Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 34 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Vẽ mùa Đông. . . - 28.02.2011 17:47:50


Trong sương lạnh chiều đông
Nghiêng nét dáng thơ hồng
Vẽ muôn màu hạnh phúc
Nền tuyết trắng yêu thương

Bức tranh đôi tình nhân
Âu yếm vẻ ân cần
Suối tóc huyền buông xỏa
Vời vợi ngát hương trầm <<==aB


Vẽ mùa đông
Casy: Nguyễn Hồng Ân





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Một phút đam mê. . . - 02.03.2011 18:22:57


Với tìm nhau mơn man trong cánh tay
Chuốc mật tình ngất ngây say, đắm đuối
Ánh nguyệt hằng lả lơi ru bóng tối
Ru đôi bờ, biển chới với ngả nghiêng
Sóng dại cuồng dâng tha thiết mênh mông
Cuộn phút giây mặn nồng hương mây trắng

aB - Mar 2011


Một phút đam mê
ST: Lưu Hoàng Lê
Casy: Đàm Vĩnh Hưng




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Kỷ niệm. . . - 03.03.2011 03:01:44



cánh phượng hồng thay sắc mỗi hè sang
ve ngân vang gọi tìm trao nỗi nhớ
bài tình thơ ép lòng trang giấy hoa
mực ướt mềm nhờ gió đến hong khô
cổng hé mở ríu rít nhau xuống phố
thương những mùa thân ái dưới cơn mưa

aB - Mar 2011



Kỷ Niệm
ST: Kỳ Phương
Casy: Kỳ Phương




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hai người một giấc mơ. . . - 10.03.2011 10:28:22


hãy xiết phút giây này


thôi anh! mình về nhé
trời chiều hun hút sâu
đôi chim ca gọi nhu
điệp khúc tình âu yếm

thôi mình ơi! về nhé
đường hoàng hôn nhạt màu
chiếc lá rơi lơ đãng
hãy xiết chặt tay nhau

thoảng diệu dàng bâng khuâng
hương tóc mây bềnh bồng
quyến rũ môi - tình nhớ
thổn thức dậy trong lòng

hãy xiết phút giây này
níu giọt nồng ngất say
men dại khờ mê đắm
buông lơi trong cánh tay

vâng nhé anh! mình về
hoa gạo nở tháng ba
gợi nhớ bao hẹn ước
về trao nguyện ước thề


aB - Mar 2011



Hai người một giấc mơ
ST: Bằng Cường
Duets: Bằng Cường - TCNQ




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Sầu khúc. . . - 11.03.2011 20:12:32



tình ảo mộng. . .



anh yêu "người tình ảo"
vào những chiều cô đơn
những con đường lặng lẽ
nắng nhạt màu mây vương

anh lấy nét bút nghiêng
vẽ chân dung "mộng ảo"
đường chỉ may khuy áo
sợi tóc mềm mại buông

anh chép vần nhớ thương
trên nền tơ lụa gấm
dẫu cuộc sống vô thường
mang chút hương tình ấm

em rót chung rượu nồng
nhấm môi mặn - tình ta
biết bến bờ nơi ấy ??
vầng trăng có, thiết tha

anh mang một bóng hình
nơi tiềm thức xa xôi
em cuộc đời viễn xứ
lẻ bóng trên xứ người


aB - Feb 2011





Sầu Khúc
Casy: Ngọc Anh
Album: Tạ Tình




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình vương khói mây. . . - 14.03.2011 02:36:48



nhạc tình lâng lâng . . .


phố lành lạnh vào đông
hoa tuyết bay lưng chừng
hình bóng ai thấp thoáng
khiến hồn tôi bâng khuâng

anh có nghĩ về em
một chút gì diệu êm
mơ nụ hôn tình ái
ngắm vầng trăng khuya lên

bước chân về chiều nay
chút gì đó đắm say
gió vi vu tàn lá
cung đàn thơ nhẹ lay

ôi! ngẫu nhiên tình cờ
không, không phải cơn mơ
giọng nói người, quyến rũ
bất chợt, tim ngố khờ

phố thay màu áo sương
long lanh đẹp ảo huyền
tôi miên man - chìm đắm
note nhạc tình lâng lâng . . .


aB - Mar 2011


Sầu vương khói mây
Casy: Ngọc Anh
Album: Tạ Tình




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hạnh Phúc Thoáng Qua. . . - 18.03.2011 17:30:20



Hạnh Phúc Thoáng Qua

Casy:Noo Phước Thịnh


Đến với nhau một lần nữa thôi
Hãy lắng nghe con tim này khóc
Dẫu chỉ mang lại từng nỗi đau
Từng ngày cứ trôi bao đêm anh mong chờ

Sao con tim em cứ thắt lại
Những khi mà anh đã hứa thật nhiều
Tình yêu mà anh đã trao chỉ là giấc mơ nhẹ thoáng vụt bay
Chỉ mong rằng anh hiểu em dù mai xa cách

Vì anh đã vô tình đánh mất niềm tin
Để cho em phải mang đắng cay cho riêng mình
Và giọt nước mắt hiện về trong anh
Những lần đã khiến trái tim em khổ đau
Dù lòng muốn nói nhiều lần sẽ tha thứ
Vậy mà có khi anh chẳng hề suy nghĩ
Để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau

* Vì anh đã... vô tình đánh mất đi nhiều niềm tin mà em đã trao...



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Chúng ta chưa vì nhau. . . - 18.03.2011 17:36:08



Chúng ta chưa vì nhau

ST: Bằng Cường
Casy: Bằng Cường

Chẳng biết đã bao lâu rồi mình không có nhau
chẳng biết đã bao đêm về lòng ta não nề
Tại ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay
hay là do duyên số ta vậy thôi..

Nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em,
nhiều lúc vẫn nuôi hi vọng ngày sau xum vầy
Tại mình không chung lối nên tình yêu rẽ đôi,
ôi còn đâu giấc mơ anh và em..

Có phải em đang mơ về ai
có phải chăng tim em nhạt phai,
nỡ vô tình đến thế sao người hỡi.
Tình chúng ta còn đâu thiết tha
anh ngậm ngùi từng ngày xót xa,
khi mà em đã nói không cần anh..

Hay là ta đang mơ vậy thôi
hay là ta đang lo sợ thôi
tháng năm dài sẽ khiến em dần quên
Ta xa nhau lòng anh quặn đau
anh nào ngờ một ngày đắng cay
hay là do chúng ta chưa vì nhau..






damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Anh muốn nói yêu em. . . - 20.03.2011 04:23:27



một cuộc tình em mong


vẫn ước anh ơi! lời nói kia là thật
là chân tình ưu ái luyến gởi trao
đời ngược xuôi - cảm ấm áp ngọt ngào
vì một tình yêu nơi anh, em khao khát

vẫn ước anh ơi! lời hát này định mệnh
gieo hương tình ngan ngát ngả trầm hương
note du dương ngân mở ngõ thiên đường
vì một tình yêu - em luôn hoài ấp ủ

hãy nói cùng em khi mặt trời ngái ngủ
lộ hoàng hôn nghiêng bóng - đổ tà dương
ý nồng nàn cho hồn em tơ vương
em muốn nói với anh lời thương, nhớ

nhấn cùng anh cung trầm si mê đó
theo thời gian vàm võ ý chờ mong
hãy nói với em niềm tương tư sâu lắng
tiếng nhiệm mầu tình yêu ấy cho em


aB - Mar 2011



Anh muốn nói yêu em
Duets: Quang Dũng - Thanh Thảo





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Anh muốn nói yêu em . . . - 20.03.2011 04:26:07





lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: Anh muốn nói yêu em . . . - 20.03.2011 06:14:05
Có bài của Ngô Thụy Miên, qua giọng cs Thanh Hà, nghe day dứt làm sao. Gửi tặng aB cuối tuần.
 
 
Một Cõi Tình Phai
 
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Anh muốn nói yêu em . . . - 25.03.2011 13:04:16


Hi lt cảm ơn bài nhạc tặng của lt nhé. Từ tuần trước sang cuối tuần sau aB mới nghe, nên trả lời hơi muộn -



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Có những niềm riêng . . . - 25.03.2011 13:09:04




Niềm Riêng

Nói khẽ cùng em chút nỗi niềm
Riêng tư thầm kín đáy tim anh
Mang về ôm ấp theo ngày tháng
Theo lối thời gian, kể chuyện mình

Trải khẽ bên em khúc tâm tư
Dưới vầng Nhật Nguyệt - hay ngày mưa
Bên ngọn nến hồng - trời băng tuyết
Cuốn cả đê mê dưới nguồn khuya

Này anh có thấy gió lang thang
Hôn những nhánh hoa rộ trên ngàn
Nụ hôn ngọt ngào, da bưởi trắng
Góc vườn e ấp nắng tình xuân

Một chút niềm riêng, tôi với anh
Một chút bâng khuâng của hồn đêm
Thu thay màu áo - cài tha thiết
Lụa mềm buông dưới suối tóc huyền


aB -Mar 2011


Có Những Niềm Riêng
Casy: Tuấn Ngọc




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Để quên con tim. . . - 27.03.2011 17:53:19




Lời tình Sông - Biển . . .


Nắng óng ả hanh vàng
Trải xuôi dòng sông Seine
Hay tóc người con gái
Quyện hồn say miên man

Về nhớ em vô ngần
Hawaii khẽ gọi tên
Đàn ngân cung phím mộng
Tim gõ nhịp chờ mong

Là khoảnh khắc tình cờ
Giây phút buộc ngẩn ngơ
Với muôn trùng sóng biếc
Tình yêu vương bút thơ

Anh chợt như hiểu ra
Những ngày tháng trôi qua
Lời yêu đương tha thiết
Giữ, trao em đậm đà

Những tiếng lời trái tim
Rộn rã vui bên em
Một nửa đời vụt mất
Còn đây, luống ân cần

Nhánh sông Seine huyền thoại
Biển nồng nàn Hawaii
Níu đôi bờ tương nhớ
Âu yếm đan vòng tay


aB - Mar 2011


Để quên con tim. . .
Casy: Thái Châu



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Phút cuối. . . - 28.03.2011 04:31:10



Niềm Riêng III


vâng chỉ còn giây phút
đêm cuối em với người
nụ hôn nào chất ngất
bỗng chốc thành xa xôi

đêm mai còn mình thôi
với nỗi đau cào xé
ánh bình minh vừa hé
cuộc tình mình loãng tan

bài thơ viết tâm tư
lênh láng nhòa trang giấy
mằn mặn lên môi cay
anh ơi! lệ đong đầy

còn nguyên vết mực hồng
còn hơi ấm - em mong
thời gian sao vội vã
đêm sắp hết tàn phai

đêm nay em với người
một lần cuối hiến dâng
rồi từ đây mãi mãi
tình chết theo mùa đông


aB - Mar 2011



Phút Cuối
Casy: Bằng Kiều




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Chiều Buồn. . . - 30.03.2011 18:36:29




Chiều tản mạn
Chiều buồn lạc giữa bến xưa
Tìm cho mình chút mộng mơ thuở nào
Thương cho những giọt máu đào
Căng tràn lồng ngực muốn trào tuôn ra
Thương người lận đận phương xa
Thương mình lạc giữa phồn hoa cuộc đời
Niềm riêng em giữ tặng người
Lệ tuôn rát mặt ... Ôi đời! chua cay....
Phận hồng lạc bước chân mây
Thuyền quyên đơn lẻ tháng ngày hư hao
Yêu thương nức nở nghẹn ngào
Nhớ thương vàm võ .... xanh xao xác phàm ..... <<== written by hoangsa8902


Chiều Buồn
ST: Sông Trà
Casy: Ngọc Sơn




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mùa Thu. . . - 04.04.2011 02:53:34




Điệu Thu . . .


Chiều nay lá thu bay
Theo từng note nhạc lay
Phố quen mà bỗng nhớ
Tình nhân ơi! có hay

Dòng sông đẹp nên thơ
Tóc xõa dáng ai chờ
Ôi mùa Thu xao xuyến
Theo từng phím cung tơ

Dường như - một ngày xưa
Dưới con đường hoa sữa
Lòng tay đan - Cổ Ngư
Hai đứa một chiếc ô?

Mình đã về chung lối
Da diết mùi hương quen
Cũng một ngày trôi nổi
Lạnh suối tóc nhung huyền

Chiều nay như định mệnh
Em nhặt lá đan thơ
Điệu thu ngân vương vấn
Giữa mây chiều lửng lơ


aB - Apr 2011



Mùa Thu. . .
Casy: Thu Phương




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
hoàng hôn phố lạ. . . - 04.04.2011 19:50:07



hoàng hôn phố lạ

hoàng hôn thành phố lạ
đưa mình cõi mộng du
bên anh lời tình tự
nhịp sóng êm xô bờ

hoàng hôn trên phố xa
thấp thoáng những cánh buồm
nương mình theo cánh gió
mênh mông giữa hải hà

trái tim băng thổn thức
tuyết dịu dàng loãng tan
em yêu phút tình cờ
hoàng hôn - anh với em

tên đường sau bóng cây
ánh dương ngủ sau mây
tình nhân ơi! anh hỡi
đừng buông lơi vòng tay

hoàng hôn trên sân ga
du dương phím tình ca
dòng đời trôi êm ái
tình mặn nồng thiết tha


aB - Apr 2011




Chiều Đông Matxcova
ST: Phú Quang
Casy: Ngọc Anh




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
hãy yêu nhau - em nhé - 07.04.2011 17:17:26



hãy yêu nhau - em nhé


vâng yêu nhau anh nhé
trên dòng đời ngổn ngang
vì biết đâu ngày mai
tình ngọt ngào hay đắng

hãy yêu như mãi mãi
ta đã thuộc về nhau
như thương khúc tình đầu
ân ái khối tình sau

yêu nhau trao thật thà
đôi môi xinh dáng hoa
hương thơm làn quyến rũ
đắm say chén rượu ngà

rót men nồng trên môi
xóa tan niềm đơn côi
đêm mùa đông thôi giá
lửa tình cháy khôn nguôi

hãy yêu - yêu đi em
với tất cả trái tim
vâng - yêu em anh nhé
giai thoại chuyện chúng mình


aB - Apr 2011



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 18:19:48 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình khúc yêu - 13.04.2011 22:19:09



Tình khúc yêu . . .


Tình khúc yêu - đâu chỉ cho riêng em
Sao vẫn nghe từng note trải êm đềm
Sao tiếng lòng rung nhẹ nhàng, tha thiết
Phím rã rời gõ hồn miên man say

Nếu ngày mai em là người ở lại
Tình khúc này ru kỷ niệm thương yêu
Những đắm say bên nhau mỗi hoàng hôn
Lụa đam mê chất ngất miền biển vắng

Tình khúc yêu - lâng lâng say chan chứa
Nét ân cần lưu luyến phím cung tơ
Em nghe tim, nhịp vương note dại khờ
Chợt quay về lật ước mơ thầm kín

Nhỡ một mai - hai chúng ta hò hẹn
Hay dòng đời xuôi ngược lạc mất nhau
Tình khúc yêu - kỷ niệm thuở ban đầu
Xin chắt chiu nơi buồng tim ấm áp


aB - Apr 2011




Điệp Khúc Tình Yêu
Casy: Siu Black




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Khúc dương cầm trong đêm - 15.04.2011 13:21:59



Khúc dương cầm trong đêm


Cho em xin tình thư đầu tiên
Nét chữ thân thương bút êm đềm
Mắt nhắm mộng mơ từng vần ngữ
Bay múa quyện nhau tắm trăng lên

Em viết cho anh khúc tình thư
Mùi thơm của nắng biển tương tư
Chập chùng bóng hình lăn tăn sóng
Ghì dấu yêu thương phút dại khờ

Anh ghép chung tên bản tình ca
"Em yêu dấu ơi!" đầy thiết tha
Cánh môi rung động hồn ngây ngất
Xoắn xuýt nhịp tim đến thẫn thờ

Ôi! khúc dương cầm hôn mê say
Lòng đêm vật vã ghì đôi tay
Anh gởi trao em tình thư ấy
Lụa mỏng hoa đào thoát trời mây


aB- Apr 2011




Tiếng dương cầm trên biển
Casy: Nguyên Vũ




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ghen thương . . . - 19.04.2011 05:30:04



Ghen thương . . .

Sợi nắng nhẹ xuyên nghiêng chiếc lá
Ngậm hạt sương còn lấp lánh hương đêm
Suối tóc buông sau vạt áo lụa mềm
Anh khẽ hỏi "Bé ơi! đi đâu thế"

Đừng bước qua phố đông người em nhé
Hỡi gót hồng dấu ái của hồn anh
Thềm trái tim em hãy cứ hồn nhiên
Bước trong anh bốn mùa thơm hoa nắng

Này gió ơi! ngừng suy tư ve vỡn
Chạm môi nàng khi đơn bước hoàng hôn
Có biết không tôi ngây ngất vô biên
Hôn môi người tình nhân thơ bé bỏng

Người yêu ơi! nhớ thương hòa giấc mộng
Biển dâng trào từng ngọn sóng ghen - thương
Dẫu nhân gian ngào ngạt sắc - diệu thường
Anh vẫn chỉ yêu em hỡi tình nhân


aB - Apr 2011




GHEN
Casy: Tuấn Ngọc




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Một lần yêu. . . - 19.05.2011 10:17:45



Cuối thu sydney ray rứt từng cơn lạnh, ngỡ như mùa đông đã quá gần trong từng sợi tơ - thấm làn da biển. Thu Khúc nức nở một thời yêu dấu, say mê đôi môi biển sóng, mặn nồng. Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng, choáng váng với từng note nhạc, ngữ thơ ...anh viết cho người, cho anh, nhưng tại sao như có chính tôi trên từng cung phím. . .

Lá vàng bay khắp phố, ngập những con hẻm nhỏ kỷ niệm. lá vàng năm nao tình ôm ấp nắn nón viết tên - bây giờ bỗng thành dĩ vãng hay đã là quá khứ hỡi anh ơi!!

Khúc Thu đưa trái tim tôi đi tìm một bóng hình hoang dã, bất tận. Biển bao la mênh mông nhưng đôi bờ tha thiết, mà tha thiết thênh thang đâu biển bờ ngăn lại. Ta tìm anh đêm phố vắng khuya dần. . .một mình cùng ánh đèn vàng thu quyến rũ, lạnh lùng, huyền thoại, với giấc mơ khúc tình Thu miên viễn

chiếc lá rơi lên mặt sông Thu nhớ
nước ân cần chạm hơi thở tương tư
thuở yêu đương vần thơ say lãng mạn
đoản cong nào uốn lạc mất đời nhau <<== written by aB


Một lần yêu. . .
Casy: Quách Thành Danh



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biết. . . - 25.05.2011 05:34:35



em biết rằng - phút ngọt ngào đã mất
từ cơn mưa lạnh băng giá đêm qua
lộ tâm tư - để bão mưa giăng kín
xin lỗi anh - bởi em đã thật thà

và em biết - phút ân cần đã hết
sẽ không còn như thế nữa đâu anh
cơn đam mê em giữ lại cho mình
dẫu đêm là những khát vọng vô biên. . .<<== aB


Biết
ST: Nguyễn Hoàng Tôn
Casy: Diệp Lâm Anh




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mơ Hồ. . . - 30.05.2011 20:40:43
xin lỗi đôi môi nồng nàn
một lần ta đã uống cạn
men - vẫn say
không lẽ anh vô tình
bước đi . . .
khi cơn say vẫn say
mơ hồ xâm chiếm
vùng tâm tư rung cảm . . .

Mơ Hồ. . .
Casy: Mỹ Hạnh




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Im Lặng. . . - 03.06.2011 10:17:22



Im Lặng
Casy: Nguyên Thảo


Anh im lặng thế, quanh anh mùa thu
Mùa thu mùa thu rất dịu dàng
Thông reo đồi vắng, mây trôi trời xa
Chiều lên chiều lên vàng hoe tia nắng

Nắng vẫn còn nóng xin anh gần em
Lá vẫn còn thắm xin anh gần em
Ngoài kia dòng sông đã tràn bờ
Ngoài kia dòng sông đã tràn bờ

Sao anh lặng lẽ, quanh anh mùa thu
Mùa thu mùa thu đã lụi tàn
Qua đi ngày nắng, giăng giăng ngày mưa
Trời xanh trời xanh lại mây u ám

Đã biết rồi nắng, đã biêt rồi mưa
Đã biết là thế ! Sao em ngẩn ngơ
Ngoài kia mùa đông đã tràn về
Ngoài kia mùa đông đã tràn về




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Em nhớ anh vô cùng. . . - 06.06.2011 22:10:19
Em nhớ anh vô cùng
ST: Duy Mạnh
Casy: Hồ Quỳnh Hương



Anh đã đến và nói với em
Ngày mai anh phải đi
Ở nơi ấy anh sẽ tìm được hạnh phúc.

Giọt nước mắt cố nén trong lòng
Đành chấp nhận như vậy thôi
Vì em chẳng thể mang được
Hạnh phúc đến với anh.

Nguyện xin giữ mãi dĩ vãng trong tim
Ngày hôm qua đã thuộc về nhau
Sao giờ hạnh phúc tan biến rồi? Người ơi,

Chỉ còn lại những nỗi nhớ vô bờ
Biển mênh mông cuốn trôi về đâu
Anh có biết em sẽ nhớ anh vô cùng.



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Em là tất cả. . . - 17.06.2011 20:15:49




Em là tất cả. . .
Casy: Bằng Kiều


Nếu một ngày em không là tất cả
Vì tất cả em đã gởi trao anh
Bài tình ca như giọt nắng hồng xinh
Rót vào tim đê mê cung huyền nữ

Anh hát cho em với em là tất cả
Vị nồng nàn môi quyến rũ thiết tha




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Anh nhớ em - 20.06.2011 02:59:23


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 03:21:30 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Anh nhớ em - 20.06.2011 03:05:47


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 03:22:55 bởi damotlanyeunhau >

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 34 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 1008 bài trong đề mục