Nấu ăn bằng thơ - Top Chefs
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 38 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 568 bài trong đề mục
trongvan 08.12.2008 07:41:31 (permalink)
0

Đu đủ trộn khô nai
 
Trái đu đủ ngoài vườn đang mỏ vịt
Mình bẻ vô trộn gỏi thịt nhe em?
Nhưng phải cần ra chợ mua đồ thêm
 
Thích ngủ nướng, em không thèm món đó!
Còn trong tủ khô nai mua hôm nọ
Mắm ba khía con nhỏ bạn mới cho
Anh hãy làm như trộn với khô bò
Vừa giản tiện khỏi chờ mua gì hết!
 
Ừ cũng tốt (người đâu lười muốn chết!)
Ra phụ nè, (thấy ghét quá đi thôi!)
Gọt đu đủ bào cọng dài em ơi
Rửa sạch mủ, được rồi vớt để ráo
 
Keo ba khía, ôi hương vị độc đáo!
Tách từng con anh tháo bỏ cái mai
Vô cối đá dùng chày giã thế nầy
Lọc lấy nước, pha ngay chanh, đường, ớt…
 
Khô dùng kéo cắt sợi thì dễ ợt
Sẵn tấm thớt xắt một nhúm húng cây
Trộn tất cả vô chung là xong đây
Gắp lên đĩa như vầy, rắc đậu phọng…
 
Đang mùa Hạ, mấy hôm nay rất nóng!
Nên ăn gỏi chắc chắn hổng gì hơn
Cứ nhâm nhi với beers vài ba lon
Bảo đảm tối ngủ ngon cho tới sáng.
 
Trọng Văn - 20081207

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 08:10:31 bởi trongvan >
#31
    trongvan 09.12.2008 08:40:29 (permalink)
    0

    Gà luộc (nước dừa tươi)
     
    Gà luộc học được dưới quê
    Cách nầy bảo đảm khỏi chê chỗ nào
    Nhưng mà thú thật hơi hao
    Bắc lên hơn nửa xoong cao nước dừa
     
    Quế, hồi, tiêu bỏ vào chưa?
    Nhớ nêm mắm/muối cho vừa miệng nhe
    Bỏ bó lá dứa vào nè
    Lửa lớn đợi nước sôi nghe bập bùng
     
    Bấy giờ gà thả vào chung
    Vớt bọt cho sạch, mình dùng thìa to
    Đậy nấp hãy nhớ canh cho
    Đúng 20 phút tắt lò đi em
     
    Để yên trên bếp khoảng thêm
    Chừng 2-3 tiếng gà mềm rất thơm
    Chặt ra, chuẩn bị dọn cơm
    Muối tiêu chanh… chấm dễ òm, rất ngon.
     
    Trọng Văn - 20081209
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 04:27:52 bởi trongvan >
    #32
      Thuỵ Du 09.12.2008 11:05:20 (permalink)
      0
      SÚP  BÒ  BẮP

      Món này làm cũng dễ ẹt hà
      Bắp bò mình chọn thứ thăng hoa
      Khoai tây, cà rốt, dền đo đỏ
      Gừng chừng củ nhỏ,ớt đâm ra

      Đường một chút ,trộn chung với mắm
      Vậy là xong nước chấm rồi đa
      Khoai tây, cà rốt,dền, su, ta
      Xắt  ăn vừa miệng mau mà bỏ vô

      Nồi nước nấu sôi, bò bắp thả
      Lửa riu riu một tiếng nữa thôi
      Gừng kia một miếng bỏ vô nồi
      Thơm ghê đó ,Văn ơi!Nghe chửa?

      Vớt bắp ra ta cùng xắt lát
      Mỏng nghe Văn!Ăn sẽ ngon hơn
      Người lính ơi,anh có thấy hông?
      Ngon nhứt món thịt bò chấm mắm....(gừng)

                                           thuỵ du

      Hi hi,vui quá trời đi TV với Người lính ơi,thụy du đã nói rồi mà,làm thơ nấu ăn là Du dở nhứt thấy hông?Vậy mờ cứ bắt người ta làm bếp trưởng,hổng thèm đâu...................................


      #33
        trongvan 10.12.2008 04:17:18 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Thuỵ Du                               
        Hi hi,vui quá trời đi TV với Người lính ơi,thụy du đã nói rồi mà,làm thơ nấu ăn là Du dở nhứt thấy hông?Vậy mờ cứ bắt người ta làm bếp trưởng,hổng thèm đâu...................................  Thuỵ Du


         
        Làm chiến thế, dám nói là dở
        Bà chị ơi mắc cỡ mà chi?
        Chức trưởng bếp, đã trao nhận đi
        Ráng suy nghĩ nấu gì mỗi bữa.
         
        Món nước chấm sao mà cay rứa?
        Đang hít hà, ứa nước mắt đây
        Văn tệ lắm nhất là ăn cay
        Gặp cô thợ nầy chuyên dùng ớt!


         
        #34
          trongvan 10.12.2008 12:45:29 (permalink)
          0

          Cháo hành
           
          Vét thùng gạo được nửa lon
          Thôi thì đem nấu lót lòng cho xong
          Hai túi chả sót một đồng
          Tháng lương vừa nướng sòng bài sạch bong!
           
          Đồ Tàu tủ bếp hết trơn!
          Thịt thà đông đá nhìn không thấy gì!
          Suy nghĩ làm được món chi?
          Chắc chắn là cháo, lẹ đi đói rồi!
           
          Ra vườn bẻ mớ hành tươi
          Mình rửa sạch sẽ, cắt coi mịn màng
          Gạo vo sạch, bắc lên rang
          Rưới thêm chút mỡ hành càng thơm tho
           
          Hơi vàng mới đổ nước vô
          Đun hơn một tiếng để cho thật nhừ
          Lùa vào hành lá còn dư
          Nếm nêm vừa miệng y như bình thường
           
          Trưa cháo, chiều cũng cháo luôn…
          Phone Du / Người Lính mến thương: mượn tiền.
           
          Trọng Văn - 20081209
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 04:29:16 bởi trongvan >
          #35
            Người lính 11.12.2008 19:38:08 (permalink)
            0





            Trích đoạn: banglang07

            LẨU HOA

            Này là hoa Bí , hoa Bầu
            Kim Châm , So Đũa một màu vàng tươi
            Kèo Nèo , Điên Điển rực ngời
            Lục Bình tim tím nhẹ trôi bồng bềnh
            Hoa Hẹ xinh thật là xinh
            Thêm bông hoa Huệ trắng tinh , nõn nà
            Hoa Súng cũng đẹp lắm nha
            Hoa Cải vàng , tím thật là dễ thương
            Dịu dàng hoa Dạ Lý Hương
            Xanh hoa Thiên Lý vấn vương lòng người
            Hoa Chuối rực rỡ đỏ tươi
            Hoa Tỏi* , hoa Mướp mỉm cười với ai ? …
            Bây giờ đến loại thứ hai
            Nào Tôm , nào Mực , nào Trai , nào Sò
            Tôm thì tôm Sú cho to
            Thêm “anh” Nghêu sống , còn lo nỗi gì ?
            Thác Nác có mặt tức thì
            Thêm ít thịt nạc , sợ chi chẳng thành ?
            Phải nhớ có mấy củ Hành ( Tây )
            Sả bào mấy muỗng , nước dùng mới thơm
            Me vắt chừng một trăm gam
            Tỏi khô , Hành Tím , bột nêm , rau Cần
            Tiêu xay , nước mắm , củ Gừng
            Ba muỗng tương ớt – coi chừng quá cay ?
            Ớt chín năm trái có ngay
            Nước lèo – gia vị vừa tay ngọt lừ
            LẨU HOA có thế thôi mừ
            Bằng Lăng “sáng tác” quá ư tuyệt vời
            Hoa nhiều – khẩu vị từng người
            Ưa gì dùng nấy – cuộc đời đẹp tươi ! ….
            *
            * *
            Bây giờ Lẩu nấu xong rồi
            Người Lính chịu khó đi mời bạn nha
            Các bạn thi hữu gần xa
            Xin mời thưởng thức LẨU HOA Lăng “mần” …
            BL07








            Người lính
            LẨU HOA
                    (Mến tặng tác giả món LẨU HOA đặc biệt)
             
            Nàng Hoa tặng món “Lẩu Hoa”
            Lần đầu mới thấy (gần xa chưa từng)
            Món này thiệt quý quá chừng
            Bao nhiêu tinh túy tưng bừng vào đây
             
            Ngắm hoa lòng đã ngất ngây
            Lẩu hoa chưa nếm đã say men tình
            Nàng Hoa quả thật là tinh
            Chọn toàn hoa ở quê mình mà thôi
             
            Nàng Hoa chắc cháy túi rồi
            Mang về từ biển quá trời loài ngon
            Nàng Hoa ơi liệu có còn
            “Lẩu bằng lăng tím với con cá vàng”?
             
            Bao nhiêu thi hữu trong làng
            Đang chờ đợi món của nàng tên hoa
            Thoáng nghe nhiều tiếng hít hà
            Lẩu hoa đã hết, chủ nhà trốn đâu?

            #36
              trongvan 12.12.2008 05:28:00 (permalink)
              0
              Mèn ơi vô trễ tí thôi
              Lẩu hoa cũng mới hết rồi buồn ghê!
              Chỉ nhìn hình đã thấy mê
              Để mua đồ khác mình về làm ênh!
               
              Có ăn Người Lính lại quên
              Bạn bè không rủ, biết nên phạt gì?
              Lau nhà, rửa bát giùm đi
              Văn ra ngoài shop cần chi không nè?
               
              Hôm nay món “Xíu Mại” nhe
              Đợi trưa ông thợ trổ nghề cho xem.
              #37
                trongvan 12.12.2008 12:59:31 (permalink)
                0
                Xíu Mại
                 

                 
                Ở ngoài tiệm xíu mại làm dở ẹt!
                Cắn 1 miếng ứ hự hết muốn ăn
                Để đi chợ mua đủ đồ mình cần
                Tưởng chi khó, món nầy mần dễ ợt!  <<<  Chảnh hết biết
                 
                Mớ cà chín rửa sạch cắt bỏ hột
                Thả vô xoong với một lít soup gà
                Đun khoảng hơn nửa tiếng đợi nhũn ra
                Mình Lọc lại bỏ da cà chua đấy
                 
                Muỗng bột năng pha nước thêm vào quậy
                Và nếm/nêm như vậy sốt đã xong
                Phi mỡ hành, ngò, tỏi… thấy thơm không?
                Lấy nó ướp trong thịt/tôm em ạ
                 
                Giờ dùng máy, nhớ xay đừng nhuyễn quá
                Củ Sắn (Đậu) em đã lột vỏ chưa?
                Cắt sợi mỏng, bầm mịn lại là vừa
                Em sẵn đó, lùa hết vào tôm/thịt
                 
                Cho đường, muối, bột nêm, tiêu… chút ít
                Nhồi thật đều rồi vít cục vò viên
                Xửng nước xôi… thì bắc lên hấp liền
                Sau khi chín tới phiên ngâm vào sốt
                 
                Có bánh mì ăn chung, ôi quá tốt
                Múc ra tô rắc một tí ngò lên
                Còn dưa chua, suýt nữa mình lại quên
                Mời tất cả qua bên đây ăn tối!
                 
                Trọng Văn - 20081211
                 
                #38
                  trongvan 12.12.2008 13:07:42 (permalink)
                  0
                  Cuối tuần Văn hổng ở không
                  Bếp nầy: Người Lính/Du trông hộ giùm
                  Tha hồ bày nấu tùm lum...
                  Khi nào có món tôm hùm chừa nha?
                   
                  Thứ Hai Văn mới về nhà
                  Còn gì ăn nấy, hết là... nhịn thôi
                  Nhớ chụp hình để mình coi
                  Nhìn cũng mát mắt, chẳng đòi gì hơn!
                  #39
                    Người lính 14.12.2008 12:07:05 (permalink)
                    0


                    Người lính
                    THỊT RAM (Kiểu lính)
                     
                    mua về một miếng thịt to
                    cắt nhiều miếng nhỏ rồi cho đồ vào
                    trước tiên một ít nước màu
                    trộn đều cho thấm (lâu mau tùy người)
                    tỏi bằm ta bỏ vô thôi
                    thêm mắm, thêm muối xong rồi thêm tiêu
                    đường cát đừng có cho nhiều
                    (nó là thủ phạm tiêu điều món ngon) *
                    đổ dầu vô chão ram giòn
                    nhớ cầm đôi đũa đảo tròn, đều tay
                    khi mùi thơm đã ngất ngây
                    mắt nhìn thấy giống thịt quay thì dừng
                    đơn giản mà ngon quá chừng
                    bún - cơm, bia - rượu tưng bừng một phen
                    một dĩa rau sống cạnh bên
                    thi hữu nhấm nháp mà quên sự đời!
                    -------

                    (*) đường nhiều khi chiên xào thức ăn rất dễ bị khét...
                     

                     

                     
                     
                    TB:
                    món ăn đã nấu xong rồi
                    một ngày chủ nhật đẹp trời lính ta
                    Trọng Văn công tác ở xa
                    Thụy Du đi với người ta luôn rồi
                    chỉ còn lại mỗi lính thôi
                    lính thì chẳng chịu đơn côi một mình
                    mong các thi hữu thương tình
                    ghé vô dùng bữa kẽo mình hư danh
                    (tham ăn...hihihi...)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 12:10:55 bởi Người lính >
                    #40
                      trongvan 15.12.2008 05:59:32 (permalink)
                      0
                      Thời buổi kinh tế khó khăn
                      Cửa tiệm vắng khách, quán ăn thưa người!
                      Người Lính mời mọc hết lời
                      Tới khan cổ họng, ối giời ế ghê!
                       
                      Chả sao thực phẩm ê hề
                      Anh em mình nhậu, khỏi chê chỗ nào!
                      Thụy Du du hí ở đâu?
                      Về sớm rửa bát và lau nhà giùm
                       
                      Tụi nầy bày bố tùm lum
                      Nhà như ổ chuột, thối rùm rồi đây! 
                      #41
                        Thuỵ Du 15.12.2008 20:39:23 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: trongvan

                        Thời buổi kinh tế khó khăn
                        Cửa tiệm vắng khách, quán ăn thưa người!
                        Người Lính mời mọc hết lời
                        Tới khan cổ họng, ối giời ế ghê!
                         
                        Chả sao thực phẩm ê hề
                        Anh em mình nhậu, khỏi chê chỗ nào!
                        Thụy Du du hí ở đâu?
                        Về sớm rửa bát và lau nhà giùm
                         
                        Tụi nầy bày bố tùm lum
                        Nhà như ổ chuột, thối rùm rồi đây! 


                        Văn ơi Văn hỡi là Văn!
                        Réo gì inh ỏi phải băng ngay về
                        Eo ơi nhà cửa thấy ghê!
                        Làm xong chả dọn, lề mề quá đi!
                        Ở bẩn thì có sợ gì?
                        Sống lâu trăm tuổi sách ghi đàng hoàng
                        thuỵ du
                        #42
                          Người lính 15.12.2008 21:56:36 (permalink)
                          0


                          Người lính
                          THÔNG BÁO

                           
                          Tuần sau về với Thủ đô
                          trên đường đến đích không vô Diễn đàn
                          hai vị cứ việc la làng
                          thức ăn không nấu thì mang bụng... nghèo
                           
                          Lính đã dọn dẹp sạch veo
                          khi về nhà bẩn thì hèo lính phang
                          quà cáp ai cũng có phần
                          mỗi người một cuốn nấu ăn... suốt đời!
                          #43
                            trongvan 16.12.2008 04:52:41 (permalink)
                            0
                            Nấu hoài mà hổng có ăn
                            Thôi mình đi đặt cơm phần cho no
                            Người Lính về tới Thủ Đô
                            Lên làm quan hả hay vô giữ chùa?
                            Chủ trì Trấn Quốc đổi chưa?
                            Anh vô trong đó khỏi thua người nào
                            Tha hồ luộc/nướng/chiên/xào
                            Đồ chay nêm/nếm xì dầu nhe huynh.
                             
                            Du về la lối ỏi inh
                            Nhà cửa không dẹp, thiệt tình lười ghê!
                            Còn mang sách vở lòe nè
                            Ở dơ sống thọ, người nghe lắc đầu!
                            #44
                              trongvan 16.12.2008 12:33:48 (permalink)
                              0
                              Bò xào dưa cải
                               
                              Hũ dưa cải mới ngâm đầu tuần trước
                              Đã chua rồi ăn được, nó giòn ghê!
                              Thử nghĩ xem nên nấu món gì nè?
                               
                              Xào thịt nhé? Lâu ghê chưa làm đó!
                               
                              Cũng hợp lý, mọi thứ nhà sẵn có
                              Ngò, củ hành, củ cải đỏ, cần Tây…
                              Miếng thăn bò hãy thái mỏng như vầy?
                              Ướp đường, rượu, bột nêm (hay bột ngọt),
                               
                              Rải bột bắp, dầu mè và dầu ớt
                              Trộn thật đều, để thấm một tiếng sau…
                              Trong lúc chờ gọt/rửa/cắt: cải/rau
                              Tha hồ xắt kiểu nào thấy vừa ý
                               
                              À dưa cải nhớ đừng dùng lá nhỉ
                              Dễ nhũn lắm, anh chỉ thích cọng thôi!
                              Mở bếp giùm tất cả chuẩn bị rồi
                              Chảo đủ nóng em ơi cho muỗng mỡ
                               
                              Thả hành vào nhanh tay xốc/đảo/trở…
                              Khi thơm lừng em nhớ xúc ra tô
                              Châm ít dầu tiếp đó xào thịt bò
                              Từng nhúm nhỏ cho chín đều em ạ
                               
                              Lùa thịt ra, giờ xào rau/cải nhá
                              Đây bột năng đã quậy với soup gà
                              Cho vào luôn lúc sệt, nêm đậm đà
                              Thêm chút sốt cà chua trông đẹp mắt
                               
                              Đổ thịt/hành trở lại, lửa… cứ tắt
                              Trộn chung lên và bắc chảo xuống đi
                              Mình cảm thấy hình như thiếu cái chi?
                               
                              Tiêu ngò nữa chứ gì hả anh thợ!
                               
                              Mời cầm đũa bảo đảm là không dở
                              Xin lon beer uống đỡ khổ nhe em
                              Chắc nhờ bột, nên thịt bò rất mềm
                              Phải công nhận đêm nay đồ ngon quá!
                               
                              Trọng Văn - 20081213
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 38 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 568 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9