" yêu"
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 59 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 879 bài trong đề mục
James Jee 06.12.2008 08:55:30 (permalink)
0

Kẻ ngông tìm mộng

Mộng trăm năm hay ngàn năm anh nhỉ?
Em nghĩ rằng mộng không chỉ trăm năm
Em hy vọng kiếp sau ta gặp lại
Để muôn đời muôn kiếp có nhau thôi

Anh đừng nghĩ suy chi phiền phức
Biết mặt rồi anh thất vọng không anh?
Qua vần chữ tâm hồn em trải rộng
Mỗi câu từ là suy nghĩ trong em

Em,Anh hiểu...nghĩ chi nhiều anh nhở..!!!
Cứ dệt mộng cho hơi thở thêm hương
Em là kẻ lông ngông không bờ bến
Gặp anh "cuồng", ôi hai kẻ "điên điên"

Điên thật đấy! điên vì yêu Cuồng Thánh
Điên thật rồi! em yêu mãi anh thôi..!
Ôi, điên đảo..! Tim em xây mộng ảo
Mộng điên rồ..! em điên mãi theo anh

Em không muốn rời xa cơn mộng ảo
Em không cần tỉnh lại khỏi cơn điên
Điên vì nhớ anh yêu trong nhiều kiếp
Điên vì tình..! Ta điên mãi nghen anh..???

 
MỘNG TÌNH - TÌNH MỘNG
 
Anh ngông thật khi tìm người trong mộng
Mang tên "Cuồng" trong kiếp sống điêu linh
Chờ một ngày trời hé ánh bình minh
Là lúc đó chinh phục người yêu dấu
 
Dù là mộng một lần thôi thì dẫu
Chẳng gặp nhau quả ấu vẫn thấy tròn
Vẫn giữ tình còn đó chút sắc son
Dù chỉ hứa còn hai ta em hỡi
 
Xa cách quá lời thơ đành nhắn gởi
Chẳng biết là người có với tầm tay
Để một ngày... rồi có một ngày mai
Ta gặp mặt nghe mắt cay... vì thế...
 
Ừ thì mộng nghe lời sao mà dễ
Để đê mê cuốn hút chữ ân tình
Điên vì tình điên vì mộng lung linh
Mộng huyền ảo tỉnh làm chi em hỡi
#46
    ms.witch 06.12.2008 13:51:12 (permalink)
    0
    da xoa
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 00:04:03 bởi minhthanh_love >
    #47
      James Jee 06.12.2008 16:49:02 (permalink)
      0

      Ta lại buồn...

      Anh chờ em thật hả anh?
      Anh chờ không ngại thân anh một mình?
      Hay là anh chỉ vui tình
      Một câu "chờ mãi" để tình thêm say?

      Em ngồi nhìn những áng mây
      Vu vơ chợt nghĩ , ngất ngây nỗi buồn
      Lệ đâu cứ thế mà tuôn
      Em đây tự hỏi cội nguồn là đâu?

      Em nào có biết vực sâu
      Trời Âu đất Việt ai ngồi ngóng ai?
      Chân tình này chẳng nhạt phai
      Nhưng em ngần ngại vì hơi bất ngờ..!!!

      Biết rồi em tỉnh giấc mơ
      Nhưng tim em vẫn thẫn thờ người ơi
      Thoáng đâu đây vẳng một lời
      "Em ơi tỉnh mộng cuộc đời đi em"

      Biết anh ,tình đã êm đềm
      Dù nghe tiếng nói mộng em vẫn tìm
      Tìm anh như thể tìm chim
      Trời Âu ,đất Việt..Ôi..thêm..lạc loài..!!!

       
      THẬT TÌNH ANH VẪN ĐỢI
       
      Anh chờ em thật chứ em!
      Dù ngàn năm nữa cũ mèm lời yêu!
      Đâu chỉ một phút tiêu diêu
      Để rồi quên mất tình yêu của người
       
      Em buồn quên mất nụ cười
      Anh đây cũng thế có mười phần hơn
      Tình yêu nguyện thật "chất chơn"
      Dù ta xa cách giận hờn biển xa
       
      Nửa vòng trái đất quê ta
      Nơi đây anh vẫn thiết tha đợi chờ
      Cội nguồn xin chớ thờ ơ
      Về đây em nhé anh chờ đợi em
       
      Khát khao giây phút anh thèm
      Cùng nhau chung bước cùng em trọn đời
      Trời Âu đất Việt đầy vơi
      Vẫn xin một tiếng gọi mời tình yêu
      #48
        James Jee 06.12.2008 16:58:19 (permalink)
        0

        THẦM HỎI

        Vậy là ta yêu nhau chưa nhỉ..?
        Hay chỉ là dệt chỉ hóa mộng tơ..?
        Em cứ mơ buông câu hỏi ngu ngơ
        Thôi đành thế, em sẽ chờ, sẽ đợi

        Dẫu cho tình có xa xôi vời vợi
        Dẫu cho mình sông núi cách đôi nơi
        Dẫu cho em còn yêu trong nông nổi
        Vẫn mong chờ một tiếng nói anh yêu

        Em không biết tình mình đang lầm lỗi?
        Em thầm hỏi mình mơ cõi xa xăm?
        Em tự nhủ "ta yêu anh ngập lối"
        Em lắc đầu "có gì phải lôi thôi!"

        Tình em đó phiêu lưu ,không lừa dối
        Tình em này, anh xin hãy an tâm
        Tình em kia, trăng sao luôn chứng kiến
        Tình em đành, xin chôn mãi theo anh

        Chờ anh đến tình em bừng tỉnh giấc
        Chờ anh về tình em khỏi cơn mơ
        "Về nghen anh..?"..Ôi..mình sao điên dại
        Mãi muôn đời những câu hỏi ngây ngây

         
        VIẾT TIẾP MỘT CHUYỆN TÌNH
         
        Ta đã yêu nhau chưa?
        Một câu hỏi từ nghìn xưa không lời đáp
        Ngàn đời sau sao ta còn gấp gáp
        Hỏi nhau....?
         
        Biết làm sao?
        Khi tình yêu đến rất mau em hỡi
        Một lần ta nhắn gởi
        Là một lần rượt đuổi vời thời gian
         
        Tình yêu quá mênh mang
        Chia cách ta đại dương tràn cơn sóng
        Nhưng ta còn trong ngóng...
        Tin nhau
         
        Rồi sẽ đến lúc... lúc cao trào
        Ngàn ngôi sao kết thành đêm tỏa sáng
        Là khi ta lãng mạn
        Viết thêm một trang tình... trang nữa yêu đương
        #49
          ms.witch 06.12.2008 17:08:20 (permalink)
          0
          da xoa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 00:04:45 bởi minhthanh_love >
          #50
            ms.witch 06.12.2008 17:23:46 (permalink)
            0

            Trích đoạn: James Jee

            VIẾT TIẾP MỘT CHUYỆN TÌNH
             
            Ta đã yêu nhau chưa?
            Một câu hỏi từ nghìn xưa không lời đáp
            Ngàn đời sau sao ta còn gấp gáp
            Hỏi nhau....?
             
            Biết làm sao?
            Khi tình yêu đến rất mau em hỡi
            Một lần ta nhắn gởi
            Là một lần rượt đuổi vời thời gian
             
            Tình yêu quá mênh mang
            Chia cách ta đại dương tràn cơn sóng
            Nhưng ta còn trong ngóng...
            Tin nhau
             
            Rồi sẽ đến lúc... lúc cao trào
            Ngàn ngôi sao kết thành đêm tỏa sáng
            Là khi ta lãng mạn
            Viết thêm một trang tình... trang nữa yêu đương

             
            Lại câu hỏi...ngốc
            Viết thêm ư..?
            Tình sang trang..nữa ư?
            Cùng em viết?
            Hay cùng ai viết bây chừ?
            Nghe anh nói...
            Ôi..lắc đầu..khó hiểu
            Hỡi ơi Trời..!
            Sao con mãi ngu ngơ..?
            Ôi..yêu đương..
            Sao khổ..quá..hả..người..?
            Ôi..rắc rối..
            Nhưng lỡ rồi..sao dứt..?
            Thôi mặc kệ...
            Hãy tin anh đi đã..
            Thật sự là..
            Tình đã đến rất mau
            Cứ thế thôi..
            Tình cũng đã bắt đầu
            Và hãy tin
            Vì mình không lừa dối
            Và mãi mãi
            Cứ từng giờ ngóng đợi
            Chàng đến rồi
            Tụi mình lại on line
            #51
              ms.witch 07.12.2008 17:26:55 (permalink)
              0
              Thơ...ngông
               
              Buồn đời em mới làm thơ
              Buồn tình em mới bơ vơ giữa dòng
              Đến nay chẳng có tấm chồng
              Nên em còn mãi lông ngông ngoài đường
               
              Ước chi thiên chúa tỏ tường
              Uyên ương thuở trước ngày nay tương phùng
              Dẫu xa xôi đến muôn trùng
              Dẫu gian lao ta chẳng ngại ngùng chi
               
              Tương lai phía trước mà đi
              Anh em hội tụ sầu bi tan tành
              Ánh trăng soi chiếu xuyên mành
              Lời son thề hẹn mãi dành cho nhau
               
              Dẫu mai sau có về đâu
              Trái tim mình mãi một màu thủy chung

              #52
                James Jee 08.12.2008 11:54:28 (permalink)
                0

                Mộng Phi Công

                Anh Phi công em bầu trời mới lạ
                Anh vững vàng giữa sương tuyết giăng ngang
                Trong đêm tối anh đi tìm đường lối
                Lối về người, lối về người cõi tim em
                Anh lạc hướng trong ánh mắt tình tứ
                Anh mắt nào là sân đấp bình yên
                Anh cũng muốn dừng chân lại một chốn
                Bởi vì lòng ,ý chí chinh phục em
                Cả bầu trời em những hành tinh mới lạ
                Anh lạc loài không biết từ đâu
                Anh định hưpowngs theo con đường thẳng tắp
                Đến điểm dừng anh hạ cánh nghĩ ngơi
                Ra đa mất anh buông tay lạc hướng
                Khuất tầm nhìn anh chới với xuống vực sâu
                Vực sâu thẳm tim anh nghe nhịp lỗi
                Lòng dặn lòng cho hơi thở đừng ngưng
                Anh nhẹ bám đôi tay vào đồi núi
                Anh từ từ thoát khỏi chốn vực sâu
                Anh tự tin mỉm cười nhìn sao nói
                Hỡi bầu trời anh đã có được em

                 
                MỘNG HIỆN THỰC
                 
                Anh vì em chinh phục bầu trời lạ
                Mộng thiên đường trên cả những áng mây
                Anh bây bay trên những phút vui vầy
                Cùng em nhỏ tình anh đầy chất ngất
                 
                Yêu em lắm tình này anh giấu cất
                Cất trong tim cất tận đáy lòng mình
                Mong một ngày trời chiếu ánh bình ta
                Tay trong tay ta... tình yêu bất diệt
                 
                Anh đã định và lòng anh cả quyết
                Chỉ yêu em dù nghiệt ngã hai đầu
                Phận trời Âu đất Việt vẫn còn sầu
                Nhưng anh vẫn chờ cơn ngâu xóa hết
                 
                Rồi có một ngày mình vui như tết
                Em trở về để kết tóc se tơ
                Rồi một ngày ta sẽ chẳng còn mơ
                Vì hiện thực đợi chờ ta phía trước
                #53
                  James Jee 08.12.2008 12:14:48 (permalink)
                  0

                  Mộng tình mãi không thôi..

                  Anh tuyệt lắm chàng Thiên Long Cuồng thánh
                  Thế mới là hình ảnh em thầm yêu
                  Khúc nhạc Tiêu mà anh thổi bao chiều
                  Thay lời nói em yêu nhiều hơn nữa
                  Đàn ngân khúc tình ca "ta cùng bước"
                  Sáo dập dìu trong tiếng gió hòa reo
                  Anh vun bút họa nên bức "Tiêu Diêu"
                  Em tiếp bút tạo nên Thiên Tình Sử
                  Bao nỗi nhớ từ lâu ta ấp ủ
                  Vẽ thành mây hồng trắng phủ quanh ta
                  Bao thắc mắc từng câu hỏi thoáng qua
                  Tạo thành tranh với muôn ngàn câu đối
                  Bao hờn dỗi lời yêu chưa kịp nói
                  Viết nên vần thơ mới gửi lên tranh
                  Bao nước mắt buồn vui rớt qua nhanh
                  Khắc nên bức chân dung Hồ Điệp Mộng

                   
                  RU TÌNH VIỄN XỨ
                   
                  Điệu ru tình mãi thờ ơ
                  Ầu ơ khúc nhạc tình thơ muôn đời
                  Dẫu ta còn đó đầy vơi
                  Sóng tràn mong nhớ người ơi... tháng ngày
                   
                  Tình ta... một mối tình say
                  Men tình chất chứa đắng cay muộn phiền
                  Xa nhau thấy nhớ triền miên
                  Đại dương quá lớn sầu miên ngút ngàn
                   
                  Thôi về hạ bút dàn trang
                  Viết thành kỷ niệm hai hàng lê rơi
                  Người thì xa cách biển khơi
                  Người thì biền biệt chơi vơi tình này
                   
                  Điệu ru vẫn mãi còn đây
                  Còn chờ còn đợi sum vầy cùng nhau
                  Người xa người thấy đớn đau
                  Tình xa tình vẫn trao nhau tình nồng
                  #54
                    James Jee 08.12.2008 12:19:40 (permalink)
                    0

                    Lại câu hỏi...ngốc
                    Viết thêm ư..?
                    Tình sang trang..nữa ư?
                    Cùng em viết?
                    Hay cùng ai viết bây chừ?
                    Nghe anh nói...
                    Ôi..lắc đầu..khó hiểu
                    Hỡi ơi Trời..!
                    Sao con mãi ngu ngơ..?
                    Ôi..yêu đương..
                    Sao khổ..quá..hả..người..?
                    Ôi..rắc rối..
                    Nhưng lỡ rồi..sao dứt..?
                    Thôi mặc kệ...
                    Hãy tin anh đi đã..
                    Thật sự là..
                    Tình đã đến rất mau
                    Cứ thế thôi..
                    Tình cũng đã bắt đầu
                    Và hãy tin
                    Vì mình không lừa dối
                    Và mãi mãi
                    Cứ từng giờ ngóng đợi
                    Chàng đến rồi
                    Tụi mình lại on line

                     
                    YÊU NHAU NHÉ EM!
                     
                    Những câu hỏi đã không lời giải đáp
                    Thì người ơi gấp gáp để làm gì?
                    Ai cũng thế ngồi đây viết tình thi
                    Để mơ mộng thời xuân thì ngày ấy
                     
                    Anh khó hiểu? Hay là em không thấy!
                    Em không muốn nhìn? tay vẫy sao em?
                    Mộng vẫn đẹp mà tình vẫn kiêng khem
                    Để tiếc nuối yêu em trong thờ thẫn
                     
                    Tin anh nhé ta nắm tay anh dẫn
                    Vượt qua cuộc đời vẫn mãi bên nhau
                    Tình xây tình mộng đẹp ở mai sau
                    Yêu nhau nhé em ơi tình tha thiết
                     
                    Một lần hứa một lần không hối tiếc
                    Một lần yêu một lần chỉ biết yêu
                    Em yêu kiều tình ta mãi dệt thêu
                    Yêu nhau nhé em ơi yêu nhau nhé
                    #55
                      James Jee 08.12.2008 12:24:13 (permalink)
                      0

                      em tin và em đợi

                      Em tin anh rồi người ơi
                      Em tin anh cũng bởi lời thiết tha
                      Em tin anh sẽ vượt qua
                      Bể khơi ngàn dặm sum vầy bên em
                      Rồi đây má thắm môi mềm
                      Rồi đây ánh mắt mình thêm đẫm tình
                      Rồi đây tay của chúng mình
                      Cho nhau hơi ấm ngồi nhìn biển đêm
                      Sóng lăng tăng vỗ nhẹ êm
                      Gió hiu hiu thổi con tim bồi hồi
                      Luyến lưu nỗi nhớ bao đời
                      Em xin chờ đợi anh về vườn yêu

                       
                      ANH VỀ BÊN EM
                       
                      Ngàn sóng gió chắp cánh bằng anh vượt
                      Để về em về trước ánh hoàng hôn
                      Để tình yêu mình mãi mãi trường tồn
                      Để nụ hôn ta không còn chờ đợi
                       
                      Biển khơi rộng anh bay cao vời vợi
                      Thoáng qua ngàn giông gió bởi vì yêu
                      Một tình yêu... một triết lý cao siêu
                      Anh mãi mãi còn bao điều muốn tỏ
                       
                      Một lần thôi anh bên người em nhỏ
                      Quấn quít mộng vàng có được không em?
                      Mối tình xưa giờ đây đã cũ mèm
                      Ta khơi gợi tình em còn trong sáng
                       
                      Qua bão giông qua cuộc đời chán ngán
                      Ta lại bên nhau niếm phút huy hoàng
                      Trong cơn vui sao nước mắt hai hàng
                      Lệ chan chứa dang tay mừng hạnh phúc
                      #56
                        James Jee 08.12.2008 12:38:55 (permalink)
                        0

                        THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH

                        Thiên duyên se chỉ tơ trời định
                        Duyên se xuyên suốt cõi nhân tình
                        Nợ duyên truyền kiếp luân hồi tỉnh
                        Đời đời, kiếp kiếp tình thiên thu

                        Góp nhặt tình, duyên tạo nên nợ
                        Kết chặt sợi tơ để vấng vương
                        Gom cả mộng mơ buộc phận lại
                        Những áng tơ tình bủa lưới vây

                        Duyên , Nợ sợi tơ trời đã định
                        Uyên ương là số phận tiền duyên
                        Tình nhân ơi hỡi tình nhân đợi
                        Đồng lòng đồng ý cạn bể Đông

                         
                        NGỠ NGÀNG TÌNH MỘNG
                         
                        Họa vần đối ngẫu cho vui
                        Ngờ đâu tiền định tình "tui" với nàng
                        Từ đây thêm một trang vàng
                        Thêm luôn tình ảo ngỡ ngàng cho ai
                         
                        Tình ảo nhưng mộng không phai
                        Đêm về thức giấc nhớ ai quá trời
                        Ước mong mong ước đầy vơi
                        Kháo khao khao khát người ơi... chữ tình
                         
                        Thiên duyên trời nói chúng mình
                        Thì thôi đành thế định rồi tình ta
                        Tay trong tay sẽ không xa
                        Chân trời góc biển vượt qua mấy hồi
                         
                        Chỉ cần ưu ái tình tôi
                        Chỉ cần như thế tình lên ngôi vàng
                        Thêm vào thiên sử một trang
                        Tình trong mộng ảo thiếp chàng nên đôi
                        #57
                          James Jee 08.12.2008 12:47:26 (permalink)
                          0

                          Ta và thơ

                          Bạn hiền ơi hỡi bạn hiền
                          Một chung rượu nhạt muộn phiền xua tan
                          Tình ta rạng ánh dương quang
                          Non xanh nước biếc hoa ngàn đẹp thay

                          Giấc mơ chẳng thể vụt bay
                          Lòng ta ghi mãi tình này thi nhân
                          Từng đêm trăn trở bâng khuâng
                          Khép đôi mi lại phân vân nghĩ nhiều

                          Trang thơ hờ hững bao chiều
                          Nàng thơ đẫm lệ sợ người lãng quên
                          Bài thơ để trống không tên
                          Vẫn mong người tỉnh họa nên áng tình

                          Bên nhau như bóng với hình
                          Bút nghiêng mực giấy nặng tình với ta
                          Dẫu trong cuộc sống bôn ba
                          Dòng thơ ta gửi thiết tha ấm nồng

                           
                          TÌNH THI
                           
                          Tình thi món nợ ngàn năm
                          Ta đây thi đó ăn nằm cùng nhau
                          Chẳng xa chẳng cách là bao
                          Thêm từ thêm ý là vào họa thơ
                           
                          Tình thơ ơi hỡi tình thơ
                          Học muôn đời vẫn ngỡ chưa biết gì
                          Để tình cất bước vu quy
                          Còn thơ ở lại chẳng đi cùng tình
                           
                          Nên còn vò võ một mình
                          Mượn thơ viết một chuyện tình thế thôi
                          Cuộc đời hai chữ nổi trôi
                          Tình người hai chữ bồi hồi thế nhân
                           
                          Vui xa sầu nhớ rất gần
                          Tình thi còn đó bên sân chờ người
                          Chờ ai? Chờ một nụ cười
                          Tứ thơ tràn ngập như mười phần hơn
                           
                          #58
                            James Jee 08.12.2008 12:52:23 (permalink)
                            0

                            GIÓ VÀ ANH

                            Gió hiu hắt khẽ luồn qua kẽ tóc
                            Nhè nhẹ mang hơi mát cho người
                            Gió mơn man vui đùa em mãi
                            Hòa tiếng cười vang vọng giữa không gian

                            Khi gió khóc gió mang làn mưa ướt
                            Thấm da người thấm cả tim em
                            Gió ơi gió xin đừng buồn đừng khóc
                            Hãy vui cùng tiếng gọi của không gian

                            Gió tuyệt vọng trước dòng đời nghiệt ngã
                            Gió thét gào gây bão tố phong ba
                            Bao uất ức , tủi hờn tuôn trào hết
                            Còn lại lòng yên lặng chốn phong ba

                            Gió đau xót ngồi nhìn em khóc
                            gió mỉm cười khi khúc hát em vang
                            Gió nhảy múa khi em cười em nói
                            Gió dịu dàng xoa mát tim em

                            Rồi một tối Gió vội vàng đi mất
                            Để em ngồi trơ trọi giữa màn đêm
                            Đêm không Gió ...
                            .....Đêm âm thầm thiêu đốt
                            Lòng u sầu trăn trở cả đêm thâu.

                            Em khao khát Gió bên em mãi mãi
                            Em khát khao Gió vui mãi không thôi
                            Xin có Gió cho muôn Hoa đua nở
                            Xin Gió về chim muôn thuở ngân ca

                            Tiếng em khóc thấu tận vào trong đất
                            Tiếng em gào thấu tận cả trời xanh
                            Tiếng em than vang vọng về muôn cõi
                            Tiếng em cầu vang vọng đến muôn phương.

                            Gió xa khuất gió như nghe ..như thấu
                            Gió quay về, mang lại cả mùa xuân
                            Em ca hát vì em giờ có gió
                            Gió muôn đời ..mãi mãi ..là anh!!

                             
                            ANH VÀ EM...
                             
                            Anh là gió và em là mây
                            Anh vẫn thấy em ngàn đời vẫn thấy
                            Thật mong manh em muôn đời vẫn vậy...
                            Tình say
                             
                            Anh là gió còn em là trăng
                            Một huyền bí chẳng ai bao giờ rõ
                            Chỉ có gió và chỉ duy mình gió
                            Hiểu lời trăng lúc tỏ lúc mờ
                             
                            Anh là gió còn em là mưa
                            Gióa đưa mưa về ngày xưa luyến ái
                            Trong một miền trống trải
                            Ngàn ngày mãi yêu em
                             
                            Anh là gió còn em là sao
                            Chiếu mong manh trao nhau lời khe khẽ
                            Gió vẫn thổi dù đêm ngày vẫn sẽ
                            Bên em...
                            #59
                              langwenmuathu 08.12.2008 13:00:32 (permalink)
                              0

                              Anh tàn nhẫn? Hay là em tàn nhẫn?
                              Anh lạnh lùng? hay anh vẫn như xưa?
                              Anh vẫn cười vẫn nói vẫn đón đưa
                              Sao em lại "đổ thừa" anh là thế?

                               
                               
                              Anh có biết đêm về chăn gói ước
                              Nhớ đến anh lầm lỗi bỡi do ai....?
                              Sao không anh âm thầm chi anh hỡi
                              Cho em sầu em khổ lụy vì anh....
                               
                              chúc bạn vui
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 59 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 879 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9