Chilan
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 91 bài trong đề mục
chilan 08.12.2008 12:38:46 (permalink)
0
Lãng đãng

Sang độ đông rồi, lạnh chớm giăng
Giăng đường xưa ấy cánh hoa vàng

Vàng thêm ánh mắt sầu dài nối
Nối mãi cơn buồn lệ đẫm chan
Chan chứa tâm tư trong dạ mỏng
Mỏng manh tơ tóc với duyên trần
Trần gian ai nỡ gây ly biệt
Biệt cách muôn trùng mỗi tiết sang

Chilan 8.12.08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 12:40:44 bởi chilan >
#16
    chilan 08.12.2008 14:30:51 (permalink)
    0
    Biết có còn ai

    Biết còn ai nhớ mình không nhỉ
    Hoàng hôn đang chầm chậm qua chiều
    Trong dòng người xuôi về phía đó
    Có còn ai thương kẻ cô liêu

    Những con gió chở đông sang ngõ
    Lạnh len vào áo mỏng sắt se
    Ta xuống phố bàn chân lặng lẽ
    Phố xôn xao, mình đứng bên lề

    Tiếng dương cầm nhà ai vọng lại
    Hay tiếng lòng trỗi điệu luyến lưu
    Giữ chân mình bên căn nhà lạ
    Có giàn hoa sắc tím bời bời

    Màu hoa nhắc một thời chưa cũ
    Mà bóng người đã mịt mờ xa
    Chiều xuống phố một mình đơn chiếc
    Biết còn ai nhắc nhở gọi là....

    Chilan 8.12.08


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 15:08:14 bởi chilan >
    #17
      chilan 08.12.2008 15:32:53 (permalink)
      0
      Nghe ai gọi "Nhỏ"

      Tiếng "Nhỏ" hôm nào ngỡ đã xa
      Ngày xưa ai gọi buổi sang nhà
      Em theo định mệnh trôi về phố
      Tiếng "Nhỏ" ngày xưa cũng nhạt nhoà

      Chợt bỗng chiều nay ai gọi "Nhỏ"
      Tưởng người năm cũ thoáng qua đây
      Tuổi thơ lạc mất bao mùa trước
      Theo tiếng gọi kia quấn quýt vầy

      Cô nhỏ hôm nao mái tóc dài
      Bây giờ tóc đã ngắn ngang vai
      Tay bồng tay bế thôi mơ mộng
      Lấm tấm sương mờ trên tóc mai...

      Tưởng rằng cơm áo đã vùi quên
      Tiếng "Nhỏ" từ đâu vọng cuối thềm
      Oà vỡ trong lòng muôn chất chứa
      Trông vời chốn cũ nhớ dâng lên...

      Chilan 8.12.08




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 07:08:24 bởi chilan >
      #18
        chilan 09.12.2008 05:21:53 (permalink)
        0
        Xa rồi kỷ niệm
         
        Một lần theo anh vào quán ấy
        Mỗi lúc ngang qua lại vấn vương
        Người xưa giờ biết tìm đâu thấy
        Nên lòng thương nhớ những con đường
         
        Những con đường cũ giờ xa lạ
        Lặng lẽ hiu hắt những bóng cây
        Thảng thốt tiếng mưa rơi mùa hạ
        Chợt thấy quanh mình lãng đãng mây
         
        Lãng đãng mây trôi về chốn nao
        Người xa nên nắng gió xanh xao
        Lạc bước chân đưa về chốn cũ
        Quán vắng bâng khuâng một thuở nào
         
        Một thuở nào xa nhớ không thôi
        Cà phê chậm khẽ giọt chơi vơi
        Lặng lẽ hoa tàn bên ngõ vắng
        Quán cũ...người xưa lạc mất rồi
         
        Chilan
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 07:07:11 bởi chilan >
        #19
          chilan 09.12.2008 05:27:47 (permalink)
          0
          Hà Nội ngày trở lại

          Ta trở lại nơi này- Hà Nội
          Lặng lẽ sân ga vắng bóng người chờ
          Mưa tháng chín lẫn thêm vào vị mặn
          Nghe nỗi buồn vương trên lối, vu vơ

          Mảnh tình cũ nằm yên trong ngăn ngực
          Chạm cảnh xưa chợt thức dậy cồn cào
          Bao kẻ đón nhau nụ cười rạng rỡ
          Bỗng nhớ một người ngày cũ nôn nao

          Xa chưa nhỉ, mà nguyên vẹn đến thế
          Nỗi nhớ theo về từng dấu đường quen
          Anh đã khác, ta giữ lòng im lặng
          Mà sóng cồn tận đáy tâm can...

          Chilan
          #20
            chilan 09.12.2008 10:25:49 (permalink)
            0
            Nhớ bạn
            Mến tặng bạn bè vườn thơ cũ

            Hương trà vị rượu vẫn còn đây
            Bạn hữu xa xăm lặng chốn này  
            Nghiêng ngả vần thơ cơn gió tạt
            Âm thầm giấc mộng vỡ trên tay 

            Vàng võ câu chào không chốn gởi
            Bút nghiên mực đọng đã bao ngày
            Phút vui ngắn ngủi rời tay nắm
            Bạn hữu đâu rồi... nghe mắt cay  

            Chilan 9.12.08

            #21
              chilan 09.12.2008 11:17:29 (permalink)
              0
              Tiễn thu
               
              Gió theo mùa hẹn mang đông đến
              Giục lá bàng rơi khắp lối về
              Liễu rủ võ vàng bên bậc cửa
              Khép cành trong tiếc nuối lê thê
               
              Trước ngõ nhà ai cúc nở muộn
              Dường như chưa nỡ tiễn thu rời  
              Mà xôn xao gió xôn xao gió  
              Đông rồi, tạm biệt nhé thu ơi !


              Chilan 9.12.08
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 12:55:42 bởi chilan >
              #22
                chilan 09.12.2008 11:58:45 (permalink)
                0
                Đêm và máy tính

                Đêm 
                Vạn vật ngủ say trong nhịp gõ thời gian đều đặn
                Chiếc máy tính thức cùng cần mẫn tựa tình nhân
                Bàn phím đã mòn, không đếm được bao nhiêu lần mình nhấn gõ
                Chứng kiến những vui buồn, máy tính có bâng khuâng?

                Chiếc máy tính người ta vẫn bảo vô tâm
                Lại bên cạnh âm thầm mỗi khi mình khó ngủ
                Gởi đi nhận về những điều có khi không thể nói
                Lặng lẽ ân cần không một chút than van

                Bao lâu rồi nhỉ không đếm được thời gian
                Máy tính giữ giùm những điều lòng gởi gắm
                Tha nhân hữu tình, có thể nào như máy tính làm bạn
                Mỗi đêm về lại thức cạnh sẻ chia?

                Đêm...
                Tiếng thạch sùng kêu khuya
                Khó ngủ
                Mình thức cùng máy tính...

                Chilan 9.12.08
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 12:52:09 bởi chilan >
                #23
                  chilan 09.12.2008 15:12:37 (permalink)
                  0
                  Nói với đông

                  Khoảng băng trong dạ chưa tan
                  Mà trên muôn lối đã tràn gió đông
                  Gánh tình từ đó vẫn không
                  Tơ chưa se mối trầu không võ vàng
                  Cỏ chưa xanh lại đồng hoang
                  Lá còn nằm đợi mùa sang vậy mà…
                  Em còn mong đợi người ta
                  Vô tình cơn gió đông qua buốt lòng
                  Gió ơi sao chẳng đi vòng...

                  Chilan 9.12.08
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 15:13:50 bởi chilan >
                  #24
                    chilan 09.12.2008 15:41:16 (permalink)
                    0
                    Cà phê một mình
                     
                    Cà phê đắng lắm cơ mà
                    Không đường sao uống… vậy mà… hôm nay
                    Mình em với góc quán đây
                    Cà phê đắng một ly đầy đang  vơi
                    Nỗi buồn là nỗi buồn ơi
                    Cớ gì lẩn quẩn chưa rời ta đi
                    Có gì đọng ở khóe mi
                    Cà phê ấy chứa những gì đắng ghê
                    Bàn đơn ghế trống cận kề
                    Ngỡ đông đến sớm lạnh về vô tâm
                    Ngòai kia lá rụng đầy sân
                    Trên tay mình cũng bần thần giọt châu  
                    Cà phê đắng lắm…vì đâu
                    Nỗi buồn cố nuốt cho sâu vẫn buồn

                    Chilan 9.12.08
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 11:18:37 bởi chilan >
                    #25
                      chilan 09.12.2008 16:08:44 (permalink)
                      0
                      Chị

                      Chưa gặp, chưa quen đã nặng lòng
                      Con đường riêng ấy bước nhẹ không
                      Bàn tay nhỏ bé khơi nguồn phúc
                      Cố sẻ chia ai chút nắng hồng

                      Bể khổ cố lòng chị tát vơi
                      Biết đâu là đáy hỡi cơ trời
                      Sợi duyên tiền kiếp đời chưa dứt
                      Lối hẹp người chen với lệ rơi

                      Cần mẫn chị đi khắp nẻo đường
                      Trong dòng huyết quản chảy tình thương
                      Bàn tay nắm lấy bàn tay khổ
                      Dìu dắt ai qua những đoạn trường

                      Tấm lòng mang gởi hết tha nhân
                      Lặng lẽ mình riêng với phước phần
                      Lối ấy bao giờ thôi chiếc bóng
                      Một cõi tình riêng vẫn phân vân

                      Chilan 9.12.08


                      #26
                        chilan 10.12.2008 00:06:23 (permalink)
                        0
                        Em đi về phía không anh
                         
                        Em đi về phía không anh
                        Bỏ rơi nỗi niềm trong tim nhỏ
                        Nỗi niềm đã một lần vụn vỡ
                        Mảnh sót vẫn còn đau nhói đôi khi
                         
                        Không lời hẹn nào cho cuộc chia ly
                        Bàn tay vẫy nghẹn ngào khi quay mặt
                        Hạnh phúc chưa thành hình, mà niềm đau rất thật
                        Bão giông này đã ấp ủ bao lâu? 
                         
                        Phía không anh con đường hun hút sâu
                        U uẩn hơn và dài hơn tiếng thở
                        Không có anh chợt bẽ bàng nỗi nhớ
                        Lạnh một bên lòng giữa chấp chới chênh vênh
                         
                        Ở phía không anh, giông bão đang lên...
                         
                        Chilan 10.12.08
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 08:15:46 bởi chilan >
                        #27
                          Bụi Tím 10.12.2008 11:09:22 (permalink)
                          0
                          Với Tay Một Thoáng Hư Hao
                           
                          Với tay một thoáng hư hao
                          Trầm luân bốn bể..nơi nao dung mình
                          Đời người nhiều mối tương sinh
                          Phù vân ta gặp mối tình tương giao
                           
                          Với tay thân gởi câu chào
                          Quán thơ hội ngộ...gầy hao nỗi sầu
                          Cũng đành  tham chuyện bể dâu 
                          Nên thân trót vướng nợ sầu thi nhân
                          Bụi Tím...
                          Ghé nhà làm quen với chilan tí nhé...Bài thơ Chị của chilan tím thích ghê...nhưng hôm nay ý đi chơi hết rùi ko họa lại được...hôm nào sẽ tiếp bài này hén...

                          Cúc mãi vui và an lành hạnh phúc...
                          Thân
                           

                          #28
                            chilan 11.12.2008 07:42:10 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Bụi Tím

                            Với Tay Một Thoáng Hư Hao
                             
                            Với tay một thoáng hư hao
                            Trầm luân bốn bể..nơi nao dung mình
                            Đời người nhiều mối tương sinh
                            Phù vân ta gặp mối tình tương giao

                            Với tay thân gởi câu chào
                            Quán thơ hội ngộ...gầy hao nỗi sầu
                            Cũng đành  tham chuyện bể dâu 
                            Nên thân trót vướng nợ sầu thi nhân
                            Bụi Tím...
                            Ghé nhà làm quen với chilan tí nhé...Bài thơ Chị của chilan tím thích ghê...nhưng hôm nay ý đi chơi hết rùi ko họa lại được...hôm nào sẽ tiếp bài này hén...

                            Cúc mãi vui và an lành hạnh phúc...
                            Thân



                            Chilan cảm ơn Bụi Tím đã mang thơ và hoa đến thăm nhà Chilan. Bài thơ "Chị" Chilan lấy cảm xúc từ những topic của Bụi Tím trong box "Kết nối những tấm lòng". Chilan cảm thấy rất xúc động trước những tấm lòng của Bụi Tím và bạn bè dành cho những người kém may mắn hơn mình. Mong rằng sẽ thêm nhiều người nữa chung tay với Bụi Tím để những mảnh đời thiếu may mắn ấy có thêm chút ấm áp giữa cuộc đời.

                            Tặng riêng cho Tím mấy dòng này

                            Có phải là tim chỉ một ngăn
                            Chứa tất cả tình thương nhân loại
                            Cần mẫn trồng từng cây nhân ái
                            Ngăn bão bùng chừa bóng mát người đi...

                            Chilan 11.12.08

                            #29
                              chilan 11.12.2008 14:39:01 (permalink)
                              0
                              Với lấy thời gian

                              Vươn tay với lấy tháng ngày
                              Bâng khuâng mấy sợi tóc gầy hư hao
                              Tóc thưa u uẩn len vào  
                              Sầu treo trên ngọn tóc phai dành chừa    
                              Tiếng gà gáy sớm gáy trưa
                              Xui ngày lật vội sang mùa héo hon
                              Nỗi niềm mọc ngọn chon von
                              Trái tim vẫn mãi dỗi hờn chưa yêu
                              Thời gian đang bước qua chiều
                              Vươn tay cố với...quạnh hiu ngập lòng

                              Chilan 11.12.08

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 11:20:10 bởi chilan >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9