Chilan
Hà Nội đông
Liễu bên hồ sương lạnh
Kỷ niệm nằm nơi chốn ấy co ro
Anh có vì em mà đem lòng ấp ủ
Cho kỷ niệm xưa ấm chút tình chờ
Chilan 13.12.08
Tập thơ cũ
Tập thơ cũ nằm im trên kệ vắng
Đợi một người từ hôm ấy xa xôi
Chỉ có gió âm thầm đùa quanh quẩn
Bụi thời gian từng lớp lớp chất bồi
Tập thơ cũ còn đây bài thơ hẹn
Vần biệt lymong đợi phút tương phùng
Mực nghiên đọng hay nỗi buồn khô đọng
Tay lật hoài trang giấy cuối rưng rưng...
Thơ còn đó mà tình toan cũ kỹ
Lệ thơ rơi đã mờ ố vần yêu
Chờ gì nữa, quyết lòng đào huyệt mộ
Tiễn biệt thơ về lối trắng hoa chìu...
Chilan 15.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 11:21:00 bởi chilan >
Keisy Cửa Phật người ta xuống tóc rồi Lệ đành trước cổng gạt thầm thôi Lối riêng đã chọn thôi riêng vậy Chúc bạn bình yên... đắng nghẹn lời Bạn chẳng tiếc gì mái tóc xanh Tìm về nẻo Phật trốn mong manh Quyết lòng cắt đứt dây chuông nọ Thảng thốt ai kia lệ đẫm mành Biết đến nơi nào thăm hỏi nhau Cửa kia đã đóng... vọng tâm sầu Thôi vui bạn nhé câu kinh kệ Cứu rỗi trần ai với nhiệm màu ... Chilan 15.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 12:58:40 bởi chilan >
Bẽ bàng chốn xưa
Em về thăm lại chốn ngày xưa
Cỏ mọc đường hoa lá rụng thừa
Nhện phủ thư phòng hiu hắt nắng
Gió lồng xô mãi mảnh rèm thưa
Đã lạc xa xăm những tiếng cười
Vần thơ đối đáp lặng thầm rơi
Bút nghiên mực giấy phai từ độ
Chốn cũ buồn tênh vắng một người
Vần nhớ vần thương quanh quẩn tìm
Hỏi mây hỏi gió, chỉ lặng im
Lá rơi vô vọng trên bàn trống
Tiếng guốc lẻ loi vọng cuối thềm...
Chilan 16.12.08
.......
Em như đoá phù dung
Tàn phai trước mặt trời
Giấu lòng trong đài nhuỵ
Run rẩy nhìn cánh rơi
Ngày vô tình quá đỗi
Trôi thờ ơ lạnh lùng
Khóm cây chiều quạnh quẽ
Rụng đâu rồi phù dung
Chilan 16.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 11:05:47 bởi chilan >
Mông lung
Ta đi quanh đi quanh
Những con đường chắp nối
Những hàng cây mệt mỏi
Thoi thóp thở giữa ngày
Tiếng rên nào quanh đây
Phải vọng từ xác lá
Bên bậc thềm xa lạ
Đang sóng sánh nỗi buồn?
Hình như đã hoàng hôn
Không gian chiều tím thế
Chợt mông lung lối rẽ
Chốn bình yên nơi nào? Chilan 17.12.08
Vết roi
Đau không em, vết roi lằn trên da thịt non nớt
Ta lặng người rơi xuống hố tâm tư
Dưới vóc người kia phải chăng loài quỷ dữ
Vô cảm ra tay không một chút chần chừ?
Cớ gì phải đày đoạ nhau đến thế
Hay lỗi tại ông trời trái tim thú đặt sai nơi
Đôi mắt trẻ thơ còn chưa thôi hoảng hốt
Biết làm sao lựa lọc cho hết những kẻ nửa thú nửa người
Thượng đế sinh ra trái đất, sinh ra bầu trời
Sao không có chiếc lồng nào để giữ những tái sinh lầm lạc
Chúng lẫn vào đám đông rồi thản nhiên gieo nghiệp ác
Hay tội lỗi nào phải trả bé thơ ơi?
Nếu luân hồi là có thật thì ta muốn ngước hỏi trời cao
Cớ gì tạo ra cõi trần rồi đứng nhìn chúng sinh giày xéo
Nơi mắt lệ rơi, nơi thịt da máu chảy
Tiếng than khóc của loài người chưa đủ xót xa chăng?
Những nỗi đau vẫn còn khắp nơi giăng
Nợ luân hồi lại kiếp sau tiếp diễn
Ta bất lực nhìn roi trời hiển hiện
Quất cả vào thơ trẻ chẳng nương tay...
Chilan 17.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 14:41:34 bởi chilan >
Nhớ quê
Nghe giọng đồng hương nhớ quá quê
Đã lâu thảng hoặc mới quay về
Nén nhang thắp vội rồi quày quả
Gạo áo cơm tiền bước mải mê
Gốc khế sau vườn chim rỉa quả
Gàu treo giếng cạn vắng tay cầm
Bơ vơ lá rụng bay muôn lối
Bóng mẹ chìm trong vệt khói vời...
Xứ người lưu lạc bao năm lẻ
Kỷ niệm chìm sâu lớp bụi mờ
Nghe giọng đồng hương chiều xuống phố
Quê nhà nỗi nhớ khẽ buông tơ
Chilan 17.12.08
Một ngày trong bệnh viện
Một ngày trong bệnh viện
Thấy thời gian lê thê
Phận người treo trước gió
Bon chen dạt bên lề
Uống vào ly thuốc đắng
Nhìn từng giọt dịch truyền
Những tính toan im lặng
Ngày đứng lại bên hiên
Một ngày bao người đến
Ra khỏi chuyến xe đời
Chút hiếm hoi tĩnh lặng
Nằm đếm đớn đau rơi
Hình như vào bệnh viện
Người ta bỗng dễ gần
Tiếng rên giường bên cạnh
Cũng xa xót quan tâm
Những chiếc giường nệm trắng
Gợi những gì tinh khôi
Dẫu vai bao gánh nặng
Vào đây, gởi lại đời...
Cứ ngỡ đời vô hạn
Khi mình còn trẻ trung
Bước chân vào bệnh viện
Hiểu tử sinh khó lường...
Chilan 19.12.08
Trích đoạn: chilan
Một ngày trong bệnh viện
.......................
Hình như vào bệnh viện
Người ta bỗng dễ gần
Tiếng rên giường bên cạnh
Cũng xa xót quan tâm
........
Cứ ngỡ đời vô hạn
Khi mình còn trẻ trung
Bước chân vào bệnh viện
Hiểu tử sinh khó lường...
Chilan 19.12.08
Đời đâu là vô hạn..! Đời đâu là vô hạn Trẻ thơ hay cụ già Đều ra đi bất chợt Đâu cần biết thời gian Sinh ly và tử biệt Đời người ai cũng qua Vì thế chúng ta sống Đừng để lòng si sân Chi Lan sao bệnh thế? Phải nằm bệnh viện à Cố lên người bạn nhé Thầm cầu nguyện tai qua Bởi đời còn nặng gánh Con thơ chưa vững vàng Chữ hiếu còn chưa trả Niết bàn chưa về đâu... Bụi Tím.. (Đọc bài thơ Tím hơi ngỡ ngàng ấy nhé...chilan nằm viện hay người nhà vậy? Nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi chilan nhỉ? bởi chúng ta còn nợ nhiều quá...chưa thảnh thơi về trển lãng du được đâu....)
Chúc Chilan và gia đình 01 giáng sinh an lành - hạnh phúc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/38F4009DE384412F8B91D46BA82876F2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 10:55:15 bởi CTT >
Trích đoạn: CTT
Trích đoạn: chilan
Một ngày trong bệnh viện
.......................
Hình như vào bệnh viện
Người ta bỗng dễ gần
Tiếng rên giường bên cạnh
Cũng xa xót quan tâm
........
Cứ ngỡ đời vô hạn
Khi mình còn trẻ trung
Bước chân vào bệnh viện
Hiểu tử sinh khó lường...
Chilan 19.12.08
Đời đâu là vô hạn..!
Đời đâu là vô hạn
Trẻ thơ hay cụ già
Đều ra đi bất chợt
Đâu cần biết thời gian
Sinh ly và tử biệt
Đời người ai cũng qua
Vì thế chúng ta sống
Đừng để lòng si sân
Chi Lan sao bệnh thế?
Phải nằm bệnh viện à
Cố lên người bạn nhé
Thầm cầu nguyện tai qua
Bởi đời còn nặng gánh
Con thơ chưa vững vàng
Chữ hiếu còn chưa trả
Niết bàn chưa về đâu...
Bụi Tím..
(Đọc bài thơ Tím hơi ngỡ ngàng ấy nhé...chilan nằm viện hay người nhà vậy? Nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi chilan nhỉ? bởi chúng ta còn nợ nhiều quá...chưa thảnh thơi về trển lãng du được đâu....)
CL cảm ơn BT hỏi thăm nha. CL vào cấp cứu một ngày trong bệnh viện nên tức cảnh sinh thơ đó. Giờ thì khoẻ rùi...Hihi...
Oh, cảm ơn BT đã mang thiệp và nhạc đến nhà CL nghen. CL chúc Tím và gia đình một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc nhé.
Lạnh
Thêm áo thêm khăn...lạnh trong lòng
Thêm gì cho ấm giữa đông phong
Con đường hun hút dài năm tháng
Mình mãi chông chênh những lối vòng
Mong đợi đã mòn, lạnh xuyên tâm
Bàn chân buốt giá lối riêng thầm
Tay cầm tay nọ thương mình quá
Cố khép lại lòng giấu lệ câm...
Chilan 24.12.08
Say thơ
Anh say gì? Em say thơ
Say chữ say câu đến vật vờ
Đổ hết lòng mình trong vần điệu
Tay mòn vẽ mãi cánh buồm mơ
Chẳng phải rượu nồng đã nhấp môi
Mà say nghiêng ngả với thơ rồi
Hay ai ướp rượu vào thơ nhỉ
Chẳng uống mà say đã nửa đời...
Chilan 24.12.08
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: