Vườn thơ nhớ anh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
HKBT138 17.12.2008 19:06:18 (permalink)
0

 
 
 
 
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ SÁNG TÁC THẬT NHIỀU NHIỀU NỮA NHA !!!!!!
#16
    langwenmuathu 18.12.2008 19:40:48 (permalink)
    0
    TƯỞNG QUÊN MÀ NÀO ĐÃ QUÊN
     
    Có một đêm nào buồn như đêm nay
    Tôi gây sự với mọi người quen biết
    Từng chữ từng lời ôi sao buồn da diết
    Tôi hả hê cười biết ai đó có đau.
     
    Giọt nước mắt nào rớt giữa đêm thâu
    Khi viết xuống câu "không còn yêu em nữa!"
    Anh là đại dương , em là ngọn lửa
    Sao mãi chập chờn câu hứa thuở xa xưa?
     
    Trời buồn hôm nay trời đổ mưa
    Cũng như tôi đi dưới cơn mưa
    Lòng giá buốt mưa ơi xin đừng tạnh
    Để trút lòng tôi bớt nhớ nhung
     
    Phải! Chúng mình không duyên nợ
    Đến với nhau chỉ nông nổi thất thường
    Một mình anh với nỗi hận khôn lường
    Giữa thinh lặng tiếng thở dài buồn bã.
     
    HKBT138
     

    Chào langwenmuathu ! Sao lâu không thấy em lên thăm diễn đàn vậy? Anh thấy em có những bài thơ buồn thật buồn, không biết em có chuyện buồn thế nào nhưng mong rằng em hãy sớm trở lại là chính mình nhé!!! Chúc em luôn vui và hạnh phúc !!! 
     

     
    ---------------------------
     
    Ước gì anh trở lại đây
    Cho em tìm lại tháng ngày yêu nhau
    Cho dù một phút qua mau
    Em nguyền khắc nhớ ghi vào tận tâm




    Xin anh góc nhỏ trong tim
    Cho em ngự trị dẫu thêm ưu phiền
    Ðể em tìm lại bình yên
    Dù em khóc một dòng sông cũng đành



    Từ ngày em để rơi tình
    Bơ vơ một cõi em tìm vào thơ
    Thơ em buồn ngẩn buồn ngơ
    Thơ em buồn tận bến bờ … lệ tuôn



    Thơ em là khúc tình buồn
    Lạc vào ai cũng vương vương mắt sầu
    Riêng em mắt phủ giọt châu
    Yêu anh khắc nhớ đậm sâu bóng hình.

     
    em chào anh HKBT138, cám ơn anh ghé hỏi thăm tặng thơ cho em nhé dạo nầy em hơi bận công chuyện anh à. rất vui quen được anh một người bạn tốt biết quang tâm cho em út nhé! cám ơn lời chúc của anh em cũng chúc anh giáng sinh vui vẻ.
     
    langwenmuathu.
    #17
      langwenmuathu 18.12.2008 19:50:33 (permalink)
      0
      Hỡi người yêu nhỏ thương nhiều lắm
      Nhớ em da diết chỉ âm thầm
      Em ngồi em ngắm trăng vàng thắm
      Có thấy bóng anh ngồi nhớ em.
       
      Nhớ em nhiều lắm từng phút giây
      Mong sao thời gian đuổi đêm ngày
      Trôi nhanh qua hết ngày tháng nhớ
      Em về, ta hạnh phúc ngàn sau.
       
      Xin được một lần ôm chặt lấy nhau
      VÀ cho nhau những gì tốt đẹp nhất
      Anh sẽ giữ mối tình này chân thật
      Dù xa xôi , anh vẫn đợi em về./.
       
      HKBT138.
      ----------------------
       

      Không có anh em sầu như cỏ úa
      Nhớ thẫn thờ theo đêm vắng buồn tênh
      Hình bóng anh như ám ảnh trong hồn
      Chạy miệt mài theo bàn chân du mục

      Không có anh trời mưa thu lành lạnh
      Thấm hình hài ướt đẩm cả buồng tim
      Nhớ anh nhiều em thao thức suốt đêm
      Ru tình yêu vào chiêm bao mộng mị

      Không có anh em nhìn mây lơ lững
      Gởi tình xa bằng những áng thơ buồn
      Mây ơi mây gởi dùm ta nỗi nhớ
      Theo bầu trời về phương ấy cho anh

      #18
        HKBT138 19.12.2008 10:22:42 (permalink)
        0
        Ước gì anh trở lại đây
        Cho em tìm lại tháng ngày yêu nhau
        Cho dù một phút qua mau
        Em nguyền khắc nhớ ghi vào tận tâm




        Xin anh góc nhỏ trong tim
        Cho em ngự trị dẫu thêm ưu phiền
        Ðể em tìm lại bình yên
        Dù em khóc một dòng sông cũng đành



        Từ ngày em để rơi tình
        Bơ vơ một cõi em tìm vào thơ
        Thơ em buồn ngẩn buồn ngơ
        Thơ em buồn tận bến bờ … lệ tuôn



        Thơ em là khúc tình buồn
        Lạc vào ai cũng vương vương mắt sầu
        Riêng em mắt phủ giọt châu
        Yêu anh khắc nhớ đậm sâu bóng hình.

         
        em chào anh HKBT138, cám ơn anh ghé hỏi thăm tặng thơ cho em nhé dạo nầy em hơi bận công chuyện anh à. rất vui quen được anh một người bạn tốt biết quang tâm cho em út nhé! cám ơn lời chúc của anh em cũng chúc anh giáng sinh vui vẻ.
         
        langwenmuathu.

        ----------(((000)))----------
         
         
        Có nên như vậy không em ?
        Vì tình gnười nỡ chẳng đem cho vào
        Chữ tình một phút qua mau
        Mà em khắc nhớ khổ đau suốt đời .
         
        Nghe qua tim thấy rối bời
        Sao em lại nỡ nói lời van xin
        Em ơi đừng có lụy tình
        Để rồi ngồi khóc một mình đơn côi .
         
        Dòng sông nước vẫn cứ trôi
        Tình người cứ đến đơn côi chi buồn
        Thì thôi em chớ điên cuồng
        Có anh đây đến, đừng buồn nữa nha!
         
        Anh đây lời nói thật thà
        Sẽ lau nước mắt mặn mà mi cong
        Đêm nào anh cũng nhớ mong
        Có ngày sẽ gặp bông hồng lắc lư .
         
         
        Hehehihi.... em đọc xong rồi chắc em cười anh đúng không ! mắc cỡ quá nhưng anh lại thích em cười như thế đó.... Chúc em vui nhé !!!
        #19
          HKBT138 21.12.2008 02:03:24 (permalink)
          0

          Trích đoạn: langwenmuathu

          Hỡi người yêu nhỏ thương nhiều lắm
          Nhớ em da diết chỉ âm thầm
          Em ngồi em ngắm trăng vàng thắm
          Có thấy bóng anh ngồi nhớ em.
           
          Nhớ em nhiều lắm từng phút giây
          Mong sao thời gian đuổi đêm ngày
          Trôi nhanh qua hết ngày tháng nhớ
          Em về, ta hạnh phúc ngàn sau.
           
          Xin được một lần ôm chặt lấy nhau
          VÀ cho nhau những gì tốt đẹp nhất
          Anh sẽ giữ mối tình này chân thật
          Dù xa xôi , anh vẫn đợi em về./.
           
          HKBT138.
          ----------------------


          Không có anh em sầu như cỏ úa
          Nhớ thẫn thờ theo đêm vắng buồn tênh
          Hình bóng anh như ám ảnh trong hồn
          Chạy miệt mài theo bàn chân du mục

          Không có anh trời mưa thu lành lạnh
          Thấm hình hài ướt đẩm cả buồng tim
          Nhớ anh nhiều em thao thức suốt đêm
          Ru tình yêu vào chiêm bao mộng mị

          Không có anh em nhìn mây lơ lững
          Gởi tình xa bằng những áng thơ buồn
          Mây ơi mây gởi dùm ta nỗi nhớ
          Theo bầu trời về phương ấy cho anh




           
          Không có anh đời vẫn tươi sáng đẹp
          Em có buồn có tiếc cũng vậy thôi
          Hãy cứ vui,tương lai sẽ đắp bồi
          Cho tình đẹp,mãi ngàn sau lưu dấu.
           
          Không có anh đông vẫn tàn xuân đến
          Em lo chi khi nhớ một tên người
          Đời sẽ đẹp nếu ta biết chào đón
          Ánh nắng hồng mỗi sáng sớm tinh mai.
           
          Không có anh đời vẫn còn người khác
          Luôn bên em và mong ước đợi chờ
          Chắc có lẽ em sẽ không ngờ
          Người đó thực...chính là HKBT đó....(hihihih)
           
           
          Đừng giận nhé!!!
          #20
            HKBT138 23.12.2008 20:12:58 (permalink)
            0
            CHÚC EM GIÁNG SINH AN LÀNH, HẠNH PHÚC!!! NĂM MỚI MẠNH KHỎE , VUI VẺ VÀ THÀNH CÔNG !!!
             

             
             
            GIÁNG SINH AN LÀNH, NĂM MỚI VUI!


            Giáng sinh an lành đến nơi nơi
            Người người vui đón nét rạng ngời
            Cây thông trước cửa treo quà bé
            Ông già noel miệng tươi cười.
             
            Chúa về ban lộc khắp nơi nơi
            Cùng với năm mới sắp lại về
            Cầu chúc ai ai cũng mạnh khỏe
            Giáng sinh an lành , năm mới vui.
            #21
              langwenmuathu 25.12.2008 22:00:24 (permalink)
              0
              Không có anh đời vẫn tươi sáng đẹp
              Em có buồn có tiếc cũng vậy thôi
              Hãy cứ vui,tương lai sẽ đắp bồi
              Cho tình đẹp,mãi ngàn sau lưu dấu.
               
              Không có anh đông vẫn tàn xuân đến
              Em lo chi khi nhớ một tên người
              Đời sẽ đẹp nếu ta biết chào đón
              Ánh nắng hồng mỗi sáng sớm tinh mai.
               
              Không có anh đời vẫn còn người khác
              Luôn bên em và mong ước đợi chờ
              Chắc có lẽ em sẽ không ngờ
              Người đó thực...chính là HKBT đó....(hihihih)
               
               
              Đừng giận nhé!!!
               
               
              ---------------------------
               
              Thà người đừng nói yêu tôi
              Thì hồn không lạc giữa đời ngã nghiêng
              Nghe niềm thương nhớ vô biên
              Ðể tim vật vã triền miên cõi trần

              Hai người giờ đã chia phân
              Mà sao vẫn ngóng bước chân người về
              Cách xa ngàn dặm sơn khê
              Hỡi anh có nhớ câu thề ngày xưa

              Tình nồng … mắt lệ tiễn đưa
              Mình em chìm dưới cơn mưa đọa đày
              Dang tay hứng giọt mưa mây
              Hay là giọt đắng giọt cay … mắt sầu

              Lệ
              tuôn thành khúc nhạc đau
              Thơ buồn rũ phím cung sầu mãi ngân

               
               
              kg có gì. hihihi
              #22
                HKBT138 26.12.2008 09:40:08 (permalink)
                0

                Trích đoạn: langwenmuathu

                Không có anh đời vẫn tươi sáng đẹp
                Em có buồn có tiếc cũng vậy thôi
                Hãy cứ vui,tương lai sẽ đắp bồi
                Cho tình đẹp,mãi ngàn sau lưu dấu.
                 
                Không có anh đông vẫn tàn xuân đến
                Em lo chi khi nhớ một tên người
                Đời sẽ đẹp nếu ta biết chào đón
                Ánh nắng hồng mỗi sáng sớm tinh mai.
                 
                Không có anh đời vẫn còn người khác
                Luôn bên em và mong ước đợi chờ
                Chắc có lẽ em sẽ không ngờ
                Người đó thực...chính là HKBT đó....(hihihih)
                 
                 
                Đừng giận nhé!!!
                 
                 
                -----------(((000)))------------
                 
                Thật không em tim vẫn còn ngăn trống
                Cho những người chờ đợi đến sau?
                Thật không em xin đừng dối lừa nhau
                Để mãi mãi tim anh mang sầu nhớ...
                 
                Thật không em nếu một lần anh hứa
                Suốt một đời anh mãi mãi yêu em
                Suốt một đời anh chỉ cần có em
                Thì em hỡi, em sẽ làm sao hỡi?
                 
                 hkbt138
                ---------------------------
                 
                Thà người đừng nói yêu tôi
                Thì hồn không lạc giữa đời ngã nghiêng
                Nghe niềm thương nhớ vô biên
                Ðể tim vật vã triền miên cõi trần

                Hai người giờ đã chia phân
                Mà sao vẫn ngóng bước chân người về
                Cách xa ngàn dặm sơn khê
                Hỡi anh có nhớ câu thề ngày xưa

                Tình nồng … mắt lệ tiễn đưa
                Mình em chìm dưới cơn mưa đọa đày
                Dang tay hứng giọt mưa mây
                Hay là giọt đắng giọt cay … mắt sầu

                Lệ
                tuôn thành khúc nhạc đau
                Thơ buồn rũ phím cung sầu mãi ngân

                 
                 
                kg có gì. hihihi

                 
                Anh đây lỡ trót yêu em
                Làm sao lấy lại con tim trao người
                Chỉ xin thấy được nụ cười
                Cùng đôi mắt nhỏ sáng ngời của em
                 
                Em ơi có biết không em
                Vì tình anh lở trót đem cho rồi
                Làm sao tránh khỏi bồi hồi
                Con tim rung động những lời yêu thương
                 
                Tình nồng hai chữ yêu đương
                Em ơi mình nguyện yêu thương trọn đời?
                Tim anh giữ trọn câu thề
                Dành riêng em đó không hề đổi thay
                 
                Em ơi nắng có nhạt phai
                Nhưng tình ta mãi không phai nhé người!
                 
                hkbt138
                 
                #23
                  langwenmuathu 26.12.2008 12:14:35 (permalink)
                  0
                  Anh đây lỡ trót yêu em
                  Làm sao lấy lại con tim trao người
                  Chỉ xin thấy được nụ cười
                  Cùng đôi mắt nhỏ sáng ngời của em
                   
                  Em ơi có biết không em
                  Vì tình anh lở trót đem cho rồi
                  Làm sao tránh khỏi bồi hồi
                  Con tim rung động những lời yêu thương
                   
                  Tình nồng hai chữ yêu đương
                  Em ơi mình nguyện yêu thương trọn đời?
                  Tim anh giữ trọn câu thề
                  Dành riêng em đó không hề đổi thay
                   
                  Em ơi nắng có nhạt phai
                  Nhưng tình ta mãi không phai nhé người!
                   
                  hkbt138

                  ----------------------

                  Bao ngày em suy nghĩ
                  U uẩn cuộc tình ta
                  Em ôm từng kỷ niệm
                  Nghe khổ đau xót xa


                  Anh đã quên hay nhớ ?
                  Cuộc tình đẹp như mơ
                  Em sống trong luyến tiếc
                  Khi tình đã chia xa



                  Em làm người ở lại
                  Ðau khổ tháng ngày qua
                  Anh làm người đi mãi
                  Em vẫn yêu thiết tha

                   

                  Em đành lòng tự nói
                  Yêu để rồi phôi pha
                  Một mình em tự nhủ
                  Yêu để rồi chia xa

                   
                  anh làm em khg thể nín cười đựơc hihihi
                  #24
                    HKBT138 27.12.2008 20:28:49 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: langwenmuathu

                    Anh đây lỡ trót yêu em
                    Làm sao lấy lại con tim trao người
                    Chỉ xin thấy được nụ cười
                    Cùng đôi mắt nhỏ sáng ngời của em
                     
                    Em ơi có biết không em
                    Vì tình anh lở trót đem cho rồi
                    Làm sao tránh khỏi bồi hồi
                    Con tim rung động những lời yêu thương
                     
                    Tình nồng hai chữ yêu đương
                    Em ơi mình nguyện yêu thương trọn đời?
                    Tim anh giữ trọn câu thề
                    Dành riêng em đó không hề đổi thay
                     
                    Em ơi nắng có nhạt phai
                    Nhưng tình ta mãi không phai nhé người!
                     
                    hkbt138

                    ----------------------

                    Bao ngày em suy nghĩ
                    U uẩn cuộc tình ta
                    Em ôm từng kỷ niệm
                    Nghe khổ đau xót xa


                    Anh đã quên hay nhớ ?
                    Cuộc tình đẹp như mơ
                    Em sống trong luyến tiếc
                    Khi tình đã chia xa



                    Em làm người ở lại
                    Ðau khổ tháng ngày qua
                    Anh làm người đi mãi
                    Em vẫn yêu thiết tha

                     

                    Em đành lòng tự nói
                    Yêu để rồi phôi pha
                    Một mình em tự nhủ
                    Yêu để rồi chia xa

                     
                    anh làm em khg thể nín cười đựơc hihihi


                     
                     
                     
                    PHÚT THẬT LÒNG
                     
                     
                    Tình yêu nằm ở con tim
                    Tình yêu hiện hữu đêm đêm mơ màng
                    Tình yêu em chớ vội vàng
                    Một khi bay mất bàng hoàng nhói đau
                    Tình yêu là để cho nhau
                    Nếu ai không hiểu sẽ đau vạn lần
                    Tình yêu em chớ ngại ngần
                    Tình yêu sẽ giúp ngừơi gần alị thôi./.
                     
                     
                    EM vui đến thế àh!!! Hihihi, em biết không em làm anh mắc cỡ lắm đó [sm=blinking.gif] hahaha.... Nhưng hổng sao đâu, miễn sao em nói em cười là được rùi hihihi
                    #25
                      langwenmuathu 28.12.2008 08:12:10 (permalink)
                      0
                      Lá úa đầy sân nằm ngổn ngang
                      Tim em đau đớn cảnh thu tàn
                      Thu sầu tủi phận tim tan vỡ
                      Tình đã xa bay tựa mây ngàn




                      Em đếm từng ngày với quạnh hiu
                      Lệ tuôn rơi phủ kín trời chiều
                      Mùa thu lá ủ không ai nhặt
                      Em hẹn thề cùng giấc chiêm bao



                      Ðông đã về rồi anh yêu ơi !
                      Biết rằng anh cũng đã xa rồi
                      Ðợi hoài đợi mãi anh không đến
                      Chỉ có đông về thu đã trôi



                      Em đốt tim em ngọn lửa yêu
                      Sưởi hồn giá lạnh bớt tiêu điều
                      Giọt sầu thôi đọng trên khóe mắt
                      Cho cuộc đời em bớt quạnh hiu

                      #26
                        langwenmuathu 28.12.2008 08:15:38 (permalink)
                        0
                        Tình yêu nằm ở con tim
                        Tình yêu hiện hữu đêm đêm mơ màng
                        Tình yêu em chớ vội vàng
                        Một khi bay mất bàng hoàng nhói đau
                        Tình yêu là để cho nhau
                        Nếu ai không hiểu sẽ đau vạn lần
                        Tình yêu em chớ ngại ngần
                        Tình yêu sẽ giúp ngừơi gần alị thôi./.
                         

                        EM vui đến thế àh!!! Hihihi, em biết không em làm anh mắc cỡ lắm đó [sm=blinking.gif] hahaha.... Nhưng hổng sao đâu, miễn sao em nói em cười là được rùi hihihi
                        -----------------------

                        Hai ta cùng chung cảnh ngộ
                        Thôi thì sáp lại chia buồn nha anh
                        Em đây yếu dạ mềm lòng
                        Coi chừng em lỡ yêu ngầm anh luôn
                         
                         
                        cám ơn anh anh mà mắc cở hả? có đỏ mặt ko đó.hihihi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 08:17:10 bởi langwenmuathu >
                        #27
                          HKBT138 28.12.2008 11:21:01 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: langwenmuathu

                          Lá úa đầy sân nằm ngổn ngang
                          Tim em đau đớn cảnh thu tàn
                          Thu sầu tủi phận tim tan vỡ
                          Tình đã xa bay tựa mây ngàn




                          Em đếm từng ngày với quạnh hiu
                          Lệ tuôn rơi phủ kín trời chiều
                          Mùa thu lá ủ không ai nhặt
                          Em hẹn thề cùng giấc chiêm bao



                          Ðông đã về rồi anh yêu ơi !
                          Biết rằng anh cũng đã xa rồi
                          Ðợi hoài đợi mãi anh không đến
                          Chỉ có đông về thu đã trôi



                          Em đốt tim em ngọn lửa yêu
                          Sưởi hồn giá lạnh bớt tiêu điều
                          Giọt sầu thôi đọng trên khóe mắt
                          Cho cuộc đời em bớt quạnh hiu



                           
                           
                           
                           
                          Lá thu ngoài ngõ cứ rơi hoài
                          Chân bước đường về nhớ thương ai
                          Lòng nghe trĩu nặng sầu ai oán
                          Nửa bước ngập ngừng nửa nhớ ai.
                           
                           
                           
                          Em đếm làm chi chiếc lá vàng
                          Để tình khắc khoải với miên man
                          Rồi đôi mắt ấy lệ hai hàng
                          Như tuôn như đổ ôi chứa chan.
                           
                           
                           
                          Thu qua đông tới rồi xuân sang
                          Buồn đi lạnh đến sắc rộn ràng
                          Đợi hoài chi mãi người không đến
                          Để chết lòng ai...kẻ ngóng trông.
                           
                           
                           
                          Hãy nhóm ngọn lửa lên em ơi
                          Cho bùng cháy mãi nét rạng ngời
                          Giọt sầu thôi nhé đừng rơi nữa
                          Xuân về rồi đó em thấy chưa?
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          #28
                            HKBT138 28.12.2008 11:31:32 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: langwenmuathu

                            Tình yêu nằm ở con tim
                            Tình yêu hiện hữu đêm đêm mơ màng
                            Tình yêu em chớ vội vàng
                            Một khi bay mất bàng hoàng nhói đau
                            Tình yêu là để cho nhau
                            Nếu ai không hiểu sẽ đau vạn lần
                            Tình yêu em chớ ngại ngần
                            Tình yêu sẽ giúp ngừơi gần alị thôi./.
                             

                            EM vui đến thế àh!!! Hihihi, em biết không em làm anh mắc cỡ lắm đó [sm=blinking.gif] hahaha.... Nhưng hổng sao đâu, miễn sao em nói em cười là được rùi hihihi
                            -----------------------

                            Hai ta cùng chung cảnh ngộ
                            Thôi thì sáp lại chia buồn nha anh
                            Em đây yếu dạ mềm lòng
                            Coi chừng em lỡ yêu ngầm anh luôn
                             
                             
                            cám ơn anh anh mà mắc cở hả? có đỏ mặt ko đó.hihihi

                             
                             
                             
                             
                            Nghe qua lòng thấy rối bời
                            Biết làm sao hỡi những lời yêu đương
                            Nghe thì cũng thấy thương thương
                            Nhưng mà không dám nhớ thương "bông hồng"
                            Vì cuộc đời vẫn long đong
                            Thì làm sao dám vợ chồng với em.
                             
                             
                             
                            #29
                              langwenmuathu 28.12.2008 12:40:30 (permalink)
                              0
                              Nghe qua lòng thấy rối bời
                              Biết làm sao hỡi những lời yêu đương
                              Nghe thì cũng thấy thương thương
                              Nhưng mà không dám nhớ thương "bông hồng"
                              Vì cuộc đời vẫn long đong
                              Thì làm sao dám vợ chồng với em
                               
                               
                              ------------------
                               
                              chưa gì là từ chối rồi làm con tim sao thấy nhói quá. hihihi
                               
                              Hoa hồng nay đã úa tàn
                              Làm sao em dám trao người nâng niu
                              Nói thì nói vậy cho vui
                              Hồng nhan bạc phận anh ơi thôi đành
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9