Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Người lính 24.02.2009 18:41:01 (permalink)
0
Trích đoạn:  PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH




 
TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 
-----

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Xuân về hoa nở rợp trời
Xuân hồng tô thắm cuộc đời mến thương
Nhớ người ở chốn tiền phương
Tận nơi hải đảo biên cương xa mờ
Mừng xuân gởi mấy vần thơ
Chúc người bảo vệ cõi bờ núi sông
Đạt nhiều thắng lợi thành công
Luôn làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang
 
-----
 
XUÂN TRÊN ĐẤT THÉP
 
Xuân trên Đất Thép quê mình
Hương trầm Bến Dược lung linh bia người
Thành Đồng vang tiếng một thời
Từ trong tang tóc vẫn ngời sắc xuân
Vẫn còn đó những đoàn quân
Trong lòng Đất Mẹ vững chân kiêu hùng
Ba miền, non nước trùng phùng
Xuân nay tiếp bước điệp trùng màu xanh
Công ơn bao lớp cha anh
Trồng mai vàng thắm, đất lành én bay...
Người lính - 31.01.2009
 
_______ 



XUÂN NHỚ THƯƠNG
 
Xuân về ấm áp Thành Đồng
Vui xuân Đất Thép chạnh lòng nhớ thương
Anh hùng liệt sĩ quê hương
Bao người ngã xuống chiến trường năm nao
Lặng nhìn hoa lá vẫy chào
Khói hương nghi ngút bay vào hư không
Nhớ người bảo vệ non sông
Đời đời khắc mãi ở trong tim mình
Tiếc thương người đã hy sinh
Để cho đất nước hòa bình yên vui.
Thi Nang



ĐẤT MẸ
Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vầng thơ…
Người lính - 24.02.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 07:06:46 bởi Người lính >
Người lính 25.02.2009 08:34:40 (permalink)
0
 
 
 
 
 
MÀU XANH
 
Nếu có một ngày đến em thăm nơi ấy
Xin đừng quên mang theo nắng hậu phương
Anh gởi tặng em ngọn lửa chốn biên cương
Nắng với lửa sẽ làm bừng lên sức sống...
 
Nếu có một ngày giữa đất trời cao rộng
Em ngước nhìn và chợt nhớ tới anh
Nếu tim em còn chiếc lá màu xanh
Hãy hát "Khúc quân hành" cùng anh nhé...!
NL-25.02.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 07:10:03 bởi Người lính >
PHẠM VĂN NANG 27.02.2009 18:39:48 (permalink)
0
Trích đoạn: Người lính
 
Chúc mừng anh
người con Đất Thép
Trên Thi đàn
nở rộ vườn thơ!
 
 
---

Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
Người lính thân mến,
Thi Nang cảm ơn người lính ghé thăm và có lời chúc mừng.
Gần một tuần qua Thi Nang không lên mạng được vì máy vi tính của mình đã bị hư,do đó trả lời bạn trễ,mong bạn thông cảm nhé!
Chúc mừng Người lính đã đạt VIP
 
Chúc mừng Người lính
Quê hương Thành Đồng
Hồn thơ lai láng
Tình người mênh mông.
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang
nguyentuongvan 28.02.2009 08:42:42 (permalink)
0





THÁNG NĂM

Hoa phượng nở thắp lên thành đám lửa
Mưa Hà Thành mỗi lúc một nhiều hơn
Tháng năm này hai đứa mình đôi nơi
Hoa nhắc nhở cho một lời hẹn ước

Con tàu dài khuất trong lòng phố cổ
Bàn tay em vẫy mãi những nhớ thương
Anh ra đi phương ấy có biết không
Nửa vùng trời biết mấy nỗi cô đơn

Em tiễn anh mưa trắng trời thương nhớ
Thương mảnh vườn đom đóm đã bay qua
Đâu tán lá mưa rơi ngày tấm bé
Hai đứa mình dựa lưng ngồi trú mưa

Thương con đường quê hương đầy bóng giặc
Có mẹ già thầm lặng nhặt tháng năm
Khói chiều êm nồi cơm mẹ ủ ấm
Anh có về lau nước mắt mẹ rơi

Đêm Hà Thành mẹ cũng đã tiễn cha
Tóc cũng dài như một thời con gái
Sông Hồng trôi ... tím mãi bến Giang Đầu
Nở nụ cười mẹ chẳng khóc trước cha

Hà Thành ơi ! có cha và anh đấy
Ngìn năm sau trên đá còn lưu truyền
Những người lính đội đá và đội pháo
Khi trở về chẳng thẹn lòng với non sông

Nắng trở về thắp nỗi nhớ trong em
Lại thấy mình thơ nhỏ giữa trời mây
Có chú chim nghiêng đầu tìm tán lá
Xin mưa đừng phai lá biếc ngày xưa ...
Người lính 28.02.2009 10:03:43 (permalink)
0
 



<nguyentuongvan>
 
THÁNG NĂM

Hoa phượng nở thắp lên thành đám lửa
Mưa Hà Thành mỗi lúc một nhiều hơn
Tháng năm này hai đứa mình đôi nơi
Hoa nhắc nhở cho một lời hẹn ước

Con tàu dài khuất trong lòng phố cổ
Bàn tay em vẫy mãi những nhớ thương
Anh ra đi phương ấy có biết không
Nửa vùng trời biết mấy nỗi cô đơn

Em tiễn anh mưa trắng trời thương nhớ
Thương mảnh vườn đom đóm đã bay qua
Đâu tán lá mưa rơi ngày tấm bé
Hai đứa mình dựa lưng ngồi trú mưa

Thương con đường quê hương đầy bóng giặc
Có mẹ già thầm lặng nhặt tháng năm
Khói chiều êm nồi cơm mẹ ủ ấm
Anh có về lau nước mắt mẹ rơi

Đêm Hà Thành mẹ cũng đã tiễn cha
Tóc cũng dài như một thời con gái
Sông Hồng trôi ... tím mãi bến Giang Đầu
Nở nụ cười mẹ chẳng khóc trước cha

Hà Thành ơi ! có cha và anh đấy
Ngìn năm sau trên đá còn lưu truyền
Những người lính đội đá và đội pháo
Khi trở về chẳng thẹn lòng với non sông

Nắng trở về thắp nỗi nhớ trong em
Lại thấy mình thơ nhỏ giữa trời mây
Có chú chim nghiêng đầu tìm tán lá
Xin mưa đừng phai lá biếc ngày xưa ...
 
 
 
 
NHỚ
 
Giang tay ôm gió Hồ Tây
Cổ Ngư ngây ngất tình đầy tháng năm
Hà Thành một thuở xa xăm
Bên dòng Tô Lịch trăng rằm duyên soi
Giữa một thời nhớ những thời
Vườn hoa rực nắng vang lời núi sông
Ngàn năm rạng dáng Thăng Long
Trái tim bừng ngọn lửa hồng bốn phương
Tả Vọng – Hữu Vọng kiên cường
Đống Đa ghi dấu chiến trường năm nao
Trên cành lá vẫn xanh màu
Líu lo chim hót đón chào bình minh...
Người lính - 28.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 10:19:04 bởi Người lính >
Người lính 09.03.2009 05:47:39 (permalink)
0
 
 
 

Trích đoạn: banglang07






 
 
 
 
THỜI GIAN
 
Người xưa, cảnh cũ... đây rồi
Như trong ký ức đâm chồi, nở hoa
Ngoái đầu nhìn lại ngày xa
Ngỡ như năm tháng thoảng qua, nửa đời...
Người lính - 09.3.2009
Người lính 13.03.2009 01:19:18 (permalink)
0
 
 
 
 
 





KHÔNG NGỦ
 
Cục vàng vừa khỏi bệnh
Lại nóng ran cục cưng
Đêm nay ba không ngủ
Muỗi vo ve vui mừng...
 
Ba đi lính xa nhà
Hai cục thương bên mẹ
Khỏi bệnh nhanh, con nhé
Ba yên lòng hành quân...!
 
Yêu các con quá chừng
Muốn gần mà không được
Chặng đường ở phía trước
Vẫn đang chờ đợi ba...
 
Hai con thích được quà
Khi về ba sẽ tặng
Bà xã ơi - đừng giận
Phần mình ngàn nụ hôn...!
Người lính - 13.3.2009
Người lính 14.03.2009 08:23:12 (permalink)
0

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH


Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
 
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang

 
 
 
 
THẦY GIÁO VÙNG XA
Anh là Thầy giáo vùng xa
Sớm chiều bục giảng thiết tha gởi tình
Đầu xanh, ánh mắt ngước nhìn
Bảng đen, phấn trắng... lung linh nét đời
Tình anh cũng giản đơn thôi
Mà sao rộng lớn như trời bao la
Anh là Thầy giáo vùng xa
Gởi vào con chữ đậm đà tình yêu...
Người lính - 14.3.2009
PHẠM VĂN NANG 14.03.2009 23:28:33 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH


Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
 
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang




 
 
 
 
THẦY GIÁO VÙNG XA
Anh là Thầy giáo vùng xa
Sớm chiều bục giảng thiết tha gởi tình
Đầu xanh, ánh mắt ngước nhìn
Bảng đen, phấn trắng... lung linh nét đời
Tình anh cũng giản đơn thôi
Mà sao rộng lớn như trời bao la
Anh là Thầy giáo vùng xa
Gởi vào con chữ đậm đà tình yêu...
Người lính - 14.3.2009


_____________________________

 

NHỚ CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
 
Bao năm nắng sớm mưa chiều
Băng rừng vượt suối gặp nhiều khó khăn
Thất mùa hết gạo để ăn *
Củ nầng,củ sắn cùng măng độn vào **
Giúp bao tử đỡ cồn cào
Lòng người lúc đó khác nào thép tôi.
Quãng đời khốn đốn qua rồi
Bây giờ nhìn lại bồi hồi nhớ thương
Thương em nhỏ dưới mái trường
Nhớ người đồng nghiệp chung đường ra đi
Dù cho vất vả sá gì!
Sông sâu,rừng thẳm xanh rì cỏ cây
Nhớ đồng bào ở nơi đây
Hiền hòa chất phác tràn đầy nghĩa nhân
Đời trai chẳng ngại xa gần
Đem tài sức trẻ góp phần nước non
Thi Nang
 
*Năm 1977 hạn hán thất mùa nên phải ăn độn
**Củ nầng:một loài dây leo có cũ ở dưới đất,thường mọc hoang ở trong rừng,đào lên rồi mang về nhà thái mỏng,ngâm vào nước và thay nước nhiều lần,nấu chín mới dùng được.
- măng: là đọt non của cây le(cùng họ với tre,trúc và tầm vông),rung cây cho rụng đọt xuống ,đem về luộc chín mới dùng được
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 22:31:22 bởi PHẠM VĂN NANG >
Người lính 15.03.2009 10:08:40 (permalink)
0
 
 
 

TÌNH MUỘN



***********



Người yêu tôi đường trần đi sắp hết
Còn riêng tôi cũng bóng ngã về chiều
Hai tâm hồn hai khỏang trống quạnh hiu
Trời cho gặp để trở thành tri kỹ

Một mối tình chỉ nằm trong suy nghĩ
Tuổi bảy năm sao nói trọn lời yêu
Nên trong anh luôn tâm niệm một điều
Giữ tình muộn trong lòng cho trọn vẹn

Đến với anh tôi chưa từng ước hẹn
Lửa yêu đương tắt lịm một góc hồn
Năm mươi tuổi đời tím sắc hoàng hôn
Đã dừng bước bởi chiều tà nhạt nắng

Hai chúng tôi tận cỏi lòng sâu lắng
Chỉ muốn sẻ chia nhũng ấm lạnh cuối đời
Như mạch nước ngầm chảy dưới đất thôi
Nhưng cũng đủ làm mát lòng đất ấm
Hai trái tim từ trong sâu thẳm
Tuổi thời gian đã cạn kiệt mất rồi
Khỏanh khắc nào rất thật của chúng tôi
Quyết đễ thương nhớ vào trong ký ức

Mối tình ấy rất riêng và rất thực
Hiễu thế gian khó thông cảm đồng tình
Chúng tôi nguyền một dạ hy sinh
Hẹn kiếp sau sẽ kết tình vàng đá

Dù vỏ bọc thật hoàn tòan êm ả
Tôi vẫn là em gái nhỏ ngoan hiền
Vẫn giữ tình bền vững nghiã anh em
Không sợ cảnh yêu thương rồi tan vỡ

Dòng suối tình yêu bền lòng muôn thuở
Chảy về nguồn chờ một kiếp hồi sinh
Một kiếp lai sinh tình mãi gọi tình
Vẹn nghĩa đá vàng dở dang kiếp trước

Giờ chúng tôi ở hai miền đất nước
Một dãy non sông xa thẳm nghìn trùng
Hai tâm hồn hướng về một điểm chung
Hẹn kiếp sau sẽ cùng nên duyên nợ
Vẫn chờ nhau,chúng tôi vẫn đợi chờ nhau.



Cuối đông 2005
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
HOÀNG HÔN
 
sinh ra là để cho nhau
kiếp này tình muộn, kiếp sau tình hồng
hoa râm, bạc trắng vẫn nồng
muộn tình, dày nghĩa - tấm lòng sắt son...
 
anh đi khắp nước cùng non
tuổi xanh gởi lại, sức mòn tháng năm
sá gì nắng cháy, rét căm
anh đi cho ánh trăng rằm nhả thơ...
 
đan áo bằng sợi mong chờ
sợi thương, sợi nhớ, sợi mơ một ngày...
đi qua con gái, con trai
sừng trâu bẻ gãy, mắt nai đắm tình...
 
bây giờ bóng ở bên hình
hoàng hôn sắp lịm, lai sinh hẹn thề
tình muộn vẫn nghĩa phu thê
gió ru giấc ngủ - tìm về bên nhau...
Người lính - 15.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 10:13:05 bởi Người lính >
Người lính 17.03.2009 23:46:11 (permalink)
0
 
 
 
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH


Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
 
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang




 
 
 
 
THẦY GIÁO VÙNG XA
Anh là Thầy giáo vùng xa
Sớm chiều bục giảng thiết tha gởi tình
Đầu xanh, ánh mắt ngước nhìn
Bảng đen, phấn trắng... lung linh nét đời
Tình anh cũng giản đơn thôi
Mà sao rộng lớn như trời bao la
Anh là Thầy giáo vùng xa
Gởi vào con chữ đậm đà tình yêu...
Người lính - 14.3.2009


 

NHỚ CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
 
Bao năm nắng sớm mưa chiều
Băng rừng vượt suối gặp nhiều khó khăn
Thất mùa hết gạo để ăn *
Củ nầng,củ sắn cùng măng độn vào **
Giúp bao tử đỡ cồn cào
Lòng người lúc đó khác nào thép tôi.
Quãng đời khốn đốn qua rồi
Bây giờ nhìn lại bồi hồi nhớ thương
Thương em nhỏ dưới mái trường
Nhớ người đồng nghiệp chung đường ra đi
Dù cho vất vả sá gì!
Sông sâu,rừng thẳm xanh rì cỏ cây
Nhớ đồng bào ở nơi đây
Hiền hòa chất phác tràn đầy nghĩa nhân
Đời trai chẳng ngại xa gần
Đem tài sức trẻ góp phần nước non
Thi Nang
 
*Năm 1977 hạn hán thất mùa nên phải ăn độn
**Củ nầng:một loài dây leo có cũ ở dưới đất,thường mọc hoang ở trong rừng,đào lên rồi mang về nhà thái mỏng,ngâm vào nước và thay nước nhiều lần,nấu chín mới dùng được.
- măng: là đọt non của cây le(cùng họ với tre,trúc và tầm vông),rung cây cho rụng đọt xuống ,đem về luộc chín mới dùng được

 
TÌNH ANH
 
Tấm lòng Thầy giáo vùng xa
Trong gian khó sáng màu hoa tình người
Lần trang nhật ký, mỉm cười
Nào hay khóe mắt nhòe rơi, giọt buồn...
 
Sinh ra gắn với mái trường
Đời anh sau trước vấn vương - Trồng người
Anh vun từng nụ hoa đời
Vườn xuân đất nước mãi ngời tình anh...
Người lính - 17.3.2009
PHẠM VĂN NANG 19.03.2009 22:33:25 (permalink)
0
Trích đoạn:Người lính
 
TÌNH ANH
 
Tấm lòng Thầy giáo vùng xa
Trong gian khó sáng màu hoa tình người
Lần trang nhật ký, mỉm cười
Nào hay khóe mắt nhòe rơi, giọt buồn...
 
Sinh ra gắn với mái trường
Đời anh sau trước vấn vương - Trồng người
Anh vun từng nụ hoa đời
Vườn xuân đất nước mãi ngời tình anh...
Người lính - 17.3.2009


 
TÌNH EM
(Thân tặng Người lính trẻ)
 
Em đi bảo vệ sơn hà
Không nề nắng táp mưa sa dặm trường
Vì dân vì nước yêu thương
Cho đời hạnh phúc quê hương yên lành
 
Em đi tiếp bước cha anh
Giữ gìn bờ cõi,biển xanh,đất trời
Chung lòng chung sức vì người
Nước nhà tươi đẹp sáng ngời tình em
Thi Nang


Người lính 19.03.2009 23:27:17 (permalink)
0
 
 
 

* Những năm (1976-1978),ở vùng thượng nguồn còn nhiều rừng,giáo viên đến đó phải cùng với chính quyền,nhân dân vào rừng cắt tranh cưa cây về để dựng trường,chặt cây le để làm bàn ghế cho học sinh ngồi.
Trên đường đi hai bên rừng cây dựng đứng, phải qua nhiều rừng,sông, suối,bắc ngang sông thường là một cây cầu khỉ,nên các cô giáo không dám đi qua,mà phải nhờ các thầy dìu bước qua sông hoặc dắt tay lội qua suối,do đó có rất nhiều tình cảm thơ mộng...,cảnh rừng quạnh vắng,một vài cô giáo mới ra trường khi chiều về là mắt rưng rưng ngấn lệ...! Trông càng đẹp biết bao!Những kỷ niệm đẹp không sao phai mờ được!
 
 
 
 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009
PHẠM VĂN NANG 21.03.2009 22:25:35 (permalink)
0
Trích đoạn:Người lính
 
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt bạn thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009


CÔ GIÁO VÙNG XA 2
 
Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang
 
*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập

Người lính 22.03.2009 21:24:09 (permalink)
0
 
 
 
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt bạn thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009


CÔ GIÁO VÙNG XA 2
 
Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang
 
*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập
 
 
 
 
CÔ GIÁO NGÀY XƯA

Ngày nào sớm sớm đến trường
Chiều chiều về với ruộng nương, cấy trồng
Nắng thơm đôi má ửng hồng
Làn da đen sạm, tóc bồng đỏ hoe…
 
Đường quê quen thuộc tiếng xe
Cọc cà, cọc cạch đọc vè say xưa
Tình cô kể mấy cho vừa
Thương đàn trò nhỏ đội mưa đến trường…
 
Bay bay bụi phấn vấn vương
Gởi bao con chữ yêu thương cho đời
Nhớ ngày xưa ấy – cô ơi
Nhà nông – Bục giảng tuyệt vời làm sao…!
Người lính – 22.3.2009
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9