THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 255 bài trong đề mục
HÀN PHONG 03.02.2009 19:21:52 (permalink)
0


Mộ Sầu
 
Người đi biền biệt tận nơi đâu
Dõi mắt trông tin bạc trắng đầu
Trăm nhớ nghìn thương hồn đẫm lệ
Dầm mưa dãi nắng áo sờn bâu
Đàn T'rưng tích tịch...bao năm tháng
Sáo trúc vi vu ...suốt mấy thâu
Tất cả tan rồi buồn mộng vỡ
Thân vùi đáy mộ vẫn còn sầu

 
Sương Anh


HỘI NHẬU
 
Bạn nhậu kêu hoài chẳng thấy đâu
Loe nghoe mấy mống thiệt đau đầu
Heo quay béo ngậy cho ruồi đỗ
Vịt luột thơm lừng để kiến bâu
Tủ tỉ tù tì tu lắm lít 
Ri ra rỉ rả suốt đêm thâu
Mặc dù chỉ có dăm ba đứa
Đàn khảy tưng tưng cũng đỡ sầu
 
Tú Hàn


CHỚ CÓ SẦU !


 


Huynh cứ nói toàn chiện ở đâu


Hèm bay tá lả  thiệt đau đầu


Người ta bên Pháp sang chơi đấy


Lại nói ruồi  bu với kiến bâu


Xuân sợ huynh Hàn Xuân chạy mất


Chị thì thút thít suốt canh thâu


Sương Anh đừng chấp Phong ba xị


Nói trước quên sau chớ có sầu !


 


                         Nhuyễn A


 


Sương Anh thông cảm cho anh mình nha,mình có tới mấy huynh mà chỉ có huynh HP là ham nhậu nhất,chị dâu mình đang treo bảng ai rước huynh HP chị khuyến mãi thêm một tấn gạo với một tạ men đấy,mà chưa có ai gỡ bảng,bùn ghê hihi


 

NGƯỜI QUEN
 
Thì cũng bạn mình đấy chứ đâu
Quen nhau đã tự mấy hôm đầu
Ngán gì chuyện chấp ba chai rượu
Chỉ sợ mần hoài một chữ "bâu"
Họa tới họa lui thêm nát óc
Ném đi ném lại chẳng ai thâu
Uyên ơi xướng lẹ sang bài khác
Chứ để loanh quanh tớ rất sầu
 
Tú Hàn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 19:23:23 bởi HÀN PHONG >
#226
    ThanhThanhKhiet 03.02.2009 19:22:14 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: kimrbl

    MỆT !
     
    Đã qua trót lọt ba ngày tết
    Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
    Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
    Lì xì quà cáp túi khô hết
    Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
    Con khóc con la buồn muốn chết
    Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
    Góp gom năm tới tiêu xài tết !
     
                         nha uyen


    Quanh năm dành dụm để lo Tết
    Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
    Mua sắm túi quà chật cả nhà
    Để rồi đem biếu vài ngày hết
    Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
    Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
    Sờ túi chả còn lấy một xu
    Thở dài vui sướng gì mà Tết
     
    kimrbl

    Nồi bánh

    Những ngày vất vả lo cho tết
    Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
    Rửa lá hong khô bánh thật ngon
    Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
    Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
    Mở mắt không ra như sắp chết
    Cớ sự thế này chỉ muốn buông
    Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

    T.T.K.3.2.2009

    #227
      nha uyen 03.02.2009 21:38:57 (permalink)
      0
      MỆT !
       
      Đã qua trót lọt ba ngày tết
      Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
      Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
      Lì xì quà cáp túi khô hết
      Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
      Con khóc con la buồn muốn chết
      Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
      Góp gom năm tới tiêu xài tết !
       
                           nha uyen


      MỆT !

      Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
      Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
      Bánh chưng bánh tét cũng không còn
      Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
      Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
      Người say chỏng gọng nằm như chết
      Nàng xuân mới đó vội vàng đi
      Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
       
      Vancali 2.2.09
      TẾT
      Quanh năm dành dụm để lo Tết
      Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
      Mua sắm túi quà chật cả nhà
      Để rồi đem biếu vài ngày hết
      Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
      Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
      Sờ túi chả còn lấy một xu
      Thở dài vui sướng gì mà Tết
       
      kimrbl

      DƯ ÂM TẾT
       
      Đào-Mai tàn có còn đâu tết
      Đọng chút dư âm người rã mệt
      Cũng cứ chơi cho tháng tiết qua
      Rứa mà dzui mặc ngày xuân hết
      Sáng trà bánh mức mấy dư thừa
      Chiều rượu thịt nêm nào có chết
      Uống cạn tình mà sướng với Giêng
      Ước ngày nào cũng là như tết
       
      Nguyên Hải

      BA BỮA TẾT
      Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
      Mong giờ mong phút sao mà mệt.
      Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
      Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
      Tháng cận năm kề cũng đến nơi
      Không nhìn chẳng nói kể như chết.
      Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
      Thương gởi người yêu ba bữa tết
      Trần Mạnh Hùng
       

      TẾT KHỔ !
       
      Chẳng vui, lại bận đón mừng Tết
      Đi nhớ, ở buồn, nghe mỏi mệt
      Kinh tế đình trệ, lương cạn khô
      Bạc cờ xui xẻo, tiền thua hết
      Thờ ơ lên xuống buồn sao sống
      Ngớ ngẩn vào ra sầu muốn chết
      Nhung nhớ se lòng tình nhạt phai
      Nghĩ suy thêm khổ ba ngày Tết!

                             Thanh Huy
       
      Quanh năm dành dụm để lo Tết
      Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
      Mua sắm túi quà chật cả nhà
      Để rồi đem biếu vài ngày hết
      Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
      Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
      Sờ túi chả còn lấy một xu
      Thở dài vui sướng gì mà Tết
       
      kimrbl

      Nồi bánh

      Những ngày vất vả lo cho tết
      Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
      Rửa lá hong khô bánh thật ngon
      Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
      Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
      Mở mắt không ra như sắp chết
      Cớ sự thế này chỉ muốn buông
      Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

      T.T.K.3.2.2009

      ƯU TƯ
       
      Sum họp gia đình cùng đón tết
      Vui vầy xúm xít nề chi mệt
      Vài can rượu đế uống không còn
      Mấy kết(két) bia chai tu sạch hết
       
      Bên cạnh người sang sống thảnh thơi
      Vẫn còn kẻ khổ lo gần chết
      Xuân về tết đến lắm ưu tư
      Bao cảnh thanh bần trong dịp tết!
      Thi Nang 

      THỞ THAN !
       
      Mừng vui hết cỡ vừa xong tết
      Nghỉ được vài hôm cho đỡ mệt
      Rồi lại sớm khuya ,lại tảo tần
      Hết xuân gạo tiền cũng theo hết
      Thân cò một nách cõng năm con
      Tiền học tiền ăn chạy trối chết
      Ngẫm nghĩ thân mình sao khổ ghê
      Một năm thở được ba ngày tết !
       
                     nha uyen
      #228
        SuongAnh 03.02.2009 22:26:54 (permalink)
        0

        Trích đoạn: HÀN PHONG


        CHỚ CÓ SẦU !








        Huynh cứ nói toàn chiện ở đâu






        Hèm bay tá lả  thiệt đau đầu






        Người ta bên Pháp sang chơi đấy






        Lại nói ruồi  bu với kiến bâu






        Xuân sợ huynh Hàn Xuân chạy mất






        Chị thì thút thít suốt canh thâu






        Sương Anh đừng chấp Phong ba xị






        Nói trước quên sau chớ có sầu







                                 Nhuyễn A








         








        Sương Anh thông cảm cho anh mình nha,mình có tới mấy huynh mà chỉ có huynh HP là ham nhậu nhất,chị dâu mình đang treo bảng ai rước huynh HP chị khuyến mãi thêm một tấn gạo với một tạ men đấy,mà chưa có ai gỡ bảng,bùn ghê hihi








         

        NGƯỜI QUEN
         
        Thì cũng bạn mình đấy chứ đâu
        Quen nhau đã tự mấy hôm đầu
        Ngán gì chuyện chấp ba chai rượu
        Chỉ sợ mần hoài một chữ "bâu"
        Họa tới họa lui thêm nát óc
        Ném đi ném lại chẳng ai thâu
        Uyên ơi xướng lẹ sang bài khác
        Chứ để loanh quanh tớ rất sầu
         
        Tú Hàn
         



        Uhm, NU ui....SA hổng có sầu đâu, biết huynh Hàn Phong cũng từ lâu rùi mừ, cũng từng...đụng...chút chút hồi xưa trong nhà huynh, Paris và trào phúng đường thi rồi, mà tại SA hihihihihi thôi hổng nói nưã đâu mắc công Huynh Hàn lại bảo :

        "Sương Anh này chỉ được mỗi cái khiêm tốn quá thôi, thơ hay vậy mà cứ giả vờ chán thật, HP ăn theo với nhé  " 
         
        Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



         
         
        VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
         
        Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
        Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
        Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
        Thánh thót lời châu lắm kẻ say
        Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
        Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
        Valentin lễ ngày mười bốn
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
         
        Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
        Con tim rộn rả chứa chan đầy
        Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
        Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
        Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
        Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
        Trong năm có một mà thôi đấy
        Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
         
        Sương Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 17:24:03 bởi Nguyên Đỗ >
        #229
          ThanhThanhKhiet 03.02.2009 23:41:47 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: nha uyen

          MỆT !
           
          Đã qua trót lọt ba ngày tết
          Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
          Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
          Lì xì quà cáp túi khô hết
          Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
          Con khóc con la buồn muốn chết
          Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
          Góp gom năm tới tiêu xài tết !
           
                               nha uyen


          MỆT !

          Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
          Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
          Bánh chưng bánh tét cũng không còn
          Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
          Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
          Người say chỏng gọng nằm như chết
          Nàng xuân mới đó vội vàng đi
          Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
           
          Vancali 2.2.09
          TẾT
          Quanh năm dành dụm để lo Tết
          Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
          Mua sắm túi quà chật cả nhà
          Để rồi đem biếu vài ngày hết
          Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
          Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
          Sờ túi chả còn lấy một xu
          Thở dài vui sướng gì mà Tết
           
          kimrbl

          DƯ ÂM TẾT
           
          Đào-Mai tàn có còn đâu tết
          Đọng chút dư âm người rã mệt
          Cũng cứ chơi cho tháng tiết qua
          Rứa mà dzui mặc ngày xuân hết
          Sáng trà bánh mức mấy dư thừa
          Chiều rượu thịt nêm nào có chết
          Uống cạn tình mà sướng với Giêng
          Ước ngày nào cũng là như tết
           
          Nguyên Hải

          BA BỮA TẾT
          Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
          Mong giờ mong phút sao mà mệt.
          Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
          Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
          Tháng cận năm kề cũng đến nơi
          Không nhìn chẳng nói kể như chết.
          Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
          Thương gởi người yêu ba bữa tết
          Trần Mạnh Hùng
           

          TẾT KHỔ !
           
          Chẳng vui, lại bận đón mừng Tết
          Đi nhớ, ở buồn, nghe mỏi mệt
          Kinh tế đình trệ, lương cạn khô
          Bạc cờ xui xẻo, tiền thua hết
          Thờ ơ lên xuống buồn sao sống
          Ngớ ngẩn vào ra sầu muốn chết
          Nhung nhớ se lòng tình nhạt phai
          Nghĩ suy thêm khổ ba ngày Tết!

                              Thanh Huy

          Quanh năm dành dụm để lo Tết
          Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
          Mua sắm túi quà chật cả nhà
          Để rồi đem biếu vài ngày hết
          Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
          Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
          Sờ túi chả còn lấy một xu
          Thở dài vui sướng gì mà Tết
           
          kimrbl

          Nồi bánh

          Những ngày vất vả lo cho tết
          Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
          Rửa lá hong khô bánh thật ngon
          Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
          Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
          Mở mắt không ra như sắp chết
          Cớ sự thế này chỉ muốn buông
          Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

          T.T.K.3.2.2009

          ƯU TƯ

          Sum họp gia đình cùng đón tết
          Vui vầy xúm xít nề chi mệt
          Vài can rượu đế uống không còn
          Mấy kết(két) bia chai tu sạch hết

          Bên cạnh người sang sống thảnh thơi
          Vẫn còn kẻ khổ lo gần chết
          Xuân về tết đến lắm ưu tư
          Bao cảnh thanh bần trong dịp tết!
          Thi Nang 

          THỞ THAN !
           
          Mừng vui hết cỡ vừa xong tết
          Nghỉ được vài hôm cho đỡ mệt
          Rồi lại sớm khuya ,lại tảo tần
          Hết xuân gạo tiền cũng theo hết
          Thân cò một nách cõng năm con
          Tiền học tiền ăn chạy trối chết
          Ngẫm nghĩ thân mình sao khổ ghê
          Một năm thở được ba ngày tết !
           
                         nha uyen


          Năm nay buồn chán không có tết
          Mệt mỏi bù đầu sao thấy mệt
          Từng phút luôn tay việc không tên
          Sáng trưa chăm chỉ Làm chẳng hết
          Cơ quan giờ trực phải đi lên
          Cửa nhà bao việc nhìn muốn chết
          Mình sắt gia đồng chẳng có bền
          Mong cho chóng qua ba ngày tết
           
          T.T.K.3.2.2009 
           

          #230
            Trần Mạnh Hùng 04.02.2009 04:52:17 (permalink)
            0

            Bạn muốn tham gia vào vườn thơ?
            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250
            ...ban QT đề nghị bạn mở cho mình một chủ đề phụ đặt tên là “tủ thơ lưu - HB” chẳng hạn (trang này giành riêng cho mình để lưu trữ những bài thơ lang thang của mình, và các bạn khác có thể vào đọc nhưng nếu đối đáp nên vào chủ đề chính của tác giả thì hay hơn)
             
            Đây là tủ thơ riêng của tác giả
            #231
              nha uyen 04.02.2009 08:05:46 (permalink)
              0
              Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



               
               
              VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
               
              Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
              Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
              Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
              Thánh thót lời châu lắm kẻ say
              Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
              Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
              Valentin lễ ngày mười bốn
              Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
               
              Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
              Con tim rộn rả chứa chan đầy
              Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
              Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
              Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
              Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
              Trong năm có một mà thôi đấy
              Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
               
              Sương Anh






              THƯ TÌNH THÁNG HAI 
               
              Anh kịp về không với tháng hai
              Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
              Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
              Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
              Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
              Em chờ anh lệ tủi đong đầy
              Đêm sâu hờ hững vầng trăng khuyết
              Tình ngát hương nồng chén rượu cay
               
              Tình ngát hương nồng chén rượu cay
              Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
              Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
              Ru khúc tương phùng thổn thức say
              Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
              Liễu thôi gầy úa nét trang đài
              Và em hạnh phúc vô cùng tận
              Anh nhớ kịp về với tháng hai !
               
                                     nha uyen
               


              TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
               
              Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
              Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
              Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
              Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
              Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
              Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
              Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
              Biết có còn ai thấu nỗi này?
               
              Biết có còn ai thấu nỗi này?
              Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
              Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
              Ước chóng sum vầy cụng chén say
              Liễu đợi chờ người mà héo lá!
              Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
              Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
              Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
              Thi Nang
               
              Thi Nang cảm ơn Sương Anh,nha uyen đã ghé thăm và để lại thơ hay.
              Hôm nay đi làm về mệt quá!Nhưng vẫn cố gắng đáp lễ hai bạn nhé!
              Mến chào!  


                  0
              0   O )   O

              ()   ( o  )
                  o)
              o__O__ ()
              NGƯỜI YÊU DẤU
              ( Tặng em ngày lễ Valentine)
              Lòng hứa với lòng chẳng có hai
              Trăm năm há thẹn bóng gương đài
              Tình yêu tinh khiết - Tình chung thuỷ
              Duyên nhớ nồng nàn - Duyên đắm say.
              Từ thuở chớm tình ngây ngất mộng.
              Vào ngày vương nhớ ước mơ đầy.
              Yêu em giọng nói cười tha thiết.
              Và gởi trong tim nỗi đắng cay
               
              Và gởi trong tim nỗi đắng cay
              Thương em hơi thở ấm thơm đầy
              Thương lời nhỏ nhẹ trong yêu dấu
              Thương giọng thì thầm lúc ngất say.
              Lời dạ ngọt ngào bao quyến luyến
              Tiếng vâng tha thiết tựa hoa đài
              Yêu em từ thuở tình cờ gặp
              Ấp ủ trong tim những một hai
              Trần    Mạnh    Hùng
              }{____}{____}{
              (______________)
              {}                           {}

               
              Tình tháng Hai

              Ngồi nhớ người em giữa tháng Hai
              Nết na thuỳ mị  nét trang đài
              Dạ vui vẻ dạ khơi thương nhớ
              Tình ngẩn ngơ tình vương đắm say
              Hoa nở hồng tươi hương sắc thắm
              Duyên xe tươi rói mắt môi đầy
              Em là tri kỷ trong vườn ái
              Để mãi hồn anh ngây ngất say

              Để mãi hồn anh ngây ngất say
              Tình yêu chớm nở ước mơ đầy
              Hiểu lòng xa cách là ray rức
              Biết nghĩa vuông tròn sẽ đắm say
              Nhớ mẹ nhớ hoài câu cốt nhục
              Thương em thương cả nét trang đài
              Em ơi! Cố giữ tình tươi thắm
              Để đẹp lòng anh giữa tháng Hai!

                              Thanh Huy
               
              TUYỆT VỌNG
               
              Ai thấu tiếng lòng đang chẻ hai
              Nửa mòn gối chiếc nửa trang đài
              Mài hồn lạnh tím nghe tình lỡ
              Vắt ảo nồng hương xót mộng say
              Đau cội Mai sầu chiều quạnh chín
              Vàng thân Trúc rủ tịch liêu đầy
              Tỳ bà lão Bạch* vang đêm vắng
              Lòng đắng tim bầm mấy  chén say
               
              Lòng đắng tim bầm mấy chén say
              Giọt thương sợi  nhớ xé đêm đầy
              Canh khuya nuốt chửng sao trời rụng
              Tiếng dế rên mòn mặt đất say
              Kỳ Ngộ có chăng niên kỷ số?
              Giáng kiều đâu nửa bước Vân Đài!
              Sao đem hồn Nguyệt gieo sông lạnh
              Ai thấu tiếng lòng ảo mộng hai...!
               
              Nguyên hải


              NỤ HỒNG THÁNG HAI
               
              Chờ một nụ hồng giữa tháng hai
              Hoa xinh rực rỡ nét trang đài
              Chúc em đẹp mãi như hoa vậy
              Để suốt một đời anh đắm say
              Mặt ngọt suối tình luôn mãi chảy
              Hoa yêu vườn mộng ngát hương đầy
              Trong mơ anh bước ra đời thực
              Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
               
              Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
              Tan mơ nỗi nhớ lại dâng đầy
              Chiêu Quân rơi lệ sầu Tư Mã
              Khúc Phượng Cầu Hoàng chếnh choáng say
              Đã biết thực mơ luôn lẫn lộn
              Vẫn mong hoa mãi mãi liền đài
              Cho tình ta mãi là tình đẹp
              Như những nụ hồng giữa tháng hai !
               
                                     nha uyen
               
              MỪNG LỄ TÌNH NHÂN
              Sợ quá ngày mười bốn tháng hai
              Em đưa anh đến đoạn đầu đài
              Hoa hồng chưa tặng mừng nên té
              Rượu thắm mới mời ngấm đã say
              Thư ngỏ anh trao đem dấu biệt
              Kẹo thơm anh tặng để rơi đầy
              Chao ôi có phải anh mơ nhỉ?
              Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
               
              Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
              Cho nên anh thấy kẹo rơi đầy
              Nụ hôn nếm thử chua hay ngọt
              Đôi mắt nhìn vào tỉnh hóa say
              Cùng dắt tay em đi dạo phố
              Đưa nhau lên tít tận trên đài
              Cùng vui ngày lễ tình nhân đẹp
              Nơi ấy chúng mình chỉ có hai
               
              Hàn Phong
              CHỈ CÓ HAI
              Anh sợ gì mười bốn tháng hai
              Ai đưa anh đến đoạn đầu đài ?
              Chỉ là đến shopping mua sắm
              Đừng có giả vờ đã xỉn say
              Ngày lễ tình nhân ai cũng có
              Hoa hồng bó bó chất tràn đầy
              Còn em ao ước anh tặng một
              Cứ bảo rằng quên bỡi lỡ say
               
              Cứ bào rằng quên bỡi lỡ say
              Để em nước mắt phải rơi đầy
              Trách sao cái số dzô dziên wá
              Vớ phải anh chàng chỉ bit say
              Ngày lễ năm nay anh phải nhớ
              Mua hoa mười bó để trên đài
              Bia,mồi để sẵn chừng mươi két
              Ta nhậu cùng nhau, chỉ có hai !
               
                                    nha uyen
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 23:21:51 bởi nha uyen >
              #232
                nha uyen 05.02.2009 23:27:57 (permalink)
                0
                 Chê

                Chàng dạo này ra vẻ ngán cơm
                Món gì ăn cũng bảo không ngon
                Gà nêm lạt nhách, canh chưa ngọt
                Vịt nấu quá mềm, rau chẳng non
                Bỏ đói lại lo chàng kiếm phở
                Ăn no cũng sợ thiếp ôm rơm
                Làm sao nấu nướng cho vừa miệng
                Vừa béo vừa thơm lại nóng dòn..?

                Tina



                Mì xào dòn..

                Nhiều người thích phở hơn là cơm
                Vừa nóng vừa thơm lại rất ngon
                Nước béo ngò xanh thêm ớt hiễm
                Thịt bùi phở trắng cộng rau non
                Ra ngoài phở tái và hành lá ..
                Trong bếp cơm xào với nấm rơm
                Bởi thế hàng cơm ghét gánh phở
                Còn tôi chỉ thích mì xào dòn..!!!

                 
                dp
                 
                Kể chuyện nhau nghe
                 
                Nhớ chớ mê hoài phở bỏ cơm
                Tình thương phải có mới khen ngon
                Đồ chua vợ thích nên thin thít
                Món mặn người ưa chớ nỉ non
                Có được em hiền trong xóm nhỏ
                Còn hơn gái dữ ở chòi rơm
                Muốn ăn vừa miệng không gì dễ
                Chỉ kể nhau nghe đã thấy… dòn
                 
                Nguyễn Gia Linh
                Tình nghĩa
                [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                Ăn hàng cách mấy cũng thèm cơm
                Dụ khách nên thường quảng cáo ngon
                Chén đũa chưng bày xinh rạng nét
                Hoa màu trang điểm đẹp xanh non
                Đừng nhìn áo vải quên tình nghĩa
                Chợt thấy mâm đồng phụ gối rơm
                Cá bóng canh bầu vui đạm bạc
                Chồng kêu vợ dạ tiếng vang dòn
                 
                Vancali 2.3.09
                 
                Thân chúc các bạn mùng chín (ở CA) ăn nhậu xả láng hì hì...


                TÌNH THUỞ THIẾU THỜI
                 
                Cảm bạn mời mình dĩa cá cơm
                Dẫu rằng đạm bạc vẫn là ngon
                Vui ghê mới bật cười hi hí
                Mừng quá nên ngồi...khóc nỉ non
                Nhớ thuở tắm sông leo bẹ chuối
                Thương khi chơi tối ngủ cây rơm
                Tình vui tuổi nhỏ sao quên được
                Lâu lấy ra hâm lại...nóng dòn
                 
                Hàn Phong
                 
                TÌNH NGHĨA 2
                 
                Ăn gì rồi cũng phải ăn cơm
                Dẫu có gặp toàn những món ngon
                Dưới biển ,rừng sâu bao thức quí
                Vườn thì gà vịt múp tơ non
                Ai ai cũng muốn xơi cho biết
                Để hiểu thế nào rạ khác rơm
                Ngon ngọt bao nhiêu anh vẫn nhớ
                Tình em cơm nguội mãi thơm dòn !
                 
                                Nhuyễn A


                NGON CƠM (*)
                Bao ngày nằm cữ vẫn tươi cơm.
                Em ngộ hơn xưa dáng đẹp ngon.
                Mũn mĩn cổ tay tròn trắng muốt
                Mịn màng suối tóc xoã xanh non.
                Tấm thân thon thả thơm mùi sữa
                Hơi hướng nồng nàn ngát ổ rơm.
                Mẹ đẹp con xinh ngời hạnh phúc
                Tiếng cười vang vọng vỡ tan dòn
                Trần Mạnh Hùng
                 
                 

                #233
                  nha uyen 05.02.2009 23:29:59 (permalink)
                  0
                  TẠI AI....
                  Chẳng biết tại mình hay tại ai
                  Tại sao vương vấn ngóng trông hòai
                  Làm sao chia sẻ niềm tâm sự
                  Chẳng lẽ ôm riêng tiếng thở dài
                  Mong lắm nụ cười vui rạng vỡ
                  Mong nhiều giọng nói dậy men say
                  Thương người bẽn lẽn khi trò chuyện
                  Năm tháng buồn theo nhớ miệt mài
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                   
                  Nhớ ai !
                  [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
                   
                  Đêm về chợt nhớ bóng hình ai
                  Cố ngủ nhưng sao mắt mở hoài
                  Kẽ vách trăng soi buồn ủ dột
                  Màn đêm gió lộng tóc buông dài
                  Tàn cây sột soạt lòng day dứt
                  Tiếng lá rì rào dạ ngất say
                  Có phải người xưa tìm chốn củ
                  Cùng ai thức trắng sử kinh mài
                   
                  Vancali 2.3.09

                   
                  "HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY"
                   
                  Sự đời nào phải tại vì ai
                  Hà cớ chi huynh cứ khổ hoài
                  Năm tháng vẫn trôi xuân vẫn đến
                  Đường đi còn rộng bước còn dài
                  Vần thơ thắm đượm ngâm tìm hứng
                  Chén rượu nồng nàn uống để say
                  Mặc kệ chuyện đời vương lắm nỗi
                  Cùng nhau bút múa với nghiên mài
                   
                  Hàn Phong
                   

                  THÔI THÌ !
                   
                  Tại mình nào dám trách gì ai
                  Có hẹn hò đâu lại ngóng hoài
                  Thơ thẩn vào ra ngày chẳng ngắn
                  Ngẩn ngơ chờ đợi  sợ đêm dài
                  Rượu vào lại  ngỡ mơ là thật
                  Tình đến giật mình tưỡng xỉn say
                  Mở mắt  rượu không tình chẳng có
                  Thôi thì thơ phú cứ dùi mài !
                   
                                          Nhuyễn A
                  TẠI MÌNH
                  Tại bởi... tại vì dám trách ai
                  Nghĩ quanh, nghĩ quẩn cứ lo hòai
                  Bữa mưa chắc đợi anh đưa đón
                  Hôm lạnh có mang áo dạ dài
                  Mong nhớ bồn chồn khi giận dỗi.
                  Trông chờ quay quắt lúc tình say
                  Ngày qua rồi lại... ngày mong nhớ
                  Nỗi nhớ trong tim mãi khắc mài
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                  #234
                    nha uyen 05.02.2009 23:36:47 (permalink)
                    0
                    Khắc khoải
                     
                    Bao chàng khắc khoải suốt ngày đông
                    Thắc mắc vì sao gái hỏng chồng
                    Tại tánh kiêu kỳ nàng kén chọn?
                    Hay người kém sắc ả vờ không
                    Nhiều ông đứng đợi thèm se mối
                    Lắm cậu nằm mơ ước thật lòng
                    Tuyết hỡi mang nhiều cơn gió lạnh
                    Cho người thấu hiểu nỗi chờ mong
                     
                    Vancali 2.05.09




                    BÙN THÚI RUỘT
                     
                    Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
                    Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng
                    Tài sắc cũng vừa tròn một gánh
                    Thế mà sớm tối mãi về không
                    Ông Tơ say xỉn quên se chỉ
                    Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng
                    Đông đến thiệt là bùn thúi ruột
                    Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !
                     
                                       hihi  Nhuyễn A

                    CHỌN MẶT XEM TÔNG
                    Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
                    Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
                    Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
                    Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
                    Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
                    Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
                    Đến từ đô thị về đồng ruộng.
                    Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     

                    VUI ẤM LÒNG

                    Sao em sợ lạnh những mùa đông?
                    Đông lạnh ngoài, trong ấm vợ chồng
                    Chăn gối ân tình trao trả đủ
                    Chiếu mền duyên nợ hiến cho không
                    Thương trao thương nhớ đầy tâm khảm
                    Yêu trả yêu thương hết cõi lòng
                    Xin cám ơn đời ban mộng ước
                    Cho tình có mãi những hoài mong

                                            Thanh Huy
                     








                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 23:39:39 bởi nha uyen >
                    #235
                      SuongAnh 06.02.2009 03:20:08 (permalink)
                      0


                      Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



                       
                       
                      VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
                       
                      Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
                      Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
                      Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
                      Thánh thót lời châu lắm kẻ say
                      Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
                      Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
                      Valentin lễ ngày mười bốn
                      Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
                       
                      Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
                      Con tim rộn rả chứa chan đầy
                      Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
                      Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
                      Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
                      Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
                      Trong năm có một mà thôi đấy
                      Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
                       
                      Sương Anh






                      THƯ TÌNH THÁNG HAI 
                       
                      Anh kịp về không với tháng hai
                      Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
                      Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
                      Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
                      Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
                      Em chờ anh lệ tủi đong đầy
                      Đêm sâu hờ hững vầng trăng khuyết
                      Tình ngát hương nồng chén rượu cay
                       
                      Tình ngát hương nồng chén rượu cay
                      Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
                      Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
                      Ru khúc tương phùng thổn thức say
                      Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
                      Liễu thôi gầy úa nét trang đài
                      Và em hạnh phúc vô cùng tận
                      Anh nhớ kịp về với tháng hai !
                       
                                             nha uyen
                       


                      TÌNH NHÂN CÒN ĐÂU!
                       
                      Sắp đến ngày mười bốn tháng hai
                      Mai tơi tả cánh nhạt phai đài
                      Hồng khoe sắc thắm cho ong đắm
                      Bưởi tỏa hương nồng để bướm say
                      Lặng ngắm cành lan bên suối cạn
                      Xa trông cánh nhạn dưới trăng đầy
                      Người đi chiếc bóng trong rừng thẳm
                      Biết có còn ai thấu nỗi này?
                       
                      Biết có còn ai thấu nỗi này?
                      Lòng tê dạ tái nhớ thương đầy
                      Mong mau đoàn tụ dồn chân bước
                      Ước chóng sum vầy cụng chén say
                      Liễu đợi chờ người mà héo lá!
                      Hoa trông ngóng bạn đến khô đài!
                      Tình nhân năm cũ còn đâu nữa
                      Hai trái tim hồng vỡ cả hai!
                      Thi Nang
                       
                      Thi Nang cảm ơn Sương Anh,nha uyen đã ghé thăm và để lại thơ hay.
                      Hôm nay đi làm về mệt quá!Nhưng vẫn cố gắng đáp lễ hai bạn nhé!
                      Mến chào!  


                          0
                      0   O )   O

                      ()   ( o  )
                          o)
                      o__O__ ()
                      NGƯỜI YÊU DẤU
                      ( Tặng em ngày lễ Valentine)
                      Lòng hứa với lòng chẳng có hai
                      Trăm năm há thẹn bóng gương đài
                      Tình yêu tinh khiết - Tình chung thuỷ
                      Duyên nhớ nồng nàn - Duyên đắm say.
                      Từ thuở chớm tình ngây ngất mộng.
                      Vào ngày vương nhớ ước mơ đầy.
                      Yêu em giọng nói cười tha thiết.
                      Và gởi trong tim nỗi đắng cay
                       
                      Và gởi trong tim nỗi đắng cay
                      Thương em hơi thở ấm thơm đầy
                      Thương lời nhỏ nhẹ trong yêu dấu
                      Thương giọng thì thầm lúc ngất say.
                      Lời dạ ngọt ngào bao quyến luyến
                      Tiếng vâng tha thiết tựa hoa đài
                      Yêu em từ thuở tình cờ gặp
                      Ấp ủ trong tim những một hai
                      Trần    Mạnh    Hùng
                      }{____}{____}{
                      (______________)
                      {}                           {}


                      Tình tháng Hai

                      Ngồi nhớ người em giữa tháng Hai
                      Nết na thuỳ mị  nét trang đài
                      Dạ vui vẻ dạ khơi thương nhớ
                      Tình ngẩn ngơ tình vương đắm say
                      Hoa nở hồng tươi hương sắc thắm
                      Duyên xe tươi rói mắt môi đầy
                      Em là tri kỷ trong vườn ái
                      Để mãi hồn anh ngây ngất say

                      Để mãi hồn anh ngây ngất say
                      Tình yêu chớm nở ước mơ đầy
                      Hiểu lòng xa cách là ray rức
                      Biết nghĩa vuông tròn sẽ đắm say
                      Nhớ mẹ nhớ hoài câu cốt nhục
                      Thương em thương cả nét trang đài
                      Em ơi! Cố giữ tình tươi thắm
                      Để đẹp lòng anh giữa tháng Hai!

                                     Thanh Huy
                       
                      TUYỆT VỌNG
                       
                      Ai thấu tiếng lòng đang chẻ hai
                      Nửa mòn gối chiếc nửa trang đài
                      Mài hồn lạnh tím nghe tình lỡ
                      Vắt ảo nồng hương xót mộng say
                      Đau cội Mai sầu chiều quạnh chín
                      Vàng thân Trúc rủ tịch liêu đầy
                      Tỳ bà lão Bạch* vang đêm vắng
                      Lòng đắng tim bầm mấy  chén say
                       
                      Lòng đắng tim bầm mấy chén say
                      Giọt thương sợi  nhớ xé đêm đầy
                      Canh khuya nuốt chửng sao trời rụng
                      Tiếng dế rên mòn mặt đất say
                      Kỳ Ngộ có chăng niên kỷ số?
                      Giáng kiều đâu nửa bước Vân Đài!
                      Sao đem hồn Nguyệt gieo sông lạnh
                      Ai thấu tiếng lòng ảo mộng hai...!
                       
                      Nguyên hải


                      NỤ HỒNG THÁNG HAI
                      Chờ một nụ hồng giữa tháng hai
                      Hoa xinh rực rỡ nét trang đài
                      Chúc em đẹp mãi như hoa vậy
                      Để suốt một đời anh đắm say
                      Mặt ngọt suối tình luôn mãi chảy
                      Hoa yêu vườn mộng ngát hương đầy
                      Trong mơ anh bước ra đời thực
                      Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
                      Hạnh phúc ngập tràn khóe mắt cay
                      Tan mơ nỗi nhớ lại dâng đầy
                      Chiêu Quân rơi lệ sầu Tư Mã
                      Khúc Phượng Cầu Hoàng chếnh choáng say
                      Đã biết thực mơ luôn lẫn lộn
                      Vẫn mong hoa mãi mãi liền đài
                      Cho tình ta mãi là tình đẹp
                      Như những nụ hồng giữa tháng hai !
                                             nha uyen
                       
                      MỪNG LỄ TÌNH NHÂN
                      Sợ quá ngày mười bốn tháng hai
                      Em đưa anh đến đoạn đầu đài
                      Hoa hồng chưa tặng mừng nên té
                      Rượu thắm mới mời ngấm đã say
                      Thư ngỏ anh trao đem dấu biệt
                      Kẹo thơm anh tặng để rơi đầy
                      Chao ôi có phải anh mơ nhỉ?
                      Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
                       
                      Hay tại anh nhầm bởi lúc say?
                      Cho nên anh thấy kẹo rơi đầy
                      Nụ hôn nếm thử chua hay ngọt
                      Đôi mắt nhìn vào tỉnh hóa say
                      Cùng dắt tay em đi dạo phố
                      Đưa nhau lên tít tận trên đài
                      Cùng vui ngày lễ tình nhân đẹp
                      Nơi ấy chúng mình chỉ có hai
                       
                      Hàn Phong
                      CHỈ CÓ HAI
                      Anh sợ gì mười bốn tháng hai
                      Ai đưa anh đến đoạn đầu đài ?
                      Chỉ là đến shopping mua sắm
                      Đừng có giả vờ đã xỉn say
                      Ngày lễ tình nhân ai cũng có
                      Hoa hồng bó bó chất tràn đầy
                      Còn em ao ước anh tặng một
                      Cứ bảo rằng quên bỡi lỡ say
                       
                      Cứ bào rằng quên bỡi lỡ say
                      Để em nước mắt phải rơi đầy
                      Trách sao cái số dzô dziên wá
                      Vớ phải anh chàng chỉ bit say
                      Ngày lễ năm nay anh phải nhớ
                      Mua hoa mười bó để trên đài
                      Bia,mồi để sẵn chừng mươi két
                      Ta nhậu cùng nhau, chỉ có hai !
                       
                                            nha uyen
                       

                      HẠNH PHÚC
                       
                      Tóc dài thắt bính chẻ ngôi hai
                      Yểu điệu thời trang lên khán đài
                      Rạo rực hồn anh tim đắm đuối
                      Ngẩn ngơ vóc dáng dạ cuồng say
                      Lời yêu tràn ngập như sông chảy
                      Chữ nhớ uà về giống thác đầy
                      Có phải muà này ai cũng thế
                      Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
                       
                      Lòng vui hạnh phúc mắt mi cay...?!
                      Nỗi nhớ dâng cao chất ngất đầy
                      Tấu khúc chiều rơi nghe huyễn hoặc
                      Âm ba biển gợn thấy lòng say
                      Cánh hoa yểu điệu khoe hương sắc
                      Chàng bướm say sưa hút nhụy đài
                      Nưả trái tim yêu đang ngóng đợi
                      Chờ tên thần bắn ghép thành hai
                       
                      Sương Anh
                       
                      NU ui....SA hiểu rồi, vì hổng có thói quen đem một bài đi nhiều nơi, nên cứ ngẩn ngơ ra khi thấy bài mình có mặt khắp nơi, bi giờ hiểu rùi..., đã cùng dzui thì phải theo luật chơi há, đành phải cà nhắc chạy đi theo sau NU nè, thấy tụi nghịp SA hôn?  
                      #236
                        ThanhThanhKhiet 09.02.2009 12:31:23 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: nha uyen

                        Hẹn...
                         
                        Nguyên tiêu đã hẹn nhau rồi
                        Rượu cần ủ kỹ xin mời Uyên qua
                        Đà lạt sương giáng nhạt nhoà
                        Lều tranh  ngào ngạt hương hoa ngọt ngào
                        Rừng thông đuổi gió lao xao
                        Lời thơ nao nức đi vào bến mơ
                        Uyên ơi! thi khách đang chờ...
                         
                        T.T.K.6.2.2009


                        LỖI HẸN
                         
                        Nghìn lời xin lỗi bạn thơ
                        Nguyên Tiêu đã để kẻ chờ người trông
                        Trăm thương nghìn mến cũng đành
                        Lều Thơ hằng ước chén tình sẻ hai
                        Thế mà lỗi hẹn cùng ai
                        Thôi thì xin gửi đôi lời giải phân
                        Rằng lòng luôn nhắc nhở lòng
                        Lều hoa ghé bước dừng chân thăm người
                        Sẽ không hứa chắc lúc nào
                        Nhưng mà chắc chắn một ngày không xa.
                        Ta cùng say rượu say thơ
                        Tình thân thắm thiết như hoa dã quỳ
                        Nguyên Tiêu chúc người vui nhiều...
                         
                                                   nha uyen 
                         
                        Nguyên tiêu trăng sáng muôn nơi
                        Lều hoa giờ đã thiếu người...kém trăng
                        Sương mù vẫn mãi giăng giăng
                        Như làn khói toả chị hằng đợi ai!
                        Thôi đành hẹn một ngày mai
                        Đầu năm tháng rộng ngày dài gặp nhau
                         
                        T.T.K.9.2.2009
                        #237
                          nha uyen 11.02.2009 15:02:42 (permalink)
                          0
                          CHẲNG NGẠI
                           
                          Em giờ nơi ấy có vui không
                          Đông đến Xuân qua có lạnh lòng
                          Có nhớ khi hương nồng lửa đượm
                          Có buồn khi bến vắng đò không
                          Chiều nay lần giở trang thư cũ
                          Chạnh nỗi niềm thương một cánh hồng
                          Em hỡi vui buồn xin gác lại
                          Về đi chẳng ngại bão cùng giông !
                           
                                                 nha uyen
                           
                          Viết tặng Thảo My, thân chúc TM và mụi Vancali  luôn vui NU

                          ĐÁNH VẬT
                          Em bận tối ngày chẳng ở không.
                          Mà nhìn thiên hạ ức trong lòng.
                          Người thì an hưởng thời gian rộng.
                          Kẻ lại ung dung những khoảng không.
                          Mắt mở không ra công với việc.
                          Môi khô nào biết trắng hay hồng.
                          Ngày thì như rứa, đêm hơn dzậy.
                          Đánh vật mịt mờ bão với giông
                          Thảo My
                           
                          THƯƠNG GỞI
                           
                          Chị giờ cũng chẳng được ngồi không
                          Trăm nỗi lo toan mệt rã lòng
                          Bì bõm thân cò nơi bến vắng
                          Buồn đời than thở với thinh không
                          Thân thương gửi đến em lời chúc
                          Chúc tóc luôn xanh má mãi hồng
                          Vững chải như thông reo trước gió
                          Mặc đời gió bão với mưa giông !
                           
                                                   nha uyen

                           
                          #238
                            nha uyen 11.02.2009 15:05:16 (permalink)
                            0
                            NHẤT MUỘI
                             
                            Muội này cái tính vốn ham vui
                            Chắc bởi sinh ra đúng tủi mùi
                            Tóc xõa dài thoòng, môi...đỏ chót
                            Da hồng thơm phức, mắt...đen thui
                            Xem phim tình cảm tu ti khóc
                            Đọc truyện tiếu lâm nắc nẻ cười
                            Có được cô em mà thấy...sợ
                            Suốt ngày làm khổ cái thằng tui
                             
                            Tú Hàn

                            SỢ !
                            Nói sao trúng phóc tính ham dzui
                            Nhưng tuổi thì sai hổng phải mùi
                            Môi chỉ hồng hồng không đỏ chót
                            Tóc vàng mới nhuộm bỏ đen thui
                            Xem phim Hàn quốc mi nhòe ướt
                            Đọc truyện Tây Du há miệng cười
                            Hổng có ngán ai nhưng chỉ sợ
                            Huynh Hàn thèm rượu lại sai tui !
                                             Nhuyễn A

                             
                            Hẹn...
                             
                            Nguyên tiêu đã hẹn nhau rồi
                            Rượu cần ủ kỹ xin mời Uyên qua
                            Đà lạt sương giáng nhạt nhoà
                            Lều tranh  ngào ngạt hương hoa ngọt ngào
                            Rừng thông đuổi gió lao xao
                            Lời thơ nao nức đi vào bến mơ
                            Uyên ơi! thi khách đang chờ...
                             
                            T.T.K.6.2.2009


                            LỖI HẸN
                             
                            Nghìn lời xin lỗi bạn thơ
                            Nguyên Tiêu đã để kẻ chờ người trông
                            Trăm thương nghìn mến cũng đành
                            Lều Thơ hằng ước chén tình sẻ hai
                            Thế mà lỗi hẹn cùng ai
                            Thôi thì xin gửi đôi lời giải phân
                            Rằng lòng luôn nhắc nhở lòng
                            Lều hoa ghé bước dừng chân thăm người
                            Sẽ không hứa chắc lúc nào
                            Nhưng mà chắc chắn một ngày không xa.
                            Ta cùng say rượu say thơ
                            Tình thân thắm thiết như hoa dã quỳ
                            Nguyên Tiêu chúc người vui nhiều...
                             
                                                       nha uyen 
                             
                            Nguyên tiêu trăng sáng muôn nơi
                            Lều hoa giờ đã thiếu người...kém trăng
                            Sương mù vẫn mãi giăng giăng
                            Như làn khói toả chị hằng đợi ai!
                            Thôi đành hẹn một ngày mai
                            Đầu năm tháng rộng ngày dài gặp nhau
                             
                            T.T.K.9.2.2009


                            #239
                              nha uyen 11.02.2009 15:10:19 (permalink)
                              0


                              Vancali: Van ơi, biết HP sợ cái loại độc vận này nhất trên đời còn bắt hoạ  Van cho HP khất đi ha, chứ loại này nuốt hổng vô
                              HP viết 1 bài trữ tình, ai có hứng thú thì hoạ chơi ha.



                              CÓ SẴN
                               
                              Huynh Hàn bỏ dép chạy rùi ta
                              Mặt mũi xanh lè tội quá ta
                              Mấy két mấy thùng đâu có ngán
                              Bi giờ lại ngán cái vần ta
                              Sao không bảo nhỏ cho em bit
                              Em giúp dzùm huynh mấy thúng ta
                              Độc vận nhà em luôn có sẵn
                              Vần gì cũng có chẳng riêng ta !
                               
                                                     nha uyen
                               
                              Nhà chung lối
                               
                              Pháo nổ đì đùng lớn vậy ta
                              Tin rằng đám cưới của nàng ta
                              Ngày qua dưới phố đi bên ả
                              Bữa nọ bên đường vẫn kế ta
                              Hỏng lẽ làm dâu do bố mẹ
                              Hay là kén rể phụ tình ta
                              Còn đâu sớm tối tìm thăm viếng
                              Cảm cúm phong hàn hết gọi ta
                               
                              vancali 2.09.09
                               
                              Lẻ loi cánh nhạn chỉ còn ta
                              Cung oán, cung thương với chiều tà
                              Lòng nghe xao xuyến, người xao xuyến
                              Đẫm lệ cuộc tình vắng bóng ta
                              Ngàn năm gian dở sầu ly biệt
                              Ưu phiền chi vậy hỡi người ta
                              Sao ai không nói mà im lặng
                              Để giờ đôi ngã bóng thông già.


                                                bluestars

                              CHÀO BẠN MỚI
                               
                              Chào người bạn mới ghé thăm ta
                              Mừng buổi sơ giao của chúng ta
                              Rượu nhạt trà thô mời cạn chén
                              Cơm bần cá mặn gắp cùng ta
                              Có thêm bạn mới cùng thơ thẩn
                              Hết cảnh một mình ngắm bóng ta
                              Bạn cứ ở chơi dăm bảy bữa
                              Thỏa tình tri ngộ bạn và ta !

                                                    nha uyen  
                               

                              #240
                                Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9