THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 17 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 255 bài trong đề mục
nha uyen 15.12.2008 14:18:49 (permalink)
0
 





NL rất thích bài thơ ngồ ngộ này nhưng không biết họa thế nào cho vui...
Sang thăm nhà bạn về không cũng kỳ... Món quà để lại không khéo lại bị bạn mắng... Nhưng "Cóc xanh" mà, ai thèm chê trách!
 
 
Người lính
CON CÒ










 

Giữa đêm thanh vắng em về
Tôi chưa kịp hỏi tràn trề giọt châu
Chồng con em để ở đâu
(hình mấy năm trước bụng bầu rõ to)
Trong đêm nét mặt âu lo
Hằn sâu đôi mắt, ốm o thân mình
Tôi chưa kịp hỏi sự tình
Em đã vội tránh cái nhìn của tôi
“…Chồng em đã bỏ em rồi
Con em cũng vậy lên trời tìm tiên…!”
Em than bởi một chữ tiền
Mà em quay gót đi liền sang Tây
Em mà biết khổ như vầy
Ngày xưa đâu có bỏ ngay xứ mình
Em nhận là kẻ bạc tình
Nổi trôi tìm ánh bình minh xứ người
Bây giờ em đã hiểu rồi
Miếng cơm, manh áo ông Trời đâu cho
Có thân thì phải tự lo
Ở đâu cũng vậy phải bò kiếm ăn
Chờ chồng chỉ đói nhăn răng
Bên Tây nào phải nghĩa nhân giống mình
Chồng em giở thói yêu tinh
Nên em phải sống một mình cô đơn
Ngày đêm chồng chất tủi hờn
Thân người xứ lạ như đờn không dây
Con em bệnh nặng lâu ngày
Không tiền thang thuốc nên bay về trời
Mình em ở giữa cuộc đời
Giàu sang chẳng thấy, tôi đòi nặng mang
May nhờ gặp được họ hàng
Sang Tây du lịch đã mang em về
Em đi qua mấy con đê
Trong lòng nặng trĩu, ê chề niềm đau
Nếu không mơ cảnh sang giàu
Thì em đâu có đổi màu tình yêu
Sa chân em đã hiểu nhiều
Một lần lầm lỡ vạn điều ăn năn
Bây giờ dẫu có khó khăn
Ao nhà em tắm muôn phần khỏi lo
Một hôm em cất giọng hò
Thương cho số phận con cò lao lao đao
Cành cụt leo ra, leo vào
Cò khác leo tiếp lộn nhào xuống mương!



Chào NL,cám ơn NL đã ghé thăm ,đã kg được mời nước còn tặng thơ ,vui quá, U cũng tặng lại NL nè,đây là chuyện của láng giềng NU,chia sẻ chút vui với cô ta nhé,
 
Thân em là gái lỡ thì,
Bỡi vì lúc trẻ suốt ngày mê chơi.
Thế nên giờđã ế rồi,
Chồng con hổng có về, đi ,một mình.
Lang thang em tìm chút tình,
Mong được ai đó rinh em về nhà.
Thế mà ai cũng chạy xa,
Buồn tình em quyết tìm cha việt kiều.
Dù ông bán phở,bán bán tiêu
Bán hột vịt lộn,bánh bao mặc lòng..
Dù ông má cóp lưng còng.
Miễn ông chịu lấy cái thân bèo nhèo.
Tình xù em biết bao nhiêu,
Bây giờ có được dẫu bèo hơn không,
Em nghe hớn hở trong lòng,
Cuối cùng cũng có chút tình vắt vai.
Tình em tình ngoại hẳn hoi,
Em mơ em mộng đứng ngồi không yên.
Mong ngày ván được đóng thuyền,
Cho xong cái phận thuyền quyên lỡ thì.
Có được ngày ấy không đây,
                  
                    Hihi, chưa biết ,khi nào có NU nói cho NL bit nha,thân mến,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 15:06:11 bởi nha uyen >
#16
    nha uyen 15.12.2008 14:21:24 (permalink)
    0
    THƯ CHO BA 
       
               Tặng Ba tôi, LS - LXT 

    Ba nằm nghĩ yên bình trong lòng đất,
    Chiều nghĩa trang nghi ngút khói hương trầm.
    Tháng 7 rộn ràng với những bước chân
    Hoa tươi thắm ngập tràn mồ liệt sĩ.

    Trong mênh mông rợp trời cờ hoa ấy
    Ba ở nơi nào có nhìn thấy con không ?
    Ba ở nơi nào trong thế giới mênh mông
    Làm sao có thể cùng Ba một lần chạm mặt !

    Mẹ luôn nhớ Ba với tiếng đàn réo rắt
    Tiếng violon da diết dạt dào
    Những chiều buồn, sérénat xuyến xao
    Những dạ khúc trong đêm khuya tĩnh lặng

    Suối Mơ ngọt ngào và Thiên Thai lãng mạn
    Mãi theo cùng với Mẹ tháng năm dài
    Mỗi đêm về khi con trẻ ngủ say
    Mẹ lại đến bàn thờ ôm đàn của Ba và khóc

    Con lớn lên và cũng say mê nhạc
    Chỉ có là không được học violon
    Mẹ muốn giữ tiếng đàn của Ba nguyên vẹn trong lòng
    Vì với mẹ Ba là người hay nhất

    Hôm nay,ngày giỗ Ba con và Mẹ đàn cho em hát
    VàMẹ đàn tặng riêng Ba bản xô-nát Ánh Trăng
    Con thấy trong đôi mắt u sầu giọt lệ rưng rưng
    Tiếng dương cầm nghe sao buồn não nuột

    Tiếng dương cầm như tiếng mưa  nhức buốt
    Chiều Thu nào Mẹ tiễn bước Ba đi
    Để mỗi lần nghe chị hát Biệt Ly
    Mẹ nức nở làm con buông lơi phím 

    Chiều mùa Thu mây sầu về giăng kín
    Một góc trời với nỗi nhớ  khôn nguôi
    Một góc trời tiếng nhạc mãi rơi...rơi... 


           11/10/08   nha uyen 






    THU NHỚ   sáng tác và trình bày GST

      

    RU  TÌNH   sáng tác và trình bày  NHA UYEN




    HẠ VIỄN DU, sáng tác và trình bày NHA UYEN
    ( phổ thơ Nguyên Đỗ)






    http://www.vietecard.com/pickup.php?id=081216191636wHI0k3A2heow
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 21:42:15 bởi nha uyen >
    #17
      Đình Thế 16.12.2008 23:21:32 (permalink)
      0
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2010 10:42:58 bởi Đình Thế >
      #18
        nha uyen 17.12.2008 09:07:24 (permalink)
        0
         Nhớ buồn

        Em về nơi đó bao lâu
        Đất trời xa lạ, ai sầu, ai vui
        Ai thương em gởi nụ cười
        Lòng anh nặng trĩu tình đời dở dang
        Tình như cơn nắng mới sang
        Mây che phủ kín, đen toàn màu đêm
        Đêm mầu nhiệm gặp yêu em
        Yêu, em chắp cánh ngọt mềm bay đi!
        Mộng mơ từng phút còn gì
        Đi, tình để lại sầu bi một đời!
        Sợi tình như gió mây trôi
        Giữ, lòng khắc khoải chẳng vui bao giờ
        Mới hay đây mối tình hờ
        Lại yêu lắm bởi vần thơ đa tình!
        Hạ nồng, dáng ngọc, môi xinh
        Tôi tương tư để riêng mình bơ vơ
        Tương tư biết đến bao giờ
        Sao em thầm lặng hững hờ thế em?

               Thanh Huy 



          

             NHỚ AI !
         
        Thương người khắc khoải canh thâu,
        Nhớ ai ai nhớ mà đau đáu tìm..
        Người xa mờ mịt bóng chim,
        Để người ở lại con tim dại khờ.
        Tình nồng ai nỡ thờ ơ,
        Đêm mong ngày nhớ lời thơ tủi sầu.
        Ai làm dạ xót lòng đau,
        Đàn tình lỗi nhịp giọt sầu đầy vơi.
        Em về nơi ấy xa xôi,
        Biết chăng anh mãi một đời yêu em !
                        
                                 nha uyen


        Đường chủ nhật có người nào cất bước
        Mà trong hồn trĩu nặng nỗi ưu tư
        Lẻ loi đi không kẻ đón người chờ
        Theo dòng người như ta đi không nhỉ ? …
        BL07


        HÃY NHÌN XUỐNG CUỘC ĐỜI, BẠN SẼ THẤY LÒNG VUI !
         
        Vẫn có đấy,bạn ơi nhiều lắm đấy,
        Giữa dòng đời tấp nập kẻ lại,qua,
        Dù thôn quê hay là chốn phồn hoa.
        Thì luôn có kẻ cười và người khóc,
        Bận lòng chi đâu chỉ mình đơn độc,
        Và cô đơn cũng đâu đáng để buồn,
        Chung quanh mình lắm kẻ bất hạnh hơn,
        Đói nghèo bệnh tật còn đáng buồn hơn nữa,
        Quanh ta còn bao cuộc đời khốn khó,
        Nhưng người già không con cái chăm nom,
        Những trẻ em không hề biết đến mái trường,
        Phải lăn lộn với đời mà kiếm sống,
        Nếu thấy buồn bạn ơi ! xin hãy đến,
        Nơi dành cho những số phận không may,
        Nơi mà cuộc sống chỉ được tính từng  ngày,
        Bạn hãy đến với bàn tay nhân ái,
        Bạn sẽ cảm nhận như hạnh phúc đang trở lại,
        Với chính mình và với những số phận đáng thương,
        Để ngày mai khi đi giữa phố phường
        Bạn sẽ thấy mình không còn cô độc,
        Bạn sẽ thấy lòng ngập tràn hạnh phúc,
        Bỡi vì ta sống có ích với bao người,
        Hãy nhìn xuống cuộc đời và bạn sẽ thấy vui.
         
                                     nha uyen

         
         
        Người ta nợ bạc nợ tình
        Nhưng tôi chỉ dám nợ mình thơ thôi
        anhtrangthu



        Nợ bạc trả hết là thôi,
        Nợ tình có thể nửa đời trả xong.
        Nợ thơ - nợ cả nỗi lòng,
        Trả sao cho hết cho xong hởi người !
         
                                     nha uyen

         
        MÃI ĐỢI
         
        Con đường ấy đã đi vào kỷ niệm,
        Chiều tương tư nghe nhung nhớ ùa về,
        Trang sách cũ ai ép cành phượng tím.
        Để ai hoài day dứt một giấc mơ,
         
        Giờ đã xa và đã xa mãi mãi,
        Lối thu xưa lặng lẽ một góc đời,
        Trong cơn mê em thấy mình trở lại,
        Và một mình ôm cỏ hát mồ côi !
         
        Thu sẽ qua và mùa đông tiếp nối,
        Tình trong em muôn thưở mãi không vơi,
        Người xa xôi biết bao giờ trở lại,
        Tình yêu ơi ! sao vẫn mãi xa vời !
         
                                              nha uyen 
         
        CÓ MỘT DÒNG SÔNG


        Theo một dòng sông
        Tôi đi giữa lòng đất mẹ
        Từ Lào Cai về đất tổ vua Hùng
        Chập trùng núi mây

        Về đây giữa đôi bờ bên nhớ bên mong
        Bên đất quê cha bên là quê mẹ
        Vọng nghe mưa gió lách lau
        Tiếng hát Trương Chi lan dài trên sóng

        Có người con gái thả thuyền trên sông
        Nhặt từng lá nhớ
        Thả vào
        Trong thơ

        Tôi về như mơ
        Xuôi tận cửa sông Ba Lạt
        Ngày mai gió thúc xuân sang
        Tôi lại theo dòng
        Ngược bến sông thơ...

        Nguyên Cương

        SÔNG QUÊ
         
        Có một dòng sông
        Mãi đi vào nỗi nhớ
        Dịu dàng như hơi thở
        Thân quen
         
        Con sông nhỏ yêu thương
        Lững lờ trôi trong ký ức
        Mỗi đêm trở mình thức giấc
        Thoảng nghe sông hát ngọt ngào
        Khúc hát tuổi thơ xa !
         
        Sông và em
        Những mơ mộng đã vời xa,
        Chiều nay ta chợt gặp
        Một dòng sông xa lắc
        Chạnh nhớ sông mình nhức nhối con tim
        Ơi con sông nhỏ quê hương
        Ngút ngàn thương
        Nhớ !
         
                             nha uyen

        Sông quê

        Sông quê có một tình chờ
        Tình theo năm tháng trôi mờ ven sông
        Tối chiều nước lớn nước ròng
        Đầy vơi giọt lệ thấm lòng tái tê
        Trăng tròn lấp lánh sông khuya
        Tình yêu tuổi ngọc trôi về nơi đâu
        Phượng hồng bóng đổ dòng sâu
        Trường xưa áo trắng khuất nhau trong đời
        Nhớ ngày bến nước soi đôi
        Tìm đâu kỷ niệm một thời dễ thương!

                          Thanh Huy

        Em về nơi ấy mù sương,
        Còn chăng một chút vấn vương nơi lòng.
        Còn chăng một chút bâng khuâng,
        Của ngày xưa ấy một lần - hỡi em ?
        Mình ta chốn cũ từng đêm,
        Đếm sương rơi rụng bên thềm ,xót xa.
        Ngày vui sao vội chóng qua,
        Tình tan theo hạt mưa sa cuối trời.
        Ta về ru khúc ngậm ngùi,
        Ru lời yêu cũ đã vào lãng quên !
         
                               nha uyen

         
         

        ĐÔNG BUỒN
         
        Bút vẫn ngon tay mực vẫn đầy
        Vắng người thơ thẩn viết chi đây
        Lá vàng thôi rụng từ đêm trước
        Mây xám về đâu vội sáng này
        Bạn vắng cầy không dê cũng thiếu
        Đông buồn men đắng rượu càng cay
        Canh tàn độc ẩm lòng nghe lạnh
        Chạnh nhớ khi nao có những ngày…

        Lá chờ rơi 06/11/08
         
        TÌNH XA !
         
        Tình dẫu nghìn năm vẫn nặng đầy.
        Lẻ loi cánh nhạn kể từ đây.
        Hương nồng lửa đượm vừa đêm trước,
        Duyên nhạt tình phai vội sáng này.
        Khúc nhạc chia tay rơm rớm lệ,
        Cung trầm tiễn biệt mắt cay cay.
        Tơ chùng phím gãy đàn ngưng tiếng,
        Nhung nhớ sầu thương đậm tháng ngày !
         
                                      giotsuongthu
        PHÍ NHỮNG NGÀY …
         
        Tình vẫn luôn như bát nước đầy
        Mà người sao chẳng thấy quanh đây
        Thu xưa hai đứa chung niềm nhớ
        Lối cũ giờ em lẽ bước này

        Sông núi đổi thay thu vẫn đẹp
        Nhớ thương sau trước lệ còn cay
        Hỡi người say mộng giang hồ vặt
        Sao nở đem hoang phí những ngày…

        Lá chờ rơi 27/11/08
         
         
        MÃI THÁNG NGÀY
         
        Thăm thẳm đêm sâu với rượu đầy
        Người xa cứ ngỡ vẫn đâu đây.
        Duyên lành ai giữ vui muôn thưở,
        Tình lỡ em ôm trọn kiếp này.
        Sương rớt vào hoa,hoa thắm sắc,
        Sầu rơi trong mắt,mắt mi cay..
        Núi sông thay đổi lòng không đổi
        Vằng vặc trời cao mãi tháng ngày...
         
                               giotsuongthu


        S

           TÌNH MÃI CÒN ĐÂY
         
        Sẻ nửa cùng ai chén rượu đầy,
        Người đi kẻ ở nói gì đây
        Trái tình kết nụ vừa thu trước
        Đã vội tàn phai một sớm này !
        Xuân đến hoa tươi hồng sắc thắm
        Đông tàn liễu úa nhạt men cay,
        Xa nhau từ đấy là xa mãi
        Tình vẫn còn đây mãi tháng ngày !
         
                              nha uyen
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 20:55:49 bởi nha uyen >
        #19
          Nhân Sơn 18.12.2008 17:27:16 (permalink)
          0



                     ĐƠN CÔI
           
          Thân cò lặn lội bờ ao..*
          Một hình một bóng ai nào thấu chăng
          Lang thang bới móc kiếm ăn
          Xa bầy lẻ bạn nhọc nhằn cô đơn
          Nhìn cò mình khác chi hơn
          Bóng dài nghiêng đỗ trợt trơn lối về
          Mưa buồn giăng mắc lê thê
          Bờ vai thấm lạnh tím tê nỗi lòng
          Kiếp người sao quá long đong
          Ngỏ sâu hun hút đêm đông không nhà
          Gác trọ vắng lạnh xót xa
          Lặng ngồi đối bóng nhạt nhòa lung linh
          Xóm nghèo mừng đón Giáng Sinh
          Rủ nhau xem lễ… còn mình thờ ơ
          Nghe chuông thánh lễ nhà thờ
          Khơi lại chuyện cũ vẫn vơ u hoài
          Tình buồn sao chẳng nhạt phai
          Bao mùa đông đến vẫn dài nhớ thương
          Gặp em đi lễ thánh đường
          Giáng Sinh năm ấy vấn vương tơ lòng
          Tình yêu chớm nở đêm đông
          Bao lời hứa hẹn nhớ mong đợi chờ
          Giáng Sinh tan lễ nhà thờ
          Em đâu vắng bóng…bơ vơ một mình …
           
                             -NS- 
           
          - Cám ơn Nhả Uyên đã sang nhà thăm, hôm nay Nhân Sơn đến viếng đáp lễ
          và gửi lại bài thơ vừa cảm tác, chúc bạn vui... 
          #20
            nha uyen 19.12.2008 07:04:22 (permalink)
            0
             
            ĐƠN CÔI

            Thân cò lặn lội bờ ao..*
            Một hình một bóng ai nào thấu chăng
            Lang thang bới móc kiếm ăn
            Xa bầy lẻ bạn nhọc nhằn cô đơn
            Nhìn cò mình khác chi hơn
            Bóng dài nghiêng đỗ trợt trơn lối về
            Mưa buồn giăng mắc lê thê
            Bờ vai thấm lạnh tím tê nỗi lòng
            Kiếp người sao quá long đong
            Ngỏ sâu hun hút đêm đông không nhà
            Gác trọ vắng lạnh xót xa
            Lặng ngồi đối bóng nhạt nhòa lung linh
            Xóm nghèo mừng đón Giáng Sinh
            Rủ nhau xem lễ… còn mình thờ ơ
            Nghe chuông thánh lễ nhà thờ
            Khơi lại chuyện cũ vẫn vơ u hoài
            Tình buồn sao chẳng nhạt phai
            Bao mùa đông đến vẫn dài nhớ thương
            Gặp em đi lễ thánh đường
            Giáng Sinh năm ấy vấn vương tơ lòng
            Tình yêu chớm nở đêm đông
            Bao lời hứa hẹn nhớ mong đợi chờ
            Giáng Sinh tan lễ nhà thờ
            Em đâu vắng bóng…bơ vơ một mình …

            -NS-

            Con cò lặn lội bờ ao....
            Nghe lời ru cũ chợt nao nao lòng.
            Tình vừa hé nụ chớm đông,
            Mà ai đành để ai mong ai chờ
            Tình chung ai nỡ hững hờ.
            Đêm đông quạnh vắng lời thơ não nề,
            Dặm dài tuyết phủ sương che,
            Em ơi ! cỏn nhớ lối về không em !!!
             
                               nha uyen
             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 23:13:19 bởi nha uyen >
            #21
              nha uyen 19.12.2008 23:07:23 (permalink)
              0
              Nghìn năm một khúc ru tình,
              Trái sầu đã chín trên cành cô đơn.
              Đường chiều nhạt bóng hoàng hôn,
              Lối xưa thôi chẳng ai còn đợi ai !
              Ta về nhặt chút Thu phai,
              Ru Tình một khúc ai-hoài nghìn năm !


              ...Đường tình hai ngả cách xa,
              Thân em gió táp mưa sa một đời..
              Lỡ duyên lỡ nợ mất rồi,
              Trăm năm thôi đã nước trôi theo dòng.
              Xa xôi lòng mãi nhớ lòng,
              Tình ai muôn thưở thắm nồng trong tim.
              Chiều về cánh én chao nghiêng,
              Xót xa một kiếp thuyền quyên ! lệ nhòa ...
               
                                   nha uyen


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 20:04:13 bởi nha uyen >
              #22
                nha uyen 19.12.2008 23:10:04 (permalink)
                0
                Một nhịp cầu
                 
                Mây mờ đỉnh núi bạn tình đâu?
                Đá cuội ,trăng sao một nhịp cầu
                Nắng sớm đau lòng thân kén nhộng
                Sương chiều xót dạ kiếp tằm dâu
                Đường đời lận đận buồn tê tái
                Nẻo ái gian truân khóc tủi sầu
                Đếm lá vàng rơi chờ bóng nhạn
                Duyên đời vọng tưởng suốt đêm thâu
                 
                Vancali 12.16.08


                TÌNH NGUYÊN THỦY
                 
                Cuối dốc đời ta sẽ đến đâu ?
                Trăm năm rồi cũng phải qua cầu
                Duyên thơ đếm lại vài trang giấy

                Tình bạn theo dòng cuộc bể dâu
                Có họp có tan nào lỗ vốn
                Hoa tàn hoa nở chớ đeo sầu
                Tình yêu nam nữ tình nguyên thủy
                Cực-lạc Đào-nguyên vẹn tóm thâu.
                 
                Lá chờ rơi 17/12/08

                Khóc canh thâu

                Kiệu hồng pháo nổ biết về đâu ?
                Ngoảnh lại thuyền ai giã biệt cầu
                Thuở ấy trăng thề vui bạn hữu
                Mai nầy má phấn đẹp nàng dâu
                Hoa hờn bướm dại con tim nhói
                Nhụy úa tình say ngấn lệ sầu
                Nhớ mãi bờ ao lời thệ ước
                Khay vàng chậm bước khóc canh thâu

                Vancali 12.17.08
                Chào Bác Lá cho em thêm Khóc canh thâu nghe hì hì chúc Bác luôn vui...hì hì ,,
                 

                (
                O
                (()   )
                                                      O o                               
                    )     () o  
                (     o )      )
                  O     )
                (     o      0
                0   O
                )   O
                ()   ( o  )
                o) 

                BIỂN DÂU 
                 
                Cứ thế mây bay đến tận đâu
                Nước trôi lờ lững chảy qua cầu
                Trăm năm nặng nghiệp ơn cơm áo
                 Một kiếp phù vân thóat biển dâu.
                 Lòng mới biết yêu mà vỡ mộng.
                Tình vừa chớm nở đã ươm sầu
                Người ơi! có hiểu bao xuân ý
                Lý lẽ con tim bị đọat thâu.  
                Trần Mạnh Hùng

                 }{________________}{
                (____________________)
                {}               {}              {}

                 
                 

                TÌNH SƯƠNG KHÓI !
                 
                Tình như sương khói biết tìm đâu !
                Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu.
                Xuân thắm nỡ lòng gieo băng giá
                Biển vàng đành đoạn hóa nương dâu.
                Tình rơi theo gió ru câu nhớ
                Mộng rớt cùng thu đẫm giọt sầu.
                Có phải từ đây là mãi mãi ?
                Cung trầm nức nở suốt canh thâu !
                 
                                    nha uyen


                ĐÀNH KÊU GẢ

                Gái ế không chồng biết kiếm đâu ?
                Thiếu nam thừa nữ lệch cung cầu
                Hẹp đường cưới gả đành kêu gả

                Rộng lối tìm dâu cứ kén dâu
                Chị được em không đừng chán nản

                Kẻ mau người chậm chớ ưu sầu
                Khi nao dụ được chồng mê mệt
                Tiền của trong ngoài quyết tịch thâu.

                Lá chờ rơi 19/12/08

                LÀM NHƯ TRỐN NỢ
                Sụt sùi héo hắt bởi vì đâu
                Nước mắt lăn trôi ngập địa cầu
                Vật vã xác xơ như chiếc kén
                Dày vò dằn vật đổ đầu dâu
                Chả vì đêm trước trong bàn nhậu
                Vì thế hôm sau ngập lệ sầu
                Chỉ có vắng nhà ba, bốn tiếng
                Làm như trốn nợ suốt đêm thâu
                Trần Mạnh Hùng
                 


                < Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 19.12.2008 19:50:06 >


                _____________________________

                Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
                Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ.
                Trần Mạnh Hùng

                HẸN !
                 
                Đôi dòng thương nhớ gửi về đâu .
                Vẫn biết tình yêu chẳng cưỡng cầu.
                Lỗi tại ông tơ nhầm mối chỉ
                Nên đành giã biệt áo cô dâu.
                Có duyên sao lại không là nợ
                Tình thắm đành cam chuốc tủi sâu,
                Hẹn ước kiếp sau tròn giấc mộng,
                Thôi chờ thôi đợi suốt canh thâu !
                 
                nha uyen
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 18:48:31 bởi nha uyen >
                #23
                  vancali96 21.12.2008 23:25:00 (permalink)
                  0
                  Hân hạnh làm quen với Nhã Uyên.


                  CẠN CHÉN NÀY

                  Lại giáp một vòng quỷ đạo đây
                  Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
                  Ra vào thư quán tìm đôi vận
                  Lui tới vườn thơ góp một tay
                  Năm mới chúc nhau muôn sự tốt
                  Giáng sinh mời bạn vạn chung đầy
                  Nô-en đạp tuyết mang quà tặng
                  Thân ái mời ông cạn chén này !
                   
                  Lá chờ rơi 20/12/08

                  TRỌN TẾT NÀY

                  Xuân lại quay về ghé đến đây.
                  Mừng xuân chờ đợi đã bao ngày.
                  Ngắm cô trưng diện no con mắt.
                  Nhìn cậu lả lơi quýnh cả tay.
                  Đốt pháo vui xuân cầu lộc thọ
                  Nâng ly chúc bạn hưởng duyên đầy.
                  Bao nhiêu ấm ức quăng đi hết.
                  Ta bạn ngả nghiêng trọn tết này.
                  Trần Mạnh Hùng

                  CHÚC XUÂN 2009

                  Một mùa Xuân mới lại qua đây
                  Chúc bạn, chúc anh đẹp những ngày
                  Tống cựu văn đề hay chữ nghĩa
                  Nghinh tân bút viết khỏe chân tay
                  Năm hai tuần lẻ vui thơ mãi
                  Hai bốn giờ hơn sướng chén đầy
                  Rượu quý trà ngon cùng đón Tết
                  Công thành danh toại với Năm này!
                  20 December 2008
                  Đuyên Hồng
                   
                  P/S: ĐH muốn dùng từ “nay” thay cho từ “này” để đọc nghe êm tai hơn

                  Chờ Tết Này
                   
                  Đông vẫn lạnh lùng ở chỗ đây
                  Đợi Xuân quê mẹ đã bao ngày
                  Đọc thơ bằng hữu cho no mắt
                  Nhớ Tết đồng hương chợt lạnh tay
                  Thèm tiếng pháo Xuân mừng tuổi thọ
                  Nghiện ly rượu Tết nồng men cay
                  Cám ơn các bạn nhắc ngày tết
                  Say trước trong thơ chờ Tết này…
                   
                  T.A. 12/19/2008

                   
                   
                  MỪNG XUÂN 2009
                   
                  Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
                  Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
                  Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
                  Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
                  Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
                  Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
                  Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
                  Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.
                   
                  nha uyen
                   

                  TÌNH TRĂM MỐI
                   
                  Xuân của đất trời vẫn mãi đây
                  Xuân cho nhân thế được bao ngày ?
                  Người may ba vạn dăm ngàn lẻ
                  Kẻ rủi chưa đầy một lóng tay
                  Xuân vẫn là xuân lòng mở rộng
                  Tết luôn có Tết rượu đong đầy
                  Vườn thơ thư quán tình trăm mối
                  Mối cột bên kia mối chỗ này !
                   
                  Lá chờ rơi 21/12/08

                  Nô-en 2008

                  Nô-en sắp sửa đến rồi đây
                  Chúc Bác cùng Huynh đẹp vạn ngày
                  Sức khoẻ dồi dào tươi thắm má
                  Bạc tiền sung túc đếm liền tay
                  Quây quần với bạn trao quà tặng
                  Xúm xít cùng nhau cạn rượu đầy
                  Chuyện cũ quên đi chào nắng ấm
                  Tình ơi ghé lại uống ly này

                  Vancali 12.19.08

                  Chúc các bạn cuối tuần vui
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 23:31:12 bởi vancali96 >
                  #24
                    nha uyen 23.12.2008 18:59:55 (permalink)
                    0
                    Người lính
                    XIN CHỚ HIỂU LẦM

                    lời thật chẳng mất lòng ai
                    xướng họa ngồ ngộ nên vài dòng vui
                    mong bạn đừng hiểu lầm tui
                    đừng làm mất hứng thơ vui hổm rày

                    em bạn quả thiệt là may
                    chưa cưới bồ đã gót quay theo chồng
                    ví như chim đã vô lồng
                    mê người xứ khác vẫn tông ra ngoài

                    em bạn đâu phải xấu trai
                    dẫu chưa chinh chiến, nằm gai đã từng
                    em bạn chưa phải anh hùng
                    vẫn ngời tấm áo bạn cùng nắng mưa

                    đường tình em bạn vẫn chưa
                    thì ta may mối như vừa khai trương (công ty)
                    lời thơ chẳng ngọt như đường
                    cũng là lời thật vì thương sự đời

                    công ty (môi giới) bạn mở ra rồi
                    còn công ty mới (xướng họa) bạn thời ưng không?
                    lời thật chẳng sợ mất lòng
                    lời thật vẫn thuộc số đông trên đời!

                                          NL
                     
                    Công Ty xướng họa để sau,
                    Giờ tết sắp đến hãy mau kiếm tiền.
                    Trước là giúp lính anh,em,
                    Sau là kiếm ít tiền còm lai rai..
                    Hết năm trăm thứ phải lo,
                    Mói mai mươi đám tiền bo đủ xài.
                    Chia Lính một nửa liền tay,
                    Để Lính  bỏ túi lì xì lính con.
                    Nghĩ thôi đã thấy mừng rơn,
                    Lính mau giới thiệu anh em đến nhiêu.
                    Viết  ra tiêu chuẩn người yêu,
                    Gửi vào địa chỉ email tui nè

                    CÔNG TY VÔ HẠN ĐỢI CHỜ
                    A còng chấm muối chấm me chấm cỏm
                    Bảo đBảo đảm có vợ đón Xuân..
                     
                                          nha uyen 



                      Ý Nhã Uyên thật là hay
                    Mở công ty để mối mai duyên tình
                    Xe tơ kết nối duyên lành
                    Cô đơn ai nấy bỗng thành có đôi
                    Bạn được ca ngợi hết lời
                    Riêng tôi đăng ký là người đầu tiên
                    Bạn ơi xin hãy nhanh lên !
                    kimrbl

                    chào quý khách kinbl,
                     
                    Bổn tiệm vừa mới khai trương,
                    Có khách đăng ký ghi tên ,thiệt mừng.
                    Khách kimbl tuổi được mấy tuần?
                    Cần người sửa túi nâng khăn thế nào?
                    Thích cô mập ốm thấp cao?
                    Còn jin hay đã qua cầu mấy bân? (bận)
                    Tìm người tuổi mấy mươi xuân,
                    Nói nhiều? ít? hoặc làm thinh cả ngày.
                    Thích người da trắng? đen? nâu?
                    Chân dài? chân ngắn? nói mau rõ ràng.
                    Để tui mau kiếm một nàng ,
                    Thật là vừa ý khách hàng đầu tiên,
                    Nhanh nhanh lên nhé khách kimbl,
                     
                                       nha uyen
                     
                     
                    Chúc mừng khách hàng đầu tiên ,bạn sẽ nhận được phiếu bốc thăm trúng thưỡng có giá trị 100.000.000 VND của công ty dành tặng cho 10 khách hàng đầu tiên ,phiếu sẽ được gửi qua đường bưu diện ,chúc bạn may mắn. Chủ Tịch HDQT kiêm GIÁM DỐC            TRẦN THỊ TƠ NHỆN

                    < Sửa đổi bởi: nha uyen -- 17.12.2008 22:36:54 >


                    NẰM MƠ 


                                                     

                    Vậy là đã có khách hàng
                    Nghe tin vội vội vàng vàng nhào dzô
                    Ngoại tệ cũng mấy ngàn đô
                    Lãnh thưởng đi mất biết mô mà lần
                    Sô đầu đã chuyện giựt gân
                    Đối tác đi kiện thì mần sao đây
                    Công ty mới được ít ngày
                    Khách hàng thì ít, nợ ngoài bao vây
                    Chủ ơi nếu biết như vầy
                    Chẳng thèm mơ tưởng tết này thắng to
                    Thiệt tình tui quá âu lo
                    Dính chân quản trị chưa no đã rầu
                    Trời ơi mới có lần đầu
                    Khách hàng dở chứng để giàu nhanh hơn
                    Bao nhiêu cô gái tủi hờn
                    Hy vọng vừa lóe chập chờn tắt luôn
                    Phen này tui phải đi buôn
                    Cùng chủ trả nợ cho thương hiệu tình
                    Bổng đâu tiếng nhạc xập xình
                    Tui choàng tỉnh dậy biết mình nằm mơ!
                    (Hú hồn!!!)
                     
                    ----------------------
                    TB: Chỉ mượn ý thôi nghen “thượng đế” Kimrbl.
                     
                    ĐỪNG  LO
                     
                    Lính ơi lính chớ có lo,
                    Làm gì có chiện lỗ to mà rầu.
                    Bốc thăm hổng có trúng đâu,
                    Nếu bốc mà trúng ai nào dám đưa.
                    Chỉ là dụ khách hàng vô,
                    Thấy nhiều em đẹp là ưa là mừng.
                    Bắt chước mấy công ty anh,
                    Cái chiêu khuyến mãi U rinh về nhà
                    Lính ơi lính đừng có la,
                    Khách hàng nghe được thì là U tiêu,
                    Nói nhỏ thôi nhé lính yêu,
                    Yên tâm đến tết tiền nhiều chơi Xuân,
                    Chớ lo chớ nghĩ lung tung....
                     
                    hihi nha uyen


                    #25
                      nha uyen 23.12.2008 19:11:27 (permalink)
                      0
                       
                      Thân chúc Nhã Uyên hường trọn vẹn bình an và hạnh phúc suốt những mùa Giáng Sinh
                      TMH


                       
                      Mặt trăng đang lên trong khi cô dâu Canada, Kailey Wilson, chụp ảnh cưới. Ảnh: AP.
                      (
                      O
                      (()   )
                                                            O o                               
                          )     () o  
                      (     o )      )
                        O     )
                      (     o      0
                      0   O
                      )   O
                      ()   ( o  ) 
                        o)
                      TRĂNG MUÔN THUỞ
                      Trăng vàng lơ lửng trôi theo gió.
                      Có bạn thân tình những áng mây
                      Có hạ nồng nàn tô đỏ đất.
                      Có thu quyến rũ điểm vàng cây
                      Xuân phân tình tứ cùng hoa nở.
                      Đồng chí lạnh lùng dưới tuyết bay
                      Có cặp tình nhân đang dạo cảnh
                      Trăng ngà soi lối động lòng say
                      Trần       Mạnh       Hùng
                      }{________}{________}{
                      (____________________)
                      {}                               {}


                      TÌNH MUÔN THUỞ
                       
                      Đến bãi Nghinh Phong ngồi đợi gió
                      Lên đồi Vọng Nguyệt đứng chờ mây
                      Thập thò trăng mọc sau đầu núi
                      Thấp thoáng vàng soi phớt ngọn cây
                      Trăng khuyết lúc tròn đun nước dẫy
                      Duyên nồng khi lạt đuổi tình bay
                      Tình như trăng cuội tình muôn thuở
                      Riêng trách tình ai lắm tỉnh say.
                       
                      Lá chờ rơi 21/12/08
                       

                      TÌNH LÀ VẬY 1
                       
                      Đêm thu lặng ngắm trăng đùa gió
                      Mắc cỡ trăng vào trốn với mây.
                      Em cách xa anh lòng héo hắt,
                      Buồn như chiếc lá sớm lìa cây !
                      Đông đi Xuân đến muôn hoa nở
                      Tháng lụn năm tàn cánh hạc bay.
                      Từ thưở khai thiên  tình đã vậy
                      Tình nồng luôn có tỉnh và say !
                       
                                             nha uyen



                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 19:20:59 bởi nha uyen >
                      #26
                        nha uyen 23.12.2008 19:24:14 (permalink)
                        0
                         


                        Xuân

                        Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
                        Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
                        Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
                        Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
                        Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
                        Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
                        Giấy mực làm sao mà kể xiết.
                        Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
                        Trần Mạnh Hùng

                         
                         
                        Thứ Ba đầu tuần tặng Bác đọc vui nhe hì  hì....
                         
                        Xuân tình
                         
                        Xuân tình trỗi dậy máu dồn tim
                        Bướm lạc vườn hoa gõ cửa tìm
                        Cổng nhạt màu sơn cây gỗ tạp
                        Thơ mờ nét chữ bút lông chim
                        Mây che núi trọc người mơ mộng
                        Tóc rủ vai gầy kẻ lặng im
                        Đem chiếc gương ngà soi bóng nguyệt
                        Xuân tình trỗi dậy máu dồn tim
                         
                        Vancali 12.22.08
                         
                         
                        Vancali à làm khó nhau quá , bạn lấy vần " chim"  sao mà họa đây , sơ sảy là mang họa liền
                        Tui ăn lành ở hiền, xin đừng hiểu lầm chữ " chim" của bạn là được.
                        Lạy chúa, lạy thánh nhân phù hộ, gia ân tai qua nạn khỏi
                         
                        NGÀY THƠ MỘNG
                        Tình yêu là tiếng nói con tim
                        Ngự trị trong ta khỏi phải tìm
                        Hay tận đèo heo nơi hút gió
                        Hoặc trong tổ ấm của đôi chim.
                        Tình yêu là chuỗi ngày thơ mộng
                        Lẽ sống là đôi mỏ ngậm im.(*)
                        Một nhịn hai nhuờng là chịu nhục.
                        Tình yêu là đau thoắt con tim
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                        (*) Nếu dùng "hạnh phúc là đôi mõ ngậm im " là không lột được ý, miễn cưỡng vậy
                         

                        TÌM TIM !
                         
                        Mau về ơi hỡi nửa con tim !
                        Thất lạc nơi nào một nủa tim
                        Tìm mãi tìm hoài sao chẳng thấy
                        Hay là Van dấu ở lồng chim ?
                        Nửa tim còn lại buồn khôn xiết
                        Nữa lạc nơi nào mãi lặng im
                        Tim nhớ thương tim ,rơm rớm lệ
                        Mau về ơi hỡi nửa con tim !
                         
                                               nha uyen
                        #27
                          HKBT138 23.12.2008 20:44:39 (permalink)
                          0

                           



                          Gửi về đâu đóa hồng yêu thương ấy,
                          Chiều thu buồn ai nhặt trái sầu rơi.
                          Xin khép lại chút tình thơ khờ dại,
                          Nghe trong mơ rơi vỡ giấc mộng đời !
                           
                                                   nhã uyên

                          ----------(((000)))----------
                           
                          Gởi về em trái tim yêu khờ dại
                          Suốt một đời anh mãi mãi chắt chiu
                          Quyết cùng em sống những ngày sớm chiều
                          Dù gian khó anh vững vàng tiếp bước.
                          #28
                            Thiên Hùng 24.12.2008 07:17:21 (permalink)
                            0

                             
                             
                            ... thân chúc Nhã Uyên mùa lễ GIÁNG SINH VUI VẺ HẠNH PHÚC và một năm mới Dương lịch 2009 AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
                            #29
                              TTH 24.12.2008 09:32:08 (permalink)
                              0
                              MỪNG XUÂN 2009
                               
                              Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
                              Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
                              Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
                              Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
                              Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
                              Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
                              Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
                              Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.
                               
                               
                              nha uyen


                              Ai ai cũng hạnh phúc Xuân nầy
                              Riêng chỉ tình anh khổ luỵ đầy
                              Nhớ đến người xưa xao xuyến dạ
                              Mơ về chốn cũ rã rời tay
                              Đông qua gặp gỡ vui giây phút
                              Xuân đến chia ly khổ tháng ngày
                              Em ở nơi nào em có biết
                              Chuyện mình tan rã kể từ đây


                                                             Thanh Huy

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 17 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9