THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 255 bài trong đề mục
nha uyen 24.12.2008 12:21:21 (permalink)
0



Xuân

Rừng gìa thay lá báo rằng xuân.
Gợi nhớ năm xưa thắm ý xuân.
Hà Nội oi nồng trong nắng hạ.
Sài gòn tươi mát dưới mưa xuân.
Riêng ta ngóng mãi xuân không đến.
Bao kẻ chờ mong khai bút xuân.
Giấy mực làm sao mà kể xiết.
Nỗi niềm lưu lạc lúc giao xuân.
Trần Mạnh Hùng
 

 
XUÂN
Muôn hoa đua nở đón mừng xuân
Thầm hỏi lòng ai có thấy xuân ?
Thắm ý thắm tình không thắm mộng
Tươi hoa tươi lá chẳng tươi xuân !
Đò xưa bến vắng thương con nước
Gối lẻ đêm dài nhớ giấc xuân .
Tình dẫu đi vào trong kỷ niệm
Nghìn thu ngày ấy mãi là xuân ! 
nha uyen 

 
XUÂN VẮNG
Thấy hoa, thấy bướm nghĩ là xuân
Tiếng gõ phím bàn tưởng pháo xuân
Xe cộ dập dìu như đón tết.
Giòng người tấp nập giống du xuân
Áo quần tha thướt đầy đường phố
Vẻ mặt hồn nhiên trong gió xuân
Mồng một tết ta ngày thứ mấy???
Có ai được nghỉ đón mừng xuân
Trần Mạnh Hùng
 

NHỚ XUÂN XƯA !
Xuân đi xuân đến vẫn là xuân  (NB)
Lòng mải đợi chờ một dáng xuân
Em bước lên xe hoa rực rỡ
Và mơ mộng chết một chiều xuân !
Chiều nay chạnh nhớ về quê cũ
Em có về chăng để đón xuân ?
Thương nhớ ! người ơi thương nhớ lắm !
Dạt dào nỗi nhớ một mùa xuân !!! 
  nha uyen
 
ui ! bái phục bái phục, huynh giỏi quá, rẹt rẹt 30 giây là ra thơ ,U vừa thả bài xong đi khui hộp cá mòi măm chưa hết huynh đã lên thơ đáp trả rùi, chắc U phải ăn cá mòi suốt đời wá, cũng hổng bit có theo kịp huynh hông nữa  hu hu hu NU
Nhã Uyển à
 
Quả là khéo nói, Tui vò đầu bức tóc , trầy u cả trán vẫn còn lỗi , bạn sửa hộ chưa 

  XUÂN QÚA THÌ
Xuân thì chưa quá vẫn còn xuân
Tóc nửa phần phai cố bám xuân
Mắt mở rõ to vui đón tết
Tai căng thật rộng ngóng mừng xuân
Chân hơi run rẩy nhưng còn tốt
Mắt liếc kéo dài bởi khóai xuân.
Lưng đã hơi còng ham đứng thẳng
Chỉ vì còn tiếc những đêm xuân
Trần Mạnh Hùng 

  
  TIẾC XUÂN !
Xuân nào cũng thế,vẫn là xuân
Tóc chẳng còn xanh vẫn thích xuân
Trai gái rộn ràng chờ đón tết
Trẻ già hồ hỡi ngóng trông xuân
Một năm có bốn mùa tròn trịa
Nhưng mà náo nức chỉ riêng xuân
Xuân đến nửa mừng xen nửa tiếc
Tiếc đời cũng đả nũa chừng xuân ! 
   nha uyen 
  
  ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU
 
Bạn giỏi thiệt theo bạn muốn hụt... đây nè. Đi làm về chưa kịp cởi đôi giày... vội vã trả bài ngay, 8 tiếng ở cơ quan chẳng nhúc nhích gì được, cứ thấp tha thấp thỏm mong rằng thóat buổi trả bài...
Thật thế vừa về tới nhà chưa kịp thở, chưa kịp hòan hồn , thấy bài vở đã treo lên, vội nín thở... nuốt vội không khí mới hít vào bụng để trả bài cho xong...
 
XUÂN BẤT DIỆT
Xuân bao nhiêu tuổi vẫn còn xuân
Xuân biết bao giờ mới hết xuân
Xuân cũng nồng nàn khi tóc trắng
Xuân thường rạo rực lúc măng xuân
Xuân mang hoa bướm xua lo nghĩ
Xuân ép thời gian trả tuổi xuân
Xuân vẫn đáo lai đời đã xế
Xuân chia hạnh phúc khắp mùa xuân
Trần               Mạnh            Hùng
}{________}{________}{
(____________________)
{}                               {}
Trả bài bạn xong rồi đấy, xin đừng than thở sao chóng thế...mau thế...
Bắt làm lại lần nữa chỉ có nước... cố gắng thôi



VƯỜN XUÂN
 
Gửi nhau thơ đối gợi mùa Xuân
Mang gió quê hương rủ nắng Xuân
Vườn nở ngàn hoa rực ánh hạ
Thơ khoe trăm nụ nồng hương Xuân
Vườn thơ chào đón đàn ong bướm
Trái gái dập dìu mơ mộng Xuân
Thơ đối hai người sao khắm khít
Làm tôi khó nhịn vần thơ Xuân…
 
T.A. 12/23/2008

Chào bạn T.A. nhào vô phụ em áp đảo huynh Hùng ( em có một mình ảnh ăn hiếp em dzử lém )
Chúc bạn tiền Giáng sinh vui vẻ....trẻ mãi hì hì....

 Cám ơn Nhả Uyễn tiếp hơi em nha ,có thêm bạn huynh Hùng mệt rùi ( hai chọi một hỏng quẹo cũng queo..(râu)...hì hì...) Nhả Uyễn đừng bỏ muội một mình nha please !
 
Đón nàng xuân
 
Mai vàng hé nụ đón nàng xuân
Khắp chốn tưng bừng đợi chúa xuân
Trước cổng hoa hồng vui tắm nắng
Ngoài hiên chậu cúc nở chào xuân
Cặp dưa tròn trịa mừng năm mới
Câu đối ngay hàng chúc tụng xuân
Viễn khách xa nhà trông cố quốc
Thương về quê mẹ thắm tình xuân
 
Vancali 12.23.08
 
Chúc tiền Noel vui vẻ....
 ui, huynh giỏi thiệt chứ bộ, U mệt ứ hơi rùi nè,Bác Lá chống gậy đi chơi rùi,cô Van cũng tung tăng ở đâu mất, còn mình U chịu trận ở đây,hổng có ai chia lửa hết,huhuuuuu  NU 
  Em lảng vảng ra vào nhưng mà....bị ai cầm nhầm lon cá mòi nên làm hỏng kiệp xin lỗi nhe hì hì
...(phải chạy ra chợ mua lon khác...)



Vancali ơi
 
Bạn ác quá chừng chừng.
Tui hết xí quách rồi... 4 lần trả bài.... Còn gì nữa đâu để tới phiên bạn. Xin lỗi...xin lỗi...
 
Hẹn dịp khác vậy
 
Bạn cứ treo bài mới ra đi... Tui xin lãnh ý... bài cũ nhìn vào hếy ý...
Trần Mạnh Hùng




XUÂN CỦA EM
 
Trong em anh mãi mãi là xuân
Dù hạ dù đông vẫn thấy xuân
Nắng lửa mưa dầu em chẳng ngại
Có anh em có vạn mùa xuân
Giao thừa ta sẽ đi chùa nhé ?
Mùng một về quê để chúc xuân
Cô bác họ hàng vui xiết kể
Mừng em tìm thấy được mùa xuân !
 
                              nhã uyên
 
ơn chúa,cô Van có mật rùi, uyên cám ơn T.A nữa nha,đông vui quá, chuyến này huynh Hùng chắc vừa đói vừa mếu,hihi,U hổng khóc nữa nhường cho huynh Hùng đấy hihi NU

 
Nói đi lại nói lại... Sợ bạn buồn thôi đằng nào cũng trả bài... Trả lần này cho xong...nợ
 
NÉT XUÂN
Anh nhớ em, yêu quá dáng xuân
Áo dài lộng gió ngát hương xuân
Nụ cười tươi thắm vang trong nắng
Ánh mắt mơ màng thắm ý xuân.
Thương biết bao nhiêu lời chất phát
Nhớ chưa trọn cả nét tình xuân
Ngây thơ, nhí nhảnh bao kiều diễm.
Anh nhớ em như hoa nhớ xuân
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 12:22:33 bởi nha uyen >
#31
    nha uyen 31.12.2008 19:15:54 (permalink)
    0
    SỢ ĐÔNG 2008.
     
    Đông run đông rẩy vẫn vừa đây
    Lạnh lẽo cùng đông được ít ngày
    Ra đường “vũ khí” che mất miệng
    Vô phòng mền ủ ấm hai tay
    Ở Nam ra Bắc thi hái lộc
    Từ Cổ chí Kim mới hưởng đầy
    Bao lính miền Trong đà… toại nguyện
    Người người đều sợ lắm Đông này!

                                                      Người lính

                                                     

    CHÚC XUÂN VỚI LÍNH
    Đông về mang cái lạnh về đây !
    Lạnh buốt tim ai những tháng ngày.
    Mắt dõi mắt trông mòn mỏi mắt,
    Tay chờ tay đợi rã rời tay !
    Tình em  một mối luôn tươi thắm
    Nợ nước hai vai vẫn nặng đầy
    Lời nhớ lời thương em nhắn gửi
    Mong anh hạnh phúc với xuân này !
     
                           nha uyen



    < Sửa đổi bởi: Người lính -- 25.12.2008 7:17:25 >


    _____________________________
    HP cũng hoạ với Nhã Uyên 1 bài nha, chúc Nhã Uyên 1 Giáng Sinh vui vẻ.


    VỠ GIẤC UYÊN ƯƠNG

    Tưởng rằng hình bóng vẫn đâu đây
    Giấc mộng uyên ương tự những ngày
    Ngõ vắng hiền hoà trong ánh mắt
    Đường đêm ấm áp giữa vòng tay
    Hoa thương cuộn gió như bay mãi
    Lá nhớ chiều mưa đã rụng đầy
    Tỉnh mộng trăng vàng treo lẻ bóng
    Nhớ chăng người hỡi giấc mơ này?

    Hàn Phong

    XUÂN BUỒN !
    Ta người cách biệt kể từ đây
    Thương nhớ dài theo mãi tháng ngày
    Xuân thắm vừa len vào mắt ngọc
    Đông tàn tay đã vội rời tay
    Lối cũ ngậm ngùi bao xác lá
    Đường xưa lạnh lẽo bóng trăng đầy
    Vời vợi phương trời ai có hiểu
    Tình ai vẫn mãi mãi nơi này !
     
                             nha uyen
    #32
      nha uyen 31.12.2008 19:19:21 (permalink)
      0
      Nhã Uyên ơi!
      Dẫu biết mình là không mê ĐƯỜNG (vì dùng nhiều thì... đau đầu lắm)
      nhưng cũng phải nhào vô... Mục đích chính là để xóa mù... ĐƯỜNG.
      Mong bạn thơ đừng chê thơ của cóc nhé!
      Dẫu không được tặng "NHẠC THƠ" nhưng NL cũng bạo dạn dùng nó để họa
      (tất nhiên là khi họa xong phải bê cả hai về nhà mình rồi)...
      Người lính
       
       
      Người lính
      TÌNH THƠ
       
      Thơ anh Thơ chị cũng vào đây
      Xướng họa cùng Thơ đã lắm ngày
      Ha hả “cóc xanh” * cười toe miệng
      Thẹn thùng “me tím” * khóc đầy tay
      Bè bạn chung vui nào có lộc
      Sẻ chia đồng cảm mãi không đầy
      Người đến với nhau đều tự nguyện
      Ngày ngày vun đắp lửa Thơ này. 
       
      Trích đoạn: nha uyen

      CHÚC XUÂN VỚI LÍNH
      Đông về mang cái lạnh về đây !
      Lạnh buốt tim ai những tháng ngày.
      Mắt dõi mắt trông mòn mỏi mắt,
      Tay chờ tay đợi rã rời tay !
      Tình em  một mối luôn tươi thắm
      Nợ nước hai vai vẫn nặng đầy
      Lời nhớ lời thương em nhắn gửi
      Mong anh hạnh phúc với xuân này ! 
        
              nha uyen



      Trời ơi....!!! Thêm một con cóc bự chát nữa kìa!
      nha uyen ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!


      Người lính
      NHỜ EM ĐAN ÁO

      Xuân đến chở hơi ấm đến đây
      Ấm áp hồn thơ suốt cả ngày
      Én đậu én bay vô vàn én
      Mai tươi mai thắm ti tỉ mai
      Lòng anh trăm nỗi hành trang nặng
      Tình em một dạ trái tim đầy
      Thơ tình thơ nghĩa anh trao gửi
      Nhờ em đan áo vượt đông này 
       
      TẶNG ÁO
      Đan áo xong rồi em gửi đây
      Mong anh ấm mãi suốt đêm ngày
      Năm canh thức trọn mờ con mắt
      Sáu khắc mệt phờ mỏi cả tay
      Mũi nhớ mũi mong tình thắm mãi
      Mũi chờ mũi đợi nghĩa tràn đầy
      Anh ơi nhớ mặc liền anh nhé
      Sẽ chẳng còn đông một sáng này ,

                      
           nha uyen
       
       
       
       
      (
      O
      (()   )
                                            O o                               
          )     () o  
      (     o )      )
        O     )

      (     o      0
      0   O
      )   O
      ()   ( o  ) 
        o)
      __O__
      NÉT TRẺ THƠ
      NÉT  TRẺ  THƠ
      NÉT         TRẺ      THƠ
      Anh yêu em vẻ đẹp ngây thơ
      Môc mạc hồn nhiên nét trẻ thơ
      Ánh mắt mơ màng như nũng nịu
      Tiếng cười tươi thắm tựa bài thơ.
      Tung tăng trong nắng bao tình tứ.
      Thả mộng cùng trăng thóat ý thơ.
      Khép nép bên anh chiều gió lộng
      Em thiên thần diễm lệ ngây thơ
      Trần          Mạnh           Hùng
      Trần        Mạnh         Hùng
      }{___ ___}{__ ____}{
      (____________________)
      {}    26.12.2008 5:40:32     {}
       

      TẬP LÀM THƠ ! 
      Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
      Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
      Ấy vậy mà anh khen nức nở
      Rằng em có thể một nhà thơ !
      Tặng em vở trắng liền mươi tập
      Bút mực mươi cây để viết thơ
      Hết việc cơ quan em chạy tuốt
      Về nhà đóng cửa để mần* thơ . 
                                 nha uyen. 

      *Mần ( làm ) tiếng địa phương miền Nam


      Học làm thơ

      Mới biết yêu thôi nên học thơ
      Nghe tình lãng mạng dễ thành thơ
      Vậy mà ôm gối qua đêm vắng
      Nào có ra vần trong ý thơ!
      Trăng hỡi mau cho thêm chút mộng
      Gió ơi xin gởi giấc mơ thơ
      Kẻo tình yêu mới thành khô héo
      Mất cả tình đầu, mất cả thơ!

      T.A. 12/25/2008


      Cám ơn Nhã Uyên ghé thăm còn cho đọc vần thơ hay , chào bạn T A chúc quí bạn ngày Noel no say !
       

      Tình thơ

      Vớt ánh trăng vàng dệt mối thơ
      Tặng người bé bỏng gọi nàng thơ
      Giăng tơ trước cổng chờ thân hạc
      Bủa lưới hiên nhà đợi bé thơ
      Gọi gió thôi bay đan mộng thắm
      Khơi đèn sáng ngọn tỏ tình thơ
      Đàn nai ngậm cỏ bên dòng suối
      Thỏ bạch thôi đùa đẹp áng thơ

      Vancali 12.25.08
      BỠI MÊ THƠ !
       
      Người đâu tích tắc đã thành thơ !.
      Đi xuống đi lên lại có thơ !.
      Khốn khổ thân tui sao tối dạ
      Cả đêm trằn trọc chẳng ra thơ !
      Trách sao ba mẹ sinh con dốt
      Giấy tốn mười trang chẳng đươc thơ !
      Sáng dậy soi gương rơi nước mắt
      Cái đầu trọc lóc bỡi mê thơ !!!
                                    
                                          nha uyen

      U xin lỗi sáng đang lên mạng bị cúp điện nên hổng kịp sang thăm bạn,lúc sáng thấy bạn hỏi vay hộp cá mòi mờ,giờ có rùi hả,thôi U cũng cứ gởi dây vậy .xách về mệt wá, U ăn mấy bữa rùi mà cũng chẳng khá hơn tí nào hihi, chúc bạn vui nhìu nha,bạn bảo tui đừng bỏ bạn mà sao bạn cứ để tui một mình với mafia wài dzậy ?bùn ghê

      Nói nhỏ bạn đừng nói với ai nhe , họa bài thơ của bạn tốn cả buổi tối và sang sáng mới tạm ổn đăng đại lên hên sui...còn bạn cùng huynh Hùng làm quá nhanh, cho em xin hỏng sao theo kịp thật đó...đứa nào nói láo bị mủi cắng đi hì hì...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 19:24:42 bởi nha uyen >
      #33
        nha uyen 31.12.2008 19:27:40 (permalink)
        0
        MỪNG XUÂN 2009

        Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
        Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
        Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
        Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
        Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
        Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
        Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
        Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này. 

                 nha uyen 

         

         


        TÌNH XƯA
         
        Thấp thoáng bóng Xuân đã tới đây
        Thay mùa Đông lạnh biết bao ngày
        Cây thay lá mới hoa đua nở
        Người đợi bạn xưa tay chặt tay
        Xa cách giờ đây đoàn tụ lại
        Men tình nồng ấm vẫn tròn đầy
        Vui Xuân cùng với duyên trời đất
        Hạnh phúc bên nhau mãi thế này
         
        kimrbl
         
        CUNG ĐÀN NĂM CŨ
        Tặng Nhã Uyên

        Nhớ thuở nào xưa mới học đàn
        Đàn kêu tích tịch, tiếng buồn man
        Có cô thiếu nữ lòng ngây ngất
        Có gã si tình giọng chứa chan
        Thế cuộc đổi dời nên cách trở
        Biển dâu chìm nổi khiến ly tan
        Chiều nay dạo lại cung thương cũ
        Một thoáng dư âm trỗi ngút ngàn

        Hàn Phong



        #34
          nha uyen 31.12.2008 19:29:54 (permalink)
          0

          TẬP LÀM THƠ ! 
          Mừng anh sinh nhật tặng bài thơ
          Văn hổng ra văn thơ chẳng thơ
          Ấy vậy mà anh khen nức nở 
          Rằng em có thể một nhà thơ !
          Tặng em vở trắng liền mươi tập
          Bút mực mươi cây để viết thơ
          Hết việc cơ quan em chạy tuốt
          Về nhà đóng cửa để mần* thơ . 
                                     nha uyen. 

          *Mần ( làm ) tiếng địa phương miền Nam


          Học làm thơ

          Mới biết yêu thôi nên học thơ
          Nghe tình lãng mạng dễ thành thơ
          Vậy mà ôm gối qua đêm vắng
          Nào có ra vần trong ý thơ!
          Trăng hỡi mau cho thêm chút mộng
          Gió ơi xin gởi giấc mơ thơ
          Kẻo tình yêu mới thành khô héo
          Mất cả tình đầu, mất cả thơ!

          T.A. 12/25/2008


          Nhã Uyên ơi...hôm nay chợ đóng cửa hết mà mình lại cạn cá mòi gùi , bạn cho mình vay một hộp cá đi please...hì hì....
           
          Tình thơ
           
          Vớt ánh trăng vàng dệt mối thơ
          Tặng người bé bỏng gọi nàng thơ
          Giăng tơ trước cổng chờ thân hạc
          Bủa lưới hiên nhà đợi bé thơ
          Gọi gió thôi bay đan mộng thắm
          Khơi đèn sáng ngọn tỏ tình thơ
          Đàn nai ngậm cỏ bên dòng suối
          Thỏ bạch thôi đùa đẹp áng thơ
           
          Vancali 12.25.08
           
          Giáng sinh vui vẻ hì hì...
          Hôm nay Bác Lá ăn cái gì nè ,kể cho muội nghe đi em kiên ăn nên...thèm...hì hi..

          Món thích ăn thì không có. Chỉ có món Ngán ăn là thơ "độc vận" mà cứ gặp hoài. Cũng phải rán họa hầu tiếp các cô nhí quậy vậy.


          NGƯỜI THƠ TRONG MỘNG
           
          Đêm về thắp nến quyết làm thơ
          Nến lụn hoa tàn* chẳng thấy thơ
          Gió thổi bụi đùn đen xấp giấy
          Sương mờ trăng tỏ bạc hồn thơ
          Nặn đầu vẫn viết không ra ý
          Cắn bút càng khơi cạn nét thơ
          Chịu phép thôi đành đi ngủ quách
          May ra trong mộng có người thơ.
           
          Lá chờ rơi 26/12/08


          BỠI MÊ THƠ !
           
          Người đâu tích tắc đã thành thơ !.
          Đi xuống đi lên lại có thơ !.
          Khốn khổ thân tui sao tối dạ
          Cả đêm trằn trọc chẳng ra thơ !
          Trách sao ba mẹ sinh con dốt
          Giấy tốn mười trang chẳng đươc thơ !
          Sáng dậy soi gương rơi nước mắt
          Cái đầu trọc lóc bỡi mê thơ !!!
                                        
                                              nha uyen
          #35
            nha uyen 31.12.2008 19:32:08 (permalink)
            0
            TIỀN TỶ VÀO RA ...

            Non nước vừa tô một nét xuân
            Đà nghe tiếng bạn chúc xa gần
            Nô En quà Chúa đầy hang đá
            Tết đón lộc Trời chất một sân
            Dê béo rượu nồng vui nết tục
            Sớm đào tối mận hưởng thiên ân
            Suốt năm chơi số nhiều may mắn
            Tiền tỷ vào ra … tháng chục lần !
             
            Lá chờ rơi 25/12/08 


            MỪNG GIÁNG THẾ
             
            Mừng ngày giáng thế suốt mùa xuân.
            Gà, lợn, bò, dê số đã gần.
            Rượu, thịt ê hề mừng thánh chúa.
            Gái, trai long trọng lễ đầy sân.
            Tâm tư khấn nguyện dâng ngôi cả.
            Kinh tụng cầu xin đến thánh ân.
            Ban phước tình tiền và sưc khoẻ
            Xin dâng thịt rượu gấp mươi lần
             
            Trần Mạnh Hùng
             
            Đón gió xuân
             
            Khí hậu êm đềm đón gió xuân
            Nhà ai giỗ Tết thoảng hương gần
            Cây nêu đợi nắng chào cơn gió
            Chậu kiểng khoe màu đặt dưới sân
            Kính chúc ông bà nhiều sức khoẻ
            Cầu cho bạn hữu lắm hồng ân
            Ơn trời Bác Lá chân còn khoẻ
            Sáng rượu chiều thơ tháng mấy lần
             
            Vancali 12.25.08
             
            Ghẹo Bác cho  Bác cười vui với bọn chẻ nhe Bác...hì hì...


            TẮT NGHẸN …
             
            Tan mùa đông giá động hồn xuân
            Thương gửi ai xa nhớ để gần
            Cánh nhạn tung mây tìm dấu bạn
            Nỗi buồn theo gió trải đầu sân
            Người đi chẳng quản trời mưa nắng
            Kẻ đợi mong tròn mộng ái ân
            Những tiếc xuân đi xuân chẳng lại
            Niềm tin tắt nghẹn đã bao lần.
             
            Lá chờ rơi 26/12/08


            Hỏi Bác
             
            Hỏi Bác xuân này Bác mấy xuân?
            Tình xa vẫy gọi hẹn duyên gần
            Cùng mây tiếu ngạo vui trên núi
            Với bạn giang hồ nhậu dưới sân
            Lựu bẻ còn xinh ơn thổ địa
            Gươm mài vẫn bén tạ hoàng ân
            Vườn hoa nể mặt lòng khâm phục
            Lão xướng bài thơ...chạy khất lần
             
            Vancali 12.26.08
             
            Chúc Bác cuối tuần vui khoẻ hỏng có ghẻ hì hì... 


            NGHE TIẾNG NÀNG THƠ …
             
            Ngũ thập niên tiền xám xập xuân
            Yêu xuyên sông núi chẳng yêu gần
            Chưa từng giáp mặt trao đầu mối
            Khó nỗi dìu nhau đến cuối sân
            Vụng nói sợ buông lời bất mãn
            Lắm điều e bị tiếng vong ân
            Sớm chiều mơ mộng nhìn trăng nước
            Nghe tiếng nàng thơ … gọi lắm lần !
             
            Lá chờ rơi 27/12/08
             

            XUÂN BẤT TẬN !
             
            Với em anh mãi mãi là xuân !
            Dù cách xa nhau vẫn thấy gần.
            Đêm nhớ gởi sầu  theo tiếng nhạc
            Ngày buồn đếm lá rụng ngoài sân.
            Trăm năm ước hẹn câu tơ tóc,
            Một khắc cũng là nợ ái ân.
            Rực rỡ trong em xuân bất tận,
            Dẫu mùa thay đổi đến muôn lần !
                               
                                                   nha uyen


            < Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 27.12.2008 21:40:16 >


            _____________________________

            Vui với nàng thơ lúc bạc đầu
            Yêu nhiều yêu ít vẫn tình sâu
            Lúc cạn tứ hay toan úp cốc
            Khi say vần đẹp lại nghiêng bầu ...

            #36
              nha uyen 31.12.2008 19:39:51 (permalink)
              0


              _____________________________

              NIỀM TIN - ĐIỀU BẤT TỬ!
               



              ... thân chúc Nhã Uyên mùa lễ GIÁNG SINH VUI VẺ HẠNH PHÚC và một năm mới Dương lịch 2009 AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

              MỪNG XUÂN 2009

              Xuân tươi xuân đẹp đã về đây
              Rảnh rỗi vui xuân được mấy ngày.
              Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
              Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
              Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
              Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
              Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
              Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.


              nha uyen


              Ai ai cũng hạnh phúc Xuân nầy
              Riêng chỉ tình anh khổ luỵ đầy
              Nhớ đến người xưa xao xuyến dạ
              Mơ về chốn cũ rã rời tay
              Đông qua gặp gỡ vui giây phút
              Xuân đến chia ly khổ tháng ngày
              Em ở nơi nào em có biết
              Chuyện mình tan rã kể từ đây


                                        Thanh Huy



              ... mừng NU xây nhà mới, TH họa vui với bạn 1 bài

              Chân tình...

              Mừng Xuân mình được gặp nơi đây
              Thầm nhắc cùng nhau nhớ lấy ngày
              Tỷ muội năm châu hòa tiếng hát
              Đệ huynh bốn biển nối vòng tay
              Hòa đồng đất hứa cùng vun đắp
              Dị biệt hào sâu hãy lấp đầy
              Nghĩa khí chân tình vui xướng họa
              Tha phương chẳng uổng phút giây này


               
              #37
                nha uyen 31.12.2008 19:42:41 (permalink)
                0
                KIẾM CHỖ NẰM !

                Khi đã qua rồi hết tuổi xuân
                Má càng thêm nhạt mắt càng nhăn
                Sồ sề như cái thùng ba rít
                Ụt ịt nào thua chú vịt rằn
                Đậu chến thuận tay nhà chị tám
                Ghi đề dễ trúng quán bà năm
                Tình khi son trẻ thôi đừng nhắc
                Tối đến chia nhau kiếm chỗ nằm !
                 
                Lá chờ rơi 28/12/08
                (
                O
                (()   )
                                                      O o                               
                    )     () o  
                (     o )      )
                  O     )

                (     o      0
                0   O
                )   O
                ()   ( o  ) 
                  o)
                __O__
                HỌC      LẤY       NẰM
                Tuổi mới "chớm lo" vẫn thắm xuân (*)
                Ngực đầy, lưng thẳng trán chưa nhăn.
                Mời nhau mắt liếc hơn dao cạo.
                Khen bạn mỏ tru quá ngựa rằn.
                Hợp sức cả đêm nào chịu một.
                So tài suốt buổi chẳng là năm.
                Sức này bao kẻ tâm ngôn phục.
                Tấp tới nhập môn học lấy nằm.
                Trần        Mạnh       Hùng
                }{_____}{_____}{
                (________________)
                {}       29.12.2008 7:44:16     {}
                 
                (*) "Chớm lo": Ai hiểu sao cũng chịu
                "Chớm lo" về tiền tài danh vọng cũng đúng
                "Chớm lo" về tuổi hưu cũng đúng

                Ngăn cách

                Yêu người muốn được cùng hơi thở
                Viễn xứ  hoài trông lòng mãi nhớ
                Tuyết phủ che đường giận cách xa
                Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
                Bao lần hạ đến dáng chờ mong
                Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
                Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
                Đêm về gác vắng buồn không hở ?

                Vanali 12.28.08


                TÌNH NGHẸN THỞ

                Tình chẳng nên duyên tình nghẹn thở
                Nói làm sao hết niềm nhung nhớ
                Ai đời chưa họp đã dang xa

                Sao chẳng chia ly mà cách trở
                Tay kiếm vòng tay phút ngậm ngùi
                Mắt nhìn trong mắt dòng nham nhở
                Âm thầm nuôi một mối tình câm
                Biết đến khi nao lòng hớn hở !

                Lá chờ rơi 29/2/08

                Thôi cho xin. Cái trò vần trắc khó xơi quá.  

                KHÔNG CHỖ HỞ
                Đêm xuống thấp hòa vào nhịp thở
                Như lời ru dắt về niềm nhớ.
                Bồng bềnh say đắm thuở ban đầu
                Trôi nổi cơn mê khi cách trở.
                Em nóng bỏng vòng tay thiết tha.
                Em kiều diễm nét mày nhăn nhở
                Anh như mê đắm đuối tình sâu
                Đóng kín trái tim không chỗ hở
                Trần Mạnh Hùng
                 
                ĐÊM ĐÔNG !
                 
                Nhớ lắm buổi nào cùng nhịp thở !
                Đường chia hai ngả lòng luôn nhớ.
                Nhạn xa cách nhạn bỡi đường bay,
                Đò vội xa bờ tình cách trở.
                Lá rụng ngoài sân tim nhói đau 
                Giọt sầu loang mặt hoa nham nhở
                Tình xa ! ai gảy khúc tình xa !
                AI khóc ? ai vui ? ai hớn hở ?
                 
                                        nha uyen
                 

                Chết em gùi , đúng là gây sóng gặp Ba...õ , hỏng còn cọng tóc nào để họa đám lễ đây chời....cho em suy nghĩ gùi em trã lời nhe(em ghét chị Bảo L. hỏi làm chi cho gắc rối)
                Chúc quí bạn Happy Neww Year.
                #38
                  nha uyen 31.12.2008 19:46:42 (permalink)
                  0


                  LỜI CÁM ƠN !
                  Đường em đường mía thật đường quê !
                  Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
                  Thân phượng thân rồng không kén chọn,
                  Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
                  Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
                  Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
                  Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
                  Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
                   
                                        nhã uyên


                  Người lính
                  TÌNH QUÊ
                   
                  Đời anh đời lính sống đời quê
                  Dạo bước phong trần chẳng dám chê.
                  Băng rừng, vượt núi khi đã chọn
                  Gát súng, làm thơ cũng không nề.
                  Người xướng thiết tha chờ man mác...
                  Kẻ họa thâm tình đợi tái tê...
                  Xướng họa xong rồi ôm súng tiếp
                  Hành trang đầy "cóc" cũng tình quê!
                   
                   TÌNH QUÊ !
                   
                  Ơn người vương vấn chút tình quê.
                  Thơ thẩn đôi lời hổng trách chê.
                  Tình lính tình quê luôn khắng khít'
                  Ba lô con cóc cũng không nề.
                  Xuân về trăm thứ đều thấy thiếu,
                  Khổ nhất cũng là thiếu chữ tê (tiền)
                  Chẳng thể gởi nhiều quà đến lính,
                  Mong người nhận chút tấm lòng quê !
                   
                                                     nha uyen

                   
                  (
                  O
                  (()   )
                                                        O o                               
                      )     () o  
                  (     o )      )
                    O     )

                  (     o      0
                  0   O
                  )   O
                  ()   ( o  ) 
                    o)
                  __O__
                  TẤM       ÁO      QUÊ
                  Em ở Đô Thành vẫn dáng quê.
                  Hồn nhiên chất phát chỗ nào chê.
                  Công ngôn cha dạy tròn trung hiếu.
                  Dung hạnh mẹ chăm giữ nếp nề.
                  Trí cả băng ngàn đè sóng biển.
                  Tài cao vượt núi bẻ sừng tê.
                  Tuổi thơ tuy vậy còn e lệ.
                  Vẻ đẹp nhu mì vạt áo quê
                  Trần  Mạnh  Hùng
                  }{___}{___}{
                  (____________)
                  {} 30.12.2008  {}
                   
                  TÌNH QUÊ !
                   
                  Vẫn là hồn hậu chút chân quê !
                  Thơ ruộng hoa đồng chẳng sợ chê.
                  Nắng gió đêm ngày đâu quản ngại
                  Tuyết sương khuya sớm cũng không nề.
                  Thương ai xa xứ buồn xuân đến
                  Nhớ kẻ quê người dạ tái tê
                  Xuân đến hương xuân bay khắp chốn,
                  Tâm tình trang trải chút tình quê !
                   
                                        nha uyen
                  #39
                    Nhân Sơn 31.12.2008 19:48:32 (permalink)
                    0
                             XUÂN VỀ…
                                          NHỚ EM
                     
                    Xuân về !… em có biết không
                    Cây mai đầu ngỏ đơm bông nẩy chồi
                    Nhớ em lòng dạ bồi hồi
                    Ngày đêm thấp thỡm đứng ngồi không an
                    Nợ nần chồng chất lo toan
                    Cuối năm cộng sổ...nhìn càng buồn hơn
                    Gác trọ vắng lạnh trống trơn
                    Đêm ngồi đối bóng cô đơn não lòng
                    Nuôi thân hai bửa chưa xong
                    Năm hết Tết đến…tay không chán đời
                    Xuân về !… buồn lắm em ơi
                    Nhớ em chẳng dám ngỏ lời đến thăm
                    Gắng chờ qua Tết sang năm
                    Anh sẻ tìm đến âm thầm gặp em…
                     
                                       -NS-
                    #40
                      nha uyen 31.12.2008 19:51:55 (permalink)
                      0
                      Chịu trận

                      Vụng lời chịu trách biết làm sao
                      Chả dám chứ đâu phải với cao

                      Hai quý phu nhân tình chót vót

                      Một mình gã ấy tính ào ào

                      Các nàng thơ thả như diều bổng

                      Còn gã câu buông chỉ cánh nhào

                      Thôi thế thì thôi thôi cũng chịu

                      Mình gây nên tội biết làm sao /.

                      Trạc Tuyền


                      CHẲNG LÀM SAO


                      Làm sao thời cũng chẳng làm sao*
                      Ai nói gì đâu chuyện thấp cao
                      Do gã Hùng râu bày rắc rối
                      Thả con vần Trắc chạy ồn ào
                      Khó chơi nên xúm nhau bàn tán
                      Không thích thì cho nó lộn nhào
                      Mọi việc kể như đà kết thúc

                      Làm sao thời cũng chẳng làm sao.

                      Lá chờ rơi 30/12/08 BN

                      * thơ bắt quàng bình dân :
                       
                      Làm sao cũng chẳng làm sao
                      Nếu có bề nào cũng chẳng làm chi
                      Làm chi cũng chẳng làm chi
                      Nếu có bề gì cũng chẳng làm sao
                       
                      Làm sao cũng chẳng làm sao
                      v.v.




                      LỠ Ế SAO
                      Em chả lấy chồng - cứ thế sao?
                      Làm như mới lớn - giá treo cao. 
                      Miệng leo lẻo chối vờ chưa thích
                      Bụng khóai mê tơi tưởng vỡ ào.
                      Em hứng giả ngơ như hụt hẫng
                      Em tung khóai trí đến lăn nhào
                      Có người đến hỏi làm e thẹn
                      Em chả lấy chồng: lỡ ế sao?
                      Trần Mạnh Hùng
                       


                       
                       
                      ĐÀNH CHỊU Ế !
                       
                      Ế thì đành chịu biết làm sao !
                      Tại số bèo nhèo chẳng phải cao .
                      Cũng muốn tìm nơi trao gởi phận,
                      Cho tình có chỗ để tuôn ào..
                      Đêm dài chếch choáng câu thơ phú
                      Ngày vắng rượu bia xỉn té nhào
                      Nguyệt Lão hết tơ nên chẳng nối
                      Cam đành chịu ế biết làm sao !!!
                       
                                                   nha uyen
                      #41
                        nha uyen 31.12.2008 19:56:38 (permalink)
                        0
                        LỜI XIN LỖI.
                         
                        Chỉ là mình tự nhận mình quê.
                        Nói trước cho người khỏi phải chê.
                        lỡ trót sinh ra nơi gốc rạ
                        Rộng lòng quân tử chẳng câu nê.
                        Đường thi có biết bao nhiêu vận,
                        Hà cớ gì người ngán vận tê ?
                        Nếu vậy cho Uyên xin lỗi nhé ,
                        Lần sau sẽ hổng viết thơ quê !
                         
                                                     nha uyen

                        Ngẫu Hứng

                        Ngẫu hứng gieo thơ khó kể vần
                        Mấy ai đem bỏ chữ lên cân
                        Đừng nên khách sáo đau lòng khách
                        Chớ nghĩ mình sai khổ tấm thân
                        Xướng hoạ chẳng qua vì chút nghĩa
                        Tới lui thăm viếng đỡ buồn chân
                        Đâu ai mang lỗi mà xin nhỉ?
                        Nếu có thì đây sẽ để phần

                        Hàn Phong


                        ĐƯỢC CHUNG PHẦN
                         
                        Vui câu thơ phú ngại chi vần
                        Tình nghĩa ai người có thể cân
                        Trầm bỗng cung sầu vướng ý nhạc
                        Ngọt ngào câu phú vấn tình thân
                        Trời nam biển bắc chờ tin nhạn
                        Lối cũ đường xưa nhớ bước chân .
                        Năm mới mừng vui bao rượu thịt,
                        Ước mong đây đó được chung phần.
                         
                                                     nha uyen

                        #42
                          nha uyen 31.12.2008 20:19:11 (permalink)
                          0
                          NHỚ !

                          Em về nơi ấy mình ên,
                          Để lời ru mãi ngủ yên nơi nào.

                          Chiều nay sóng biển rì rào,

                          Hàng đương hát khúc ngọt ngào trăm năm.

                          Tình ơi lạc chốn xa xăm,

                          Có nghe trong gió lặng thầm lời ru.

                          Bướm vàng đậu nhánh mù u,

                          Em đi để nhớ nghìn thu nơi này.

                          Ta về gom chút heo may,

                          Thương lời ru cũ lòng ray rứt buồn !

                                                nha uyen


                          Em về nơi ấy xa xăm
                          Để thương để nhớ ngàn năm u hoài
                          Sông sâu cá lặn chim bay
                          Bóng chim tăm cá…hỏi ai mà tìm
                          Mất em đau buốt con tim
                          Nghe hồn lạc lỏng đắm chìm cơn mê
                          Lang thang một cõi đi về
                          Em còn nhớ đến lời thề chung đôi
                          Em về nơi chốn xa xôi
                          Bỏ anh ở lại đơn côi ngóng chờ
                          Đêm đông giá lạnh bơ vơ
                          Buồn dâng khóe mắt lời thơ nghẹn ngào…
                           
                                                      -NS- 

                          Tình xưa thắm thiết đổi trao,
                          Trăm năm ưỡc hẹn bạc đầu chẳng phai!
                          Giờ đành ai phụ tình ai,
                          Dở dang duyên nợ ta người từ đây.
                          Tình ai là cánh chim bay
                          Sao tôi cứ mãi tháng ngày chò mong.
                          Tìm đâu một tiếng tình chung,
                          Cho lòng vơi bớt giá băng lạnh lùng.
                          Nhớ người khóe mắt rưng rưng
                          Xa xôi lòng có nhớ lòng hỡi ai !
                           
                                                          nha uyen

                           
                          TÌNH THIÊN THU !
                           
                          Vẫn là một chút nhớ nhung,
                          Mà sao khóe mắt rưng rưng giọt sầu..
                          .Mà sao dạ xót lòng đau,
                          Mà sao suối lệ tuôn trào chẳng vơi !
                          Người giờ nơi ấy xa xôi,
                          Có nghe trong gió những lời yêu thương ?
                          Tơ tình ai thả mà vương !
                          Lưới trời ai dệt trói buồn riêng ai !
                          Tình ơi sao mãi xa xôi,
                          Để bao thương nhớ rụng rơi theo mùa..
                          Để sàu héo úa trang thơ,
                          Đê đêm khắc khoải nổi chờ nỗi mong.
                          Gửi ai ước hẹn tình chung,
                          Thiên thu muôn kiếp tình nồng - thiên thu !
                           
                                                           nha uyen

                          #43
                            Thuỵ Du 31.12.2008 23:43:57 (permalink)
                            0


                            THÂN MẾN CHÚC NHÃ UYÊN
                            MỘT NĂM MỚI NHIỀU TÀI LỘC & MAY MẮN

                            #44
                              nha uyen 04.01.2009 20:12:19 (permalink)
                              0
                              Chịu trận

                              Vụng lời chịu trách biết làm sao
                              Chả dám chứ đâu phải với cao

                              Hai quý phu nhân tình chót vót

                              Một mình gã ấy tính ào ào

                              Các nàng thơ thả như diều bổng

                              Còn gã câu buông chỉ cánh nhào

                              Thôi thế thì thôi thôi cũng chịu

                              Mình gây nên tội biết làm sao /.

                              Trạc Tuyền


                              CHẲNG LÀM SAO


                              Làm sao thời cũng chẳng làm sao*
                              Ai nói gì đâu chuyện thấp cao
                              Do gã Hùng râu bày rắc rối
                              Thả con vần Trắc chạy ồn ào
                              Khó chơi nên xúm nhau bàn tán
                              Không thích thì cho nó lộn nhào
                              Mọi việc kể như đà kết thúc

                              Làm sao thời cũng chẳng làm sao.

                              Lá chờ rơi 30/12/08 BN

                              * thơ bắt quàng bình dân :
                               
                              Làm sao cũng chẳng làm sao
                              Nếu có bề nào cũng chẳng làm chi
                              Làm chi cũng chẳng làm chi
                              Nếu có bề gì cũng chẳng làm sao
                               
                              Làm sao cũng chẳng làm sao
                              v.v.




                              LỠ Ế SAO
                              Em chả lấy chồng - cứ thế sao?
                              Làm như mới lớn - giá treo cao. 
                              Miệng leo lẻo chối vờ chưa thích
                              Bụng khóai mê tơi tưởng vỡ ào.
                              Em hứng giả ngơ như hụt hẫng
                              Em tung khóai trí đến lăn nhào
                              Có người đến hỏi làm e thẹn
                              Em chả lấy chồng: lỡ ế sao?
                              Trần Mạnh Hùng
                               


                               
                               
                              ĐÀNH CHỊU Ế !
                               
                              Ế thì đành chịu biết làm sao !
                              Tại số bèo nhèo chẳng phải cao .
                              Cũng muốn tìm nơi trao gởi phận,
                              Cho tình có chỗ để tuôn ào..
                              Đêm dài chếch choáng câu thơ phú
                              Ngày vắng rượu bia xỉn té nhào
                              Nguyệt Lão hết tơ nên chẳng nối
                              Cam đành chịu ế biết làm sao !!!
                               
                                                           nha uyen

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9