THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 17 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 255 bài trong đề mục
nha uyen 04.01.2009 20:17:47 (permalink)
0
CHỒNG LÝ TƯỞNG

Có nàng xuân nữ tìm đôi lứa
Khách đến chào đông nên dễ lựa
Chọn được người yêu trọng chữ tình
Tách đôi
hạt muối chia nhau nửa
Anh thề anh hứa chẳng say sưa
Bạn ép bạn nài cứ đẩy đưa
Em cám ơn anh … chồng lý tưởng
Biết làm sao đáp lại cho vừa !
 
Lá chờ rơi 30/12/08


Xin chép lại bài của Vương Bột và bản dịch :

ÐẰNG VƯƠNG CÁC

Ðằng Vương cao các lâm giang chử  (4 câu trên với 3 vần « u » thanh Trắc
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Họa đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du        (4 câu dưới dùng 3 vần « u » thanh Bằng
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại ?
Hạm ngoại trường giang không tự lưu.
Vương Bột
 
ÐẰNG VƯƠNG CÁC
 
Bến sông cao ngất Ðằng Vương Các
Múa hát im rồi loan ngọc đâu
Nam Phố mây bay quanh cột vẽ
Tây Sơn mưa cuốn trước rèm châu
Mây trôi đầm ánh từ bao độ
Vật đổi sao dời đã mấy thu
Ðế tử không còn trơ gác vắng
Trường Giang muôn thuở chảy bên lầu.
(bản dịch của) Bùi Khánh Ðản

Bác Lá nhà em

Bác Lá nhà em ăn gỏi sứa  
Đêm về mất ngủ vì da ngứa
Chong đèn thức dậy kiếm dầu xanh
Vội vã chui vào trong kẹt cửa
Vén áo thoa đều cùng lá dưa
Xăn quần xát nhẹ với xơ dừa
Hồi lâu dể chịu ông cười khẽ
Tự nhủ từ đây bụng phải chừa.


Bảo loan 12.30.08


XUÂN NHỚ !



Em có hay chăng xuân đã đến
Ngoài sân hoa bướm đang hò hẹn
Chạnh lòng tiếc nuối buổi xuân xa
Mãi nhớ đò xưa dù tách bến
Sóng dạt bèo trôi đời gập ghềnh
Thuyền tình theo sóng nước lênh đênh
Còn chăng một chút hương tình cũ
Hay phải đi vào với lãng quên !

                       nha uyen

Thân chúc riêng Nhả Uyên năm mới vui trẻ , sức khoẻvạn sự như ý...
Sorry nha uýnh thật đó còn một ngày nửa là hết năm 2008 gùi hì hì....bạn hiểu ý của mình kẻm ơn nhe  !


 

(trả lời
 
#46
    nha uyen 04.01.2009 20:24:40 (permalink)
    0

    CỬU KHÚC
    CHÀO XUÂN


    Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
    Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
    Nước non xanh mượt mầm hoa hé
    Hương đất trong lành thảm nắng buông
    Én lượn oanh ca âm sắc quyện
    Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
    Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
    Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.

    Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
    Phố thị làng quê khắp rộn ràng
    Bán bán góp gom lo đón tết
    Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
    Mặt mày hớn hở người người mẩy
    Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
    Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
    Tiền vung bạc vãi nét  hân hoan.

    Hân hoan có mợ đọng suy tư
    Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
    Con dắt con bồng ăn với mặc
    Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
    Năm qua phận khó cày tơi  tả
    Tết lại thân cùng xới ngất ngư
    Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
    Cho sao hưởng vậy biết răng chừ.

    Răng chừ những phận sống cơ hàn
    Vé số, ve chai  tối ngủ đàng
    Hờ hững tháng năm, lơ mấy  bận
    Nâng niu  quang gánh, kiếm đôi ngàn
    Vợ đau  con học  ngày còn vất
    Mẹ yếu  nhà hư tết dám màng
    Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
    Có đâu thư thả đón xuân sang.

    Xuân sang trong ải với ngoài biên
    Chiến sĩ  xa quê nhớ bạn hiền
    Hải đảo gồng mình say nắng gió
    Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
    Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
    Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
    Nhắn với người thương vài tết nữa
    Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.

    Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
    Non nước xuân trôi  đậm gót hài
    Đón Chúa  chúc mừng hơi chột dạ
    Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
    Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
    Mấy mảng công quyền cải chửa lay
    Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
    Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay.

    Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
    Được kén nhàø ươm mặc sức thâu
    Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
    Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
    Tết về nông rỗi mà cơm đứng
    Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
    Mới rõ câu  Kiều thân gánh nghiệp
    Bộc nô được vậy lại thêm cầu.

    Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
    Những cánh chim non bớt tủi hờn
    Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
    Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
    Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
    Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
    Làng xóm phố phường reo mở hội
    Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.

    Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
    Yêu kính nàng xuân há đợi thì
    Mong được mỗi ngày như tết rứa
    Ước xin vạn sự giống xuân ri
    Đầu  năm phúc lộc đầy trăm họ
    Cuối tiết an lành đến khắp chi
    Khai bút giao thừa  chào Kỷ Sữu
    Xin mời thân hữu hãy nâng ly.

            Nguyên Hải
     


    ĐÓN TẾT

    Tết đã mon men đến mọi nhà

    Sửa sang mua sắm họ bày ra

    Chỉ tuần trăng nửa thì xuân lập

    Còn đợt lương còm lại nợ la

    Túi rỗng rượu khô trà bánh nhẵn

    Thơ nghèo tứ vụng bút nghiên tà

    TRầm ngâm ngắm nghía cành mai dõm (mai nhựa)

    Nhan khói ông bà đã có hoa...!


    NGUYÊN HẢI


    VUI TẾT !
     
    Tết đến niềm vui đến mọi nhà
    Những gì không tốt phải đi ra
    Dành chỗ cho bao niềm vui mới
    Tiền bạc đủ đầy khỏi nợ la
    Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
    Ông đồ còn đó bút chưa tà
    Giao thừa thiếu pháo hơi buồn chút
    Nhưng cũng vui vì có pháo hoa .
     
                            nha uyen

     
    #47
      nha uyen 04.01.2009 20:28:26 (permalink)
      0
      Giờ này ở Cali là 3 giờ chiều(pm) còn chín tiếng nửa là qua năm mới rùi, ờ VN có lẻ là 5 giờ sáng một Tây 2009 rùi ,Quí bạn ờ VN  dậy chưa?????
      Kính tặng quí bạn sáng mùng một đọc cho vui tình người viễn xứ.....
       
      Tết năm xưa
       
      Tết này lại nhớ Tết năm xưa
      Nhớ dáng ai kia dưới bóng dừa
      Nhớ mái nhà tranh trong sớm gió
      Nhớ con đê đất những chiều mưa
      Nhớ mây dạo bước trên đ ồi vắng
      Nhớ kẻ chung đường dưới nắng trưa
      Nhớ lắm khung trời đêm dạo mát
      Nhớ về lối nhỏ bạn tình đưa
       
      Vancali 12.31.08
       
      Happy New Year quí bạn  
      NHỚ NGƯỜI XƯA !
       
      Nhớ hoài nhớ mãi bóng người xưa !
      Vành nón che nghiêng dưới rặng dừa.
      Ai đợi chớ ai bên lối nhỏ,
      Những chiều lộng gió,những chiều mưa.!
      Ngọt câu vọng cổ khi đêm xuống,
      Tha thiết điệu hò buổi xế trưa.
      Nhớ lắm người ơi ngày tháng cũ,
      Chút tình riêng gửi gió mây đưa !
        
                             nha uyen



      MONG XUÂN
       
      Con trẻ mong xuân chờ đợi mãi
      Tuổi thơ thỏ thẻ lời ngây dại
      Chỉ ham trong túi đếm nhiều tiền
      Chẳng thiết trên bàn chưng lắm trái
      Pháo nổ giao thừa nghe điếc tai
      Xuân về con én đậu cành mai
      Cây nêu biến mất nhưng còn đó
      Câu đối hai bên cột trải dài.
       
      Lá chờ rơi 01/01/09

      bài thơ này bị con vi-rút Vương-Bột. Muốn tránh lây nhiễm thì không nên hoạ đáp. Thân ái.
       
      CỨ NÓI DÀI
      Em cứ lèm bèm lầm bẩm mãi
      Làm như trẻ nít ngây ngơ dại.
      Ngày xuân cong cớn hét la hòai.
      Mồng một chanh chua làm việc trái.
      Chuyện nhỏ xé to nghe điếc tai.
      Việc đâu còn đó để ngày mai.
      Cớ gì nóng giận ba ngày tết.
      Đâu lẽ đầu năm cứ nói dài.
      Trần Mạnh Hùng
       
      Hoài hương
       
      Tết đến ngồi đây lòng nhớ mãi
      Thương về kỷ niệm ngày thơ dại
      Đầu năm áo mới dậy mùi thơm
      Mùng một tiền mừng thêm bánh trái
      Điệu hát tưng bừng vui lổ tai
      Lời ca chúc tụng đẹp nhành mai
      Ngày xuân đất mẹ bao trìu mến
      Xứ lạ hoài hương lệ ngắn dài
       
      Vancali 1.2.09

      Chúc đầu năm vui vẽ.
       
      NHỚ XUÂN XƯA
       
      Xuân đến thỏa lòng mong đợi mãi
      Nhớ sao cái thưở còn thơ dại
      Mong mau đến tết được lì xì
      Mâm cỗ ngập tràn hoa bánh trái.
      Pháo đón giao thừa điếc cả tai
      Nhà nhà vàng rực những cành mai
      Xuân về lại nhớ xuân xưa ấy
      Dù đã ngùi xa mấy dặm dài !
       
                                        nha uyen
      #48
        nha uyen 04.01.2009 20:33:20 (permalink)
        0

                   Nhân Sơn mến chúc Nhã Uyên một năm mới an khang hạnh phúc
         
        NGƯỜI LÍNH
         
        Những đứa con khoác quân phục màu xanh
        Gĩư đất nước mãi xanh màu sông núi
        Ươm hạnh phúc vươn lên tầm thời đại
        Ôi ước mơ cháy lòng bao thế hệ cha anh
        In dấu chân từ mỏm đá chênh vênh
        Luôn canh thức cho đồng bào mình ngủ
        In chiến công mãi đi vào bất tử
        Nứơc non này rạng rỡ tới tương lai
        Hào hùng thay ,cao đẹp quá những chàng trai...
         
        kimrbl

         




        NGƯỜI LÍNH
         
        Ngọt ngào khúc hát
        Gửi vào giấc mơ
        Ươm mầm hạnh phúc
        i a lời thơ
        In sâu nỗi nhớ
        Lời mong lời chờ
        Ít quà tặng lính 
        Nụ hồng ước mơ
        Hoa Xuân tình thơ
         
                  nha uyen



         
         
         
        #49
          kimrbl 05.01.2009 22:15:39 (permalink)
          0
           
           




           


          Cám ơn bạn Nhã Uyên về lời chúc Năm Mới.Chúc bạn mạnh khoẻ may mắn và hạnh phúc .

           



           
           
           
          Năm Mới nhiều cái mới
          Hạnh phúc thêm tròn đầy
          An bình và may mắn
          Ươm mầm cho tương lai
          Yêu nhau thêm bền chặt
          Em càng thêm xinh tươi
          Như hoa của đất trời

           
          kimrbl


          #50
            NGUYÊN HẢI 06.01.2009 07:57:08 (permalink)
            0




             
             
             
            TƯƠNG TƯ CHIỀU
             
            Dằng dặc mỗi chiều thương nhớ ai
            Nghẹn lời vàng úa bóng trăng cài
            Hoàng hôn tím lặng về chân núi
            Mắt lệ mi buồn đẫm tóc mai
            Ngỏ hẹp đường mòn hương sắc nhạt
            Lối xưa người cũ bóng hình phai
            Tháng ngày ỏng ẹo vô tư mất
            Còn nỗi tương tư đắng dặm dài
             
            Nguyên Hải

            #51
              Trạc Tuyền 06.01.2009 13:48:51 (permalink)
              0
                                   Cảm tạ
               
              Kiệt Nữ sang chùa thăm Trạc sư
              Lại còn ưu ái tặng kinh thư
              Người về hình bóng còn vương lại
              Khiến niệm kinh nhung nhớ...lệ dư
               
              #52
                Thuỵ Du 07.01.2009 06:58:53 (permalink)
                0
                Thân mến chào Nhã Uyên
                Nhã Uyên ơi...mãi đến hôm nay thuỵ du mới sang đáp lễ nhã uyên được,xin đừng buồn thuỵ du nha....Thông cảm cho TD vì dạo này hơi bận rộn bộn bề một chút ....tha lỗi cho sự chậm trễ này của thuỵ du nhé.....
                Năm mới chúc Nhã Uyên nhiều niềm vui,nhiều...nhiều  ...cái gì cũng nhiều nhưng mà là những thứ tốt thôi nha......thứ gì xấu hổng được chen vào đây đâu á......Vui nhé.......

                 
                #53
                  nha uyen 07.01.2009 12:04:18 (permalink)
                  0
                  Cảm tạ
                   
                  Kiệt Nữ sang chùa thăm Trạc sư
                  Lại còn ưu ái tặng kinh thư
                  Người về hình bóng còn vương lại
                  Khiến niệm kinh nhung nhớ...lệ dư 
                   
                  _____________________________

                  Chạt Tiền Sư 
                   
                   
                  NHẮN GỬI SƯ
                   
                  Vài lời mừng tuổi chúc nhà Sư
                  Hổng phải là kinh cũng chẳng thư
                  Nào biết đà gây nên tội lớn
                  Để Sư nhung nhớ lệ tràn dư.
                  Lòng trần tâm vẫn khi say tỉnh
                  Kinh kệ nhớ quên dạ tối mù Chuông mõ Sư ơi thôi đừng gõĐể em xếp áo cất dùm Sư .                        nha uyen   


                  #54
                    nha uyen 07.01.2009 13:02:15 (permalink)
                    0
                    TƯƠNG TƯ(*)
                     
                    Tương tư không biết cái làm sao
                    Muốn vẽ mà chơi, vẽ được nào.
                    Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện.
                    Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao.
                    Trăng soi trước mặt ngờ chân bước.
                    Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào.
                    Một nước, một non, người một ngã
                    Tương tư không biết cái làm sao
                    Tiên Sinh Nguyễn Công Trứ
                     
                    (*) Có tài liệu ghi tác giả là Cao Bá Quát 
                      
                     


                    (
                    O
                    (()   )
                                                          O o                               
                        )     () o  
                    (     o )      )
                      O     )

                    (     o      0
                    0   O
                    )   O
                    ()   ( o  )  o

                    TẠI          VÌ        SAO
                    Này em còn nhớ  tại vì sao.
                    Khói lửa bão giông đến thế nào
                    cuốn lốc khung trời mây xám nghịt.
                    Phủ mờ vùng biển sóng trùm bao.
                    Những khi giận dữ như mưa trút.
                    Là lúc đòn ghen tựa sét chào.
                    Cái thói sôi gan sao vẫn lạ.
                    Này em có nhớ tại vì sao.
                    Trần    Mạnh      Hùng
                    }{_____}{_____}{
                    (________________)
                    {}                               {}
                     
                    BIẾT VÌ SAO
                     
                    Lẽ nào anh hổng hiểu vì sao
                    Còn dám hỏi em bỡi cớ nào
                    Giông bão hôm  qua là cấp tám
                    Em vừa ho nhẹ có là bao
                    Anh còn đi sớm về khuya nữa
                    Ngắn váy dài chân mãi gọi chào
                    Bão cấp mười lăm đang đợi sẵn
                    Tới chừng ấy sẽ biết vì sao
                     
                                             nha uyen

                    #55
                      nha uyen 07.01.2009 13:05:17 (permalink)
                      0



                      MONG XUÂN
                       
                      Con trẻ mong xuân chờ đợi mãi
                      Tuổi thơ thỏ thẻ lời ngây dại
                      Chỉ ham trong túi đếm nhiều tiền
                      Chẳng thiết trên bàn chưng lắm trái
                      Pháo nổ giao thừa nghe điếc tai
                      Xuân về con én đậu cành mai
                      Cây nêu biến mất nhưng còn đó
                      Câu đối hai bên cột trải dài.
                       
                      Lá chờ rơi 01/01/09

                      bài thơ này bị con vi-rút Vương-Bột. Muốn tránh lây nhiễm thì không nên hoạ đáp. Thân ái.
                       
                      CỨ NÓI DÀI
                      Em cứ lèm bèm lầm bẩm mãi
                      Làm như trẻ nít ngây ngơ dại.
                      Ngày xuân cong cớn hét la hòai.
                      Mồng một chanh chua làm việc trái.
                      Chuyện nhỏ xé to nghe điếc tai.
                      Việc đâu còn đó để ngày mai.
                      Cớ gì nóng giận ba ngày tết.
                      Đâu lẽ đầu năm cứ nói dài.
                      Trần Mạnh Hùng
                       
                      Hoài hương
                       
                      Tết đến ngồi đây lòng nhớ mãi
                      Thương về kỷ niệm ngày thơ dại
                      Đầu năm áo mới dậy mùi thơm
                      Mùng một tiền mừng thêm bánh trái
                      Điệu hát tưng bừng vui lổ tai
                      Lời ca chúc tụng đẹp nhành mai
                      Ngày xuân đất mẹ bao trìu mến
                      Xứ lạ hoài hương lệ ngắn dài
                       
                      Vancali 1.2.09

                      Chúc đầu năm vui vẽ.
                       
                      NHỚ XUÂN XƯA
                       
                      Xuân đến thỏa lòng mong đợi mãi
                      Nhớ sao cái thưở còn thơ dại
                      Mong mau đến tết được lì xì
                      Mâm cỗ ngập tràn hoa bánh trái.
                      Pháo đón giao thừa điếc cả tai
                      Nhà nhà vàng rực những cành mai
                      Xuân về lại nhớ xuân xưa ấy
                      Dù đã ngùi xa mấy dặm dài !
                       
                                                        nha uyen
                      Thân chúc đầu năm vui vẻ
                       

                      #56
                        nha uyen 07.01.2009 13:07:28 (permalink)
                        0
                        Nhậu Tết !
                        Chờ Rơi Tết nhậu nhiều nên xỉn
                        Vọng cổ ông ca mùi tột đỉnh
                        Mới có đôi vòng Bác đẩy ly
                        Chưa đầy mấy bận chàng ôm tĩn
                        Bàn nghiêng đủa rớt đá chân khều
                        Ghế ngã tay quàng nên mỡ dính
                        Chủ quán tươi cười vội vã ghi
                        Tính tiền giả bộ say ngồi nín
                         
                        Vancali 1.4.09
                         
                        Chúc Bác chủ nhật vui hì hì....
                         

                        Ca dao cũ canh tân :
                         

                        Hiu hiu gió thổi đầu non
                        Thằng nào nhậu xỉn là con Ngọc Hoàng
                        Ngọc Hoàng ngồi ngự ngai vàng
                        Thấy con nhậu xỉn lòng càng thêm vui
                        Phán rằng : thằng đó giống TUI !
                         
                        AI CŨNG XỈN
                         
                        Chẳng chóng thì chầy ai cũng xỉn
                        Rượu vào khó nỗi bước qua đỉnh
                        Kẻ vô một chén người nghìn ly
                        Bạn mới nửa bầu ta trọn tĩn
                        Đầu lắc quặt quà tưởng nợ khều
                        Lời nghe nhừa nhựa dường môi dính
                        Không tiền bảo lấy sổ ra ghi
                        Chủ quán cũng đành câm miệng nín.
                         
                        Lá chờ rơi 05/01/09

                        BA NGAY TẾT
                        Đón tết lai rai  say với xỉn.
                        Kẻ rơi xuống biển người leo đỉnh.
                        Vợ chào món mặn nốc vài lon.
                        Bạn ép đưa cay tu cạn tỉn
                        Lạng quạng ly mời tối mắt ai
                        Lờ quờ chén phạt hơn keo dính.
                        Vui say thỏai mái ba ngày xuân.
                        Uống quắc cần câu nói chẳng nín.
                        Trần Mạnh Hùng
                         
                        CHỒNG NHẬU!
                         
                        Ngày nào anh cũng say  rồi xỉn
                        Uống quắt cần câu,uống tới đỉnh
                        Độc ẩm thì chừng bốn xị hơn
                        Có bè có bạn thì mươi tỉn
                        Rượu vào mặc sức anh hò la
                        Bạn rượu cùng anh keo kết dinh
                        Suốt tháng quanh năm vẫn cứ xuân
                        Kêu trời  hổng thấu đành câm nín
                         
                                                      nha uyen
                        #57
                          nha uyen 07.01.2009 13:10:26 (permalink)
                          0
                          ƯỚC MONG
                           
                          Cởi gió đu mây vượt đại dương
                          Gởi về bên nớ mấy vần thương
                          Xứ người tết đến Mai không nở
                          Đất mẹ xuân về Én lại vươn
                          Nguyên Hải se lòng nhìn cách trở
                          Nhã Uyên nhẹ cánh bước tha phương
                          Ước mong sẽ có ngày ta gặp
                          Nói chuyện văn thơ, xướng-họa Đường.
                           
                          Nguyên Hải


                          SẼ ĐƯỢC
                           
                          Xa xôi cách trở vạn trùng dương
                          Gửi chút tình riêng chút nhớ thương
                          Nắng sớm tô mầu hoa sắc thắm
                          Mưa chiều thả nhẹ sợi tơ vương
                          Xuân về thôn xóm vàng mai nở
                          Tết đến thiệp hồng gửi khắp phương
                          Có ước có mong thời có được
                          Ngắm trăng uống rượu vịnh thơ đường.
                           
                                                            nha uyen 


                            
                            LẤP ĐẠI DƯƠNG
                           
                          Gom hết thi ca lấp đại dương
                          Trùng khơi nối lại kết miền thương
                          Én về nhẹ cánh chào quê hứa
                          Uyên đến vui đời thoát vấn vương
                          Hải dệt thiệp hồng mời khắp nẻo
                          Xuân dâng tiệc rượu đải ngàn phương
                          Nguyệt-Tơ xe chỉ duyên tình trọn
                          Cách trở đôi nơi, sẽ một đường.
                           
                          Nguyên Hải


                                     CHÚC TẾT

                          Nơi nầy nơi đó cách trùng dương
                          Tết đến tỏ lòng gởi nhớ thương
                          Chén rượu ân tình hoài dạ khắc
                          Câu thơ tình nghĩa mãi lòng vương
                          Cầu cho Tết đến hồng muôn ngã
                          Chúc đặng Xuân về xanh khắp phương
                          Cũ kiệu dưa leo cùng nhẩm nhí
                          Ta vui qua lại vịnh thơ Đường

                                       Thanh Huy

                           
                          THƯ XUÂN

                          Ta vui qua lại vịnh thơ Đường
                          Tình thắm thơ đầy gửi bốn phương
                          Tết đến em thơ mừng áo mới
                          Xuân về cô gái mộng tơ vương
                          Lối xưa ghi dấu lời hò hẹn 
                          Đường cũ chạnh lònh nôi nhớ thương

                          Đây đó xa xôi ngàn dặm cách
                          Nỗi niềm trải rộng mấy trùng dương 
                           
                           nha uyen 




                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 13:17:11 bởi nha uyen >
                          #58
                            nha uyen 07.01.2009 13:28:25 (permalink)
                            0

                             
                                     XUÂN VỀ…
                                                  NHỚ EM
                             
                            Xuân về !… em có biết không
                            Cây mai đầu ngỏ đơm bông nẩy chồi
                            Nhớ em lòng dạ bồi hồi
                            Ngày đêm thấp thỡm đứng ngồi không an
                            Nợ nần chồng chất lo toan
                            Cuối năm cộng sổ...nhìn càng buồn hơn
                            Gác trọ vắng lạnh trống trơn
                            Đêm ngồi đối bóng cô đơn não lòng
                            Nuôi thân hai bửa chưa xong
                            Năm hết Tết đến…tay không chán đời
                            Xuân về !… buồn lắm em ơi
                            Nhớ em chẳng dám ngỏ lời đến thăm
                            Gắng chờ qua Tết sang năm
                            Anh sẻ tìm đến âm thầm gặp em…
                             
                                               -NS-


                            HÃY VUI !
                             
                            Anh ơi xuân sắp đến rồi
                            Muôn hoa rực rỡ tươi cười chờ xuân.
                            Muộn phiền bỏ lại sau lưng,
                            Hồng trần cõi tạm đua tranh làm gì.
                            U sầu mãi có ích chi,
                            Thăm nhau ngày tết ngại gì hả anh.
                            Quý nhau là ở cái tình,
                            Tiền tài danh vọng phù vân thôi mà.
                            Giàu nghèo dẫu có khác xa
                            Một mai nhăm mắt cũng là như nhau.
                            Trăm năm một cuộc bể dâu....
                                 
                                                     nha uyen

                             

                             


                            CHÚC XUÂN

                             
                            Xuân về trên đất nước ta

                            Chúc cho tất cả mọi nhà

                            Thịnh vượng an khang hạnh phúc

                            Chúc vườn thơ nở muôn hoa

                             
                            Chúc mọi người luôn mạnh khỏe

                            Chúc cho đời mãi vui vẻ

                            Bình an sung túc ấm no

                            Chúc bạn luôn luôn tươi trẻ...

                            Thi Nang

                            _____________________________

                            Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
                            Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?

                             

                             
                            #59
                              nha uyen 07.01.2009 13:32:30 (permalink)
                              0
                              Xuân Kỷ Sửu
                               
                              Chúc xuân kỷ sửu
                              Niềm vui thật nhiều
                              Những điều mong ước
                              Đạt được năm nay
                              Chuyện may sẽ đến
                              Điều xấu sẽ bay
                              Say trong hạnh phúc
                              Tài lộc đầy nhà
                              Cuộc sống an hoà
                              Đầy nhà khách tới
                              Rượu say ngà ngà
                              Tha hồ thơ thả
                              Niềm vui rộn rã
                              Xuân cả một năm
                               
                              T.T.K 5.1.2008

                              < Sửa đổi bởi: ThanhTTÌNH THIÊN THU !
                               
                              Vẫn là một chút nhớ nhung,
                              Mà sao khóe mắt rưng rưng giọt sầu..
                              .Mà sao dạ xót lòng đau,
                              Mà sao suối lệ tuôn trào chẳng vơi !
                              Người giờ nơi ấy xa xôi,
                              Có nghe trong gió những lời yêu thương ?
                              Tơ tình ai thả mà vương !
                              Lưới trời ai dệt trói buồn riêng ai !
                              Tình ơi sao mãi xa xôi,
                              Để bao thương nhớ rụng rơi theo mùa..
                              Để sàu héo úa trang thơ,
                              Đê đêm khắc khoải nổi chờ nỗi mong.
                              Gửi ai ước hẹn tình chung,
                              Thiên thu muôn kiếp tình nồng - thiên thu !
                               
                                                               nha uyen 
                               

                              hanhKhiet --
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 17 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9