Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 487 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 01.02.2009 10:48:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.

 ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải



Ngắm nguyệt
 
Lều   hoa, rượu ủ sẳn đây rồi
chờ đến Nguyên tiêu ngắm Nguyệt thôi

Lời hẹn người xưa còn nhớ mãi

Câu thề thi hữu có buông rơi !?

Dã quỳ mở cánh chờ trăng sáng

Thanh Khiết dang tay đón khách thơ

Vang tiếng cười vui ngày hội ngộ

Cùng nhau múa bút với Hằng chơi 

 
T.T.K.31.1.2009
  



Say Thơ

Tết qua rượu cũng hết nồng rồi
Cảm hứng cho thơ cũng thế thôi
Câu họa hôm xưa giờ xóa bỏ
Vần thơ ngày đó đã buông rơi
Trách ai hờ hững câu thương nhớ
Đánh thức vu vơ giữa mộng thơ
Nay mắt không hồn trong rượu nhạt
Lòng say thơ cũ của ai chơi…

 
T.A.

Say rượu

Rượu say thơ viết cũng say rồi
Ý ngọc lời vàng tuôn mãi thôi
Viết chữ liêu xiêu cười ngật ngưỡng
Gieo thơ nghiêng ngả tiếng buông rơi
Tri âm cạn chén tình sâu lắng
Tri kỷ nâng ly ý đợi thơ
Rượu đã mờ say đầu vẫn tỉnh
Xuân nay chưa hết cứ rong chơi 

            T.T.K.1.1.2009
 


T.A. 02.02.2009 00:38:15 (permalink)
0

 
NHỚ THƯƠNG ƠI

Nhớ thương ơi từng đêm dài trăn trở
Nụ hoa môi thôi hé nở bao giờ
Nghe réo rắt tiếng tơ lòng chạm thở
Nhịp mạch hồng rối loạn ở tim mơ

Em vẫn biết yêu xa mờ giòng lệ
Khắc khoải lòng nhung nhớ sẽ tương tư
Nhưng sao cản trái tim như một thể
Yêu đậm đà và biết thế sầu dư

Có lắm lúc gọi tên từ tâm thức
Mà nghe đau rạn nức đến cõi hồn
Nhớ thương ơi trào dâng dồn vào ngực
Nghẹn cất lời mắt chờ chực sầu tuôn

Anh hỡi anh sóng nguồn yêu cao vút
Lúc lặng im lúc vùn vụt dâng lên
Cho yên tỉnh chợt lênh đênh cuốn hút
Vào tận cùng của thương nhớ bấp bênh

Tịnh Tâm



NGƯỜI THƯƠNG ƠI

Người thương ơi có biết ai nhắc nhở
Nhớ nụ cười đưa hơi thở ngát hương
Nhớ ánh mắt hút tiếng lòng ngu ngớ
Nhớ ai làm vần rối, sợ khác thường

Sợ mắt đậm sầu vấn vương hạt lệ
Tạo nét u hoài khắc nhẹ tâm tư
Sợ trái tim vỡ ngàn thu không thể
Đền bù người thương cho đủ mộng mơ

Tên anh đã khắc sâu vào tiềm thức
Nhưng sao đau tình xa nhức đôi hồn
Tương tư đọng thành sóng dồn qua ngực
Lại thêm đau lúc họa khúc thơ buồn

Người thương ơi em là nguồn thơ mến
Làm tình ta như ngọn nến sáng lên
Soi đất trời trăng sao thêm thu hút
Một tình yêu đan một chút thần tiên…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:55:17 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 02.02.2009 12:57:58 (permalink)
0

 
CHỜ ĐỢI

Cảm ơn anh đã từng đêm
Không buồn chờ đợi bên thềm nhớ nhung
Tình anh một dạ thủy chung
Thì đâu ai nỡ không chùn lòng thương

Anh ơi ! hạnh phúc gieo hương
Tình rồi sẽ đẹp... phố phường sắc hoa
Hai bên đường... sẽ những là
Cầu hoa bông pháo mừng ta bước về

Mây trời sáng rực màu che
Chiếu hồng trên lối sơn khê rạng ngời
Bàn tay ta nắm cuộc đời
Cùng vui đón nhận cả trời thương yêu

Em, Anh vui sớm trưa chiều
Bên nhau quấn quít chia điều cảm thông
Sướng, khổ san xẽ trong lòng
Vẹn tròn tình nghĩa ấm nồng trao nhau

Tịnh Tâm



CHỜ MONG

Hạt vàng trăng thả ban đêm
Lung linh sương lạnh thêm mềm nhớ nhung
Tình mình tròn trái thủy chung
Ví dù đôi ngả, một lòng chia trăng

Em ôm nửa nỗi yêu thương
Nửa vành anh giữ đợi đường đơm hoa
Con trăng soi lối tình ta
Dập dìu ong bướm hoan ca cùng về

Mặt trời rồi mọc ngọn tre
Nắng hồng xuyên lá đê mê lòng người
Anh em trao đổi cuộc đời
Qua vần tình tự vẽ trời mọng yêu

Cho nhau nắng sớm mưa chiều
Cho nhau mật ngọt pha nhiều cảm thông
Để bù những lúc chờ mong
Trăng tròn tắm nắng tình hồng đôi ta…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:55:46 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 02.02.2009 13:08:49 (permalink)
0
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=343473&mpage=70&key=&#444010
 
 
 

Sao Đôi

Thơ em nhấp nháy ánh sao
Giữa trời biển động cho bao kẻ tìm

 
Vần thơ nhẹ bổng cánh chim
Đưa hồn du mộng đắm chìm theo bay

 
Ý thơ buồn xám cụm mây
Vương sầu cho gió mơ ngày bám theo

Sao Mơ khuất bóng trên cao
Hút tơ tình ái đậm màu thơ em

 
Xin em là ánh sao đêm
Tình thơ thêm mộng êm đềm vần say


Sao Đôi lấp lánh chân mây
Ru hờn ngọn gió, đong đầy niềm thương

Tình thơ giăng sợi tơ tương
Ngân Hà xa thẳm có đường thông giao

 
Nếu duyên đưa mộng trăng sao
Sao Đôi soi cánh hồng đào trong thơ…

T.A.
ThanhThanhKhiet 02.02.2009 13:12:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.




Tình yêu vĩnh cửu
 

Xin anh là một vì sao

Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm


Xin anh là những cánh chim

Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay


Xin anh là những đám mây

Cho em là gió tháng ngày đuổi theo

 

Vì sao xa tít trời cao

Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm


Cánh chim về tổ bình yên

Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say


Gió kia buồn đuổi theo mây

Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương

 

Nặng tình ôm những vấn vương

Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao


Để tình luôn đẹp trong nhau

Xin anh làm một vì sao trên trời…

 
T.T.K.2.2.2009
 
 


 

Sao Đôi

Thơ em nhấp nháy ánh sao
Giữa trời biển động cho bao kẻ tìm

 
Vần thơ nhẹ bổng cánh chim
Đưa hồn du mộng đắm chìm theo bay

 
Ý thơ buồn xám cụm mây
Vương sầu cho gió mơ ngày bám theo

Sao Mơ khuất bóng trên cao
Hút tơ tình ái đậm màu thơ em

 
Xin em là ánh sao đêm
Tình thơ thêm mộng êm đềm vần say


Sao Đôi lấp lánh chân mây
Ru hờn ngọn gió, đong đầy niềm thương

Tình thơ giăng sợi tơ tương
Ngân Hà xa thẳm có đường thông giao

 
Nếu duyên đưa mộng trăng sao
Sao Đôi soi cánh hồng đào trong thơ…

T.A.



Sao mai sao hôm   
 
Trời đông trong ánh sao mai
Em mang bóng  dáng hình hài về tây
 
Đường xa mờ cánh chim bay
Hoàng hôn xiên bóng gió lay tím bầm
 
Ngước trông về phía trời đông
Lung linh trong ánh mây hồng gửi vui
 
Trong anh em có nụ cười
Trong em anh giữ bao lời yêu thương
 
Cách nhau thăm thẳm  đường trường
Mà trong ánh mắt - vẫn thường gặp nhau
 
***
 
Em [đem giấc ngủ gối đầu
Cho say đến sáng hôm sau …anh về…
 
T.T.K.2.2.2009
 


T.A. 02.02.2009 14:18:28 (permalink)
0

 
Mới là…
 
Mới là tình đến trong ta
Khi anh vương vấn ngọc ngà vần thơ

 
Mới là ôm giấc mộng mơ
Khi thơ thành bướm thẫn thờ nụ hoa

 
Mới là tình ào chẳng nhòa
Khi đôi ánh mắt lướt qua vạn đường

 
Một giây là có vần thương
Một giây là có thơ hường ánh sao

 
Chỉ e cạn chữ ngọt ngào
Mạng giăng tơ rối lòng nhau mới là…

 
Mới là tình của thiên thu
Khi say hay tỉnh mộng ru em về…

 
T.A.
ThanhThanhKhiet 02.02.2009 16:29:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



 
Mới là…
 
Mới là tình đến trong ta
Khi anh vương vấn ngọc ngà vần thơ

 
Mới là ôm giấc mộng mơ
Khi thơ thành bướm thẫn thờ nụ hoa

 
Mới là tình ào chẳng nhòa
Khi đôi ánh mắt lướt qua vạn đường

 
Một giây là có vần thương
Một giây là có thơ hường ánh sao

 
Chỉ e cạn chữ ngọt ngào
Mạng giăng tơ rối lòng nhau mới là…

 
Mới là tình của thiên thu
Khi say hay tỉnh mộng ru em về…

 
T.A.


Mới là

Mới là một chút ứơc mơ
Sao hồn ngơ ngẩn vu vơ đêm ngày
Mới là một chút thơ say
Sao lòng giao động chứa đầy chờ trông
Mới là một chút nhớ mong
Sao tim lại phải phập phồng lo âu
Tình thơ qua lại trao nhau
Lời vàng ý ngọc thắm màu thương yêu
Thì tình vẫn mãi liêu xiêu
Dưới trăng xây mộng đào nhiều mạch Tương


T.T.K.2.2.2009
 
T.A. 02.02.2009 23:20:15 (permalink)
0

 
TRẢ LẠI

Trả lại cho em nỗi nhớ nhung
Cho ai đỡ rối mối tơ lòng
Duyên tơ đã định mình xa cách
Nợ nguyệt sẽ trao cõi thiên cung

Trả lại mắt yêu ướt hạt lệ
Gởi luôn tay ấm quàng yêu thương
Cho anh xóa vội tình ngây dại
Trả hết cho em còn hư không

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:57:03 bởi T.A. >
Attached Image(s)
nha uyen 03.02.2009 00:11:46 (permalink)
0
MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân
Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân
Vui có mươi  hôm  giờ đành  phải
Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân
Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ
Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân
Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến
Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!
 
                            nha uyen

TẠM BIỆT XUÂN

Ta bà đâu đó nhé nàng xuân
Tết nhứt ba ngày tạm biệt xuân
Cày ải tỉa trồng cho  kịp vụ
Cấy gieo chăm bón đúng hè-xuân
Thuận hòa thời tiết  mong trời đất
Đạo nghĩa Tình người đón chúa xuân
Thu , hạ, đông tàn rồi cũng tới
Chúng mình gặp  lại nhé tình xuân
 
Nguyên Hải

                       Thương Chúc
Chúc em mãi mãi tuổi thanh xuân
Mái tóc lả lơi trước gió xuân
Cặp má hồng xinh tràn nắng hạ.
Đôi môi đỏ mộng ngập hoa xuân
Yêu đương mật ngọt như ong bướm
Tình nhớ ấm nồng tựa tiết xuân
Ánh mắt lonh lanh đầy mộng đẹp
Chúc em trọn vẹn giấc mơ xuân
Trần Mạnh Hùng
 

TIẾT XUÂN
Qua Tết tiết trời mới thực Xuân
Ngày mưa lất phất ấm hơi Xuân
Làng trên đám rước chào năm mới
Xóm dưới hội làng đón lễ Xuân
Áo mượt ruộng đồng xanh hương lúa
Đường se làng mạc thắm màu Xuân
Có người con gái trông hoa nở
Má đỏ môi hồng dưới gió Xuân
02 February 2009
Đuyên Hồng
 
 
Tiễn xuân
 
Mồng bẩy hạ nêu mình tiễn xuân
Dẫu lòng còn luyến tiếc hương xuân
Ba trăm ngày lẻ  mong chờ tết
Một kiếp bao lần vui đón xuân
Lúc trẻ vừa qua già chửa tới
Ta thời tranh thủ để chơi xuân
Chơi cho lịch lãm khi còn sức
Kẻo hối sau này chẳng biết xuân 
  
  


TIỄN XUÂN

Rượu vui mời uống tiễn đưa Xuân
Xuân hợp rồi tan mãi nhớ Xuân
Duyên kiếp trổ màu tươi mộng thắm
Tình yêu khoe sắc đậm hương Xuân
Hãy ghi dạ đẹp ba ngày Tết
Xin giữ tim nồng mấy tháng Xuân
Gặp gỡ tương phùng mời uống cạn
Ly tình ly nghĩa giã từ Xuân

                Thanh Huy


Mời rượu


Rượu thơm người gửi đến mừng xuân
Xa xách cùng nhau ta đón xuân
Nâng chén tâm giao tình mãi thắm
Đầy ly tri kỷ đẹp muôn xuân
Tết nay chưa tụ rơi cảnh vắng
Xuân tới tương phùng toả ánh xuân
Cầu chúc cho nhau luôn đẹp ý
Bốn mùa thơm ngát mãi hương xuân

T.T.K.2.2.2009



TÌNH XUÂN
 
Trớt lòng vương vấn với tình  xuân
Mùa dẫu  thay mùa vẫn  nhớ  xuân
Xuân đến cho đời  muôn  sắc thắm
Xuân đi  lưu lại những hương xuân
Buồn vui bao nỗi  cùng  năm tháng
Người vẫn cười tươi với chúa xuân
Đời dẫu thăng  trầm  luôn  đón  đợi
Cũng xin  nhớ mãi  chút  tình  xuân ! 
  
                          nha uyen
Tình xuân


Mỗi năm trời đến một mùa xuân

Ba tháng không gian ngan ngát xuân

Đất mẹ dịu dàng đầy vạn phúc

Quê chaThắm thiết muôn trời xuân

.Bao đời pháo đón nghe câu chúc
Mấy kiếp vang lời đẹp ý xuân

Trai gái trẻ già quần áo mới

Vui mừng đón đợi để du xuân



T.T.K.2.2.2009 


                               

Hết Xuân?
 
Nhờ thơ hết Tết vẫn còn Xuân
Miễn họa đôi vần có chữ Xuân
Ghẹo nữ thi nhân cho thẹn má
Chọc chàng hào khiệt nực cười Xuân:
Cô Uyên tìm cớ thêm chầu rượu
Anh Hải mượn đà hẹn lén Xuân
Đến cả me Hùng còn “Chuyện Ấy”!
Làm sao dám nói hết mùa Xuân?

 
T.A.



quote:

Tiễn Biệt Xuân

Mới đó mà nay tiễn biệt Xuân
Lòng đang ngây ngất cảnh muà Xuân
Bao ngày mong đợi chờ mơ đến
Một thoáng tan rồi vỡ mộng Xuân
Luyến tiếc bằng thưà khi vắng nhạn
Bâng khuâng cũng vậy nếu tàn Xuân
Áo hoa khép lại dành Xuân khác
Hẹn nhé người ơi đến với Xuân

Sương Anh


ĐẸP NHƯ XUÂN
 
Vẫn còn luyến tiếc chút hương xuân
Vui  mới  vài  ngày  đã  hết   xuân
Nhớ lúc tàn  đông  lòng  rộn  rã
Chăm  hoa  tỉa  lá  đợi  chờ  xuân
Xa  nhà tết đến người  buồn  lắm
Chẳng được về  quê  để  đón  xuân
Chung rượu tiễn xuận xin sẻ nữa 
Chúc người mãi mãi đẹp như  xuân
 
                       nha uyen

hihi,đọc cho dzui nha  lúc sáng định mời bạn với Người Lính nữa uống rượu mà mạng chán quá,cứ bị té ao hoài, khi trở lại thì các thi huynh thả thơ tới tấp lo trả bài giờ mới sang thăm bạn được,chúc dzui nhìu nhaNU
nha uyen 03.02.2009 07:45:34 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen
T.A. 03.02.2009 12:28:23 (permalink)
0



Trời Xuân Tím

Ai tô tím trời Xuân cuả Nhỏ
Làm vần thơ nghiêng đổ lời than
Tết qua Xuân vẫn chưa tàn
Mong em ôm ấp bình an trong lòng

Kẻo nắng hồng Cali mau tắt
Sáng hôm nay trong vắt màu Xuân
Ai đành nói chuyện chi buồn
Mắt xanh đã cạn giọt nguồn sầu bi

Dưới lăng kiếng màu si đã khác
Vì thơ em hương ngát vị tha
Đậm vần thông cảm thiết tha
Trời nay đỏ thắm màu hoa môi cười…

Nhưng có lẽ anh ưa màu tím
Nên thả thơ tim tím được không?
Nếu buồn thì nghĩ lông bông
Nếu thương xin họa tím hồng trời Xuân...

T.A.
T.A. 03.02.2009 12:48:49 (permalink)
0




VÔ TÌNH

Vô tình anh để trái tim
Đánh rồi một khoảng lặng im không lời
Vô tinh em nhặt vào đời
Vuốt đau dĩ vãng nhẹ vơi hồn mình

Vô tình hai hạt lung linh
Song song chảy xuống tạo hình dáng anh
Vô tình đôi mắt long lanh
Má hồng chợt thẹn đêm canh đợi chờ

Vô tình ngồi mộng ôm mơ
Níu làn gió thoảng gởi tơ lòng này
Vô tình tên viết trang đầy
Thương ơi ! anh đó em đây cách bờ

Vô tình thơ lại dòng thơ
Nét nghiêng nét đứng không hờ hững tên
Vô tình chữ nghĩa quyện bên
Bàn tay cây viết mông mênh nỗi buồn

Tịnh Tâm




VÔ TÌNH

Vô tình em đến trong tim
Qua thơ líu lót tiếng chim gọi mời
Vô tình rung cảm sự đời
Nỗi buồn em tả nhẹ khơi tâm tình

Vô tình xót giọt lệ xinh
Đọa đầy mắt ngọc tội hình trâm anh
Vô tình mơ dáng thiên thanh
Môi hồng má thắm năm canh mong chờ

Vô tình chia sẻ cơn mơ
Một vùng biển mộng ngây ngơ hồn này
Vô tình tên gọi đưa say
Bến thương gợi nhớ lung lay đôi bờ

Vô tình thơ quyện trong thơ
Hoa thơm gót bướm thẫn thờ cõi tiên
Vô tình vương vấn tơ duyên
Làm sao trói mở cho thuyền về khơi…

T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:57:48 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 03.02.2009 22:31:16 (permalink)
0


VIẾT CHO ANH

Viết cho anh...những lời thương lời nhớ
Bao đêm dài thao thức trở không yên
Tiếng côn trùng rỉ rả ở ngoài hiêng
Nghe buốt nhói...niềm cay riêng nhỏ lệ

Viết cho anh...mỗi mình em lặng lẽ
Gió gọi mùa rung chuyển khẽ nhành cây
Chợt rùng mình thềm lắm một vòng tay
Sưởi ấm lại trái tim vây giông bão

Viết cho anh...hai hàng sương mờ ảo
Thắm đượm hồn trang giấy mộng gởi ai
Mắt rưng rưng giòng châu ngọc chảy dài
Loang mực tím pha đậm mầu sắc nhớ

Viết cho anh...lòng buồn ôi nức nỡ
Chữ âm thầm về dội ở buồng tim
Dấu yêu ơi ! sao nghe đau nghèn nghẹn
Giăng kín hồn...phủ vào sâu vực thẳm

Viết cho anh...con chữ rơi chầm chậm
Để ngấm nhìn cái số phận ngỗn ngang
Cái Chấm Thang, Nặng, Hỏi, Ngã dâng tràn
Đè khoé mắt đọng màng sương giọt nhớ


Tịnh Tâm




VIẾT CHO EM

Viết cho em mỗi giờ thương phút nhớ
Của ngày buồn hồn nức nở không yên
Tiếng ve sầu ru một nỗi u phiền
Tình xa cách chữ gắn liền với lệ   

Viết cho em tả tình si lặng lẽ
Người yêu thơ ngâm khe khẽ nhịp say
Thả hồn bay quấn quít bút, hôn tay
Người thi sĩ vô tình gây cơn bão

Viết cho em lời yêu sao mờ ảo
Như sương mù vất vưởng chốn liêu trai
Nét mỹ miều tiên nữ hái hồn ai
Còn thân xác chịu miệt mài với nhớ

Viết cho em xin giọt buồn thôi vỡ
Biển đã đầy lệ sầu lỡ ngập tim
Nhắm mắt lại cùng nhau tìm ước hẹn
Cõi thiên thai mình nâng chén thần tiên

Viết cho em…thôi thêm phiền, cay đắng
Mắt em buồn, hạt dài ngắn, tóc tang
Để anh tẩy dấu chấm than đi hết
Thơ không gởi chỉ còn vết yêu đương…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:58:17 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 03.02.2009 23:47:25 (permalink)
0

 
Hư Ảo
 
Tình đến tình đi giữa sự đời
Ươm thành kỷ niệm nhẹ như hơi
Sương bay mờ ảo hương tình cũ
Thơ họa vu vơ buổi dạo chơi
Tình đẹp nên thơ vì trắc trở
Mộng mơ thả cánh cuối chân trời
Mối tình cũ đó giờ hư ảo
Chỉ có người xưa sống giữa tôi…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:59:02 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.02.2009 00:18:29 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.

 
Hư Ảo
 
Tình đến tình đi giữa sự đời
Ươm thành kỷ niệm nhẹ như hơi
Sương bay mờ ảo hương tình cũ
Thơ họa vu vơ buổi dạo chơi
 
Tình đẹp nên thơ vì trắc trở
Mộng mơ thả cánh cuối chân trời
Mối tình cũ đó giờ hư ảo
Chỉ có người xưa sống giữa tôi…
 
T.A.


Hư ảo
.
Tình thơ ảo ảnh tựa sương rơi
Hồn mơ bay tận chốn chơi vơi
Vu vơ lời hẹn trên dòng chữ
Vẫn để lòng ai nát tơi bởi
 
Tình thơ thơm ngát tựa hoa tươi
Không lẫn đục trong giữa cuộc đời
Cánh thơ mềm ngọt lời an ủi
Dịu nỗi niềm đau mãi trong tôi
T.T.K.3.2.2009 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 33 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9