Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 04.02.2009 02:13:27 (permalink)
0

 
Bài thơ không ngủ
 
Thơ trong mạng có bao giờ đi ngủ
Sợ người yêu bất chợt bỏ cuộc chơi
Vần lồng lộn trong hư ảo để rồi
Đêm thức trắng ru ngu ngơ tình tự!
 
Thơ đơm hạt từ giọt thương ai nhỏ
Trắng đêm đen đánh thức mộng tơ duyên
Vần thơ khóc tình vất vưởng tật nguyền
Thơ không ngủ say tình buồn đọng giọt!
 
Thơ đan mơ ươm mầm thành trái ngọt
Nhờ nắng hạ, mưa thu, gió xuân nồng
Vần lãng mạn đỏ thắm một trời đông
Thơ quên ngủ nhảy vui nhịp ân ái!
 
Đến bây giờ trời trong màu nắng mãi
Cả đêm dài sáng trắng sợi trăng mơ
Thơ không cần nhắm mắt tránh dại khờ
Thơ không ngủ theo vòng quay mạng ảo…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:00:24 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 04.02.2009 05:57:46 (permalink)
0

 
Tình Huyền Thoại
 
Trương Chi hát điệu nhạc cầu mong
Đôi mắt Mỵ Nương mỏi ngóng trông
Tiếng hát tuyệt vời mang giấc mộng
Tình duyên ngang trái cắt tơ lòng
 
Tặng em bài hát tình huyền thoại
Tả chuyện đôi mình em nhận không?
Sinh nhật đừng rơi sầu tiễn biệt 
Tim anh đã vỡ mộng duyên hồng…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:00:55 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 04.02.2009 11:28:07 (permalink)
0

 
CÒN THƯƠNG


Còn thương nắng Hạ nhạt dần
Thương màu lá đổi khi gần xa cây
Hạ đi Thu đến liền tay
Sao phiền sợi nắng, vàng lây góc trời!

Còn thương kỷ niệm lứa đôi
Thương bàn tay ấm hái môi hoa cười
Phút hồng qua chóng truê ngươi
Hoa chưa tàn nụ sao đời mất vui!

Còn thương câu nói ngọt bùi
Thương hàng lệ dỗi thêm vui cuộc tình
Trái cầu nhỏ bé như mình
Sao người yêu dấu bóng hình nhạt phai

Thu về vàng úa lòng ai
Còn thương hình bóng u hoài trong tim
Mặt ngoài gió lặng mây im
Nhưng lòng rạn nứt một niềm nhớ nhung…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:01:23 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.02.2009 18:43:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.


 
Tình Huyền Thoại
 
Trương Chi hát điệu nhạc cầu mong
Đôi mắt Mỵ Nương mỏi ngóng trông
Tiếng hát tuyệt vời mang giấc mộng
Tình duyên ngang trái cắt tơ lòng
 
Tặng em bài hát tình huyền thoại 
Xem chuyện đôi mình có giống không 
Có giận đừng rơi sầu tiễn biệt  
Kẻo tim anh vỡ mộng duyên hồng…
 
T.A.


Huyền thoại
 
Tiếng hát nghẹn ngào giữa canh thâu
Gửi vào lầu vắng những cung sầu
Ngang trái tình duyên trên trần thế
Thôi đành để lỡ hẹn kiếp sau
 
Tình thơ không thể có giống nhau
Lời thơ trao gửi tự buổi đầu
Hồn mơ cõi mộng luôn trong sáng
Không bận trần ai chẳng mất đâu
 
T.T.K.4.2.2009
T.A. 04.02.2009 22:34:28 (permalink)
0

 
KHOẢNG TRỐNG

Anh đâu biết? khoảng trống buồn ghê lắm
Nỗi u hoài cứ lặng ngấm về thăm
Trong nỗi nhớ mênh mong tầm mắt đợi
Ôi! rã rời tiếng gọi nhớ thương ơi

Anh có biết? từng lời thơ anh viết
Thắm vào tim đêm da diết luân phiên
Kéo về gieo hạt rơi nghiêng ráo riết
Buốt tê hồn nhưng tha thiết triền miên

Anh nào biết? em âm thầm gói ghém
Những ngôn từ trân quí đém từng đêm
Tang lưu bút tên anh mềm con chữ
Viết mỗi ngày lòng vẫn cứ ưu tư

Ôi khoảng trống mênh mong từ sâu lắng
Chỉ riêng em giọt dài ngắn lăn lăn
Hai giòng sông không thể ngăn nỗi nhớ
hợp nhau về khơi trăn trở giấc mơ

Tịnh Tâm



KHOẢNG TRỐNG

Không có em khoảng trống sao rộng lắm
Mặt trời đen chiếu sâu thắm vào tim
Lòng trống rỗng, ngực im lìm tiếng dội
Bóng không còn làm sao gọi tên em!

Không có em, thơ không rời tay viết
Luẩn quẩn bay thành vòng xiết thêm phiền
Rồi tan biến như con nghiện tan thuốc
Ngớ ngẩn hồn khoảng trống bước triền miên

Không có em, nắng gắt điên dao chém
Cắt da người, cằn cỗi ngày và đêm
Trang nhật ký, khô rang thèm đôi chữ
Khoảng trống vây lời tình tự ngục tù

Không có em, khoảng không mùi mật đắng
Của truyện tình ngắn ngủi nắng hoàng hôn   
Nhưng đã yêu, thì không còn muối tiếc
Dù vắng nhau, khoảng trống nhẹ như mơ…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:02:11 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.02.2009 00:04:01 (permalink)
0


Bài thơ ngắn
 
Bài thơ em ngắn lời thương
Phải em còn bé yêu đương biết gì
Hay em chưa nhận tình si
Tim rung nhịp thẹn kéo ghì chữ yêu
 
Bài thơ ngăn ngắn yêu kiều
Cho ai thèm khát bao điều nhớ mong
Thêm dài giây phút ngóng trông
Thơ như thiêu thiếu tơ hồng đưa duyên
 
Sao vừa suối tóc đen tuyền
Không dài như cặp mi huyền liễu ganh
Vừa như mười ngón bút măng
Dài thêm một chút cho bằng môi xinh
 
Thấy chưa thơ ngắn gợi tình
Nên anh mơ mộng bóng hình nhà thơ
Thôi em đang tuổi dại khờ
Bài thơ cứ ngắn cho mơ thêm dài…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:02:43 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.02.2009 07:15:40 (permalink)
0

 
SƯƠNG MÙ

Hôm qua trời đổ sương mù
Phủ giăng trắng ngõ trời u ám buồn
Chợt nhiên gió bụi khơi nguồn
Rớt vào khoé mắt lệ tuôn thành giòng

Thấm thoát đã mấy lần đông
Quạnh hiu, hiu quạnh về đong mắt sầu
Mấy lần em cố nguyện cầu
Cho quên tất cả tình sâu trong lòng

Mong tim đừng mãi gánh gồng
Nỗi đau đè nặng cảm dòng xót xa
Cầu xin tình ái hôm qua
Bay theo cơn gió đông xa cuối trời

Niềm vui tựu lại bên đời
Như hoa xuân nở sáng ngời sắc hương
Cho hồn bát ngát tình thương
Lung linh nhụy nắng hơ sương loảng tàn

Mây mù biến dạng nắng vàng
Trời xanh chim hót ngân vang địa đàng
Cho tim ấp lại rộn ràng
Từ lâu chìm mất trong ngăn sương mù

Tịnh Tâm




SƯƠNG MÙ

Em là sương trắng giăng mù
Thấm da anh lạnh, nhẹ ru trời buồn
Phất phơ gói nắng trong khuôn
Đọng thành giọt lệ ướt hồn ai mong

Sương cầu gió lạnh trời đông
Biến thành tinh thể tuyết trong một màu
Để anh ôm tuyết thật lâu
Kẻo sương tan biến, thêm đau cõi lòng

Sương bay nhè nhẹ như bông
Nhưng tim sao nặng nỗi lòng xót xa
Cuộc tình ai lỡ bước qua
Đọa đầy sương mọng kiêu sa một thời

Ru sương coi nhẹ sự đời
Đọng trên lá mịn, tụ môi bông hường
Long lanh như ngọc yêu thương
Phản màu nắng ấm soi đường tình nhân

Sương mai hương vị ái ân
Tỏa nơi trần thế hay lan thiên hà…
Ước gì mãi mộng
Sơn Trà
Có sương vương vấn thêm dài đêm mơ…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:03:53 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 05.02.2009 12:13:51 (permalink)
0



VẪN LÀ ANH

Anh đâu hiểu trong lòng em da diết
Dây tương tư lần nữa riết thật đau
Thơ em trãi vần như sầu ly biệt
Ngôn ngữ rơi... đời cay nghiệt tình ngâu

Vẫn là anh của ban đầu mình gặp
Lời yêu thương còn ủ ấp trong tim
Đâu dễ phai dẫu nghìn đêm cố lấp
Bằng tiếng cười rộn rã tập từng đêm

Chua chát quá...giòng châu mềm lại chảy
Vui sướng gì? khi từ đáy tim côi
Còn chất chứa...buốn nhân đôi ngần ấy
Làm sao quên khi tình gẫy nhịp rơi

Vẫn là anh muôn trùng khơi xa tít
Tận bến bờ sương mù mịt âm u
Em vẫn cố cất tiếng ru thương tích
Đứt đoạn lòng...nghe gió rít âm từ

Tình ngang trái linh hồn nhừ dạ xót
Vọng trong tim tên anh trót đã đầy
Bão rằng quên....chắc đổi thay không lọt
Của tận cùng....trái yêu một hình anh

Tịnh Tâm



VẪN LÀ EM

Làm sao hiểu khi lòng anh rên xiết
Nỗi nhớ thương thơ ai viết nhịp đau
Vần vỡ khúc thành một câu ly biệt
Dù tim còn rung rung nhịp tình sâu

Vẫn là em một lần mơ đã gặp
Nét hư vô đưa nhịp đập trong tim
Rung theo giọt lệ trần anh ôm ấp
Thay tiếng chào của người vấp bẫy yêu

Vẫn là em giọt yêu kiều nhẹ chảy
Mòn hồn anh lạc mộng cõi đơn côi
Chia nỗi buồn xin mưa thôi đưa đẩy
Tủi thân gầy đang giận lẫy tình đôi

Vẫn là em xa vời vợi, xa tít
Là sương mai giăng mù mịt trong thơ
Sương tan rồi để người mơ ngú ngỡ
Tìm đầu dây tương tư kéo tình khờ…

Nay đã cảm tình em đầy chua xót
Lỡ yêu thơ nên thương trót nhịp say
Vẫn là em, thả thơ bay phiền muộn
Vẫn là anh, nhặt hạt buồn mỗi ngày…

T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:05:14 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 05.02.2009 20:16:20 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/28103D67FE4B4387A0DA518AE0B5F976.jpg[/image]

Bài thơ ngắn
 
Bài thơ em ngắn lời thương
Phải em còn bé yêu đương biết gì
Hay em chưa nhận tình si
Tim rung nhịp thẹn kéo ghì chữ yêu
 
Bài thơ ngăn ngắn yêu kiều
Cho ai thèm khát bao điều nhớ mong
Thêm dài giây phút ngóng trông
Thơ như thiêu thiếu tơ hồng đưa duyên
 
Sao vừa suối tóc đen tuyền
Không dài như cặp mi huyền liễu ganh
Vừa như mười ngón bút măng
Dài thêm một chút cho bằng môi xinh
 
Thấy chưa thơ ngắn gợi tình
Nên anh mơ mộng bóng hình nhà thơ
Thôi em đang tuổi dại khờ
Bài thơ cứ ngắn cho mơ thêm dài…
 
T.A.

 
Đêm Nguyên tiêu 
 
Ngày tết nguyên tiêu luôn mãi ghi
Óng ánh vàng trăng mộng xuân thì
Nao nức trông Hằng bao kẻ đợi
Đài trang E ấp trăng khép mi
 
Thi sỹ trông trăng hổn ngẩn ngơ
Dòng thơ xao động gửi cõi mơ
Ý ngọc lời vàng trang giấy thắm
Mong trăng rọi sáng  nối đường tơ
 
Huyền ảo lung linh cõi xa mờ
Trăng nghiêng soi bóng  rạng vườn thơ
Dòng ngọt thơm nồng tình thi sỹ
Hương bay trầm bổng dáng nhẹ chờ
 
Trăng -Thơ giao kết mối tình thơ
Ngàn năm thi khách luôn chờ đợi

Nguyên tiêu trở lại hội bến mơ…


 
T.T.K.5.2.2009

T.A. 05.02.2009 22:57:33 (permalink)
0


 
LỜI CỦA BIỂN

Vọng về cõi yêu thương
Lời than thầm của biển
Âm vang lồng thành tiếng
Bên kia bờ đại dương

Xuyên qua bao nổi nhớ
Mờ rõ dáng hình anh
Đêm ngày qua lệ đổ
Lăn xuống vỡ mong manh

Một ngày không thấy nhau
Trái tim đau nghẹn thở
Anh ơi ! tình đã chở
Xa một phút cũng đau

Dẩu mai có về đâu
Nhớ gọi nhau anh nhé !
Giữa linh hồn thật khẽ
Mình dệt mộng canh thâu

Ta về đâu, về đâu?
Cũng mãi hoài muôn kiếp
Giữ tình yêu tha thiết
Trọn đời gởi cho nhau

Tịnh Tâm



LỜI CỦA BIỂN

Tìm lại lời mến thương
Từng vang vang góc biển
Theo thuỷ triều tạo tiếng
Người yêu chốn trùng dương

Sóng biển nói còn nhớ
Hình bóng em và anh
Bên bờ mi giọt đổ
Bên bờ đá buồn tanh

Bọt biển gởi cho nhau
Chút ân tình chưa vỡ
Nếu lòng mình rộng mở
Bọt mềm dịu cơn đau

Biển đưa gió về đây
Cho trọn tình thương nhớ
Sóng ngâm thơ nhè nhẹ
Cho mộng mình thêm say 

Biển hỏi mình về đâu
Đời vuông tròn một kiếp
Thơ xanh xin gởi biển
Ru tình ái cho nhau…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:05:49 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 06.02.2009 00:17:14 (permalink)
0
 
 
 
Đêm Nguyên tiêu 

Trăng sáng ngày rằm lòng mãi ghi
Đèn hoa soi bóng nàng xuân thì
Ủ mặt mộng mơ duyên tình mới
Đẹp dáng Hằng Nga, mọng cặp mi

Nguyên tiêu tết cũ thuở ngẩn ngơ
Vần thơ xướng họa nối tình mơ
Đèn lồng ngũ sắc còn thua thắm
Một nàng thi sỹ thả vần tơ

Ngày Tết Thượng Nguyên đã xa mờ
Trạng nguyên ôm bóng ươm bài thơ
Trăng rằm vật vã hồn thi sỹ
Áng ngà gợi bóng người trông chờ

Duyên mơ đan mộng trong tình thơ
Vụn vỡ đôi tim giả hững hờ
Tình thơ trong mạng tình hư ảo
Đêm tết Nguyên tiêu theo bóng mơ…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:18:55 bởi T.A. >
T.A. 06.02.2009 01:57:21 (permalink)
0

 
Tình Thơ
 
Thơ hong tơ sáng trăng rằm
Thơ vương ánh mắt xa xăm đưa sầu
Thơ đan sợi nắng thêm màu
Thơ vương ngang trái tình đau rối lòng
 
Tình thơ hư ảo ai mong
Tình thơ ươm mộng để trồng vu vơ
Tình thơ ngụp lặn trong mơ
Tinh thơ che dấu hững hờ cho nhau
 
Buồn đời hư thực hai đầu
Thơ theo mạng ảo vương sầu viễn vông
Phụ hoa đang nở cánh hồng
Chờ sương hư ảo ủ nồng hương yêu
 
Thơ hôn hoa mộng mỹ miều
Hoa ôm giọt đắng những chiều mưa rơi…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:13:21 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 06.02.2009 12:11:39 (permalink)
0

 
SAY MÊ

Lần tay đếm chuổi ngày dài
Bao nhiêu thương nhớ về vây trong lòng
Trang thơ em viết mấy dòng
Mà không vơi hết cay nồng lắng tim

Bỡi vì thương cứ về đêm
Giọt so giọt chảy thắm mềm mi loang
Khoé sầu ôm nặng đa đoan
Tình đau như thể kim luồng vá khâu

Vì say mê thức canh thâu
Kéo từng sợi chỉ dệt màu hồng tơ
Ngồi bên song cữa thẩn thờ
Tìm sâu vào khoảng trăng mờ dáng anh

Chợt nhiên những hạt mưa thanh
Từ đôi mắt biếc lăn nhanh mặn mà
quặn lòng ru giọng diết da
Hò ơi ! tình hỡi sao xa đôi bờ

Ừ say mê...đến dại khờ
Não nề khúc nhạc lời thơ chạnh lòng
Lặng nghe trái đắng buông giòng
Tràn hai bên nhớ càng mong đợi chờ


Tịnh Tâm


SAY MÊ

Trao thơ đã mấy tháng dài
Vần trong vần đục trói hai tấm lòng
Thơ nay còn lại đôi dòng
Gởi người thi sĩ cho hồng đôi tim

Bệnh tình nào lỡ hành em
Tội bờ mi vỡ giọt mềm chảy loang
Thêm sầu giấc mộng đa đoan
Tình thơ tan vỡ theo làn mưa ngâu

Em còn thao thức đêm thâu
Dệt thơ trong mộng hay sầu duyên tơ?
Cho anh lời cuối đang chờ
In trong nhung nhớ thẫn thờ bóng em

Say mê hạt trắng mỗi đêm
Giọt mơ em thả ngày thêm mặn mà
Say mê thơ khóc diết da
Tình sầu ly biệt, tình xa hai bờ

Say mê đến độ dại khờ
Nghĩ hình theo bóng, nghĩ thơ mủi lòng
Lặng nghe tiếng giữa hư không
Tiếng yêu em gọi , tiếng thương anh chờ!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:13:57 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 06.02.2009 17:35:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.


 
Đêm Nguyên tiêu 
 
Ngày tết nguyên tiêu luôn mãi ghi
Óng ánh vàng trăng mộng xuân thì
Nao nức trông Hằng bao kẻ đợi
Đài trang E ấp trăng khép mi
 
Thi sỹ trông trăng hổn ngẩn ngơ
Dòng thơ xao động gửi cõi mơ
Ý ngọc lời vàng trang giấy thắm
Mong trăng rọi sáng  nối đường tơ
 
Huyền ảo lung linh cõi xa mờ
Trăng nghiêng soi bóng  rạng vườn thơ
Dòng ngọt thơm nồng tình thi sỹ
Hương bay trầm bổng dáng nhẹ chờ
 
Trăng -Thơ giao kết mối tình thơ
Ngàn năm thi khách luôn chờ đợi

Nguyên tiêu trở lại hội bến mơ…


T.T.K.5.2.2009
 
 
Đêm Nguyên tiêu 

Trăng sáng ngày rằm lòng mãi ghi
Đèn hoa soi bóng nàng xuân thì
Ủ mặt mộng mơ duyên tình mới
Đẹp dáng Hằng Nga. mọng cặp mi

Nguyên tiêu tết cũ thuở ngẩn ngơ
Vần thơ xướng họa nối tình mơ
Đèn lồng ngũ sắc còn thua thắm
Một nàng thi sỹ thả vần tơ

Ngày Tết Thượng Nguyên đã xa mờ
Trạng nguyên ôm bóng ươm bài thơ
Trăng rằm vật vã hồn thi sỹ
Áng ngà gợi bóng người trông chờ

Duyên mơ đan mộng trong tình thơ
Vụn vỡ đôi tim giả hững hờ
Tình thơ trong mạng tình hư ảo
Đêm tết Nguyên tiêu theo bóng mơ…
 
T.A.

Trăng Sáng

Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ

Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng

Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy

Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp

Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng

Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay

Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng

Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống

Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng

T.T.K.6.2.2009

T.A. 06.02.2009 22:55:29 (permalink)
0

 
VẪN CÒN

Vẫn còn khoé mắt đọng sương
Lòng anh có hiểu tình thương ngọt ngào
Vẫn còn hương phấn má đào
Xưa anh khỡi bút vẽ vào tình thơ
Vẫn em đêm nhớ ngày chờ
Ôm hình bóng cuộn dây mơ gối đầu
Vẫn anh hờ hững... nên sầu
Tim em nhặt trọn... đỉnh đau tìm về

Vẫn còn ngây ngất ê chề
Trái thương rụng xuống tình thề vỡ tan
Vẫn em một bóng lang thang
Tìm quên quá khứ khẽ khàng ước mơ
Vẫn anh tách bến xa bờ
Thuyền trông bến đợi... lững lờ biển khơi
Hồn em khập khễnh chơi vơi
Cố chèo... nhưng chịu đời trôi xa giòng

Tịnh Tâm



VẪN…

Vẫn ôm bóng thoáng như sương
Đọng thành hạt lệ yêu thương ngọt ngào
Vẫn mơ môi thắm má đào
Khi mờ khi hiện đón chào trong thơ

Vẫn nuôi mộng nhớ mơ chờ
Nàng tiên giáng thế duyên thơ kết màu
Nào ai ngoảnh mặt tình sầu
Nào ai thúc dục tương tư đi về!

Vẫn em phảng phất trong mê
Mắt huyền lóng lánh hạt thề chậm tan
Vẫn em cành huệ đoan trang
Thoảng mùi trái cấm, bẽ bàng cơn mơ

Vẫn anh hẹn bến đưa thơ
Vẫn em chung thủy đợi chờ duyên đôi
Tình thơ chập chững ra khơi
Hai dòng nhẹ chảy cho vơi giọt sầu…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:14:37 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 33 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9