Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 33 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 10.02.2009 12:13:19 (permalink)
0

 
NGUYỆN CẦU

Cầu cho em vạn sự bình yên
Thuyền vượt sóng qua hết buồn phiền
Đời tươi sáng tình duyên êm thắm
Miệng luôn cười ngàn nỗi vui riêng

Nguyện trời cao cho tình yêu đến
Ai mong chờ tình quyện trong tim
Đem bình yên ru êm giấc mộng
Người chân tình mê sảng ngày đêm 

Cầu cho anh tỉnh cơn mộng mị
Quét lá vàng mục nát lối đi
Tiếng kinh cầu ôm ghì lòng si
Để hồn em sầu bi tan biến

Cầu cho em chim uyên tung cánh
Theo phận mình thanh thản bay xa
Cuối chân mây ngàn hoa đua nở
Đẹp vần thơ, đẹp kỷ niệm mơ!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:26:33 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.02.2009 22:36:58 (permalink)
0

 
EM LẠI VIẾT


Em lại viết cho anh niềm thương nhớ
Chữ bồi hồi tim rạn vỡ đau ơi !
Yêu đã hết mà sao đôi mắt hỡi
Cứ dõi tìm và chờ đợi xa xôi

Những con chữ theo mùa trôi thả nổi
Trên từng trang giấy trắng gởi về xa
Mực lẫn lệ hòa chung pha nghiệt ngã
Giòng sông buồn thờ thẩn phả xuống môi

Ngôn ngữ nhớ anh ơi hoài đắm đuối
Tâm trí sầu cứ bám đuổi trong mơ
Giữa đêm trường thức giấc mở trang thơ
Em lại viết cho anh giờ hoang vắng

Anh đâu hiểu nỗi lòng giăng tơ quắn
Rối bùi nhùi em cố gắng gỡ ra
Những gút thắt tháng năm qua đã quá...
Guột chặc nhau dấu vết vá hằng sâu

Vết thẹo đau làm sao khâu đừng giấu
Biết quặn lòng nhưng tình đầu quên khó
Bỏ nhiều lần đau hiện rõ không mờ
Em lại viết, viết nhung nhớ tình ta...


Tịnh Tâm



VIẾT CHO NHAU


Viết cho nhau bảo đừng thương, thôi nhớ
Kẻo tim đau khi mộng vỡ ai ơi
Yêu nào chết khi lệ vẫn còn rơi
Và con mắt còn tìm kiếm xa xôi!

Viết cho em tả cuộc tình trôi nổi
Hoa Ti Gôn gợi cay đắng tình xa
Hai sắc hoa như đôi mình hai ngã
Em trắng trong, anh hồng máu rỉ tim!

Viết cho em chuyện duyên tình đắm đuối
Của anh khờ bám trọn gốc cây mơ
Hồn thổn thức tìm vần yêu trong thơ
Để thức giấc ngồi gốc đa hoang vắng!

Viết cho em như không còn say đắm
Lời thơ buồn trong nức nở lệ sa
Nhưng oan trái tương tư như đi qúa
Như kẻ nghiền bài thơ đã ăn sâu!

Viết cho nhau nhưng thôi đừng bỏ dấu
Để đời gieo sắc, nặng, hỏi, ngã, huyền
Bài thơ mộng thành câu đau ú ớ
Hay nhịp ca thần thánh hát tình ta…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:27:01 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 11.02.2009 02:03:14 (permalink)
0

 
Nhật Ký Tình Yêu
 
Nhật ký tình yêu đầy kỷ niệm
Tình thơ trải lụa mộng trang đài
Hoa xinh nở nụ ngây thơ lạ
Cánh bướm khoe màu điểm nắng mai

 
Giấy trắng giờ mờ hình bóng bướm
Thơ buồn đậm tím nỗi vẫn vương
Vần thương, nhịp nhớ ngâm sầu đắng
Gởi đến người xưa giấc mộng thường

 
Nhật ký tình thơ còn chút lửa
Màu thanh gợi sóng giữa tim non
Trời thương giấy trắng nhòe màu mực
Ép bướm trong thơ mộng sẽ còn

 
Anh là cánh bướm vườn hoa mộng
Cũng đã bay xa vì dại khờ…
Phải chi người ấy ươm lửa ấm
Cho anh làm bướm ép trang thơ…

 
T.A.
T.A. 11.02.2009 06:25:25 (permalink)
0

 
KHÔNG TÊN
 
Riêng anh hay của muôn người
Bài thơ em thả màu tươi nụ hồng
Riêng em hay gởi đám đông
Bài thơ anh họa phập phồng gió xuân
 
Gió xuân thổi cánh hoa buồn
Vì thơ vẫn mãi một nguồn vu vơ…
 
Mạng đời đưa đẩy thuyền thơ
Về qua hai bến sương mờ bóng nhau...
 

Thơ anh vất vưởng vần sầu
Còn vần thơ mộng dãi dầu bến tương
Thơ em là nụ hướng dương
Theo chiều sáng tỏa ánh hường vươn lên
 
Bài thơ em gọi không tên
Là mơ anh vẫn để riêng trong lòng…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:27:40 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.02.2009 08:52:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



 
Nhật Ký Tình Yêu
 
Nhật ký tình yêu đầy kỷ niệm
Tình thơ trải lụa mộng trang đài
Hoa xinh nở nụ ngây thơ lạ
Cánh bướm khoe màu điểm nắng mai

 
Giấy trắng giờ mờ hình bóng bướm
Thơ buồn đậm tím nỗi vẫn vương
Vần thương, nhịp nhớ ngâm sầu đắng
Gởi đến người xưa giấc mộng thường

 
Nhật ký tình thơ còn chút lửa
Màu thanh gợi sóng giữa tim non
Trời thương giấy trắng nhòe màu mực
Ép bướm trong thơ mộng sẽ còn

 
Anh là cánh bướm vườn hoa mộng
Cũng đã bay xa vì dại khờ…
Phải chi người ấy ươm lửa ấm
Cho anh làm bướm ép trang thơ…

 
T.A.

Mật ngọt
 
Có con bướm trắng chở tình thơ
Mang theo mật ngọt của rừng mơ
Đến vườn hoa lạ tìm hương sằc
Suy tư E ngại đến dại khờ
 
Có con bướm trắng chở tình thơ
Dòng thương dòng nhớ để chơ vơ
Vỡ vụn lời vàng cùng ý ngọc
Làm mờ nét chữ giữa trang thơ
 
Có con bướm trắng chở tình thơ
Nghiêng nghiêng đôi cánh ủ giấc mơ
Gửi vào vườn thuý tình duyên mộng
Bâng khuâng nao nức ý nhẹ chờ
 
Cánh hoa vừa nở quá ngây thơ
Vô tư đùa giỡn có đâu ngờ
Vết thương cứa nát đau lòng bướm
Xa rồi hoa chợt thấy bơ vơ
 
T.T.K.11.2.2009
T.A. 11.02.2009 12:22:56 (permalink)
0

 
GỞI VẦN THƠ


Gởi vần thơ cho người từng quen biết
Hỏi còn quen hay ngại viết lời thăm
Tôi trơ trẽn tìm tháng năm xa lắc
Mỏi bước đời và còn lạc trong tâm…

Một lần nhớ là một lần nói quên
Quên thư viện nơi phì phào điếu thuốc
Quên hành lang vang tiếng guốc lê thê
Quên khuôn mặt vụng về che mắc cở…

Hay tại mình còn sợ đời phức tạp
Sợ bước chân lỡ dày xéo tâm tư
Kỷ niệm đẹp khi yên ngủ ngàn thu
Hay sẽ nhạt khi cho nhau một phút…

T.A.
 
 
NHẬN VẦN THƠ

Nhận vần thơ từ người em quen biết
Giữ trong lòng bao tha thiết vần âm
Dẫu bến đợi tháng năm dài xa lắc
Dạ vẫn hoài kết chặt quyện trong tâm

Một lần nhớ suốt đời đậm... không quên
Nhớ kỷ niệm ngày nào bên bến đợi
Những ngôn từ anh rất vội viết tên
Chữ yêu thương vụn về nên mắc cỡ

Khiến má hồng ửng đỏ đến rất quê
Em quay gót mà đam mê còn vướng
Hương ái nồng lưu luyến vượt tâm tư
Hồn ngây ngất giữa vần thư trải xuống

Nhận thơ anh ngày đêm thường mỡ đọc
Âu yếm lòng hai hạt ngọc chợt rơi
Lời cảm xúc nhớ về bơi lăn lóc
Trên giòng buồn một góc gọi anh ơi


Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:28:20 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.02.2009 13:32:56 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



 
SƯƠNG TÌNH

Tình như sương trắng đêm đông
Buốt da, cắt thịt, lạnh lòng người thương

Sương tình đọng chốn yêu đương
Rũ hoa ân ái, mờ đường ái ân

Lạnh môi hờ hững dù gần
Mù đôi con mắt, che lần bóng nhau

Sương tình phản phất sao lâu
Nên duyên thành nợ, giọt sầu thành sương

T.A.



Giọt sương
 
Mây chưa tan sao có nắng rơi nhiều
Mưa không tới sao đá biết xanh rêu
Không cay đắng sao biết nỗi u sầu
Nhớ chưa mặn gọi sao được là yêu
 
Có duyên không nợ cũng nhiều
Tình càng đằm thắm mắt nhiều giọt sương
 
T.T.K.11.2.2009
 

 
T.A. 11.02.2009 22:37:47 (permalink)
0

 
MỘNG

Vươn tay nhặt nắng xôn xao
Ấp vào khoảng trống xanh xao mộng đầu
Bờ mi khô hạt mưa ngâu
Hồng len đôi má thắm màu hương hoa

Vùi đầu trong giấc mơ ngà
Say sưa gặt hái tình xa của người
Em vui nở nụ môi cười
Xinh tươi rực rỡ giữa trời yêu thương

Tay anh em gối mộng thường
Để nghe luyến nhớ đêm trường ấm êm
Ngọt ngào giọng hát nhung mềm
Ru em tròn giấc chim bao ngập lòng

Nếu mai duyên cột chỉ hồng
Nắng vàng se kết hóa vòng cầu yêu
Vườn xuân muôn sắc mĩ miều
Và ta hai ngã dắt dìu lối chung

Tịnh Tâm




MỘNG

Trả em tình đã hư hao
Bóng em ẩn hiện xôn xao tình đầu
Em đi trong trận mưa ngâu
Anh về viết lại những câu đã nhòa

Mộng em tươi dáng ngọc ngà
Sắc nghiêng thành nội, duyên sa lòng người
Hoa ghen thua kém môi cười
Bướm ong ve vãn tô trời màu thương

Giờ anh xin giấc mộng thường
Làm chùm cỏ dại trải đường thật êm
Thẫn thờ chờ đón gót mềm
Chờ bàn tay ấm mân mê thảm lòng

Mộng duyên đan sợi tơ hồng
Kết hoa ngũ sắc thắm nồng mầu yêu
Mộng em tiên nữ mỹ miều
Bước qua cỏ dại theo chiều rồng bay…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:28:55 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.02.2009 23:44:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



 
THƯƠNG HOÀI…NGƯỜI THƯƠNG

Hoài thương ai mãi thương chờ
Tìm trăng đáy giếng ngẩn ngơ đêm ngày

Mưa nhỏ giọt, thật trêu chùm cỏ
Thơ ái ân, chỉ ghẹo tình mù
À ơi nghe giọng ai ru
Tưởng tình chớm nở trong mơ một chiều

Say trong mộng tâm tư nào hiểu
Nắng bình minh phá giấc mộng vàng
À ơi khúc nhạc thiên đàng
Tìm đâu ra nữa chỉ hàng thơ duyên

Ôi Phố ảo, là mơ với mộng
Sao muôn màu sặc sỡ hơn mơ
Làm ai thương dại, ngu chờ
Tìm trăng đáy giếng ngẩn ngơ đêm ngày…


T.A.


Thi sỹ và thơ
 
Ngàn xưa thi sỹ với vần thơ
Như đôi loan phượng cứ ngu ngơ
Lời hay ý đẹp trao nhau mãi
Mà lòng vắng lặng đến bơ vơ
 
Ngàn xưa thi sỹ với vần thơ
Gửi lòng chìm đắm tận bến mơ
Tâm hồn thi sỹ thường như thế
Thuyền đâu neo đứng tại bến bờ
 
Ngàn xưa thi sỹ với vần thơ
Lều tình dựng tạm bến vu vơ
Dòng thơ rơi xuống lầu ân ái
Cho ai khờ dại ý đợi chờ
 
Hồn thơ xin được mãi ngu ngơ
Hồn thơ xin được mãi dại khờ
Để tình đôi lứa trong mộng ảo
Được nằm êm dịu mãi bến mơ
……
 
T.T.K.11.2.2009 
 
T.A. 12.02.2009 03:59:37 (permalink)
0

 
MƯA NHỚ


Hôm nay mưa rụng giọt sầu
Vì trong thương nhớ có màu mắt em
Nâu nâu đượm nét hờn ghen
Long lanh khóe mắt lệ lem mi dài

Hôm nay mưa lạnh bờ vai
Thiếu hương thoang thoảng tóc mai đen tuyền
Vắng hơi âm ấm má đào
Mỏi lòng trông ngóng ngọt ngào đôi môi

Hôm nay mưa hạt tả tơi
Giọt văng hè vắng, giọt rơi âm thầm
Vì em sao mãi lặng câm
Mưa reo nỗi nhớ, mưa ngâm lời tình

Ước chi Mưa Nhớ của mình
Phập phồng bong bóng soi hình đôi ta…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:29:31 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.02.2009 11:32:05 (permalink)
0
 
 
NGƯỜI TA ƠI
 
Nếu là hoa, ngày Tình Yêu em nhớ
Tỏa hương ngàn cho người ta thêm thương
Nụ hoa đẹp ru môi vào mơ tưởng
Em hoa nồng là nguồn nhớ đậm sâu!
 
Nếu là thơ, ngày Tình Nhân ngâm câu
“Của Anh Thôi” kẻo người ta ấm ức
Vần lãng mạn bao bướm ong chờ chực
Em thơ mộng là ngôn ngữ ôm riêng!
 
Nếu là mơ, ngày Tình Ái nhớ nghiêng
Tầng mây trắng cho người ta nắm giữ
Rũ giọt sầu mây đọng hết lệ dư
Em nguồn mơ cho tình thơ vướng mắc!
 
Nếu là mộng, ngày Tình Yêu em nhặt
Sợi tơ hồng cho người ta cột tim
Đôi nhân tình chung mền ấm gối êm
Em mộng mỵ nên thương rơi hạt chín!
 
Trong mạng ảo, ngày Tình Yêu đành nín
Cho người ta âm ỉ đau vô vàn
Hoa đâu tàn, mơ mộng còn sức sống
Ngày Tình Nhân chỉ đến quá muộn màng…

T.A.
T.A. 12.02.2009 22:20:44 (permalink)
0

 
Trăng, Thơ và Em

Trăng buồn che mặt trong mây xám
Thơ buồn nghiêng ngả chữ reo sầu
Em có sao không mà lỡ hẹn
Để khuyết vầnh trăng, thơ tím màu?

Anh biết trăng yêu vẫn thật tròn
Nép mình e thẹn mảnh trăng non
Đang giận em quên ngâm đoản khúc
Nửa thương nửa nhớ của tình son

Anh đã yêu thơ một buổi chiều
Khi trăng sáng rực một màu yêu
Trong mắt em tròn đầy mộng mị
Bóng hình hai đứa thật yêu kiều…

T.A.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:30:50 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 12.02.2009 23:20:14 (permalink)
0
quote:

Anh đã yêu thơ một buổi chiều
Khi trăng sáng rực một màu yêu
Trong mắt em tròn đầy mộng mị
Bóng hình hai đứa thật yêu kiều…

T.A.

Thơ và em 
 
Ta đã lạc mất nhau
Để ngày tháng gieo sầu
Gây cho đời giông bão
Vẫn chẳng thấy anh đâu
 
Sông ngân quạ bắc cầu
Sông em nước đỏ ngầu
Sóng là giọt trong mắt
Khóc thương mình bấy lâu
 
Em tìm mãi bóng anh
Khi hé rạng bình minh
Em lật từng hạt nắng
Chỉ bỏng rát tay mình
 
Anh ơi ! cùng ánh trăng
Hãy về trang giấy trắng
Dòng thơ làm ánh nắng
Ấm tình em mong manh
 
Lòng em luôn trong xanh
Tình anh ngọt thơm lành
Hãy biến thành dòng thơ
Cho em luôn đợi chờ
 
T.T.K.12.2.2009 
 
T.A. 13.02.2009 00:55:40 (permalink)
0
 
Ú ớ tình thơ
 
Vần thơ ú ớ đưa tình
Người mơ ngớ ngẩn bóng hình ai ngâm
Ôm bài thơ thẩn trong tâm
Tình thơ khờ dại nẩy mầm nào hay
 
Bây giờ ú ớ lời vay
Câu ngâm ấp úng vì say mộng đời
Cụm mây lơ lửng dáng người
Tình thơ khiêu gợi môi tươi son hồng
 
Tim rung ú ớ nhịp trông
Tương tư vớ vẩn hoa lồng bóng tiên
Mạng đưa hư ảo thêm nghiền
Tình thơ trừu tượng tự nhiên đậm màu
 
Tình thơ ú ớ còn lâu
Tri âm tri kỷ thẹn câu…yêu rồi!
 
T.A.
T.A. 13.02.2009 09:42:13 (permalink)
0

 
MỘT LẦN BUỒN


Một lần buồn nên lòng hoài trăn trở
Một lần thương nên lo sợ tình đau
Một lần nhớ cả nỗi sầu đâm thấu
Chết một lần thân khắc dấu nợ duyên

Tình là thế sao mình còn lưu luyến
Bao lần đau vì ước nguyện chưa thành
Nụ cười buồn héo mòn tuổi xuân xanh
Một lần chết để buồn nhanh tan biến

Yêu là chết trong vô biên trầm lặng
Một lần buồn rồi lần nữa buồn hơn
Yêu là thế sao mình còn theo đuổi
Như thiêu thân chết đắm đuối trong đêm

Một lần buồn thơ gầy gò kỷ niệm
Một lần yêu thơ nên chợt buồn thêm…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:31:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 33 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9