Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 13.02.2009 22:42:07 (permalink)
0

 
 
BẾN THƯƠNG BỜ NHỚ

Thuyền em trôi dạt giữa giòng
Bến thương bờ nhớ nặng lòng vòng xoay
Mấy lần ghé bến nơi đây
Mà sao không thể chở ngày dịu êm

Nhìn bờ sóng cuộn dâng thêm
Đẩy thuyền xa mãi trong đêm bão bùng
Ghào kêu tiếng thở than cùng
Bến im vắng lặng mịt mùng trời xa

Hỡi đời cay nghiệt chi ta
Đạp lên nỗi nhớ diết da rã rời
Ngọn sầu lại chất cao vời
Gió lung lay chuyễn sương mời nhau thăm

Đời ơi có mấy trăm năm
Em tìm kiếm mãi xa xăm vẫn hoài
Đợi chờ mộng đến tương lai
Chờ giòng xuôi chảy thuyền say duyên bờ

Tịnh Tâm



BỜ MỘNG BẾN MƠ

Thuyền ai vẫn đợi giữa giòng
Bờ mơ bến mộng một lòng mê say
Em về nhớ ghé nơi đây
Ru hồn theo mộng cho đầy dịu êm

Ngọn sóng cuồng, có mạnh thêm
Bờ chông gai qúa làm em hãi hùng
Em về cập bến thủy chung
Giòng đời sẽ lặng dưới vòng cầu mơ

Em gieo mơ mộng bến thơ
Anh gom nguyện ước làm hoa tô trời
Cho sầu rũ cánh tả tơi
Bờ yêu lặng gió đón mời ái ân

Thuyền đời trôi dạt bao năm
Thuyền em mỏi cánh xa xăm xin về
Bến mơ em vẽ tương lai
Bên bờ thơ mộng, có ai đang chờ…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:32:02 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 14.02.2009 01:15:16 (permalink)
0

 
Lời Tình


Cho anh làm bóng bên em
Chung đôi hài nhỏ bước mềm đời nhau
Cùng chia hạt nắng rực màu
Và vầng trăng sáng hong làn tóc mai

Cho anh làm bóng đêm dài
Ru em vào mộng liêu trai trữ tình
Mụ cười mơ ngủ thật xinh
Trao nhau êm ả bóng hình một đôi

Cho anh làm bóng mây trôi
Che da em trắng nắng đời gắt gay
Bóng mây lơ lửng trong say
Vì đôi mắt biếc mơ ngày nhẹ đưa

Lời tình như bong bóng mưa
Vỡ trong thầm lặng giữa cơn bão lòng…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:32:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 14.02.2009 02:49:04 (permalink)
0
 
Vô Tình
 
Ngày tình ái mượn thơ đan cánh
Tên vô tình để cắm tim em
Kẻ mơ giấc mộng ấm êm
Chút đau chút nhớ cho thêm ngọt bùi
 
Tên ngậm ngùi khoét sâu lầm lỗi
Của vô tình gió thổi vần rơi
Bắn tên cho thỏa cuộc chơi
Tim lem máu đỏ những đôi dại khờ
 
Giận người bắn vu vơ giấc mộng
Hận vô tình tên hỏng tim duyên
Tình yêu là mộng hão huyền
Khi tim người bắn bị tên vô tình
 
Ngày Nhân Tình, thôi! anh bẻ cánh
Tên vô tình kẻo cắm tim đau
Tình thơ nay đã đỏ màu
Mộng mơ huyền ảo của bầu trời thơ…
 
T.A.
T.A. 14.02.2009 10:19:03 (permalink)
0

 
MỘT KIẾP TÔI


Lặng đếm từng chuỗi ngày buồn
Mà nghe rạn nức nơi buồng tim côi
Đời hỡi ! chỉ một kiếp tôi
Tại sao giọt đắng tăng đôi mấy lần ?

Lụt rồi cạn ....đến vô ngần
Tưởng như không thể trào dâng sóng cồn
Nhưng cay đắng cứ ngập dồn
Ép giòng nước bạc về chôn nỗi niềm

Và như thế ngày và đêm
Chữ buông xuống giấy say mềm từ đau
Dẫu khuya khoắt đến canh thâu
Mình ngồi thui thủi nhận châu hạt tình

Bóng đối diện với cái hình
Hình nghiêng bóng ngã chung nghìn giọt ngâu
Cái tôi làm bạn cùng nhau
Sớt chia cảm xúc phân sầu thế thôi

Ba mươi năm vẫn lặng trôi
Vùng riêng cô lẻ cõi trời quạnh hiu
Một kiếp tôi ...rất tiu đìu
Đau thương chua xót có đều trong tim


Tịnh Tâm




KIẾP NGƯỜI THI SĨ


Đọa đầy từng chữ thơ buồn
Đọa đầy thương nhớ từ nguồn đơn côi
Đọa đầy tình đã xa xôi
Đọa đầy giọt đắng đã rơi nhiều lần

Trời ganh dáng ngọc môi hồng
Ghen tay tỏa sáng thơ hong giọt buồn
Thơ vang cay đắng dập dồn
Hồng nhan, thi sĩ nhân đôi nỗi niềm

Nên em trằn trọc sáng đêm
Khóc trời sao lỡ đọa đầy thân đau
Thơ nay nức nở đâm thâu
Tim người đồng cảm nỗi đau cuộc tình

Thương người nghệ sĩ vô hình
Hồn riêng bóng lẻ tỏ tình mưa ngâu
Thơ buồn rủ cảnh theo nhau
Cảnh buồn người cũng vương sầu đơn côi

Thời gian xin hãy chậm trôi
Cho người nghệ sĩ nhận lời tri ân
Vần thơ dẫu khóc trăm lần
Có người thưởng thức, ấm vần thơ duyên…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:33:14 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 11:26:54 (permalink)
0
Tháng hai
 
Tháng hai xuân thắm gọi mùa Yêu
Đôi lứa uyên ương kết quả nhiều
Ong bướm đuổi nhau nghiêng cánh đẹp
Ngàn hoa đua sắc dáng kiêu Kiêu
Em chờ gió lạnh bao mùa nhớ`
Anh đến nắng hồng sưởi ấm Theo
Náo nức lòng  ta ngày gặp gỡ
Vui mừng Hạnh phúc biết bao Nhiêu
 
T.T.K.14.2.2009
 
Thân tặng T.A. nhân ngày 14/2
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A830C90FB64741FCBA5C72B172C3EE30.gif[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 13:59:29 (permalink)
0
ngày 14/2. gửi TA đọc cho vui nè
 
VALENTIN VUI !
 
Trọn đời luôn ngát với hương yêu

Hạnh phúc làm sao mãi được yêu
Mắt sáng long lanh khoe sắc thắm
Môi hồng êm dịu lúc trao yêu
Ngọt ngào dìu bước trong say đắm
Náo nức bên nhau tha thiết yêu
Nhật ký mỗi ngày ta viết mãi
Lời thơ ghi lại những dòng yêu
 
T.T.K.14.2.2009
 
T.A. 15.02.2009 01:28:30 (permalink)
0

 
THƠ ĐỢI VẦN CHỜ


Lá vàng rơi rụng có đôi
Thơ giăng niềm nhớ đơn côi một mình
Đợi vầng trăng sáng soi tình
Nửa trăng sao khuyất, buồn tênh vần chờ

Khát khao lời ngọt họa mơ
Thơ mong nét chữ đơm câu hẹn thề
Cô đơn mang gió lạnh về
Úa bài thơ đợi, tái tê vần chờ

Tình thơ đôi chữ dại khờ
Thơ nay lẻ bóng bên bờ tương tư
Đợi chờ chiếc lá vàng thu
Có câu em họa, mượn ru vần chờ…

T.A.
 
 

TRẢ LỜI

Lá vàng em viết dòng đôi
Gỡi theo gió cuốn qua đồi làm tin
Câu thơ chờ đợi còn in
Mực say thắm giấy chuyện mình trong mơ

Từ khi chữ nghĩa ươm tơ
Là thương khao khát từng giờ đê mê
Âm thầm giữ trọn câu thề
Mà nghe tim gọi vọng về lời thương

Trả lời anh mộng đã vương
Bên kia cô lẻ tương tư bên nì
Mấy lần thả nỗi niềm ghi
Là bao lần hóa bờ mi đượm sầu

Đây dòng cảm nghỉ đã lâu
Chỉ mong ngày tháng qua mau xuôi giòng
Tình thơ mãi ấm hương nồng
Để lòng không uổng phí công đợi chờ

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:33:44 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 15.02.2009 03:09:22 (permalink)
0
 
NGÀY THƯƠNG
 
Ngày Thương mạng ảo nghiêng nghiêng
Say thơ thắm đỏ trong miền thương yêu
Lụa tình đan bức tranh thêu
Tình nhân ôm ấp trăng thề bên nhau
 
Ngày Thương nắng sớm khoe màu
Hồng môi tiên nữ, trắng làn da non
Tơ trời nối mối tình son
Tình nhân kề cận cho mòn sầu đau
 
Ngày Thương tim nức nở câu
Yêu đương ngọt lịm vị dâu thơm tình
Ngọt bùi ru giấc mộng xinh
Tình nhân say đắm bóng hình cuộn nhau
 
Ngày Thương trời tắt mưa sầu
Chân trời óng ả vòng cầu dễ thương
Màu yêu móc nối đôi đường
Tình nhân theo áng tơ hường tới nhau   
 
Ngày Thương thơ vọng lời cầu
Tình thơ luôn mãi còn màu mộng mơ
Tim yêu trong cõi vu vơ
Còn đang rung cảm, đón chờ ngày Thương…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 03:15:23 bởi T.A. >
T.A. 15.02.2009 08:39:40 (permalink)
0






SỢI NẮNG

Với tay kéo sợi nắng vàng
Em se thành miếng màn trời lung linh
Sắc màu óng ánh thật xinh
Họa lên nền thẳm đôi hình trái tim

Có con chim trắng bay êm
Ngậm dây hạnh phúc vẽ thềm nồng hơn
Vẽ tình lên gấm hồng trơn
Hòa chung mây cẩn ẩn sơn bầu trời

Xanh xanh nước ngọc tuyệt vời
Ráng vàng, cam, đỏ trải ngôi cầu vồng
Hai bên cụm trắng bềnh bồng
Đóa phù vân nở to phồng nhẹ bay

Em ngồi nhìn ngấm mê say
Ôi tiên cảnh ấy ai hay từ mình
Tự em tạo nét cho tình
Tự em in ấn khuôn hình trong tâm

Để rồi ngấm lấy âm thầm
Giấc mơ ảo giác trăm năm mãi còn
Dẫu ngày tháng có bào mòn
Thời gian vụt chạy vẫn tròn vẹn nguyên


Tịnh Tâm




TÌNH THƠ


Long lanh sợi nắng tỏa vàng
Pha màu lơ thắm của trời thật xinh
Như làn da mịn của mình
Pha hồng giọt máu ân tình trong tim

Lững lờ mây trắng bay êm
Cụm mơ bàng bạc ru mềm mắt hơn
Như môi em đậm nét son
Đỏ hồng nét thẹn, nhưng ngơ ngẩn trời

Trời xanh xanh tận góc đời
Em xinh xinh cả trong lời thơ tương
Muôn màu như áng cầu thương
Hoa phong lan thẹn kém hường sắc mai

Anh còn thơ thẩn cơn say
Gom tình cảm đẹp, thơ hay cho mình
Tuyệt vời tiên cảnh hữu tình
Tuyệt vời dấu ấn thiên đình gieo tâm

Tình thơ anh họa âm thầm
Mộng mơ em gởi tháng năm vẫn còn
Dòng thơ kỷ niệm chẳng mòn
Dù mây đổi xám, phấn son nhạt màu…


T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:34:18 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 15.02.2009 13:40:02 (permalink)
0





KHÔNG CÓ ANH (2)

Nếu một mai không có anh bên cạnh
Em biết mình sẽ cô quạnh buồn hơn
Nỗi niềm riêng một góc hồn lẫn tránh
Sống âm thầm trong đơn lạnh trống trơn

Không có anh lệ chắc hờn dỗi mãi
Ngày liền đêm lăn chảy nhớ khôn nguôi
Giòng sông tương tiếp nối đời quằn quại
Lụt bờ thương tràn dâng bấy bờ môi

Không có anh trái tim côi lặn lội
Cố vươn mình bám lấy cội nguồn yêu
Dù đoạn khúc tiu đìu trong rất tội
Vẫn vượt mình bám víu mối dây treo

Không có anh trên nẽo về lặng lẽ
Tiếng côn trùng cũng than khẽ lời đau
Hàng liễu rũ âu sầu rưng rưng lệ
Cảnh cảm buồn hoa có vẽ bạc màu

Không có anh hồn đêm thâu trở giấc
Mộng lạc loài theo từng bậc cung rơi
Và thổn thức tơi bời ôm chất ngất
Em biết mình đang lay lất chơi vơi

Tịnh Tâm





KHÔNG CÓ EM


Không có em trời Hà Nội rét lạnh
Hồ Hoàn Kiếm sẽ hiu quạnh buồn hơn
Phố Hàng Đào chợ đêm người sao vắng
Anh sẽ buồn trong thầm lặng trống trơn

Không có em Sài Gòn mưa rơi mãi
Bến Bạch Đằng lục bình lặng lẽ trôi
Chợ Bến Thành giờ vắng người lui tới
Anh biết buồn, nhung nhớ một làn môi

Không có em phố Bolsa lụt lội
Trong vội vã, chen lấn của cuộc đời
Thiếu nụ cười làm người trông tù tội
Anh thêm buồn, mong kỷ niệm đã trôi

Không có em, nét chữ thành đơn lẻ
Vần thơ gieo lời than thở quặn đau
Thôi lặng lẽ nhớ mắt ai rưng lệ
Anh qúa buồn giọt đắng của mưa ngâu

Không có em, người em Việt yêu dấu
Anh lạc loài theo ngày tháng chơi vơi
Buồn đã tới và đang còn chồng chất
Nếu em còn xa cách mãi tình tôi…


T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:34:46 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.02.2009 20:15:13 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.





Tháng hai

Tháng hai xuân thắm gọi mùa Yêu
Đôi lứa uyên ương kết quả nhiều
Ong bướm đuổi nhau nghiêng cánh đẹp
Ngàn hoa đua sắc dáng kiêu Kiêu
Em chờ gió lạnh bao mùa nhớ`
Anh đến nắng hồng sưởi ấm Theo
Náo nức lòng ta ngày gặp gỡ
Vui mừng Hạnh phúc biết bao Nhiêu

T.T.K.14.2.2009






Tháng hai

Tháng hai đàlạt phải mùa yêu?
Sương có hôn yêu má thật nhiều
Làm đỏ mặt em vì chợt thẹn
Thơ yêu ai gửi ghẹo xuân kiêu!

Tháng hai đàlạt thông reo mộng
Cho rụng trái mơ giữa nắng chiều!
Em nhặt vần tương anh mới gửi
Mùa yêu thơ kết hạt bao nhiêu?

T.A.


Chuyện kể
 
Xuân về Đalạt đẹp mùa yêu
Nắng ấm thông reo gió về nhiều
Có đôi trai gái ngồi tình tự
Môi mềm uống mãi giọt hương yêu
 
Rừng già thẫm nặng bóng hoàng hôn
Bóng tối đồng tâm cùng ánh mắt
Gió đến trao tình nhẹ miên mơn
Tay ngủ trong tay dịu mát hồn
 
Mai này nếu phải xa nhau luôn
Hạt tình ươm lại bến sông  Tương
Để mãi rõi về nơi xa vắng
Trăm năm đứng đợi một người thương
 
T.T.K.15.2.2009 
 
T.A. 16.02.2009 01:36:22 (permalink)
0



ÁNH MẮT THẸN THÙNG


Sáng nay có sợi nắng hồng
Mây xanh phản ánh lá vàng, đỏ, nâu
Trời yêu tỏa sáng trăm màu
Vì em đang thẹn những câu ân tình

Sáng nay có cặp chim xinh
Líu lo chào đón bình minh mới về
Trời nhung hồng tận bến mê
Vì em đỏ má ngẩn ngơ bao người

Sáng nay hoa nở môi cười
Đưa mùi hương thoảng đón mời bướm ong
Trời mơ tràn nụ hoa hồng
Vì tim em biết rộn ràng tiếng yêu

Thẹn thùng ánh mắt yêu kiều
Làm trời anh đọng trăm điều vấn vương
Trong đôi mắt nhỏ dễ thương
Sáng nay trời có điểm hồng không em?


T.A.



THẸN THÙNG ĐÔI MÁ

Chiều nay hái đóa hoa hồng
Nâng niu từng cánh nghe hồn nặng đau
Buồn ghê một đóa hương sầu
Rụng rơi tàn úa bạc màu thắm xinh

Chiều nay bỗng chợt tim mình
Gọi tên sầu mộng chuyện tình tái tê
Trời mang mây xám nặng nè
Kéo lê sợi nắng qua lề mưa rơi

Chiều nay có ánh mắt đời
Đang cười ngạo nghễ buông lơi phấn nồng
Mùi thơm ngào ngạt lượn vòng
Thì ra ong bướm đang trồng cây si

Thẹn thùng đôi má lạ kỳ
Không son mà ửng thắm vì ai trêu
Vấn vương giọng nói thương yêu
Bỡi ai mà nhỏ mỗi chiều thẩn thơ

Tịnh Tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:35:17 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 16.02.2009 23:08:19 (permalink)
0

 
SAU CƠN MƯA


Trời trong sau trận mưa thu
Trong màu nắng mới như màu mắt em
Sao em buồn giọt mưa đêm
Hạt thương em gởi rạng thêm nắng ngày

Cầu vòng tô điểm áng mây
Đỏ môi, vàng lá, xanh cây, tím hồn
Màu yêu em có thấy không
Trời trong sau trận mưa lòng đã qua

Vì tình em thật thiết tha
Trời thương thôi khóc, nắng sa tận cùng
Tình em đã vượt ngàn trùng
Theo vần thơ mộng làm hồng nhớ nhung

Cho anh xin mối tình chung
Để giọt lệ nhỏ theo dòng nước trôi
Ru hồn vào chốn bồng lai
Có người trong mộng nuông chiều con tim

Gởi em hạt nắng thu êm
Hong làn tóc mịm cho mềm sợi tương
Sau cơn mưa, nắng dễ thương
Vì trong màu mắt em thường nhìn anh...


T.A.




SAU CƠN MƯA

Trời trong mây sáng mùa thu
Vài tia nắng ấm về ru hồn mềm
Chợt nhiên nhớ giấc mơ đêm
Có giọng ai hát bên thềm ngất ngây

Mĩm cười thương quá lời say
Mắt môi thắm nụ hây hây má hồng
Màu yêu anh điểm tô nồng
Rạng ngời hương sắc đài lòng nở hoa

Vì em anh gỡi giọt ngà
Hòa thương vào chữ mặn mà nhớ nhung
Tình xa cách biển vượt trùng
Anh gieo hạt mộng vun trồng từ chung

Sau cơn mưa ánh vừng hồng
Lung linh chiếu sáng cảnh bồng tương lai
Rồi ngày mai lệ sẽ phai
Nhờ anh gỡi gió tình đầy trong tim

Hít vào hơi ấm dịu êm
Mùi hương làn tóc mượt mềm vấn vương
Sợi tương tư bỗng nhẹ buông
Vì trong ánh mắt em thường có anh


Tịnh Tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:35:48 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 17.02.2009 05:47:16 (permalink)
0

 
MÀU TÌNH YÊU


Tình yêu em màu trắng
Màu vô hình dễ thương
Tô giây phút mộng thường
Trong ánh mắt yêu đương

Tình yêu anh màu trắng
Màu tình ái hư không
Một vần thơ đan mộng
Của một người đèo bồng

Tình anh em màu trắng
Màu nắng ấm trời thu
Muôn sắc qua lăng kiếng
Cho người cảm vần ru

Tình yêu sao màu trắng
Để thương nhớ dại khờ
Để tìm mà không thấy
Để thấy lại hững hờ…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:36:18 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 17.02.2009 13:56:37 (permalink)
0



RU

Ru tình nồng thắm trái tim
Ru đôi duyên mộng êm đềm trong mơ
Ru hồn chung sợi dây tơ
Ru câu thương nhớ khắc giờ đi qua

Ru yêu đương mãi thiết tha
Ru lời ân ái mặn mà bên nhau
Ru hoài ngôn ngữ thâm sâu
Ru theo từng buổi sắc màu mùa trôi

Ru anh trái mộng về đôi
Ru em hương ngát xinh môi nụ hồng
Ru nhau từ Hạ sang Đông
Ru tròn mơ ước thôi trông ngóng chờ

Ru đời sầu muộn tan mờ
Ru sao hạnh phúc đừng lờ lững xa
Ru cho gần lại tình ta
Quyện tay mười ngón đậm đá thật sâu

Tịnh Tâm




SAY

Say tình nồng ấm trong tim
Say thơ lướt lả êm đềm như mơ
Say duyên đôi lứa nguyệt tơ
Say hương ân ái thẫn thờ bay qua

Say men yêu đã thấm da
Say lời thề hứa mặn mà trao nhau
Say ngây ngất, say thật lâu
Say cơn ảo mộng đậm màu son môi

Say em ru trái tim côi
Say hương mái tóc ngát thơm mùi hồng
Say nàng tiên nữ trời đông
Say khuôn mặt nhỏ ngày trông đêm chờ

Say đời sao mãi mập mờ
Say sầu duyên phận hững hờ tình xa
Em ru âu yếm tình ta
Anh say trong mộng ngọt ngào giọng em…


T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:36:50 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 33 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9