Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 18.04.2009 00:11:03 (permalink)
0
 
Xuân Mơ Hư Ảo
 
Hư ảo nào như đôi mắt em
Lấp lánh trong thơ đọng giọt mềm
Ru giấc liêu trai anh mong mỏi
Xuân mơ lãng mạn ngày trôi êm

Hư ảo nào như cặp môi hồng
Ngâm khẽ bài thơ lạnh gió đông
Tô tím vành môi anh mong đợi
Xuân mơ thấp thoáng nụ hôn nồng

Hư ảo nào như mối duyên thơ 
Vần thương vần nhớ chỉ vu vơ
Đong đầy kỷ niệm trong tơ rối
Xuân mơ dìu dắt cặp dại khờ

Hư ảo nào như giấc mộng Xuân
Ngày đến ngày đi thơ thêm buồn
Nhưng sao chờ đón từng giây phút
Xuân mơ hư ảo cả mùa Xuân!
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2021 22:04:13 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 21.04.2009 00:01:07 (permalink)
0
 
Thơ Xinh
 
Anh xin làm hạt nắng ngày
Điểm hồng đôi má còn hây son tình
Anh xin trao đổi thơ xinh
Ươm mơ mắt biếc bóng hình duyên đôi
 
Thơ em cuộn gió đơn côi
Cơn mưa kỷ niệm tả tơi cõi lòng
Thơ em thả giọt sầu đông
Hạt gieo cảm xúc, hạt rung ngậm ngùi
 
Mong thơ hồng sợi nắng vui
Mớm hồn bạn đọc ngọt bùi chữ yêu
Trời Xuân tràn nắng mỹ miều
Bao người ái mộ thơ Kiều em ngâm
 
Cho anh làm gió xa xăm
Vu vơ chờ đón trăng rằm thơ em…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2021 22:09:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 21.04.2009 23:41:17 (permalink)
0
 
BỖNG DƯNG
 
Bỗng dưng muốn nhỏ giọt sầu
Theo nguồn cảm xúc từ đâu dâng trào
Từ thơ vọng tiếng nghẹn ngào
Bỗng dưng rung cảm nỗi đau cuộc tình 
 
Bỗng dưng mộng bóng mơ hình
Thiên thai giấc mộng đưa nghìn say mê
Mơ môi thỏ thẻ hẹn thề
Vòng tay âu yếm tê mê ôm ghì
 
Bỗng dưng vào mộng Trương Chi
Tương tư nét đẹp nữ nhi tuyệt trần
Rơi hai dòng lệ thương thân
Đong đầy chén ngọc, vỡ tan cõi lòng
 
Thơ đưa cảm xúc lâng lâng
Buồn vui huyền hoặc trong vùng vu vơ
Bỗng dưng thương cảm bài thơ
Bỗng dưng thông cảm người mơ tình về…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2021 22:10:42 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 23.04.2009 00:46:25 (permalink)
0
 
NHỜ THƠ
 
Chim đưa tiếng hót dễ yêu
Mây khoe cụm trắng gọi mời mộng nhung
Gió hiu hiu thổi bông lung
Nhờ thơ nên cảnh trời chung vui hoài
 
Sợi trăng gieo lụa lưng đồi
Ánh sao nháy mắt ghẹo đôi nhân tình
Trời đêm ve vãn đôi hình
Nhờ vần thơ mộng nên tình đẹp đôi
 
Nhờ em hương tỏa trong lời
Đưa thuyền tới bến lả lơi mộng hồng
Nhờ em thả hạt nắng nồng
Đưa nguồn cảm xúc phập phồng trong tim
 
Nhiều đêm trong giấc lặng im
Tương tư tay ngọc đang tìm vần duyên…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2021 22:11:25 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 24.04.2009 00:43:34 (permalink)
0

 
Nuôi tình vu vơ
 
Uống ánh trăng mơ nuôi tình vu vơ
Nuốt giọt sương đêm tô trắng tình thơ
Nuôi giấc liêu trai bằng ngụm gió lạnh 
Da thấm hạt tương của tình hư vô
 
Tỉnh giấc chiêm bao trong nắng ngọt ngào
Nghe tiếng chim reo tim chợt xôn xao
Thấy màu hoa xinh nên vui ngày mới
Hít nhẹ hơi xuân cho tình dâng trào
 
Có phải em đang thả mộng tầm xuân?
Nên gió duyên tơ lãng mạn về nguồn
Trong vùng hư vô hoa tình hư ảo
Nở nụ anh đào của chốn bồng lai
 
Nuôi tình vu vơ bằng bài thơ say
Cho xuân thêm dài mộng đêm mơ ngày…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2021 22:12:04 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 25.04.2009 23:04:15 (permalink)
0


Thơ Thẩn…

Gió trở mùa như tính người con gái

Tình đổi màu theo mây trải phương xa

Lòng buồn vui cùng điệu nhạc, câu ca

Hỏi thời gian, thứ Bảy cười hay khóc…

T.A.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2021 22:12:44 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 28.04.2009 23:40:54 (permalink)
0
  Nhẹ như giấc mơ
  
Trả nàng thơ giấc mơ tình
Vương tơ hư ảo nối hình vu vơ
Trả nàng thơ sợi hững hờ
Ướt trời mộng mỵ giọt mờ mắt nai
 
Vô tình rối lụa trần ai
Cho xin lại hạt tương tư thuở nào
Vô tình thổi sóng lao đao
Xin thôi chữ nhớ quyện vào chữ thương
 
Trả vấn vương lẫn yêu đương
Cho thơ thành nhẹ như sương trắng màu
Trắng đơn giản của tình đầu
Dễ thương dễ nhớ những câu dại khờ
 
Để rồi yêu mãi nàng thơ  
Để rồi xin lại giấc mơ hữu tình…
 
T.A.

NHẸ NHƯ GIẤC MƠ

Em về gom giấc mơ tình
Của anh trả lại chuyện mình vu vơ
Nàng thơ đâu có hững hờ
Chỉ ta cảm nghĩ nên mờ mắt cay

Em về nhặt lại hương say
Của tương tư mộng trần ai lệ trào
Biển tình sóng nỗi thuyền chao
Lao đao con chữ nhớ cào vết thương

Em về thâu hết tơ vương
Để thôi vướng bận đêm trường trắng phâu
Để thôi trăn trở tình nhau
Mặc cơn lốc xoáy những câu dại khờ

Em về gom cả dòng thơ
Trải vào mộng mị nhẹ mơ giấc tình
Mong hồn đừng gặp điu linh
Như trong hiện thức chịu nghìn nỗi đau

Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:26:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.11.2021 07:24:02 (permalink)
0
 
 
Giàu
Tặng nhau kỷ niệm năm nào
Gởi nhau niềm nhớ lao xao trong lòng
Vì giàu tình bạn bao năm
Giàu kinh nghiệm sống, lời trăm lãi mười
Giàu tình người, giàu vị tha
Giàu thêm vạn nhớ nghìn mong ngày về
Ai chưa trọn vẹn câu thề
Chia nhau một nhắn hai thưa cùng giàu
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:33:12 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.11.2021 08:13:03 (permalink)
0

Một Trời Kỷ Niệm

Nhớ xôn xao ngày ghi danh chọn lớp
Nhớ rũ buồn tạm biệt lúc hè sang
Nhớ bẽn lẽn ánh mắt muốn làm quen
Nhớ ngọt ngào giọng bắc pha ngỡ ngàng...

Nhớ mặn mà lời tình trong thư viện
Nhớ lạnh lùng đêm dài nuốt bài thi
Nhớ êm đềm sóng hồ ru ai ngủ
Nhớ phập phồng mưa rũ bước ai đi...

Nhớ bao la một trời kỷ niệm
Nhớ bâng khuâng, khe khẽ gọi tên ai...

T.A.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:36:28 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 11.11.2021 00:29:23 (permalink)
0
MAI VỀ.....

Mai về ôn lại mảnh đời
Xưa kia thơ dại tỏ lời thương yêu
Để hôm nay nhớ nhung nhiều
Nghe cay khoé mắt lệ triều dâng tuôn

Mai về bên ấy... có buồn???
Có khơi sợi nhớ tơi buồng tim đau
Có không tình hỡi duyên đầu
Vỡ tan mộng ước trái sầu lững treo

Mai về tình hết... còn theo
Hay là lơ lững để hiu hắt lòng
Để thương về xoáy bão giông
Đổ mưa nặng hạt xiết dòng tâm tư

Mai về dệt mộng ảo hư
Tình xưa tìm bến mà như lạc đò
Thuyền xa bến đã chẳng chờ
Nhưng sao nghe nặng ở bờ mi cay

Mai về tim hời đừng lây
Ngọt bùi hóa chất men say mặc tình
Bình yên đến với tim mình
Đừng vương vấn với ái tình bạc đen

Tịnh Tâm
  
MAI VỀ.....

Mai về lưu luyến khoảng đời
Mê thơ nhỏ nhẹ đôi lời dễ yêu
Sóng tình gom nhớ thêm nhiều
Chia đôi giọt lệ diễm kiều sẽ tuôn
 
Mai về đo lại nỗi buồn
Sợi dài bên đó bắt nguồn tình đau
Vô tình yêu nhịp thơ đầu
Cây si đơm trái đẫm màu trớ trêu
 
Mai về gom mối tình theo
Vì thơ kỷ niệm còn reo trong lòng
Vần thương còn gợi bão giông
Vần yêu còn rót tình nồng riêng tư
 
Mai về xin lỗi tình hư
Xin thôi giọt lệ ngàn thu còn buồn...
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:27:18 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 11.11.2021 23:02:06 (permalink)
0
MẮT TÍM
 
Buồn vương đôi mắt tím màu
Long lanh giòng nước dâng trào xuống môi
Rát từng nỗi nhớ đơn côi
Muốn kêu thành tiếng lại thôi lặng thầm

Em ôm sầu khổ vào tâm
Lẻ loi gánh lấy chuyện trăm năm buồn
Số phần đã kết vào khuôn
Nên đường yêu đã có nguồn góc đau

Bỡi nên mình mới xa nhau
Đoạn đường cách trở hai đầu biệt xa
Anh và em dù thiết tha
Dù yêu nhau lắm cũng xa nghìn trùng
 
Tinh Tâm
MẮT TÍM

Thơ xưa loang tím một màu
Vì gieo hư ảo giọt sầu đọng môi
Vì ru một nỗi đơn côi
Thơ tô mắt tím tim đôi yêu thầm

Mắt tím màu, thấm cả tâm
Làm nhoà mộng ước trăm năm thêm buồn
Làm mờ tình mới lên khuôn
Người mơ mắt tím, tội nguồn lệ đau

Mắt tím sầu, lỡ tình nhau
Vì duyên trách phận hai đầu tình xa
Vì thơ đan vần thiết tha
Mơ hôn mắt tím, nếm say lệ hờn

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:28:38 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.11.2021 22:45:26 (permalink)
0
Ái Ân

Bài thơ ai thả ngọt ngào
Vần ru vần đối gợi tình ái ân
Hư ảo thôi, sao thật gần
Tim rung theo hạt lệ sầu nhẹ rơi

Mơ chạm da, mơ chạm môi
Dâng trào khoái cảm duyên đôi hão huyền
Da chạm da, hơi quyện hơi
Rên lời âu yếm mộng mơ hão huyền  
 
Cho nhau một kiếp thanh tao
Dẫu thơ đẫm máu vết cào ái ân

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:37:26 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 15.11.2021 05:22:10 (permalink)
0
THU

Anh ạ Thu về rồi trước cữa
Lá thay màu hơn nữa rồi anh
Cũng ngày tháng ấy qua nhanh
Mới đây đã đánh dấu khoanh hơn mười

Vòng đi xoay lại tiếng khóc cười
Góc tương tư cũ bên đời lại đau
Cũng trang giấy mực tím màu
Ngày xưa kết nối hai đầu gần nha
u

Rồi thì phận số bạc màu
Khiến mình sai hướng chia cầu lối đi
Bức thư tình ý anh ghi
Còn trong tim mãi chẵng khi nào rời

Anh ....nỗi đau tím ngắt không lời
Em chôn giấu kín một đời không quên
Dù cho nỗi nhớ đau rên
Em ôm vào tận cùng tên mộ sầu

Tịnh Tâm

 
THU

Thu về dụ lá rơi bên cửa
Tô vàng niềm nhớ của tình anh
Thời gian như gió cuộn nhanh
Nụ yêu mới nở, tháng năm đã mười

Thơ kỷ niệm gợi nguồn thương nhớ
Giọt lệ buồn rơi khẽ sợi đau
Tương tư xưa đã điểm màu
Sóng đời đưa đẩy đôi đầu xa nhau

Nhớ ngày đó như sao đi lạc
Trong mắt em lóng lánh hạt mi
Vần thương vần mến còn ghi
Tình Hoa Tim Vỡ ươm tim rã rời

Thu đang dụ lá tô màu tím
Của tình xa còn đó sao quên
Lá reo xào xạc như rên
Vần Thơ Kỷ Niệm ru êm giấc sầu...
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:30:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 15.11.2021 12:02:27 (permalink)
0
ÁO TÍM
 
Áo kiều nữ tím màu phượng vĩ
Màu Quỳnh Dao diễn tả tình đau
Áo em xưa có phai màu
Vì ai thức trắng đêm thâu mong chờ
 
Chờ kiều nữ ghé ngang thư viện
Cho kẻ khờ giáng điệu ái khanh
Áo em đã tím lòng anh
Khi tà áo tím bay ngang hợt hờ
 
Mơ kiều nữ liếc nhìn diên mạo
Để cây si đậu trái tình si
Áo em đậm tím từ khi
Tình đơn côi đó chỉ ghi trong lòng...
 
Xin đừng mặc áo tím màu
Tội người thương trộm, ngậm câu yêu thầm…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:38:27 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 15.11.2021 23:49:38 (permalink)
0
Tâm Sự

Mạng ảo vắng người thật lưa thưa
Vật lộn với đời, phận đong đưa
Có nhiều kỷ niệm, ghi trong dạ
Nhặt bao sóng gió, tiếc ngày xưa
Ước gì thời gian dài thêm nữa
Gặp trong trang ảo vui chẳng thừa
Đợi ngày hội ngộ chia tâm sự
Tâm sự còn đây viết sao vừa

T.A.

Như Xưa

Tìm lại trong nhau tuổi dạ thưa
Tóc xanh, mũm mĩm tình nhẹ đưa
Ánh mắt mơ huyền, trao thương mếm
Đôi tay rụt rè, tặng thơ xưa
Này dẫu tóc bạc, lòng chẳng bạc
Giúp nhau câu nói đâu phải thừa
Như xưa thân nhau vì tuổi trẻ
Này dùng mạng ảo cũng là vừa


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 05:33:08 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 33 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9