Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 33 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 04.12.2021 00:20:29 (permalink)
0
Sóng Yêu

Tiếng sét ái tình nghe thơ mộng
Ánh mắt tơ chạm nhẹ hồn mơ
Để ai ngày tháng thẫn thờ
Yêu em từ thủa ngẩn ngơ lạc hồn

Tiếng sét ái tình sao gần qúa
Chạm làn da trắng xóa mầu hoa
Để ai ru mộng mù lòa
Yêu em từ thủa chập chờn hương mê

Nhưng mạng ảo tìm đâu tình ái
Chỉ bài thơ cho mối tình khờ
Dần dần cảm chữ vẩn vơ
Yêu em từ thủa sóng thơ dập dồn

Ai cản được sóng yêu con chữ
Hẫng hồn tình người mới học yêu
Rồi nhận chìm kẻ yêu nhiều
Sóng yêu đầy đoạ ai chiều vần thơ

Vậy sao thơ vẫn còn chờ
Ai cho câu đối gợi nguồn sóng yêu…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:02:47 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 06.12.2021 02:23:18 (permalink)
0
Xin Lại Hạt Châu

Thơ cạn ý như dòng nước mắt
Tình bạc mầu theo bước thời gian
Tìm đâu hai chữ bình an
Cho bài thơ mới đánh tan vần sầu

Tìm đâu nữa nửa hồn đã mất
Bóng người xưa đã khuất chân mây
Trời thu như cũng buồn lây
Đưa chùm mây xám rối mù chữ yêu

Thôi xin lại hạt châu thủa đó
Hạt vui thôi vì có vần đôi
Sáng chiều chia nửa đơn côi
Nửa hồn cộng nửa nở môi nụ tình...

Đã say giọt lệ gợi hình
Chịu làm ác quỉ cho mình có nhau...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:05:06 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 07.12.2021 02:09:12 (permalink)
0
Thứ Sáu Không Có Em

Sáng thứ Sáu đông xe đường kẹt
Khách lữ hành đưa mắt làm quen
Chào buổi sáng nhưng lời như nghẹt
Buồn một ngày không có bóng em

Chim ngại hót đón chào thứ Sáu
Sợ oanh vàng hay én chê bai
Giọng thanh thót sao nghe sầu não
Không có em nên giận nắng mai

Tim rung động dục thơ chạy trốn
Vì vắng em mộng bỏ đi hoang
Trưa thứ Sáu vùi đầu bận rộn
Bài thơ tình vương nhịp tóc tang

Quyển sổ hẹn mong chiều thứ Sáu
Để gặp em rảo phố êm đềm
Nay ô trống hồn đau gai góc
Xin ngược về thứ Sáu có em

T.A.
 
THỨ SÁU VẮNG ANH

Sáng thứ sáu phố phường đông nghẹt
Người tìm người hò hét làm quen
Chỉ riêng em ngồi yên góc kẹt
Mắt dõi tìm giữa chốn bon chen

Một thoáng buồn về len tâm não
Hình dáng anh chao đão nắng mai
Nụ hoa môi biếng cười rạn vỡ
Hóa hồn sầu tình chở chê bai

Giọt lung linh nháy mắt đã tràn
Thơ...ngôn ngữ vội vàn chạy trốn
Bỏ niềm đau giữa chốn mơ hoang
Và lây lất mi loang rung động

Ôi ngày dài nghe lòng hiu quạnh
Cô đơn mình thứ sáu vắng anh
Em cố gắng để tim đừng lạnh
Xin ngược về ngày ấy có anh


Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 06:17:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.12.2021 00:41:46 (permalink)
0
TỪ ANH (3)

Từ anh hồn ngẩn ngơ say
Thu đi thu lại mùa thay đổi mùa
Mấy mùa gió chuyển cơn mưa
Mấy mùa lệ chảy chưa vừa niềm đau

Từ anh tim chất tình sầu
Hắt hiu cô quạnh bên cầu nhớ thương
Đêm đêm thao thức canh trường
Nằm nghe con chữ yêu đương nát lòng

Từ anh lệ lụy hai giòng
Thắm trang mộng ước thắm dòng thơ yêu
Thắm ngôn từ đã nuông chiều
Giờ nghe tim khóc buốt nhiều anh ơi

Từ anh sầu mãi về bơi
Giòng sông kí ức tả tơi bão bùng
Ngày đêm nhói buốt não nùng
Thời gian anh a lạnh lùng thân em

Tịnh Tâm
 
Từ Em (3)

Từ em hồn mê mẩn say
Vần thơ lãng mạn buồn lây gió mùa
Lệ trần buồn rũ giọt mưa
Buồn thơ quằn quại trong nhiều nỗi đau

Từ em tim cảm vần sầu
Vấn vương ánh mắt van nài yêu thương
Đêm dài chia giấc đoạn trường
Ép yêu vào chữ cho hương thấm lòng

Từ em từ giọt lệ trong
Ướt trời thu tím, tím dòng thơ yêu
Chờ mong vần đối mỗi chiều
Đổi yêu cho hạt  lệ sầu ngừng rơi

Từ em hồn phiêu bạt rồi
Chìm trong kỷ niệm xa xôi thủa nào...
Ước gì lại được xôn xao
Bài thơ tình mới đón chào em yêu...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:44:28 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.12.2021 22:38:01 (permalink)
0
SÓNG ĐÔI

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Đan nhau mười ngón nồng say ân tình
Sóng đôi chung bóng cùng hình
Chia nhau hơi ấm hương tình ngất ngây

Hạnh phúc đi giữa ban ngày
Niềm vui cởi mở hồn say sưa hồn
Sóng đôi nhịp bước vui tròn
Nở tươi trên những hao mòn thời gian

Bàn tay chia sẻ gian nan
Dìu nhau qua những trái ngang cuộc đời
Sớt chia mật ngọt trong lời
Hứng nhau cam khổ sầu thời sẽ phân

Gánh chung cay đắng gian trần
Thương yêu sẽ giảm bớt phần khổ đau
Sóng đôi tay nắm chặt sâu
Chuyền lan sức mạnh cho nhau cuộc đời


Tịnh Tâm
 
ĐẸP ĐÔI

Trầu cau quấn quít trong tay
Hăng mùi thơm nóng đỏ gay như Tình
Tựa nhai hạt đắng, lá xanh
Nghiện hương ân ái, say Tình ngất ngây

Tình như Trăng giữa ban ngày
Nán chờ ánh nắng ngôi sao ru hồn
Mặt Trời âu yếm Trăng tròn
Màu thiên thanh chiếu Tình son nhuận vàng

Tình khi khăng khít Phượng Rồng
Thanh tao khả tú, âm dương hợp đời
Tình đong mật ngọt ru lời
Yêu đương tha thiết gọi mời ái ân

Tình mình không thuộc thế trần
Ngưu Lang Chức Nữ kém phần đớn đau
Đẹp đôi trong nhịp thơ sầu
Mộng trao mơ gởi đưa nhau vào Tình

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:46:16 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 09.12.2021 23:13:06 (permalink)
0
Mê...
 
Thiên-hạ nói thơ mình như tiểu-thuyết
Em kiều-nữ mộng-mị chuyện cập-kê
Anh lữ-khách vẩn-vơ thề duyên-phận
Tựa nhân-tình đọa-đầy chốn sơn-khê

Em thơ-thẩn vần sầu-bi tang-tóc
Anh ngớ-ngẩn họa điệp-khúc tang-thương
Thành vớ-vẩn chuyện yêu-đương hoang-đường
Ép văn-thơ chìm-đắm trong giả-dối!

Nay tỉnh mộng nhận mình thật có lỗi
Mê con chữ có gặch nối vậy thôi
Mê tiếng đệm làm êm vần câu đối
Quên ai khóc vì câu nói dở hơi!

Nay hai đứa mỗi người một góc đời
Chuyện chúng mình đi vào chân trời tím
Em có biết thơ mình giờ ẩn hiện
Khi anh tìm lại gạch nối vần đôi
   
Mê chữ Việt hay mê giọt đắng rồi…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:11:56 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.12.2021 23:46:28 (permalink)
0
ĐÊM

Đêm nay sương xuống giăng mắt mềm
Nỗi nhớ niềm thương đếm giọt thêm
Mực tím giấy hoa dòng lưu niệm
Từng trang em lật chiếm sầu đêm

Anh phương trời đó thềm chi nhớ
Em ở chốn này đổ lệ rơi
Buồn ơi ! cay đắng bơi trăn trở
Dậy sóng hồn em góc chơi vơi

Kỷ niệm trên tay đời bạc trắng
Tìm quên sầu lộng chẳng thể yên
Tình đã bay xa miền gió cát
Mà đau bừng dậy ngất triền miên

Đêm nay thổn thức với niềm riêng
Một ánh sao rơi lặng cuối miền
Nghe sầu giọt nước lăn tăn chảy
Áng cả bờ mi lụt muộn phiền

Tịnh Tâm

Đêm

Đêm qua chợt nhớ bàn tay mềm
Đưa thơ gởi phận kèm giọt thêm
Trằn trọc niềm thương thơ kỷ niệm
Từng trang từng trang kéo dài đêm

Có phải em tôi chia niềm nhớ
Hai chân trời mới thấm lệ rơi
Em đưa buồn tới vì cách trở
Hay anh còn ôm tình chơi vơi?!

Kỷ niệm thủa xưa tô màu trắng
Trắng ngây ngơ của mộng bình yên
Nay thành trắng bạc theo gió cát
Vì đêm lạc lõng giấc thôi miên

Đêm qua ôn lại nồi niềm riêng
Xưa gởi cho em ánh sao hiền
Lung linh trời anh hạt lệ chảy
Đã ướt lòng anh giọt thần tiên...

T.A.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:47:26 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 11.12.2021 23:54:48 (permalink)
0
Ngày...

Ngày bừng dậy đưa yêu vào nắng
Trời ửng hồng tô thắm môi em
Mây gom giọt nhỏ nhẹ êm
Đọng trong khéo mắt bên thềm nhớ mong

Ngày vừa tới cho sương luyến tiếc
Thơ học trò mình viết cho nhau
Theo mây đuổi bắt vần sầu
Ai vô tình thả làm nhầu chữ yêu

Ngày chậm trôi như trêu khoảng cách
Mây cũng buồn nên trách gió thu
Đường dài sao nối tình mù
Thuyền ra hai hướng mập mờ bến thương

Ngày đã qua không lời tiễn biệt
Chữ tím mầu đoạn tuyệt tình thơ
Ngày già chìm đắm trong mơ
Thời gian xin lại ngày thơ học trò...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:14:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.12.2021 23:15:20 (permalink)
0

YÊU THẦM

Lạy Chúa cho tim em sẽ rơi
Trong tay anh đợi đã lâu rồi
Tình si mong chờ mòn con mắt
Nguyện ước ôm tim ấm cả đời

Lạy Trời gió lặng giữa cuộc chơi
Đừng rung si rụng lúc đơn côi
Kẻo hồn khô héo hơn lúc trước
Khi tim đã trả cuả tôi thôi!

Ngưởi ơi có biết đã yêu rồi
Yêu thầm yêu dại nên mãi ôm
Hình bóng mỹ miều trong vòng ngực
Dù mình hai đứa vẫn hai nơi!

T.A.
YÊU THẦM

Cầu trời hạnh phúc sẽ ngừng rơi
Khơi lại trái tim đã một thời
Giá băng bỡi khổ...buồn giăng mắt
Ngỡ hồn hóa đá lạnh đời đời

Cầu cho gió lặng buổi dạo chơi
Đừng nhặt hạt si ướp đơn côi
Kẻo mai rồi mốt sầu hơn trước
Giữ lấy bình yên trái tim ơi

Dạ vâng em biết đã yêu rồi
Yêu thầm thiệt khổ chỉ mình ôm
Nên buốt và đau thường về ngực
Bỡi phần cách trở ở hai nơi


Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:49:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 12.12.2021 23:17:54 (permalink)
0
Thơ Học Trò

Bằng Bằng Trắc Trắc Bằng Bằng
Học thơ theo đuổi chị Hằng trên không
Trằc Bằng Bằng Trắc đi rông
Cảm câu Vâng Dạ bóng hồng trời tây

Vụng về đôi chữ mở tay
Hạt si rơi rụng, hồn bay lờ đờ
Ôm hình đợi sóng mộng mơ
Quên ăn quên ngủ thẫn thờ đợi thơ
 
Nghiện vần ngọt giọt dại khờ
Tình thơ bay bổng nối bờ tương tư
Thời gian đánh thức thật hư
Chữ yêu cũng cạn nhạt nhèo chữ thương

Băng Bằng Trắc Trắc còn vương
Tội người mắc bẫy yêu đương đã mờ   
Xin thôi Bằng Trằc vu vơ
Trả em giấc mộng ngây thơ học trò...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:16:00 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 13.12.2021 23:07:09 (permalink)
0
CON BƯỚM VÀNG

Anh tặng cho em con Bướm vàng
Ngày ấy hồn nhiên ... rất nhẹ nhàng
Em về ấp ủ vào lưu bút
Ướp chút hương yêu thắm tình chàng

Rồi mỗi đêm về trăng tỏ sáng
Mở trang kỷ niệm trắng hồn thơ
Thanh khiết êm đêm mơ con chữ
Thả lòng thanh thản với ước mơ

Con Bướm tình yêu chờ giăng lối
Chỉ hồng se thắm nối nhịp duyên
Hạnh phúc đơn sơ nguyền không dối
Cầu mong mãi mãi sống bình yên

Và rồi từ đó chuyện chúng mình
Ngọt ngào êm ả tưởng không chinh
Ngờ đâu con bướm vàng héo úa
Bỗng chốc rã tan lột xác hình

Bay theo cơn gió ... tình xa khuất
Nỗi khổ dâng trào thắm giấy đau
Thế là mộng ước sầu lay lất
Buồn chất linh hồn vỡ mưa ngâu

Tịnh Tâm

Con Bướm Vàng

Bươm bướm ngày xưa theo lá vàng
Em thả trong thơ ôi nhẹ nhàng
Bướm anh đã cảm tay cằm bút
Đưa nét hồn nhiên thu hút chàng

Con bướm vàng say ánh trăng sáng
Hồn ngây thơ trong trắng nhịp thơ
Bướm anh ngủ vùi theo con chữ
Bướm lòng vàng cánh bay theo mơ

Con bướm vàng nghiện rồi một lối
Lượn vườn thơ hồng thắm tơ duyên
Bướm lòng khát khao lời tình dối
Cho dài mộng ru giấc ngủ yên

Bươm bướm ngày nay khóc chuyện mình
Hai trời hư ảo thả hai tình
Bướm anh vần vũ theo con chữ
Bướm em thanh kiết vẽ đôi hình

Thôi cho bướm vàng bay xa khuất
Để lại vần thơ nhòe mực đau
Bướm anh ngủ lại đời lay lất
Bướm em vỗ cánh tiễn biệt sầu ...

T. A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:50:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 15.12.2021 06:04:44 (permalink)
0
TỪ ANH (4)

Từ anh hạt gióng tình yêu
Xanh cây mộng lá nhụy điều trổ hoa
Vươn lên tìm nắng chan hòa
Nở xinh cánh biếc mượt mà hương say

Từ anh sắc thắm từng ngày
Dịu dàng ướp nụ trang đài ngát tươi
Ngất ngây uống giọt sương đời
Ửng hồng trên những nụ cười ấm êm

Từ anh hạnh phúc vừa thêm
Tăng nồng sức sống dưới thềm trần gian
Dang tay ôm lấy hương ngàn
Tỏa lan nhè nhẹ lâng lâng vào hồn

Từ anh thanh giọng ôn tồn
Ấm trầm ru khẽ tình hồng vào tim
Sưởi hòa hơi thở nhịp đêm
Say nồng giấc điệp mi mềm ngủ yên

Từ anh buồn hết chao nghiêng
Niềm vui về trụ... hợp duyên sắc cầm
Sầu kia lặng lẽ âm thầm
Lùi vào bóng tối nhường mầm thanh xuân

Từ anh gió đến lưng chừng
Vội ngưng tay hái chúc mừng cây xanh
Chúc đời gắng bó trong lành
Chúc hương mãi ngát lá nhành thương nhau

Tịnh Tâm
 
Từ Em (4)
 
Từ em thơ nở nụ yêu
Vần thương vần nhớ mỹ miều cành hoa
Hương trinh quyện nắng chan hòa
Ru hồn lữ khách ngà ngà men say
 
Từ em thơ mộng mơ ngày
Hôn môi ngọt lịm son màu hồng tươi
Uống cạn giọt lệ đầu đời
Theo hồn thi sĩ gọi mời vần êm
 
Từ em thơ dồn dập thêm
Chữ yêu rung nhịp bên thềm thời gian
Chữ thương hương tỏa ngút ngàn
Đưa tình vào cõi bồng lai hút hồn...
 
Từ em...cũng tại từ em
Hồn nay xao động ngày đêm đợi chờ
Xin ban ân huệ bài thơ
Ru anh trở lại ngày giờ có em...
 
T. A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:51:19 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 16.12.2021 12:17:53 (permalink)
0
Mưa Thu

Mưa Thu ơi! Hạt mưa rơi
Chạm mi đôi giọt lả lơi đưa tình
Mưa Thu ơi! Thổi bóng hình
Phập phồng giữa gót em xinh thủa nào  

Mưa Thu rơi giọt lao xao
Chạm làn da trắng màu sao ngân hà
Mưa Thu reo tiếng thiết tha
Bềnh bồng nỗi nhớ em xa chân trời

Mưa Thu ơi! Giọt tả tơi
Ướt trời mộng mị của đôi bạn đời
Mưa Thu ơi! Hạt rã rời
Nhoè thơ kỷ niệm xa vời tình đôi

Người xưa nay đã xa rồi
Mưa Thu chìm đắm hồn tôi xuất đời...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2021 05:17:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 17.12.2021 01:18:42 (permalink)
0
TỪ LÂU

Từ lâu chàng ạ từ lâu
Từ khi trời dệt mây màu tơ vương
hồn em vướng đọng tình thương
Trong em đã có sầu tương tư rồi

Từ lâu chàng ạ lệ rơi
Dường như về ngự tơi bời trong tim
Nỗi niềm chôn giữ lặng im
Vui, buồn, cay, đắng riêng em khóc thầm

Từ lâu chàng ạ mưa dầm
Tràn dâng bờ cạn thăng trầm từng đêm
Từ lâu lối nẻo êm đềm
Không còn ở lại trong em bao giờ

Từ lâu hạnh phúc vật vờ
Ghẹo trêu pha lẫn hững hờ yêu đương
Từ lâu anh đã coi thường
Tình như chiếc áo bên đường anh quên

Tịnh Tâm

Từ Lâu

Tương tư đã vướng từ lâu
Từ khi em thả thơ màu vấn vương
Hồn anh chìm đắm vần thương
Vần sầu thắt chặt sợi tương tư rồi

Hồn anh đã thấm lệ rơi
Khi thơ nhỏ giọt rã rời con tim
Hồn anh thơ thẫn lặng im
Ôm tương tư mộng yêu em âm thầm

Từ lâu hứng giọt lệ trần
Họa vần kỷ niệm ngọt ngào giấc đêm
Ước mơ tình lại êm đềm
Thơ em lại tới bên thềm nhớ mong

Còn đâu thơ cột đôi giòng
Khi vần đơn độc còn đong nụ sầu
Từ lâu em ạ rất lâu
Tương rụng trái u sầu từ lâu...
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:52:20 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 19.12.2021 00:13:14 (permalink)
0
XIN ĐỜI

Nhớ chi kỷ niệm mong manh
Để sầu ép dạ buồn xanh xao đời
Người đi, đi đã chẳng lời
Thì mong với tưởng rã rời tâm thôi

Tim ơi ! mình đã đơn côi
Thì thôi vui nhé bồi hồi thêm đau
Số phần duyên nợ bể dâu
Có mơ có mộng cũng sầu ướp môi

Hôm nay mãi mãi xa rồi
Khép đi hồn giữ, thả trôi đừng ghì
Tội mình mi lại ấm mi
Ôm chi để phải sầu bi đêm trường

Xin đời cay đắng đừng vương
Vướng hoài tình lỡ yêu thương rối bời
Xin cho tâm trí thảnh thơi
Hết còn ôm mối lệ rơi khóc tình

Tinh Tâm

Xin Người

Còn đây kỷ niệm mong manh
Còn câu thương nhớ tô xanh cuộc đời
Xin người tha thứ những lời
Tình thơ lãng mạn rối bời lòng thôi

Xưa chia hai cõi đơn côi
Nay còn vật vã những lời khổ đau!?
Xin người cho phận bể dâu
Một lời an ủi cạn sầu đọng môi

Hôm nay đợi ánh sao rơi
Trong bài thơ mới gỡ lời sầu bi
Xin người trang điểm vành mi
Mầu hoa hy vọng xóa đi đoạn trường

Xưa thơ tạo nỗi vấn vương
Thơ nay tỉnh mộng yêu đương xa vời
Xin người thở nhẹ thảnh thơi
Trong vần thơ mới cho thôi lệ tình

Xin người nở nụ hoa xinh...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2022 04:53:41 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 33 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9