Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 33 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 27.12.2008 07:14:04 (permalink)
0

 
Móc Nối

Tình duyên vất vưởng nữa đời
Kiếp buồn buông thả ra khơi chập chùng
Gọi mưa đập gió não nùng
Khóc kẻ lâm chung, đau lúc giã từ!

Buông xuôi cuộc sống ngục tù
Chôn đầu cát biển chê thu úa vàng
Cắt dây ngậm tiếng cung đàn
Chỉ biết oán than, quên cả đường về!

Nặng tình duyên lỡ đã thề
Yêu thương một thủa hôn mê với người
Thời gian thổi ấm nụ cười
Móc nối biển khơi, che lấp tình buồn!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:42:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#31
    T.A. 27.12.2008 23:31:26 (permalink)
    0

     
    NGHIỆN

    Một giây dài quá đi thôi
    Ra vào liên tục tìm coi thơ nồng
    Con tim náo loạn chờ mong
    Đợi vần ân huệ cho lòng thỏa thuê

    Hai giây chọc ghẹo kẻ mê
    Thèm câu lục bát hẹn thề ái ân
    Khát dòng lệ ấm sao gần
    Hít hơi gió lạnh tưởng làn môi em

    Ba giây chậm chậm lướt êm
    Trang nhà đứng lặng chẳng thèm hở môi
    Tội tình kẻ nghiện người ơi
    Nếu tim còn đập, cho lời yêu đương

    Bên đây chờ đợi nhớ thương
    Ngóng thơ bên ấy, xin đừng thờ ơ…

    T.A.


     


    NGÓNG CHỜ

    Đồng hồ tít tắc than ôi
    Khắc thời như chạm vào đôi kim nồng
    Biết rằng bên nớ rất mong
    Còn bên nì bận rối lòng ủ ê

    Ngóng chờ thương nhớ đê mê
    Dòng thơ lục bát ghi đề ái ân
    Tuy xa cảm giác rất gần
    Mình hai ngã rẽ những lần gọi tên

    Phút giây mong đợi  lênh đênh
    Quay đi một khắc buồn tênh cõi lòng
    Người ơi đừng vội chất chồng
    Niềm đau lên nốt thơ hồng yêu đương

    Tình thơ mãi mãi vấn vương
    Vẹn nguyên lời nhớ lời thương đâu mờ
    Sao anh vội trách thờ ơ
    Tội hồn ngôn ngữ nhạt nhòa giọt lem

    Tịnh Tâm

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:43:04 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #32
      T.A. 30.12.2008 08:45:37 (permalink)
      0

       
      HÌNH NHƯ

      Hình như yêu phảng phất theo làn gió
      Từ hơi thở âu yếm của tình em
      Sáng chân trời màu mộng mơ thương nhớ
      Mây tụ đàn chờ trăng đến hôn đêm

      Hình như em thổi hơi mê mẩn nắng
      Sợi nắng hồng nay lờ lững cơn say
      Ru ai đó thẫn thờ ôm trầm lặng
      Vì cảm nắng, say lây hình bóng ai!

      Hình như em đưa thơ say trần thế
      Thở hơi yêu ươm từ nỗi riêng tư
      Hạt mơ mộng chiếm hồn thơ nhỏ bé
      Giờ biết yêu khung trời ngập nắng thơ

      Hình như em ngâm tình thơ thành nhạc
      Điệu líu lo của chim uyển trong thanh
      Tới góc trời, vang vang lời hạnh phúc
      An ủi lòng trong khúc nhạc vút nhanh

      Hình như em uống bùa mê một thuở
      Để thơ tình thành hơi thở của tim…
      ...

      T.A.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:44:29 bởi T.A. >
      Attached Image(s)
      #33
        T.A. 31.12.2008 00:30:46 (permalink)
        0

         
        Niềm Thương

        Thương chợt đến làm thừa khoảng khắc
        Nhớ Nhỏ nhiều hờn trách không gian
        Sao sương thơ mộng mau tan!
        Sao tình nguội lạnh rũ tàn lá thu!

        Kiếp phù du chứa đầy cay đắng
        Giăng tình nồng trách mắng kẻ say
        Tội thân anh đã héo gầy
        Thương vần thơ Nhỏ tỏ bầy ước mơ

        Nhỏ họa thơ thơm mùi tình lạ
        Tả tình hồng điểm lá cuộn hoa
        Dịu dàng như bản tình ca
        Ru anh vào mộng đậm đà niềm vui

        Chợt chôn vùi trong anh nỗi nhớ
        Một nụ cười duyên khó lãng quên
        Cặp môi ươm nhớ thành men
        Làm say hồn lạnh giữa miền bơ vơ

        Hè sắp về, phượng kheo rực rỡ
        Ve kéo đàn đón Nhỏ vào mơ
        Cho mình chia sẻ vần thơ
        Một lần ân ái xóa mờ nhánh Tương

        T.A.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:45:03 bởi T.A. >
        Attached Image(s)
        #34
          T.A. 31.12.2008 11:44:40 (permalink)
          0

           
          THƠ THẨN

          Mộng đến tình đi mơ tàn úa
          Ngày ngóng đêm chờ rủa vần thơ
          Trắch mưa hờn nắng làm lem lúa
          Mộng ảo khiến lòng khóc trăng sao

          Tảo tần ngày tháng quên tình cũ
          Ấp ủ  vần thơ cho mềm lòng
          Đợi sương gió ấm chiều ghé rủ
          Tình đến một hôm hồn trắng trong

          T.A.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:45:35 bởi T.A. >
          Attached Image(s)
          #35
            T.A. 31.12.2008 22:41:09 (permalink)
            0

             
            MƠ GẦN

            Nhớ mang hơi ấm của nhà
            Đường dài mưa nắng có ai ngóng chờ?
            Biết người thân mến đợi lo
            Ước người yêu mới chia mơ sẻ buồn
            Nên lòng đón gío lạnh tuôn
            Chào mây chiều vội làm hồn lâng lâng
            Chợt mang một nỗi chờ mong
            Đường xa mau tới, mưa lòng chóng qua…

            T.A.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:46:03 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #36
              T.A. 01.01.2009 03:30:24 (permalink)
              0

               
              TRƯỜNG XƯA CÒN NHỚ

              Mập mờ hình bóng ngôi trường xưa
              Hàng thông ru nhịp sóng hồ đưa
              Chập chờn dáng ai bên thư viện
              Đợi nhau rảo bộ trốn nắng trưa

              Nhớ mãi giọt mưa lòe áo trắng
              Ôm sách vào lòng thẹn thùng đưa
              Ánh mắt van nài xin nhung nhớ
              Kỷ niệm vẫn còn với trường xưa

              T.A.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:46:36 bởi T.A. >
              Attached Image(s)
              #37
                T.A. 01.01.2009 13:08:42 (permalink)
                0

                 
                VẨN VƠ THÔI

                Xin em một phút mộng mơ
                Cho lòng buông thả ngây ngơ cuộc tình
                Ngày xưa thương thật bóng hình
                Kỷ niệm yêu dấu sao đành bỏ ngang

                Vẩn vơ một phút đi nhang
                Cho đời ngọt lịm tình đang đón mời
                Trái tim rung động bồi hồi
                Dễ nghe, dễ cảm lòng người yêu em

                Xin thêm một phút dịu êm
                Đi trong thơ thẩn bên thềm nhớ mong
                Kiếp người dù thật mỏng manh
                Vẩn vơ đan mộng làm xanh tình người…

                T.A.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:49:23 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #38
                  T.A. 01.01.2009 22:21:20 (permalink)
                  0

                   
                  BHKT #6

                  Rồi cũng biết dù thời gian chậm tới
                  Biết nỗi đau, nhung nhớ thường hiện về
                  Kỷ niệm đẹp sẽ không ngừng một thế
                  Nhắc lòng ta đời không chỉ cơn mê!
                         
                  Rồi cũng biết tình chạy mau chẳng đợi
                  Tuổi mười ba, tuổi khờ dại, đèo bồng
                  Rồi cũng biết lạnh lòng buốt hơn đông
                  Nên không dám khơi lửa lòng để sưởi?

                  Rồi cũng biết bao cuộc tình nông nổi
                  Đầy bi quan trước cơn sóng của đời
                  Nên suy tính quên tim còn nóng hổi
                  Quên lòng mình đang mong mỏi có đôi
                  Quên môi ngọt còn thèm khát đôi môi!

                  …Chẳng thèm biết như lúc mới vừa yêu…

                  T.A.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:50:13 bởi T.A. >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    T.A. 02.01.2009 07:26:11 (permalink)
                    0

                     
                    Tình Xa

                    Chào buổi sáng đã thành buổi tối
                    Ở bên em một góc địa cầu
                    Thơ tình ai gởi đã lâu
                    Vòm trời xa cách nhạt màu thơ sao?

                    Giọt nước mắt lao đao giấc mộng
                    Dâng thủy triều đánh động bờ yêu
                    Lệ em rớt một buổi chiều
                    Trời đây ảm đạm sáng nhiều mây đen

                    Vậy mới biết em còn hờn dỗi
                    Chắc còn yêu nên hỏi mắt nâu
                    Hạt dài hạt ngắn ai sầu
                    Quên thơ gợi sóng hai đầu đại dương!

                    Lệ đài trang kẻ si còn đếm
                    Chuỗi ngày dài cố nếm vị thơ
                    Khóc hoài cho lụi cả mơ
                    Ngân hà lấp lánh giọt mờ ai gieo! 

                    T.A.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:50:43 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      T.A. 02.01.2009 23:10:06 (permalink)
                      0

                       
                      SAO BUỒN

                      Nhận ra Nhỏ biển sao lấp lánh
                      Ẩn mình trong thinh lặng như buồn
                      Ngân hà thiếu áng vàng son
                      Khi em nép bóng cho hồn bỏ đi

                      Tia ánh sáng người si mong đợi
                      Giữa đêm đông để gợi vần thơ
                      Trời đen thiếu sợi duyên tơ
                      Khi Sao sầu thảm soi mờ chữ yêu

                      Em ngự giữa cao siêu xoắn ốc
                      Ánh mắt sao truê chọc tình xa
                      Trái tim anh chợt mù lòa
                      Khi em tắt ngọn lửa hoa thế trần

                      Ứơc Sao rụng những lần nhung nhớ
                      Mặt trời thêm sáng tỏ tình anh
                      Sao buồn đọng giọt long lanh
                      Anh luôn nhận diện tình thanh giữa trời…

                      T.A.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:51:12 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        songthhuong 03.01.2009 04:48:15 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: T.A.

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/627CB113C0A6451EA229A2B605FCCB1E.jpg[/image]
                         
                        Chẳng Thương…

                        Sao em hờ hững với anh
                        Sao cuộc tình mới tưởng gần hóa xa
                        Thơ em thở nhẹ hồn ta
                        Một luồng hy vọng như là mây bay

                        Cho anh một chút chua cay
                        Cho người mơ mộng một ngày có em
                        Rượu nồng sưởi ấm đêm đen
                        Như thơ em viết say mềm trái tim

                        Si tình nên đứng lặng im
                        Gom hàng thơ mới ép chìm không gian
                        Cho anh lời cuối đi nhang
                        Chẳng thương chẳng nhớ sao hàng lệ rơi…


                        T.A.

                        Thuở Còn Ưa
                         
                        chiếc lá đỏ, rớt trên nền cỏ mới
                        úp mặt sầu tua tủa cánh tay trơ
                        chú chim ngoan lựa lời thơ han hỏi
                        làn mây trong bối rối lệ rưng ... mờ

                         
                        rồi thơ mở phơi bày không khóc nữa
                        cuộc tình nào, như mới,,, của màu "xưa"
                        mưa lất phất nước lau vàng ánh lụa
                        ép vào xanh như cái thuở còn "ưa" 

                         
                        songthhương     
                        #42
                          T.A. 03.01.2009 06:51:44 (permalink)
                          0

                          Rất hân hạnh được songthhương ghé thăm và để lại những câu thơ hay và sâu sắc. Nhờ vậy mà bài thơ cũ của T.A. trở thành hay hơn.  Xin cám ơn nhiều!
                          Thuở Còn Ưa

                          chiếc lá đỏ, rớt trên nền cỏ mới
                          úp mặt sầu tua tủa cánh tay trơ
                          chú chim ngoan lựa lời thơ han hỏi
                          làn mây trong bối rối lệ rưng ... mờ

                          rồi thơ mở phơi bày không khóc nữa
                          cuộc tình nào, như mới,,, của màu "xưa"
                          mưa lất phất nước lau vàng ánh lụa
                          ép vào xanh như cái thuở còn "ưa"

                          songthhương
                           
                           
                          Thuở Còn Ưa

                          “Thuở còn ưa” sống hoài trong thơ mới
                          Làm chim ngoan ve vãn sợi nắng trơ
                          Hót nhịp hờn, điệu yêu, vờ thăm hỏi
                          Cho mây hồng qua ánh vẽ trời tơ

                          “Thuở còn ưa” lại ươm thơ tình nữa
                          Đẹp kỷ niệm, làm mới thuở xa xưa
                          Xưa cầu mưa khoe da qua áo lụa
                          Nay đêm dài thao thức lựa vần ưa…

                          T.A.  1/2/2009
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:57:07 bởi T.A. >
                          Attached Image(s)
                          #43
                            T.A. 03.01.2009 11:42:11 (permalink)
                            0


                             
                            Lỗi tại...
                             
                            Lỗi tại đời đào vực sâu không đáy
                            Lỗi tại trời tình nghiêng ngả mộng mơ
                            Lỗi tại tim say đắm kẻ hững hờ
                            Lỗi tại lòng nhẹ như bông gòn trắng

                            Lỗi tại anh thèm tuổi thơ ngây dại
                            Lỗi tại em ôm tình cũ hoài thôi
                            Lỗi làm người tha thiết kỷ niệm trôi
                            Lỗi của mạng nối vòng tay ánh mắt…

                            Kể hết rồi sao vẫn mãi đơn côi
                            Tội thân mình những đêm dài thêm tối
                            Lỗi tại tôi theo thói quen khó đổi:
                            Thương người dưng đang lầm lỗi như tôi

                            T.A.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:58:33 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              T.A. 03.01.2009 22:28:21 (permalink)
                              0

                               
                              Nếu có thể

                              Nếu có thể đi ngược thời gian
                              Ai mà lỡ để em anh buồn
                              Ly nước đổ sẽ gom đầy lại
                              Cuộc tình đầu sẽ chẳng hề phai

                              Nhưng nếu lỡ mặt trời không mọc
                              Phận má hồng ướt lệ trong mơ
                              Còn nhung nhớ làm chân trời tím
                              Giọng nỉ non đánh động vần thơ

                              Đời vẫn trôi dù mơ hay thực
                              Lệ vẫn rơi cho mối tình đầu
                              Ly đang cạn hay đầy phân nửa?
                              Xin hỏi mình rồi khóc cho nhau!

                              T.A.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:59:13 bởi T.A. >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 33 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 487 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9