Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 11.03.2022 01:14:15 (permalink)
0
Vườn Thơ

Động lòng người dạo vườn hoa
Cành xanh tươi thắm, nụ hòa hạt sương
Thơm mùi dùi dịu vẫn vương
Ý, tình đan nhịp gọi thương quận sầu

Vườn hoa thơ, thật diễm kiều
Có niềm cay đắng mong duyên mặn nồng
Có nhiều lệ rớt thành dòng
Hạt hờn chia cách, hạt trồng mộng mơ

Nụ hoa thơ, nở bất ngờ
Tươi màu ân ái, dạt dào mùi yêu
Động lòng người dạo mỗi chiều
Vào vườn thơ thẩn nhớ nhiều vị hoa

Vườn thơ thêm vẻ mượt mà
Nhờ người thi sĩ thiết tha ân tình
Chia lòng xẻ dạ hiến mình
Mang thơ mộng tới làm xinh vườn đời…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 11.03.2022 23:32:52 (permalink)
0
Không phải tại anh, không phải em...

Tại giọt lệ nhạt nhoà thơ cũ
Tại vần im chết lặng giữa đường
Có duyên không nợ sao vương
Con đường tình ái phủ sương trắng màu

Tại mạng ảo mối cầu ô thước
Ai Ngưu-Lang ai Chức-Nữ nào ngờ
Tại ai say đắm bài thơ
Đôi câu tình tứ đưa mơ dụ hồn

Không phải tại, cũng không phải tại
Khi bài thơ còn lại chữ yêu
Mộng mơ bù đắp thêm nhiều
Lỡ yêu con chữ nên chiều bài thơ

Không phải tại anh, không phải em...

T.A.
 
Attached Image(s)
T.A. 12.03.2022 22:51:45 (permalink)
0
Trăng Thề

Trăng say hoa thắm duyên ngà
Mặc cho chú Cuội lần là sang thăm
Trăng mê hoa nở ngày rằm
Đưa luồng tơ sáng cuộn hương hoa về

Mượn sương ru giọt trăng thề
Trăng hoa đan mộng tràn trề xuyến xao
Đã mê hoa nụ ngọt ngào
Trăng thề rưới ánh hồng đào tắm hoa

Phải mình mơ giấc mộng nhòa
Nên thơ ướt lệ chan hòa lời ru
Hoa em tắm nắng tương tư
Mắt môi đón ánh trăng thề anh trao…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 13.03.2022 22:42:51 (permalink)
0
Đêm Dài

Đêm dài lắm mộng mơ tình ái
Vang lời thơ trằn trọc nhớ hoài
Hồn say tình thoáng đâu đây
Tương tư ngập lối đọa đầy đêm thâu

Em cũng đau cơn mộng mùa hạ
Trong đêm dài nặng hạt sầu bi?
Cho anh xin lại tình si
Để em thôi khóc tình thư lắm lời

Đêm thêm dài tơi bời lòng dạ
Kẻ mê man tình dại ru hồn
Xin em cho lại tình son
Để lòng khỏi nhớ hao mòn xác thân

Thơ em họa sầu đan lệ thắm
Mộng yêu thương để ấm con tim
Đêm đêm anh vẫn kiếm tìm
Vần thơ nhung nhớ khi chìm trong mơ

Cho anh xin lời thơ tráng lệ
Tả cuộc tình trần thế xôn xao
Tình mình duyên định lao dao
Đêm dài thả mộng…yêu chào tình ta…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 14.03.2022 21:58:16 (permalink)
0
Mùa Nhớ

Em ơi vần thơ nào yên nghỉ
Khắc khoải ngóng trông mỗi đêm ngày
Khi tình thơ vắng mờ cả trí
Ngớ ngẩn chờ em họa thơ này

Thơ hay người làm cho khắc khoải
Lưu luyến vần hay ánh mắt đang trông
Xuân mang nhung nhớ nên tự hỏi
Tình vẫn dạt dào bên trời đông?

Nhớ bàn tay nhỏ cho hàng chữ
Nhè nhẹ vẽ sầu vấn vương lòng
Nhớ câu ngoan dạ mang tình tự
Nói tại thơ sao tim lại rung!

Đêm về gọi sương giăng niềm nhớ
Mờ đường yêu che lối đôi tim
Nếu em không ngỏ sợ tình khóc
Anh mãi âm thầm nhớ…thơ em!

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 16.03.2022 05:59:27 (permalink)
0
Tháng Ba Xuân Về

Tháng Ba Xuân về trong nắng
Tô màu cỏ duỗi chân thon
Cho mây sợi tơ trăng trắng
Choàng cây, cành lộc áo non

Tháng Ba xuân về trong gió
Véo von nhịp hát nhẹ bay
Đưa mây lửng lơ múa nhảy
Hương hoa thoang thoảng cơn say

Tháng Ba xuân về theo nhớ
Người xưa thả mộng hôm nào
Hư không nuốt chưởng bóng nhỏ
Tình thơ giờ chợt xanh xao

Thánh Ba xuân này xuân nữa
Gọi thầm người cuối chân mây
Đón xuân về theo một thủa
Kỷ niệm nửa thiếu nửa đầy...

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 16.03.2022 21:25:44 (permalink)
0
Hoàng Hôn Ly Biệt

Anh ngồi nhớ lại buổi hoàng hôn
Đôi nhân tình nhỏ thật vuông tròn
Mang sầu ly biệt lòng ran rát
Nỗi buồn mang máng sẽ luôn còn

Buồn thêm nặng trĩu trong nắng nhạt
Ngày chạy trốn ai làm xót xa
Hai con nai lạc nơi chân núi
Bám víu sợi thương sắp lìa xa

Hoàng hôn ly biệt đưa cơn say
Tình sầu che phủ mặt trời ngày
Mời đêm côi quạnh làm tê tái
Hơi ấm nhân tình tay đan tay

Đuổi bóng hoàng hôn, kẻo em khóc
Đuổi kỷ niệm buồn, tim muốn quên
Cho bình minh tới chào tình mới
Để thơ em hồng nụ cười duyên…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 17.03.2022 22:24:27 (permalink)
0
Thả Xuống

Thơ buồn rung động nỗi lòng
Có thêm chữ nhớ thêm nồng con tim
Chia đôi thầm lặng đôi niềm
Vẫn mong ai gởi, vẫn tìm bao năm

Xin ai thôi giọt xa xăm
Nhòe thơ đang tím tâm thần biết không?
Tình thơ vạn kiếp còn mong
Ai cho chữ nhớ mớm hồn đơn côi  

Mạng ảo nào có xa xôi
Đôi tay thả xuống vần đôi thêm gần
Say thơ say nhịp ái ân
Thơ ai thả xuống bần thần cả đây!

Xin ai thôi giọt đắng cay
Mỗi khi nếm lại lệ say lòng này
Gởi ai tia nắng của ngày
Cho đêm thả xuống thơ ngây ngất hồn...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2022 22:29:29 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 18.03.2022 21:40:43 (permalink)
0
Thứ Sáu Không Có Em

Sáng thứ Sáu đông xe đường kẹt
Khách lữ hành đưa mắt làm quen
Chào buổi sáng nhưng lời như nghẹt
Buồn một ngày không có bóng em

Chim ngại hót đón chào thứ Sáu
Sợ oanh vàng hay én chê bai
Giọng thanh thót sao nghe sầu não
Không có em nên giận nắng mai

Tim rung động dục thơ chạy trốn
Vì vắng em mộng bỏ đi hoang
Trưa thứ Sáu vùi đầu bận rộn
Bài thơ tình vương nhịp tóc tang

Quyển sổ hẹn mong chiều thứ Sáu
Để gặp em rảo phố êm đềm
Nay ô trống hồn đau gai góc
Xin ngược về thứ Sáu có em

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 20.03.2022 00:01:01 (permalink)
0
Tại Em

Tại Thơ nên biết vẩn vơ
Chữ tình chữ nghĩa nguyệt tơ chất chồng
Vần êm làm ửng má hồng
Lời khen ý đẹp khiến lòng lâng lâng

Tại Mơ tim đập bâng khuâng
Không được tương ngộ, ái oăn trong hồn
Mộng thơm tóc ngắn bay dồn
Khoe vần cổ trắng bồn chồn lòng hơn

Tại Khờ nào biết ai hờn
Những lời chọc ghẹo làm nhờn tình xa
Khờ như chú cuội gốc đa
Khát khao mật ngọt đậm đà từ em

Tại Duyên tiền định không êm
Trốn hoài giấc ngủ để kềm chiêm bao
Kẻo hồn gục ngã hư hao
Trong mạng lưới nhện tình sao buốt lòng

Tại Em nếu nói thật lòng
Làm anh thương trộm ngóng trông từng giờ
Ước chi gọi Nhỏ trong thơ
Tại tơ em trói anh mơ Nhỏ hoài…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 20.03.2022 22:43:16 (permalink)
0
Sóng Lặng

Tình ai sôi động tháng ngày
Như con sóng nhỏ vỗ vầy giấc mơ
Làm thuyền lên xuống chập chờn
Dần xa bến mộng vì hờn lẫn đau

Sóng buồn ray rức thêm sầu
Đưa câu tuyệt vọng tím mầu oái oăm
Thời gian xoá dịu bệnh căn
Khi làn sóng thả trôi nhanh tình đầu

Thuyền trôi thong thả qua cầu
Vui cùng sóng mộng đậm mầu xanh dương
Cầu vồng phản áng dễ thương
Sóng thuyền chung nhịp bến tương đã rời

Để rồi bến mới trong đời
Ngập tình ân ái của người thủy chung
Sóng ơi đẩy nhẹ sau lưng
Thuyền nay chọn bến khi lòng lại yêu…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 22.03.2022 00:36:02 (permalink)
0
Một Chút

Thơ đưa một chút dễ thương
Hồn nghe một chút vẫn vương nhịp sầu
Tim nay rung động thật lâu
Tình thơ hé nở chút màu trời tơ

Phải chăng một chút dại khờ
Còn lưu luyến mắt mong chờ lệ loang?
Cho nhòa một chút phấn son
Cho đời một chút bồn chồn vì nhau

Muốn không em, một chút sầu
Và thêm một chút say say trong tình?
Tương tư kết sợi thơ xinh
Mạng giăng chút bóng chút hình quận nhau

Cho nhau một chút thương đau
Cho vần thơ mộng chút màu thanh tao
Thơ ngân một chút xôn xao
Góp thành gió bão dâng trào trong tim…

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 22.03.2022 03:01:07 (permalink)
0
Đợi

Xưa chia chút mộng chút mơ
Nay còn chút nhớ nhớ mùi lệ cay
Một chút thôi giữa cơn say
Mặm mà nỗi đợi đợi ngày, tháng mong

Xưa chia chút đắng chút nồng
Nay còn ngây ngất tơ hồng trong thơ
Chút đợi giữa chốn ảo hư
Mà như trong mộng ngàn thu với người...

T.A.
Attached Image(s)
T.A. 22.03.2022 22:22:58 (permalink)
0
Thả Hồn

Thả hồn theo nốt nhạc
Nhịp thánh thót ru mê
Mộng tình xưa man mác
Phảng phất bóng ai về

Thả hồn theo niềm nhớ
Nhịp nhàng vần ngây ngơ
Tình si xưa mơ ngủ
Say mê bóng ai mờ

Thả hồn theo kỷ niệm
  Ai môi đỏ má hồng
Ru tình vần âu yếm
Cho ai nghiện thơ nồng

Thả hồn theo hối tiếc
Thuở con chữ chạy rông
Gieo giọt buồn mắt biếc
Xin lỗi ai được không ?!...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2022 22:30:39 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 23.03.2022 22:22:11 (permalink)
0
Sóng Biển

Sóng biển dạt dào như nhắc ai
Yêu thương nổi bọt tạo hình hài
Giòng lệ tương tư cuộn biền biệt
Đập vỡ bờ môi làm mắt cay

Em thấy cát biển màu có phai
Khi sóng đong đưa chuỗi ngày dài?
Tình xa nhung nhớ mờ ánh mắt
Có làm em sợ người vãng lai?

Em thấy dã tràng còn vê cát
Lấp biển sầu bi ngập đắng cay
Đòi lại ngọc quý là em đấy
Có làm em cảm tình đắm say?

Dìu nhau xuống biển để được thấy
Sóng dài nước mặn nào đổi thay
Tình thơ chọc ghẹo đôi tim này
Đau thương ảo mộng tay trong tay!

T.A.
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 313233 > | Trang 31 của 33 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9