Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 33 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 487 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 09.01.2009 09:25:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.

Em đừng hỏi vì sao?
----------
Em lại biết
vì sao anh yêu em
Vì có đêm
Mới đằm thêm nỗi nhớ
Có mây và gió
Mới thành cơn mưa
Không có đông lạnh
Nắng đâu chuyển mùa
Bướm có luôn say mê                  
Hoa mới đầy hương ngát              
Cây kia không xanh tốt
Là do đất lạc bờ                        
Không có trăng
Chẳng có nàng thơ
Không có em
Anh đâu biết dại khờ
Không có em
Sao anh mãi mộng mơ
Không có thơ
Sao biết đợi biết chờ
Xin đừng hỏi...vì sao em biết

 
T.T.K.8.1.2009



 

Em có biết vì sao?
----------


Em có biết vì sao anh yêu em?
 
Vì mắt nai ngây ngô nguồn thương nhớ
Ánh mắt nồng sẹt lửa cả trong mưa
Nhấc chân anh lửng lơ theo gió mùa
Hồn bay bổng vì hương trinh thơm ngát                  

 
Tưởng em biết sao anh lại thẫn thờ
Khi trăng rằm gợi gương mặt ngây thơ
Và đôi phút anh ăn nói thiệt khờ
Đi bên em như bước mãi trong mơ!

 
Rồi em biết khi anh chợt làm thơ
Âu yếm hỏi: em còn biết mong chờ?

 
T.A. 1/8/2009

Cám ơn TA đã ghé và hoạ thơ với TTK.Chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay cho TTK đọc nhé
 
Thư
 
Em đã viết nhiều thư mong nhớ
Mỗi lời mỗi nét mỗi yêu thương
Mỗi lời thơ như cháy thêm lòng say đắm
Nụ cười ai tươi sáng trong ngần
 
Nhưng cũng nhiều đêm em không viết
Nghĩ về anh trong giấc mộng tương lai
Màu dĩ vãng đang chen về chan chứa
Sợ sao anh ngày tháng năm thừa....
 
T.T.K.9.1.2008

_____________________________
#61
    T.A. 09.01.2009 14:16:10 (permalink)
    0
    Rất hân hạnh được có cơ hội thưởng thức và họa thơ hay của TTK.


    Thư
     
    Em đã viết nhiều thư mong nhớ
    Mỗi lời mỗi nét mỗi yêu thương
    Mỗi lời thơ như cháy thêm lòng say đắm
    Nụ cười ai tươi sáng trong ngần
     
    Nhưng cũng nhiều đêm em không viết
    Nghĩ về anh trong giấc mộng tương lai
    Màu dĩ vãng đang chen về chan chứa
    Sợ sao anh ngày tháng năm thừa....
     
    T.T.K.9.1.2008


    Thơ Xuân
     
    Xuân về lại viết lời thăm câu nhớ
    Nhớ mưa saigon, nắng dalat dễ thương
    Viết câu thơ xoa dịu lòng buồn đắm
    Về quê hương đầy kỳ niệm trong ngần

     
    Nhưng xuân này chắc thôi không cần viết
    Có thơ duyên chở mơ mộng tương lai
    Xuân nước Việt đẹp tình người chan chứa
    Cám ơn em gởi thơ đón giao thừa…

     
    T.A. 1/9/2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:25:47 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #62
      ThanhThanhKhiet 09.01.2009 19:04:05 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: T.A.

      Rất hân hạnh được có cơ hội thưởng thức và họa thơ hay của TTK.



      Thư
       
      Em đã viết nhiều thư mong nhớ
      Mỗi lời mỗi nét mỗi yêu thương
      Mỗi lời thơ như cháy thêm lòng say đắm
      Nụ cười ai tươi sáng trong ngần
       
      Nhưng cũng nhiều đêm em không viết
      Nghĩ về anh trong giấc mộng tương lai
      Màu dĩ vãng đang chen về chan chứa
      Sợ sao anh ngày tháng năm thừa....
       
      T.T.K.9.1.2008


      Thơ Xuân
       
      Xuân về lại viết lời thăm câu nhớ
      Nhớ mưa saigon, nắng dalat dễ thương
      Viết câu thơ xoa dịu lòng buồn đắm
      Về quê hương đầy kỳ niệm trong ngần

       
      Nhưng xuân này chắc thôi không cần viết
      Có thơ duyên chở mơ mộng tương lai
      Xuân nước Việt đẹp tình người chan chứa
      Cám ơn em gởi thơ đón giao thừa…

       
      T.A. 1/9/2009

      Khai bút mừng xuân bạn ơi
      Gửi vào dòng chữ những lời thơ bay
      Cho lòng nao nức vơi đầy
      Cho tình thơ uống phút giây ngọt ngào





      Đính kèm (1)



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6D485AD2FBD547F895A87071D3D166D0.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #63
        T.A. 09.01.2009 22:46:37 (permalink)
        0

         
        NHỜ MƯA VỚI NẮNG


        Nắng ơi lấp lánh vần thơ
        Rủ mưa tích tách đưa mơ mộng lành
        Rửa hồn nên thật trong xanh
        Ươm thơ tình ái nở thành duyên đôi

        Mắng mai đuổi nỗi đơn côi
        Soi nguồn hơi ấm ôm môi từng giờ
        Cho tim nhung nhớ vật vờ
        Mừng cuộc tình mới cập bờ từ xa

        Mưa ơi reo nhịp thiết tha
        Quyện vào hạt nắng phủ qua chân đồi
        Gợi tình thơ mộng bồi hồi
        Yêu đương trổi dậy rong chơi xuất hồn

        Nắng thơ, Mưa ý tích tồn
        Chuyển mơ thành nhớ, dần mòn nên thương
        Chúng mình nay đã vấn vương
        Nhụy lòng đơm trái yêu đương chín mùi

        T.A.






        NẮNG MƯA


        Kéo từng sợi nắng làm thơ
        Gọi mưa rơi nhẹ ru mơ mộng lành
        Tưới hồn giọt mát trong xanh
        Vun thơ dấu ái kết thành duyên đôi


        Nắng ơi xua đuổi đơn côi
        Sưởi làn hơi ấm nồng môi hằng giờ
        Vơi đi nhung nhớ vật vờ
        Mừng duyên nỡ rộ hai bờ bến xa

        Mưa ơi réo gọi thiết tha
        Cầu vòng bắt nhịp xuyên qua chân đồi
        Em, anh tim đập bồi hồi
        Tay run run chạm mộng rơi vào hồn

        Bao năm tình ý tích tồn
        Chừ là thời khắc gởi tròn niềm thương
        Cho vơi đi những vấn vương
        Xưa ni ấp ủ yêu đương kín lòng

        Nắng Mưa hòa sắc hương nồng
        Ủ tim hai đứa màu hồng hồng tươi
        Ngọt ngào thắm đượm niềm vui
        Gởi nhau ánh mắt nụ cười dấu yêu

        Tịnh Tâm

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:26:31 bởi T.A. >
        Attached Image(s)
        #64
          ThanhThanhKhiet 10.01.2009 07:04:26 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: T.A.



          ...Cho nhau một chút thương đau
          Cho vần thơ mộng chút màu thanh tao
          Thơ ngân một chút xôn xao
          Góp thành gió bão dâng trào trong tim…


          T.A.
           
          TTK gửi bạn TA một bài về mùa xuân bạn đọc cho vui nhé.Chúc vui và an hoà.


          Em gọi anh

          Anh có nghe mùa xuân
          Mơ hồ từ đâu đó
          Anh có nghe tiếng gió
          Thì thầm gọi tên anh

          Anh có nghe nắng hanh
          Thả trên cành xanh biếc
          Anh có nghe gió xuân
          Đưa lời em gửi đến

          Xuân về ngập đất trời
          Áo mùa đông thay mới
          Đào mai nở nụ cười
          Ngàn hoa đua sắc tươi

          Gửi đến nơi xa xôi
          Theo bóng chim lưng trời
          Mai vàng như ánh nắng
          Trong sắc xuân rạng ngời

          Em nghe thoáng bóng người
          Ngắm nhìn hoa đào nở
          Trái tim chợt bồi hồi
          Tình xuân về vẫy gọi…

          Mùa xuân ngày xuân tươi
          Tình xuân tình chơi vơi
          Nơi xa anh có thấy  
          Xuân về đang reo vui…

          Hãy lắng nghe em gọi
          Anh ơi ! xuân đến rồi…

          T.T.K.3.1.2009

          #65
            T.A. 10.01.2009 12:56:31 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


            Em gọi anh

            Anh có nghe mùa xuân
            Mơ hồ từ đâu đó
            Anh có nghe tiếng gió
            Thì thầm gọi tên anh
            ...
            Hãy lắng nghe em gọi
            Anh ơi ! xuân đến rồi…

            T.T.K.3.1.2009



             
            Chân thành cám ơn TTK đã cho thưởng thức bài thơ Xuân hay, gợi cảm và rất lãng mạn! Xin khất tới hôm khác sẽ đáp lễ xuân vậy. Chúc TTK luôn vui vẻ và bình an.
             
             
            #66
              T.A. 10.01.2009 13:01:06 (permalink)
              0

               
              LỜI HẸN


              "Ngày đó có em đi nhẹ vào đời"
              Mang tia nắng ấm, lòng chợt chơi vơi
              Niềm vui dạt dào, tim đập vang trời
              Giờ mang nhung nhớ hồn buồn tả tơi

              Ngày đó có em, chiều gió ưa mưa
              Thương bờ hồ nhỏ, mến mái trường xưa
              Yêu làn tóc xỏa, tình nồng chan chứa
              Hẹn về với em...kỷ niệm nhẹ đưa...


              T.A.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:27:22 bởi T.A. >
              Attached Image(s)
              #67
                T.A. 11.01.2009 02:01:51 (permalink)
                0

                 
                MONG CHỜ MỘNG MƠ

                Nắng mầu thiên thanh em say đắm
                Soi đóa hồng vàng anh ngất ngây
                Đợi chờ em tới để trao tặng
                Mong đã bao ngày em có hay

                Ngỡ em chẳng tới lòng lo lắng
                Tâm can chùn xuống sắp vỡ tan
                Tương tư ngóng chờ cơn mộng nhỏ
                Nhắc hồn khờ dại khỏi óan than

                Gối êm ru mộng tình đẹp mãi
                Nhớ nhung rung động một cơn mê
                Mộng đưa tay em mềm thành gối
                Mơ thỏang mùi hương bóng em về.

                T.A.
                 


                MONG CHỜ

                Thơ ai viết thắm hồn say đắm
                Lời ai xây tâm trí ngất ngây
                Và mong chờ từng ngày thinh lặng
                Nhận thơ người mộng đến nào hay

                Em vẫn tới anh đừng lo lắng
                Hãy an bình lòng chớ ngỗn ngang
                Vui con chữ nhẹ nhàng thả xuống
                Giữ yên mình tình chẳng thở than

                Gởi nắng hồng hòa tan ấm mãi
                Cho nhớ nhung rung động cơn mê
                Cánh tay gối lời thề mộng trải
                Giấc mơ dài chung lối nhau về


                Tịnh Tâm

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:27:55 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #68
                  banglang07 11.01.2009 07:06:02 (permalink)
                  0






                  Bằng lăng tím…
                   
                  Bằng lăng tim tím màu mơ
                  Như vần định họa trong thơ gợi tình
                  Sợ thẹn bươm bướm nhỏ xinh 
                  Nên vờ làm bộ như mình ngây thơ
                   
                  Bướm ai đang tuổi đợi chờ
                  Bướm xinh thả cánh rong chơi bên nhà
                  Bướm em đẹp nhất vườn hoa
                  Lại thơm mùi phấn thoảng qua góc trời
                   
                  Hồn thơ nay chợt chơi vơi
                  Vần lơ lửng gió, hết lời để trao
                  Tình thơ dù vẫn nao nao
                  Ý thơ chợt lịm theo chào bướm mơ

                  Bướm bay quên kẻ thẫn thờ
                  Quên bằng lăng tím cuộn mơ tím màu
                  Lần sau nếu có lần sau
                  Bằng lăng đổi sắc thành màu bướm yêu…
                   
                  T.A. 1/7/2009


                         






                   Chúc TA ngày chủ nhật thật vui nhé !
                  #69
                    T.A. 11.01.2009 12:19:38 (permalink)
                    0

                     
                    TIẾNG YÊU 2

                    Tiếng yêu em đã nghe chưa?
                    Nhịp tim rối loạn máu đua vỡ bờ
                    Làm ngày ngớ ngẩn vần thơ
                    Kiến đêm ôm mộng lờ đờ xác thân

                    Yêu sao mây hạ thật gần
                    Trắng tinh làn áo mỹ nhân khoe hình!
                    Thương sao nắng ấm thật xinh
                    Đốt nâu màu lá ấm tình đôi ta!
                    Ve sao reo giọng thiết tha!
                    Qụa sao hót nhịp đậm đà họa mi!

                    Yêu nên thơ nặng tiếng si
                    Vang trong làn sóng cho đi theo người
                    Em nghe tim đập bồi hồi
                    Tiếng yêu vang dội rung đôi tim mình?

                    T.A.



                    TIẾNG YÊU (2)

                    Dạ thưa em vẫn  còn chưa!
                    Được nghe nhịp đập thi đua vỡ bờ
                    Nên lời chưa thể thành thơ
                    Và con tim mộng ngẩn ngơ xác hồn

                    Tiếng yêu em tưởng thật gần
                    Một cơn gió nhẹ thoáng ngang qua mình
                    Khoe môi hôn nụ hôn tình
                    Ngỡ anh khẽ đến bóng hình thiết tha

                    Ai ngờ ta vẫn còn xa
                    Nên dù ao ước  đôi ta sao ghì
                    Châu sa thắm đượm vành mi
                    Buồn giăng kín mắt sầu bi đoạn trường

                    Hồn thơ còn lạc bên đường
                    Tiếng yêu anh hỡi vẫn thường chiêm bao
                    Và rồi mơ cũng lao đao
                    Em đành chấp nhận nghe thao thức lòng

                    Tịnh Tâm

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:29:13 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      T.A. 12.01.2009 00:36:08 (permalink)
                      0

                       
                      Đếm những lần yêu...
                       
                      Em đang hỏi hay nhắc tim mau đập
                      Để u sầu khỏi đánh dập lời thơ
                      Bỏ Thu thôi trời âm u màu áo
                      Tránh Đông về lạnh lòng kẻ đợi chờ

                      Sóng cứ đưa theo nhịp vỗ đừng vội
                      Yêu dù sầu, yêu thả mộng ra khơi
                      Mưa nặng hạt, cầu vòng bớt chơi vơi
                      Tự hỏi lòng say men yêu sao đếm?

                      T.A.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:29:46 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #71
                        ThanhThanhKhiet 12.01.2009 09:39:36 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: T.A.



                        một chút
                         
                        Cuối năm một chút nắng gọi là
                        Trăm hoa một chút vừa mở cánh
                        Ai kia một  chút thoáng mặn mà
                        Lòng em một chút bâng khuâng nhớ
                         
                        Một chút vu vơ một chút buồn
                        Cuộc đời một chút đổi thay luôn
                        Xuân đến hồn em càng hoang lạnh
                        Hoài nhớ bao nhiêu…tháng ngày xanh
                         
                        Hình như hoa xuân héo trên cành
                        Nỗi buồn đồng hành cùng xuân đến
                        Trả cánh buồm vui về đông lạnh
                        Ướp lại hồn em trong giá băng
                         
                        T.T.k.9.1.2008
                         
                         
                        MỘT CHÚT

                        Một chút nhớ một chút thương
                        Chỉ là một chút mà tương tư sầu
                        Mà nghe tim nhức canh thâu
                        Mà lòng quặn thắt nhói đau phút giờ

                        Một chút thôi đã bơ phờ
                        Đã dâng giòng nước tràn bờ mi loang
                        Đã làm mờ nhạt môi son
                        Nghiêng chao thân thể gầy mòn mắt sâu

                        Một chút như thể nát nhầu
                        Tâm hồn bấn loạn rối khâu sợi tình
                        Sợi buồn xoắn tít vào mình
                        Xoay qua trở lại bóng hình xiết nhau

                        Một chút thế đó phai màu
                        Đóa môi biếng nỡ mắt nâu đượm sầu
                        Chỉ là một chút cồn cào
                        Mà như sóng cuộn dâng trào trái tim

                        Tịnh Tâm




                        MỘT CHÚT


                        Thơ đưa một chút dễ thương
                        Hồn nghe một chút vẫn vương nhịp sầu
                        Tim nay rung động thật lâu
                        Tình thơ hé nở chút màu trời tơ

                        Phải chăng một chút dại khờ
                        Còn lưu luyến mắt mong chờ lệ loang?
                        Cho nhòa một chút phấn son
                        Cho đời một chút bồn chồn vì nhau

                        Muốn không em, một chút sầu
                        Và thêm một chút say say trong tình?
                        Tương tư kết sợi thơ xinh
                        Mạng giăng chút bóng chút hình quận nhau

                        Cho nhau một chút thương đau
                        Cho vần thơ mộng chút màu thanh tao
                        Thơ ngân một chút xôn xao
                        Góp thành gió bão dâng trào trong tim…


                        T.A.

                              
                         
                        Thơ
                         
                        Thơ cho một chút mộng mơ
                        Lắng nghe trong gió nỗi chờ niềm mong
                        Thơ cho một chút màu hồng
                        Để cho sóng dậy nơi lòng  niềm vui
                        Thơ cho một chút sắc tươi
                        Để tim rung nhẹ chơi vơi ngọt ngào
                        Dòng thơ ta hãy đổi trao
                        Để cho đời mãi dạt dào thương yêu
                         
                        T.T.K.12.1.2008 
                          
                                             

                        #72
                          banglang07 12.01.2009 15:36:29 (permalink)
                          0

                          Hoa Bằng Lăng
                          Xuân về ong bướm như mơ
                          Trong vườn muôn sắc hoa chờ, nhụy sa
                          Bướm ong theo dáng ngọc ngà
                          Băng lăng màu tím mượt mà thanh tao
                          Băng lăng hương vị ngọt ngào
                          Nên ong và bướm lạc hoài trong mơ…
                          T.A

                                  

                           
                          HOA BẰNG LĂNG

                          Xuân về bướm dạo vườn mơ
                          Bằng Lăng tim tím ngẩn ngơ hương tình
                          Thế rồi một buổi bình minh
                          Bướm về nơi ấy bỏ mình hoa thôi
                          Hoa xưa vẫn tím bên đời
                          Mà người năm cũ xa vời chân mây
                          Chiều nay khói tỏa , sương bay
                          Hoàng hôn tím biếc rụng đầy trong tim …
                          BL07


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/CACEE63AC17346978BC8F67CFFC402E4.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #73
                            T.A. 12.01.2009 23:06:15 (permalink)
                            0

                             
                            MÀU CỦA NẮNG

                            Sợi nắng bên em màu gì vậy
                            Trắng như giọt lệ dỗi hờn ai
                            Hay nâu ảm đảm mây nhung nhớ
                            Làm bạc má đào khóc tình phai

                            Nắng ấm bên anh trong màu mắt
                            Xanh màu dĩ vãng lúc gần em
                            E thẹn ửng hồng đôi gò má
                            Tay ngọc lung linh hạt sương đêm

                            Nắng chiếu vườn hoa làm thắm đỏ
                            Bông hồng rung nhịp nhắc bài thơ
                            Hôm nào em họa đưa tình nhỏ
                            Làm nắng thêm vàng ấm lòng ta

                            Để anh đổi màu cam của nắng
                            Thêm chút mộng mơ làm lệ nhòa
                            Cho tình đôi ta thành trong trắng
                            Màu nắng kim cương anh định trao

                            T.A.

                             
                             

                            MÀU NẮNG

                            Những sợi nắng bên em rất đẹp
                            Sắc màu tươi sưởi ấm ban mai
                            Hồn mây gió nhẹ bay hương nhớ
                            Hây hây hồng đôi má ngắm say

                            Em thả mộng long lanh màu mắt
                            Ướp nồng nàn từng khắc thời gian
                            Lên cánh lá gởi mang tình đã
                            Đọng trong tim với cả chứa chan

                            Trên những đốm màng sương đêm trước
                            Lóng lánh màu khoe cụm hoa mơ
                            Và em đã âm thầm ngồi nhặt
                            Gom thành dòng gởi gấm lời thơ

                            Anh đừng vội đổi bờ môi nắng
                            Hãy để yên dĩ vãng hông phai
                            Những hạt nhỏ vơi ngày đi vắng
                            Má hồng đào không phấn mà ngây

                            Rồi anh thấy hoa vườn ghen tỵ
                            Bởi vì em giọt lụy hết vương
                            Trong đôi mắt vui thường hiện diện
                            Sắc u hoài sẽ chuyển kim cương

                            Tịnh Tâm
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 08:30:51 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              T.A. 13.01.2009 07:09:12 (permalink)
                              0
                               
                              Điệu Nhớ !!!
                               
                              tai nghe nhịp gió xuân réo rắt
                              ô kìa hoa trở sắc khoe xinh
                              đượm trong cánh mỏng đa tình
                              trời trong con én nghiêng mình đón xuân
                               
                              người ơi, nhẹ,,, bước chân lữ thứ
                              mím môi cười ... điệu nhớ rưng rưng
                              xuân về tấc dạ băn khoăn
                              ngập ngừng hơi thở nửa mừng - nửa đau !!!
                               
                              songthhương    
                               
                               
                              Nắng Xuân
                               
                              Mùa xuân tới nắng gieo trong vắt
                              Sợi an bình tô sắc hoa xinh
                              Tha hương nắng có trọn tình
                              Xa quê nắng có ủ mình trong xuân?    

                              Nắng tôi khóc nỗi buồn viễn xứ  
                               
                              Nên xuân này nắng tụ giọt tương
                              Nhớ về quê mẹ yêu thương

                              Nắng xuân theo gió trùng dương bay về…


                              T.A.

                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 33 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 487 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9