Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 487 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.01.2009 07:53:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



Chia ly
 
Chia ly để nặng nỗi niềm đau
Mỏi cánh chim bay dạ nặng sầu
Hai ngả đường đi lòng đắng xót
Một mình nằm khóc giữa đêm thâu
Nhớ tình đằm thắm ngày xưa ấy
Lấy mãi trên mi những hạt châu
Đời sẽ trôi mau sao trông đợi
Tương lai không biết sẽ về đâu
 
T.T.K.12.1.2009



VỀ ĐÂU !
 
Tương lai chẳng biết sẽ về đâu !
Thì cũng đành cam nén tủi sầu
Ngày hững hờ trôi theo nỗi nhớ
Đêm sầu héo hắt trải canh thâu
Đôi tay hờ hững câu danh lợi
Duyện nợ vơi đầy những giọt châu
Một kiếp phù sinh còn nặng gánh
Trọn đời chôn kín nỗi niềm đau.!
 
                 nha uyen


Mầm Chia Ly

Gặp nhau để lại biết thương đau

Tình ái gái trai đầy nhựa sầu
Lúc nhớ thẫn thờ trong mộng ảo

Khi thương trằn trọc suốt canh thâu
Nụ hôn chưa hết mùi ân ái
Hờn giận đã gieo buồn lệ châu
Xin hãy cho thơ đan mộng đẹp
Tình thơ vạn kiếp còn xanh màu…

 
T.A. 1/12/2009


Mong
Cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
Để lại trong nhau một nỗi sầu
Thuyền mãi ra khơi theo biển lớn
Bến bờ đứng lặng đợi canh thâu
Thuận buồm no gió thuyền đưa sóng
Bến vắng mưa giông  đổ giọt châu
Đâu hết từ nay không mộng ước
Mong lòng quên được đến ngày sau
 
T.T.K.13.1.2009
#76
    T.A. 13.01.2009 22:36:05 (permalink)
    0

     
    TRÁI CẤM THIÊN ĐÀNG

    Em như tiên nữ thiên đường
    Mượt mà tráng lệ tỏa hương gọi mời
    Lại thêm duyên dáng môi cười
    Thở hơi tình tự làm người ngất ngây

    Em là cảm hứng thơ say
    Nhịp nhàng uyển chuyển lung lay cõi lòng
    Làm tim ai đập phập phồng
    Chữ ân chữ ái điểm hồng tuổi mơ

    Em là trái cấm vườn thơ
    Chạnh lòng ong bướm thẫn thờ nhân gian
    Tình anh nay đã ngập tràn
    Ước mơ trái cấm, bỏ ngang thiên đàng…

    T.A.


    TRÁI CẤM

    Anh ơi! traí cấm thiên đường
    Đang mùa tỏa ngát hương thơm gọi mời
    Vườn hoa tình ái tuyệt vời
    Nỡ xanh búp nụ giữa đời ngất ngây

    Sắc hường thắm mộng say say
    Mùi hương phấn trải lất lay cõi lòng
    Dường như đôi má ửng hồng
    Ẩn lên màu nắng tình nồng trong mơ

    Anh người mài mực viết thơ
    Và em giấy trắng đợi chờ chữ yêu
    Nhận ôm kết nhặt bào điều
    Từ sâu tâm tưởng anh dìu từng trang

    Vẽ lên hạnh phúc nhân gian
    Hay là cay đắng về ngang thế trần
    Thiên đường nhân thế hai đàng
    Anh ơi nhớ họa duyên phần quyện nhau

    Tịnh Tâm
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:16:40 bởi T.A. >
    Attached Image(s)
    #77
      T.A. 14.01.2009 13:30:54 (permalink)
      0

       
      VẼ NGƯỜI TRONG MỘNG

      Cho em một ngọn bút thần
      Vẽ người không mặt trao thân gởi đời

      Tay rung in nét xa vời
      Tình đầu ngây dại, ngọt môi xuân thì
      Đâm hoa kết qủa sầu bi
      Yêu trong dang dở, nợ ghi cõi lòng

      Hay đưa tay vẽ bóng rồng
      Một thời ân ái dưới vòng cầu hoa
      Chùi hàng lệ ướt ngày qua
      Nhưng nay tránh mặt hờn ma rủa tình

      Còn không vẽ dại khung hình
      Người yêu quảng đại lung linh bóng mờ
      Ru buồn trong một vần thơ
      Cho hồn quên lãng mây mờ phủ quanh

      À ơi em ngủ yên lành
      Về trong mộng đẹp, vẽ thành người yêu…

      T.A.



      VẼ NGƯỜI TRONG MỘNG

      Nhận đây một ngọn bút thần
      Khung trời mộng mị em lần hình dung
      Vẽ lên khuôn mặt tình chung
      Giữa hồn dấu ái linh lung tuyệt vời

      Ước mơ trang giấy của đời
      Không lem luốt nét bỡi người họa ghi
      Diễm kiều không sắc sầu bi
      Nhìn mê mẫn ngắm say si cõi lòng

      Bút nâng tay nhẹ vẽ vòng
      Trái tim ân ái dưới vòm trời hoa
      Ánh lên đôi mắt thiết tha
      Sáng trong lóng lánh ngày qua một mình

      Lồng trong khung vẽ đôi hình
      Anh, em dìu bước đưa tình vào thơ
      Kết hòa nét vẽ đơn sơ
      Quyện cùng màu sắc lên tơ lụa là

      Dịu dàng bóng dáng thướt tha
      Vẽ người trong mộng đậm đà chữ duyên
      Cọ lòng từng phút mơ tiên
      Đây em, anh đó ta nguyền trăm năm

      Tịnh Tâm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:17:12 bởi T.A. >
      Attached Image(s)
      #78
        ThanhThanhKhiet 14.01.2009 19:51:17 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: T.A.


         
        Ngẫu hứng

        Một cánh hoa rơi hương gió bay
        Một ly rượu ngọt say ngất ngây
        Một niềm vui chứa đầy khát vọng
        Một Phút hồn bay chin tầng mây
         
        Một trái tim yêu thấy đủ đầy
        Một làn gió thổi biến thành  mây
        Một cơn giông tố làm cây nát
        Một chút hững hờ cảm súc bay
         
        Một chút làm nên diều kỳ diệu
        Một chút lơ là cũng vỡ ngay…
        …..
         
        TT.K.14.1.2009
         
         
        Tình Say

        Một ánh mắt nhìn lòng nhẹ bay
        Một câu âu yếm má ngây ngây
        Một lời ngoan dạ tràn mơ mộng
        Một lúc bên nhau lơ lửng mây!
         

        Vạn tiếng nhớ thương tim chưa đầy
        Ngàn lời khuyên bảo vẫn trên mây
        Trăm lần trễ hẹn tình chưa nát
        Vì một lần yêu mối tình say!

         

        Tình yêu lãng mạn thật kỳ diệu
        Một chút yêu thôi, thôi đếm phiền!



        T.A. 1/13/2009

        Một ngày vui
         
        Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
        Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
        Ai đã tung lên ngàn tia nắng
        Cho chim ríu rít vạn lời ca
         
        T.T.K.14.1.2009
         


        #79
          Kha Khả Tú 14.01.2009 20:23:18 (permalink)
          0




           
          Ngẫu hứng

          Một cánh hoa rơi hương gió bay
          Một ly rượu ngọt say ngất ngây
          Một niềm vui chứa đầy khát vọng
          Một Phút hồn bay chin tầng mây
           
          Một trái tim yêu thấy đủ đầy
          Một làn gió thổi biến thành  mây
          Một cơn giông tố làm cây nát
          Một chút hững hờ cảm súc bay
           
          Một chút làm nên diều kỳ diệu
          Một chút lơ là cũng vỡ ngay…
          …..
           
          TT.K.14.1.2009
           
           
          Tình Say

          Một ánh mắt nhìn lòng nhẹ bay
          Một câu âu yếm má ngây ngây
          Một lời ngoan dạ tràn mơ mộng
          Một lúc bên nhau lơ lửng mây!
           
          Vạn tiếng nhớ thương tim chưa đầy
          Ngàn lời khuyên bảo vẫn trên mây
          Trăm lần trễ hẹn tình chưa nát
          Vì một lần yêu mối tình say!
           
          Tình yêu lãng mạn thật kỳ diệu
          Một chút yêu thôi, thôi đếm phiền!

          T.A. 1/13/2009



          Một ngày vui
           
          Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
          Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
          Ai đã tung lên ngàn tia nắng
          Cho chim ríu rít vạn lời ca
           
          T.T.K.14.1.2009
           

          Ánh hồng rực rỡ sáng vườn hoa
          Anh đến thăm em một chiều tà
          Thầm thì khe khẽ lời em nói
          Xuân đã về rồi hương ngát hoa.
          -kt-
          #80
            T.A. 14.01.2009 23:44:10 (permalink)
            0

             
            CHÚ ONG

            Hoa nở nhụy thơm mùi mật ngọt
            Dụ chú ong thơ thẩn bay qua
            Say nước thánh, ong thành tơ nguyệt
            Vô tình truyền nhựa sống cho hoa

            Em có vậy trong thơ tình ái
            Xao xuyến lòng người dạo vườn thơ
            Vẫn ngóng chờ văn chương huyền ảo
            Để được say mật ngọt hoa mơ?

            Em có dùng vần thơ đưa cảm
            Cho một người hờ hững tình em
            Để vô tình làm ai chợt thấm
            Chữ yêu đương em thơ thẩn kèm?

            Đã phải lòng thôi xin im lặng
            Đợi thơ hoa hương thoảng đôi môi
            Xin làm ong hút mật sầu đắng
            Cho em vui kiêu sa nụ cười...

            T.A.



            MẬT NGỌT

            Hoa nỡ nhụy khoe hương mật ngọt
            Ong say mùi từng đọt đi qua
            Hút mê mẫn đài hoa phai lợt
            Rồi thả lòng vượt ngõ bay xa

            Em cảm giác xót xa giòng chảy
            Viết gởi hồn run rẫy trong thơ
            Chữ yêu thương vẫn chờ thức dậy
            Quyện ngôn từ tình ái mộng mơ

            Em ao ước đường tơ kết chỉ
            Giòng cảm thông tình ý trao nhau
            Đừng hờ hững nỗi sầu tâm trí
            Mà chung cùng suy nghĩ sớt đau

            Em không phải  người mau phai cãm
            Dễ nhạt nhòa dù lắm chông gai
            Cầu hạnh phúc kéo dài mãi thắm
            Suốt quãng đời đắm đuối nguyện xây

            Cảm ơn ai những ngày thinh lặng
            Đứng che giùm sợ nắng hông khô
            Sợ bướm ong hững hờ quay gót
            Tội cho hoa đọng giọt sương tô

            Và từ đó giòng thơ em viết
            Bằng cõi lòng da diết thiện tâm
            Mong đời sẽ không lầm lỡ miết
            Chở cánh sầu ly biệt đêm đêm

            Tịnh Tâm












            Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
            Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
            Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
            Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
            Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
            Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
            Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:18:10 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #81
              T.A. 15.01.2009 12:01:12 (permalink)
              0

               
              THƠ ĐẸP

              Thơ em đượm giọt lệ buồn
              Cảnh sầu ly biệt xoáy hồn kẻ yêu
              Thơ vang tiếng hát cô liêu
              Vỡ tan chén ngọc pha lê trong lòng

              Thơ em đẹp dáng Mị Nương
              Làm anh ngơ ngác thầm thương ngôn từ
              Họa thơ vơi nỗi tương tư
              Mong vần thánh thót giọng hò Trương Chi

              Mơ tình quyện với hồn si
              Lúc trầm lúc bổng kéo ghì mỹ nhân
              Cầu em mê tiếng hát câm
              Quên ai xấu xí họa vần thơ tương

              Thơ em đẹp mộng yêu đương
              Thơ anh mòn mỏi tình thương lu mờ
              Thôi thì duyên định vần thơ
              Làm dây trói buộc đôi bờ Nương – Chi

              T.A.


              LỜI THƠ

              Lời thơ lan thắm giọt buồn
              Dòng chan lai láng lệ nguồn thương yêu
              Pha lê vỡ xuống từng chiều
              Nghe sâu tâm khảm cô liêu trong lòng

              Đau tình bạc phấn má hồng
              Trái tim buốt nhói trước giòng tương tư
              Đường thi than thở âm từ
              Nét rời rã nét vần như lạc vần

              Anh ơi hạt ngọc trong ngần
              Rơi trên phiếm đá mất dần long lanh
              Bỡi thương nhung nhớ trường canh
              Tiếng vi vu sáo bên mành sớm khuya

              Vào ra ngơ ngẩn đời chia
              Ta hai bến mộng xa lìa giấc mơ
              Hồn si ai hát bên bờ
              Đêm tơ tưởng đợi ngày chờ hắt hiu

              Cõi sầu thầm gánh trớ trêu
              Oái oăn duyên nghiệp dệt thêu tơ lòng
              Phải mang giọt đắng cay nồng
              Thắm lan từng mạch tim gồng nhức đau

              Lời thơ gom nhặt thành câu
              Viết ra tâm trạng từ lâu giữ cùng
              Anh ơi ước vọng trùng phùng
              Dẫu là xấu xí xin cùng trăm năm

              Tịnh Tâm
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:19:16 bởi T.A. >
              Attached Image(s)
              #82
                T.A. 15.01.2009 23:28:13 (permalink)
                0

                YÊU THƠ

                Yêu thơ yêu cả giấc mơ
                Gặp người trong mộng trao thơ gửi tình

                Yêu lời duyên dáng gợi hình
                Đôi ta say đắm gọi mình “mình ơi”              *
                Mình Ơi (2)
                Yêu “đôi má ửng hồng” tươi                      *Trái Cấm
                “Hoa môi nở nụ” làm người ngất ngây                  *Ngón Út
                Yêu “ru anh ngủ giấc” say                                  *Ru Anh
                Yêu câu hứa hẹn “xin cùng trăm năm”                *Lời Thơ

                Yêu nhất là Nhỏ làm anh
                Yêu người thi sĩ họa nhanh thơ tình…

                T.A.

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:19:56 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #83
                  Lam Hồng Minh 15.01.2009 23:51:04 (permalink)
                  0

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/5BF3F94ABBE242BDB98E6B32F0D3EF55.jpg[/image]


                  Anh Đã Yêu

                  Anh đã yêu người trong tranh
                  Thẩn thơ thơ thẩn chòng chành sóng cao
                  Anh đã yêu mộng thi tao
                  Quên người con gái ngọt ngào gần bên
                  Anh yêu mây gió bấp bênh
                  Thơ rơi ảo ảnh bồng bềnh hư không
                  Anh yêu vần thơ men nồng
                  Chắc vì yêu đã như lòng ước mong ?

                  Lam Hồng Minh


                  LHM hay ghé lại đọc thơ của bạn hằng ngày, cám ơn thơ hay và những tấm tranh thật đẹp .
                  #84
                    T.A. 16.01.2009 01:41:04 (permalink)
                    0
                    Chân thành cám ơn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và để lại những vần thơ hay và ý nhị.  Hy vọng có dịp họa thơ trong diễn đàn này . LHM có thể sưu tầm hình từ mạng qua photobucket.com hay flickr.com để làm đẹp thêm cho bài thơ.
                     


                    Anh Đã Yêu

                    Anh đã yêu người trong tranh
                    Thẩn thơ thơ thẩn chòng chành sóng cao
                    Anh đã yêu mộng thi tao
                    Quên người con gái ngọt ngào gần bên
                    Anh yêu mây gió bấp bênh
                    Thơ rơi ảo ảnh bồng bềnh hư không
                    Anh yêu vần thơ men nồng
                    Chắc vì yêu đã như lòng ước mong ?

                    Lam Hồng Minh


                     
                    Còn Yêu Mãi
                     
                    Anh yêu người đẹp trong tranh
                    Yêu thơ và mộng duyên lành trời trao
                    Yêu hoa, yêu nhạc thanh tao
                    Để thêm tình ái ngọt ngào bên em

                     
                    Trách chi mây ảo ru đêm
                    Cho lòng thư thả cho mình nhẹ không
                    Rượu yêu anh cất cho nồng
                    Để anh say mãi tình trong thuở đầu…

                     
                    T.A.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:20:57 bởi T.A. >
                    Attached Image(s)
                    #85
                      Lam Hồng Minh 16.01.2009 04:30:35 (permalink)
                      0
                       
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/904E712FCDF843F78D2F7DCBC0FAEBAD.gif[/image]

                      Anh Đã Yêu

                      Anh đã yêu người trong tranh
                      Thẩn thơ thơ thẩn chòng chành sóng cao
                      Anh đã yêu mộng thi tao
                      Quên người con gái ngọt ngào gần bên
                      Anh yêu mây gió bấp bênh
                      Thơ rơi ảo ảnh bồng bềnh hư không
                      Anh yêu vần thơ men nồng
                      Chắc vì yêu đã như lòng ước mong ?

                      Lam Hồng Minh


                       
                      Còn Yêu Mãi
                       
                      Anh yêu người đẹp trong tranh
                      Yêu thơ và mộng duyên lành trời trao
                      Yêu hoa, yêu nhạc thanh tao
                      Để thêm tình ái ngọt ngào bên em

                       
                      Trách chi mây ảo ru đêm
                      Cho lòng thư thả cho mình nhẹ không
                      Rượu yêu anh cất cho nồng
                      Để anh say mãi tình trong thuở đầu…

                       
                      T.A.

                      Anh Cứ Yêu

                      Anh cứ yêu mộng màu xanh
                      Biển tình Ngư nữ long lanh thu hồng
                      Anh còn yêu giọt rượu nồng
                      Nung màu tình ái thả dòng sóng mơ
                      Anh yêu mật ngọt vần thơ
                      Trời lam mây trắng xóa bờ phù du
                      Tình về đếm lá mùa thu
                      Bao nhiêu lá rụng em ru đợi chờ...

                      Lam Hồng Minh



                      Cám ơn T.A đã hướng dẫn LHM tập ảnh photobucket.com . LHM đã mê thơ của bạn rồi T.A
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 04:34:23 bởi Lam Hồng Minh >
                      #86
                        T.A. 16.01.2009 11:32:42 (permalink)
                        0

                         
                        Lời Yêu Đầu

                        Khi vừa mới biết mình yêu
                        Miệng sao ấp úng lời trêu đưa tình
                        Mượn thơ để gợi bóng hình
                        Giai nhân hào kiệt tỏ tình hôm xưa 
                                           
                        Khi yêu thích cả nắng mưa
                        Tim kêu nhịp sóng nhẹ đưa hôn bờ
                        Miệng còn bập bẹ lời thơ
                        Nhưng môi nở nhụy tôn thờ chữ yêu

                        Lời đầu thử thách thật nhiều
                        Làm sao tả cảnh sáng chiều nhớ nhung 
                        Lòng giăng mưa gió não nùng
                        Khi hồn mất tiếng giữa vùng ái ân

                        Khi yêu hương tỏa thật gần
                        Mùi thơm tình ái nhưng dần thoảng qua
                        Tình yêu đùa giỡn với ta
                        Khi mờ khi tỏ như là vần thơ…

                        T.A.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:21:43 bởi T.A. >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          Kha Khả Tú 16.01.2009 15:15:58 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: T.A.

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/42DDD0DDAFC54549997578EAA2AC1BAA.jpg[/image]
                           
                          Lời Yêu Đầu

                          Khi vừa mới biết mình yêu
                          Miệng sao ấp úng lời trêu đưa tình
                          Mượn thơ để gợi bóng hình
                          Giai nhân hào kiệt tỏ tình hôm xưa 
                                           
                          Khi yêu thích cả nắng mưa
                          Tim kêu nhịp sóng nhẹ đưa hôn bờ
                          Miệng còn bập bẹ lời thơ
                          Nhưng môi nở nhụy tôn thờ chữ yêu

                          Lời đầu thử thách thật nhiều
                          Làm sao tả cảnh sáng chiều nhớ nhung 
                          Lòng giăng mưa gió não nùng
                          Khi hồn mất tiếng giữa vùng ái ân

                          Khi yêu hương tỏa thật gần
                          Mùi thơm tình ái nhưng dần thoảng qua
                          Tình yêu đùa giỡn với ta
                          Khi mờ khi tỏ như là vần thơ…

                          T.A.




                          LẦN ĐẦU

                          Lần đầu anh nói lời yêu
                          Em ngơ ngẩn quá mới nghe lần đầu
                          Lần đầu anh không tròn câu
                          Lần đầu em cứ ngẩn đầu ngớ ra
                          Lần đầu anh tặng cành hoa
                          Lần đầu em thẹn nhận hoa ngập ngừng
                          Lần đầu cùng bước đường chung
                          Lần đầu em thẹn quá chừng anh ơi !
                          -kt-
                          #88
                            T.A. 17.01.2009 00:42:29 (permalink)
                            0

                             
                            NHẬN RA EM

                            Làm sao để nhận ra em
                            Đo tim ai đập mạnh thêm lúc gần?
                            Hay ai nghiêng nón che thân
                            Dù trời không nắng má màu hồng gây?

                            Nụ cười duyên thật đắm say
                            Đồng tiền không lúm, mắt đầy hạt châu
                            Khi thơ buông nhẹ tiếng sầu
                            Dòng thơ kỷ niệm nhịp đau cõi lòng?

                            Phải em nhập mộng đêm đông
                            Hồn anh chợt ấm mặn nồng lời thơ?
                            Hay em như thoáng cơn mơ
                            Tạo vần rung cảm vẩn vơ lúc buồn?

                            Tim anh giờ đúc một khuôn
                            Người tình hư ảo giữa muôn triệu người
                            In vào kỹ ức đơn côi
                            Bóng em yêu dấu cho vơi tình sầu

                            T.A.


                            NHẬN RA NHAU

                            Dòng thơ em vẫn là em
                            Vần yêu ngôn ngữ ngày thêm rất gần
                            Phiếm lòng từng mạch cận thân
                            Nghe trong nhịp đập tình chan chứa ngày

                            Lời thương em viết mê say
                            Đắm chìm theo tháng năm đầy....hạt châu
                            Giọt buồn rơi xuống tiếng sầu
                            Vang lên âm khúc lạc đau cõi lòng

                            Ơi anh giấc ngủ đêm đông
                            Vẽ tô cho thắm tình nồng trong thơ
                            Đượm hồng lên má mộng mơ
                            Hòa câu duyên nợ dây tơ nối nguồn

                            Và ta hình bóng chung khuôn
                            Đặt vào khoảng giữa của muôn triệu người
                            Giữ hoài trong kí ức đời
                            Vẫn không mờ nhạt tách rời dù đau

                            Một mai ta nhận ra nhau
                            Hai bàn tay ấm bạc đầu không xa
                            Tình ghi đậm dấu thiết tha
                            Suốt đời quấn quít đậm đà yêu đương

                            Tịnh Tâm

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:22:27 bởi T.A. >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              T.A. 17.01.2009 11:21:45 (permalink)
                              0

                               
                              KHÚC NHẠC BUỒN

                              Nắng chiều Cali soi chân trời tím
                              Như khúc nhạc buồn làm lịm lòng đau
                              Thơ em họa đời xót xa một nỗi
                              Sầu bi kiếp này, xin đợi kiếp sau:

                              Mình sẽ trao nhau tình đầu dễ thương
                              Em tuổi biết yêu
                              nói

                              "Có" thành "Không"

                              Ngây thơ trong trắng ngồi bên cửa sổ
                              Đợi bóng anh về trao ánh mắt nồng

                              Mình sẽ trao nhau tình đầu thật đẹp
                              Anh tuổi biết yêu say mắt em nâu
                              Đụng khẽ tay em tê mê dòng điện
                              Đứng lặng nhìn nhau như nói thật lâu!

                              Minh cần phép màu làm thay định mệnh
                              Thôi thì lãng quên khúc nhạc đời buồn
                              Ngày xưa hứa hẹn cho lòng lênh bênh
                              Nay chờ cơn mộng duyên đẹp tình đầu

                              T.A.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:23:08 bởi T.A. >
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 33 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 487 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9