Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 18.01.2009 00:26:22 (permalink)
0

 
Một Vần Thơ Cho Em

Vần thơ dấu mình trong tiềm thức
Ghẹo người trằn trọc xuất đêm thâu
Tìm câu tha thiết tả nhung nhớ
Uốn nắn ý, vần tỏ tình sâu

Cũng một vần thơ bao người đọc
Kẻ ghi trong trí, kẻ bửu môi
Người mang sầu mộng trong khóe mắt
Người lướt vội qua nửa miệng cười

Vần thơ anh viết rồi cũng vậy
Chữ đến vần đi thoáng thật mau
Từ khi em đến lọt kẽ mắt
Thơ xưa tan biến giữa mưa ngâu

Chừ còn một vần cho người mến
Tìm mãi trong tim gói tình anh
Vần thơ cho em là tất cả
Ai thương nhận lấy trái tim xanh

T.A.


 


MỘT VẦN THƠ CHO ANH

Một vần thơ từ sâu tiềm thức
Nằm tận cùng để nhức đêm thâu
Hồn trở lăn tìm câu nhung nhớ
Xếp ý từ, gọi khẽ tình nhau

Em nắn nót để khi người đọc
Ghi vào lòng những phút đơn côi
Ta hai ngã buồn trôi lên mắt
Yêu đường dài hiu hắt môi cười

Một vần thơ bao lời cũng vậy
Chữ từ tâm không thay đổi mau
Nghĩa nồng nàn càng lâu thấm thấu
Quyện từng lời yêu dấu thật sâu

Và bây giờ mãi sau còn mến
Hạnh phúc tròn tìm lối gởi anh
Trái tim em hình anh là cả
Một trời yêu sắc phả long lanh


Tịnh Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:23:44 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#91
    banglang07 18.01.2009 04:20:19 (permalink)
    0


    Tôi yêu thơ mộng màu sim

    Họa vần lãng mạn ru tim an hòa
    Nào ngờ lòng động tình xa
    Bài thơ nay tím lệ nhòa trong mơ…

    T.A. 

           


    Hoa Sim vẫn tím lưng đồi

    Mà người xưa ấy xa vời chân mây

    Chiều nay nhìn cánh hoa bay

    Tim hồng ứa giọt lệ cay nghẹn ngào ….

    BL07



    #92
      Kha Khả Tú 18.01.2009 19:01:14 (permalink)
      0


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/03DDEFC4F32742CE998178A5157DAD62.jpg[/image]
       
      LẦN ĐẦU

      Lần đầu anh nói lời yêu
      Em ngơ ngẩn quá mới nghe lần đầu
      Lần đầu anh không tròn câu
      Lần đầu em cứ ngẩn đầu ngớ ra
      Lần đầu anh tặng cành hoa
      Lần đầu em thẹn nhận hoa ngập ngừng
      Lần đầu cùng bước đường chung
      Lần đầu em thẹn quá chừng anh ơi !
      -kt-
       
       
      Lần đầu đã gặp
       
      Hỏi này cô bé dễ thương
      Hình như đã gặp nên tương tư rồi!
      Vần thơ truê ghẹo kỳ khôi
      Đã bay theo gió lại khơi nỗi niềm
       
      Hay anh là bút của em
      Em đang cắn bút, kiếm tìm vần thơ
      Hay em là ánh trăng tơ
      Hồn anh đang níu,  chờ mơ hiện hình
       
      Lần đầu em họa thơ xinh
      Nụ cười em đẹp, thơ tình tứ hơn
      Lần đầu chưa biết dỗi hờn
      Tương tư chỉ thoáng như cơn gió hè…
       
      T.A.


      Này anh đôi mắt buồn thương
      Nhường đường em bước vấn vương một chiều
      Mắt anh sao lại buồn thiu
      Khiến em dừng lại đăm chiêu tội tình
      Anh nhìn mi chợt rung rinh
      Em thôi không bước cũng nhìn theo anh
      Anh nhìn mai nở sai cành
      Hay nhìn đào mộng màu hồng thắm tươi
      Hai hoa em đều cầm tay
      Anh thích hoa nào em sẽ chia đôi.
      -kt-

      (Hi...hi...hi...Tú đi chợ hoa xuân mua được 2 nhánh hoa mai và đào nè, T.A nhìn 2 nhánh hoa chi mà nhìn mãi thế? Thôi, để Tú chia cho một cành nhé!)
      #93
        Kha Khả Tú 18.01.2009 19:21:30 (permalink)
        0
        Lần đầu đã gặp
         
        Hỏi này cô bé dễ thương
        Hình như đã gặp nên tương tư rồi!
        Vần thơ truê ghẹo kỳ khôi
        Đã bay theo gió lại khơi nỗi niềm
         
        Hay anh là bút của em
        Em đang cắn bút, kiếm tìm vần thơ
        Hay em là ánh trăng tơ
        Hồn anh đang níu,  chờ mơ hiện hình
         
        Lần đầu em họa thơ xinh
        Nụ cười em đẹp, thơ tình tứ hơn
        Lần đầu chưa biết dỗi hờn
        Tương tư chỉ thoáng như cơn gió hè…
         
        T.A.

        Đáp lời nhỏ nhẹ anh hiền
        Cùng đường anh vội bước liền theo em
        Vui cười anh hỏi đôi lời
        Em xin đáp cả những lời hỏi thăm

        Em như sao nhỏ đêm rằm
        Chỉ le lói để thêm vần thơ anh
        Hay anh Tùng Bách xoè cành
        Cho nhảnh liễu yếu tựa cành tùng quân

        Lần đầu nhận bài thơ tình
        Em ngơ ngẩn quá chỉ nhìn mà thôi
        Lần đầu không dám đáp lời
        Ngại ngùng em chỉ cắn môi và cười...
        -kt-

        (Tú chỉ theo ý thơ mà hoạ cùng chứ không có ý gì khác. Nếu có gì phật ý, xin lượng thứ !)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 19:29:24 bởi Kha Khả Tú >
        #94
          T.A. 19.01.2009 13:09:41 (permalink)
          0

           
          THẤY GHÉT

          Người chi thấy ghét quá chừng
          Nói rồi giả bộ nghe nhưng bỏ ngoài
          Tối, ngày cứ gọi bé hoài
          Người ta đã lớn biết ngồi mộng mơ

          Biết ngồi quấn chỉ ươm tơ
          Biết đem dệt mộng làm thơ thả lòng
          Biết e thẹn má đỏ hồng
          Biết thương biết nhớ mong lung vào hồn

          Biết nghe tim đập dập dồn
          Chợt nhiên bắt gặp người dòm qua đây
          Ánh nhìn khiến dạ ngây ngây
          Bừng đôi má nóng hây hây bồi hồi

          Biết yêu về ngự tim rồi
          Ngây thơ đánh mất bỏ rời hôm qua
          Người ta thiệt lớn rồi mà
          Cớ sao mãi miết gọi là bé cưng

          Người chi thấy ghét quá chừng
          Thôi hong thềm nữa dửng dưng lời người
          Mặc ai ai có kêu hoài
          Mình không còn bé trả lời mất công 

          Tịnh Tâm



          THẤY GHÉT MÀ THƯƠNG

          Ghét là thương quá chừng chừng
          Vờ không để ý mà trông ngóng hoài
          Đợi xem ai gọi bé ơi
          Mắt nai chơm chớp thèm lời gợi mơ

          Biết em lòng rối như tơ
          Biết em vừa chọn lời thơ ủ lòng
          Biết em thẹn đỏ má hồng
          Biết em mới lớn trắng trong tâm hồn

          Mà thương nên máu đổ dồn
          Khi đưa ánh mắt pha hờn gửi đây 
          Bé nào đã biết men say
          Sao hồng đôi má, làm đây bồi hồi

          “Ghét yêu” trói trái tim rồi
          Tô trang giấy trắng muôn màu bướm hoa
          Tim son gởi gấm rồi mà
          Nên em vẫn mãi đậm đà bé cưng

          Dễ thương thương dễ quá chừng
          Hứa nhau ngày tháng chỉ cưng một người
          Còn không thì sẽ kêu hoài
          Bé ơi đừng lớn để ai còn chiều…

          T.A.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:24:23 bởi T.A. >
          Attached Image(s)
          #95
            T.A. 20.01.2009 00:14:24 (permalink)
            0

             
            Tình Thơ
             
            Tình thơ trôi nổi về đâu
            Vần bằng, vần trắc đong sầu đày vơi
            Trăm bài tình tứ còn lời
            Một bài dang dở hận người tri âm...
             
            T.A.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:24:56 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #96
              docan0809 20.01.2009 01:13:13 (permalink)
              0


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/624BBE295A4449E6BC4A412701CD307B.jpg[/image]
               
              Tình Thơ
               
              Tình thơ trôi nổi về đâu
              Vần bằng, vần trắc đong sầu đày vơi
              Trăm bài tình tứ còn lời
              Một bài dang dở hận người tri âm...
               
              T.A.


              Lời thơ buồn nhớ xa xăm
              Nhắn người thuở trước về thăm ta cùng
              Xuân này còn đợi tình chung
              Tri âm một kiếp ta cùng thề xưa
              -dc-
              #97
                T.A. 20.01.2009 02:56:57 (permalink)
                0
                Chân thành cám ơn -dc- đã ghé qua với lời thơ họa hay và trữ tình. Hy vọng còn dịp chia sẻ những bài thơ hay.


                Lời thơ buồn nhớ xa xăm
                Nhắn người thuở trước về thăm ta cùng
                Xuân này còn đợi tình chung
                Tri âm một kiếp ta cùng thề xưa
                -dc-
                 

                Bài thơ theo gió xa xăm
                Gợi lòng thi sĩ bao năm vẫn cùng
                Chia tình thơ mộng của chung
                Thành riêng nỗi nhớ mưa phùn năm xưa...
                 
                T.A.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:25:29 bởi T.A. >
                Attached Image(s)
                #98
                  T.A. 20.01.2009 03:34:06 (permalink)
                  0



                   
                  Tôi yêu thơ mộng màu sim
                  Họa vần lãng mạn ru tim an hòa
                  Nào ngờ lòng động tình xa
                  Bài thơ nay tím lệ nhòa trong mơ…

                  T.A. 


                  Hoa Sim vẫn tím lưng đồi
                  Mà người xưa ấy xa vời chân mây
                  Chiều nay nhìn cánh hoa bay
                  Tim hồng ứa giọt lệ cay nghẹn ngào ….

                  BL07


                  Đợi nhau hai đỉnh hai đồi
                  Tình thơ nhàu rối nên trời xám mây
                  Còn yêu hoa tím thơ ngây
                  Hoa sim thuở trước giờ đầy giọt châu...
                   
                  T.A.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 03:56:17 bởi T.A. >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    ThanhThanhKhiet 20.01.2009 09:29:06 (permalink)
                    0

                    Đợi nhau hai đỉnh hai đồi
                    Tình thơ nhàu rối nên trời xám mây
                    Còn yêu hoa tím thơ ngây
                    Hoa sim thuở trước giờ đầy giọt châu...

                    T.A.

                     
                    Đường xa tựa cánh chim bay
                    Mà sao thương nhớ chất đầy trong tim
                    Áng thơ vương vấn kiếm tìm
                    Dòng thơ chới với nỗi niềm đợi trông
                     
                    T.T.K.20.1.2009
                    T.A. 20.01.2009 11:58:01 (permalink)
                    0
                    Vô tình
                     
                    Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình

                    Long lanh khoé mắt cũng tươi xinh
                    Suốt ngày luôn hát như chim sáo
                    Nên đã vô tư sống một mình
                    Mặc kệ ngoài kia hồng xác pháo
                    Hồn trong mãi đẹp ngọt hương trinh
                    Năm nay mai nở mùa xuân đến
                    Tuổi mãn tròn trăng vẫn vô tình
                     
                    T.T.K.19.1.2008

                    TÌNH THƠ
                     
                    Tình thơ muôn thưở vẫn chung tình
                    Vẫn mãi nhớ hoài nét bút xinh
                    Trăng vẫn từng đêm vui với gió
                    Say thơ ngày tháng có ta mình
                    Dẫu cho mai mốt không còn trẻ
                    Bút ngủ yên trên giấy trắng tinh
                    Mơ mộng chìm sâu theo giây bút
                    Tình thơ muôn thưở vẫn chung tình
                     
                                                nha uyen



                     
                    Tình thơ vô tình
                     
                    Bài thơ duyên dáng mà vô tình
                    Gợi nhớ, gợi thương ánh mắt xinh
                    Ngớ ngẩn người mê thơ mộng ảo
                    Tưởng lầm ai đó đã yêu mình!
                    Ngày qua tháng lại tình nung nấu
                    Vần đón, câu đưa mong bóng hình
                    Mơ mộng tình thơ khi thức giấc
                    Chỉ còn thơ họa khúc vô tình!

                    T.A.
                    Han Bang 20.01.2009 12:12:52 (permalink)
                    0
                    Chân thành cám ơn -dc- đã ghé qua với lời thơ họa hay và trữ tình. Hy vọng còn dịp chia sẻ những bài thơ hay.

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/270512F000874658A34F979A557BC7A1.jpg[/image]


                    Lời thơ buồn nhớ xa xăm
                    Nhắn người thuở trước về thăm ta cùng
                    Xuân này còn đợi tình chung
                    Tri âm một kiếp ta cùng thề xưa
                    -dc-
                     

                    Bài thơ theo gió xa xăm
                    Gợi lòng thi sĩ bao năm vẫn cùng
                    Chia tình thơ mộng của chung
                    Thành riêng nỗi nhớ mưa phùn năm xưa...
                     
                    T.A.


                    Năm xưa nói mấy cho vừa
                    Lời thơ đoản khúc tình chưa tròn lời
                    Vì đâu mây xám bầu trời
                    Cho trang giấy mỏng mờ lời tình chung
                    Hàn Băng

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 12:16:01 bởi Han Bang >
                    T.A. 20.01.2009 13:01:38 (permalink)
                    0

                     
                    Vào xuân
                     
                    Bình minh gọi nắng sớm mai

                    Mùa đông sương lạnh không phai sắc vàng
                     
                    Vui mừng Hoa đón xuân sang
                    Gói trong hương ngát mơ màng cành duyên
                     
                    Đài trang liễu yếu thuyền quyên
                    Trái tim đã đập niềm riêng trông chờ
                     
                    Xuân reo dào dạt mộng mơ
                    Lòng Hoa chợt thoáng vu vơ bóng hình
                     
                    Đất trời xuân gợi hữu tình
                    Nên Hoa mở cánh cho mình vào xuân
                     
                    T.T.K.19.1.2008

                     
                     
                     
                    Nàng Xuân

                    Em là ánh nắng ban mai
                    Ươm cành mai nở nụ khoe sắc vàng

                    Em là hương tỏa mùa sang
                    Quyện mùi thơm ngát cho ngàn hoa duyên

                    Em là trồi nẩy lộc tiên
                    Mầm xanh theo nhịp gió thiêng đợi chờ

                    Chờ hạt sương thấm giọt mơ
                    Chờ tay em ấm mân mê thân hình

                    Em là Xuân mộng chân tình
                    Đất trời trổ sắc ép mình trong Xuân

                    T.A.
                    banglang07 20.01.2009 15:23:51 (permalink)
                    0



                    Thân tặng T.A !

                    Chúc T.A luôn có thật nhiều niềm vui !



                    Han Bang 20.01.2009 16:43:33 (permalink)
                    0





                    Thân tặng T.A !

                    Chúc T.A luôn có thật nhiều niềm vui !






                    Xuân về hát khúc hoan ca
                    Cành lan trắng nõn hương xa ngát vùng
                    Xuân về bướm lượn trập trùng
                    Tìm hoa hương cũ vui cùng đón xuân
                    Hàn Băng
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 33 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 487 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9