Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 487 bài trong đề mục
nha uyen 20.01.2009 19:14:38 (permalink)
0

Tình thơ vô tình

Bài thơ duyên dáng mà vô tình
Gợi nhớ, gợi thương ánh mắt xinh
Ngớ ngẩn người mê thơ mộng ảo
Tưởng lầm ai đó đã yêu mình!
Ngày qua tháng lại tình nung nấu
Vần đón, câu đưa mong bóng hình
Mơ mộng tình thơ khi thức giấc
Chỉ còn thơ họa khúc vô tình!

T.A.

 
VẪN LÀ TÌNH
 
Nửa mơ nửa thật vẫn là tình
Vẫn nhớ dạt dào giấc mộng xinh
Vẫn đắm chìm trong từng con chữ
Vẫn luôn tơ tưởng chuyện đôi mình
Tàn đông thấp thoáng nàng xuân đến
Cuối hạ mờ xa một bóng hình
Gửi chút tâm tư vào mộng ảo
Dẫu mơ hay thật vẫn là tình                            nha uyen 
#106
    T.A. 20.01.2009 23:30:37 (permalink)
    0



    Xuân về hát khúc hoan ca
    Cành lan trắng nõn hương xa ngát vùng
    Xuân về bướm lượn trập trùng
    Tìm hoa hương cũ vui cùng đón xuân
    Hàn Băng




    Tình thơ chung thủy
     
    Xuân về thơ tỏa ngát hương
    Trinh trong vần trắng vì thương đã mờ
    Tình đầu một thuở thẫn thờ
    Ươm trong lan trắng nhớ về người xưa
    Xuân về thơ họa nhịp ca
    Cho lòng thanh thản bay xa ngàn trùng
    Tình thơ một khúc thủy chung
    Mong hoa lan nở để cùng đón xuân…
     
    T.A.
    #107
      T.A. 20.01.2009 23:39:43 (permalink)
      0

       
      TRỐNG VẮNG

      Trời Cali trong màu nắng ấm
      Nhạt làn mây vì vắng bóng em
      Lòng anh lạnh trống trơn nguồn cảm
      Tắt ý thơ ngớ ngẩn như thèm…

      Thèm giọt nước mặn nồng kỷ niệm
      Ngọt lòng anh mùi vị yêu đương
      Thèm má hồng mộng mơ tô điểm
      Say lòng anh hương quyện mến thương

      Em còn ở phương trời xa lạ
      Tay nắm chặt đầu mối tương tư
      Sợi nhung nhớ bên đây anh thả?
      Xin cuộn mau dây tình trong thơ!

      Em còn thèm giấc mơ tình ái?
      Hay đã cạn giọt lệ trần gian?
      Hay đang ngờ tình ai thật giả
      Nên thơ em buồn chậm đưa vần?

      Ôi trống vắng lan dần vào mạng
      Phá làn sóng chắp nối tình ta
      Anh dang tay xin lại dĩ vãng
      Lúc có em trống vắng chạy xa…

      T.A.
       
       

      TRỐNG VẮNG

      Trời Cali vàng màu nắng ấm
      Hóa mây ngàn tạo tấm hình anh
      Chợt nhiên thấy...trong lòng run cảm
      Ý thơ về dào dạt âm thanh

      Em lấy bút viết nhanh kỷ niệm
      Lời nồng nàn âu yếm yêu đương
      Đôi má ửng phấn sương tô điểm
      Chút thẹn thùng triều mến quyện thương

      Anh nơi đó phương trời xa lạ
      Em chốn nầy ôm cả tương tư
      Sợi nhớ nhung bên kia anh thả
      Em cuộn về lệ tả thành thơ

      Hỡi anh ơi ! giấc mơ tình ái
      Có bao giờ cạn đáy tâm cang
      Ngôn ngữ yêu luôn tràn đại hải
      Lai láng nguồn suối chảy chứa chan

      Ơi mộng cảm rơi vần xây mạng
      Chữ nối nhau kéo phận duyên ta
      Anh và em tránh xa dĩ vãng
      Và lối về trống vắng phôi pha

      Tịnh Tâm
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:26:58 bởi T.A. >
      Attached Image(s)
      #108
        NGUYÊN HẢI 21.01.2009 05:43:48 (permalink)
        0





        Xuân Mộng

        Xuân về đánh động mối tình thơ
        Ngọn gió cho mây nụ dại khờ
        Cỏ duỗi chân tơ mềm đất ấm
        Hoa khoe sắc thắm rực trời mơ
        Mơ em dạo phố chào xuân mộng
        Mộng Nguyệt thăm vườn kết sợi tơ
        Khúc họa hôm nay sao vớ vẩn...
        Vì thơ lại gợi bóng xa mờ?!...

        T.A.


         







        MƠ TÌNH
         
        Kìa xuân thức giấc một nàng thơ
        Ẩn bóng xưa nay dáng điệu khờ
        Bút lộng đường thi muôn tứ thắm
        Nghiêng mài mực thỏi vạn duyên mơ
        Mơ tình xướng họa giàu thanh sắc
        Sắc nghĩa niêm vần mượt ánh tơ
        Cú pháp đất trời đang hội nhập
        Lơ dùm lệ mắc, tránh lu mờ...
         

        XỐN XANG


        Xuân mộng ai đừa nghe xốn xang
        Minh Hòang thức giấc cũng buồn chan
        Tám câu năm vận hòai nên giữ
        Bảy chữ nhiều thanh bớt luận bàn
        Ngày ấy bế môn nghiêm sắc luật
        Nay thời hội nhập nhẹ niêm ban
        Những mong giữ được Đường thi ấy
        Biến dạng ít nhiều đã giỏi dan.
         
        Nguyên Hải



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 06:18:30 bởi NGUYÊN HẢI >
        #109
          T.A. 21.01.2009 06:10:15 (permalink)
          0
           

          MƠ TÌNH
           
          Kìa xuân thức giấc một nàng thơ
          Ẩn bóng xưa nay dáng điệu khờ
          Bút lộng đường thi muôn tứ thắm
          Nghiêng mài mực thỏi vạn duyên mơ
          Mơ tình xướng họa giàu thanh sắc
          Sắc nghĩa niêm vần mượt ánh tơ
          Cú pháp đất trời đang hội nhập
          Lơ dùm lệ mắc, tránh lu mờ...
           
          Nguyên Hải
           


          Bài thơ Đường của Nguyên Hải thật thanh tao, ý đẹp, vần hay và làm nổi bật nét tuyệt vời của thư TNBC! Đọc mấy lần càng thấy hay. Xin nhận Nguyên Hải làm sư phụ nhé ! Hy vọng có dịp tập làm thơ Đường với các anh chị em trong nhóm (vì mình hay coi ké !) Xin được phép đăng lại tại ThanhDa.com cho các bạn khác thưởng thức. Chân thành cám ơn!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:27:32 bởi T.A. >
          Attached Image(s)
          #110
            T.A. 21.01.2009 11:50:13 (permalink)
            0
             
              
            ÁO LỤA

            Sáng nay gió nắng chan hòa
            Cỏ hoa chào đón gọi mời hương thơm
            Ngạt ngào hương thoảng đêm hôm
            Ngã nghiêng bóng lá choàng ôm cây tình

            Sáng nay trời tỏa bình minh
            Đẹp hơn _ anh ạ _ tia nhìn ấm thêm
            Sắc màu tươi thắm mi em
            Chút hương thoáng nhẹ qua rèm lung linh

            Sáng nay mây trắng xinh xinh
            Như cười thành nụ xuân tình cùng em
            Tơ trời giăng xuống mơ êm
            Choàng vai áo lụa mượt mềm nhẹ lâng

            Tịnh Tâm



            ÁO LỤA CHO EM

            Xin làm óng ả sợi tơ
            Đan áo lụa là mát làn da thơm
            Tựa mùi hoa nở sớm hôm
            Đẹp nàng thiếu nữ mộng gôm mối tình

            Áo em chiếu ánh bình minh
            Sáng tia âu yếm đôi mình họa thêm
            Ôm vòng cổ trắng áo ghen
            Mượt mà trinh nữ dịu hiền thần linh

            Em mặc áo lụa rất xinh
            Điểm thêm duyên dáng hoa tình trong em
            Phải em Tiên hạ giữa đêm
            Mặc lầm áo lụa anh đem dụ tình?

            T.A.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2022 23:42:51 bởi T.A. >
            Attached Image(s)
            #111
              nha uyen 21.01.2009 12:44:02 (permalink)
              0
              Trích đoạn: T.A.

              Một bài thơ mà đăng hai chỗ không biết mấy cô có giận không ? Nhưng thấy Nhã Uyên làm thơ Đường hay quá nên không nhịn nổi. T.A. không thích Thất Ngôn Bát Cú vì khó quá!
               



              Xuân Mộng

              Xuân về đánh động mối tình thơ
              Ngọn gió cho mây nụ dại khờ
              Cỏ duỗi chân tơ mềm đất ấm
              Hoa khoe sắc thắm rực trời mơ
              Mơ em dạo phố chào xuân mộng
              Mộng Nguyệt thăm vườn kết sợi tơ
              Khúc họa hôm nay sao vớ vẩn...
              Vì thơ lại gợi bóng xa mờ?!...

              T.A.
               







              MƠ TÌNH
               
              Kìa xuân thức giấc một nàng thơ
              Ẩn bóng xưa nay dáng điệu khờ
              Bút lộng đường thi muôn tứ thắm
              Nghiêng mài mực thỏi vạn duyên mơ
              Mơ tình xướng họa giàu thanh sắc
              Sắc nghĩa niêm vần mượt ánh tơ
              Cú pháp đất trời đang hội nhập
              Lơ dùm lệ mắc, tránh lu mờ...

                    NGUYÊN HẢI  



              HƯƠNG MƠ
               
              Vẫn hoài mơ mộng chút tình thơ
              Dẫu chẳng nồng say cũng dại khờ
              Thổn thức lời thương ai nhắn gửi
              Nghẹn ngào tiếng đợi vỡ trong mơ
              Mơ tình luôn mãi tình nồng thắm
              Thắm sợi tơ vàng kết mối tơ
              Gửi chút hương mơ nơi mộng ảo
              Mong sao muôn thưở chẳng phai mờ !                  
                                         
                                              nha uyen

              #112
                Han Bang 21.01.2009 12:44:46 (permalink)
                0
                 
                TRỐNG VẮNG

                Trời Cali trong màu nắng ấm
                Nhạt làn mây vì vắng bóng em
                Lòng anh lạnh trống trơn nguồn cảm
                Tắt ý thơ ngớ ngẩn như thèm…

                Thèm giọt nước mặn nồng kỷ niệm
                Ngọt lòng anh mùi vị yêu đương
                Thèm má hồng mộng mơ tô điểm
                Say lòng anh hương quyện mến thương

                Em còn ở phương trời xa lạ
                Tay nắm chặt đầu mối tương tư
                Sợi nhung nhớ bên đây anh thả?
                Xin cuộn mau dây tình trong thơ!

                Em còn thèm giấc mơ tình ái?
                Hay đã cạn giọt lệ trần gian?
                Hay đang ngờ tình ai thật giả
                Nên thơ em buồn chậm đưa vần?

                Ôi trống vắng lan dần vào mạng
                Phá làn sóng chắp nối tình ta
                Anh dang tay xin lại dĩ vãng
                Lúc có em trống vắng chạy xa…

                T.A.


                Trời Cali xuân về nắng ấm
                Vắng em rồi màu nắng nhạt phai
                Cho thơ anh cấm bút u hoài
                Nhớ bóng dáng sương mai ngày cũ...

                Nơi viễn xứ em lật trang thơ cũ
                Nhớ vần thơ ấp ủ hương hoa
                Nhớ cả tiếng trêu chọc cười khà
                Nhớ nhiều lắm giọt thơ tuôn chảy

                Em ra đi nơi phương trời xa lạ
                Sầu tương tư anh thả sợi dây dài
                Em cứ mãi phăng hoài sợi nhớ
                 Cuộn cất vào trang thơ viết dở

                Em xa rồi anh có thường nhớ lại
                Những vần thơ bằng Trắc ta gieo nhau
                Hay quên rồi vì thời gian quá dài
                Buông lỏng mất sợi dây dài tình ái

                Ôi trống lắng thênh thang trên mạng ảo
                Một bài thơ đã phá vở nhịp cầu mơ
                Để vô tình em làm kẽ hững hờ
                Và anh cứ hoài mơ bóng hình em xa mãi...
                Hàn Băng




                #113
                  T.A. 21.01.2009 14:29:03 (permalink)
                  0
                   

                  NẮNG XUÂN

                  Anh là tia nắng ban mai
                  Là hơi thở ấm sưỡi ngây ngất lòng
                  Anh là muôn triệu giọt nồng
                  Tưới lên nhan sắc xinh hồng mùa Xuân

                  Anh là hạnh phúc vui mừng
                  Là giòng sông ái vô cùng dịu êm
                  Anh là bóng mát che em
                  Xua tan hơi nóng đan thềm mắt cay

                  Anh là bể ngát hương say
                  Là nơi chia sẽ đổi thay chữ buồn
                  Anh là tiếng hát chim muôn
                  Ru hồn nhè nhẹ thoát khuôn nét sầu

                  Anh là ánh sáng vạn màu
                  Họa lên trời đất trái cầu lung linh
                  Anh là bóng em là hình
                  Song đôi sánh bước Xuân tình trong tay

                  Tịnh Tâm 01-20-09
                   

                  NẮNG XUÂN
                   
                  Chia nhau ngọn nắng ban mai
                  Cho nhau hơi thở thiên thai ngập lòng
                  Nợ nhau giọt rượu cay nồng
                  Vì mình chung một trời hồng nắng Xuân
                   
                  Cho anh một nụ cười mừng
                  Chia anh vùng biển chập chùng mộng êm
                  Anh vay bóng mặt trời em
                  Vì thơ mình dại làm mềm giọt cay
                   
                  Nắng xuân sưởi ấm tình say
                  Trong thơ mình họa cho bay vần buồn
                  Tình thơ nào phải bán buôn
                  Nợ nhau kiếp trước nên xuân còn sầu
                   
                  Nắng xuân soi mắt em nâu
                  Đọng sương tình ái giọt màu lung linh
                  Anh mong bóng, em nặng tình
                  Nắng xuân rọi bóng, ấm tình đôi ta…
                   
                  T.A.
                  #114
                    Han Bang 21.01.2009 15:34:43 (permalink)
                    0
                    Cám ơn Han Bang đã ghé Vườn Thơ Thiên Ân để họa thơ với T.A. nhé! Cho T.A. đáp lễ lại 1 bài thơ ngắn gọi là làm quen.




                    Hình này thích quá Ân ơi !
                    Mai mốt cho nữa em thời thích ghê
                    Em thích nghìn hình như thế
                    Hình rất vui em đem về mãi xem.
                    Hàn Băng

                    (T.A ơi ! Anh còn nhiều hình như vầy nữa không? Anh cho em nhé, em sẽ khoe với Khả Tú, và chia cho em ấy vài hình để xem ! Nhóc Tú Ngốc thích hình như thế này lắm đấy ! Hi...hi...hi...)

                    #115
                      T.A. 21.01.2009 22:36:58 (permalink)
                      0

                       
                      THƠ LÒNG

                      Tự nhiên hết ý cho thơ
                      Sợ đưa lệ nhỏ nhạt nhòa mắt nai
                      Làm như anh phải lòng ai
                      Một lần chưa gặp hình hài nhớ mong

                      Mượn thơ để tỏ tấm lòng
                      Nhưng vần trốn biệt theo dòng vẩn vơ
                      Sợ buồn cô bé ngây ngơ
                      Nên ôm mong nhớ thả mơ về người

                      Gặp em sẽ tặng nụ cười
                      Ươm trong nắng ấm của thời mới yêu
                      Tặng em luôn cả sáng chiều
                      Bình minh hôn mắt, hoàng hôn ru tình

                      Cho buồn vĩnh biệt mắt xinh
                      Anh xin mua cả mối tình sầu bi
                      Bằng con tim nhỏ ngu si
                      Mải tìm thơ miệng quên ghi thơ lòng…

                      T.A.


                       

                      THƠ LÒNG

                      Hồn nhiên gởi gấm ý thơ
                      Văn từ mộc mạc ước mơ tràn đầy
                      Chữ lòng thả xuống tặng ai
                      Là say sưa mộng tương lai thật nồng

                      Mượn ngôn ngữ kéo chỉ hồng
                      Dệt tơ nhung mượt theo dòng thời gian
                      Sợi đan dù lắm gian nan
                      Vững niềm tin đợi tình mang cùng người

                      Một mai môi nở nụ cười
                      Mình gom nắng gió sưởi đời hương yêu
                      Tặng nhau những sớm cùng chiều
                      Lời thương mật ngọt ru đều tim nhau

                      Vẫy tay chào biệt nỗi sầu
                      Anh, em hai đứa chia câu vui mừng
                      Bàn tay xiết chặt khôn cùng
                      Trao nhau ngày tháng ngập trùng  lòng yêu

                      Tịnh Tâm
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:30:24 bởi T.A. >
                      Attached Image(s)
                      #116
                        T.A. 22.01.2009 00:33:42 (permalink)
                        0
                         







                        THÔNG ĐIỆP THỦY TINH

                        Gỡi anh thông điệp thủy tinh
                        Trang lòng dấu ái đậm tình thương yêu
                        Dòng thơ em viết thật nhiều
                        Kể anh tâm sự đang reo từng ngày

                        Lâu rồi em góp mộng say
                        Vẽ hoa kết sợi cho dầy nhớ nhung
                        Để hồn thao thức mong lung
                        Hướng về phương nớ hình dung bóng chàng

                        Câu em lượm nhặt mơ màng
                        Lời mong lời đợi vô vàn ước ao
                        Đêm tàn nhìn biển xôn xao
                        Sóng khua vang tiếng nghe nao nao lòng

                        Gỡi anh đôi chữ rất nồng
                        Thủy chung em viết mãi không phai tình
                        Đây là thông điệp thủy tinh
                        Từ phương em ở chuyển mình tới anh

                        Tịnh Tâm 01-20-09







                        MỘT LỜI MỴ NƯƠNG
                         
                        Trời mưa rơi hạt thủy tinh
                        Nặng lòng kẻ ở, đau tình kẻ yêu
                        Mỵ Nương xót dạ mỗi chiều
                        Đỉnh cao nhìn xuống nước yêu đêm ngày
                         
                        Tình đời là một cơn say
                        Khi duyên chậm bước đọa đầy nhớ nhung
                        Mỵ Nương gởi giọt lệ trong
                        Chảy về chân núi hòa chung nước ngàn
                         
                        Tình thơ gởi giấc muộn màng
                        Họa thương vẽ mộng ngập tràn ước ao
                        Đỉnh cao nhìn nước xôn xao
                        Gió tình không lặng, biển sao yên lòng
                         
                        Nước dâng dâng mối tình nồng
                        Núi cao cao mãi vì không thuận tình
                        Mưa rơi thông điệp thủy tinh
                        Cuốn theo gió núi ướt tình thơ thôi…
                         
                        T.A.
                        #117
                          ThanhThanhKhiet 22.01.2009 01:26:25 (permalink)
                          0
                          quote:

                          Trích đoạn: T.A.




                          CHIỀU !
                           
                          Chiều nay có chú bướm vàng
                          Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
                          Bướm hoa ríu rít đùa ca
                          Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
                          Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
                          Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
                           
                          Chiều rơi giọt nắng bên hè
                          Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
                           
                                                       nha uyen
                           

                          Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
                          Lên tận ngàn xanh vạn nẻo đường
                          Chưa  một hoa nào ưng lòng bướm
                          Bướm không yêu hay hoa lạt hương?
                           
                          Trong vườn sầu một bông hoa trắng
                          Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
                          Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
                          Gửi mãi nơi này một tình thương!
                           
                          T.T.K.21.1.2009



                          Bướm Thơ
                           
                          Thơ làm cánh bướm bay tứ phương
                          Nghe thoảng mùi thơm toả bên đường
                          Vườn thơ chi chít hoa và bướm
                          Thơ chọn hoa duyên, bướm đổi hương

                          Ngàn hoa đua nở đan trời trắng
                          Bướm thơ chợt cảm nhụy đậm hương
                          Trăm màu khoe sắc dụ đôi cánh
                          Màu trắng hoa này, bướm đã thương…
                           
                          T.A.


                          Bướm hoa
                           
                          Bướm chợt dừng chân tại nơi đây
                          Mật hoa ngan ngát đậm hương say
                          Đến ngày định  mệnh hoa tàn lụi
                          Phấn lạt hương phai bướm có bay???
                           
                          T.T.K.21.1.2009

                          #118
                            nha uyen 22.01.2009 08:32:34 (permalink)
                            0
                            CỬU KHÚC
                            CHÀO XUÂN

                            Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
                            Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
                            Nước non xanh mượt mầm hoa hé
                            Hương đất trong lành thảm nắng buông
                            Én lượn oanh ca âm sắc quyện
                            Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
                            Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
                            Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.

                            -   -   -   -  -
                            Trọn Tuổi Xuân
                            Vẫn đắm say tình trọn tuổi xuân

                            Dù rằng biết đó mối tình suông.

                            Yêu khi vụng dại thân thương qúa

                            Thương lúc dỗi hờn ngơ ngẩn buông.

                            Lòng mẩm mê lòng sôi nỗi nhớ

                            Mắt chìm trong mắt chớp len luồn

                            Tình yêu là những đêm thao thức.

                            Dù cạn giòng giang vẫn nhớ nguồn


                            Nhớ nguồn hay nhớ lúc chia ly...

                            Trần Mạnh Hùng


                            Mụi hoan hô huynh hết mình lun .hihi, huynh Hải thả bài chín khúc này chỗ mụi lâu lắm rùi mà mụi tắc tị, hễ đọc xong là bịnh ,, bốn khúc cũng chết người ta rùi, đàng này tới chín khúc,cha mẹ ui, mụi hoan hô huynh hay tay hai chưn nè ,hihi Nhuyễn A
                             
                             


                            Trọn Tuổi Xuân

                            Vẫn đắm say tình trọn tuổi xuân
                            Dù rằng biết đó mối tình suông.
                            Yêu khi vụng dại thân thương qúa
                            Thương lúc dỗi hờn ngơ ngẩn buông.
                            Lòng mẩm mê lòng sôi nỗi nhớ
                            Mắt chìm trong mắt chớp len luồn
                            Tình yêu là những đêm thao thức.
                            Dù cạn giòng giang vẫn nhớ nguồn 
                             Nhớ nguồn hay nhớ lúc chia ly...

                                                     Trần Mạnh Hùng

                             
                            MÃI NHỚ NGUỒN
                             
                            Lòng mãi ai hoài một giấc xuân
                            Một mình lặng ngắm ánh trăng suông
                            Đêm khuya sương rớt bên thềm vắng
                            Mà ngỡ cung trầm thánh thót buông
                            Hiu hắt nỗi sầu hiu hắt bóng
                            Buồn len nỗi nhớ xiết bao buồn
                            Hài thêu buổi ấy còn in dấu
                            Nước chảy về sông vẫn nhớ nguồn !
                             
                                                             nha uyen



                            Xuân Xa Nguồn

                            Trái đất quay vòng lại tới xuân
                            Tha hương thấm thía cảnh Tết suông
                            Cành mai dấu nụ thẹn màu lạ
                            Bánh pháo im hơi tịt tiếng buông
                            Nhớ Tết quê hương tràn hạnh phúc
                            Xa nguồn đất mẹ ngập u buồn
                            Xuân ơi nếu có bàn tay rộng
                            Móc nối tình Xuân trở lại nguồn

                             
                            T.A.

                            hihi, chào T.A. U bí rùi, quả thật cái từ suông khó tìm ý, tình suông ,trăng suông,tết suông rồi gì suông nưã ? hỏng bit ,thôi chờ mấy hunh chứ U thì tắt tị, bạn cũng giỏi ghê, họa theo liền hà mong được thường xuyên gặp bạn,thân mến, NU

                             
                            #119
                              T.A. 22.01.2009 10:32:26 (permalink)
                              0
                               
                              Mùa Xuân Đầu
                               
                              Gởi cho em thơ xuân màu dưa đỏ
                              Tiền lì xì xanh tuổi ngọc dễ thương
                              Cành mai vàng ru tròng mắt yêu đương
                              Vi Xuân này, xuân đầu tiên mình gặp
                               
                              Tròn một xuân, phải mình quá hấp tấp
                              Mất ngây thơ của thẹn lúc hẹn hò
                              Quên nhịp rung khi gặp mắt đan mơ
                              Và nhung nhớ mùi da thơm bay tới?
                               
                              Tròn một xuân, hay để tình đổi mới
                              Em thả mộng cho ong bướm hờn ghen
                              Cho đau nhức trái tim si xám đen
                              Tình dang dở đẹp vần thơ lắm mộng?
                               
                              Xuân đang tới cho tròn bao ước vọng
                              Mùa xuân đầu kỷ niệm tím màu si
                              Thơ nay màu hồng đỏ nụ xuân thì
                              Trong hư ảo tình thơ mình tròn tuổi…
                               
                              T.A.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 10:34:40 bởi T.A. >
                              #120
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 487 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9