Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 487 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 22.01.2009 17:11:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.







CHIỀU !
 
Chiều nay có chú bướm vàng
Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
Bướm hoa ríu rít đùa ca
Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
 
Chiều rơi giọt nắng bên hè
Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
 
                             nha uyen
 

Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn xanh vạn nẻo đường
Chưa  một hoa nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương?
 
Trong vườn sầu một bông hoa trắng
Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
Gửi mãi nơi này một tình thương!
 
T.T.K.21.1.2009



Bướm Thơ
 
Thơ làm cánh bướm bay tứ phương
Nghe thoảng mùi thơm toả bên đường
Vườn thơ chi chít hoa và bướm
Thơ chọn hoa duyên, bướm đổi hương

Ngàn hoa đua nở đan trời trắng
Bướm thơ chợt cảm nhụy đậm hương
Trăm màu khoe sắc dụ đôi cánh
Màu trắng hoa này, bướm đã thương…
 
T.A.


Bướm hoa
 
Bướm chợt dừng chân tại nơi đây
Mật hoa ngan ngát đậm hương say
Đến ngày định  mệnh hoa tàn lụi
Phấn lạt hương phai bướm có bay???
 
T.T.K.21.1.2009


Tình Thiên Thu
 
Một ngày hương thỏang bướm dừng đây
Đổi màu cho hợp đóa hoa say
Ươm nụ tình thơ, vương bụi phấn
Thiên thu ghi dấu ngày tháng bay...
 
T.A.


Phai sắc
 
Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ
Có chú bướm tơ đùa theo gió
Bên cành hoa trắng nhành hoa đỏ
Gieo xuống ngàn hoa những áng thơ
 
Hoa say bụi phấn mãi dại khờ
Hương ngát tình thơ ngày dệt mộng
Hồn buông chìm đắm đến ngẩn ngơ
Bụi phấn phủ mờ phai sắc thắm…
 
Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ!!!
 
T.T.K.22.1.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 17:14:13 bởi ThanhThanhKhiet >
Han Bang 22.01.2009 18:40:43 (permalink)
0







CHIỀU !
 
Chiều nay có chú bướm vàng
Nhởn nhơ bên khóm hoàng lan trước nhà
Bướm hoa ríu rít đùa ca
Tình hoa bướm mãi đậm đà thủy chung
Chạnh lòng ai chợt bâng khuâng
Nhớ ai ái nhớ mà xuân vội về
 
Chiều rơi giọt nắng bên hè
Tình rơi giọt đắng não nề giọt châu !
 
                             nha uyen
 

Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn xanh vạn nẻo đường
Chưa  một hoa nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa lạt hương?
 
Trong vườn sầu một bông hoa trắng
Cánh nở rồi còn phong nhuỵ hương
Bướm chợt dừng tung bay đôi cánh
Gửi mãi nơi này một tình thương!
 
T.T.K.21.1.2009



Bướm Thơ
 
Thơ làm cánh bướm bay tứ phương
Nghe thoảng mùi thơm toả bên đường
Vườn thơ chi chít hoa và bướm
Thơ chọn hoa duyên, bướm đổi hương

Ngàn hoa đua nở đan trời trắng
Bướm thơ chợt cảm nhụy đậm hương
Trăm màu khoe sắc dụ đôi cánh
Màu trắng hoa này, bướm đã thương…
 
T.A.

Bướm hoa
 
Bướm chợt dừng chân tại nơi đây
Mật hoa ngan ngát đậm hương say
Đến ngày định  mệnh hoa tàn lụi
Phấn lạt hương phai bướm có bay???
 
T.T.K.21.1.2009


Tình Thiên Thu
 
Một ngày hương thỏang bướm dừng đây
Đổi màu cho hợp đóa hoa say
Ươm nụ tình thơ, vương bụi phấn
Thiên thu ghi dấu ngày tháng bay...
 
T.A.


Phai sắc
 
Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ
Có chú bướm tơ đùa theo gió
Bên cành hoa trắng nhành hoa đỏ
Gieo xuống ngàn hoa những áng thơ
 
Hoa say bụi phấn mãi dại khờ
Hương ngát tình thơ ngày dệt mộng
Hồn buông chìm đắm đến ngẩn ngơ
Bụi phấn phủ mờ phai sắc thắm…
 
Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ!!!
 
T.T.K.22.1.2009


Hoàng hôn trời tím trải vườn mơ
Xuân về vườn mộng ươm vần thơ
Cánh bướm xoè cành bay lượn khắp
Muôn hoa đua nở ngày xuân chờ
...
Hàn Băng


T.A. 22.01.2009 23:02:54 (permalink)
0

Phai sắc
 
Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ
Có chú bướm tơ đùa theo gió
Bên cành hoa trắng nhành hoa đỏ
Gieo xuống ngàn hoa những áng thơ
 
Hoa say bụi phấn mãi dại khờ
Hương ngát tình thơ ngày dệt mộng
Hồn buông chìm đắm đến ngẩn ngơ
Bụi phấn phủ mờ phai sắc thắm…
 
Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ!!!
 
T.T.K.22.1.2009


Hoàng hôn trời tím trải vườn mơ
Xuân về vườn mộng ươm vần thơ
Cánh bướm xoè cành bay lượn khắp
Muôn hoa đua nở ngày xuân chờ
...
Hàn Băng
 

Chia Hương

Xuân về xanh lá, hồng giấc mơ
Có bướm rủ hoa theo ngọn gió
Chia nhụy ngát hương cùng phấn đỏ
Trẻ mãi trong xuân, giấc mơ thơ

Hoa trắng đoan trang tới dại khờ
Sợi tơ nắng ấm ru vào mộng
Nào biết bướm vàng cũng ngẩn ngơ
Chia hương thêm thắm hoa đã thắm!

Kìa xuân đã về, xuân của mơ!!!

T.A.

T.A. 22.01.2009 23:58:34 (permalink)
0




NIỀM ĐAU !

Đã xa muôn dặm sơn khê
Chút hương tình cũ sầu tê tái sầu
Nhìn nhau dạ xót lòng đau,
Đàn rơi phím lạc giọt sầu đầy vơi
Lời chưa nòi hết cùng lời,
Tình chưa kịp gửi đã vời vợi xa
Dở dang một giấc mơ hoa
Dở dang một bản tình ca ngọt ngào
Cũng đành chôn dấu niềm đau
Nghe trong sâu thẳm trái sầu rụng rơi !
 
                             nha uyen
 
Kỷ Niệm
 
Tình xa kỷ niệm vẫn kề
Hương sầu nung nấu thêm khê nỗi sầu
Thời gian thắt chặt cơn đau
Ngày vui kỷ niệm, đêm sầu tình vơi 

 
Mượn thơ nói lại một lời
Lời xưa đã nhạt theo người bay xa
Một ngày tình cũng trổ hoa
Trăm năm dang dở mình ta nghẹn ngào

 
Mình ta ôm trọn tình đau
Sống trong kỷ niệm thuở sầu đơm hoa…

 
T.A.

T.A. 23.01.2009 02:39:31 (permalink)
0
 
Cuối Năm Nói Chuyện…
 
Cuối năm nhắc chuyện tình…thơ
Tìm câu lục bát bên bờ Thanh Đa
Thơ tình thu hút hồn ta
Dấu huyền dấu ngã cũng là…yêu thôi
 
Yêu tiếng Việt của nước tôi
Rồi…yêu luôn cả ai người mộng mơ
Nói tại ai kể “kình khơ”
Nên thơ tiếng Việt thẫn thờ dấu than!
 
Mượn vần đối đại cô nàng
Nào ngờ dấu nặng…tràng giang thấm lòng
Chữ…yêu nó chạy vòng vòng
Bây giờ đã thấm, thuộc lòng chữ đau
 
Nay dùng dấu hỏi tình sầu
Chữ…yêu sắc cạnh, mình đau không mình?
 
T.A.
 
 
KỂ CHUYỆN CUỐI NĂM

Ngồi nghe câu chuyện tình thơ
Tình cờ lạc bước bên bờ Thanh Đa
Vần bằng vần trắc diết da
Nghe ra xao xuyến thiết tha yêu lời

Yêu ngôn ngữ của cuộc đời
Yêu say mê đắm ...ai người gọi mơ
Yêu từng nét mực câu thơ
Yêu như dấu hỏi còn chờ đợi tan

Mượn đôi dòng chữ đối vần
Họa thơ kể chuyện gỡi chàng cuối năm
Sắt huyền gợi nhớ về thăm
Gợi đau dấu móc đâm sâu vào lòng

Cuối năm cỡi trói sợi vòng
Tháo câu chấm hỏi cho nồng má môi
Vui, cười nỡ đóa hoa đôi
Chữ thênh thang trải duyên thời cùng duyên


Tịnh Tâm 01-22-09
__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 14:27:14 bởi T.A. >
banglang07 23.01.2009 06:07:04 (permalink)
0


       CHÚC T.A CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG- HẠNH PHÚC -
                                            THỊNH VƯỢNG







nha uyen 23.01.2009 08:52:38 (permalink)
0
Xin mạn phép họa bài thơ buồn (càng buồn càng hay ) của Nhã Uyên để như trả lễ NU đã ghé Vườn Thơ Thiên Ân nhé!




NIỀM ĐAU !

Đã xa muôn dặm sơn khê
Chút hương tình cũ sầu tê tái sầu
Nhìn nhau dạ xót lòng đau,
Đàn rơi phím lạc giọt sầu đầy vơi
Lời chưa nòi hết cùng lời,
Tình chưa kịp gửi đã vời vợi xa
Dở dang một giấc mơ hoa
Dở dang một bản tình ca ngọt ngào
Cũng đành chôn dấu niềm đau
Nghe trong sâu thẳm trái sầu rụng rơi !
 
                             nha uyen
 
Kỷ Niệm
 
Tình xa kỷ niệm vẫn kề
Hương sầu nung nấu thêm khê nỗi sầu
Thời gian thắt chặt cơn đau
Ngày vui kỷ niệm, đêm sầu tình vơi 

 
Mượn thơ nói lại một lời
Lời xưa đã nhạt theo người bay xa
Một ngày tình cũng trổ hoa
Trăm năm dang dở mình ta nghẹn ngào

 
Mình ta ôm trọn tình đau
Sống trong kỷ niệm thuở sầu đơm hoa…

 
T.A.


HỠI AI !
 
...Ta người tình mãi chia xa
Trăm năm thôi đã nhạt nhòa lời yêu
Nhớ mong dẫu nhớ mong nhiều
Đớn đau dẫu phải chín chiều đớn đau
Cũng đành tình mãi chôn sâu
Cũng đành suốt kiếp lỡ câu đá vàng
Mai sau dẫu có muộn màng
Ước nguyền chung bước thiếp chàng bên nhau
Ước nguyền trầu thắm duyên cau
Chung mơ chung mộng bạc đầu , hỡi ai !
 
                               nha uyen
 
hihi,cũng xin mạn phép đáp lời vì hay quá,chúc vui NU
 
 

Han Bang 23.01.2009 09:20:42 (permalink)
0


ThanhThanhKhiet 23.01.2009 11:01:13 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.

 





Hoàng hôn trời tím trải vườn mơ
Xuân về vườn mộng ươm vần thơ
Cánh bướm xoè cành bay lượn khắp
Muôn hoa đua nở ngày xuân chờ
...
Hàn Băng
 

Chia Hương

Xuân về xanh lá, hồng giấc mơ
Có bướm rủ hoa theo ngọn gió
Chia nhụy ngát hương cùng phấn đỏ
Trẻ mãi trong xuân, giấc mơ thơ

Hoa trắng đoan trang tới dại khờ
Sợi tơ nắng ấm ru vào mộng
Nào biết bướm vàng cũng ngẩn ngơ
Chia hương thêm thắm hoa đã thắm!

Kìa xuân đã về, xuân của mơ!!!

T.A.


Bướm - Hoa
 
Hòang hôn tím cõi mộng mơ
Gió đưa vài chú bướm tơ bay đùa

Cành đỏ, cành trắng đung đưa

Ngàn hoa gieo xuống cũng vừa áng thơ


Hoa say thơ những dại khờ

Ngát hương dệt mộng sương lờ đờ rơi
!!!
Buông hồn chìm đắm 
chơi vơi
Giữa trong huyền ảo rạng ngời sắc hoa 

 
Hòang hôn trong cõi nhạt nhòa... 
 
TT.K.23.1.2009
banglang07 23.01.2009 15:22:29 (permalink)
0



TỶ CHÚC ĐỆ CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG







ThanhThanhKhiet 23.01.2009 17:54:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.

Mến chúc TTK và gia đình một năm mới được mọi sự như ý.




Chúc xuân
                       *** 
Xuân về nâng bút chúc tâm giao
Tình thơ đằm thắm mãi ngọt ngào
Hạnh phúc bình an trong cuộc sống
Dòng thơ luôn sáng tựa trăng sao
 
T.T.K.23.1.2009




Đính kèm (1)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2DF6CD77E55C46ECAC265548A32426E1.jpg[/image]
Attached Image(s)
T.A. 23.01.2009 23:15:29 (permalink)
0

 
TÊN EM

Tên em đóa hoa đẹp
Lộng lẫy vẻ kiêu sa
Hay nụ hoa e thẹn
Che dáng em ngọc ngà?

Tên em là cây quả
Ngọt ngào vị đào tiên
Hay thơm hương đằm thắm   
Của cô gái dịu hiền?

Tên em mang mơ mộng
Nét công chúa mỹ miều
Hay khơi lòng ủy mị 
Nàng thôn nữ đang yêu?

Kiêu sa đan nét ngọc
Thần tiên lẫn dịu hiền
Mộng mơ vẻ thôn nữ
Góp thành tên Nhỏ Yêu!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:32:12 bởi T.A. >
Attached Image(s)
NGUYÊN HẢI 23.01.2009 23:44:51 (permalink)
0



 
 
QUẠNH VẮNG !
 
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
 
Nguyên Hải
 




Chào Bạn Thiên Ân
Cho Nguyên Hải  gởi đến bạn bài QUẠNH VẮNG để giao  lưu.
chúc bạn vui trẻ khỏe

T.A. 24.01.2009 02:09:59 (permalink)
0
QUẠNH VẮNG !
 
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
 
Nguyên Hải





Nhớ Nhung

Đêm dài ấp ủ mắt duyên mềm
Má ấm màu thơ mộng thắm thêm
Gió hạ tay anh ru giáng ngọc
Sương đưa bóng nhỏ rũ giọt êm
Ru em anh khóc vần nhung nhớ
Họa mộng tình say bóng bên thềm 
Giấc ngủ cho em hơi thở ấm
Tương tư trói buộc mộng Anh Em

 
T.A.

vancali96 24.01.2009 03:27:00 (permalink)
0
 QUẠNH VẮNG !
 
Nắng lụa tươi hong mái tóc mềm
Đường về dạo bước muốn dài thêm
Thướt tha cánh mõng bay tà áo
Thỏang thỏang hương tình ủ gió êm
Chiều nhẹ sợi vàng dìu gót ngọc
Sao thưa tia mõng mớm hiên thềm
Màn trời sắp trải mình buông tối
Vạn vật say nồng, anh vắng em.
 
Nguyên Hải





Nhớ Nhung

Đêm dài ấp ủ mắt duyên mềm
Má ấm màu thơ mộng thắm thêm
Gió hạ tay anh ru giáng ngọc
Sương đưa bóng nhỏ rũ giọt êm
Ru em anh khóc vần nhung nhớ
Họa mộng tình say bóng bên thềm 
Giấc ngủ cho em hơi thở ấm
Tương tư trói buộc mộng Anh Em

 
T.A.
 

Xin chúc Nguyên Hải một năm mới An Khang - Thịnh Vượng - Hạnh Phúc trong vạn sự như ý. 

Kỷ niệm
 
Bờ sông gió thoảng ướt môi mềm
Kế cận bên người má đỏ thêm
Tiếng sóng rì rào thanh thản lạ
Lời chàng thỏ thẻ ngọt ngào êm
Tay đùa tóc rối vờn bên má
Nắng gọi tình nhân trải cuối thềm
Khắc đậm tim lòng ngày gặp gỡ
Đêm về thổn thức chỉ mình em 
 
Vancali 1.23.09
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9