Vườn Thơ Thiên Ân

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 26.01.2009 02:36:54
0



 
 
GIAO THỪA KHAI BÚT
 
Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
Sơn hà yên lặng giao thừa đón
Xã tắc vui mừng hội nhập xây
Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
Muôn dân phú quý nước non nầy.
 
Nguyên Hải
01h00-01-01-Kỷ Sửu







Chúc Mừng Năm mới

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 26.01.2009 10:44:01
0
Giao Thừa

Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

Khói hương nghi ngút bốn phương trời
Chị ra trước ngõ bầy ngũ quả
Em bước vào nhà xếp thịt - xôi
Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu
Tiếng cười vang vọng trẻ em vui
Chắp tay cầu nguyện xin trời đất
Bình an rải khắp tới muôn ngưòi
 
T.T.K.26.1.2009



Đón Giao Thừa
 
Giao thừa chậm bước ở bên này
Khói hương chưa đốt đã vội bay
Có em trên mạng đưa nắng ấm
Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa
 
Khai bút đầu xuân mấy cho vừa
Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa
Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo
Của người bạn thơ đón Giao Thừa…
 
T.A.  
 

KHẮP MỌI NƠI
 
Giờ khắc đầu năm đã đến rồi
Mâm đầy mời bạn bốn phương trời
Trái cây tươi mọng thơm thơm mít
Gà vịt cay nồng dẻo dẻo xôi
Cạn chén tiển đưa anh tý héo
Tràn ly mừng rước chị trâu vui
Cả năm vạn sự đều như ý
Phước đủ lộc đầy khắp mọi nơi !
 
                           nha uyen
 


_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 11:20:11 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 26.01.2009 12:49:20
0
 
 
 
Tết Xa Quê
 
Cám ơn lời chúc ngọt ngào
Cám ơn chuyện kể nôn nao Tết về
Xin hòa cùng khúc nhạc mê
Gởi vần Phúc Lộc, tràn trề tuổi xuân
 
Tết đưa dân Việt về nguồn
Thêm vàng hoa cúc, đỏ bao lì xì
 
Quê hương như mối tình si
Cười vui Xuân mới, lòng thì vấn vương
Xin trời gởi một vần thương
Thành lời chúc Tết làm đường về quê…
 
T.A.

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 26.01.2009 14:38:55
0
 
XUÂN GIAO HÒA

Giao hòa trời đất với xuân nay

Hồn nhẹ lâng lâng sợi khói bay

Hoa nở tết về cùng bướm lượn              

Hương nồng xuân lại đắm ong say.

Lộc non chờ tiết lên xanh mởn        

Lá thắm quên sương đợi nắng dầy
Nao nức dâng trào đời hạnh phúc

Ta cùng hẹn ước có xuân đây

 
T.T.K.24.1.2009. 
 
 
XUÂN TRỔ LỘC
 
Tình thơ đan mộng tới hôm nay
Gợi hứng vần mơ quận gió bay
Hoa nở đưa hương tìm bướm lạc                  
Bướm rung bụi phấm tắm hoa say
Cảnh Xuân thêm đẹp vần lưu luyến        
Ngày Tết làm cho ước vọng đầy
Nắng ấm hong khô hạt trắc trở
Tình thơ trổ lộc giữa xuân đây

T.A.
 

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 26.01.2009 15:40:29
0

Trích đoạn: nha uyen

Giao Thừa

Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

Khói hương nghi ngút bốn phương trời
Chị ra trước ngõ bầy mâm quả
Em ở nhà trong xếp thịt - xôi
Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu 
Tiếng cười vang vọng trẻ chơi chơi 
Chắp tay cầu nguyện xin trời đất 
Hạnh phúc bình an với mọi người 
 
T.T.K.26.1.2009



Đón Giao Thừa
 
Giao thừa chậm bước ở bên này
Khói hương chưa đốt đã vội bay
Có em trên mạng đưa nắng ấm
Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa
 
Khai bút đầu xuân mấy cho vừa
Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa
Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo
Của người bạn thơ đón Giao Thừa…
 
T.A.  
 

KHẮP MỌI NƠI
 
Giờ khắc đầu năm đã đến rồi
Mâm đầy mời bạn bốn phương trời
Trái cây tươi mọng thơm thơm mít
Gà vịt cay nồng dẻo dẻo xôi
Cạn chén tiển đưa anh tý héo
Tràn ly mừng rước chị trâu vui
Cả năm vạn sự đều như ý
Phước đủ lộc đầy khắp mọi nơi !
 
                           nha uyen



_____________________________

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 26.01.2009 23:14:54
0
quote:

Giao thừa chậm bước ở bên này
Khói hương chưa đốt đã vội bay
Có em trên mạng đưa nắng ấm
Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa

Khai bút đầu xuân mấy cho vừa
Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa
Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo
Của người bạn thơ đón Giao Thừa…

T.A.


ON hay ÚP
 
Sáng nay mồng một ở nơi đây
Bạch mai nở trắng cả vườn cây
Long lanh sương đọng màu trinh tuyết
Trời trong xanh biếc không bóng mây
 
Ngập ngừng mở máy ON hay ÚP
Bâng khuâng một chút dạ vơi đầy
Dù biết tình thơ say mộng ảo
Làm sao trong dạ vẫn ngất ngây
 
Ai đón mình đây mà mong đợi
ON –ÚP khoảng cách quá xa vời
Thôi dành mang lời ON chúc tết
Trăm năm vui hạnh phúc với …người…
 
T.T.K.26.1.2009 
 

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 27.01.2009 01:10:55
0

 
Cầu Mưa Xuân
 
Cầu giọt mưa sa phố
Gợi nhớ ánh mắt em
Giọt mềm chen hơi khói
Tình thơ bay xa vời
 
Đầu Xuân thơ mong bóng
Nhịp họa vỡ tan rồi
Không còn vần ươm muối
Nên thơ họa buông xuôi
 
Tháng giêng cầu mưa vội
Dù chỉ chút trong mơ
Mềm mắt tươi lung liếng
Cởi trói sợi vu vơ…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:37:13 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 27.01.2009 23:04:31
0

 
AI BẢO


Ai bảo anh làm em nhớ anh
Cho đêm thổn thức giấc mộng lành
Trăn trở hao gầy thương với nhớ
Xao xuyến tâm hồn lệ long lanh

Ai bảo tình ta đến quá nhanh
Cho đêm mộng ước lệ thắm vành
Thầm thì em nói lời tình tự
Anh có hay đâu giọt chỉ mành

Ai bảo tình đời quá mỏng manh
Nên em rất sợ, sợ không thành
Rồi thêm lần nửa lần nửa khóc
Em sẽ là người khổ hơn anh

Ai bảo tình yêu dành cho anh
Đơn thuần thanh khuyết... thì thôi đành
Ép trái tim riêng vào bể khổ
Để tình anh bước... lệ đêm canh


Tịnh Tâm


AI ĐÃ

Ai đã in sâu trong lòng anh
Cho đêm thăm thẳm vắng mộng lành
Trằn trọc thao thức trong niềm nhớ
Tâm hồn gía lạnh suất năm canh

Ai đã trao nhau mối tình thanh
Cho ngày mong đợi thơ họa nhanh
Vần thơ âu yếm ôi tình tự
Anh xin uống cạn giọt long lanh

Ai đã đảo điên tâm hồn anh
Giọt lệ đài trang mềm cả lòng
Thương người em nhỏ một lần khóc
Giận mình đưa khổ vào cuộc tình

Ai đã trao yêu thật chân thành
Ngậm cay nuốt đắng thế cho anh
Xin đổi cho anh trái tim khổ
Để em yên nghỉ giấc mộng lành


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:38:41 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 27.01.2009 23:50:02
0

Hương xuân

Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân ngưng đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối ngoài sân
Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Hương Xuân
 
Du Xuân mạng ảo mùng hai
Hướng nào tốt nhỉ để khai bút vàng?
Vần thơ Thư Quán nhịp nhàng
Dụ người tìm mộng theo làn hương tươi
Hương Xuân bay thoảng khắp nơi
Chữ mơ chữ mộng kêu mời tình Xuân
Hoa thơ khoe sắc trong sân
Nhịp tình ai gõ xanh vần Xuân gieo
Bài thơ ngắn gọn bấy nhiêu
Hương Xuân dẫn hướng theo chiều gió mơ…

T.A.
 

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 02:23:04
0


LỄ CHÙA

Sáng ni vui bước Lễ Chùa
Lòng xôn xao lạ như vừa nỡ hoa
Dáng duyên chiếc áo lụa là
Dung dăng tẩy hội mặn mà nét Xuân

Trầm trồ ánh mắt người dưng
Nghe tim run nhịp thẹn thùng má môi
Dường như có chút bồi hồi
Quẩn quanh trong trái tim rồi chạy lan

Làm cho đôi má nóng ran
Ửng lên màu thắm phấn hồng điểm tô
Ngộ ghê em cố làm ngơ
Mà sao xuôi khiến mắt mơ ngước nhìn

Bâng khuâng hai chữ duyên tình
Chút gì len lén vào rình con tim
Chợt nhiên hồn chẳng được êm
Niềm vui xáo trộn lẫn kềm âu lo


Tịnh Tâm 01-26-09




LỄ CHÙA
 
Tết về em đã ghé Chùa
Thắp hương, hái lộc, cười đùa giữa hoa
Áo xanh ôm dáng thướt tha
Má hồng, môi thắm đậm đà tuổi xuân
 
Cúc ghen làm mặt dửng dưng
Huệ tây hờn kém nét hường đôi môi
Sen rung tay chạm bồi hồi
Cỏ đâm gót nhỏ thơm mùi hơn lan
 
Sáng ni xuân trải nắng vàng
Vì xâm em nhận có vần duyên tơ
Trầm hương bay điệu ngẩn ngơ
Vì đôi mắt sáng ngây thơ ngước nhìn
 
Hoa anh ghen chữ duyên tình
Nhưng thôi đành chịu ôm hình trái tim
Tình si ươm ấp trong im
Cho em vui mộng lễ Chùa ngày xuân…

T.A.

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 05:19:41
0


ON hay ÚP
 
Sáng nay mồng một ở nơi đây
Bạch mai nở trắng cả vườn cây
Long lanh sương đọng màu trinh tuyết
Trời trong xanh biếc không bóng mây
 
Ngập ngừng mở máy ON hay ÚP
Bâng khuâng một chút dạ vơi đầy
Dù biết tình thơ say mộng ảo
Làm sao trong dạ vẫn ngất ngây
 
Ai đón mình đây mà mong đợi
ON –ÚP khoảng cách quá xa vời
Thôi dành mang lời ON chúc tết
Trăm năm vui hạnh phúc với …người…
 
T.T.K.26.1.2009 
 
 
 
ON hay ÚP *

Sáng bên trời Việt, tối nơi đây
Nay đã mùng hai, mai rụng đầy
Người đi làm lại như hết Tết
Dù trời in nắng xuân trong mây

Máy tính êm ru On giống Úp 
Bản chữ mờ nhòa hàng chữ dầy
Bài thơ tìm lối thoát vào ảo
Nhưng dạ thẫn thờ như vẫn say

Tình thơ mộng ảo còn chờ đợi
Một ngón tay thon tô tím trời
Dù On hay Úp tình vẫn thế
Xuân tại lòng người, xuân truê ngươi…
 
  
 
T.A.
 
Nguồn: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=335945&mpage=61&key=&#441915

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 07:30:59
0

 
 
Biết bao giờ 
 
 
Xuân đã về _ xuân vương cành lá
Ở Mockba toàn tuyết trắng rơi
Cả phố giờ mùa đông chưa thay áo
Chỉ quê nhà xuân đã thắm muôn nơi
Nơi quê nhà xuân đã về thật rồi
Ta nhớ lắm xuân nhà trong tiềm thức
Nắng nơi đây cũng không có rực
Biết bao giờ xuân thay hết tuyết rơi
 
Phong Linh
 

Biết Bao Giờ...
 
Xuân sẽ về khi lòng đơm ngọn lá
Ấm tâm hồn dù tuyết lả chả rơi
Em cứ nghĩ có người mơ tà áo
Của tiên nữ đưa tình ảo tới nơi…
 
Vần thơ em đưa xuân tới thật rồi
Nỗi nhớ mong đốt lửa soi tiềm thức
Một chữ yêu sẽ làm tim rạo rực
Tuyết tan rồi vì bao người đợi chữ rơi…
 
Nói đi em thơ yêu qúa ngọt ngào…

T.A.
 
Nguồn: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=21&key=&#441958

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 07:45:53
0
quote:

Trích đoạn: T.A.




ON hay ÚP
 
Sáng nay mồng một ở nơi đây
Bạch mai nở trắng cả vườn cây
Long lanh sương đọng màu trinh tuyết
Trời trong xanh biếc không bóng mây
 
Ngập ngừng mở máy ON hay ÚP
Bâng khuâng một chút dạ vơi đầy
Dù biết tình thơ say mộng ảo
Làm sao trong dạ vẫn ngất ngây
 
Ai đón mình đây mà mong đợi
ON –ÚP khoảng cách quá xa vời
Thôi dành mang lời ON chúc tết
Trăm năm vui hạnh phúc với …người…
 
T.T.K.26.1.2009 
 
 
 
ON hay ÚP *

Sáng bên trời Việt, tối nơi đây
Nay đã mùng hai, mai rụng đầy
Người đi làm lại như hết Tết
Dù trời in nắng xuân trong mây

Máy tính êm ru On giống Úp 
Bản chữ mờ nhòa hàng chữ dầy
Bài thơ tìm lối thoát vào ảo
Nhưng dạ thẫn thờ như vẫn say

Tình thơ mộng ảo còn chờ đợi
Một ngón tay thon tô tím trời
Dù On hay Úp tình vẫn thế
Xuân tại lòng người, xuân truê ngươi…

 
Chúc T.T.K. mau khoẻ để còn làm thơ Xuân…
 
T.A.

* Úp có phải tắt (off) không?
Bạn ơi! đúng đấy.off  = xuống.nhiều thi nói với nhau off nhé là đi ra để gặp nhau.
TTK đùa với kimrbi thôi kg sao mà

Hương xuân
 
Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân hương đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối đầy sân
Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
 
T.T.K.28.1.2009 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 08:02:18 bởi ThanhThanhKhiet >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 08:04:04
0

Trích đoạn: T.A.


 
 
Biết bao giờ 
 
 
Xuân đã về _ xuân vương cành lá
Ở Mockba toàn tuyết trắng rơi
Cả phố giờ mùa đông chưa thay áo
Chỉ quê nhà xuân đã thắm muôn nơi
Nơi quê nhà xuân đã về thật rồi
Ta nhớ lắm xuân nhà trong tiềm thức
Nắng nơi đây cũng không có rực
Biết bao giờ xuân thay hết tuyết rơi
 
Phong Linh
 

Biết Bao Giờ...
 
Xuân sẽ về khi lòng đơm ngọn lá
Ấm tâm hồn dù tuyết lả chả rơi
Em cứ nghĩ có người mơ tà áo
Của tiên nữ đưa tình ảo tới nơi…
 
Vần thơ em đưa xuân tới thật rồi
Nỗi nhớ mong đốt lửa soi tiềm thức
Một chữ yêu sẽ làm tim rạo rực
Tuyết tan rồi vì bao người đợi chữ rơi…
 
Nói đi em thơ yêu qúa ngọt ngào…

T.A.
 
Nguồn: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=21&key=&#441958

 
 
    Không đề gửi anh
 
     Nói đi em thơ yêu qúa ngọt ngào…
           

Thơ yêu quá ngọt ngào... nên dạ cứ xốn sang
       Khi anh qua rạo vườn thơ thay áo
       Cuối đông rồi vần thơ anh thật lạ
      Làm tim yêu sao bỗng thấy ấm hơn
 
     Xuân đã qua ở California và quê nhà
                     Matxcova em ở
               mùa xuân còn trắng xóa
        Tuyết trên cây phủ thay mầu lá
       Giá lòng em và buốt tận đáy tim
     Xuân bên em chưa ghé vẫn ngủ im
    Anh hãy gửi cho em nửa vầng nắng
  Hãy cho em nửa khoảng trời bình lặng
      Để đêm về đốt cháy một trái yêu
 
                       Phong Linh
* Cám ơn Thiên Ân đã ghé qua trang thơ của PL, chúc T. A mãi vui trong dòng thơ thư quán, và ghé thăm PL thường xuyên nghen
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 12:50:02
0

 
CÓ NHAU

Khoảng trời cách biệt đôi ta
Đường xa vời vợi thế mà có nhau
Hai linh hồn khắc đậm sâu
Lời thương yêu dấu gởi trao nồng nàn

Tuy xa cảm giác thật gần
Như ngồi bên cạnh cận kề sớm hôm
Tay lần tay níu chữ ôm
Đưa hai tim mộng về gom duyên tình

Tơ lòng kết nối phận mình
Vẽ lên nhan sắc ánh nhìn thiết tha
Ngọt ngào cười nụ hiền hòa
Cảm ơn tạo hóa trải hoa dẫn đường

Cho mình gặt trái yêu đương
Ấp vào lối mộng như thường ước mơ
Dẫu xa xăm lắm vẫn chờ
Một ngày nào đó thuyền bờ có nhau

Tịnh Tâm



CÓ NHAU MÃI

Mạng đời nối kết đôi ta
Thần giao cách cảm, xa mà gần nhau
Tim cùng tha thiết nhịp sâu
Lời thơ ân ái bay cao ngút ngàn

Khỏang không biến dạng thành gần
Cận kề hai nỗi duyên phần mỗi hôm
Mộng vàng vương vấn chặt ôm
Hai hồn nghệ sĩ đang gom chuyện tình

Phải chăng là chuyện chúng mình
Chút mờ chút ảo, trữ tình thiết tha
Giọt dài giọt ngắn rơi nhòa
Thơ giăng ong bướm hương hoa trên đường

Tình si nay nở trái thương
Nhớ nhung thành qủa ngọt đường như mơ
Yêu đương không phụ người chờ
Trăm năm tồn tại vần thơ đôi mình

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:39:50 bởi T.A. >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 15:42:38
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



Hương xuân

Hôm nay tết đã mùng hai
Xuân đang đằm thắm cành mai thêm vàng
Hoàng hôn bóng nắng còn loang
Dấu xuân ngưng đọng trên ngàn hoa tươi
Đa tình chi lắm xuân ơi!
Để hồn ta cũng rạng ngời hương xuân
Đêm vừa buông tối ngoài sân
Trăng chưa kịp sáng  mấy vần đã gieo
Lời thơ dù nói bao nhiêu
Cũng không tả nổi những điều …mộng mơ!!
 
T.T.K.27.1.2009
 
Hương Xuân
 
Du Xuân mạng ảo mùng hai
Hướng nào tốt nhỉ để khai bút vàng?
Vần thơ Thư Quán nhịp nhàng
Dụ người tìm mộng theo làn hương tươi
Hương Xuân bay thoảng khắp nơi
Chữ mơ chữ mộng kêu mời tình Xuân
Hoa thơ khoe sắc trong sân
Nhịp tình ai gõ xanh vần Xuân gieo
Bài thơ ngắn gọn bấy nhiêu
Thành hương dẫn hướng theo chiều gió mơ…

T.A.


Mùng ba
 
Du xuân nay đã mùng ba
Bạn bè tụ họp giao hoà hân hoan
Chúa xuân trải sắc nắng vàng
Cho hoa đằm thắm mơ màng gọi xuân
Rượu ngon rót mãi xoay vần
Ly thương ly nhớ mỗi lần chuyền tay
Tình thân say cũng ngất ngây
Chén vui chén ngọt rót đầy , đầy thêm
Ngàn hoa hương ngát êm đềm
Tiệc vui thoả sức về đêm chưa tàn
 
T.T.K.28.1.2009

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 28.01.2009 22:36:07
0

 
GỞI ANH

Nhận lấy ánh sao lòng rất lạ
Đêm đêm ngồi ngấm phía ngân hà
Những giọt lung linh toả chiếu sáng
Em cố tìm về bóng hình xa

Gởi anh những hạt pha thuỷ lệ
Hoà vào nhung nhớ nở thành hoa
Nếu mai trái đất mầm trổ nhuỵ
Thì đó là em thả luỵ ngà

Bởi đời bạc phước em vắng số
Mộng vỡ tan tành cố gắng đau
Hạt nắng, hạt mưa màu sắc tố
Ấm, lạnh hồn em lẻ dáng sầu

Em mang cung mệnh sầu quặn gánh
Ngoằn ngoèo con số vọng chẳng thành
Đành thôi chấp nhận đời rẽ nhánh
Em về xa khuất ... sẽ an lành

***

Gởi gấm cho anh hạt nắng thanh
Nhận đi anh nhé sưởi hồn mình
Bởi sóng thế gian to lớn lắm
Hãy cố vượt qua những tháng ngày

Tịnh Tâm



GỞI EM

Đêm nay trời sáng ánh sao lạ
Có phải sao em rực thiên hà?
Gởi lòng theo áng tình trong sáng
Nhung nhớ hình hài xa thật xa!

Gởi người chinh phụ mi đan lệ
Một giấc mộng mơ quyện bướm hoa
Nếu sao hạ giới tình sinh nhụy 
Anh nhận sao em mầm ngọc ngà

Nay buồn xa cách vì phận số
Ai khổ hơn ai giữa nỗi đau 
Tình mình lập lại vần thiên cổ
Đoạn khúc em ngâm vọng mối sầu

Gởi em mơ mộng để quẳng gánh
Trắc trở duyên phần mãi chẳng thành
Giữ gìn kỷ niệm vui lấp lánh
Tình thơ tri kỷ thật an lành 

***

Gởi lại cho em giọt nắng thanh
Nhận rồi ôm ấp trong tim mình
Nung nấu nắng tơ thêm nồng thắm
Để mình say đắm mộng duyên lành 

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:49:30 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 29.01.2009 01:46:05
0



Màu Hoa
 

Em có nghe được tiếng Xuân
Thì cho anh biết cội nguồn màu hoa
 
Màu Lan trong trắng thật thà
Hay như Tim Vỡ trắng nhòa nét đau
Tím lòng một đóa Sim sầu
Chung trời Phượng Vỹ tím màu ngây thơ

Nụ Hồng thắm đỏ duyên tơ
Hay màu rướm máu tình khờ Không Tên…
Hỏi em vì sắc mặt hiền
Điểm màu hoa mộng từ miền trời Xuân
 
Trắng màu da, phải em buồn
Hay chờ phấn tím ươm nguồn thơ yêu
Thỏi son hồng đỏ mỷ miều
Chờ môi e thẹn cho yêu khoe màu?
 
Chúa Xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời…


T.A.


T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 29.01.2009 05:57:12
0

TÌNH THÁNG GIÊNG (2009)

Chập chửng bước qua thềm năm mới
Gió Xuân vẫy gọi thơ thới lòng
Ửng đôi má thắm sắc hồng
Nghe tim rộn tiếng yêu nồng lâng lâng

Vẽ xâm ai khéo phân bày rõ
Ý nghĩa theo nhau gõ cữa hồn
Nhịp run lên nhịp dập dồn
Tiếng tim thình thịch đập cồn cào nhanh

Mới hôm nào đó loanh quanh mắt
Còn ướt đẩm sương khắc khoải sầu
Chừ vui về khỡi bắt đầu
Cầu mong mộng ước xinh màu mọng xinh

Như những vần thơ tình tha thiết
Kết nối dây tơ ...chiết niềm riêng
Tô xanh lối ...tình tháng giêng
Ươm lên chồi mộng hoa duyên nỡ lòng



Tịnh Tâm 01-27-09
 




TÌNH THÁNG GIÊNG (2009)
 
Xuân đưa nắng trải hồng năm mới
Ngọn gió Xuân thổi tới ấm lòng
Em cười tươi nụ hoa hồng
Tháng Giêng có nắng yêu lồng trong tim
 
Tết cho em quẻ xâm thật rõ
Xanh ngây thơ nhưng đã biết hờn
Tuổi xuân tim đập nhịp dồn
Tháng Giêng khô lệ cô đơn hão huyền
 
Trời trong vắt thêm duyên ánh mắt
Giàu mộng mơ hay bắt giọt sầu
Chừ vui thơ mộng tình đầu
Tháng Giêng vương mắt bụi màu nâu xinh
 
Bụi là tình trong thơ tha thiết
Mượn nắng xuân để viết lời riêng
Lòng em màu nắng tháng Giêng
Thơ xanh xướng họa ươm duyên Xuân tình…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 05:58:12 bởi T.A. >

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 29.01.2009 11:49:12
0

 
TỪ ANH


Từ anh hạt gióng tình yêu
Xanh cây mộng lá nhụy điều trổ hoa
Vươn lên tìm nắng chan hòa
Nở xinh cánh biếc mượt mà hương say

Từ anh sắc thắm từng ngày
Dịu dàng ướp nụ trang đài ngát tươi
Ngất ngây uống giọt sương đời
Ửng hồng trên những nụ cười ấm êm

Từ anh hạnh phúc vừa thêm
Tăng nồng sức sống dưới thềm trần gian
Dang tay ôm lấy hương ngàn
Tỏa lan nhè nhẹ lâng lâng vào hồn

Từ anh thanh giọng ôn tồn
Ấm trầm ru khẽ tình hồng vào tim
Sưởi hòa hơi thở nhịp đêm
Say nồng giấc điệp mi mềm ngủ yên

Từ anh buồn hết chao nghiêng
Niềm vui về trụ... hợp duyên sắc cầm
Sầu kia lặng lẽ âm thầm
Lùi vào bóng tối nhường mầm thanh xuân

Từ anh gió đến lưng chừng
Vội ngưng tay hái chúc mừng cây xanh
Chúc đời gắng bó trong lành
Chúc hương mãi ngát lá nhành thương nhau


Tịnh Tâm



TỪ EM


Từ em vang vọng tiếng yêu
Biển xanh lơ đẩy sóng sùi bọt hoa
Nhịp nhàng ru mộng thiết tha
Nối bờ ân ái mặn mà tình say

Từ em hạt nhớ đêm ngày
Nụ mơ nở nhụy trang đài xinh tươi
Mắt vương giọt mộng ấm đời
Má hồng duyên dáng gọi mời gió êm

Từ em cảm hứng trào thêm
Vần mây nhịp gió ru mềm tình nhân
Tay trong tay, mộng dâng tràn
Tình thơ ngọt lịm trái ngon nuôi hồn

Từ em khuyến rũ nét son
Mắt nhung, má thắm, môi tròn hình tim 
Thở hơi thoang thoảng hoa sim
Da thơm dạ lý bên thềm thiên cung

Từ em rung động ngả nghiêng
Của con tim nhỏ mộng duyên sắc cầm
Giả từ những lúc lặng câm
Chuông yêu vang dội dư âm chào mừng

Từ em vũ trụ tập trung
Thành ngôi sao sáng ấm lòng của anh
Em là mộng ước trong lành
Là nguồn thương mến, là nhành cây yêu

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:50:17 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 29.01.2009 23:18:39
0



Màu Hoa


Em có nghe được tiếng Xuân
Thì cho anh biết cội nguồn màu hoa

Màu Lan trong trắng thật thà
Hay như Tim Vỡ trắng nhòa nét đau
Tím lòng một đóa Sim sầu
Chung trời Phượng Vỹ tím màu ngây thơ

Nụ Hồng thắm đỏ duyên tơ
Hay màu rướm máu tình khờ Không Tên…
Hỏi em vì sắc mặt hiền
Điểm màu hoa mộng từ miền trời Xuân

Trắng màu da, phải em buồn
Hay chờ phấn tím ươm nguồn thơ yêu
Thỏi son hồng đỏ mỷ miều
Chờ môi e thẹn cho yêu khoe màu?

Chúa Xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời…


T.A.
 
 

HOA MÀU (2)

Dạ vâng tiếng hát mùa Xuân
Em đang nghe rõ qua từng màu hoa

Sắc vàng,xanh,tím quyện hòa
Lan trong nhân thế xóa nhòa niềm đau
Hồn vui say cảnh vơi sầu
Tung Tăng tẩy hội giữa bầu trời mơ

Đóa hồng em dệt duyên tơ
Thắm tim nồng ấm dại khờ gọi tên
Mộng lòng gợi giấc lênh đênh
Biết thương, biết nhớ bấp bênh ...nhưng mà ...

Trái tim em quá thiệt thà
Chữ buồn muốn xóa, chỉ là đường yêu
Loanh quanh không lối xuôi chiều
Nên đôi khi lắm tiêu điều về khâu

Và em vẫn cứ nguyện cầu
Mong Xuân nì được tươi màu nắng thanh ....


Tịnh Tâm 01-29-09
__________________
Tâm thả nhẹ hồn thơ vào mộng
Im lặng tìm khoảng vắng bình yên
Nét bút nghiêng in lòng giấy mỏng
Hương mực nồng hòa quyện giấy thơm
Trang kỷ niệm ấp ôm từng chữ
Âm ấp tình luyến giữ niềm vui
Mong hạnh phúc nỡ tươi rực rỡ

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 30.01.2009 04:10:13
0

 
BIỂN SÓNG

Em yêu anh dâng trào ngọn biển sóng
Suốt cuộc đời vang vọng mãi không thôi
Lúc nồng nàn nhiệt cuồng làn sóng vỗ
Lúc nhẹ nhàng như hơi thở êm trôi

Anh bờ bến cho sóng em bịn rịn

Dang tay ôm mà nhung nhớ đêm ngày
Hương gió thoảng thoáng say hồn da thịt
Ôi ngọt ngào quấn quít tựa gió mây

Từng nhịp mạch thương yêu tràn lai láng
Bao la trời ngây ngất những âm vang
Lời tha thiết đậm đà chan hạnh phúc
Khi đón người vào trái mộng xốn xan

Tịnh Tâm



BIỂN LÒNG

Lòng rộn ràng tiếng yêu kiều của sóng
Lời tình tự còn vang vọng mãi thôi
Biển lòng đã đun tình sôi, tim nóng
Cặp tình nhân quyện hình bóng trao môi

Em là sóng cho lòng anh bịn rịn
Nhịp êm đềm ru hồn lịm bao ngày 
Đời có em biển biết say sóng ái
Đôi chúng mình khắm khít mãi trên mây

Em yêu anh nên trăng đầy ánh sáng
Anh yêu em làm sương đọng giọt vàng
Biển lòng dâng một cơn sóng tràn phúc
Trao cho nhau lời mật ngọt cao sang…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:50:58 bởi T.A. >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 30.01.2009 09:10:56
0
quote:

Trích đoạn: T.A.




Ngẫu hứng
 
Xuân vui xuân nở đầy hoa
Thu buồn mây rải nhạt nhoà cơn mưa
Khi yêu thương mấy cho vừa
Tình tan theo gió đẩy đưa bão lòng
Người đi chẻ nửa cơn giông
Sông đầy sóng cả, vườn hồng xác xơ
Vỡ oà duyên thắm trong mơ
Nhấn chìm khát vọng bên bờ lênh đênh
 
T.T.K.29.1.2009



Nguồn Đau

Thơ buồn ngự giữa muôn hoa
Người buồn lây giọt vỡ oà trong mưa
Nguồn đau chìm lặng đâu vừa
Chỉ vần thơ mộng sao đưa sóng lòng
Yêu thơ yêu cả bão giông
Nguồn đau theo nhịp mặn nồng vu vơ
Vần thương chỉ thoảng trong mơ
Nguồn đau nào lỡ xác xơ đóa hồng…

 
T.A.

Nỗi đau

Nỗi đau sinh bởi tình yêu
Vẫn cho hạnh phúc hơn nhiều niềm vui
Tình yêu ngan ngát hương đời
Bão giông  quăng quật tơi bời có sao!
Chỉ e lỡ nhịp tim đau
Lời thơ vỡ vụn trong nhau mới là…
……
 
T.T.K.30.1.2009 
 

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 30.01.2009 11:57:13
0

  
LANG THANG


Lang thang dẫm xác lá vàng
Chừng như nghe tiếng thở than của lòng
Thương ơi ! hạnh phúc chưa trồng
Hạt đau đã nức giữa đồng trớ trêu

Trưa nay dưới ánh nắng chiều
Vài tia nắng lụa tưới đều lên vai
Chợt nhiên em nhớ những ngày
Mình chung lối bước no say tay dìu

Tình xa mi ngập sóng triều
Chìm trong biển lệ dập dìu nỗi đau
Anh ơi ! tình đến chưa lâu
Mà sao vết khứa khoét sâu thế này

Anh đi trên những vết trầy
Chính anh, anh đã xéo dày tim em
Ngày qua đêm lại từng đêm
Vết thương buốt nhức tăng thêm canh trường

Lang thang trong giấc mộng thường
Tìm quên hình bóng những tường sẽ quên
Ai ngờ hình cứ lênh đênh
Chập chờn mờ tỏ giữa mênh mông đời


Tịnh Tâm



MỘNG DU


Mộng du rừng lá úa vàng
Rỉ rên lá chạm vang vang tiếng lòng
Não nùng một nỗi chờ mong
Mầm yêu mau nẩy tơ hồng sẽ thêu

Nhớ em khi nắng gọi chiều
Theo mây che gót mỹ miều sánh vai
Nhớ em đêm đuổi ánh ngày
Cho mộng ân ái bủa vây nàng kiều

Mộng du đo sóng thủy triều
Mặm mùi thương nhớ đập nhiều thêm đau 
Dù tình chia sẻ chưa lâu
Sóng em sôi động làm sầu đậm cay

Mộng du hôn trái tim gầy
Tinh say rạn nứt đọa đầy tim em
Cho anh ôm ấp tim mềm
Qua ngày thương khó, qua đêm gian trường

Mộng du tìm lại yêu đương
Khắc sâu hình bóng tỏ tường kẻo quên
Thơ đưa thuyền cập bến duyên
Hạt sầu có rụng ươm lên sợi hồng

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:51:34 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 30.01.2009 23:16:53
0

 
HỜN DỖI

Phải làm gì khi em hờn dỗi
Biết nói chi lòng rối như tơ!
Mượn nhánh hồng thấm mờ giọt lệ
Tội thân gầy tội cả vần thơ!

Lời mật ngọt ai pha thành đắng
Em mủi lòng trách mắng câu ca
Nợ ái ân trả qua mộng ước
Đôi tình nhân theo bước mây xa

Hứa gặp lại trong vùng biển nhớ
Hay lặng im ôm mớ sầu riêng?
Hứa một lần trời nghiêng, hoa nở
Hứa đôi lần mang khổ triền miên!

Trả lại em khung trời kỷ niệm
Dù đã say lại nghiện thơ sầu
Cho hồn si thôi đau mộng mị
Cho tim em hờn dỗi qua mau…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:52:07 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 31.01.2009 01:00:06
0


VẪN LÀ EM (2)

Vẫn là em của hôm nào
Nguồn yêu vẫn giữ dẫu bao lần sầu
Dẫu bao lần đổ mưa ngâu
Tình trong tận trái tim đau vẫn đầy

Vẫn là em của những ngày
Lời thơ dấu ái không thay đổi từ
Dù sâu cùng đáy tâm tư
Xót xa buốt nhói quặn nhừ vẫn thương

Vẫn là em những đêm trường
Thức nghe tiếng gió ngỡ tường lời anh
Quay tìm kiếm giọng âm thanh
Nhưng trong thinh lặng xung quanh đen màu

Vẫn là em với nguyện cầu
Thiết tha ao ước nhiệm mầu rãi tim
Cho em hưởng nhận êm đềm
Tắm trong hạnh phúc ngọt mềm lời ru

Vẫn là em của muôn thu
Bốn mùa thay đổi tâm thư vẫn còn
Dù cho sông cạn đá mòn
Lời yêu mãi mãi vẹn tròn không phai

Tịnh Tâm 01-29-09


 
 
Vẫn là anh…
 
Theo vần thơ mộng ngày nào
Ngẩn ngơ vần lạ, lao đao vần sầu
Vẫn là người cảm mưa ngâu
Như bao độc giả mê câu đọa đày
 
Vần thơ vẫn lộng gió ngày
Thoảng hương ân ái, ngất ngây ngôn từ
Giọt sầu còn đắm tâm tư
Vẫn anh thầm lặng rối mù vần thương
 
Thơ mang mơ mộng sân trường
Mặn nồng tình nhớ, ngọt đường tình xanh 
Tình thơ nào có âm thanh
Vẫn anh im lặng họa nhanh vần nhầu 
 
Cho em được trọn lời cầu
Tình yêu son trẻ trổ màu trong tim
Cho em mái ấm nhà êm
Cuộc đời hoan lạc êm đềm như ru
 
Vẫn anh vẽ mộng thiên thu
Bốn mùa hoa nở, tình thơ luôn còn 
Tình em chung thủy vàng son
Vẫn anh thương lệ nhỏ mòn lòng anh…
 
T.A.

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 31.01.2009 02:00:56
0

 
Ác Quỷ

Anh là ác quỷ trong thơ
Đưa làn gió mộng làm mờ mắt nai
Tiếng yêu che dấu nanh dài
Cắn đau khờ dại của ai mong chờ
 
Anh là ác quỷ trong mơ
Đưa tình duyên ảo ngẩn ngơ kẻ tìm
Vần thương hút máu con tim
Tuổi ngây thơ đã đắm chìm nỗi đau
 
Vậy mà anh vấp vần sầu
Dòng thơ kỷ niệm ướt màu lệ rơi
Nay tình vương vấn trong tôi
Em là ác quỷ anh chờ bao năm…
 
T.A.

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 31.01.2009 10:56:12
0

 
BIỂN NHỚ

Em lạc bến giữa dòng khơi thăm thẳm
Sóng vỗ về ru điệu ấm trầm êm
Bàn tay nước vuốt ve thân yếu mềm
Đang buông thả cuộc đời đêm bão tố

Sức vô hình cứu vớt đỡ nâng lo
Em mệt lã nằm co ro phó mặc
Biển và em từ đó như kết chặt
Mỗi lúc buồn em âm thầm cùng biển

Nỗi niềm riêng thường về tim đay nghiếng
Và bao lần như thế biển ngân vang
Hòa điệu nhạc ru đau tan dịu lắng
Biển nhớ ơi ! suốt đời trang kí ức

Biển mãi là người bạn phúc tri âm
Hãy cùng nhau chia sẽ mầm giông bão
Đừng để hồn chìm đắm đấy vực sâu
Đừng ngưng lòng khi lời thấu trong nhau

Tịnh Tâm



BIỂN THƯƠNG

Anh là biển chìm mình trong sâu thẳm
Đưa bàn tay ru điệu sóng nhẹ êm
Vuốt ve em đang làm giọt nước mềm
Hạt muối mặn giờ ngọt lịm vì em

Biển âm thầm rửa bớt nỗi âu lo
Sợ em mệt buông thả đời bội bạc
Biển mong chờ bàn tay em mắm chặt
Làn mến thương xanh lơ mộng yêu đương 

Biển lắng nghe u sầu đang đay nghiến
Chia nỗi đau bảo cuồng sóng kêu vang
Cho lòng em muộn phiền mau trầm lặng
Biển âm thầm ghi từng khúc than van

Biển thương đây mong đợi phút tri âm
Đang gom mình góp nhặt yêu làm bão
Biển đưa em chìm đắm đáy tình sâu
Tạo dông bão khi lựa vần trao nhau…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:53:28 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 01.02.2009 01:05:38
0

 
RU ANH


Ru anh giấc mộng an lành
À ơi anh ngủ ngoài mành trăng treo
Ánh vàng dìu dịu nương gieo
Xuyên qua khe cửa đậu neo môi chờ

Ngọt ngào mùi vị thơm mơ
Giấc ôi chín mọng đừng mờ bóng xa
Đưa anh vào lối hôm qua
Có em đứng đợi thiết tha tay nồng

Ngủ ngon anh nhé lụa hồng
Em đan em kết bằng lòng thương yêu
Đã bao năm tháng sáng chiều
Ước mơ thầm lặng rất nhiều nào vơi

À ơi giấc ngủ thảnh thơi
Dìu hồn hai đứa ngoài đời mênh mông
Đi vào gần với tay vòng
Dù xa xui lắm tim đồng nhịp tim

Thở hòa chung điệu êm êm
Trao nhau hạnh phúc ngọt mềm lời thương
Dẩu rằng tình cách đại dương
Núi sông ngăn trở đường yêu lại gần

Mộng ơi hoàn hảo trong ngần
Cho hương dấu ái thêm lần vút cao
Bay lên vượt chốn lao đao
Về ru bến đợi vẹn câu nguyện thề


Tịnh Tâm
 
 
 
RU EM


Ru em vào cõi yên lành
Ngủ ngon trong mộng duyên tình lứa đôi 
Trăng vàng soi bóng hoa khôi
Nụ yêu tươi nở trên môi đón chờ

Ru em vào nụ hôn mơ
Ngọt ngào luyến ái nối bờ duyên xa
Lối xưa trổ lá đan hoa
Bướm ong bay lượn tình ta thêm nồng

Ru em bằng võng tơ lòng
Tình mình đã kết màu vòng cầu yêu
Đong đưa hình bóng sáng chiều
Lụa tình đưa mộng như diều lả lơi

Ru em công chúa ngọt môi
Trăm năm say ngủ mặc đời bão dông 
Tình ta thành nụ hôn nồng
Hai hồn tỉnh giấc nay cùng nhịp tim 

Ru em chung mộng ấm êm
Hẹn thề trao đổi bên thềm yêu đương
Tình yêu vượt cả đại dương
Khi cùng ước vọng, có thương làm gần

Mộng mơ nay kết thành vần
Thơ đưa tình ái thế trần vươn cao
À ơi ngon giấc mộng đào
Bên nhau ta ngủ tròn câu nguyện thề

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 11:53:59 bởi T.A. >
Attached Image(s)

T.A.
  • Số bài : 804
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
RE: Vườn Thơ Thiên Ân - 01.02.2009 02:15:48
0



Say Thơ

Tết qua rượu cũng hết nồng rồi
Cảm hứng cho thơ cũng thế thôi
Câu họa hôm xưa giờ xóa bỏ
Vần thơ ngày đó đã buông rơi
Trách ai hờ hững câu thương nhớ
Đánh thức vu vơ giữa mộng thơ
Nay mắt không hồn trong rượu nhạt
Lòng say thơ cũ của ai chơi…
 
T.A.
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 487 bài trong đề mục