HỒNG YẾN....SAY BIA!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 152 bài trong đề mục
ms.witch 30.12.2008 13:40:21 (permalink)



Con chim biết chốn nào tìm
Yến bay mất dấu..im lìm..đến nay
Thôi thì mình cứ nhậu say
Đợi cho đến lúc lăng..quay..mua đề
Yến về thấy thế..hề hề
Hôm nay vui thật..số đề..hên..ghê
Yến nhìn thấy Nữ phát mê
Nữ này hỏi chút..con Dê..số gì?
MT*love

Chắc là con số ba "nem" (35)
Chiều nay DÊ trúng đời em huy hoàng
Lãnh tiền xong diện thật sang
Kéo nhau mình tới nhà hàng liên hoan
vt

Liên hoan được đó Vi Thông
Vui chơi thỏa thích ăn ngon..Thanh chìu
Bạn hiền đâu? đến thật nhiều..!!
Mình say một bữa sáng chiều..vui ghê!!!
Hôm nay Thanh lại uống tê
Làm ngay món Lẫu đê mê chung tình
Xin mời nâng chén cùng mình
Lẫu đây Thanh mới vô tình chế ra!!!
MT*love

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:42:56 bởi minhthanh_love >
#46
    ms.witch 30.12.2008 13:51:24 (permalink)
    Trích đoạn: nhoban4

    Mới vài ngày đã không ghé qua
    Long nữ vé số mời đã quá
    Hồng yến sẻ mua nữ vài vé
    Bán được Nữ sẻ cười ha ha..


    Tỷ này đi đâu mấy bữa nay
    Bỏ nhà bỏ cửa khách khứa đầy
    Hổm rày chắc là tỷ say mãi
    Về nhà tỷ nhớ ở nhà ngay
    Em đây tiếp khách quá ngất ngây
    Tỷ ui em ngủ chút xíu vầy
    Bạn hiền xuống bếp thích thì lấy
    Mồi thì Thanh nấu  để ngắn ngay
    Xin mời các bạn cứ uống say...




    #47
      ms.witch 30.12.2008 14:13:09 (permalink)

      Hôm nay mời các bạn hiền thưởng thức món mới nha.

      LẪU CHUNG TÌNH

      Tình làm nước cốt nghen anh
      Mình hầm rụt mái đầu xanh đến già
      Yêu tình yêu đến thật thà
      Làm nên nồi lẫu thịt gà khỏi chê
      Bỏ thêm một chút đê mê
      Là thêm gia vị sơ sơ thơm lừng
      Ta ngồi nhìn lẫu canh chừng
      Khi tình sôi sục ngập ngừng nụ hôn
      Canh tình lòng thấy bồn chồn
      vậy thì nghỉ chút cho hờn thảnh thơi
      Thở ra ta hít một hơi
      Chờ nồi lẫu chín mình xơi xự tình
      Ăn Lẫu ăn nóng nghen mình
      Vừa ăn vừa thổi lẫu tình thêm ngon
      Lẫu tình là lẫu tình son
      Ăn ngon nhờ có rau non tuyệt vời
      Lẫu tình đừng có hợt hời
      Thêm tiêu ghen , bún đợi chờ..người ơi
      Lẫu tình không để chơi vơi
      Nên ta thêm bánh tráng cười dzon dzon
      Lẫu tình đừng hết mãi còn
      Thì ta chiêm nước cốt ngọt tình quanh năm
      Lúc làm lẫu nhớ bẳm chăm
      Vì tình cần ta phải hầm thật lâu
      Rửa rau thì nhớ tìm sâu
      Vì sâu phá hoại đổi màu mất ngon
      Nước tình mình nấu đầy xoong
      Để tình còn mãi cho con cháu nhờ

      #48
        TÚ LÒNG...THÒNG 30.12.2008 16:25:04 (permalink)

        Nước tình mình nấu đầy xoong
        Để tình còn mãi cho con cháu nhờ



        ***
        Người tình thì vắt cho khô
        Đến hết xí quách lại cho ra rìa
        Mấy bà này ác chưa kìa...

        TL...T

        #49
          longnu 30.12.2008 17:31:10 (permalink)

          Nước tình mình nấu đầy xoong
          Để tình còn mãi cho con cháu nhờ


          ***
          Người tình thì vắt cho khô
          Đến hết xí quách lại cho ra rìa
          Mấy bà này ác chưa kìa...

          TL...T

          Tình gì mà giống tía tô
          Tình gì mà giống mực khô quá trời
          Tình gì mà muốn kiếm lời
          Tình gì mà cứ mời vô Tửu Lầu
          Tình gì mà cứ âu sầu
          Tình gì mà cứ rờ râu thở dài
          Ối trời kể hết dài dòng
          Tình em vé số lòng vòng bán rao!
           
          Tiểu long Nữ bán vé số!
          #50
            James Jee 30.12.2008 21:53:45 (permalink)

            Anh ơi tiết chi mười ngàn
            Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!

             
            Mười ngàn anh chẳng tiếc đâu
            Nhưng thui giữ lại bắc cầu em qua
            Để ta sẽ chẳng cách xa
            Vàng kia xin miễn, có em... ta đủ rùi!
            #51
              Yến Trang Châu 31.12.2008 08:45:24 (permalink)

              Trích đoạn: James Jee


              Anh ơi tiết chi mười ngàn
              Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!


              Mười ngàn anh chẳng tiếc đâu
              Nhưng thui giữ lại bắc cầu em qua
              Để ta sẽ chẳng cách xa
              Vàng kia xin miễn, có em... ta đủ rùi!


              Có em à?...vẫn chưa đủ đâu
              Anh nhớ mua thêm nhiều mồi câu
              Tìm thêm vài vợ để mà hầu
              Để em có bạn chơi cua bầu

              hello sư huynh, dạo này khoẻ hông huynh?


              #52
                ms.witch 31.12.2008 14:24:17 (permalink)

                Trích đoạn: James Jee


                Anh ơi tiết chi mười ngàn
                Đưa em mua số sắm vàng anh đeo!


                Mười ngàn anh chẳng tiếc đâu
                Nhưng thui giữ lại bắc cầu em qua
                Để ta sẽ chẳng cách xa
                Vàng kia xin miễn, có em... ta đủ rùi!


                Có em..nào hả anh yêu?
                Anh muốn thêm vợ em chìu...anh nghen?
                Đã lâu không thấy em...ghen
                Nên anh chọc..đại..em..hen..suyễn à..!!!

                #53
                  James Jee 31.12.2008 14:31:08 (permalink)

                  Có em à?...vẫn chưa đủ đâu
                  Anh nhớ mua thêm nhiều mồi câu
                  Tìm thêm vài vợ để mà hầu
                  Để em có bạn chơi cua bầu

                  hello sư huynh, dạo này khoẻ hông huynh?

                   
                  Một bà anh đã đủ sầu
                  Thêm vài bà nữa anh chầu Diêm Vương
                  Một người đã đủ anh thương
                  Không còn chỗ không còn đường cho ai... đâu em!
                   
                  Huynh vẫn khỏe mạnh để cày như trâu mà muội! Lâu quá không gặp muội rùi! Hôm nào đi ăn lẩu há!
                  #54
                    James Jee 31.12.2008 14:37:06 (permalink)

                    Có em..nào hả anh yêu?
                    Anh muốn thêm vợ em chìu...anh nghen?
                    Đã lâu không thấy em...ghen
                    Nên anh chọc..đại..em..hen..suyễn à..!!!

                     
                    Em biết mà cứ hỏi anh
                    Trúc xanh chỉ một một cành mà thôi
                    Anh nào có dám lôi thôi
                    Một đường đi thẳng không thì toi... cuộc đời
                    #55
                      ms.witch 31.12.2008 14:58:45 (permalink)



                      Nước tình mình nấu đầy xoong
                      Để tình còn mãi cho con cháu nhờ



                      ***
                      Người tình thì vắt cho khô
                      Đến hết xí quách lại cho ra rìa
                      Mấy bà này ác chưa kìa...

                      TL...T

                      Làm sao mà dám vắt..dừa...cho..khô
                      Để tình còn chút..si..rô
                      Chiều chiều..bằm đá..bỏ vô..đỡ.sầu
                      Rồi thêm một ít..rau câu
                      Một ly giải khát..ngồi..xâu..số..đề
                      Số đề là thế đồ..nghề
                      Có bao nhiêu..Tú chạy về..thế ngay
                      Nữ này buôn bán thật hay
                      Rao sao mà đắt..thế này..Nữ ơi

                      #56
                        ms.witch 31.12.2008 15:03:17 (permalink)

                        Trích đoạn: James Jee


                        Có em..nào hả anh yêu?
                        Anh muốn thêm vợ em chìu...anh nghen?
                        Đã lâu không thấy em...ghen
                        Nên anh chọc..đại..em..hen..suyễn à..!!!


                        Em biết mà cứ hỏi anh
                        Trúc xanh chỉ một một cành mà thôi
                        Anh nào có dám lôi thôi
                        Một đường đi thẳng không thì toi... cuộc đời


                        Trúc xanh không thấy Trúc xanh
                        Minh Thanh em nhé..anh nhanh gật đầu
                        Chứ không thì em sẽ rầu
                        Còn anh thì mãi..cắm đầu mà đi..

                        #57
                          Yến Trang Châu 31.12.2008 15:04:33 (permalink)

                          Trích đoạn: James Jee


                          Có em..nào hả anh yêu?
                          Anh muốn thêm vợ em chìu...anh nghen?
                          Đã lâu không thấy em...ghen
                          Nên anh chọc..đại..em..hen..suyễn à..!!!


                          Em biết mà cứ hỏi anh
                          Trúc xanh chỉ một một cành mà thôi
                          Anh nào có dám lôi thôi
                          Một đường đi thẳng không thì toi... cuộc đời


                          hơ hơ...
                          Trúc xanh thì có cả rừng
                          Một cành nhỏ xíu hông chừng anh chê
                          Một cô thì hổng xi nhê
                          Thôi thì rước đại mười cô về nhà
                          Vợ lớn có cầm chổi chà
                          Có vợ bé đỡ... anh à, khỏi lo


                          hèn gì họp mặt hay làm từ thiện cũng không thấy sư huynh tham gia

                          ăn lẩu là món khoái khẩu của muội mà hihi... dạo này gần tết nên ai cũng bận túi bụi, đợi khi nào có dịp đã sư huynh hén!
                           
                          chúc sư huynh năm mới vui vẻ, cả nhà đều mạnh khoẻ hén !

                          #58
                            James Jee 31.12.2008 15:10:14 (permalink)

                            Trúc xanh không thấy Trúc xanh
                            Minh Thanh em nhé..anh nhanh gật đầu
                            Chứ không thì em sẽ rầu
                            Còn anh thì mãi..cắm đầu mà đi..

                             
                            Biết rùi cứ nói làm chi
                            Yêu ai yêu chỉ một người mà thui
                            Ý anh em đã biết rùi
                            Mà còn bày đặt rầu tui chi mà
                            #59
                              ms.witch 31.12.2008 15:17:39 (permalink)

                              Trích đoạn: James Jee


                              Trúc xanh không thấy Trúc xanh
                              Minh Thanh em nhé..anh nhanh gật đầu
                              Chứ không thì em sẽ rầu
                              Còn anh thì mãi..cắm đầu mà đi..


                              Biết rùi cứ nói làm chi
                              Yêu ai yêu chỉ một người mà thui
                              Ý anh em đã biết rùi
                              Mà còn bày đặt rầu tui chi mà


                              Em đây hỏi để tỏ tường
                              Xem anh có muốn..vòng..đường nào không
                              Nếu mà anh thích lông ngông
                              Em đây..lập..võ..đài..thông..báo..liền
                              Tuyển thêm mấy cô..hiền
                              Để đêm anh mộng..ở..miền...viễn..du
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 152 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9