NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 06.03.2009 07:12:03 (permalink)
0
 




Những bài thơ trong niềm nhớ 
 
 
 
Những gì ta viết vào đây
Bài thơ in lại gió mây hững hờ
Thơ tuôn tôi viết từng giờ
Trong thơ là cả một bờ thương đau
Niềm đau trả lại ngày sau
Nhớ nhung để lại mắt nâu giọt buồn
Ý thơ tôi viết trào tuôn
Tâm hồn đau muốn... quên luôn cuộc đời !!!
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 07:13:03 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 06.03.2009 07:28:00 (permalink)
0
 
 
 
Bình lặng trong mua hạnh phúc

 
 
 
 
Bên phố nhỏ mùa đông
Nắng về trải mênh mông
Vương trên đôi má hông
Những điều thật mới mẻ !
 
Cả bước đi tuổi trẻ
Bao giọt lệ đầy vơi
Giờ bình lặng trong tôi
Hai tiéng ru thật khẽ
 
Cả mùa đi lặng lẽ
Qua cả tuổi cặp kê
Những ngày dài lê thê
Giờ xuân thắm đã về !
 
Những nỗi nhớ ê chề
Trong nắng đông trên phố
Giờ tim tôi còn ở
Một hạnh phúc đầy vơi !!!
 
Như Hằng
 
 
 

kimrbl 06.03.2009 19:21:59 (permalink)
0
CHÚC MỪNG NHƯ HẰNG NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 

 
 
                          Ngày lễ chúc bạn Như Hằng
                    Xinh tươi hạnh phúc gặp chàng  mình yêu
                           Người đàn ông thật gặp nhiều
                    Thơ tình bạn viết liêu xiêu lòng người
 
                                         kimrbl
                   
Lê Thị Như Hằng 07.03.2009 05:01:35 (permalink)
0
 
_Cám Kimrbl nhiều nha, hoa đẹp lắm , chúc Kimrbl vui nhiêu nha  !!!! 


Sợ ...
 
 
 
 
 
 
Em sợ những ngày mưa
Vì nhìn mưa thấy nhớ
Bởi vì em đang ở
Tận một xứ xa nhà  !
 
Sợ ngày tám tháng ba
Sẽ chẳng ai tặng hoa
Cũng sẽ không có quà
Chỉ một mình em khóc !
 
Em sợ lắm một góc
Đáy tim nhỏ giá băng
Trong lòng đeo khăn trắng
Viếng cuộc đời cô đơn .
 
Em sợ lắm cuộc đời
Không có ai hờn dỗi
Em vẫn còn ngồi đợi
Mà hồn vẫn không ai  !!!
 
Như Hằng
 

 
 
HKBT138 08.03.2009 10:47:33 (permalink)
0



NHÂN NGÀY 8-3 HKBT GỞI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH ĐẾN NHƯ HẰNG, CHÚC NHƯ HẰNG MỘT NGÀY 8-3 ĐẦY MAY MẮN,VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
************************************************
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 17:08:39 (permalink)
0
 
* _ Cám ơn HKBT , hoa đẹp quá

Hoa ngày 8/3 
 
 
Ngày mùng tám tháng ba
Em nhận một nụ hoa
Của một người xa lạ
Mang tới tặng tận nhà !
 
Thế là em có quà
Trong ngày tám tháng ba
Em cười với người ta
Mà nụ cười không thật !
 
Lòng em buồn chất ngất
Của một kẻ tha phương
Biết có lấy ai thương
Trong cuộc đời xuôi ngược?!
 
Hôm nay em đã được
Một đóa hồng đỏ xinh
Đó có phải là tình
Từ nơi anh mang đến !
 
Như HẰNG
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 17:12:33 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.03.2009 17:21:44 (permalink)
0
 



Xin anh đừng 
 
 

 
 
Xin anh đừng nói tiếng yêu
Tình duyên em đã chịu nhiều nỗi đau
Xin anh đừng có nhìn lâu
Cháy lòng em đó để sầu tái tê
Xin anh hãy đứng lên về
Đừng nhìn em nữa kẻo quên mất đường
Xin anh đừng có vấn vương
Hồn em sẽ lạc / lòng thương ... xin đừng.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 17:28:09 bởi Lê Thị Như Hằng >
kimrbl 08.03.2009 18:36:43 (permalink)
0

Những bài thơ trong niềm nhớ 
 
 
 
Những gì ta viết vào đây
Bài thơ in lại gió mây hững hờ
Thơ tuôn tôi viết từng giờ
Trong thơ là cả một bờ thương đau
Niềm đau trả lại ngày sau
Nhớ nhung để lại mắt nâu giọt buồn
Ý thơ tôi viết trào tuôn
Tâm hồn đau muốn... quên luôn cuộc đời !!!
 
Như Hằng
 
 
 
 
Những lời từ trái tim đau
Bài ca nào muốn những câu chán chường
Thơ tình khao khát yêu thương
Trong mơ chờ đợi vấn vương duyên lành
Niềm vui chim hót trên cành
Nhớ ai trằn trọc năm canh đợi người
 
kimrbl
SĨ ĐOAN 08.03.2009 20:28:47 (permalink)
0


Xin anh đừng 
 
 
 
Xin anh đừng nói tiếng yêu
Tình duyên em đã chịu nhiều nỗi đau
Xin anh đừng có nhìn lâu
Cháy lòng em đó dạ sầu tái tê!
Xin anh hãy đứng lên về
Đừng nhìn em nữa kẻo quên mất đường
Xin anh đừng có vấn vương
Hồn em sẽ lạc / lòng thương ... xin đừng.
 
Như Hằng
 
Thương em nặng gánh tình chung
Sóng lòng thổn thức nhói rung tim hồng.
Thương em chất chứa trong lòng
Chữ duyên mờ nhạt theo dòng thời gian.
Thương em tình mãi vương mang
Chữ nồng chưa đượm nát tan chữ nguyền.
Thương em phận nữ thuyền uyên
Mơ bờ bến vững cho thuyền nhả neo!!!
Thương em lận đận khó nghèo
Tình duyên trắc trở cuốn theo u sầu.
Thương em nặng nghĩa tình sâu
Nếu như hạnh ngộ- nên câu ái tình!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 11:12:43 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 09.03.2009 10:36:58 (permalink)
0
Mưa thu 
 
 
Trời mưa trên lá thu vàng
Bóng ai còn đó ngỡ ngàng dưới mưa
Mưa rơi lất phất lưa thưa
In vào lòng dạ không trưa nắng đầy
Hạt mưa lạnh má hết hây
Lạnh lòng em đó những ngày vắng xa !!!
 
Như Hằng
 


 

Sao em nở vội lấy chồng
Nước mưa trôi nhạt má hồng còn đâu
Lá úa rụng bởi Thu sầu
Tình xưa lịm chết vùi sâu đáy lòng...
-NS-


Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 14:42:08 (permalink)
0
 
 

 
Đi qua bốn mùa 
 
 
Đi rồi anh đã đi đâu
Qua đi để lại tình đầu là em
Bốn mùa lui trở than quen
Mùa đông sao nỡ ... để em một mình.
 
Như Hằng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 14:44:35 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 14:55:55 (permalink)
0
 
 
Rừng hoa 
 
 
Em đang đứng giữa rừng hoa
Trọn cho em đó bông nào thật xinh
Hoa khoe đón nắng thắm tình
Chào em nở rộ rung rinh một mình .
 
Như Hằng
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 16:11:04 (permalink)
0
 
 
 Kỷ niệm đó còn đây 
 
 
Kỷ niệm đó còn đây
Lưu nhớ của mọi ngày
Hai ta cùng đùa giỡn
Lẽ nào lại quên ngay !
 
Kỷ niệm đó còn đây
In vào em đã lớn
Tuổi thơ thì đã nhỡ
Thiếu nữ đầy mộng mơ .
 
Kỷ niệm đó còn đây
Còn trong em từng giờ
Tuổi thơ ta còn đấy
Thoáng thấy ở bờ môi...
 
Như Hằng
 

 

 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 17:05:03 (permalink)
0
 
 
 
 
Bốn mùa thuơng nhớ
 
 
Bốn năm xa cách quê nhà
Mùa xuân này nhớ mẹ cha con buồn
Thương thân viễn xứ tha huơng
Nhớ về quê mẹ vạn trường thở than.
 
Như Hằng
 
 
 
 
Nhân Sơn 09.03.2009 20:36:44 (permalink)
0
Đi qua bốn mùa 
 
 
Đi rồi anh đã đi đâu
Qua đi để lại tình đầu là em
Bốn mùa lui trở than quen
Mùa đông sao nỡ ... để em một mình.
 
Như Hằng
 
 
 


Bốn mùa đi qua nhớ thương
Em còn lưu lạc tha hương nơi nào
Trời Tây đêm trắng đầy sao
Nơi đây tìm mãi sao nào của em...
-NS-

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9