NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 24 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 10.03.2009 14:55:39 (permalink)
0
 
 
 
 
Bốn mùa đi qua
 
 
Bốn nhung, bốn nhớ, bốn chờ
Mùa thuơng, mùa đợi, mà mơ quả đầy
Đã yêu ta nguyện đắp xây
Qua luôn một phút tần ngần ấp e
 
Bốn mùa xanh thắm hàng me
Mùa yêu ta để đêm về hẹn nhau
Đã gửi lời hứa về sau
Qua tôi anh nỡ đi mau ... cùng người.
 
Như Hằng
 
 


 
 
Lê Thị Như Hằng 11.03.2009 08:25:02 (permalink)
0
 
 
 Xứ lạ nhớ nhà 
 
 
 
Ngày đông đôi mắt ngóng trông
Nhìn về xa đó trống không buồn buồn
Vô tình mắt nhỏ lệ tuôn
Lạnh lòng trong đó ngóng trông về nhà
Bao mùa đông lạnh đã qua
Bao xuân lộc thắm xa nhà mẹ ơi !
Bao mùa thu đổ lá rơi
Bao nhiêu nước mắt xa xôi lưng tròng
Bao mùa hè đó nắng hong
Mà đôi mắt ướt... má hồng vẫn phai
Bao mùa lui đi trở lại
Nhớ quê nhà nơi xứ lạ mẹ ơi !!!
 
* Rất nhớ quê nhà
Như Hằng
 
 
 
 


 
Lê Thị Như Hằng 11.03.2009 09:29:37 (permalink)
0
 



 Ba ... 
 
 
 
... Con nhớ ba những buổi chiều
Và nhớ ba lắm trong nhiều đêm mơ
Bao ngày ngóng đợi con chờ
Bóng ba vẫn khuất bên hồ hôm nao.
 
Ba ơi! Những nỗi khát khao
Giờ thì xa lắm ngày nào có ba
Ba sống năm tháng đã qua
Giờ còn đâu nữa bóng ba bên hồ .
 
Như Hằng
 


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 10:13:19 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 11.03.2009 09:51:24 (permalink)
0
 



Mái tóc em
 
 
 
Tóc em dài quá ngang mông
Anh thuơng anh bao tơ hồng trời ban ( ST)
 
Bao giờ cắt ngắn ngang vai
Cho anh xin chút tóc mang về nhà.
 
Em gội mái tóc đượm đà
Anh thương anh bảo để vào anh hong.
 
Tóc dài... mái tóc qua mông
Quấn vào anh đó bóng hồng tóc em.
 
Bén duyên tự dạo mới quen
Thương em từ dạo nhìn em chải đầu.
 
Cả đời đẫu bước đi đâu
Nhớ mãi mái tóc trên đầu em tôi ...
 
Như Hằng



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 10:13:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 13.03.2009 16:19:44 (permalink)
0
 
 
 
 
Vô đề
 
 
Lời yêu cũ còn ở
Nơi mục nát hoang tàn
Lời yêu cũ lỡ làng
Nên tim đau tan nát.
 
Như Hằng
 
 

 
 
 
Liên Thơ 14.03.2009 19:39:43 (permalink)
0
Bao giờ phố nhỏ hết đông
Cho má chị đón nắng hồng mênh mông
Một mình sao mãi ở không
Bao giờ chị mới lấy chồng chị ơi !?
Như Hằng
* Em ghé qua thăm chị, chúc chị vui nhiều, trẻ mãi với thời gian ....
Một mình chị với nhân gian
Với niềm thương nhớ mênh mang tuổi hồng
Sắt son gan dạ bằng đồng
Ai đã lỡ đúc từ trong hẹn thề
« Bao giờ chạch đẻ ngọn tre » (ca dao)
Đổi thay điên đảo chị về với anh
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tuần, 14/3/2009
Như Hằng thân mến, cảm ơn em đã đến và gửi lời thương cho chị.Do bận nên thật « tệ » với em nhỉ.Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc nhé…
Thân thương…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 22:34:24 bởi Liên Thơ >
Công Hòa 15.03.2009 00:10:21 (permalink)
0
       CHIM CHIỀU CÔ LẺ
Ta nhớ em trong mông lung sâu thẳm
Le lói đèn càng quạnh vắng xa xôi
Xuân đã gần qua mà lòng cứ chơi vơi
Cơn gió mùa thêm gợi niềm xa nhớ
Ta ở bên ni nhớ em bên nớ
Cũng giờ này em mê mải chốn nao?
Trong cái bộn bề em còn có lúc nào
Nhớ quê hương nhớ...người trai thủa trước?
Trang thơ em ngậm ngùi đôi mắt ướt
Bóng quê nhà vang mãi đêm thâu
Cứ thổn thức lòng đã lạnh từ lâu
Em đâu biết      cánh chim chiều cô lẻ
      
     Công Hòa xin chào bạn và xin góp chút vốn của mình
    chúc Như Hằng vui ha....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 00:11:58 bởi Công Hòa >
Lê Thị Như Hằng 17.03.2009 13:39:50 (permalink)
0
 
 

Mùa xuân rớt

 
 
 
Mùa xuân về ngang phố
Tà áo mầu trắng bay
Mùa xuân làm ngất ngây
Bao nụ xuân mơn mởn.
 
Mùa xuân kìa vừa chớm
Giữa nắng ngày lung linh
Mùa xuân mãi đẹp xinh
Qua những khung cửa nhỏ.
 
Mùa xuân khắc thắm đỏ
Có nụ cười của em
Mùa xuân đến gần bên
Xuân trong em đã rớt .
 
Như Hằng
 

 
 
thovetra 18.03.2009 11:10:45 (permalink)
0
BỐN    MÙA
Thời gian phân định bốn mùa
Tình yêu mãi thắm gió đùa hương xa
Thu buồn để gió thướt tha
Lá vàng rơi rụng nắng qua đêm dài
Lạnh lòng e ngại tình phai
Cô đơn ôm mãi tháng ngày ưu tư
Bốn mùa sao mãi di cư
Để em trăn trở lòng dư nhạt nhoà
vetra
Lê Thị Như Hằng 19.03.2009 02:31:56 (permalink)
0
 
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 19.03.2009 02:37:50 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 19.03.2009 03:01:18 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 20.03.2009 23:31:49 (permalink)
0
 
 
 
Thì thầm tình yêu
 
 
 
Em hạnh phúc ngả vào ngực anh
Để nghe nhịp đập thở trong lành
Má kề lên ngực vươnG chút ấm
Nghe nhịp tim yêu với thì thầm.
 
Như HẰNG
 
 
 
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 21.03.2009 08:39:15 (permalink)
0


Thì thầm tình yêu
 
 
 
Em hạnh phúc ngã vào ngực anh
Để nghe nhịp đập thở trong lành
Má kề lên ngực vương chút ấm
Nghe nhịp tim yêu với thì thầm.
 
Như Hằng
 
Ngủ đi em nàng tiên của anh!
Giữa áng trăng thanh, ngọn gió lành
Không chỉ hôm nay mà mãi mãi
Dành em trọn giấc mộng thâu canh.
-sd- 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 08:40:51 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 27.03.2009 02:52:33 (permalink)
0
 
 
Em xin lỗi người yêu 
 
 
 
Em xin lỗi người yêu
Chúng ta sẽ làm lại
Không có chuyện cự cãi
Chỉ lần cuối này thôi.
 
Như Hằng
 
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 24 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9