NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 24 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 12.04.2009 13:23:36 (permalink)
0
 
 
    GỬI LỜI
 
    Anh vẫn là thơ tự luc nào
    Anhchờ bút ngọc tỏ lời trao
    Anh mong bảy chữ tình ấm áp
    Anh đợi tám câu nghĩa ngọt ngào

        Em viết gởi anh câu Lục bát
        Em ghi ý đẹp thuận năm vần
        Em thêu chỉ gấm ngời hương sắc
        Em dệt hồn thơ cảm lâng lâng

     Anh đọc thư em cũng khá nhiều
     Em gieo tâm trạng lắm duyên yêu
     Anh trao bảy chữ  vầng dương sáng
     Em tuổi ba mươi chửa xế chiều

         Em hảy vui lên sống hồn nhiên
         Anh mong em bớt nỗi lo phiền
         Em đừng sầu muộn tình duyên trể
         Anh đoán: Muộn chồng được đẹp duyên.
                                        10/4/2009
                                            Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

SĨ ĐOAN 12.04.2009 20:47:19 (permalink)
0
VẾT THƯƠNG LÒNG
 
Vết thương cùng năm tháng
Chẳng thể nào phôi phai!
Trĩu sầu nặng đôi vai
U hòai suốt đêm thâu.
 
Cuộc đời sẽ về đâu
Năm tháng tóc bạc màu
Lệ lòng mãi tuôn trào
Biết bao giờ nguôi ngoai?
-sd-

Lê Thị Như Hằng 12.04.2009 23:36:58 (permalink)
0
 
 
  
 


Tâm sự ... cánh diều
 
 
 

Vào hè gió thoảng chiều rơi
Ai buồn tình lở thả đời mây bay
Cánh dều đơn độc đêm ngày
Tim em đâu khác rức ray yên bình
vetratho

 

 
 
Người_Thích_Đùa 13.04.2009 00:21:28 (permalink)
0
Nếu có một ngày…
Vòng tay ấm áp
Siết chặt con tim
Không còn rơi lệ
 
Tình qua cơn mê
Đêm về rực cháy
Gió cuộn lá bay
Hoa tình tìm thấy
 
Biết là đau đấy
Nhưng vẫn đón chờ
Sao vẫn ngây thơ
Say tình bỡ ngỡ
 
Buồn , ta làm thơ
Thả vào trong gió
Xếp giấy gấp thuyền
Đem buồn đi thả
 
Đời sẽ còn dài
Vẫn có ngày mai
Tình lại nồng say
Một ngày nào đó .
 
SĨ ĐOAN 13.04.2009 18:26:20 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        CHIỀU NAY NHỚ EM


 
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc
Gốc cây xưa và ghế đá ta ngồi
Anh dừng bước , con tim nhảy liên hồi
Kỉ niệm xưa trỗi bừng trong kí ức...
Em đâu rồi! Chỉ âm thanh háo hức...
Nhìn mênh mông, trống vắng buổi chiều nay.

                                           Sĩ Đoan








TÌNH YÊU TRẮNG TRONG
 
 
 
Nơi hẹn nhau là nơi góc phố
Cuối con đường có ngôi nhà ta ở
Thủa đến trường tình yêu còn trong vở
Lẫn tiếng cười lời nói trinh nguyên
Bao năm rồi tình bạn cứ triền miên
Anh yêu đó mà quên lời chưa nói
Tiếng thì thầm đáy tim vẫy gọi
Lẫn ngượng ngùng nên ta mãi vẫn xa
Mỗi lần đi là một lần liếc qua
Cuối góc phố nơi gốc cây xa cừ
Ta đã lớn mà tình yêu ta cứ
Vẫn ẩn đáy tim ... vẫn ẩn lòng
Đã bao lần rồi em vẫn đợi mong
Lời anh ngỏ tiếng yêu em đã ngóng
Anh vẫn bước đi lòng .... yêu như sóng
Qua cả rồi một thời áo trắng
Câu yêu thương ta vẫn trắng trong. (...)
 
Như Hằng
 
Ta yêu màu áo tinh khôi
Như ngày gặp gỡ ta ngồi kề bên.
 
Tình đầu theo bước lênh đênh
Ngược xuôi muôn nẻo bồng bềnh huyết tim.
 
Tình em luôn mãi dịu êm
Như làn gió thoảng bên thềm tinh mơ.
 
Tình em luôn mãi nên thơ
Say hồn quân tử ngẩn ngơ chơn trời.
-sd-
 


HKBT138 13.04.2009 20:59:44 (permalink)
0
Tình mình


 
 
Mình qua năm tháng bên nhau
Qua luôn cả phút bể dâu trong đời
Tiếng yêu giờ đã rớt rơi
Tình mình lắng lại ... ở nơi phụ lòng.
 
Như Hằng
 
 

 
 
THỦY CHUNG
 
 
Em giờ ở chốn mông lung
Mình tôi ở lại thủy chung trọn đời
Năm tháng vật đổi sao dời
Tim thôi rung động...vì lời yêu xưa.
 
HKBT.
Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 03:32:14 (permalink)
0
 


Đêm mưa viễn xứ nhớ mẹ



 
 
Đêm nay viễn xứ trời đỗ mưa, bỗng dưng con nhớ mẹ vô cùng, nhớ những ngày tuổi thơ con còn bên mẹ. Nhớ mùa nước lũ đổ từ miền ngược về. Chiều chiều, từng chiều con vẫn từng ngóng mẹ về trong những cơn mưa ướt áo mẹ ....
 
 
Đêm viễn xứ đổ mưa
 
o0o
 
Tuổi thơ còn lắng đọng
Mùa nước lên mưa lũ
Mẹ ra sông vớt củi
Tôi trong đám cỏ lau.
 
Trời tối cơn mưa mau
Mẹ ướt sườn áo rủ
Đêm khuya mẹ ru ngủ
Có tí tách mưa rơi !
 
Cả tuổi thơ trong tôi
Mẹ tảo tần mưa nắng
Bây giờ thành xa vắng
Bởi tôi đã xa nhà.
 
Tôi đi xa! thật xa!...
Nơi tha huơng ... viễn xứ
Mỗi đêm giật mình cứ
Thấy bóng mẹ trong mơ.
 
Nếu ngoài trời đổ mưa
Mẹ về nhà mẹ nhé
Thời gian rồi con sẽ
Về thăm mẹ dấu yêu .
 
Như Hằng
 
* Con rất nhớ mẹ
13/4/09
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 03:40:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 03:49:08 (permalink)
0
 


Cơn mưa bất chợt 
 

 
Mưa về bất chợt trong tôi
Hòa trong gió thổi đợi chờ trong mưa
Trời buồn bỗng chốc đổ mưa
Trong tôi bỗng chốc lòng trưa khóc đầy.
 
Như Hằng
 



 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 20:34:33 (permalink)
0
 
 
chữ yêu
 
 
Nếu ai khổ vì yêu
Chắc rồi cũng sẽ hiểu
Sẽ mãi chỉ là thiếu
Vì lòng yêu rất nhiều.
 
o0o
 
Nếu ai khổ vì yêu
Chắc đã đau rất nhiều
Tình yêu toàn vị đắng
Có chút gì điêu điêu.
 
o0o
 
Nếu ai chưa được yêu
Chắc mong muốn rất nhiều
Khao khát một ngày sẽ
Cho tâm hồn biết yêu !!!
 
                        Như Hằng
 
HI!!!  CHƯA AI YÊU THÌ HÃY YÊU ĐI _ YÊU NHIỀU VÀO ĐỂ MÀ ĐAU KHỔ. TÌNH YÊU NHIỀU CUNG BẬC LẮM CÓ THỂ LÀM CHO TA VUI VÀ HẠNH PHÚC MÀ CŨNG CÓ THỂ LÀM CHO TA ĐAU.
 
Lê Thị Như Hằng 14.04.2009 20:52:14 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Khoảng lặng đã qua
 
 
 
 
Khoảng trời em dấu vào anh
Lặng nghe tiếng thở lòng xanh thắm đầy
Đi qua theo gió vờn mây
Qua bao gió thác đổ đầu bước đi.
 
Như Hằng
 

 
 

Khoảng lặng em giấu vào tim
Say mê đuổi bắt đi tìm lẫn nhau
Đêm nghe lá rụng vườn cau
Giật mình cứ ngỡ anh đâu đang tìm
 
kimrbl
 
 
 
Khoảng lặng đã qua
 
o0o
Khoảng đời em bước đi đâu
Lặng qua năm tháng bể dâu trong đời
Đã đi lệ nhỏ rơi rơi
Qua đi những bước trong đời hết xuân
Khoảng  trong lòng trống tần ngần
Lặng trong hơi thở những lần bước đi
Đã qua giây phút nhoè mi
Qua bao thác lũ khi đi trong đời.
 
Như Hằng
 

 
 


 
 
Kẻ Ngông 19.04.2009 20:26:01 (permalink)
0
Khỏang lặng đã qua...
Bốn mùa nhung nhớ!!!
Trớ trêu chữ tình
... Bóng hình đơn côi!
 
Lê Thị Như Hằng 22.04.2009 01:37:15 (permalink)
0
 

 
Dáng xưa
 
 
 
 
Liễu kia chải tóc bên thềm
In soi bóng nước ở bên mặt hồ
Dáng nào ngồi đó mộng mơ
Ghi vào câu chữ một bờ yêu thương
Liễu rủ như tình còn vương
Cho lòng viễn xứ tha hương hết buồn
Đêm nao lệ nhỏ mưa tuôn
Lúc nào thao thức đêm trường thở than
 
21/04/2009
 








 
 
ms.witch 22.04.2009 01:51:42 (permalink)
0


 
 
chữ yêu


Nếu ai khổ vì yêu
Chắc rồi cũng sẽ hiểu
Sẽ mãi chỉ là thiếu
Vì lòng yêu rất nhiều.

o0o

Nếu ai khổ vì yêu
Chắc đã đau rất nhiều
Tình yêu toàn vị đắng
Có chút gì điêu điêu.

o0o

Nếu ai chưa được yêu
Chắc mong muốn rất nhiều
Khao khát một ngày sẽ
Cho tâm hồn biết yêu !!!

                       Như Hằng

HI!!!  CHƯA AI YÊU THÌ HÃY YÊU ĐI _ YÊU NHIỀU VÀO ĐỂ MÀ ĐAU KHỔ. TÌNH YÊU NHIỀU CUNG BẬC LẮM CÓ THỂ LÀM CHO TA VUI VÀ HẠNH PHÚC MÀ CŨNG CÓ THỂ LÀM CHO TA ĐAU.

ĐỊNH NGHĨA CHỮ "YÊU"

Có ai định nghĩa được chữ yêu
Là nhớ là nhung..đến tiêu điều
Còn ghen bóng gió ai đó nữa
Mưa nắng thất thường lại phiêu diêu
 
Có ai hiểu rõ hết chữ yêu
Nhưng cũng nhận ra được một điều
vì người mà phải tự thay đổi
Đang chảnh bất ngờ lại hết kiêu
 
Có ai thấu tường tận chữ yêu
Nhắm mắt mà tự..uống thuốc liều
Cảm thấy lâng lâng như tiên dược
Đến khi tỉnh mộng..thế là tiêu
MT*love
(em định nghĩa đúng hem chị???)
ms.witch 22.04.2009 02:20:00 (permalink)
0
 


Dáng xưa
 
 
 
 
Liễu kia chải tóc bên thềm
In soi bóng nước ở bên mặt hồ
Dáng nào ngồi đó mộng mơ
Ghi vào câu chữ một bờ yêu thương
Liễu rủ như tình còn vương
Cho lòng viễn xứ tha hương hết buồn
Đêm nao lệ nhỏ mưa tuôn
Lúc nào thao thức đêm trường thở than
 
21/04/2009
       
BÓNG LIỄU BÊN TRỜI

Liễu sầu theo ánh trăng nghiêng
Buồn ơi não ruột triền miên tháng ngày
Ánh trăng như đã hao gầy
Mờ soi dáng Liễu rũ mày trong đêm
 
Tiếng khe róc rách nhói tim
Từng hồi từng nhịp lắng chìm tiếng than
Đàn kêu tính tịch tình tang
So dây dưới ánh trăng tàn đảo điên
 
Liễu buồn liễu ngả cùng nghiêng
Ánh trăng nhuộm thắm muộn phiền theo mây
Chợt tia sấm chớp giật bay
Liễu rơi theo gió quắt quay rã rời
 
Khúc ca ai oán cõi đời
Ngân vang thay khúc vui cười nợ duyên
Má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Thuyền quyên cùng Liễu về miền giả hư
MT*love
 
 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 03:23:17 bởi minhthanh_love >
ms.witch 22.04.2009 02:48:00 (permalink)
0


Khoảng lặng đã qua
 
 
 
 
Khoảng trời em dấu vào anh
Lặng nghe tiếng thở lòng xanh thắm đầy
Đi qua theo gió vờn mây
Qua bao gió thác đổ đầu bước đi.
 
Như Hằng
 

 
 

Khoảng lặng em giấu vào tim
Say mê đuổi bắt đi tìm lẫn nhau
Đêm nghe lá rụng vườn cau
Giật mình cứ ngỡ anh đâu đang tìm
 
kimrbl
 
 
 
Khoảng lặng đã qua
 
o0o
Khoảng đời em bước đi đâu
Lặng qua năm tháng bể dâu trong đời
Đã đi lệ nhỏ rơi rơi
Qua đi những bước trong đời hết xuân
Khoảng  trong lòng trống tần ngần
Lặng trong hơi thở những lần bước đi
Đã qua giây phút nhoè mi
Qua bao thác lũ khi đi trong đời.
 
Như Hằng
 

 
KHOẢNG LẶNG ĐÃ QUA
 
Khoảng thời gian ở bên anh
Lặng say trong khúc yến oanh sum vầy
Đã không còn nữa tháng ngày
Qua đi nhanh chóng kiếp này còn mong
 
Khoảng đời còn lại long đong
Lặng đi phút chốc cõi lòng lạnh tanh
Đã quên đi hết ngày xanh
Qua rồi còn nhớ quẩn quanh cũng mình
 
Khoảng trời mây xám xóa tình
Lặng trong tiếng gió bóng hình tình nhân
Đã mang đến chút bâng khuâng
Qua đêm tịch lẽ khua vầng trăng nghiêng
 
Khoảng tim còn lại trống tênh
Lặng nhìn chiếc lá bên thềm mà đau
Đã xin đừng nói xa nhau
Qua cầu một bóng anh sầu hay chăng?
MT*love
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 24 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9