NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Sát Thủ Trên Cây Đủ 30.04.2009 12:37:40 (permalink)
0
CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

Từ ngày em bỏ ra đi
Đến nay còn có nhớ gì không em?
Từng ngày nỗi nhớ dài thêm
Mình anh ôm lấy cho tim khóc thầm

Bước côi với mối tình câm
Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
Nỗi nhớ...đi đến bao lâu
Mới đi hết được nỗi sầu hả em....

Vậy mà cứ nhớ từng đêm
Mỗi ngày qua... lại nhớ thêm một ngày !

Nơi nào có hiểu nơi đây
Tình anh vẫn mãi đong đầy thời gian
Anh hiểu! Dẫu có ngỡ ngàng...
Thì tình vẫn cứ phai tàn , người ơi!

Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
Sao mà nhờ mãi chẳng vơi,hỡi người!
ngocannhihuyen 30.04.2009 15:05:14 (permalink)
0
                              BAO GIỜ?
                     Họa Vận Bài: Bây Giờ Mất Nhau của Phong Linh 
                               
                                          (Tặng Phong Linh)     
                                           -----0-----
              Mong thời gian,mau đến xuân
         Để cho duyên Tấn, nợ Tần gặp nhau
         Giờ đây cuối bể sơn đầu
         Duyên thơ tri ngộ,bắt cầu trăm năm.
                               ---------
                                     Nha Trang: 30/4/2009.
                                       Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
                            
                    KẾT DANH
      
          xuân Lựu hạ,Ngọc non cao
         Thị tứ phồn hoa, Ẩn chốn nào
         Như đợi bốn mùa, Nhi luyến nhớ
         Hằng nga rọi chiếu,Huyền nao nao.
                                ------
                                      Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 15:09:15 bởi ngocannhihuyen >
Lê Thị Như Hằng 04.05.2009 04:44:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ

CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

Từ ngày em bỏ ra đi
Đến nay còn có nhớ gì không em?
Từng ngày nỗi nhớ dài thêm
Mình anh ôm lấy cho tim khóc thầm

Bước côi với mối tình câm
Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
Nỗi nhớ...đi đến bao lâu
Mới đi hết được nỗi sầu hả em....

Vậy mà cứ nhớ từng đêm
Mỗi ngày qua... lại nhớ thêm một ngày !

Nơi nào có hiểu nơi đây
Tình anh vẫn mãi đong đầy thời gian
Anh hiểu! Dẫu có ngỡ ngàng...
Thì tình vẫn cứ phai tàn , người ơi!

Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
Sao mà nhờ mãi chẳng vơi,hỡi người!


 
 
 
NHỚ
 
 
 
 
Anh nhớ bóng nắng bên thềm
Em nhớ một ánh trăng bên mặt hồ
Chữ nhớ ảo mộng và mơ
Lòng nhớ em cũng đợi chờ người đi
Hàng đêm lệ nhỏ nhoè mi
Nhớ nhiều như thế để hy vọng gì
Nhớ nhung gõ tiếng thầm thì
Của lòng chợt vỡ ... của mi chợt nhoè ...
 
Như Hằng

 
 
Lê Thị Như Hằng 04.05.2009 05:00:12 (permalink)
0
 
 
 
 






 
 
Em sang ngang
 
 
 
Hôm qua ta chót uống say
Mừng em xuất giá trong ngày vu quy
Làm trai đâu lệ nhoè mi
Đành lòng từ biệt chia ly lòng sầu
Hôm qua em bước qua cầu
Để lại một trái tim sầu trong tôi
Giờ hình bóng nhỏ xa rồi
Còn đâu hồn ở trong tôi lúc này  (... )
 
Như Hằng
 






 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 05:07:26 (permalink)
0
 
 
 
Sắp xuân ba mươi
 
 
 
 
Tuyết tan rồi anh có biết không ?
Lòng em bớt giá / má đỏ hồng
Em vui anh đến ... tình anh đến
Em cười với nắng ... cuối mùa đông.
 
Thêm một xuân nữa đủ ba mươi
Mà sao em vẫn chửa lấy chồng
Điểm hồng trên má dần phai nhạt
Em chửa lấy chồng ... vẫn còn không !!!
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 05:12:54 (permalink)
0
 
 
Tình anh _ Tình em
 
 
 
 
Em giận hờn vu vơ
Thôi anh đừng đợi chờ
Thế là anh không ở
Để em đứng một mình
 
Em trách anh vô tình
Thế mà anh nổi nóng
Lòng em buồn gợn sóng
Mắt lệ gửi gió hong !!!
 
Hết ngày rồi em mong
Bóng anh vẫn không thấy
Tình em còn đứng đấy
Anh đã vẫy tay chào.
 
Như Hằng
 
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 08:01:55 (permalink)
0
 
 
 
Giọt sương trên mắt 
 
 
 
 
Sáng ra có giọt sương
Đọng lại thành giọt nước
Chẳng có ai hẹn trước
Tự rơi thấm đất sâu .
 
Chiều nay trên mắt nâu
Có nỗi buồn trong đó
Có lẽ tại cơn gió
Làm đọng lại giọt sương.
 
Đêm nay trong đêm trường
Có tiếng gào xa biệt
Chẳng thể nào hay biết
Giọt sương đọng trên mi !
 
Thế là có người đi
Và một người ở lại
Chẳng ai vui được mãi
Giọt sương chảy trong đêm.
 
Như Hằng
 
 


 
 
Lê Thị Như Hằng 05.05.2009 08:29:17 (permalink)
0
 


Bằng lăng tím nhớ
 
 
 
 
Bằng lăng ngoài phố đã rộ rồi
Lòng em vẫn mãi nhớ mồ côi
Bước chân nào đi còn vô tội
Cho đời mải miết một ý thơ.
 
Băng lăng nhớ lắm của một thời
Tan trường áo trắng bay cửa lớp
Dưới cổng trường hoa bằng lăng ngợp
Tím... tím tình yêu ...  lẫn giấc mơ.
 
Như Hằng
 
 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 08:31:51 bởi Lê Thị Như Hằng >
ngocannhihuyen 05.05.2009 17:01:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng



Tuổi ba mươi
 
 
 
 
Tuổi ba muơi ta mới biết yêu
Biết nhung / biết nhớ / biết yêu chiều
Tình yêu mới chớm như hoa nở
Thả hồn thơ mộng theo cánh diều.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
Họa vận Bài Tuổi Ba Mươi.                    
                   của  Như-Hằng
                          -0-

          Ai khổ vì yêu, bỡi đã yêu       
Nhớ thương, trông đợi, sáng mai chiều 
Có khi tươi đẹp, như sen nở
  Lắm lúc đão chao, tợ cánh diều  
 ------
                                  Chiều Hạ (2009)
                               Ngọc Ẩn=Nhi Huyền
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 17:06:07 bởi ngocannhihuyen >
ngocannhihuyen 05.05.2009 17:44:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

Chiều nay 
 
 
 
 
Chiều nay trong phố buồn
Chỉ còn lại mình em
Lưu hình bóng không tên
của một người vừa gặp.
 
Như Hằng
 
 
 
 
Họa Vận:   CHIỀU NAY  của Như Hằng
-0-
Chiều Hạ sao! mưa buồn
Gợi nhớ dáng hình em
Anh lại ghép thơ tên
Bạn phương xa chưa gặp.
----
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
GHÉP DANH
-0-
dường trong trắng NGỌC ngà
THỊ thành"Biển-Hẹn" quê nhà ẨN thân
NHƯ là mỹ nữ NHI quân
HẰNG nga tỏa bóng, chiếu thân diệu HUYỀN
------
Ngọc Ẩn-Nhi Huyền
 
 

Giữa phố phường nhộn nhịp
Chán chường và cô đơn
Em gặp một ánh mắt
Cho lòng em bồn chồn...
 
kimrbl
 
Trong rừng bạch dương Nga
Thấp thoáng bóng gấu già
Ngồi ẩn mình trong tuyết
Mong nàng Lút - Mi - Na.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 17:51:57 bởi ngocannhihuyen >
Đình Thế 05.05.2009 18:32:27 (permalink)
0


Tuổi ba mươi
 
 
 
 
Tuổi ba muơi ta mới biết yêu
Biết nhung / biết nhớ / biết yêu chiều
Tình yêu mới chớm như hoa nở
Thả hồn thơ mộng theo cánh diều.
 
Như Hằng
 
 
 

Vẫn còn xuân sắc tuổi ba mươi
Vẫn nụ cười duyên vẫn yêu đời
Yêu người, yêu cả trời xanh rộng
Đời còn đẹp lắm, Như Hằng ơi!
 ĐT

SĨ ĐOAN 06.05.2009 08:52:36 (permalink)
0



Tình ái
 
 
 
Em yêu hơi nóng hổi
Nồng nàn lúc ái ân
Em còn mãi lâng lâng
Khi môi anh vụng dại.
 
Mình bên nhau yêu mãi
Cho ngày dài gần thêm
Đã bao giờ anh quên
Khi hai ta tình ái?
 
Em muốn là mãi mãi
Những lúc mình bên nhau
Cho tới muôn kiếp sau
Sẽ chẳng thể phai mầu!
 
Như Hằng
 
Phúc thiên thai anh nào quên được
Dáng yêu kiều...bóng mượt kiêu sa...
Len vào tâm thức lòng ta
Trăm năm chẳng thể phôi pha hương nồng.
 
Anh dìu em... tấc lòng son sắt
Nguyện bên em tâm đắc cuộc đời
Sông khô bể cạn chẳng dời
Những khi đã thốt nửa lời chẳng phai!
-sd-
 
 

Công Hòa 06.05.2009 11:15:05 (permalink)
0
quote:

Đêm nay trong đêm trường
Có tiếng gào xa biệt
Chẳng thể nào hay biết
Giọt sương đọng trên mi !

Thế là có người đi
Và một người ở lại
Chẳng ai vui được mãi
Giọt sương chảy trong đêm.

Như Hằng
.................

V Í... GIỌT SƯƠNG...
 
Hạ thương ơi
Tiếng ve sầu rộn rã
Cây phượng dăng đèn mọi ngả
Như đón hè về
Buổi sáng bình thường
Ngoài vườn
giọt sương rơi trên lá
Lóng lánh lăn tròn
Chắc đêm qua...gió say
Giọt nhỏ dài thành sương trên lá
Đẹp như hoa mộng
Chợt nghe lòng băng giá
Có tiếng gào thét chia xa
Nức nở trong lòng
Trên mi...
giọt đọng
Cố quên mà không được
Hạ thương ơi
     Tình yêu có thể
Mãi mãi tròn như những giọt sương
Lung linh trên cành lá
Và đừng ngâng đọng khoé mi
 
    C H
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 17:10:46 (permalink)
0
 
 
Lạc chốn rừng hoa
 
 
 
 
Một chiều bước lạc chốn rừng hoa
Trăm bông đua sắc nắng lòa xòa
Vài ba sắc hoa đua cành lá
Trải dài tiếng gọi réo lòng ta.
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 17:26:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế



Tuổi ba mươi
 
 
 
 
Tuổi ba muơi ta mới biết yêu
Biết nhung / biết nhớ / biết yêu chiều
Tình yêu mới chớm như hoa nở
Thả hồn thơ mộng theo cánh diều.
 
Như Hằng
 
 
 

Vẫn còn xuân sắc tuổi ba mươi
Vẫn nụ cười duyên vẫn yêu đời
Yêu người, yêu cả trời xanh rộng
Đời còn đẹp lắm, Như Hằng ơi!
ĐT



 
 
.Vẫn nhớ người xưa

 
 
 
Ba mươi xuân đến kề bên
Mà sao em vẫn chưa quên tình đầu
Tình đầu đã rớt từ lâu
Đi theo cơn gió của mầu thời gian
Nay tuổi ba mươi đã sang
Mà sao em vẫn mơ màng tình xưa
Một ngày không nắng, không mưa
Hồn em lạc bước giữa trưa  không người
Em vẫn thoáng nói, thoáng cười
Với đời hiện tại _ nhớ người năm xưa
Một ngày chợt đổ cơn mưa
Thân cô lẻ ... chẳng ai đưa em về
Cuộc sống những bước mải mê
Nên còn xa lắm bóng kề gần bên
Giờ thì lúc nhớ, lúc quên
Trong mơ vẫn ngụ _ gọi tên một người.
 
Như Hằng
 
 

 
 
 
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 24 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9