NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 17:33:48 (permalink)
0
 

... Mưa lòng ...
 
 
 
Ngoài phố tuyết chẳng còn rơi
Nắng vương cây cối đâm chồi xanh tươi
Trong lòng bão táp biển khơi
Lòng mưa đâu đó chút tôi lạc hồn.
Mưa lòng réo rắt rơi tuôn
Cho lòng trống vắng _ cho hồn viễn du
Rồi xuân qua hạ vào thu
Đời hoài vẫn thấy sương mù giăng giăng
Ngoài trời gió thổi nắng hong
Mà lòng thì đã mưa giăng kín lòng.
 
Như Hằng
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:36:34 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 18:14:46 (permalink)
0
 
 


NHỚ ANH
 
 
 
Em rất là nhớ anh
Những ngày nơi xa xứ
Không có anh tâm sự
Những nỗi buồn em mang.
 
Nỗi nhớ anh miên man
Trong khung trời trống vắng
Nhìn xuyên qua sợi nắng
Thấy nụ cười anh xa !
 
Anh ơi! Nơi xứ lạ
Trời lạnh _ lòng lạnh thêm
Không có anh gần bên
Nên em buồn nhung nhớ !
 
Anh yêu! Anh cứ ở
Quê nhà đợi chờ em
Rồi một ngày đúng hẹn
Nhớ anh em sẽ về ...
 
Như Hằng
 
 
Đình Thế 06.05.2009 23:23:41 (permalink)
0

.Vẫn nhớ người xưa

 
Ba mươi xuân đến kề bên
Mà sao em vẫn chưa quên tình đầu
Tình đầu đã rớt từ lâu
Đi theo cơn gió của mầu thời gian
Nay tuổi ba mươi đã sang
Mà sao em vẫn mơ màng tình xưa
Một ngày không nắng, không mưa
Hồn em lạc bước giữa trưa  không người
Em vẫn thoáng nói, thoáng cười
Với đời hiện tại _ nhớ người năm xưa
Một ngày chợt đổ cơn mưa
Thân cô lẻ ... chẳng ai đưa em về
Cuộc sống những bước mải mê
Nên còn xa lắm bóng kề gần bên
Giờ thì lúc nhớ, lúc quên
Trong mơ vẫn ngụ _ gọi tên một người.
 
Như Hằng


Nhớ làm gì nữa em ơi
Tình đầu mở ngõ một thời tuổi hoa
Mấy khi trọn vẹn tình ca
Tình đầu mãi mãi, chỉ là mộng mơ
Ba mươi xuân sắc đang chờ
Xây tình mới của bây giờ đi em
Mai đây hạnh phúc êm đềm
Ru con nhớ lại đi tìm...ầu ơ
"Thương anh xúc tép nuôi cò...." (ca dao)
Bây giờ vời vợi con đò sang sông
ĐT

Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 07:55:49 (permalink)
0
 
 
 
Mầu thời gian ...
 
 
 
 
Thời gian trôi nhanh quá
Như Tưởng mới hôm qua
Sợi tóc nào lòa xòa
Còn in hình nỗi nhớ !
 
Thời gian như mắc nợ
Tuổi dậy thì trong em
Thời gian nào thoáng quen
Xuân ba mươi đã đến.
 
Thời gian xưa chìu mến
Của những đợi và mong
Cuộc đời chữ trắng trong
Thời gian nào mờ lấp.
 
Thời gian làm tiếng nấc
Của những tình đã đi
Lệ luôn ứa tràn mi
Vì những gì nhanh vội.
 
Thời gian nào vô tội
Thoáng chốc đã vụt qua
Đi trong đời thiết tha
Vừa mới đó đã già.
 
Thời gian nào xa lạ
Em thấy ghét thời gian
Nỗi niềm xa chứa chan
Mầu thời gian phai úa.
 
Như Hằng
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 07.05.2009 08:10:29 (permalink)
0
 
 
Đợi ru cô đơn ...
 
Bao giờ cho tới mùa thu
Ru em ở lại cho dù cách ngăn
Giờ này em ở xa săm
Đi rồi anh vẫn đêm nằm đợi ru !
Đợi ru trong gió mùa thu
Đợi em trong tiếng vi vu đường đời
Nay em mãi vắng xa rồi
Mình anh cô lẻ cả trời... cô đơn.
 
Như Hằng


 

 
 


SĨ ĐOAN 07.05.2009 17:17:11 (permalink)
0
NHỚ ANH
 
 
 
Em rất là nhớ anh
Những ngày nơi xa xứ
Không có anh tâm sự
Những nỗi buồn em mang.
 
Nỗi nhớ anh miên man
Trong khung trời trống vắng
Nhìn xuyên qua sợi nắng
Thấy nụ cười anh xa !
 
Anh ơi! Nơi xứ lạ
Trời lạnh _ lòng lạnh thêm
Không có anh gần bên
Nên em buồn nhung nhớ !
 
Anh yêu! Anh cứ ở
Quê nhà đợi chờ em
Rồi một ngày đúng hẹn
Nhớ anh em sẽ về ...
 
Như Hằng
 
 
“Nhớ anh em sẽ về ...”?
Nhỡ quên sẽ ra sao?
Hay là em nói chào!
Giã từ dỉ vãng yêu???
 
Anh ngơ ngẩn khi chiều
Mắt nhìn thăm thẳm xa
Dằn lòng nỗi thiết tha
Lệ tràn đẫm hoen mi
 
Em ơi! Chớ sầu bi
Tình anh sông bể rộng…
Tưới mát những tồn đọng
Cho tâm hồn nguôi ngoai!
 
Ngoài trời gió thoảng lay
Anh chờ em trọn đời
Anh chẳng nói nhiều lời
Trao em cả trái tim!
-sd-
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 03:17:10 (permalink)
0
 
 
Lệ cuộc đời
 
 
 
 
Đời tôi chỉ có lệ rơi
Với bao năm tháng cứ trôi trong đời
Giờ ngồi ngẫm nghĩ xa xôi
Mải mê tôi ở cuộc chơi nào ngừng
Chiều nay lệ nhỏ dưng dưng
Rơi trong lầm lỡ đã từng bước đi
Lệ nào mà chẳng nhoè mi
Bước đi ... đi mãi còn gì mà mong
Trong đời tôi vẫn đứng trông
Ước cho cuộc sống đừng mong đợi gì !
Còn đâu vương lại bước đi
Có chăng chỉ rớt lại mi giọt buồn
Trong đời sóng gió mưa tuôn
Lầm lỡ đã trải _ gian truân đã từng
Bao giờ hóa kiếp vui mừng
Cho mình thỏa mãn _ để dừng bước đi.
 
Như Hằng
10/04/09
 
 
Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 04:10:55 (permalink)
0
 
 
Lưu nhớ quê nhà có mẹ
 
 

 
o0o
 
Nơi tha hương vô cùng nhớ mẹ
Hòa trong gió thổi nắng sắp hè
Vương chi nỗi nhớ từ thơ ấu
Cho con cảm giác thật thân quen
 
o0o
 
Tâm tư cứ in hình bóng mẹ
Gió viễn xứ lạnh thổi se se !
Lòng con chưa bao giờ nguôi nhớ
Cồn cào trong dạ nỗi thân quen.
 
o0o
 
Ước sao đang có mẹ ở bên
Rúc vào nách mẹ để mà quên
Năm tháng tha hương bao khổ cực
Lệ con chảy tuôn dưới bước mềm.
 
o0o
 
Đến bao giờ con có thể về
Vui  cười bên mẹ để hả hê
Tuổi già sẽ có ngày mẹ xế
Nơi xa lo lắng chẳng thể yên.
 
o0o
 
Nỗi nhớ mẹ sao cứ triền miên
Trong lòng dạo rực đang dâng lên
Mong ngày con sẽ về bên mẹ
Để cho nỗi nhớ sẽ nguôi quên !!!
 
Như Hằng
07/05/2009
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 04:40:18 (permalink)
0
 
 
 
 
Anh đã đi xa ... xin lỗi anh.

 
 
 
Trái tim yêu vô tội
Giờ anh đã đi xa
Tâm trạng thật khó tả
Rất buồn những ngày qua !
 
Còn gì ngoài xót xa
Em biết mình có lỗi
Ngàn vạn lần xin lỗi
Không thể mang anh về.
 
Nhiều đêm trong cơn mê
Em giật mình thức giấc
Bỗng trong lòng tiếng nấc
Bóng anh đã tan rồi !!!
 
Gửi vạn lời xin lỗi
Theo cơn gió chiều nay
Nỗi buồn nào chợt say
Anh đã xa ! Mất rồi !
 
Như Hằng
Gửi Nam ngày cũ.
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 04:52:32 (permalink)
0
 
 
Giọt sầu giông bãi.

 
 
 
Chiều nay trước phố đông
Lòng ta buồn biết mấy
Thân khơi không chỗ dấu
Chẳng biết mình đi đâu.
 
Ánh mắt vương giọt sầu
Giữa phố của cuối đông
Có ai đó mà trông
Nên sầu đầy vương tới.
 
Tâm trí hoài trới với
Giữa hiện tại tương lai
Bông run nhẹ bờ vai
Nên giọt sầu giông bão.
 
Như Hằng
 
 
 

 

]
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 06:04:18 (permalink)
0
 

Trời mưa trên phố và em

 
Chiều nay đi trên phố
Mưa về lất phất bay
Em còn mãi ngất ngây
Với sợi mưa âu yếm.
 
Tình không cần dấu diếm
Chẳng sợ mưa tủi hờn
Phút chốc hết đơn côi
Vì chiều mưa đang đến.
 
Niềm vui không có tên
Nỗi lòng không có tuổi
Cả chiều em rong duổi
Bước duới làn mưa tuôn.
 
Như Hằng
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 22:12:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 08:16:48 (permalink)
0
 
 
Đêm mơ thấy anh
 
 
 
 
Đêm qua mơ thấy anh
Âu yếm vui bên ai
Em thức tỉnh sớm mai
Thấy tê tái cõi lòng.
 
Đó chỉ là giấc mộng
Mà lòng không bình yên
Có thể nào hiện lên
Những gì trong hiện tại.
 
Trong giấc mơ buồn mãi
Nước mắt lệ hoen mi
Đêm mơ vậy làm chi
Để cả ngày lo lắng ...
 
Như Hằng
14/05/2009
thovetra 14.05.2009 09:43:29 (permalink)
0
TÌNH THƠ... 
 
 Em là cô gái mộng 
Anh là khách đa tình
Yêu thương luôn trào lộng.
Chúng mình như trẻ thơ 

 
Em thường hoa lá cỏ
Anh thật thà lơ ngơ
Gặp nhau đâu dám tỏ 
Để gió buồn chơ vơ
 
 Em thường hay hờn dỗi
Anh lại qúa vô tư
Mắt môi đâu hiểu nỗi 
Khi cuộc tình thực hư
 
 Nắng mai xuyên kẽ lá
 Em nghĩ gì đâu hay
 Anh thành dân du mục 
Chỉ biết một mình say
thovetra


aidaytagiongnhunguoivienxu....



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/C88DD78ABCFB44EF87CB71E7E8111F80.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 14:16:31 bởi thovetra >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 14.05.2009 17:23:39 (permalink)
0



Tìm hơi ấm

 
Em rúc vào nách anh
Để tìm chút hơi ấm
Của những ngày em sống
Thiếu vắng tình mến thương.
 
Hơi ấm anh ấm vương
Cho lòng em bình lặng
Tình đôi mình sâu lắng
Nên thật là yêu thương.
 
Em đã yêu rất nhiều
Từ vòng tay ân ái
Trọn kiếp này xin mãi
Ở bên anh không rời !
 
Như Hằng
 
 

Ngực anh em ắp nồng
Sưởi ấm mãi tim hồng
Cho nhau tròn nguyện ước
Bên nhau vẹn tấc lòng.
 
Trăm năm chẳng xoay dòng
Mặn mà khối tình trong
Chứa chan tình luyến ái
Đẹp mãi những chờ mong.
 
Em ơi! Em biết không?
Mến yêu giữ tim hồng
Sớm chiều luôn hong nắng
Trở trời lạnh chiều đông.
-sd-
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 21:42:15 (permalink)
0
 
 
Không đề

 
Buồn như mắt lệ mi nhầu
Òa như tiếng vỡ nỗi sầu giăng tim
Chiều nào đôi mắt lim dim
Môi nào vụng dại / để tìm môi hôn
Ngày nào tâm trạng bồn chồn
Đợi chờ đợi mãi / cô đơn trong chiều.
 
Như Hằng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:38:30 bởi Lê Thị Như Hằng >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 24 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9