NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 22:57:24 (permalink)
0
 

Kỷ niệm lạc mất
 
 
 
Kỷ niệm này thất lạc
Của một thời xa xôi
Vẫn còn hằn trong tôi
Một chút gì thương nhớ !
 
Kỷ niệm không còn ở
Trong khoang lặng nào xa
Tất cả đã thoáng qua
Kỷ niệm giờ xa vắng.
 
Trong nỗi lòng bình lặng
Còn bóng dáng ai lưu
Kỷ niệm còn hắt hiu
Hóa ra đã lạc mất.
 
Như Hằng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 05:26:33 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 15.05.2009 04:41:11 (permalink)
0
 
 
Nhớ anh ...
 
 
 
Nhớ chi tiếng vọng ân tình
Anh đi ta đứng một mình đợi trông
Nhớ ngày đêm vẫn còn mong
Anh đâu để lại nỗi lòng đang đau
Nhớ anh nguyện đến ngày sau
Để hồn không lạc bởi câu lỡ lời
Nhớ thương như sóng biển khơi
Anh xa mình hết một đời tri âm.
 
Phong Linh
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 15.05.2009 04:58:15 (permalink)
0
 
 
 
 
Cung điệu của nhớ


Trên đời này nỗi nhớ không tên
Yêu nhiều nên càng quên / càng nhớ
Có ai yêu mà không vương nợ
Cả cuộc đời càng nhớ / không quên.
 
                    Phong Linh  
                     15/05/09

 

Lê Thị Như Hằng 15.05.2009 05:15:29 (permalink)
0
 

Cơn lốc tình yêu 
 
 
 
Tình yêu như cơn lốc
Đến rất là vội vàng
Chút lo sợ hoang mang
Rồi ra đi không tiễn....
 
Tình yêu nào vừa hiện
Đã ẩn dấu mất rồi
Làm lệ nhỏ rơi rơi
Toàn là lời giả dối !...
 
Tình yêu như nước sối
Quên bao nỗi ê chề
Một ngày bị bỏ bê
Thành nỗi đau ... đau mãi....
 
Nều một ngày làm lại
Chưa chắc đã quên đi
Tình yêu là nghĩa chi?
Sao cả đời tìm kiếm....
 
Tình yêu mà dấu diếm
Sẽ chẳng thể nào đâu
Biết bao giờ có hậu
Nên tình có nghĩa chi !...
 
Tình yêu chẳng nghĩa gì
Khi ta không cần đến
Tình yêu nhớ và quên
Nên không gì tồn tại...
 
Cuộc đời này còn mãi
Hai chữ gọi tình yêu
Lúc chưa yêu rất kiêu
Yêu rồi toan vị đắng...
 
Tình yêu cũng sâu lắng
Có muôn mầu ... muôn mặt
Chẳng thể nào lắp đặt
Nên còn thiếu rất nhiều ! ...
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:35:25 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 15.05.2009 06:00:06 (permalink)
0
 

Khoảng lặng trong tim 
 
 
 
 
Khoảng lặng trong tim em đi tìm
Một bóng hình anh một nửa em
Tìm mãi mà không có chút gì quen
Có lẽ đã lỡ hẹn chiều thu ấy
Lỡ đường rồi em buồn biết mấy
Không có anh trong khoảng lặng chỉ mây
Đan vào trong một trái tim đầy
Nỗi khao khát còn nguyên hình khoảng lặng.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 06:01:56 bởi Lê Thị Như Hằng >
thovetra 15.05.2009 09:43:21 (permalink)
0

Không đề

 
Buồn như mắt lệ mi nhầu
Òa như tiếng vỡ nỗi sầu giăng tim
Chiều nào đôi mắt lim dim
Sầu đong nhung nhớ tự lòng
Tiếng than ai đó vào trong tim tình
Tuổi hoa Trăng mãi đẹp xinh
Môi khêu mộng đến bóng hình yêu thương
Nắng còn hãy tự vấn vương
Dợi chờ chi mãi đoạn trường nghé thăm
thovetra
Môi nào vụng dại / để tìm môi hôn
Ngày nào tâm trạng bồn chồn
Đợi chờ đợi mãi / cô đơn trong chiều.
 
Như Hằng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/186D1FC73F5042C9BAB3BE3EA5C5E5CD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:42:22 bởi thovetra >
Attached Image(s)
thovetra 15.05.2009 18:13:02 (permalink)
0
Van anh đừng tin
          Van anh xin đừng tin
Em là người dối trá
Những gì viết trên mạng
Chỉ là qua đường thôi !!
 
Lời nói thoáng qua môi
Biết lời nào cho thật
Xin anh đừng thân mật
Em là kẻ dối gian (... )
 Anh là người thật thà
Mãi mong em dối trá
Vì em lừa cho đã
 cũng phải thật lòng thôi
 
Môi em mọng lời yêu
Đâu có lời không thật
Miệng em cười đường mật
Gió mây còn phải xiu
 
Em cho tình lật lọng
Không muốn anh thật lòng
Anh nào đâu dám hứa
Để gió đượm tình trong
 
Em là ngàn hoa nhỏ
 Anh chú bướm lạc đường
Sao em mong giả tạo
Trang chát tình còn vương!
Dù tình anh chứa chan
Cũng vẫn còn lật lọng
Van anh đừng thật lòng
Em là người không thật.
 
Những gì mình thân mật
Chỉ là giả tạo thôi
Van anh đừng tin lời
Khi chúng mình.... cùng ... online.
 
Như Hằng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/A6587A664A8C4CE6B62BBF60654B639E.jpg[/image]
Attached Image(s)
ichnguyen 15.05.2009 21:11:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 

Trời mưa trên phố và em

 
Chiều nay đi trên phố
Mưa về lất phất bay
Em còn mãi ngất ngây
Với sợi mưa âu yếm.
 
Tình không cần dấu diếm
Chẳng sợ mưa tủi hờn
Phút chốc hết đơn côi
Vì chiều mưa đang đến.
 
Niềm vui không có tên
Nỗi lòng không có tuổi
Cả chiều em rong duổi
Bước duới làn mưa tuôn.
 
Như Hằng
 




 

ichnguyen 15.05.2009 21:23:16 (permalink)
0
MƯA NGÒAI HIÊN.
Trời không mưa dưới phố.
Nhưng lại rãi rác bay.
Làm em anh ngấy ngây
Đang mong người âu yếm
Vậy mà còn dấu diếm.
Làm ra vẻ tủi hờn.
Như người đang cút côi
Chờ người yêu sắp đến
Chờ người ấy gọi tên.
Và lân la dọ tuổi.
Nhưng ôi ! thật là ruổi.
Bị trời đang nước tuôn.,
             ichnguyen
thovetra 15.05.2009 22:05:32 (permalink)
0
.Nói tiếng yêu

 
 
 
Tiếng yêu anh cất ở đâu
Lời yêu anh nỡ để sầu tim ai
Trong đường bước tới ngày mai
Đoạn nào vắng nhất để mài tiếng yêu.
 
Phong Linh

Lời ngoài miệng đa phần thường giả dối
Ý từ tim chưa chắc đã yêu thương
Hồn vất vưởng sóng lòng ai nông nổi
Gãy khúc nhạc tình lưu luyến vấn vương
thovetra




 
 

thovetra 15.05.2009 22:36:36 (permalink)
0
Trời mưa trên phố và em

 
Chiều nay đi trên phố
Mưa về lất phất bay
Em còn mãi ngất ngây
Với sợi mưa âu yếm.
 
Tình không cần dấu diếm
Chẳng sợ mưa tủi hờn
Phút chốc hết đơn côi
Vì chiều mưa đang đến.
 
Niềm vui không có tên
Nỗi lòng không có tuổi
Cả chiều em rong duổi
Bước duới làn mưa tuôn.
 
Như Hằng
.............................................
ANH SỢ LÒNG EM MƯA!
 
Nắng buồn mưa xuống phố
Em đón giọt nước bay
Sóng lòng sao lây lất
Cuộc tình lắm đắm say
 
Giận anh đừng hờn dỗi
Cho cuộc tình đơn côi
Mưa cách chia nông nỗi
Để sợi nhớ chờ thương!
 
Những lời em đã nói
Nỗi lòng và niềm vui
Nó làm em rong rũi
Cho tình anh...xốn xang
thovetra
ht
 
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 09:25:28 bởi thovetra >
SĨ ĐOAN 16.05.2009 12:39:42 (permalink)
0
GIỜ NÀY BẠN NƠI ĐÂU
 
Có lẻ giờ này bạn ngủ say?
Hay cùng ai đổi trao mộng ước?
Bao niên rồi mắt ngước trời xa
Chìm hư ảo thế là tuyệt vọng.
-sd-
thovetra 17.05.2009 12:20:11 (permalink)
0
Đêm mơ thấy anh
 
Đêm qua mơ thấy anh
Âu yếm vui bên ai
Em thức tỉnh sớm mai
Thấy tê tái cõi lòng.

Đó chỉ là giấc mộng
Mà lòng không bình yên
Có thể nào hiện lên
Những gì trong hiện tại.

 

LỜI ANH GỞI GIÓ
Mơ mộng đâu là thực
Vội vàng thở than chi
Nên tìm về cõi thức
Để lòng tỏ nghĩ suy
 
Cuộc đời là giấc mộng
Có gì là bình yên
Khi lòng em nghi ngại
Giữa cuộc sống kim tiền
 
Mong em về thực tại
Sống vui vẻ hồn nhiên
Chôn đi lời nguyện ước
Để tâm hồn “điền viên
vetratho

 
Trong giấc mơ buồn mãi
Nước mắt lệ hoen mi
Đêm mơ vậy làm chi
Để cả ngày lo lắng ...

Như Hằng
14/05/2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/F2892DBD7B384D709FAA75A3A777FA17.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 12:27:53 bởi thovetra >
Attached Image(s)
HKBT138 18.05.2009 01:00:22 (permalink)
0

.Nói tiếng yêu

 
 
 
Tiếng yêu anh cất ở đâu
Lời yêu anh nỡ để sầu tim ai
Trong đường bước tới ngày mai
Đoạn nào vắng nhất để mài tiếng yêu.
 
Phong Linh

Tiếng yêu anh cất tận sâu
Con tim anh đó em đâu có nhìn
Mà anh ôm mãi bóng hình
Đêm ngày mong nhớ chút tình hoang liêu
Xin em một chút tình yêu
Để anh khỏi phải đìu hiu khổ sầu
Dù sao cũng chỉ một câu
Em ơi anh mãi ngàn sau chung tình

HKBT.

nghinhnguyen 19.05.2009 13:44:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

 

Nhớ anh ...
 
 
 
Nhớ chi tiếng vọng ân tình
Anh đi ta đứng một mình đợi trông
Nhớ ngày đêm vẫn còn mong
Anh đâu để lại nỗi lòng đang đau
Nhớ anh nguyện đến ngày sau
Để hồn không lạc bởi câu lỡ lời
Nhớ thương như sóng biển khơi
Anh xa mình hết một đời tri âm.
 
Phong Linh
 
 
 





Nhớ
 
Buồn dâng nỗi nhớ thiêt tha
Phố xưa anh đến biết là không em
Quán chiều vắng khách buồn tênh
Trống hai chiếc ghế - xưa em tôi ngồi !
 
                   Nghinh Nguyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110111
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 24 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9