NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 346 bài trong đề mục
thovetra 19.05.2009 21:06:29 (permalink)
0
..............................................
trọn đêm ai thức lẻ không
Để lòng trăn trở gió lồng bên hiên

Mây mờ trăng khuyết ảo huyền

Lòng riêng gối chiếc ngủ yên tháng ngày

cuộc đời ai đẳm chua cay

Để hồn du lãng bao ngày nắng qua

Tương tư trồng giữa ngã ba

Cho tình yêu phải chia xa nảo lòng

Vetra



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/548AE11ED5244D4D969698CF3E412FB3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 21:35:55 bởi thovetra >
Attached Image(s)
thovetra 19.05.2009 21:28:56 (permalink)
0

Trích đoạn: thovetra

[Nói tiếng yêu



Tiếng yêu anh cất ở đâu
Lời yêu anh nỡ để sầu tim ai
Trong đường bước tới ngày mai
Đoạn nào vắng nhất để mài tiếng yêu.
NhưHằng
 
Tiếng yêu em giữ còn đâu
Lời yêu em đã nhuộm màu tim ai
Để buồn để nhớ chờ mai
Muà xuân chưa lại tình phai yêu chìm
thovetra
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/548AE11ED5244D4D969698CF3E412FB3.jpg[/image]
thovetra 19.05.2009 21:31:03 (permalink)
0
  CHỈ NHÌN NHAU…                
 Yêu nhau chi lắm để lòng đau  
Gió cuốn tình đi mây dáu dàu
 Tim chứa vạn sầu thành giá lạnh
Ý đong nhung nhớ đủ muôn màu  
 Hương lòng sao vội vơi nồng thắm
 Tất dạ hằng mong đắm mộng sau
 Lất phất giọt mưa hồng ửng má
Lặng dìm cay đắng chỉ nhìn nhau
vetratho
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/EA4AE885251D4BC0BD50BBD96B559945.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 21:39:46 bởi thovetra >
Attached Image(s)
Lê Thị Như Hằng 22.05.2009 09:53:38 (permalink)
0
 

Đợi chờ khoảng yên
 
 
 
Sao anh nỡ chỉ vô tình
Để cho nỗi nhớ vô hình mồ côi
Anh như khoảng đợi xa xôi
Cho tôi bị lụt trong trời bão giông
Anh luôn về trong đợi trông
Để lòng tôi đó mênh mông một thời
Anh là tất cả khoảng trời
Tình yêu ... thương mến trong đời bình yên
Anh như đôi mắt ngoan hiền
Đốt trong tôi cháy hồn nhiên thẹn thùng
Anh như sóng biển muôn trùng
Gào thét dữ dội lúc dung hiền hòa
Anh cho tôi những u hoài
Mà tình anh đó... để ngoài đáy tim
Anh là khoảng lặng im lìm
Cho tôi gõ cửa đi tìm tình anh.
Anh như cả bầu trời xanh
Soi trong đôi mắt long lanh dại khờ
Anh là những giấc đêm mơ
Cả đời tôi vẫn nguyện chờ khoảng yên.
 
Như Hằng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 16:59:59 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 22.05.2009 10:10:02 (permalink)
0
 
 
Một và hai
 
 
 
Em đón tình anh một sớm mai
Cho qua ngày tháng thật là dài
Vòng tay buông lơi trong ân ái
Cho hồn hòa nhập một và hai.
 
Như Hằng
 
Sát Thủ Trên Cây Đủ 22.05.2009 11:00:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng



Đợi chờ khoảng yên
 
 
 
Sao anh nỡ chỉ vô tình
Để cho nỗi nhớ vô hình mồ côi
Anh như khoảng đợi xa xôi
Cho tôi bị lụt trong trời bão giông
Anh luôn về trong đợi trông
Để lòng tôi đó mênh mông một thời
Anh là tất cả khoảng trời
Tình yêu ... thương mến trong đời bình yên
Anh như đôi mắt ngoan hiền
Đốt trong tôi cháy hồn nhiên thẹn thùng
Anh như sóng biển muôn trùng
Gào thét dữ dội lúc dung hiền hòa
Anh cho tôi những u hoài
Mà tình anh đó... để ngoài đáy tim
Anh là khoảng lặng im lìm
Cho tôi gõ cửa đi tìm tình anh.
 
Như Hằng
 


CÓ LẼ NÀO TA ĐÃ HẾT TRONG NHAU...

Có lẽ nào ta đã hết trong nhau
Khi em vẫn cứ lặng thinh nơi đó
Mà nơi đây , trong anh vẫn thầm nhớ
Vẫn thầm thương, vẫn thầm đợi từng ngày


Có lẽ nào em quên mất nơi đây
Tình yêu đã và đang không hề chết
Năm tháng trôi,... thời gian có thể hết!
Nhưng em ơi, tình trong anh vẫn còn


Gió yêu đời mới đem gởi nụ hôn
Trăng yêu lắm sương đêm nên mới sáng
Biển kia yêu vô cùng bờ cát trắng
Mới miên man, miên man... vỗ muôn đời!

Trái tim này như sóng ở xa khơi
Cứ đau đáu tìm hoài về bãi cát
Chứ phải đâu biển xanh vui ca hát
Để cho ai, như sóng... phải bạc đầu!

Có lẽ nào... ta đã hết trong nhau
Xin em chớ để thời gian trôi hết
Xin chớ để trong em... anh phải chết
Có lẽ đâu... em cứ lặng thinh hoài!

 
Chào cô nương Như Hằng, thơ của nàng...rất tuyệt! Rất...yêu và cũng  rất buồn,
ta cũng có...một khoảng không trống rỗng và vô định, ta cũng... chơi vơi đưa tay với vào khoảng không ấy!
Ta chỉ là kẻ hành khất lang thang đi tìm nhặt những "vụn tình" mà người ta dư thừa , không cần đến vứt đi, ta đem về...
rồi...đêm đến ta cài vào những giấc mơ!
Hình như...nhìn lại thì...thơ  mình cũng có nét gì đó...rất buồn và chơi vơi...cũng giống giống với thơ của NHƯ HẰNG lắm!
Mình làm bạn nha, mình đang làm DV internet, mình hay lên mạng và....cũng hay chat! Nick yahoo của mình  nè, có gì bạn liên lạc nha!
YM: tuongcuoptrengianmuop1983                         và:  traitimanh_traitimem.khongroixa
 
Mong hồi âm!



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 13:04:44 bởi Sát Thủ Trên Cây Đủ >
SĨ ĐOAN 22.05.2009 12:46:47 (permalink)
0



Tiếng yêu anh

 
 
Một ngày em yêu anh
Nguyện muôn ngày giữ mãi
Cuộc đời này làm lại
Có anh đến yêu chiều.
 
Khi anh nói tiếng yêu
Em cúi đầu đã nhận
Mình dành lòng kiên nhẫn
Cho đôi nửa trái tim.
 
Mình dành lúc lặng im
Trong vòng tay ân ái
Cuộc đời này xin mãi
Dành trọn tiếng yêu anh.
 
Như Hằng
 
 
ANH YÊU EM
 
 
Ta yêu nhau mãi mãi
Đăng trải cuộc hành trình
Bóng hình song đôi bước
Mộng ước vẹn trăm năm.
 
Trăng rằm mãi chứng nhân
Chẳng phân tình luyến ái
gặt hái những đêm nồng
Cho lòng đượm thiết tha.
 
Tình ta luôn da diết
Mật thiết nhất trên đời
Muôn lời chỉ tiếng yêu
Nuông chìu cùng sánh bước.
-sd-
 

Lê Thị Như Hằng 22.05.2009 17:23:41 (permalink)
0
 

Bên sông khuất bóng anh
 
 
 
Một bóng một mình trên bến sông ( KN)
Nỗi buồn nỗi nhớ quyện vào lòng
Gió vờn sóng nước vào thăm hỏi
Thi sĩ đang buồn hay đợi mong
 
Thuyền đi còn lạc giữa bến sông
Có người thiếu nữ khóc tiễn chồng
Vòng hoa, hương đốt nghi ngút khói
Anh đã ra đi được nhiều đông.
 
Một bóng _ một mình tủi phận không
Tóc ướt chiều nay để ai hong
Hồng nhan bạc phận vì sương gió
Bao năm lẻ bóng khóc nhớ chồng.
 
Một bóng _ một mình trên bến sông
Lá thu đang rụng ở ngoài song
Nỗi đau chưa thể nào hằn vết
Bao năm chị khóc ướt má hồng ...
 
Như Hằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 10:41:57 bởi Lê Thị Như Hằng >
Sát Thủ Trên Cây Đủ 22.05.2009 22:47:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Sát Thủ Trên Cây Đủ


Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng



Đợi chờ khoảng yên
 
 
 
Sao anh nỡ chỉ vô tình
Để cho nỗi nhớ vô hình mồ côi
Anh như khoảng đợi xa xôi
Cho tôi bị lụt trong trời bão giông
Anh luôn về trong đợi trông
Để lòng tôi đó mênh mông một thời
Anh là tất cả khoảng trời
Tình yêu ... thương mến trong đời bình yên
Anh như đôi mắt ngoan hiền
Đốt trong tôi cháy hồn nhiên thẹn thùng
Anh như sóng biển muôn trùng
Gào thét dữ dội lúc dung hiền hòa
Anh cho tôi những u hoài
Mà tình anh đó... để ngoài đáy tim
Anh là khoảng lặng im lìm
Cho tôi gõ cửa đi tìm tình anh...
 
Anh như cả bầu trời xanh
Soi trong đôi mắt long lanh dại khờ
Anh là những giấc đêm mơ
Cả đời tôi vẫn nguyện chờ khoảng yên
 
Như Hằng
 


CÓ LẼ NÀO TA ĐÃ HẾT TRONG NHAU...

Có lẽ nào ta đã hết trong nhau
Khi em vẫn cứ lặng thinh nơi đó
Mà nơi đây , trong anh vẫn thầm nhớ
Vẫn thầm thương, vẫn thầm đợi từng ngày


Có lẽ nào em quên mất nơi đây
Tình yêu đã và đang không hề chết
Năm tháng trôi,... thời gian có thể hết!
Nhưng em ơi, tình trong anh vẫn còn


Gió yêu đời mới đem gởi nụ hôn
Trăng yêu lắm sương đêm nên mới sáng
Biển kia yêu vô cùng bờ cát trắng
Mới miên man, miên man... vỗ muôn đời!

Trái tim này như sóng ở xa khơi
Cứ đau đáu tìm hoài về bãi cát
Chứ phải đâu biển xanh vui ca hát
Để cho ai, như sóng... phải bạc đầu!

Có lẽ nào... ta đã hết trong nhau
Xin em chớ để thời gian trôi hết
Xin chớ để trong em... anh phải chết
Có lẽ đâu... em cứ lặng thinh hoài!

 
Chào cô nương Như Hằng, thơ của nàng...rất tuyệt! Rất...yêu và cũng  rất buồn,
ta cũng có...một khoảng không trống rỗng và vô định, ta cũng... chơi vơi đưa tay với vào khoảng không ấy!
Ta chỉ là kẻ hành khất lang thang đi tìm nhặt những "vụn tình" mà người ta dư thừa , không cần đến vứt đi, ta đem về...
rồi...đêm đến ta cài vào những giấc mơ!
Hình như...nhìn lại thì...thơ  mình cũng có nét gì đó...rất buồn và chơi vơi...cũng giống giống với thơ của NHƯ HẰNG lắm!
Mình làm bạn nha, mình đang làm DV internet, mình hay lên mạng và....cũng hay chat! Nick yahoo của mình  nè, có gì bạn liên lạc nha!
YM: tuongcuoptrengianmuop1983                         và:  traitimanh_traitimem.khongroixa
 
Mong hồi âm!



 
thovetra 23.05.2009 21:16:38 (permalink)
0
Một và hai
 
 
 
Em đón tình anh một sớm mai
Cho qua ngày tháng thật là dài
Vòng tay buông lơi trong ân ái
Cho hồn hòa nhập một và hai.
 
Như Hằng

 
..................................................................
Một và hai
Anh đến tìm em một sáng mai
Tâm tư bày tỏ thật dông dài
Yêu nhau ai nghĩ tình ly biệt
Biết thế chắc lòng chẳng một hai
vetratho 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/DE618FD9F92F40AAB640EC02DDC31DFB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/DE618FD9F92F40AAB640EC02DDC31DFB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 15:18:04 bởi thovetra >
Attached Image(s)
Lê Thị Như Hằng 26.05.2009 09:01:50 (permalink)
0
 
Nghĩa trang hôm nay
 






 
Gửi N ngày cũ
Em vẫn nhớ anh
 
Giữa nghĩa trang hôm nay
Hương tàn khói ngút ngây
Lòng ai đang gào thét
Một người theo gió bay.
 
Mộ xanh cỏ tháng ngày
Em giữa trời hôm nay
Ước trở về ngày ấy
Để nỗi lòng ngừng say.
 
Thời gian vẫn cứ xoay
Lệ em nhỏ vơi đầy
Giữa nghĩa trang cô quạnh
Em vẫn còn mãi đây.
 
Anh đã hòa mây tối
Em vẫn còn nơi đây
Gió vờn mây trôi nổi
Không một phút đắm say.
 
Mộ bia mưa đẫm lầy
Khói hương còn đang cháy
Gửi về anh tất cả
Vẹn nỗi nhớ ... bao ngày.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 07:35:59 bởi Lê Thị Như Hằng >
lyenson 26.05.2009 09:40:48 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/DE618FD9F92F40AAB640EC02DDC31DFB.jpg[/image]

Một và hai
 
 
 
Em đón tình anh một sớm mai
Cho qua ngày tháng thật là dài
Vòng tay buông lơi trong ân ái
Cho hồn hòa nhập một và hai.
 
Như Hằng

 
..................................................................
Một và hai
Anh đến tìm em một sáng mai
Tâm tư bày tỏ thật dông dài
Yêu nhau ai nghĩ tình ly biệt
Biết thế chắc lòng chẳng một hai
vetratho 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
 
Mong ai về nước trong nay mai
Mộng ngắn ngày xanh chợt hoá dài
Bất chợt hồn vang câu luyến ái
Đôi ta là một chẳng còn hai
 
LS
Lê Thị Như Hằng 31.05.2009 07:54:56 (permalink)
0
 
 
Kỷ niệm bằng lăng



 

 
Gửi Huy bạn học cũ
 
Sắc tím trời trưa thật mến thương
Bằng lăng nở rộ cả con đường
Tà áo nghiêng bay theo nhịp gió
Cánh hoa rơi rụng quyện vấn vương
 
Kỷ niệm xưa cũ thời đến trường
Cho ta kết nối những yêu thương
Ngày qua xa rồi còn lưu nhớ
Khi nhin từng cánh tím bằng lăng.
 
Như hằng
 

 


 

 
Lê Thị Như Hằng 31.05.2009 08:10:13 (permalink)
0
 


Nhớ anh chiều xưa 
 
GỬI N NGÀY CŨ
 
Bến sông khuất bóng anh rồi
Cho em nhớ mãi một thời trôi đi
Lệ nào không thấm qua mi
Anh về nơi đó nhớ chi gian trần
Nơi đây em vẫn rất cần
Bóng anh ngự mãi một phần tim yêu
Xa anh giờ mới chợt hiểu
Nhớ anh nhớ mãi những chiều bên anh.
 
Như hằng
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 08:11:59 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 31.05.2009 10:35:28 (permalink)
0
 
 
Tuổi đời trong thu 
 
 
Lặng lẽ chiếc lá thu rơi
Lạc trong khoảnh khắc gió vờn cành đưa
Lá rơi trong nắng trời trưa
Vương thềm kỷ niệm thời xưa nào gần
Bàn chân ai đó tần ngần
Lựa trên lá đổ để lừa bước đi
Lá thu báo mộng xuân thì
Tàn phai sắc thắm còn gì mộng mơ
Bao thu qua vẫn đợi chờ
Tuổi xanh cũng rớt ... ngây thơ qua rồi
Nụ hôn còn nhạt bờ môi
Đón thu vương lá tuổi trôi nào ngờ
Lá rụng trong gió thờ ơ
Còn ta trong gió ... còn chờ đợi ai !?
 
Như Hằng
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9