NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 346 bài trong đề mục
HKBT138 27.12.2008 16:44:55 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

 
 
                              Vay nợ
 
                                        Có những mất mát có thể quên
                                 Những tình cảm cũng có ngày nguôi nhớ
                                       Em vẫn ở giữa cuộc đời vương nợ
                                         Hãy cho em vay một chữ tình...
 
                                                                                   Phong Linh

 
 
 
 
Tình là khổ ải vô biên
Yêu chi để khổ triền miên hỡi người
Thà cứ vui sống ở đời
Không vương không nợ, không chờ đợi ai...
#16
    Lê Thị Như Hằng 28.12.2008 02:00:29 (permalink)
    0
     
    Những bài thơ về "Nếu anh chêt''   
     
          Nếu anh chết ...9
     
    Nếu anh chết:  lòng em sẽ rất đau
    Vì ta sẽ không còn duyên / còn nợ
    Tình cảm trong em vẫn lưu hình anh giữ
    Nơi trái tim chứa đựng vạn tình sầu
     
    Nếu anh chết: em biết đi đâu
    Tìm anh để mình cùng chung nhịp bước
    Thôi chúng ta kiếp này duyên không thuộc
    Thôi nhé anh / ta gặp lại ... một kiếp sau
     
    Nếu anh chết: nhưng nay anh đã chết
    Nghĩa trang buồn em trở lại ghé thăm
    Anh có thấy lạnh lẽo / cô quạnh / trông không
    Anh ngủ nhé một giấc ngủ ngon lành
    Em sẽ lại ghé thăm anh tiếp nữa
     
    *******************************
     
    Anh ơi! mùa thu về bên khung cửa
    Tuyết tỏa bay em lạnh lẽo cõi lòng
    Anh đi rồi cái rét mùa đông
    Làm em thấy mình không bình yêu anh ạ !
     
                            *********
     
    Nếu anh chết: anh không thể quay trở lại
    Hãy ngủ đi một giấc ngủ ngàn thu ... mãi mãi !
     
                                                               Phong Linh
     
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:53:59 bởi Lê Thị Như Hằng >
    #17
      Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 05:22:24 (permalink)
      0
       
       
        Nếu anh chết ... 10
       
       
      Nếu anh chết :  em sẽ thành người cô lẻ
      Mình em trong mùa đông lạnh tái tê
      Anh đi mãi sẽ chẳng thể trở về
      Em sẽ nhớ! nhớ anh nhiều anh nhỉ
       
      Nếu anh chết :  em sẽ buồn thu rủ
      Đông qua mùa cùng gió lạnh vi vu
      Mùa xuân đến em sẽ chẳng thấy vui
      Rồi hạ vương em vẫn còn buồn tủi
       
      Nếu anh chết :  dù ngàn thu trở lại
      Bóng anh đâu sẽ chẳng thể trở về
      Em năm tháng qua lòng dạ vẫn não nề
      Anh đó nhé! mang tình em trôn dấu
       
      Nếu anh chết :  lòng đau tim dạn vỡ
      Niềm riêng tư dấu kín cũng chưng bầy
      Vì em đó quỳ khóc bên nấm mộ
      Có thể nào anh trở lại không anh? ...
       
      Phong Linh
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:54:17 bởi Lê Thị Như Hằng >
      #18
        Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 05:30:03 (permalink)
        0
         
         
            Nếu anh chết ... 11
         
         
        Nếu anh chết :  tan biến giấc mộng mầu xanh
        Có anh / có em / hòa chung là một
        Anh ơi ! em mãi chỉ vẫn còn dại dột
        Giữa tình anh chao gửi không thành
         
        Nếu anh chết :  nỡ đành sao anh
        Bỏ em lại một mình cô đơn / trống vắng
        Giữa biển đời đua tranh / dành giật
        Ai sẽ là người dìu dắt em lên
         
        Nếu anh chết :  bia đá sẽ khắc tên
        In hình anh / em quỳ bên nấm mộ
        Chẳng thề nào hết lời thú tội
        Trói mây mù / buộc chặt con tim ...
         
                                                      Phong linh
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:54:30 bởi Lê Thị Như Hằng >
        #19
          Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 05:40:16 (permalink)
          0
           
           
             Nếu anh chết ... 12
           
           
          Nếu anh chết :  em sẽ mãi lặng im
          không lên tiếng gọi thầm anh tỉnh giấc
          Vì anh đã đi xa đó là sự thật
          Có thét gào cũng vô nghĩa mà thôi
           
          Nếu anh chết :  và anh nay đã chết
          Chẳng thể nào trở lại trần gian
          Em gục xuống vỡ vụn tâm can
          Lẫn tiếng nấc khóc vùi trong đau khổ
           
          Nếu anh chết :  em giận hờn vô cớ
          Mình không thành nên mãi chỉ chia đôi
          Em khóc xuốt năm tháng chẳng thôi
          Anh hãy ngủ ngàn năm sầu cô lạnh ....
           
                                       Phong Linh
           


           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:54:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
          #20
            Lê Thị Như Hằng 29.12.2008 05:45:19 (permalink)
            0
             
             
                  Nếu anh chết ... 13
             
            Nếu anh chết : 
            ... anh đã chết cuộc đời vay nợ
            Đến bao giờ trả lại cho em
            Qua luôn rồi một cảm giác thân quen
            Em quỳ khóc... trái tim như ai xé
                     ....................
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:55:02 bởi Lê Thị Như Hằng >
            #21
              Lê Thị Như Hằng 31.12.2008 06:01:06 (permalink)
              0
               
               
              Mùa đông còn hoài mong đợi
               
               
              Lối cũ rủ mùa đông tới
              Đường em đi gió thổi cứ vi vu
              Anh ơi! đã qua rồi mùa thu
              Đông rủ tới / bóng anh không tới
               
              Mùa đông về Petersburg em lầm lũi
              Dưới con đường chẳng có bóng trăng treo
              Nỗi cô đơn lạc lõng cứ theo
              Mới vừa đấy / tuyết đã về đầy phố
               
              Đông về đầy mình em trên lối
              Thấy lạnh lùng / tim nhói thắt niềm riêng
              Anh ở xa đó có lẽ đã quên
              Trái tim nhỏ đứng bên lề chua xót
               
              Mùa đông về làm em giật thốt
              Lỡ nào đã qua năm tháng bon chen
              Chuyện tình cảm em cũng gạt một bên
              Không còn gì sao em hoài mong đợi
               
              Phong Linh
              26/12/98

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:55:13 bởi Lê Thị Như Hằng >
              #22
                Lê Thị Như Hằng 12.01.2009 02:57:24 (permalink)
                0
                 
                 
                Quỳ bên thượng đế
                 

                Nếu có thể / con quỳ bên thượng đế
                Để cúi xin rửa tội nhân gian
                Thân gái gầy nhơ nhuốc đa mang
                Mong gột rửa / để bước vào nhân thế
                 
                Con xin vạn / ngàn lần quỳ bên thượng đế
                Đời dày vò thân gái son nào kể
                Nay chỉ cúi xin người hãy rửa
                Tấm thân dơ bụi đời bước lỡ
                 
                Con xin gục đầu / cúi xin thượng đế
                Cho con thóat khỏi nạn trần gian
                Nước mắt xót xa con chảy hai hàng
                Rửa nhiều lắm tấm thân nhưng không sạch
                 
                Con nguyện suốt đời quỳ bên thượng đế
                Để xin người hãy tha thứ cho con
                Những bước đi nào ai được trọn
                Nên lầm lỡ rồi mong thượng đế thứ tha
                 
                Phong Linh
                 



                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57288/D50A88C5C51B4F8A8056AABB43A95924.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:55:20 bởi Lê Thị Như Hằng >
                Attached Image(s)
                #23
                  Lê Thị Như Hằng 13.01.2009 21:53:37 (permalink)
                  0

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:56:44 bởi Lê Thị Như Hằng >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    Lê Thị Như Hằng 17.01.2009 20:39:02 (permalink)
                    0
                     
                    Những ngày qua
                     
                    Qua bốn mùa nhung nhớ
                    Em vẫn lẻ đơn côi
                    Anh đã xa thật rồi
                    Nhưng vẫn còn đáy tim
                     
                    Lâu anh có thể quên
                    Em vẫn còn nhớ mãi
                    Qua đi ngày tháng dài
                    Nỗi niềm còn rớt lại
                     
                    Năm mua đông xứ lạnh
                    Năm mùa hè hết vương
                    Em vẫn còn tơ vương
                    Một người đi không lại
                     
                    Qua  mấy mùa lá rụng
                    Mùa xuân lộc nẩy / hoa
                    Mắt vẫn lệ lòa xòa
                    Lặng thầm nhìn ngày qua
                     
                                Phong Linh
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:55:31 bởi Lê Thị Như Hằng >
                    #25
                      Lê Thị Như Hằng 17.01.2009 20:58:52 (permalink)
                      0
                       
                      Vô đề
                       
                      Đôi khi trong vòng quay cuộc sống
                      Ta vô tình đã lướt qua nhau
                      Và biết rằng hồn lang thang đâu đó
                      Có gặp mà cứ ngỡ giấc chiêm bao
                       
                      Đời gặp đó mà ngỡ nơi nào
                      Quen , lạ lẫm... vẫn là niềm khát đợi
                      Ta vô tình những bước đi quá vội
                      Mà nhìn lại ... Mất nhau từ khi nào
                       
                      Phong Linh
                       
                       

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:57:42 bởi Lê Thị Như Hằng >
                      #26
                        Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 08:07:32 (permalink)
                        0
                         
                        Tết về ... nơi xa xứ
                         
                         
                        Tết quê hương in đượm mầu dân tộc
                        Nơi quê người tết vắng gió đừu hưu
                        Chẳng thể ghép một chút niềm vui
                        Đêm giao thừa nhớ nhà đừng khóc
                         
                        Mấy đứa bạn cùng phòng bên khung cửa
                        Nhìn mãi một mầu trắng tuyết rơi rơi
                        Nhớ nhà lắm trong nỗi đơn côi
                        Chắc mẹ già đang ngồi bên bếp lửa
                         
                        Nơi xứ lạ nỗi buồn một thủa
                        Nhớ quê nhà trong ánh mắt dõi trông
                        Nhìn ra trời màn đêm cùng
                        tuyết trắng mênh mông
                        Tết đến rồi nhớ mẹ, cha ta khóc
                         
                        Thân cây lạnh như khô / lá chưa mọc
                        Chỉ có tuyết trắng đậu cành trơ
                        Ta đang mơ về một ngày xum họp
                        Khi tết về quê mẹ ... nhớ trong tim
                         
                        Tặng cả phòng 6 đứa
                        Thơ
                        Phong Linh
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 06:00:23 bởi Lê Thị Như Hằng >
                        #27
                          Lê Thị Như Hằng 23.01.2009 08:22:24 (permalink)
                          0
                          Khoảnh khắc đánh mất 
                           
                           
                          Đã có lần trên đường đời tấp nập
                          Anh đã đi qua hơi thở em chao
                          Lòng yêu nhẹ nhàng cứ nôn / xốn sang
                          Rớt nhẹ trên con đường không lá đổ
                           
                          Đã có lần ta gặp nhau bỡ ngỡ
                          Nhưng vô tình ta chẳng giữ thương yêu
                          Rồi một ngày trong đường lệ cô liêu
                          Vô tình đó giờ thì thành đánh mất
                           
                          Đã có lần trong bước đi lận đận
                          Ta đã ngang vướng víu bước chân đi
                          Tất cả lưu trên đó còn lại gì
                          Vô tình đấy trong đường không vết dấu
                           
                          Thơ
                          Phong Linh
                           
                           
                           



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:57:59 bởi Lê Thị Như Hằng >
                          #28
                            Lê Thị Như Hằng 24.01.2009 05:56:43 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                            Nhớ bóng người dưng 
                             
                             
                             
                            Cả đêm thao thức nhớ đến người
                            Nhớ người chưa gặp rất xa xôi
                            Vầng mây lặng lẽ bên khung cửi
                            Giống hệt nàng bân đan áo chồng
                             
                            Xin một chút mây trắng mênh mông
                            Ghép lại để đông đỡ lạnh lùng
                            Gửi xa người nhận trong niềm nhớ
                            Hình người tưởng tượng vậy là mơ
                             
                            Cả đêm thao thức nhớ ! Ta nhớ
                            Có người ru mộng để ta say
                            Mong cho giấc mơ mau tỉnh lại
                            Một ngày đừng nhớ bóng người dưng
                             
                             
                             
                             
                            Tâm can dù muốn cũng xin đừng
                            Mơ một chút hão huyền _ hư danh
                            Cuộc đời đi lỡ bước đã đành
                            Tìm đâu? đâu đó ... bóng người ngay ?!
                             
                            Thơ
                            Phong Linh
                             
                             
                            #29
                              Lê Thị Như Hằng 24.01.2009 06:39:32 (permalink)
                              0
                               




                              Giấc mơ lạc người

                               
                               
                              Đêm qua ta lại mơ
                              Gặp một người xa lạ
                              Người là ai thế nhỉ ?
                              Bước lạc giữa giấc mơ
                               
                              Giấc mơ đêm khó ở
                              Đành thương nhớ ơ thờ
                              Gọi người đi rồi lại
                              Lỡ qua khuất khó tìm
                               
                              Mắt nhắm hờ lim dim
                              Không vùi vào giấc ngủ
                              Người trong mơ nào ngự
                              Giữa giấc mơ lạc người
                               
                              Thơ
                              Phong Linh
                               
                               






                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 05:58:26 bởi Lê Thị Như Hằng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 24 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 346 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9