NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 03:06:09 (permalink)
0
 
 
Một mình
 
 
o0o
Đời vui những lúc một mình
Đời buồn những lúc không tình vấn vương.
 
Một mình những lúc mến thương
Người đi với bạn ta vương sầu đầy.
 
Một mình với gió cùng mây
Thôi đành đặt bút ghi đầy vào thơ !
 
Một mình chẳng phải đợi chờ
Thao hồ thoải mái mà mơ chốn nào !
 
Như Hằng
híc !!!!!!
 
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 03:26:45 (permalink)
0
 

Thiếu vắng... bốn mùa.
 
 
o0o
Gió chiều nay hoang vu
Quyện trong từng kẽ lá
Vương qua đây nắng hạ
Làm phút chốc mê say.
 
Ta muốn vờn gió mây
Muốn tỏ cùng sợi nắng
Trong khoảng chiều vắng lặng
Bỗng thấy mình đắm say.
 
Ta đứng giữa chiều nay
Phố hạ dài thương nhớ
Chưa có gì vương nợ
Nên ta mãi ngất say.
 
Qua rồi xuân tháng ngày
Hạ về trong khoảng đợi
Thu vương lá buộn vội
Trên lối bờ đông sang.,..
 
Lòng vẫn chưa thể mang
Một chút gì thương nhớ
Có thể ta sẽ sợ
Vì thiếu vắng ... vầng trăng.
 
Như Hằng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 05:33:52 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 04:08:33 (permalink)
0
 

Nỗi đau năm tháng vẫn còn
 
 
o0o
Em còn một nỗi đau
Hằn sâu theo năm tháng
Trong tâm hồn lai láng
Vết xẹo lòng còn mang.
 
Em chưa thể sẵn sàng
Yêu một người hiện tại
Trong lòng em còn mãi
Bóng dáng của người xưa !
 
Đường về không ai đưa
Không một ai tiễn bước
Có lẽ ở phía trước
Nơi góc lòng còn đau.
 
Không biết về ngày sau
Có còn thương ai nữa
Khi nỗi đau một nửa
Vẫn nằm trong đáy tim.
 
Như Hằng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 05:34:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 04:18:20 (permalink)
0
 
Xuân đời ... 
 
 
 
o0o
Xuân đi báo mộng trong tôi
Nhành hoa chưa hái tả tơi mất rồi !
 
Xuân về báo mộng nửa đời
Tàn phai sắc thắm đơn côi não nề.
 
Xuân qua những nỗi ê chề
Cho ta biết đến đường về hết xuân.
 
Xuân đời trong nỗi gian truân
Tuổi xuân qua ngõ rớt tuôn giọt buồn.
 
Như Hằng

 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 06:45:32 (permalink)
0
 
 
Em là ...  

 
 
Em là sợi nắng mong manh
Em là hè rực trưa lành mùa đông
Em là cơn gió lông bông
Thổi đi ru lạc _ dòng mộng _dòng mơ
Em là cả nỗi mong chờ
Một câu thơ cũng thờ ơ đôi vần
Em là men say rượu cần
Cho anh ngây ngất một phần về đâu
Em là vực thẳm cách sâu
Ngăn bờ tim _ lẫn lòng đau vạn trường
Em là cô gái đời thường
Biết thương, biết nhớ, vấn vuơng, êm đềm ...
Em là _ em mãi là em !
Tồn trong cuộc sống những đêm một mình .
 
Như Hằng
 
Lê Thị Như Hằng 05.06.2009 10:50:01 (permalink)
0
 

 
 
 
Mùa phượng chia xa
 
 
Anh cho ánh nắng môi hồng
Hè cho khoảnh khắc phượng hong đỏ trời
Mùa thi chia rẽ xa rời !
Không gian cất tiếng ve mời hè sang.
Tuổi tin cho những lỡ làng
Để trang nhật kỹ những hàng chữ thương
Phượng rộ báo phút tan trường
Cho nhau thơ thẩn vấn vương ... học trò.
 
Như Hằng
 
 
Lê Thị Như Hằng 07.06.2009 18:08:53 (permalink)
0
 

 
 
 

Chiều thu vương lối

Mùa thu ơi đã rủ
Cho lòng thương tái tê
Lối nhỏ mùa thu về
Làm ta lạc cơn mê
 
Còn mãi thoáng ê chề
Cho hồn ai lạc lối
Tình đời nào có tội
Nên nỗi đau nào vơi.
 
Người đã đi một nơi
Không còn ai gần gũi
Tình dù chất như núi
Theo năm tháng nhạt phai.
 
Có lẽ ta đã sai
Trong tình đời muôn lối
Chiều thu vương xa xôi
Cho hai nửa tách đôi !!! 
   Như Hằng

 
 
 
 
 
Nguyễn Yên Sơn 07.06.2009 20:46:20 (permalink)
0

 
Xào xạc mùa hè lá đỏ rơi
Lòng người xa xứ có chơi vơi?
Hoa kia còn hé hay phong nụ?
Mai mốt có về ta ghé chơi...
NYS
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 04:00:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Yên Sơn


 
Xào xạc mùa hè lá đỏ rơi
Lòng người xa xứ có chơi vơi?
Hoa kia còn hé hay phong nụ?
Mai mốt có về ta ghé chơi...
NYS
 


 
 
       Gửi bạn ghé thăm
 
Sao ngươi ghé đến buông lời
Ghẹo hoa _ nhặt lá sao rơi _ nơi này
Hỏi người đang tỉnh hay say
Mà buông lời giữa ban ngày ghẹo hoa
Ta về người có ghé qua (!!!)
Chưa quen mà đã nói ba bốn lời
Xin người ghé đến đây chơi
Hãy từ tốn kẻo _ lá rơi.... vỡ đầu (!...)
 
Như Hằng
* _Cám ơn bạn Nguyễn Yên Sơn đã ghé qua trang thơ của Như Hằng nhé, chúc bạn vui nhiều trong những trang thơ. Híc!!! Đùa vui một chút, có gì không phải bạn đừng để bụng nha, và đừng có giân nhé, nghe tội nghiệp Như hằng lắm.!!!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 04:03:45 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 04:48:33 (permalink)
0
 
 
Mưa sầu nhớ anh
 
 
Gửi N ngày cũ
o0o
Mưa vương trên ánh mắt sầu
Để cho ta nhớ lần đầu gặp nhau
Ngày đó cả phố mưa ngâu
Mưa làm ướt cả khoảng đầu tóc em
Âm vang phút ấy êm êm
Còn lưu đâu đó lại đêm bắt đầu
Tình yêu _ nỗi nhớ muôn mầu
Giờ anh đi mất trái sầu rụng rơi
Em còn bước mãi bên đời
Chưa quên hình bóng một người năm xưa
Chiều nay đứng giữa cơn mưa
Hình bóng anh đó còn đưa về đầy...
 
Như Hằng
 
 



 
 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 07:24:27 (permalink)
0
 
 
Cho dù là giấc mơ 
 
 
o0o
Từ ngày ấy anh đi
Em vẫn còn hoài đợi
Trái tim yêu vô tội
Vẫn thổn thức theo mùa.
 
Kỷ niệm của ngày xưa
Theo vòng quay trái đất
Nay trong đêm chợt ... mất
Muốn bóng anh trở về !!
 
Nhiều khi trong cơn mê
Say ngủ vùi mộng mị
Anh ơi em năn nỉ
Hãy về giấc mơ em (...)
 
Đã nhiều lần trong đêm
Nỗi nhớ anh da diết
Anh mất rồi đâu biết
Em đợi chờ từng đêm.
 
Từng  đêm rồi từng đêm
Nỗi nhớ nhung cứ mở
Cho dù là giấc mơ
Mong gặp anh một lần.
 
Như Hằng
 

 

 

 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 07:27:05 (permalink)
0
 
 
Nỗi buồn say
 
 
o0o
Trời chiều đã gần tắt
Còn vài tia nắng mỏng
Bỗng dưng em muốn khóc
Cho ngày dài em đi !
 
Khóc rồi lệ hoen mi
Cho lòng vơi trống vắng
An ủi lòng trong trắng
Của những lối trông gai.
 
Chiều nay buồn đã trải
Khắp phố dưới bóng em
Những nỗi buồn đã quen
Vì đã nhiều lỡ bước...
 
Nếu mà em biết trước
Mong thời gian trở lại
Để cuộc đời đi mãi
Không giống như hôm nay !
 
Em hệt như người say
Giữa trời chiều tắt nắng
Cho hồn đi thanh ... vắng
Của nỗi buồn đang say !!!
 
Như Hằng
 
 






 
 
 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 07:44:03 (permalink)
0
 

Người phụ
 
 
o0o
Mới yêu người đã phụ ta
Thấy đau, đau lắm hóa ra tim mình
Đáy tim chót chứa bóng hình
Xin người hãy lấy _ dứt tình đi luôn
Tình trao như bán, như buôn
Thận mua _ vừa bán _ không tuôn nợ gì !
Nên tình giờ mới chia "ly"
Làm ta giật thót người đi đau lòng
Tình cảm vốn dĩ lòng vòng
Lạc đường, lạc lối, như dòng mê cung
Nghĩ _ đầu như muốn vỡ tung
Cho thành tro bụi _ hư không!... Không mầu.
Giờ thì tình hết còn đâu
Kẻ đi phụ bạc _ để sầu tái tê.
 
Như Hằng
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 08:13:10 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 08:10:53 (permalink)
0
 
 
Lời yêu
 
 

 
o0o
Mọi lời yêu đều vội
Nên giờ tim mới đau
Mọi lời yêu đều vội
Nên vương sầu ngày sau.
 
o0o
 
Lời yêu đó đi đâu
Để tình đầu tan vỡ
Lời yêu đó ở đâu
Sao lòng vẫn hoài mơ...
 
Như Hằng
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 08:22:37 (permalink)
0
 
 
Nhớ mùa phượng đỏ
 
 
o0o
Phượng vỹ ngoài kia đã rộ rồi
Cho ta nhận thấy sắp xa xôi
Khoảng trời mênh mông sao rất vội
Làm chi cho phượng đỏ đầy... vơi !
 
o0o
Mùa hè mỗi độ đã đến rồi
Lòng ta mãi nhớ cánh phượng ơi!
Tháng năm mùa hoa về nở rộ
Để lòng còn nhớ phút buông lơi !
 
o0o
Ta ghét rất nhiều cánh phượng rơi
Chia tay áo trắng của một thời
Nắm vào ký ức của niềm nhớ
Còn nằm đâu đó cánh phượng rơi !!!
 
Như Hằng
 
 


 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 24 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9