NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 24 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 08:41:00 (permalink)
0
 
 
Dáng nay _ em xưa 
 
 
 
o0o
Em xưa _ em vẫn còn đây
Chỉ khác một chỗ lòng đầy nỗi đau
Dòng đời xuân đã qua mau
Rớt lại năm tháng nhạt mầu thời gian
Lòng đau trống vắng đa mang
Anh xưa em vẫn nhớ mang trong lòng
Phút xưa đã hết cả mong
Nhưng em vẫn đấy... đứng trong ngày dài.
 
Như Hằng
 
 

 
 
Lê Thị Như Hằng 08.06.2009 09:19:32 (permalink)
0
 
 
Chút nắng CaLi
 
 
o0o
Anh gửi cho em chút nắng CaLi
Để Matxcơva xua tan cái lạnh
Cho sầu đi bớt đoạn đường hiu quạnh
Vì có anh và chút nắng CaLi ...
Em sẽ thấy ấm...
   dướng những bước chân đi
Thấy vui thoảng thì thầm hạnh phúc
Xứ lạnh con đường dài ấm rực
Vì chút nắng CaLi ... có anh nở... nụ cười.
 
Như Hằng
 
 
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 09.06.2009 15:41:10 (permalink)
0
Tình anh như khói thuốc 
 
 
o0o
Anh đi còn trong em
Một phút giây hạnh phúc
Em dành để cầu chúc
Cho một người đến sau.
 
Hạnh phúc nào qua mau
Như giấc mơ tan biến
Tình anh sao nỡ giết
Chết cả một đời yêu.
 
Giờ này em mới hiểu
Anh đã đi xa rồi
Bao ngày tháng đã trôi
Tan nhanh như khói thuốc.
 
Như Hằng
 
 
" Tan nhanh như khói thuốc"
Nicotin còn mãi
Em ơi đừng sợ hãi
Vẫn là của em thôi.
 
Bây chừ quá xa xôi
Tình anh sải mây trời
Trao em muôn vạn lời
Yêu thương và yêu thương
 
Kiếp này nguyện vấn vương
Hòa chung cùng mộng ước
Đan tay ta sải bước
Vun tình mãi tươi xinh.
-SD-

SĨ ĐOAN 10.06.2009 09:57:56 (permalink)
0





Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
Dòng đời luôn trắc trở...
Tình em tuôn dạt dào...
Cho anh suối ngọt ngào...!
Đáng yêu và đáng yêu.
-SD-
 
 
Lê Thị Như Hằng 10.06.2009 10:08:42 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN





Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
Dòng đời luôn trắc trở...
Tình em tuôn dạt dào...
Cho anh suối ngọt ngào...!
Đáng yêu và đáng yêu.
-SD-
 
Dù đáng yêu bao nhiêu
Anh cũng chưa có hiểu
Tình đời gian dối nhiều
Xin anh chớ lầm yêu.
Như Hằng
 
 

SĨ ĐOAN 10.06.2009 10:23:55 (permalink)
0
 

 
Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
Dòng đời luôn trắc trở...
Tình em tuôn dạt dào...
Cho anh suối ngọt ngào...!
Đáng yêu và đáng yêu.
-SD-
 
Dù đáng yêu bao nhiêu
Anh cũng chưa có hiểu
Tình đời gian dối nhiều
Xin anh chớ lầm yêu.
Như Hằng
 
Anh nào dám yêu em
Chỉ là em đáng yêu...!
Vương nhiều những đăm chiêu
Ôm lòng những hoài mong!!!
-SD-
 
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:02:24 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
Dòng đời luôn trắc trở...
Tình em tuôn dạt dào...
Cho anh suối ngọt ngào...!
Đáng yêu và đáng yêu.
-SD-
 
Dù đáng yêu bao nhiêu
Anh cũng chưa có hiểu
Tình đời gian dối nhiều
Xin anh chớ lầm yêu.
Như Hằng
 
Anh nào dám yêu em
Chỉ là em đáng yêu...!
Vương nhiều những đăm chiêu
Ôm lòng những hoài mong!!!
-SD-
 
Em vẫn ...
 
Em vẫn lạc trong mộng
Ôm hoài một giấc mơ
Em cô bé ngu ngơ
Đang đi tìm một nửa...
Như Hằng
 
 
 
 

Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:46:38 (permalink)
0
 
 
  

 Giận hờn
 


Trong mơ ta có giật mình
Hãy cố quên nhé bóng hình người dưng
Dù một phút nhớ xin đừng
Kẻo ta lại tủi bởi lòng đơn côi
Nỗi nhớ đường về xa sôi
Làm sao biết được một thời còn không? 
Hay sông chót lỡ đổi dòng
Lòng anh hết nhớ _ xa lòng _ hết mong  
   
                     Phong Linh  
  

 


Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:49:33 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 


Mưa xuân nhớ người

Xoe tay đón giọt mưa xuân 
  Bàn tay thấm lạnh tân ngần nhớ ai? 


 Xuân về đôi lứa xum vầy 
 Mà người đơn chiếc tháng ngày ngóng trông.

Phong Linh



 

 
 
 
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:52:53 (permalink)
0
 
 
 
\
Lời thề mùa đông


   Nắng về trên thành Petersburs mong
   Có ta vẫn đợi lời thề mùa đông
      
       Trên sông nước chảy thành dòng
   Mắt cay ta nhớ bóng hồng người dưng
 
        Người lấp lửng vội quay lưng? 
  Hết yêu hãy nói ngập ngừng _ viển vông.
 
         Tim ta thắm đượm máu hồng
  Đang đau cơn thắt bởi lòng chót xa.
 
          Sao người chót lỡ quên ta
  Mây tan  mưa tạnh trời đông ửng hồng
 
                         28/03/2008
                     Tg; Phong Linh _ như hằng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 03:55:58 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:55:56 (permalink)
0
 
 
 

                  Người ra đi


                     Anh đã đi đương khác
                      Không còn anh đón đưa
                                                   Giọt mưa lạnh lưa thưa
                                                    Anh bước đi rất vội
 
 
                                Không biết em vẫn đợi
                                Với nỗi buồn vẩn vơ
          Tâm hồn nhỏ ngây thơ
           Em cười cho hết nhớ
 
                                                                Sao em mãi thẫn thờ
                                                                 Với bóng hình xa khuất
                                              Anh đi ta lạc mất 
                                              Lời xưa nói đợi chờ
 
                                                  PHONG LINH = NHƯ HẰNG


  



                                                                                     



 




Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 03:59:32 (permalink)
0
 
 
  
          Không đề
 

           Đông về lại nhớ đông xưa
  Tuyết rơi thêm lạnh lòng thừa ngóng trông
          Giá như đừng có đợi mong
  Tim kia đâu lạnh khi đông... lại vệ
Phong Linh
 



 
 
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:01:53 (permalink)
0
 
 
  

              CÓ

                             Có một chiếc thuyền nhỏ
                             Lênh đênh giữ biển khơi
                             Sóng làm thuyền chới với
                             Không biết đâu là bờ.
 
 
 
 

 
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:03:52 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 





Bao giờ ? ...


Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nỗi nhớ em có sao vơi bây giờ?

Đời em như sóng võ bờ
Chỉ dào dạt vậy dật dờ lại xa.

Trách ai sao viết câu ca
Mà em vẫn ví mình là loài hoa

( Đàn bà như cánh hoa tươi
Nở ra chỉ đựơc một thồi ma thôi.)

Nay em tuổi xuân xa rời
Anh ơi ! em vẫn một đời cô liêu !

Tình cảm vương lại mộ chiều 
Tình anh lại nỡ như diều bay đi? 

    Mockba 13/6/2008
        Phong Linh = Như Hằng 


 



 
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:05:16 (permalink)
0
 
 
     
  
        VÔ ĐỀ          
                                                                   SỰ VÔ TÌNH
 
 
Tình anh như cơn gió                             Anh đã đến rồi đi                            
Đến bên em vội vàng                             Vừa mới đó hết chờ
Ra đi không từ biệt                                 Làm cho em phai đợi
Nước mắt lệ hai hàng.                             Anh vô tình vậy sao ?
 
 

 



Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 24 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9