NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 22 của 24 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:07:30 (permalink)
0
 
 
 

Trách người đi  
   
   
                           Ta gặp nhau trong mùa đông giá lạnh
                           Cây bên đường chưa nẩy lá mầu xanh
                           Cả phố phủ mờ tuyết trắng long lanh
                           Tay run lạnh tiễn người đi xa mãi
                           Anh ra đi hẹn mùa hè quay lại
                           Mắt vương sầu nhưng em thấy vui vui
                           Nhưng mùa hè chẳng thấy dáng anh đâu
                           Em lặng im bồi hồi mà thương nhớ
                           Giây phút gặp chắc lòng em cởi mở
                           Nhớ người đi mà... mà chẳng chịu quay về.
 
  (Mùa đông ghét em nên mùa đông quay trở lại
  Để dày vò nỗi nhớ anh còn sót lại trong em.) 
                                                                    Phong Linh

 

 


Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:09:47 (permalink)
0
 
 
 
 
Có lẽ vì quá khổ, con người rễ tin vào những lời nói có thể mang chút ánh sáng cho mình + thời đại người đàn bà mất đi người đàn ông và người đàn ông mất đi người đàn bà, chỉ cần trong nháy mắt ...
 
      Nhớ anh lắm ah ơi !
 
 
Nhớ anh lắm anh có biết không?
Chỉ đơn lẻ bóng hồng đơn chiếc
Nhưng em vẫn mải miết làm việc
Không có về hòa nhập một giấc mơ
Em vẫn bước con đường lu mờ
Thương hay nhớ còn em vẫn ở
Matxcova lỡ bước một con đường
Một cánh hoa không còn thơm ngát hương
Rơi rụng xuống cánh nhỏ tả tơi
Sống đất khách còn tỉnh hay giấc mơ
Trong cuộc đời không vay mà nợ
Có biết không _ nhớ anh lắm anh ơi !
 
                     Phong Linh
 


HỎI ANH CÒN NHỚ
 
Nhớ anh nhiều anh có biết không
Lang thang góc phố tái tê lòng
Rùng mình xiết nhẹ vòng tay lại
Răng cắn chặt môi nuốt lệ buồn
 
Nhớ anh  như suối nhớ cội nguồn
Tha thiết nguyện cầu giữa hoàng hôn
Xin người nơi ấy tim còn vướng
Đâu đó dư tàn buổi yêu thuơng
 
Nhớ anh ngồi hứng giọt sương rơi
Vuốt lên đôi má..nấc nghẹn lời
Nhớ sao em nhớ từng hơi thở
Ấm áp vòng tay thuở ban đầu
 
Anh ở nơi trời ấy xa xôi
Có khi nào nhớ đến bóng tôi
Ngày xưa người đã trao câu nói
Yêu rồi em đó , một mà thôi..!!
 
Đất khách quê người chỉ mình tôi
Buổi đông sương tuyết chỉ tôi ngồi
Đếm hết thời gian cùng nỗi nhớ
Bên đời tôi mãi bóng đơn côi
 
Đi giữa dòng người thấy chơi vơi
Người ta chung bước nói vui cười
Còn tôi loi lẻ nhìn tiếc nuối
Anh có khi nào nhớ đến tôi..???
MT*love
 
 





 


Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:13:31 (permalink)
0
 
 
  


                  
                  Sợ ... tuyết rơi mùa hè 
  


                                      Đã sang tháng năm rồi
                                     Đông vẫn về trên phố
                                     Thân cây trên phố cổ
                                      Lá vẫn xanh dì dào.

 
 Vậy mà tuyết vẫn vào
 Giữa tháng năm không đợi 
 Mùa đông đã lạc lối
 Vương vấn lại quay về . 
  
                                                                            Bâng khuâng nằm chợt sợ
                                                                               Vì vào mùa đông xa !
                                                                               Có người đã ghé qua
                                                                                Rồi ra đi xa mãi.
 
                                 Lòng em buồn tê tái
                                Cố quên đi một người
                                  Đông đã qua đi rồi
                                Nhưng làm sao có thể !
                                
  
                                                                        Nhưng nay đông lại về
                                                                        Làm em nhớ người đi
                                                                        Đang có điều diệu kỳ
                                                                        Anh về sao không thấy.
 
          Mặc dù mùa đông đấy
          Có thể về thân quen 
          Giữa tháng năm không hẹn
          Thành tuyết rơi mùa hè!... 
  
                                                                    Phong Linh 


 


Lê Thị Như Hằng 11.06.2009 04:15:24 (permalink)
0
 
 
 
 


Em ....   


  
                                                          Em vẫn bước bên đời
                                                  Gần anh nhưng không nói
                                        Tiếng yêu em xin gọi
                              Thành những vần thơ ca
 
                                                          Thời xa xưa đã qua
                                                  Chỉ còn là thương nhớ
                                          Những gì mà ta  chờ 
                               Cũng chỉ còn phút giây.
 
                                                          Em ước là vầng mây
                                                  Khi nào anh cũng thấy ...
                                          Nhưng em là cỏ sậy
                                 Một mình đứng ngóng trông 
  
                                  Vầng mây hồng em ước
                                                  Không còn khi trời đêm
                                        Anh đâu... thôi đã quên
                               Em đứng giữa trời ... quen.




                             Hạnh phúc nào mà nhớ !



                                                                      Phong Linh

          29/8/2008 





SĨ ĐOAN 11.06.2009 16:37:55 (permalink)
0
Đến _ Đi  
 
 
o0o
Anh chợt đến _ chợt đi
Như bông hoa thoáng nở
Sầu mi vỗ đôi bờ
Cho lòng tan giấc mơ.
 
Như Hằng
 
Dòng đời luôn trắc trở...
Tình em tuôn dạt dào...
Cho anh suối ngọt ngào...!
Đáng yêu và đáng yêu.
-SD-
 
Dù đáng yêu bao nhiêu
Anh cũng chưa có hiểu
Tình đời gian dối nhiều
Xin anh chớ lầm yêu.
Như Hằng
 
Anh nào dám yêu em
Chỉ là em đáng yêu...!
Vương nhiều những đăm chiêu
Ôm lòng những hoài mong!!!
-SD-
 
Em vẫn ...
 
Em vẫn lạc trong mộng
Ôm hoài một giấc mơ
Em cô bé ngu ngơ
Đang đi tìm một nửa...
Như Hằng
 
 
Tình mình nồng một thủa
Mãi mãi xích gần nhau
Em ơi tình đổi trao
Dạt dào như bể cả.
-SD-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 16:40:01 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 12.06.2009 12:06:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


 
Em vẫn ....
 
Em vẫn lạc trong mộng
Ôm hoài một giấc mơ
Em cô bé ngu ngơ
Đang đi tìm một nửa...
Như Hằng
 
 
Tình mình nồng một thủa
Mãi mãi xích gần nhau
Em ơi tình đổi trao
Dạt dào như bể cả.
-SD-
 
Tình đi
 
Nhưng tình em nay đã...
Vuột mất tình yêu thương...
Dong ruổi cả đoạn trường
Chưa có ai trung bước...
Như Hằng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 12:39:19 bởi Lê Thị Như Hằng >
SĨ ĐOAN 12.06.2009 12:45:38 (permalink)
0

 
Em vẫn ...
 
Em vẫn lạc trong mộng
Ôm hoài một giấc mơ
Em cô bé ngu ngơ...
Đang đi tìm một nửa...
Như Hằng
 
 
Tình mình nồng một thủa
Mãi mãi xích gần nhau
Em ơi tình đổi trao
Dạt dào như bể cả.
-SD-
 
Tình đi
 
Nhưng tình em nay đã...
Vuột mất tình yêu thương...
Dong ruổi cả đoạn trường
Chưa có ai chung bước...
Như Hằng
 
Anh xin chấp mộng ước
Cùng em vượt suối ngàn
Đan tay muôn dặm đàng
Khó khăn cùng san sẻ...!
-sd-
 
Lê Thị Như Hằng 12.06.2009 12:57:11 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


 
Tình đi
 
Nhưng tình em nay đã...
Vuột mất tình yêu thương...
Dong ruổi cả đoạn trường
Chưa có ai chung bước...
Như Hằng
 
Anh xin chấp mộng ước
Cùng em vượt suối ngàn
Đan tay muôn dặm đàng
Khó khăn cùng san sẻ...!
-sd-
 
Em sợ ...
 
Lời đó chỉ có lẽ
Thoáng chốc, rồi vụt bay...
Bên đó anh có hay
Em sợ tình gian dối  !...
Như Hằng
 
 
 

Rdinh 12.06.2009 13:18:06 (permalink)
0
 
Nhớ anh lắm ah ơi !
 
 
Nhớ anh lắm anh có biết không?
Chỉ đơn lẻ bóng hồng đơn chiếc
Nhưng em vẫn mải miết làm việc
Không có về hòa nhập một giấc mơ
Em vẫn bước con đường lu mờ
Thương hay nhớ còn em vẫn ở
Matxcova lỡ bước một con đường
Một cánh hoa không còn thơm ngát hương
Rơi rụng xuống cánh nhỏ tả tơi
Sống đất khách còn tỉnh hay giấc mơ
Trong cuộc đời không vay mà nợ
Có biết không _ nhớ anh lắm anh ơi !
 
                     Phong Linh
 
 
 
ANH CŨNG NHỚ EM
 
Anh vẫn nhớ em lắm em ơi !
Vì chưng đường đất quá xa-xôi
Thương em vì nỗi em đơn chiếc
Sợ rắc-rối chi lúc tối trời
 
Em ở Matxcova anh ở USA
Đường đất thực-thà quá là xa
Bay đến nơi em ngày ròng-rã
Thăm em... việc mất ... thực nguy nha
 
Thôi ở một mình đi nhe em
Muốn có đôi giây phút êm đềm
Rỗi-rãi ta cùng chung vào NET
Thơ văn vui-vẻ... anh cùng em.
 
Rdinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 13:19:48 bởi Rdinh >
TTH 14.06.2009 05:20:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




 
 
 





Bao giờ ? ...


Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nỗi nhớ em có sao vơi bây giờ?

Đời em như sóng võ bờ
Chỉ dào dạt vậy dật dờ lại xa.

Trách ai sao viết câu ca
Mà em vẫn ví mình là loài hoa

( Đàn bà như cánh hoa tươi
Nở ra chỉ đựơc một thồi ma thôi.)

Nay em tuổi xuân xa rời
Anh ơi ! em vẫn một đời cô liêu !

Tình cảm vương lại mộ chiều 
Tình anh lại nỡ như diều bay đi? 

  Mockba 13/6/2008
      Phong Linh = Như Hằng 


 



 
           TÌNH BUỒN

"Tình anh lại nỡ như diều bay đi"
Cánh diều dây đứt còn chi
Tình bay theo gió người đi xa vời
Yêu nhau tình xẻ làm đôi
Anh vui đó để khổ tôi bây giờ
Ra đi xa bến xa bờ
Cách ngăn chi để hoen mờ cành hoa
(Cành hoa dành tặng người ta
Ấm lòng yêu lúc phong ba đổi dời!)
Yêu anh thương nhớ chẳng rời
Khổ đau đất khách bên đời cô liêu
Nhìn quê ráng đỏ mưa chiều
Nhớ người vời vợi buồn thiu xứ nầy!

                        Thanh Huy

Xin chào Như Hằng, cám ơn vào đọc thơ tôi, chúc luôn luôn mạnh khoẻ. TTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 05:30:55 bởi TTH >
Lê Thị Như Hằng 16.06.2009 08:21:14 (permalink)
0
 

Thuyền đời .
 

 
o0o
Dòng xanh còn nhớ, còn chờ
Con thuyền rẽ sóng lìa bờ ra khơi
Cánh buồm căng gió lướt trôi
Giữa dòng đơn bóng thuyền đời lênh đênh.
 
Như Hằng

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 08:22:24 bởi Lê Thị Như Hằng >
TTH 16.06.2009 10:28:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng



Thuyền đời .
 

 
o0o
Dòng xanh còn nhớ, còn chờ
Con thuyền rẽ sóng lìa bờ ra khơi
Cánh buồm căng gió lướt trôi
Giữa dòng đơn bóng thuyền đời lênh đênh.
 
Như Hằng

 
 
 

               
              CHÚC VUI

"Giữa dòng đơn bóng thuyền đời lênh đênh"
Lênh đênh sóng biển mình em
Buồn xa đất Mẹ lạ trên xứ người
Có ai han hỏi trao cười
Tâm tư xử ngọt chia bùi bớt đau
Cuộc đời sầu lắng bể dâu
Cho anh chào hỏi nguyện cầu em vui
Vượt qua sóng gió nổi trôi
"Hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai"

                  Thanh Huy
Lê Thị Như Hằng 16.06.2009 11:15:06 (permalink)
0
 
 

Vương sầu ... 
 
 
o0o
Hôm nay tôi thấy buồn
Một nỗi buồn khó tả
Trong đêm trời xứ lạ
Vương sầu bởi người... ta.
 
Như HẰNG
 
 

 
Lê Thị Như Hằng 23.06.2009 04:19:49 (permalink)
0
 

Mưa trời viễn xứ 
 
 
o0o
Hôm nay mưa rả rít
Giữa xứ người cô đơn
Tâm trạng bỗng bồn chồn
Thôi mưa ơi! Đừng đến.
 
Hôm nay mưa trong nhớ
Bóng quê _ của ngày xưa
Gợi về giữa trời trưa
Trong mưa phồng bong bóng...
 
Mưa rơi... lẫn mưa... lòng
Trong lẻ loi sầu khắc
Xa nhà ... "ta phiêu lạc..."
Buồn giữa trời tha hương...
 
Như Hằng
21/06/09
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 00:05:19 bởi Lê Thị Như Hằng >
Lê Thị Như Hằng 09.07.2009 14:40:48 (permalink)
0
 
 
 
 


       Chỉ có

Mùa đông lạnh đã về
Em như lạc cơn mê
Trong nỗi nhớ ê chề
Có hình anh ngự trị.
 
Mùa đông cũ đã đi
Trở về trong hiện tại
Sao thời gian cứ mãi
Theo vòng quay đã đi.
 
Nhìn đông, lệ hoen mi
Trên con đường em bước
Nhìn trông về phía trước
Còn gì trên lối đi?
 
Những đam mê cuồng si
Năm tháng dần phai mờ
Tinh thần em bơ phờ  
Chỉ có mùa đông còn...

               Như Hằng
                  09/07/09





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 14:48:20 bởi Lê Thị Như Hằng >
Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 22 của 24 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9