NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 24 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Người_Thích_Đùa 05.02.2009 03:20:49 (permalink)
0
Cơn gió rủ làm lá vàng rơi nhẹ
thềm rêu xanh thêm ngả úa vàng
Nhớ về anh sao lệ chảy hai hàng
lời hứa đó xưa kia giờ phai nhạt
 
Ngày ấy anh tặng em vòng hoa kết bằng lá rụng
em đội lên đầu cười như nắng mùa thu
anh bảo , bên nhau mãi không xa lìa nhé
mà sao giờ anh đã mãi cách xa
 
Mùa thu qua em ngồi gom lá
đợi anh về em đốt lá mùa thu
Đông đưa sang cơn gió thổi u vù
Em đã biết tình anh nào có thật
 
Lời thề mùa thu ,tim em khắc
lá vàng đầy ôm trọn vòng tay
nỗi chênh vênh khi lạc bạn xa bầy
em như chiếc thuyền quên trên sóng cát...
#61
    Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 02:37:28 (permalink)
    0






     
     
     





     
     
     
     
     





     
     






     
     


















     
     
     
     
     











     







     
     










     




     






     








     
     
     
     
     



     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     



     
     
     
     
     


     



    #62
      kimrbl 06.02.2009 07:40:39 (permalink)
      0

      Khoảng lặng người viễn xứ  

       
      [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
       
       
      Lặng nhìn tuyết phủ hồn viễn xứ
      Sợi buồn quặn thắt cả trời trưa
      Tha hương mấy bận còn bao nữa
      Dừng lại khoảng lặng với hương thừa
       
      Như Hằng
       

       
       
      Tuyết trắng phủ lên hồn viễn xứ
      Cô đơn đeo đuổi kiếp tha hương
      Chốn xa luôn hướng về quê Mẹ
      Sưởi ấm lòng con cảnh  đoạn trường
       
      kimrbl
      #63
        HKBT138 06.02.2009 17:37:38 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

         
        Bây giờ mất nhau 
         
         
        Anh chỉ đến rồi đi
        Thoang thoảng như cơn gió
        Tình yêu em vẫn có
        Mà bỏ quên nơi đâu
         
        Nếu tình yêu muôn mầu
        Khắc vào trong cuộc sống
        Sẽ chỉ là gió lộng
        Thì tình chỉ trò đùa
         
        Trời lúc nắng lúc mưa
        Biển bão hòa _ giông tố
        Tình yêu luôn lừa dối
        Nên giờ đành mất nhau
         
        Phong Linh





        ẢO MỘNG
         
         
         
        Tình yêu như cơn gió
        Thoáng đi qua tầm tay
        Tôi vẫn còn ngồi đó
        Em như làn mây bay .
         
        Cuộc đời nhiều cay đắng
        Giữa muôn vàn tình yêu
        Tôi vẫn còn trống vắng
        Ôm lấy nỗi cô liêu .
         
        Em theo luồng gió mới
        Tôi đi về nơi xa
        Tim tôi còn ngóng đợi
        Em đã xa đã xa .
         
        Bây giờ ta với ta
        Đứng một mình đơn lẻ
        Còn em như bông hoa
        Đang khoe màu dáng vẻ .
         
        Em như là cơn gió
        Bay đến tận trời cao
        Vui vẻ cùng trăng sao
        Bỏ mình tôi ở lại ./.
         
         
         
        #64
          Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 01:59:56 (permalink)
          0
           


           
           
          Xa mẹ sáu mùa đông 
           
           
           
           
           
          Nắng trải phố đông _ nắng rực hồng
          Bước đi trên phố nỗi trống không
          Xuân về báo mộng cùng sắc thắm
          Con nhớ quê nhà mẹ biết không ?
           
          Con xa đông này đủ sáu đông
          Mẹ già năm tháng đang ngóng trông
          Xuân vương gửi lại niềm mong nhớ
          Phố ở con đây bóng con gầy !
           
          Mẹ ơi ! xin gửi qua gió mây
          Hình mẹ trong tim vẫn in đầy
          Lung linh tuyết trắng lòng thức dậy
          Con khóc chiều đông _ ướt má hồng !
           
          Như Hằng
           






           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 02:09:50 bởi Lê Thị Như Hằng >
          #65
            SuongAnh 07.02.2009 04:13:15 (permalink)
            0
            Trái Tim Ơi...Thôi Ngưng Lệ!
             
            Trái tim ơi, hãy thôi ngưng dòng lệ
            Để cuộc đời bớt lặng lẽ đìu hiu
            Muà đông trời băng giá lạnh đã nhiều
            Thêm bão lòng làm sao mà vui sống
             
            Hãy Như Hằng Nga lung linh diễm mộng
            Mang đến cho đời cuộc sống nên thơ
            Dưới mái tranh nghe tiếng suối lửng lờ
            Yên ả quá...hồn du miền tiên cảnh
             
            Hàng vạn ánh sao liền nhau toả cánh
            Kết thành sông Ngân lấp lánh trời cao
            Hồn thấy lâng lâng, cảm xúc dạt dào
            Muôn ngàn câu thơ ngọt ngào tuôn chảy
             
            Hãy như thế, nhớ nha, như thế đấy
            Vực hồn mình thức dậy khỏi niềm đau
            Lấy vui tươi che lấp nỗi buồn rầu
            Rồi sẽ thấy những cơn sầu lắng dịu
             
            Sương Anh
             
             
            Như Hằng nè, cho phép SA vài lời chia xẻ cùng với nha...vào nhà NH đọc toàn thấy thơ....bùn thiệt là bùn dzị đó...ai cũng đều có những niềm riêng, nhưng nếu cứ để nó tuôn ra mãi chắc...chít sớm quá Hằng ui..., mà SA thì sợ như dzị lắm, nên lỡ bùn than vài câu xong tự mình ca hát, nhảy muá, wậy lên một hồi để đuổi bùn ra khỏi, và càng mơ mộng hơn nưã để tìm thấy sự êm dịu cho tâm hồn...NH có muốn hôn? khi nào chán bùn thì nói với SA nha, hai đưá nắm tay đi wậy phá để tìm vui ha  Chúc NH cuối tuần vui vẻ , và xin cám ơn những hình ảnh về Paris mà NH đem tặng cho SA.
             
             
             
             
             
            #66
              Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 22:39:17 (permalink)
              0
               
               
              )* Cám ơn SƯơNG ANH nhé, rất vui khi được bạn tới thăm lại để lại một bài thơ động viên rất hay, làm mình như có nắng ấm áp vậy
               
               

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 22:44:27 bởi Lê Thị Như Hằng >
              #67
                Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 23:05:46 (permalink)
                0
                 
                 
                Xuân đã về  

                 
                 
                 
                 
                Xuân đã về rồi trên phố đông
                In hằn vào trong má đỏ hồng
                Phố rộng nắng về như thay áo
                Tuyết lạnh _ gió đông _ vẫy tay chào
                 
                Như Hằng
                 
                #68
                  Lê Thị Như Hằng 07.02.2009 23:18:41 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Dư âm mùa lá rơi
                   
                  Lá rơi rốt nhẹ bên đời
                  Dư âm còn đó, nên ta tìm về
                  Người đi đâu đó mải mê
                  Đường xưa giờ vắng chỉ còn lá rơi
                  Lối đi gửi bước thảnh thơi
                  Để vương lá rụng không còn cô đơn
                  Khoảng không lá rụng êm đềm
                  Còn lòng thì thấy _ bão lòng mưa xa !
                   
                  Như Hằng
                   
                   
                  #69
                    HKBT138 08.02.2009 09:39:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                     


                     
                     
                    Xa mẹ sáu mùa đông 
                     
                     
                     
                     
                     
                    Nắng trải phố đông _ nắng rực hồng
                    Bước đi trên phố nỗi trống không
                    Xuân về báo mộng cùng sắc thắm
                    Con nhớ quê nhà mẹ biết không ?
                     
                    Con xa đông này đủ sáu đông
                    Mẹ già năm tháng đang ngóng trông
                    Xuân vương gửi lại niềm mong nhớ
                    Phố ở con đây bóng con gầy !
                     
                    Mẹ ơi ! xin gửi qua gió mây
                    Hình mẹ trong tim vẫn in đầy
                    Lung linh tuyết trắng lòng thức dậy
                    Con khóc chiều đông _ ướt má hồng !
                     
                    Như Hằng
                     






                     


                     
                     
                     XUÂN NHỚ MẸ


                         Một mùa đông nữa lại sang
                    Để rồi xuân đến muôn ngàn nhớ thương
                         Năm nào còn ở cố hương
                    Mà giờ phiêu bạt trên đường công danh
                          Hôm nào còn mẹ dỗ dành
                    Mà giờ này phải chong chanh bên đời
                          Quê hương nay đã xa rồi
                    Trong đêm phố thị lòng tôi ngậm ngùi.
                     
                          Quanh đây tràn ngập tiếng cười
                    Khắp con phố hẹp người người chen chân
                          Bứơc  đi lòng thấy bâng khuâng
                    Chập chờn dáng mẹ muôn lần nhớ thuơng
                          Muôn đời mẹ vốn quê hương
                    Lần theo tiếng gọi vấn vương trong lòng... 
                     

                    #70
                      HKBT138 08.02.2009 11:54:10 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                       
                       
                         Nếu anh chết ... 12
                       
                       
                      Nếu anh chết :  em sẽ mãi lặng im
                      không lên tiếng gọi thầm anh tỉnh giấc
                      Vì anh đã đi xa đó là sự thật
                      Có thét gào cũng vô nghĩa mà thôi
                       
                      Nếu anh chết :  và anh nay đã chết
                      Chẳng thể nào trở lại trần gian
                      Em gục xuống vỡ vụn tâm can
                      Lẫn tiếng nấc khóc vùi trong đau khổ
                       
                      Nếu anh chết :  em giận hờn vô cớ
                      Mình không thành nên mãi chỉ chia đôi
                      Em khóc xuốt năm tháng chẳng thôi
                      Anh hãy ngủ ngàn năm sầu cô lạnh ....
                       
                                                   Phong Linh
                       


                       

                       
                      ANH BUỒN, EM NÀO BIẾT

                      Mai anh chết hóa thành loài mắc cở
                      Nở khiêm nhường vén lối em qua
                      Sao động thật thà bao nỗi xót xa
                      Hoa cúi mặt, vô tình em nào biết !

                       
                      HKBT.
                      #71
                        Người_Thích_Đùa 08.02.2009 22:58:04 (permalink)
                        0
                        chào chị NH nha ^^ , hihi thấy SA nói thơ chị buồn  thì mới thấy một bài thơ ít buồn một chút , nhưng đọc kĩ thì nhận ra chỉ là gượng vui thôi ^^ , có bức bối tức tối gì thì chạy qua trang của em mà hét ra đi ,  rùi làm một bài thơ thật là vui cho tụi em thưởng thức đi nà , em chờ thơ của chị ^^.Em bận quá , không thể ngồi làm thơ tặng chị được , hẹn chị dịp khác nha ^^
                        #72
                          Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 06:51:53 (permalink)
                          0
                           

                          Nhớ quên _ quên nhớ 
                           
                           
                          Hồn tôi in lại hồn tôi
                          Cánh đời khô héo _ nụ cười héo khô.
                          Một phần sống cứ nhởn nhơ
                          Giờ quên _ quên nhớ _ nên giờ nhớ quên !
                          Sánh cùng ai bước cạnh bên
                          Mà quên đi mất xuân rời tầm tay .
                          Thế rồi không biết _ không hay
                          Lau nhanh giọt lệ, gái thời hết son.
                          Những mong, những muốn mỏi mòn
                          Giờ quên _ nhớ _ quên mình cần chi !
                          Sầu nào làm ướt cọng mi
                          Buồn nào lắng lại hồn tôi hả buồn ?
                           
                          Như Hằng
                           












                          * Thơ, nghĩa là không thực tế phải không em ? buồn, nỗi buồn thì rất thực tế, hẹn em một ngày gần nhất sẽ làm thơ vui tặng em nhé, cám ơn em đã ghé qua trang thơ của chị, chúc em vui nhé !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 06:57:09 bởi Lê Thị Như Hằng >
                          #73
                            Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 07:05:35 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HKBT138


                            Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




                             
                             
                            Xa mẹ sáu mùa đông 
                             
                             
                             
                             
                             
                            Nắng trải phố đông _ nắng rực hồng
                            Bước đi trên phố nỗi trống không
                            Xuân về báo mộng cùng sắc thắm
                            Con nhớ quê nhà mẹ biết không ?
                             
                            Con xa đông này đủ sáu đông
                            Mẹ già năm tháng đang ngóng trông
                            Xuân vương gửi lại niềm mong nhớ
                            Phố ở con đây bóng con gầy !
                             
                            Mẹ ơi ! xin gửi qua gió mây
                            Hình mẹ trong tim vẫn in đầy
                            Lung linh tuyết trắng lòng thức dậy
                            Con khóc chiều đông _ ướt má hồng !
                             
                            Như Hằng
                             






                             




                             XUÂN NHỚ MẸ


                                 Một mùa đông nữa lại sang
                            Để rồi xuân đến muôn ngàn nhớ thương
                                 Năm nào còn ở cố hương
                            Mà giờ phiêu bạt trên đường công danh
                                  Hôm nào còn mẹ dỗ dành
                            Mà giờ này phải chong chanh bên đời
                                  Quê hương nay đã xa rồi
                            Trong đêm phố thị lòng tôi ngậm ngùi.
                             
                                  Quanh đây tràn ngập tiếng cười
                            Khắp con phố hẹp người người chen chân
                                  Bứơc  đi lòng thấy bâng khuâng
                            Chập chờn dáng mẹ muôn lần nhớ thuơng
                                  Muôn đời mẹ vốn quê hương
                            Lần theo tiếng gọi vấn vương trong lòng... 
                             

                             
                             
                             
                                   Khóc thầm
                             
                                
                             
                                      
                             






                             
                             
                             
                                              Bước đi dưới sợi mưa xuân
                                  Lòng đơn thấy lạnh nhớ về nơi nao
                                           Xuân đến thầm gửi khát khao
                            Trông về quê mẹ _ ruột đau khóc thầm .
                             
                                                  Như Hằng
                             
                             


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 07:37:40 bởi Lê Thị Như Hằng >
                            #74
                              Lê Thị Như Hằng 09.02.2009 07:14:37 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Bao giờ gặp lại cố nhân ơi !
                               
                              Đã mấy mùa rồi cố nhân ơi !
                              Đông qua giá rét _ tóc bạc mầu
                              Bến sông xưa cũ không còn trẻ
                              Lạc lại con nước chút hồn tôi
                               
                              Cố nhân ơi! đã mấy mùa trôi
                              Vần thơ viết gửi ngàn mây gió
                              Viếng người ở tận trốn xa xôi
                              Bao giờ gặp lại cố nhân ơi !
                               
                                                 Như Hằng
                               







                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 24 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 346 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9