NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 24 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 346 bài trong đề mục
HKBT138 10.02.2009 22:28:31 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng


Trích đoạn: HKBT138


Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




 
 
Xa mẹ sáu mùa đông 
 
 
 
 
 
Nắng trải phố đông _ nắng rực hồng
Bước đi trên phố nỗi trống không
Xuân về báo mộng cùng sắc thắm
Con nhớ quê nhà mẹ biết không ?
 
Con xa đông này đủ sáu đông
Mẹ già năm tháng đang ngóng trông
Xuân vương gửi lại niềm mong nhớ
Phố ở con đây bóng con gầy !
 
Mẹ ơi ! xin gửi qua gió mây
Hình mẹ trong tim vẫn in đầy
Lung linh tuyết trắng lòng thức dậy
Con khóc chiều đông _ ướt má hồng !
 
Như Hằng
 






 




 XUÂN NHỚ MẸ


     Một mùa đông nữa lại sang
Để rồi xuân đến muôn ngàn nhớ thương
     Năm nào còn ở cố hương
Mà giờ phiêu bạt trên đường công danh
      Hôm nào còn mẹ dỗ dành
Mà giờ này phải chong chanh bên đời
      Quê hương nay đã xa rồi
Trong đêm phố thị lòng tôi ngậm ngùi.
 
      Quanh đây tràn ngập tiếng cười
Khắp con phố hẹp người người chen chân
      Bứơc  đi lòng thấy bâng khuâng
Chập chờn dáng mẹ muôn lần nhớ thuơng
      Muôn đời mẹ vốn quê hương
Lần theo tiếng gọi vấn vương trong lòng... 
 

 
 
 
       Khóc thầm
 
    
 
          
 






 
 
 
                  Bước đi dưới sợi mưa xuân
      Lòng đơn thấy lạnh nhớ về nơi nao
               Xuân đến thầm gửi khát khao
Trông về quê mẹ _ ruột đau khóc thầm .
 
                      Như Hằng
 
 



 
NHỚ MẸ
 

Hôm nay trăng sáng vì rằm
Mẹ ơi con nhớ tháng năm bên Người
Nhớ sao mắt mẹ sáng ngời
Long lanh đáy nước, nụ cười đẹp tươi. 
 

#91
    Lê Thị Như Hằng 12.02.2009 08:54:54 (permalink)
    0
     
     
     
    Từ ánh mắt 
     
     
    Trong ánh mắt vô hồn
    Có nỗi buồn trong đó
    Có tình đời lộng gió
    Gợn cả đáy tim đau .
     
    Trong ánh mắt u sầu
    Của năm canh thao thức
    Bước đường đi nửa chừng
    Vấp ngã những thương đau .
     
    Nhìn từ mắt muôn mầu
    Cả thế gian rực sắc
    Trọn mầu nào bình lặng
    Chỉ có mầu trong tim !
     
    Đôi mắt mãi đi tìm
    Một điều gì xa lạ
    Qua ngày dài đợi mãi
    Biết tìm gì nơi đâu ?
     
    Thế gian thật muôn mầu
    Cuộc sống thì muôn vẻ
    Điều cũ và mới mẻ
    Từ ánh mắt nhìn theo ...
     
    Như Hằng
     
     
     
    #92
      Đuyên Hồng 12.02.2009 10:42:33 (permalink)
      0
      NHỚ MẸ


      Xa mẹ xứ người đông lạnh lắm
      Sáu năm đằng đẵng nhớ quê nhà
      Mẹ ơi! Xứ lạ mùa tuyết trắng
      Con nhớ mẹ già mẹ biết không…

      Xa mẹ mùa xuân hoa mở thắm
      Mấy Tết đi qua chẳng thể về
      Mẹ ơi! Sáng tối trời Tây vắng
      Bóng mẹ ra vào buổi cuối đông…


      Xa mẹ mùa thu phong lá đỏ
      Nhớ dáng mẹ gầy đợi bên song
      Mẹ ơi! Đời mẹ nhiều mưa nắng
      Trái gió trở trời mẹ ốm không!


      Xa mẹ xứ người giàu sang lắm
      Vắng mẹ ăn chi chẳng ngon lòng
      Từng bữa cơm chiều ngồi ngậm đắng
      Nhớ về quê mẹ suốt ngày trông!
      12 February 2009
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 15:10:12 bởi Đuyên Hồng >
      #93
        thovetra 14.02.2009 16:56:11 (permalink)
        0
        Nhớ thương mẹ
        Giữa đêm khuya tôi chong đèn nhớ mẹ
        Nỗi lòng thương hương khói tỏ sao vừa
        Tiếng thạch sùng chép lưỡi cứ dần thưa
        Như giày xé lòng tôi chưa đủ nhủ nhớ
         
        Tim rỉ máu ngọn đèn không sáng nữa
        Cảnh mồ côi hằng bữa viếng đời con
        Mẹ ra đi mang theo cả héo mòn
        Cả biển lớn yêu thương còn dang dở
         
        Mẹ mất rồi mà sao tôi cứ ngỡ
        Ở bên mình trăn trở dạy khuyên luôn
        Trái tim côi hình ảnh mẹ cứ quay cuồng
        Bao kỷ niệm mãi tràn về như thác đổ
         
        Mẹ dìu tôi vượt qua bao gian khổ
        Nuôi nấng dần tu bổ mãi thành nhân
        Tôi cầu xin trời phật hãy dành phần
        Cho cha mẹ luôn theo gần con mãi
         
        Cuộc đời tôi bây giờ hằng từng trải
        Cay đắng ngọt bùi khổ ải cũng nuôi con
        Tuệ giác lớn lên từ sức mẹ hao mòn
        Từng sớ thịt có từng nơ ron cha mẹ
         
        Ai nuôi nấng những ước mơ tuổi trẻ
        Đã vun trồng chia xẻ đã hằng mong
        Thời gian qua tất cả xếp vào trong
        Chỉ giữ lại tấm lòng yêu thương mẹ
         
        Dù hạnh phúc hưởng cuộc đời vui vẻ
        Luôn nhớ rằng xác mẹ ở gò hoang
        Đang dỏi theo con khắp các nẻo đường
        Hãy thánh thiện đừng tổn thương lòng Mẹ
        vetra
        Như Hằng cho Vetra tâm sự với nhé.khi nói về mẹ mỗi người có một kỷ niệm riêng nên cũng có góc nhìn khác nhau nhưng ai cũng chân thành thương yêu mẹ , mong bạn cảm thông...   vetra
        #94
          Nhân Sơn 14.02.2009 17:20:33 (permalink)
          0
           
           
           
                    Chúc NH thật vui và hạnh phúc nhân ngày lễ Tình nhân 14-02-09


          #95
            Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 02:37:09 (permalink)
            0
             
             
             
                              Xin anh 
             giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ
             
            Khi bên anh _ em ngỡ là giấc mơ
            Anh đi rồi giấc mơ em tan biến
            Xin anh đấy _ giấc mơ xin đừng đến
            Để đêm về lòng khỏi đợi và mong .
             
            Trong giấc mơ anh bước thong dong
            Trong hiện tại anh còn bên người khác
            Trái tim nhỏ vương buồn man mác
            Mơ _ Giấc mơ mãi chỉ là mơ ....
             
                                                    Như Hằng
            #96
              vancali96 15.02.2009 09:36:48 (permalink)
              0
              #97
                Lê Thị Như Hằng 15.02.2009 16:46:53 (permalink)
                0
                 
                 



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 16:56:00 bởi Lê Thị Như Hằng >
                #98
                  Lê Thị Như Hằng 17.02.2009 15:47:33 (permalink)
                  0
                   
                   
                   

                   
                   
                     Không hiểu ... 

                   
                  Không hiểu vì sao mình xa nhau
                  Không nói với nhau một lời nào
                  Không còn qua lại lời thăm hỏi
                  Anh giết tình ta anh biết không ?!
                   
                                                      N.Hằng 
                                            Gửi người tôi yêu N
                   
                   

                   

                   
                  #99
                    Lê Thị Như Hằng 18.02.2009 22:46:03 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Em muốn hỏi ... 
                     
                    gửi N
                     
                     
                    Em muốn hỏi vì sao
                    Tình hai ta tan vỡ
                    Tự dưng tình không ở
                    Anh đi chẳng một lời  !
                     
                    Em muốn hỏi vì đâu
                    Tình không còn yêu dấu
                    Ta vun đắp bấy lâu
                    Bỗng vỡ vụn vương sầu .
                     
                    Em muốn hỏi một lần
                    Em ở đây _ anh đấy
                    Có bao giờ anh giận
                    Một chuyện quá tầm thường ?
                     
                    Anh ơi ! Trong tình thương
                    Có bao giờ nhầm lẫn
                    Tim yêu anh _ còn đấy
                    Mà sao đã cách xa !?
                    .........
                     
                    Như Hằng
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 03:58:49 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Em _ Anh _ Mùa thu 
                     
                     
                     
                    Lá rơi rớt nhẹ ngoài xong
                    Người đi _ đi mất để lòng tái tê
                    Nhớ thương mỗi độ thu về
                    Một người _ từ cõi thiên thu não nề
                     
                    Nhìn thu nỗi nhớ ê chề
                    Người đi _ đi mất chỉ còn mình em .
                    Bao giờ nỗi nhớ sẽ quen
                    Nỗi đau nào có thành quen bao giờ !
                     
                    Người ngủ giấc ngủ nghìn thu ...
                    ( Mùa thu em lại đứng nhìn lá rơi )
                    Khóc anh nhớ mãi bên đời
                    Mất người em chỉ một mình đơn côi .
                     
                    Như Hằng
                    Tặng Nam ngày xưa ấy
                     

                     
                    Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 04:08:11 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    Yêu người chữ N  
                     
                     
                     
                    Chữ N quấn lấy thân ta
                    Yêu người thủa cũ chữ N rất lâu .
                     
                    Ngày nay ta lại bắt đầu
                    Thấy thương _ thấy nhớ _ chữ N ngày nay  !
                     
                    hic... khổ quá !
                    Như Hằng
                     

                    Lê Thị Như Hằng 20.02.2009 04:44:04 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    HKBT138




                    CHIA TAY


                    Giờ đây thì thật buồn tênh
                    Vì tình nay đã lênh đênh xa vời
                    Như con thuyền đã ra khơi
                    Biết đâu là bến để về gặp nhau.
                     
                    Em ơi mình đã xa nhau
                    Có chăng là mộng chiêm bao mơ màng
                    Nhưng không, em đã vội vàng
                    Chia tay anh để cùng chàng sánh đôi.
                     
                    Tình anh cau thắm trầu vôi
                    Tình em dâu bể... đã đòi chia tay
                    Anh đây lòng dạ chẳng thay
                    Mà sao em nỡ đổi thay mất rồi.
                     
                    Anh nghe tim vỡ từng hồi
                    Vì sao em nở chia đôi cắt lòng
                    Phải chăng em chán tôi không?
                    Hay em chỉ thích đèo bồng cho vui.

                    HKBT.
                     
                     
                     
                        Em nào ...
                     
                    Em nào đâu có đèo bồng
                    Chỉ tội hai đứa duyên hồng không ban
                    Tình xưa _ nghĩa cũ chứa chan
                    Chia xa anh _ cũng lòng đau khóc nhiều
                    Giờ đây có trách trăm điều
                    Ngỡ ngàng vẫn để một chiều đa mang
                    Lòng đi vỡ vụn tâm can
                    Nghe câu anh trách mang sầu ... miên man !
                     
                                                            Như Hằng
                     
                     

                     
                     
                    kimrbl 20.02.2009 09:47:44 (permalink)
                    0


                     


                    Yêu người chữ N  
                     
                     
                     
                    Chữ N quấn lấy thân ta
                    Yêu người thủa cũ chữ N rất lâu .
                     
                    Ngày nay ta lại bắt đầu
                    Thấy thương _ thấy nhớ _ chữ N ngày nay  !
                     
                    hic... khổ quá !
                    Như Hằng
                     


                     
                    Ước tên mình có vần N
                    Để người quên được người xưa hững hờ
                     
                    Để người ngóng đợi mộng mơ
                    Bởi người yêu mỗi tên N mà thôi
                     
                    kimrbl
                    Lê Thị Như Hằng 22.02.2009 05:01:31 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Người đang ghét 
                     
                     
                    Gửi N
                     
                     
                    Mắng anh đáng ghét vì thấy yêu
                    Sao chẳng cho nhau phút yêu chiều
                    Bờ vai run nhẹ vì hờn dỗi
                    Dáng ghét chưa kìa _ lệ nhỏ rơi .
                     
                    Tình anh đáng ghét chỉ buông lơi
                    Cho em mơ mộng cứ đợi chờ
                    Nửa mơ _ nửa tỉnh trong hy vọng
                    Em ghét anh nhiều _ trong đợi mong !
                     
                    Anh đáng ghét quá chẳng thật lòng
                    Cho em mơ mộng tận đâu đâu
                    Ghép rồi tình ta mong có hậu
                    Đáng ghét em đùa _ gọi người yêu.
                     
                    Gặp anh vui em cứ nói nhiều
                    Anh thì im lặng thật khó hiểu
                    Em hờn _ em  giận _ buông lời dỗi
                    Người chi đáng ghét mà thấy yêu ...
                     
                    23/2/09
                    Như Hằng
                    * Tặng người em yêu !
                     






                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 24 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 346 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9