Kiểu:
Xin chào !

 NHỮNG BÀI THƠ TRONG NIỀM NHỚ (Khoảng lặng đã qua)

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 346 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ

  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
  • Trạng thái: offline
RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 04.03.2009 13:23:45 (permalink)
0


Sánh Đôi

Tung Tăng đôi bạn sánh đôi
Trần gian xoay chuyển đôi nơi hai bờ
Trước sau cùng một ý thơ
Cùng chung tay phím vần thơ cho đời
Môi em rạng rở nụ cười
Bốn mùa hoa nở một thời vàng son
Hồn thơ yêu nước yêu non
Trời xanh, đất trổ hoa lành cùng nơi
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F1206B8A624C4CDC99883EE5171A2D94.gif[/image]
Attached Image(s)
 
    Lê Thị Như Hằng

    • Số bài : 3307
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 18.08.2008
    • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
    • Trạng thái: offline
    RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 04.03.2009 20:32:52 (permalink)
    0
     


    Là gì ? ...
     
     
     
     
    Anh là gì ở trong em ?
    Mà sao em thấy nhớ nhiều
    Anh là gì ở trong em ?
    Gần anh em thấy yêu yêu !
     
    Hứa hẹn là gì thế anh ?
    Tự dưng phải đợi phải chờ
    Hứa hẹn là gì thế anh ?
    Khi xa vẫn còn hoài đợi  !
     
    Tình yêu là gì hả anh?
    Sao mà hay giận hay hờn
    Tình yêu là gì hả anh ?
    Cho em biết mộng biết mơ !
     
    Như Hằng
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 20:40:18 bởi Lê Thị Như Hằng >
     
      Lê Thị Như Hằng

      • Số bài : 3307
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 18.08.2008
      • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
      • Trạng thái: offline
      RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 04.03.2009 21:24:11 (permalink)
      0
       
       



      Tình mùa đông
       
      Cuối đông tuyết vẫn một mầu
      Lung linh trên phố đượm mầu thời gian
      Nhìn tuyết nỗi nhớ miên man
      Bóng người xưa cũ còn tràn hồn mơ
      Cho đông nằm ở vần thơ
      Còn người lưu lại ở bờ con tim
      Trời đông con phố im lìm
      Tình người còn đó chút tim nghẹn ngào.
       
      Như Hằng
       

       
       
       
        SĨ ĐOAN

        • Số bài : 6301
        • Điểm: 16
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 19.01.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 10:21:31 (permalink)
        0
        THÂN TẶNG NH NHÂN NGÀY 8-3
         


         

        Khỏang mênh mong giữa vòm trời xanh biếc
        Lặng nhìn luống thẹn nuối tiếc thanh xuân
        Đã nhạt nhòa bao ước mơ và hy vọng
        Qua mãi mãi còn sót gì nơi dỉ vãng???
        -sd-
        Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
        Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
         
          Lê Thị Như Hằng

          • Số bài : 3307
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 18.08.2008
          • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
          • Trạng thái: offline
          RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 10:41:50 (permalink)
          0

          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

          THÂN TẶNG NH NHÂN NGÀY 8-3
           


           

          Khỏang mênh mộng giữa vòm trời xanh biếc
          Lặng nhìn luống thẹn nuối tiếc thanh xuân
          Đã nhạt nhòa bao ước mơ và hy vọng
          Qua mãi mãi còn sót gì nơi dỉ vãng???
          -sd-





          Khoảng lặng đã qua
           
                Khoảng gì xưa cũ đã qua
          Lặng nhìn còn lại mình ta với đời !
           
                 Đã đi khắp chốn mọi nơi
          Qua rồi năm tháng... nay thời mình ta.
           
                                                     Như Hằng
          * Cám ơn Sĩ Đoan nhiều nhé, hoa rất đẹp


           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 11:59:49 bởi Lê Thị Như Hằng >
           
            Han Bang

            • Số bài : 1695
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 28.12.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 11:16:29 (permalink)
            0



            Em xin ngắm một tí hoa
            Ước gì Hằng tặng cành hoa cho mình
            Ước Hằng là anh trai (thì em) xin
            Cành hoa này nhé làm tin cho người
            Giọng thơ Hằng cứng hơn người
            Giống anh trai quá...thơ ngời nam nhi
            Hi...hi...đừng trách em nì
            Ước sao nói vậy...Hằng nì...đừng la
            Ước gì Hằng trai thật nha
            Em yêu Hằng mãi như là...anh trai

            í ...ì...chạy ngay

            (chít chít... ba chân bốn cẳng chạy nhanh kẻo bị Hằng oánh)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 11:21:29 bởi Han Bang >
             
              Lê Thị Như Hằng

              • Số bài : 3307
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
              • Trạng thái: offline
              RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 12:15:34 (permalink)
              0
               
               
              Tình anh đến 
               
               
               
              Anh đã đến bên em
              Trong ngày đông giá lạnh
              Anh đến rồi xin hãy
              Cho em khoảng trời yêu
               
              Anh đã đến bên em
              Trong những buổi chiều chiều
              Cho em yêu rất nhiều
              Từ nụ hôn vụng dại
               
              Anh đã đến bên em
              Cho em hoài mộng mãi
              Mùa đông này còn lại
              Trong lạnh một trái yêu !
               
              Như Hằng
               

               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 12:44:12 bởi Lê Thị Như Hằng >
               
                Lê Thị Như Hằng

                • Số bài : 3307
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 18.08.2008
                • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                • Trạng thái: offline
                RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 12:36:55 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                 
                Mưa lòng
                 
                 
                Bỗng dưng trời chuyển cơn  giông
                Giọt mưa như chút vọng trong cõi lòng
                Mong sao hiện hữu cầu vồng
                Để ngăn trong dạ một dòng đang tuôn .
                 
                Như hằng
                 


                 
                 
                 
                 
                  Lê Thị Như Hằng

                  • Số bài : 3307
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 18.08.2008
                  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                  • Trạng thái: offline
                  RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 13:56:46 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                   
                   
                  Đã một lần yêu nhau 
                   
                   
                   
                  Đã một lần ta nói yêu nhau
                  Biển sô bờ cát sóng rạt rào
                  Mừng cho đôi lứa vừa hẹn ước
                  Cho trọn mộng vàng giữa biển sao .
                   
                  Như Hằng
                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    Nhân Sơn

                    • Số bài : 2833
                    • Điểm: 2
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 14.11.2007
                    • Nơi: cõi mơ
                    • Trạng thái: offline
                    RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 15:39:00 (permalink)
                    0
                                MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  08 - 03 - 2009
                     
                                              NHÂN SƠN CHÚC NHƯ HẰNG VUI TRẺ ĐẸP



                     

                    Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
                    Cầm thư góp trả nợ với đời
                     
                      Tứ Trụ

                      • Số bài : 1927
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 31.01.2009
                      • Trạng thái: offline
                      RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 17:17:45 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng

                       





                       
                       



                      Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng





                      Tình mùa đông
                       
                      Cuối đông tuyết vẫn một mầu
                      Lung linh trên phố đượm mầu thời gian
                      Nhìn tuyết nỗi nhớ miên man
                      Bóng người xưa cũ còn tràn hồn mơ
                      Cho đông nằm ở vần thơ
                      Còn người lưu lại ở bờ con tim
                      Trời đông con phố im lìm
                      Tình người còn đó chút tim nghẹn ngào.
                       
                      Như Hằng
                       


                      Chúc Em Như


                      Chúc em như một mùa xuân
                      Nắng hồng sưởi ấm mây tan sương mù
                      Bốn mùa nhẹ bước vân du
                      Hồn nhiên em vẫn vô tư mĩm cười
                      Trí như nhựt nguyệt sáng ngời
                      Thả hồn vào chốn đất trời bình yên
                      Vung tay em tạo nét riêng
                      Cho người chợt ngắm trải niềm ước mơ
                      Mytutru








                       
                        damotlanyeunhau

                        • Số bài : 3880
                        • Điểm: 8
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 11.11.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 18:39:28 (permalink)
                        0
                        Đã một lần yêu nhau 
                         
                         
                        Đã một lần ta nói yêu nhau
                        Biển sô bờ cát sóng rạt rào
                        Mừng cho đôi lứa vừa hẹn ước
                        Cho trọn mộng vàng giữa biển sao .
                         
                        Như Hằng



                         
                        Một lần yêu nhau mãi trăm năm
                        Như đôi chim sáo luôn kệ cần
                        Sáng hẹn rong chơi vườn mộng thắm
                        Chiếu tung đôi cánh lướt non ngàn
                         
                        Dù chỉ một lời hẹn ước thôi
                        Nhưng đam mê hiến trao tặng người
                        Những lá tình thư nồng hơi ấm
                        Tim chung nhịp thở sóng trùng khơi
                         
                        Đã một lần yêu nhau đắm say
                        Nhạc biển du dương - rượu men cay
                        Môi đào thơm rót, từng chung cạn
                        Đã một lần yêu - mãi suốt đời
                         
                        aB - March 2009
                         
                         
                         
                         
                        Chào sis Như Hằng và mọi người
                         
                          Han Bang

                          • Số bài : 1695
                          • Điểm: 2
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 28.12.2008
                          • Trạng thái: offline
                          RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 19:13:08 (permalink)
                          0

                          VUI 8/3


                          Hôm nay rất vui
                          Vì có một người
                          Tặng hoa thôi đấy
                          Em vui biết mấy
                          Nhìn vườn hoa tươi
                          Nhoẽn miệng em cười
                          Một mình thôi đó
                          Em ngồi một xó
                          Nhà lớn mênh mông
                          Không buồn ngóng trông
                          Một ai hết á
                          Một mình đàn ca
                          Khúc nhạc Sĩ Nguyên
                          Ca ca rất hiền
                          Em luôn nhớ đến
                          Môt mình ở bểnh
                          Luôn nhớ quê nhà
                          Nhớ mẹ nhớ ba
                          Nhớ ông bà nội
                          Gần ông bà ngoại
                          Nhớ mãi nhớ hoài
                          Nhớ về quê hương
                          Tháng ba nhớ nhất
                          Ngày lễ phụ nữ
                          Mấy anh nam giới
                          Quét dọn cửa nhà
                          Ba em cũng quét
                          Mẹ em cười khà:
                          Hôm nay khoẻ nha
                          Anh giỏi lắm đa
                          Phục vụ bà xã
                          Bà bgoại cười khà:
                          -Nhất rể của ta
                          Ngày 8 tháng 3
                          Nam giới việc nhà
                          Phục vụ giỏi nha
                          Con rể của bà.

                          H B






                           
                            Nhân Sơn

                            • Số bài : 2833
                            • Điểm: 2
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 14.11.2007
                            • Nơi: cõi mơ
                            • Trạng thái: offline
                            RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 05.03.2009 20:38:35 (permalink)
                            0
                            Mưa lòng
                             
                             
                            Bỗng dưng trời chuyển cơn  giông
                            Giọt mưa như chút vọng trong cõi lòng
                            Mong sao hiện hữu cầu vồng
                            Để ngăn trong dạ một dòng đang tuôn .
                             
                            Như hằng
                             


                             
                             
                            * Lâu lâu mới ghé qua, chúc bạn vui nhiều nhé !
                             
                             

                            Trời buồn trời đổ mưa tuôn
                            Tình đời đen bạc...lòng buồn lệ rơi
                            Tình là bể khổ em ơi !..
                            Hồng nhan bạc phận nên đời truân chuyên
                            Hãy quên bao nỗi ưu phiền
                            Để cho quá khứ ngủ yên trong lòng
                            Xem như một thoáng hư không
                            Mai này hiện hữu cầu vồng trong tim...
                            -NS- 
                             

                            Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
                            Cầm thư góp trả nợ với đời
                             
                              Lê Thị Như Hằng

                              • Số bài : 3307
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 18.08.2008
                              • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
                              • Trạng thái: offline
                              RE: BÂY GIỜ MẤT NHAU 06.03.2009 07:00:16 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                               
                              Người đi
                               
                               
                               
                               
                              Người đi không một tiếng chào
                              Để tôi lòng thấy nôn nao khúc buồn
                              Ngoài trời không đổ mưa tuôn
                              Mà thấy ảm đạm muôn mầu mây giăng
                              Trời thôi một chút nắng hanh
                              Tiễn người về đó mộng xanh hết rồi
                              Giờ buồn lắng lại trong tôi
                              Tiếng chào tiễn biệt xa xôi theo người  !
                               
                              Như Hằng
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 346 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9