TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 258 bài trong đề mục
HanSiNguyen 28.01.2009 21:37:08 (permalink)

Các bạn mới NgocLam & HuVo thân mến,

Cám ơn các bạn đã nể lời tôi,
Ở đời, ai cũng có thể là BẠN TA cả
Và một khởi đầu không tốt chưa hẳn là đã dẫn đến một kết thúc tồi đâu...
Chúa đã dạy rằng : "Các con hãy yêu thương nhau" 
Và ở đâu có YÊU THƯƠNG thì ở đó có niềm vui các bạn ạ
 
Xin cám ơn tất cả
HSN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 06:02:18 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 28.01.2009 21:45:20 (permalink)
QUA CẦU GIÓ BAY
 
Thơ Thuỳ Áo Đỏ
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt

 
Ca sĩ Bích Tuyền
 
  
 
Nhạc bản
 
 


HanSiNguyen 29.01.2009 06:11:15 (permalink)
GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
 
Diễn ngâm Bích Ngọc
 

 
Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Mình giả vờ chia sẻ tâm tư
Phơi hồn lụa bạch lên trang giấy
Nước mắt trong veo vấy tình thư
Tay tiên nắn nót muôn trang vẽ
Hoa tím vườn tim trổ đợi chờ.

Giả vờ thôi
Giả vờ thôi anh nhé
Mình giả vờ yêu chút thôi anh
Tơ hồng khép nép giăng đầu ngõ
Góc nhỏ sầu riêng chớm tượng hình
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành.

Giả vờ thôi
Chỉ giả vờ thôi
Một lần thôi…chỉ một lần thôi
Mặc kệ em…cho nước mắt em rơi.

 
Khánh Linh


oOo
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Phi Nguyễn
 

 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

HanSiNguyen 29.01.2009 09:26:49 (permalink)
=================
           LIÊN NGÂM
RÊN RẨM MÙA XUÂN
=================

1-RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 1)

Mồng một lang thang khắp điện thờ,
đình chùa, miếu mạo để xin ... thơ !
Bị đay xúi quẩy toàn ... đay nghiến
Chén mẻ không may rặt ... mẻ kho
Nón lá te tua đầy những ... lá
Hồ lô nứt nẻ tại hồ ... lô
Mồng hai khai bút rồi xông đất
Hội hữu, bình thơ, chén cuộc ... CỜ !

Hồng Thất Công
-H7C : Lão Ăn Mày Xin Thơ-

cuộc cờ : cuộc cờ tây = cầy tơ
-----------------------------------------

2-RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 2)

CỜ vừa khai cuộc giữa đêm thâu
Hắc bạch hung hăng quẳng chiến bào
Mã nhảy loi choi giành hiểm địa
Pháo cài khít rịt chiếm thành lâu
Tốt đầu tấp tểnh rình đâm thọc
Xa trực hầm hè quyết tiến sâu
Một trận tơi bời tan tác ... chiếu
Đêm xuân rên rẩm , mộng thêm ... RẦU !

Hàn Sĩ Nguyên

--------------------------------------------

3-RÊN RẨM MÙA XUÂN-(Type 3)

RẦU thay vỏ tép nấu da bầu
Ngán nỗi râu ngô giả thuốc lào
Dầm gãy cán rồi, thuyền lủng đáy
Lờ vừa cầm cố, vó còn đâu
Cần câu trúc biếc đem làm củi
Lưới quý nhợ vàng đổi mớ rau
Có nước bỏ thuyền theo ... bác Bảy
Lên bờ ôm bị ngủ ... gầm CẦU !

NguPhu
-Also called Ngư Phủ-

----------------------------------------

4-RÊN RẨM MÙA XUÂN-(Type 4)

CẦU...giấy ? Chết rồi Ngư Phủ ôi !
Chắp tay vái lạy đất trời ơi !
Phòng khuê gió thổi nghe hờ hững
Cửa sổ trăng soi thấy ngậm ngùi
Bầu bí chăng dây dùm mướp với !
Nhiễu điều phủ lấy giá gương thôi !
Tình bằng đưa đẩy sao thành mối
Cố đấm làm chi cho hẩm ... XÔI ?

Tâm Đạo

Cầu... giấy : Cầy giấu , giấu tô thịt cầy đi, biết lấy gì mà nhậu?
-----------------------------------------

5-RÊN RẨM MÙA XUÂN-(Type 5)

XÔI còn chửa có bánh, nhưn chi
Tết nhứt mần răng cứ bị đì
Cày mãi tê càng còn bảo ráng
Cuốc hoài đơ cán chẳng kêu sì ...
Một thân dãi nắng thôi là cực
Hai nợ dầm mưa nói được gì
Biết vậy thà rằng theo ... bác Bảy
Thì nay Quê có cái ... tù ti !

Chu Hà
-Anh Nhà Quê ANQ-

 
Sì : sì tốp = stop
------------------------------------

HSN copy từ bản lưu năm 2001 trên Thi đàn TTVNOL

HanSiNguyen 30.01.2009 09:30:06 (permalink)
TAM VỸ THANH CHÀO XUÂN

Thơ xuân của Tú Xương

 
CẢM TẾT
 
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo !
Tiền bạc trong kho, chửa lĩnh tiêu.
Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy,
Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu
Bánh đường sắp gói, e nồm chảy,
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu...
Thôi thế thì thôi, đành tết khác,
Anh em đừng nghĩ tết tôi nghèo !
 
Tú Xương
 
Hai bài cảm tác Tam Vỹ Thanh 
 
TẾT ... PHÈO
 
Tết này Tết nhịn phẻo phèo phèo
Chơi Tết, chẳng cần tiểu tiểu tiêu
Rượu đắng môi khô không khốc khốc
Trà ngon miệng nhạt nhẽo nhèo nhèo
Lòng không dạ trống rồng rông rỗng
Mỏi gối mòn gân khoẻo khoẻo khoeo
Bắt rận tiêu sầu, gai gái gãi
Tết này Tết nhịn phẻo phèo phèo
 
Hồng Thất Công
 
oOo
 
MEO ... TẾT
 
Tết này ca khúc mẻo mèo ... meo !
Bạc cắc tiền xu, quéo quéo queo
Rượu cúc nhép môi chem chép chép
Trà sen chặc lưỡi xíu xìu xìu
Chả, nem nghĩ tủi thân thần thẫn
Giò, kiệu mơ buồn thỉu thỉu thiu
Ngáp gió hẹn xuân khang khác khác
Tết này ca khúc mẻo mèo ... meo !
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
Thêm một bài thơ TAM VỸ THANH
 
ĐÊM 30 NẰM NGHE ...
 
Canh khuya máy nổ ỏ ò o
Vang vọng tiếng ai hó hỏ hò
Đón Tết ve sầu reng réc réc ?
Mừng Xuân ong mật vỏ vò vo ?
Dăm con vượn ốm hù hu hú ?
Một đám thợ rừng cứa cứa cưa ?
Tỉnh giấc giật mình ... ơn ớn ớn
Mới hay : vợ ngáy ... khỏ khò khò !
 
Hàn Sĩ Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 12:18:53 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 30.01.2009 12:16:47 (permalink)
LUỠNG ĐẦU XÀ CHÀO XUÂN
 
Lưỡng Đầu Xà (Rắn hai đầu) là một hình thức Mỹ Từ Pháp, thuộc họ SONG ĐIỆP (2 lần dùng điệp ngữ), với đặc trưng : Hai chữ cuối trong câu thơ là từ LẬT NGƯỢC lại của hai chữ đầu câu, khiến cho câu thơ có dạng như một con rắn hai đầu đang ngúc ngoắc vậy
Trước thềm xuân mới, Hàn Sĩ Nguyên xin hiến tặng các bạn một ít bài thơ Lưỡng Đầu Xà gọi là để mừng Xuân. Xin quý vị độc giả miễn thứ cho các sơ sót nếu có. HSN đa tạ.
 
1-BĂNG ĐĂNG
-Lưỡng Đầu Xà-
 
HOA ĐÈN nhấp nháy ánh ĐÈN HOA
TÀ NGUYỆT nghiêng nghiêng bóng NGUYỆT TÀ
ĐỔ TUYẾT trùng trùng hoa TUYẾT ĐỔ
SA SƯƠNG lóng lánh giọt SƯƠNG SA
MÃ HÀ lui tới hằng HÀ MÃ
XA TRỰC ngược xuôi hoành TRỰC XA
BÓNG NGẢ lầu đài nghiêng NGẢ BÓNG
SA TRƯỜNG chẳng phải, ấy ... TRƯỜNG SA !
 
HSN
 
2-XUÂN THÁN
-Lưỡng Đầu Xà-
 
AI MỪNG năm mới, tớ MỪNG AI ?
BÀI BẠC thâu canh mải BẠC BÀI
CHÉN CẠN xoay vòng, mơ ... CẠN CHÉN
CHAI ĐẦY dốc ngược, mộng ... ĐẦY CHAI !
CÓC KHINH bù tọt, đời KHINH CÓC
NAI GIẢ cầy tơ, điếm GIẢ NAI
TÚI THỦNG trỏng trơ, buồn THỦNG TÚI
NGÀY QUA tháng lại, nhậu ... QUA NGÀY !
 
HSN
 
              3-CHÚC XUÂN
                         Lưỡng đầu xà

 
RỒNG RẮN lên mây, hết RẮN RỒNG
CÔNG THÀNH mã đáo tất THÀNH CÔNG
CHÚC XUÂN ba chữ chờ XUÂN CHÚC
MỪNG TẾT dăm câu đợi TẾT MỪNG
LÃO GIẢ vô ưu , ưu GIẢ LÃO (1)
ĐỒNG NHI bất dục, dục NHI ĐỒNG (2)
CHÉN ANH chén chú mời ANH CHÉN
KHÔNG XỈN không về, có XỈN KHÔNG ?
 
HSN
 
Ghi chú :
(1)-Người già không lo, lo còn trẻ mà giả bộ già háp thôi.
(2)-Con trẻ nó không muốn, cứ ... muốn ... trẻ con !
HanSiNguyen 30.01.2009 14:19:11 (permalink)
SẦU TUƠNG TƯ
Thơ Diễm Nghi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
 
Nhạc bản
 
HanSiNguyen 31.01.2009 08:07:07 (permalink)
BÁT CÚ NHẤT VẬN - Chào Xuân
 
Bát cú nhất vận là một hình thức “quái chiêu” thuộc thể thơ Thất ngôn bát cú Đường Luật.
-Trong TNBC/ĐL thường, vần gieo độc vận (một vần) ở cuối các câu 1,2,4,6, và 8; Còn chữ cuối các câu 3,5,7 được tự do.
-Trong Bát cú nhất vận (BCNV) : Chữ cuối các câu 1,2,4,6,8 ở thanh bằng; còn chữ cuối các câu 3,5,7 ở thanh trắc, nhưng cả tám câu đều có chung một vần.
Vì BCNV ràng buộc chặt chẽ hơn TNBC/ĐL thường, nên BCNV khó viết hơn và cũng đặc sắc hơn nhiều vậy.
Để thềm xuân mới, HSN xin viết tặng quý độc giả hai bài thơ thuộc thể loại này :
 
1-TRÀ HOA CÚC
-Bát cú nhất vận-
 
Bạn đến thăm ta, đãi chén trà
Trà gì ngon quá, ấy trà hoa
Cam lai khổ tận : vui chi lạ ...
Tống cựu nghinh tân : chút gọi là ...
Hoa bưởi thế trầm, hương thảo dã
Trà xanh thay rượu, thú tiên gia
Liên ngâm đối ngẫu, lâng lâng dạ
Hòa nhịp đất trời, Tết đấy a ?
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
oOo
 
2-CÚC HOA TRÀ
-Bát cú nhất vận,Tả hữu nghịch họa-

 
Trà ngon đãi bạn : Cúc Hoa Trà
Thắm đượm nghĩa tình, chén nhẩn nha
Một ấm cam lai thơ rỉ rả
Ba chung khổ tận chuyện khề khà
Hương thơm bát ngát câu thi họa
Vị ngọt lâng lâng khúc nhã ca
Huynh đệ đoàn viên, lòng rộn rã
Tân xuân vạn phúc, uống đi mà ...
 
Hàn Sĩ Nguyên
HanSiNguyen 31.01.2009 08:13:41 (permalink)
RÊN RẨM MÙA XUÂN
      
TRẮC VẬN

 
Vận số gian nan nhiều trắc trở
Ba chìm bảy nổi, trôi đây đó
Nhà tranh toác hoác nắng xuyên ngang
Mái lá tênh hênh mưa soi lỗ
Chẳng chay, chẳng tịnh,  tịnh ... tương cà
Không mặn, không cay, cay ... rau cỏ
Lạc đạo an bần, thú tiêu dao
Đỉnh chung muôn trượng : đổi chẳng bõ !!!
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
-Chữ tịnh thứ nhất trong câu 5 :Tịnh = ăn kiêng
-Chữ tịnh thứ hai cũng câu ấy : Tịnh = toàn là ...
-Chữ cay thứ nhất trong câu 6 : Cay = vị cay
-Chữ cay thứ nhì cũng câu ấy : Cay = Xót xa vì ...
nha uyen 31.01.2009 09:30:00 (permalink)
ĐÊM ĐÔNG !
 
Nhớ lắm buổi nào cùng nhịp thở !
Đường chia hai ngả lòng luôn nhớ.
Nhạn xa cách nhạn bỡi đường bay,
Đò vội xa bờ tình cách trở.
Lá rụng ngoài sân tim nhói đau 
Giọt sầu loang mặt hoa nham nhở
Tình xa ! ai gảy khúc tình xa !
AI khóc ? ai vui ? ai hớn hở ?
 
                        nha uyen
 
mụi cũng có trắc vận nè
 
 
Độc vận nữa nè 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 09:39:12 bởi nha uyen >
HanSiNguyen 31.01.2009 18:42:35 (permalink)
Khà khà...
Thục Uyên thì vang danh nữ tử từ lâu rồi... Môn nào cũng có quả không lạ
Welldone...
Chúc vui nhé
:):):)
=============================
 
HẾT MONG XUÂN VỀ
 
Nhắp chén tương tư
Đàn xa đưa ... buồn như quãng lặng
Nỗi nhớ tuôn trào
Nghe giọt đắng ... lắng đọng về tim
Mất dấu chân chim
Nhòa sương đêm ... ai biết đâu tìm
Ru giấc cô miên
Gọi tên em .... khát khao bình yên
 
Bóng nhỏ trong mơ
Thoảng hương xưa .... thấp thoáng dật dờ
Khoé mắt lệ nhòa
Trăm nỗi nhớ .... tiếng vọng hòa thơ
Nuối tiếc chi đây
Tàn đêm say ... chiếc bóng đường dài

Ngọn gió thu lay
Lá xa bay .... ngút buồn ai hay ?
 
Giọt sầu lãng đãng
Ngát hương trầm loang
Tựa giàn hoa giấy
Mắt môi bàng hoàng
Thu đi đi
Mùa Đông không đến
Trắng si mê
Hết mong Xuân về
Nụ tình tàn tan trong hư ảo
Một mình buồn lạc giữa cơn mê
 
Hàn Sĩ Nguyên
 
oOo
 
HẾT MONG XUÂN VỀ
 
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  

nha uyen 31.01.2009 19:26:41 (permalink)
2-CÚC HOA TRÀ
-Bát cú nhất vận,Tả hữu nghịch họa-

 
Trà ngon đãi bạn : Cúc Hoa Trà
Thắm đượm nghĩa tình, chén nhẩn nha
Một ấm cam lai thơ rỉ rả
Ba chung khổ tận chuyện khề khà
Hương thơm bát ngát câu thi họa
Vị ngọt lâng lâng khúc nhã ca
Huynh đệ đoàn viên, lòng rộn rã
Tân xuân vạn phúc, uống đi mà ...
 
Hàn Sĩ Nguyên


QUÀ XUÂN
 
Mừng xuân em đến tặng anh trà
Một bịch to đùng uống đã nha
Sáng sáng một mình anh rỉ rả
Chiều chiều mời bạn đến khề khà
Uống xong nhớ tặng em bài họa
Tệ lắm cũng là một khúc ca
Em hát cho xuân vui rộn rã
Rồi đi mua nữa tặng anh mà !
 
                   T.U
 
ui,huynh lại trêu mụi rùi,có Sư Trạc hay trêu giờ tới huynh nữa,  mụi tặng trả huynh uống tết nè, hihi T.U
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 19:39:31 bởi nha uyen >
Han Bang 31.01.2009 21:21:39 (permalink)
ĐÀN KHÚC MÙA XUÂN

Xuân sang ta đàn tính tang
Em ca khút hát hoa vàng bông mai
Hoa đào cũng nở cành sai
Tính tang tính tính tình tang nhạc tình
Hỡi cô qua ngỏ xinh xinh
Cô cười má lún cho mình ngẩn ngơ
Tính tang tính tính đàn chờ
Cô em hát khúc tình thơ xuân hồng
Tang tang tính tính duyên nồng
Mắt trao ánh mắt cho lòng ấm xuân
Khúc ca em bước đến gần
Đàn say gió lướt đầy sân nắng chào
Nhịp ca khúc nhặt khúc mau
Cho lòng ta cứ dạt dào tình xuân
Xuân ơi xuân ới xuân ơi
Đàn mời xuân đến dạo chơi nhạc lòng
cung thương trầm bổng bềnh bồng
Lời ca lảnh lót cho lòng thêm xuân...
Hàn Băng





Hàn Băng cảm ơn Nguyên huynh thật nhiều.




HanSiNguyen 31.01.2009 22:23:11 (permalink)

Hàn Băng cảm ơn Nguyên huynh thật nhiều.

 
Không có gì đâu HB ạ
Bạn thơ vui thì tôi cũng vui. That's all
 
Đăng bài nhạc của HB vào đây nhé :
 
GIẤC MƠ XUÂN
 
Thơ Hàn Băng
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 
  
 
==========
 
Nhã Uyên thân mến,
 
Anh em trên chốn giang hồ đồn rằng NHÃ UYÊN (Thục Uyên) cũng chính là nữ tử CHUNG LY UYÊN (cháu gái CHUNG LY Lão Nông) lừng lẫy năm xưa trên forum Trí Tuệ VN Online và VietJoy
Phải thế không Nhã Uyên?
 
Nếu phải, cho anh em chúng tôi gửi lời chào thăm Lão Nông nhé
Một lần gặp gỡ ông cụ, không quên được những câu đối thần sầu của ông
 
Sorry nếu tôi đã nhận lầm người nhé
 
HSN

HanSiNguyen 31.01.2009 22:25:46 (permalink)
CON CHIM SÂU NHO NHỎ

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ Đăng Tuấn

  
 
Nhạc bản
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 22:29:46 bởi HanSiNguyen >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 258 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9