TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 258 bài trong đề mục
HanSiNguyen 07.01.2009 09:54:17 (permalink)
VÍ DẦU TÌNH BẬU 
 
Hoàng Thượng Dung 
 
Ví dầu tình bậu nhớ ai
Bậu đi, bậu hứa một mai, bậu về
 
Bìm bịp ngoài vàm kêu nhớ bậu
Le le trong rạch khóc tình thân
Bậu sang xứ lạ, xây đời khác
Sông nước mình tôi, bỗng ngại ngần
 
Tình biết bậu rằng, vẫn nhớ thương
Vẫn mong quê ngoại lúa đơm hương
Đòng đòng hé nụ, thơm mùi sữa
Trên bến giăng thuyền, nhóm chợ sông
 
Bậu ơi tôi vẫn quẩn quanh sầu
Bụi trúc, bờ tre, trĩu nỗi đau
Đậu sắn ngô khoai còi cụt mãi
Cá tôm khan hiếm, tạm dưa rau
  
Mười năm trông đợi, tình sông nước
Bậu mải tha hương, chẳng thấy về
Quay quắt chiều quê, chim cuốc gọi
Chạnh lòng nhớ lại buổi chia ly
 
Bậu dựng ngoài hiên giàn hoa tím
Mười năm hoa tím mãi chờ mong
Màu hoa tím, một đời nhung nhớ
Nắng của quê hương, bậu của lòng
 
Hoàng Thượng Dung
 
oOo
 
VÍ DẦU TÌNH BẬU TRÁI DUYÊN
 
Thơ Hoàng Thượng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
 

 
Ca từ
 

VÍ DẦU TÌNH BẬU TRÁI DUYÊN
 
Ví dầu tình bậu nhớ ai
Bậu đi, bậu hứa một mai, bậu về
 
Bìm bịp ngoài vàm kêu tôi nhớ
Le le trong lạch quác tôi buồn
Bậu sang xứ lạ, xây đời khác
Sông nước mình tôi, chết lặng hồn

Bậu ơi tôi vẫn quẩn quanh sầu
Lẻ loi ngơ ngác chốn giang đầu
 
Ví dầu tình bậu trái duyên
Chỉ đi một bước mà quên đường về
 
Tình biết cho bậu rằng bậu vẫn nhớ vẫn thương
Vẫn mong quê mẹ lúa thêm hương
Đòng đòng kết nụ, thơm mùi sữa
Xa cách cuối trời giọt lệ vương
 
Bậu ơi tôi vẫn ngẩn ngơ sầu
Lẻ loi ngơ ngác chốn giang đầu
 
Ví dầu tình bậu nhớ ai
Bậu đi, bậu hứa một mai, bậu về
 
Mười năm trông đợi, tình sông nước
Bậu mải tha hương, chẳng thấy về
Quay quắt chiều quê, chim quốc gọi
Chạnh lòng nhớ lại buổi chia ly
 
Bậu ơi tôi vẫn lửng lơ sầu
Lẻ loi ngơ ngác chốn giang đầu
 
Ví dầu tình bậu gió bay
Thì thôi đừng hứa một mai bậu về
 
Bậu dựng ngoài hiên giàn hoa tím
Mười năm hoa tím mãi chờ mong
Một đời nhung nhớ màu hoa tím,
Man mác trường giang ngọn sóng lòng
 
Bậu ơi tôi vẫn ngổn ngang sầu
Lẻ loi ngơ ngác chốn giang đầu
 
Hoàng Thượng Dung
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 19:26:30 bởi HanSiNguyen >
#46
    nghinhnguyen 07.01.2009 10:41:42 (permalink)

    Trích đoạn: HanSiNguyen

    VIDEO
     
    GỬI NGƯỜI CHÂN MÂY

    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Hòa âm Xuân Lâm
    Ca sĩ Đăng Tuấn

     
    Mời xem VIDEO


    Mến chào HSN. NN vào thăm và mến chúc HSN một mùa xuân mới an bình
    hạnh phúc, có nhiều thơ hay. sưu tầm nhiều kiến thúc văn chương để hướng dẫn bạn thơ.  
                                         Quí mến
                                 Nghinh Nguyên

    Nhớ Người Chân Mây

         Em đi về cuối Chân Mây
    Tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
    Hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
    Em đi về tựa như là giấc mơ
    Bởi em là một nàng thơ
    Hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân
    Chỉ mong em ghé một lần
    Lòng tôi mang nặng nghĩa ân một đời
    Đường trần nghìn dặm xa xôi
    Đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Giờ Chân Mây có sương sa?
    Bên song gởi nhớ cánh hoa tự tình .

                    Nghinh Nguyên

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 10:50:05 bởi nghinhnguyen >
    #47
      HanSiNguyen 07.01.2009 19:31:59 (permalink)

      Trích đoạn: nghinhnguyen

      Nhớ Người Chân Mây

      Em đi về cuối Chân Mây
      Tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
      Hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
      Em đi về tựa như là giấc mơ
      Bởi em là một nàng thơ
      Hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân
      Chỉ mong em ghé một lần
      Lòng tôi mang nặng nghĩa ân một đời
      Đường trần nghìn dặm xa xôi
      Đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Giờ Chân Mây có sương sa?
      Bên song gởi nhớ cánh hoa tự tình .

      Nghinh Nguyên



       
      NHỚ NGƯỜI CHÂN MÂY
       
      Thơ Nghinh Nguyên
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
       
      MIDI diễn tấu
       

       
      Ca từ
       
      NHỚ NGƯỜI CHÂN MÂY
      Bossa DM 80
       
      Người ở tận chân á à a mây
      Xa xăm à a tôi nhớ
      Tôi í i i buồn
      Tôi í i i buồn
      Tôi í ì i thương
      Tôi thương một vóc mai gầy
      Tôi thương một bóng trăng đầy xa xa
       
      Hạ huyền nửa mảnh í a nguyệt tà
      Hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
      Tình thơ như giấc í a mộng hờ
      Hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân
       
      Em đi về cuối chân mây
      Tương tư một thuở hao gầy tình ơi
      Đường trần nghìn dặm xa xôi
      Long đong cho hết một đời long đong

      (Long đong cho hết một đời long đong)
       
      Người ở tận chân á à a mây
      Xa xăm à a tôi nhớ
      Tôi í i i buồn
      Tôi í i i buồn
      Tôi í ì i thương
      Tôi thương một vóc mai gầy
      Tôi thương một bóng trăng đầy xa xa
       
      Chân mây giờ có sương sa?
      Bên song gợi nhớ bài ca tự tình .
       
      Nghinh Nguyên
       HSN-34-1012
      #48
        HanSiNguyen 08.01.2009 01:18:53 (permalink)
        Thơ Duyên Anh
         
        ĐIỆU RU NƯỚC MẮT
         
        Nhà anh ở bây giờ
        Mùa Xuân hoa chưa nở
        Chăn chiếu của người ta
        Đắp hồn hoang đi trọ
        Sao em năng tới lui ?
         
        Vì cổng then cài ngõ
        Vì không phải bấm chuông
        Vì không nuôi chó dữ
        Vi` em sợ anh buồn ?
         
        Vườn anh trồng thương nhớ
        Nuôi chim bằng tình yêu
        Lồng tre ba bốn cửa
        Anh lười chả muốn gài
         
        Chiều kia chim ướt rũ
        Anh nhóm lửa hong hồn
        Khói làm chim cay mắt
        Chim khóc anh buồn hơn
         
        Ru chim anh khẽ thở
        Thấy chim thiu thiu ngủ
        Anh ngồi anh ước mơ .....
         
        Nhà anh ở bao giờ
        Mùa Xuân hoa đua nở
        Anh thôi đời đi trọ
        Sẽ nghĩ chuyện làm thơ
        Viết kín mươi quyển vở
         
        Anh đan một chiếc lồng
        Nhốt kín em trong đó
        Vì anh cũng biết ghen
         
        Chim chẳng còn ướt rũ
        Cuộc đời rụng trái sầu.
         
        Duyên Anh
        (Vũ Mộng Long)
        -Trích từ tiểu thuyết ĐIỆU RU NƯỚC MẮT-
         
        oOo
         
        ĐIỆU RU NƯỚC MẮT
         
        Thơ Duyên Anh Vũ Mộng Long
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
         
        MIDI diễn tấu
         

         
        Ca từ
         
        ĐIỆU RU NƯỚC MẮT
         
        Nhà anh ở bây giờ
        Mùa Xuân hoa chưa nở
        Chăn chiếu của người ta
        Đắp hồn hoang đi trọ
        Sao em năng tới lui ?
        Sao em năng tới lui ?
         
        Vì cổng then cài ngõ
        Vì không phải bấm chuông
        Vì tim em rộng mở
        Hay em sợ anh buồn ?
         
        Vườn anh trồng thương nhớ
        Nuôi chim bằng tình yêu
        Lồng tre thông bốn cửa
        Nhẹ tay anh nâng niu
         
        Chiều kia chim ướt rũ
        Anh nhóm lửa hong hồn
        Khói làm chim cay mắt
        Chim khóc anh buồn hơn
         
        Ru chim anh khẽ thở
        Thấy chim thiu thiu ngủ
        Võng đời trôi lắc lư
        Âm thầm anh ước mơ .....

        <===>

        Nhà anh ở bao giờ
        Mùa Xuân hoa đua nở
        Anh thôi đời đi trọ
        Sẽ nghĩ chuyện làm thơ
         
        Anh đan một chiếc lồng
        Nhốt kín em trong đó
        Vì anh cũng biết ghen
        Vì anh cũng biết ghen
         
        Chim không còn ướt rũ
        Em không còn bơ vơ
        Sầu riêng anh chín đỏ
        Nước mắt hòa điệu ru
         
        Duyên Anh
        #49
          HanSiNguyen 08.01.2009 05:56:43 (permalink)
          Thơ TRẦN THẾ PHONG
           
          MẸ ƠI LÒNG DẬY THEO NGÀY TẾT
           
          Bích Ngọc diễn ngâm




          Gió lạnh lùa cuối năm
          Nước mắt rơi âm thầm
          Mẹ ơi lòng dậy theo ngày tết
          Tuổi trẻ hồn nhiên được mấy lần
           
          Tay nhỏ vụng về bên mộ chí
          Hoa vàng lả tả rơi hoàng hôn
          Gió xuân bãng lãng nghiêng đầu trúc
          Thăm mẹ sao lòng con gió đông
           
          Phong trần từ đó đeo thơ ngây
          Chim non bạt gió buồn thêm đầy
          Thiên hạ vui xuân con ngồi khóc
          Nhớ mẹ, hoa vàng, ngọn trúc lay
           
          Rồi tuổi thời gian theo bóng xế
          Chim chiều vội vã khuất bên kia
          Mẹ ơi ! ngàn dặm xa lưu lạc
          Trừ tịch làm sao một lối về
           
          Đốt nén hương trầm chào xuân mới
          Âm thầm con khóc mẹ, mẹ ơi
          Chiều nay ra đứng trông về núi
          Tìm bóng mẹ sau ánh mặt trời...
           
          Trần Thế Phong
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 05:58:21 bởi HanSiNguyen >
          #50
            HanSiNguyen 08.01.2009 06:14:43 (permalink)
            Đôi lời cảm thán
            qua bài thơ MẸ ƠI LÒNG DẬY THEO NGÀY TẾT của thi sĩ TRẦN THẾ PHONG
             
            Người làm thơ thì nhiều, những bài viết về MẸ cũng không ít... nhưng những bài viết để lại cảm xúc mãnh liệt trong lòng người đọc thì không có được là bao
             
            Chỉ với 5 khổ thơ (20 câu), tác giả Trần Thế Phong đã để lại xiết bao rưng rưng trong lòng người đọc
             
            Thiên hạ vui xuân con ngồi khóc !!!
             
            Địch Nhân Kiệt đời Đường để lại câu nói : "Nhà cha mẹ ta ở dưới chòm mây sau núi !"... Từ câu nói ấy Trần Thế Phong viết thành những câu bất hủ :
             
            Đốt nén hương trầm chào xuân mới
            Âm thầm con khóc mẹ, mẹ ơi
            Chiều nay ra đứng trông về núi
            Tìm bóng mẹ sau ánh mặt trời...
             
            Trần Thế Phong ! Trần Thế Phong !
            Một nhân cách lớn !
            Một thi sĩ lớn thực sự vậy !
             
            -Hàn Sĩ Nguyên cảm thán-
            #51
              HanSiNguyen 08.01.2009 06:21:33 (permalink)
              MẸ ƠI LÒNG DẬY THEO NGÀY TẾT
               
              Thơ Trần Thế Phong
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Hòa âm Lâm Đình Thuận
              Audio Quang Đạt
               
              Ca sĩ Thụy Long
               

               
              Ca từ
               
              MẸ ƠI LÒNG DẬY THEO NGÀY TẾT
               
              Đốt nén hương trầm chào xuân mới
              Âm thầm con khóc mẹ, mẹ ơi
              Chiều nay ra đứng trông về núi
              Tìm bóng mẹ sau ánh mặt trời...
               
              Phong trần từ đó đeo thơ ngây
              Chim non bạt gió buồn thêm đầy
              Thiên hạ vui xuân con ngồi khóc
              Nhớ mẹ, hoa vàng, ngọn trúc lay
               
              Rồi tuổi thời gian theo bóng xế
              Chim chiều vội vã khuất bên kia
              Mẹ ơi ! ngàn dặm xa lưu lạc
              Trừ tịch làm sao một lối về
               
              Gió lạnh lùa cuối năm
              Nước mắt rơi âm thầm
              Mẹ ơi lòng dậy theo ngày tết
              Tuổi trẻ hồn nhiên được mấy lần
               
              Tay nhỏ vụng về bên mộ chí
              Hoa vàng lả tả rơi hoàng hôn
              Gió xuân bãng lãng nghiêng đầu trúc
              Thăm mẹ hồn con chết lặng hồn
               
              Đốt nén hương trầm chào xuân mới
              Âm thầm con khóc mẹ, mẹ ơi
              Chiều nay ra đứng trông về núi
              Tìm bóng mẹ sau ánh mặt trời...
               
              Trần Thế Phong
                HSN-25-746
              #52
                HanSiNguyen 08.01.2009 07:54:59 (permalink)
                MẸ ƠI LÒNG DẬY THEO NGÀY TẾT
                 
                HSN diễn tấu
                 

                 
                Nhạc bản
                 

                #53
                  nghinhnguyen 08.01.2009 08:27:30 (permalink)

                  Trích đoạn: HanSiNguyen


                  Trích đoạn: nghinhnguyen

                  Mến chào Hàn Sĩ Nguyên. Nghinh Nguyên trân trọng cảm ơn
                  HSN đã đồng cảm chắp cánh cho bài thơ của NN, điều ngẫu nhiên
                  lạ lùng là bài thơ nầy NN gởi cho người có tên M .
                  Sau đây NN gởi đền bài thơ đã viết trong buổi chiều đang chăm
                  bón vườn điều, nghe con chim vịt kêu "Bớ thấy giữ vịt"

                  Nghe chim vịt kêu nhớ mẹ

                  Chiều nghe chim vịt kêu chiều
                  Lòng con nhớ mẹ thương yêu thuở nào
                  Ầu ơ...À ơi..lời mẹ vút cao
                  Từ câu tục ngữ ca dao đậm đà

                  Lời ru nhạc gió hương hoa
                  Đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
                  Lời ru góa phụ thời xuân
                  Cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn

                  Một thân gánh nặng vai sờn
                  Tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
                  Hanh hao vóc dáng tiểu thơ
                  Một thời vang bóng bây giờ héo hon

                  Một đời vì một đàn con
                  Thân cỏ lặng lội bên dòng sông quê
                  Những chiều gió bấc thổi về
                  Lâm râm kinh nguyện nhớ về người xưa

                  Chiều nay gió bấc thổi qua
                  Tiếng chim vịt gọi vọng qua vườn điều
                  Thánh đường chuông giục đìu hiu
                  Thêm thương nhớ mẹ, chiều chiều chim kêu.
                    
                                           Nghinh Nguyên

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 09:43:12 bởi nghinhnguyen >
                  #54
                    HanSiNguyen 08.01.2009 22:10:09 (permalink)
                    Nói đến chim sáo, thường là hình ảnh CHIM SÁO SANG SÔNG chiếm hữu ngay tâm trí người đọc.
                    Nhưng cuộc đời đa dạng và phức tạp, nên không chỉ có những con sáo sang sông , mà còn có những con chim sáo lẻ bầy quạnh hiu khác nữa
                    Nhà thơ GIÓ BỤI với thể loại Song Thất Lục Bát Trữ Tình đã thành công vượt bậc trong việc khắc họa hình ảnh những con chim sáo quạnh hiu như vậy
                     
                    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
                     
                    CHIM SÁO QUẠNH HIU
                     
                    Nhẹ chân bước lần về lối cũ
                    Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa
                    Chập chùng bát ngát bóng dừa
                    Có con Sáo đậu trộm đưa mắt nhìn
                     
                    Chiếc cầu tre gập ghềnh khó bước
                    Con nước đùa xuôi ngược đợi trông
                    Cau nhà anh đã trổ bông
                    Vườn trầu bên ấy còn mong những gì ?
                     
                    Trầu nhà em thầm thì gọi nắng
                    Hoa nhà anh rụng trắng sân em
                    Đón đưa gót ngọc chân mềm
                    Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò
                     
                    Sáo nhớ người thờ ơ biếng hót
                    Lời yêu thương dịu ngọt vành môi
                    Dáng hồng xưa đã đi rồi
                    Sáo buồn câm lặng bồi hồi xót xa
                     
                    Lá trầu xanh mượt mà niềm nhớ
                    Hương cau nồng tim vỡ từ nay
                    Ai đem con Sáo sang đây ?
                    Để cho chim Sáo lạc bầy quạnh hiu
                     
                    Gió Bụi
                     
                    oOo
                     
                    CHIM SÁO QUẠNH HIU
                     
                    Thơ Gió Bụi
                    Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                    Hòa âm Lâm Đình Thuận
                    Audio Quang Đạt
                     
                    Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
                     

                     
                    Ca từ
                     

                    CHIM SÁO QUẠNH HIU
                     
                    Nhẹ bàn chân lần về lối cũ
                    Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa
                    Chập chùng bát ngát bóng dừa
                    Có con chim sáo trộm đưa mắt nhìn
                     
                    Nhịp cầu tre gập ghềnh khó bước
                    Con nước đùa xuôi ngược đợi trông
                    Cau nhà anh đã trổ bông
                    Vườn trầu bên ấy còn trông mong gì ?
                     
                    Sáo ơi ! Sáo ơi ! Thờ ơ biếng nói biếng cười
                    Nhớ ai ? Nhớ ai ? Lời thương lặng ngắt vành môi
                    Dáng hồng xưa đã đi rồi
                    Sáo buồn câm nín bồi hồi xót xa
                     
                    Trầu nhà em thầm thì gọi nắng
                    Hoa nhà anh rụng trắng sân em
                    Đón đưa gót ngọc chân mềm
                    Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò
                     
                    Trầu còn xanh mượt mà niềm nhớ
                    Hương cau nồng tan vỡ từ nay
                    Ai đem con sáo sang đây ?
                    Để cho con sáo lạc bầy quạnh hiu
                     
                    Sáo ơi ! Sáo ơi ! Thờ ơ biếng nói biếng cười
                    Nhớ ai ? Nhớ ai ? Lời thương tan nát lòng ai
                    Ai đem con sáo sang đây ?
                    Để cho con sáo lạc bầy quạnh hiu
                     
                       GIÓ BỤI
                    HSN-03-084
                    #55
                      HanSiNguyen 09.01.2009 06:16:58 (permalink)
                      Những ngày cuối năm Âm lịch, những ngày cận Tết Nguyên Đán, là khoảng thời gian bận rộn cấp tập của mỗi người : nào là lảy lá mai, sơn phết tân trang lại nhà cửa, sửa sang dọn cỏ cho những ngôi mộ của những người thân đã qua đời, chuẩn bị mọi việc to nhỏ đón Tết
                      Nhưng dù bận rộn đến đâu thì khoảng thời gian này cũng là lúc để cho những hoài niệm sống lại nhiều nhất, mãnh liệt nhất, sâu lắng nhất : Kẻ xa xứ thương quê nhớ nước, con cái hoài niệm về cha mẹ những ngày xa xưa...
                       
                      Xin mời quý hữu cùng nghe :
                       
                      CON THẮP NÉN HƯƠNG TRẦM
                       
                      Thơ Trầm Hương (Hương Giang USA)
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Hòa âm Lâm Đình Thuận
                       
                      Ca sĩ Đăng Tuấn
                       

                       
                      Nhạc bản
                       

                      #56
                        HanSiNguyen 10.01.2009 06:09:41 (permalink)
                        HÓT NỮA ĐI CHIM !


                        Hót nữa đi chim
                        Lồng vàng chén ngọc
                        Gạo thơm nước bạc
                        Cớ sao im lìm ?

                        Tiếng hót chơi vơi
                        Lanh lảnh ru đời
                        Ta nghe chim hót
                        Vơi bớt ngậm ngùi

                        Ba ngày ròng rã
                        Thiếu tiếng chim non
                        Hoa cỏ héo hon
                        Vườn xinh tàn tạ

                        Lồng vàng nhớ nhung
                        Chén ngọc lạnh lùng
                        Cỏ cây xơ xác
                        Vườn hồng rêu phong

                        Thóc vàng đơn côi
                        Nước bạc ngậm ngùi
                        Đàn ai cao vút
                        Tan nát hồn tôi

                        Nhặt từng vạt nắng
                        Gom từng hơi ấm
                        Một mai chim về
                        Mai đào lại thắm

                        Đôi lời nhắn hỏi :
                        Di trú phương nào ?
                        Mười phương phơi phới
                        Một phương nghẹn ngào

                        Hàn Sĩ Nguyên

                        #57
                          HanSiNguyen 10.01.2009 06:17:51 (permalink)
                          CHIM ƠI ! CHIM HÓT NỮA ĐI CHIM !
                           
                          Thơ Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Hòa âm Lâm Đình Thuận
                          Audio Quang Đạt
                           
                          Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
                           
                            
                           
                          Nhạc bản
                           


                          #58
                            HanSiNguyen 10.01.2009 19:22:38 (permalink)
                            Thơ Thi Hạnh
                             
                            CHẲNG THỂ CÒN NHAU
                             
                            Mình còn gì để nói nữa không anh?
                            Khi hai đứa đã trở thành xa lạ
                            Dẫu trong đêm thâu…
                            Nghe hồn tàn tạ
                            Cũng đâu nữa còn…
                            Đôi bóng ngả vào nhau
                             
                            Mình chỉ còn cao ngất chuỗi thương đau
                            Từ hai đứa giữa vực sâu ngục ngã
                            Anh ở phương xa…
                            Giăng buồn trên lá
                            Em cuối dòng đời…
                            Nghe tơi tả mạch tim
                             
                            Mình còn gì ngoài đôi tiếng: lặng im
                            Giữa hạnh phúc lại đi tìm hư ảnh
                            Cõi anh riêng anh
                            Cõi em trống vắng
                            Để đôi cánh lòng
                            Chợt lạnh ngắt mùa đông
                             
                            Mình muôn đời như những trận cuồng phong
                            Nên nắng ấm chẳng xuyên lòng có thể
                            Để em hôm nay…
                            Một mình dâu bể
                            Để suốt cuộc đời
                            Ta chẳng thể còn nhau
                             
                            Thi Hạnh
                             
                            oOo
                             
                            CHẲNG THỂ CÒN NHAU
                             
                            Thơ Thi Hạnh
                            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                             
                            MIDI diễn tấu
                             

                             
                            Ca từ
                             
                            CHẲNG THỂ CÒN NHAU
                            Blue CM75
                             
                            Mình còn gì để nói nữa không anh?
                            Khi hai đứa đã trở thành xa lạ
                            Thao thức đêm thâu…
                            Nghe hồn tàn tạ
                            Cũng đâu còn…
                            Đôi bóng ngả vào nhau
                             
                            Mình chỉ còn cao ngất chuỗi thương đau
                            Từ hai đứa giữa vực sâu gục ngã
                            Anh ở phương xa…
                            Giăng buồn trên lá
                            Em cuối dòng đời…
                            Nghe tơi tả mạch tim
                            [[:
                            Mình còn gì ngoài đôi tiếng: lặng im
                            Giữa hạnh phúc lại đi tìm hư ảnh
                            Cõi anh riêng anh
                            Cõi em trống vắng
                            Để đôi lòng
                            Chợt nghe buốt như mùa đông
                             
                            Mình muôn đời như những trận cuồng phong
                            Cay men đắng bể dâu thành dâu bể
                            Để em hôm nay…
                            Tâm hồn hoang phế
                            Để suốt cuộc đời
                            Ta chẳng thể còn nhau :]]
                             
                            Thi Hạnh
                            HSN-34-998
                             
                            #59
                              HanSiNguyen 11.01.2009 06:22:24 (permalink)
                              VIDEO
                               
                              VÍ DẦU TÌNH BẬU TRÁI DUYÊN
                               
                              Thơ Hoàng Thượng Dung
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Hoà âm Lâm Đình Thuận
                              Audio Quang Đạt
                              Video Trung Khanh
                               
                              Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
                               
                              Mời xem Video
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 258 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9