TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 258 bài trong đề mục
Tác giả Bài
docan0809
  • Số bài : 130
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 15:52:07
XUÂN NAY NHỚ NGƯỜI

Đông tàn thoi thóp
Buông ánh tà dương
Nhìn con sóng biển xuôi dòng
Ngỏ về mờ bóng lạnh lòng sương bay
Buồn rơi chiếc lá vàng xoay
Mưa rơi lệ ướt khóc tình dở dang
Ngày ấy...
Gặp em
Lời chưa được thốt...
Mà lòng nói yêu
Qua ngỏ dáng em mĩ miều
Cho nhiều nhung nhớ cho nhiều suy tư
Lặng căm theo khúc đàn dư
Dạo lên điệp khúc tương tư não nề
Hoa xuân hé mộng nay về
Đàn lên tiếng gọi lời thề đơn côi
Xa xôi...
Biệt mấy trùng khơi
Gió ơi cho gửi hết lời yêu thương
Trăng khuya rơi rớt bên đường
Nẻo nào soi rõ người thương ngóng chờ
Ơ thờ...
Tình em hững hờ
Lòng ta đau nhói trăng mờ xa xa
Tình ta gửi mấy xuân qua
Em ơi có biết vườn hoa mộng chờ
Lơ ngơ...
Ta đứng bên bờ
Vườn hồng xinh xắn thẩn thờ tương tư
Hằng đêm ta gối tàn dư
Hương thơm canh vắng tương tư đợi chờ
Chờ em biết đến bao giờ
Chờ bao trăng lặng vần thơ dạo đàn
Hoa vàng chờ đón xuân sang
Nhìn hoa sao cứ miên man nỗi niềm
Trăng khuya chếch bóng im lìm
Mây trôi lơ lửng
Gió quyền quyện bay
Tiếng đàn réo rắc buồn thay
Chậu mai trước ngỏ lay lay nhớ người...

Đỗ Cân


docan0809
  • Số bài : 130
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 16:09:39
MỘT NỬA

Nửa bông mới nở
cánh hoa
Nửa cành hoa tím hương xa
đến gần
Nửa vầng trăng khuyết
phân vân
Nửa lòng xa khuất
nửa lòng nhớ thương.

Chân em nhịp bước
đến trường
Cành hoa sắc thắm nẻo đường
đưa hương
Em đi còn đọng
gót sương
Cho cành lá rủ
bên đường vấn vương

Đỗ Cân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 18:54:57 bởi docan0809 >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 17:25:58
Cám ơn các bạn thơ Kha Hán Quân, Kha Khả Tú, Đỗ Cân đã đăng các bài thơ xuân nhiều hương sắc vào topic này... Từ từ rồi tôi sẽ giúp phổ nhạc nhé... Call me "Nguyên huynh" như mọi người là đủ tôn trọng rồi...
:):):)
Có lẽ sẽ ưu tiên cho Kha Khả Tú trước một bước vậy.
Chúc các bạn luôn vui
:)
HSN
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 17:53:19

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Buồn
 
Buồn như mưa rớt âm thầm
Xa xăm biển sóng ầm ầm ghềnh vang
Não lòng nghe ai oán than
Buồn trôi da diết trăng tàn cuối đông
Buồn nao tím cả cõi lòng
Cho mây nhớ gió cho anh nhớ nàng
Nhìn mai lại nhớ Xuân sang
Mây trôi man mác mơ màng chuyện xưa
Nhớ ai biết mấy cho vừa
Nhớ sao là nhớ người chưa thấy về
Nhớ màu hoa tím vườn quê
Dưới trăng Xuân ấy hẹn thề bên nhau
Nhìn trăng trăng ở trời cao
Soi xuống trần thế tâm giao với người...

Kha Khả Tú


 
BUỒN TÀN ĐÔNG
 
Thơ Kha Khả Tú
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
BUỒN TÀN ĐÔNG
GM 100 – Country Swing
 
Buồn như mưa rớt âm thầm
Buồn như biển sóng ầm ầm reo vang
Đàn ai như oán như than
Cung sầu da diết lệ tràn đêm đông
 
Buồn ơi tím cả cõi lòng
Then mây nhớ gió phòng không nhớ người
Hoa mai khoe sắc bên trời
Đông phong man mác bồi hồi chuyện xưa
 
Nhớ ai Nhớ mấy cho vừa
Người đi Thu ấy vẫn chưa thấy về
Hoa tim tím, tím vườn quê
Xuân chen bóng lá hẹn thề cùng ai ?
 
Ạ à ơi – À a ơi
Vi vu gió hát hồn tôi dạt dào
Vầng trăng lơ lửng trời cao
Mênh mông nỗi nhớ nghẹn ngào tàn đông...
 
Kha Khả Tú
HSN-34-1016
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 19:27:52
Vâng ạ!
Khả Tú xin cảm ơn Nguyên huynh lắm lắm !
Nguyên huynh ơi!
Hán Quân thấy topic "TÀN ĐÔNG&CHÀO XUÂN" mới tới trang 5 thôi, nên rủ mọi người gửi bài vào cho đông vui đấy ạ ! Vã lại bọn em rất thích nghe nhạc phổ thơ của Nguyên huynh lắm đấy! Nên trang thơ nào có nhạc của nguyên huynh thì bọn em đều vào nghe ké!
Kính Nguyên huynh, lời chúc tốt đẹp nhất!
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 20:22:43 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 20:57:52
BUỒN CUỐI ĐÔNG

Hôm qua ...em ngắm sao mai

Thấy đêm trời sáng trăng còn
Ngâm nga bài thơ vụng dại
Ngát hương hoa nở trong lòng
Hôm qua...gặp chàng thi sĩ
Tuổi thời xuân mộng ước mơ
Trang tình chở nhiều mộng mị
Đề tên người yêu lên thơ
Hôm nay...chuyện tình hai đứa
Chia rời như nước với mây
Anh buồn! lệ sầu chan chứa
Suy tư! em biệt trời mây...
Còn chi ngày có sum vầy???
Cuối Đông nhìn cây trút lá
Tình ta đôi ngả chia xa...

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:09:53 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 21:00:09
MÀU TÍM MÙA ĐÔNG

Mây vây nhộm tím
vòm trời

Để đàn lở nhịp
một lời yêu thương

Trông xa
liễu rủ bên đường

Gió đông chờ tới
cung đàn vẳng xa

Hoàng hôn
nhạt ánh dương tà

Tím trời quay quắc
bay qua hồn người


Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:10:28 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 21:05:23
TIẾT ĐÔNG SANG

Ôi ! Buốt làm sao gió bạt ngàn

Vui vu báo hiệu tiết đông sang
Mơ màng nhạn lẻ vờn bay tới
Giao hoà khúc hát bỡn đùa trăng
Nửa vầng trăng khuyết cười nhân thế
Dạo lên khúc hát hội hoa đăng
Xa xa gió rít lùa cánh nhạn
Ngỡ ngàng thổn thức giọt đông sang.

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:10:52 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 21:11:40


TIẾNG ĐÀN VÀO ĐÔNG SANG

Mây hờn tím đọng cô đơn
Vi vu gió gọi tuổi son cuộc đời
Hồn côi chấp cánh chơi vơi
Xứ mơ hạnh ngộ nụ thời đơm hoa
Heo mây vi vút la đà
Thuyền mơ tách bến xa xa khỏi bờ
Đông sang hoa đỏ khép hờ
Rèm mi hé mộng lệ chờ sương mai
Trăng đêm ẩn mặt thở dài
Trên sông biển vắng u hoài ngàn năm !!!         

Tiếng đàn réo rắc buồn than
Mưa tuôn! Phố vắng buồn sao là buồn
Nghe mưa lòng lại bồn chồn
Trắng đêm không ngủ ru hồn oán ai
Nhịp thương, nhịp nhớ ngắn dài
Cung đàn văng vẳng bước dài thời gian

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:11:42 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 21:17:06


ĐÔNG BUỒN


Đông buồn nhẹ gót
đường xưa
Nhặt giùm chiếc lá thu chưa kịp về
Ai đi quên mất lời thề
Cho ai thương nhớ người về chung đôi

Hôm qua lá rụng bên cầu
Ta đi gom nhặt lá sầu mùa đông
Biết rằng người mãi mòn trông
Nhưng không có chuyến nên sông vắng đò.


Đông qua bên xác lá tàn
Cho thu tiếc nuối ngỡ ngàng gió xa
Bây chừ ta lại mình ta
Nhặt đông tuyết trắng la đà rơi... rơi...


Ta về nhặt xác lá rơi
Thấy con bướm trắng bay nơi đầu vườn
Cành hoa còn đọng mùa sương
Lơ ngơ cánh mỏng khép hương mộng lành

Trời xanh xanh phủ mây xanh
Trông xa giọt nắng trong lành dừng chân
Hương hoa lạc lối vào sân
Vệt vàng nắng lại bần thần thở than

Hoa kia tỉnh giấc mơ màng
Hiểu ra ý tứ nắng vàng nhắc cho
Sang sông khách vội lên đò
Trả về bến vắng hẹn hò lời không


Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:13:46 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 21:32:46



MÙA ĐÔNG XA NHAU


Sương Đông thấm ướt niềm đau
Vì sao người mãi xa nhau hỡi người
Người đi bên ấy vui cười
Bỏ ta ở lại khung trời nhớ thương
Lời ai hứa, lòng vấn vương
Trăm năm biết có nẻo đường trùng lai
Sương mai nhỏ giọt ngắn dài
Vườn hoa tiếc nuối u hoài sắc phai
Chờ trông từ tối đến mai
Đếm từng lá rụng thương hoài ngàn năm
Người đi chốn ấy xa xăm
Để cho ai mãi âm thầm buồn thương
Mưa rơi nặng hạt đêm trường
Tiếng đàn nhịp rối uyên ương chia lìa!!!

Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:15:14 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 15.01.2009 23:04:47


DẠO KHÚC MÙA ĐÔNG


Một khúc đàn ai đang dạo dỡ
Một phiên buồn vội trở lại nhịp chờ,
Nhìn vần hay nhịp điệu gió vờn mây
Cho vơi nỗi u hoài mưa ngập lối...
Lòng mong hừng đông nắng gội
Áo mơ vàng mầm chồi mới nhô lên
Chông chênh nỗi nhớ thác ghềnh
Chiều hoang lắng động ngân vang nỗi niềm
Giấc mơ tỉnh mộng sầu riêng                                                                                               
Đông về sương lạnh não phiền hạt rơi
Bây chừ người đã xa rồi
Gió xao xác lá mình tôi nỗi sầu
Đàn ngân trổi điệu tương cầu                                                                                                              
Nhớ ngày xưa ấy lần đầu gặp nhau              
Tương phùng dạo khúc tiêu dao                    
Cung thương réo rắc tình sao dạt dào
Bây giờ ta đã xa nhau
Đêm đông gối chiếc phòng không lạnh lùng
Cung đàn trổi long phím tơ chùn
Sầu lên tiếng hát tương phùng khi nao...

Kha Khả Tú                                      

                                                                             
                                                                          
                                                 
        

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 23:07:38 bởi Kha Khả Tú >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 02:04:24
XUÂN ĐẾN BÊN EM
 
Thơ Miên Thụy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Ca sĩ MINH HIỀN
 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 04:37:46
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 04:47:16
CÒN CHI NỮA
-Lưu Trọng Lư-
 
Giờ đây hoa hoang dại
Bên sông, rụng tơi bời
Đã qua rồi cơn mộng
Đừng vỗ nữa, tình ơi !
 
Lòng anh đà rời rụng
Trên sông ngày tàn rơi
Tình anh đà xế bóng
Còn chi nữa em ơi ?
 
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối
Chân nâng trên đường sỏi
Sương lá đổ rộn ràng
 
Trăng nội vẫn mơ màng
Trên những vòng tóc rối
Đêm ấy Xuân vừa sang
Em vừa hai mươi tuổi
 
Còn đâu những giờ nhung lụa :
Mộng trùm trên bông
Tình ấp trong gối
Rượu tân hôn không uống cũng say nồng
 
Còn đâu mùi cỏ lạ
Ướp trong mớ tóc mây
Một chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má .
 
Lưu Trọng Lư
 
Bài thơ CÒN CHI NỮA này trước đây đã được một nhạc sĩ nổi tiếng (không nhớ rõ là ai) phổ nhạc thành ca khúc lừng lẫy “HOA RỤNG VEN SÔNG” với những câu bất hủ như :

Giờ đây, ven sông
Hoa rụng tơi bời ...
Giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi .......
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 04:54:10
CÒN CHI NỮA

Thơ Lưu Trọng Lư
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu



Nhạc bản



Lần phổ nhạc này, HSN cố theo sát nguyên văn bài thơ , tất nhiên không dám so sánh cùng người đi trước, đơn giản là chỉ muốn diễn tả tấc lòng yêu mến bài thơ ấy mà thôi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 19:51:27 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 05:11:52
XUÂN MƠ
 
Thơ Linh Đắc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Quỳnh Lan
 

 
 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 18:42:55

Trích đoạn: Kha Khả Tú

DẠO KHÚC MÙA ĐÔNG

Một khúc đàn ai đang dạo dỡ
Một phiên buồn vội trở lại nhịp chờ,
Nhìn vần hay nhịp điệu gió vờn mây
Cho vơi nỗi u hoài mưa ngập lối...
Lòng mong hừng đông nắng gội
Áo mơ vàng mầm chồi mới nhô lên
Chông chênh nỗi nhớ thác ghềnh
Chiều hoang lắng động ngân vang nỗi niềm
Giấc mơ tỉnh mộng sầu riêng                                                                                               
Đông về sương lạnh não phiền hạt rơi
Bây chừ người đã xa rồi
Gió xao xác lá mình tôi nỗi sầu
Đàn ngân trổi điệu tương cầu                                                                                                              
Nhớ ngày xưa ấy lần đầu gặp nhau              
Tương phùng dạo khúc tiêu dao                    
Cung thương réo rắc tình sao dạt dào
Bây giờ ta đã xa nhau
Đêm đông gối chiếc phòng không lạnh lùng
Cung đàn trổi long phím tơ chùn
Sầu lên tiếng hát tương phùng khi nao...

Kha Khả Tú                                       

                                                                              


 
MỘ KHÚC MÙA ĐÔNG
 
Thơ Kha Khả Tú
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
MIDI diễn tấu
 

 
Ca từ
 
MỘ KHÚC MÙA ĐÔNG
RhythBlue or ChaChaCha CM120
 
Mộ khúc mùa Đông đang dạo dở
Một phiên tan vỡ trở nhịp chờ,
Cung điệu nhịp nhàng mây lướt gió
Cho nỗi u hoài ngập lối mưa...
 
Mong mỏi hừng đông hong nắng gội
Chồi xuân chưa nhú áo vàng em
Chông chênh nỗi nhớ muôn ghềnh thác
Mộ khúc ngân vang gợi nỗi niềm
 
[[:
 
Giấc mơ chưa qua, sầu riêng tỉnh mộng                                                                                                
Đông về sương lạnh, ưu phiền chợt rơi
Bây giờ người đã xa xôi
Gió xao xác lá hồn tôi nhuốm sầu
 
Đàn ngân trỗi khúc phượng cầu                                                                                                              
Mùa Thu năm ấy lần đầu gặp nhau              
Tri giao dạo khúc tiêu dao                    
Cung thương réo rắt tình trao về người
 
Đêm nay ta bỗng nhớ người, người ơi
 
Mộ khúc mùa Đông đang dạo dở
Một phiên tan vỡ trở nhịp chờ,
Cung điệu nhịp nhàng mây lướt gió
Cho nỗi u hoài ngập lối mưa...
 
Mong mỏi hừng đông hong nắng gội
Chồi xuân chưa nhú áo vàng mơ
Bâng khuâng tiếng hát xa xa vọng
Sầu dâng lai láng giữa trời thơ :]]
 
Sầu dâng lai láng giữa trời thơ
Sầu dâng lai láng giữa trời thơ
 
Kha Khả Tú
HSN-34-1017      
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 16.01.2009 22:49:16
Hi...hi...hi... Tú thích quá Nguyên huynh ơi!
Tú cảm ơn Nguyên huynh thật nhiều...nhiều lắm đấy !
Kính Nguyên huynh lời chúc vui tươi và hạnh phúc nhất! Hi...hi...hi...
Kha Khả Tú

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 04:03:00
Thơ Hoàng Thượng Dung
 
KHÓI CHIỀU QUÊ MẸ
 
Từ xa quê mẹ tôi hoài nhớ
Măng Cụt xanh màu đẹp bến sông
Thơm ngát Sầu Riêng chiều Bát Sát
Vàng cam Sa Đéc, quít Hưng Long
 
Cụm Bần ngoài rạch đỏ màu son
Xanh khói chiều thôn quyện xóm vườn
Mít trĩu trên cành thơm ngát mật
Mía lùi bếp lửa, ngọt môi thơm
 
Mận hồng, mướt rượt, da con gái
Ngọt lịm Nha Mân, túi Nhãn Lồng
Đất Mẹ quê hiền, quay quắt nhớ
Nhớ mong ngào nghẹn nặng bên lòng
 
Bây giờ quê Mẹ xa xôi quá
Tiếng sáo chiều quê thoáng ngập ngừng
Man mác niềm riêng, lòng viễn khách
Khói chiều quê Mẹ, mãi rưng rưng
 
Hoàng Thượng Dung
 
oOo
 
KHÓI CHIỀU QUÊ MẸ
 
Thơ Hoàng Thượng Dung
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
 

 
Ca từ
 

KHÓI CHIỀU QUÊ MẸ
JAZZ SAMBA 
 
ĐK :
Khói chiều quê , Khói chiều quê
Khói chiều quê , Khói chiều quê
 
Từ xa quê mẹ xa quê mẹ tôi hoài nhớ
Măng cụt xanh màu mãi xanh màu mát bến sông
Thơm ngát sầu riêng ngát sầu riêng chiều Bát Sát ớ ơi
Vàng cam Sa Đéc, quít Hưng Long
ĐK :
Cụm bần ngoài rạch đỏ màu son
Xanh khói chiều thôn quyện xóm vườn
Mít trĩu trên cành thơm ngát mật ơ ớ
Mía lùi bếp lửa, ngọt môi thơm
 
ĐK :
Từ xa quê mẹ xa quê mẹ tôi hoài nhớ
Ngọt lịm quê hương, dịu quê hương trái nhãn lồng
Mận hồng mướt rượt, hồng mướt rượt da con gái ớ ơi
Nghẹn ngào nỗi nhớ trĩu bên lòng
ĐK :
Bây giờ quê Mẹ xa xôi quá
Tiếng sáo chiều quê thoáng ngập ngừng
Man mác niềm riêng,lòng viễn khách ớ ơi
Khói chiều quê Mẹ, mãi rưng rưng
 
ĐK :
Khói chiều quê , Khói chiều quê
Khói chiều quê , Khói chiều quê
 
Hoàng Thượng Dung
HSN-25-734
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 06:38:06
TÚI THƠ NẶNG CẢ NÚI ĐỒI
 
Thơ Cát Thy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ MAI HẬU (Mai Thiên Vân)
 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 06:54:30

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Hi...hi...hi... Tú thích quá Nguyên huynh ơi!
Tú cảm ơn Nguyên huynh thật nhiều...nhiều lắm đấy !
Kính Nguyên huynh lời chúc vui tươi và hạnh phúc nhất! Hi...hi...hi...
Kha Khả Tú


 
Tiểu đệ Kha Khả Tú thân mến,
Thích thật không? Thích thì làm tới nữa nhé...
E rằng "nói vậy mà không phải vậy" chăng :):):)
Vì cách phổ nhạc của tôi, thường là không theo sát nguyên văn bài thơ... nên không tránh khỏi có nhiều bạn thơ không vui, cho rằng tôi sửa thơ họ !!!
 
Thật ra thì CHẲNG CÓ SỬA THƠ GÌ HẾT
BÀI THƠ GỐC vẫn còn nguyên đó
Chỉ có CA TỪ của bản nhạc là đã linh động thay đổi theo nhạc mà thôi
 
BÀI THƠ GỐC và CA TỪ là 2 thực thể khác nhau , giống như TIỂU THUYẾT và KỊCH BẢN PHIM vậy
 
Về Tiểu thuyết kiếm hiệp thì ai viết hay cho bằng Kim Dung, đúng không? Tuy vậy, khi lên phim thì Kịch bản phim vẫn phải viết lại, thêm bớt, đảo ngược trật tự v.v... như vậy mới có được một cuốn phim hay
 
Thơ và Nhạc cũng tương tự như vậy
Ép một bài thơ vào nhạc chỉ là ĐÀN THƠ chứ không phải là PHỔ NHẠC, và thường là không thể có được những bài nhạc hay
 
Đôi lời trao đổi, hy vọng các bạn thơ sẽ hiểu được sự khác nhau giữa Thơ và Nhạc...
 
Chúc tất cả các bạn luôn vui
:):):)
HSN
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 09:44:24

Tiểu đệ Kha Khả Tú thân mến,
Thích thật không? Thích thì làm tới nữa nhé...
E rằng "nói vậy mà không phải vậy" chăng :):):)
Vì cách phổ nhạc của tôi, thường là không theo sát nguyên văn bài thơ... nên không tránh khỏi có nhiều bạn thơ không vui, cho rằng tôi sửa thơ họ !!!

Thật ra thì CHẲNG CÓ SỬA THƠ GÌ HẾT
BÀI THƠ GỐC vẫn còn nguyên đó
Chỉ có CA TỪ của bản nhạc là đã linh động thay đổi theo nhạc mà thôi

BÀI THƠ GỐC và CA TỪ là 2 thực thể khác nhau , giống như TIỂU THUYẾT và KỊCH BẢN PHIM vậy

Về Tiểu thuyết kiếm hiệp thì ai viết hay cho bằng Kim Dung, đúng không? Tuy vậy, khi lên phim thì Kịch bản phim vẫn phải viết lại, thêm bớt, đảo ngược trật tự v.v... như vậy mới có được một cuốn phim hay

Thơ và Nhạc cũng tương tự như vậy
Ép một bài thơ vào nhạc chỉ là ĐÀN THƠ chứ không phải là PHỔ NHẠC, và thường là không thể có được những bài nhạc hay

Đôi lời trao đổi, hy vọng các bạn thơ sẽ hiểu được sự khác nhau giữa Thơ và Nhạc...

Chúc tất cả các bạn luôn vui
:):):)
HSN


Nguyên huynh ơi !
Kha Khả Tú sống thật và nói thật mà. Thích thì nói thích thôi.
Cảm ơn Nguyên huynh chỉnh sửa lại lời thơ cho mượt mà hơn. Chúng em cảm ơn anh lắm lắm.
Hi...hi...hi... Vậy Nguyên huynh cứ "làm tới nữa" đi hén? Cứ phổ nhạc , cứ biên tập thành nhạc bản và có ca sĩ ca luôn cho chúng em nghe hoài hoài. Vì chúng em ghiền nhạc của nguyên huynh và ghiền tiếng ca của các ca sĩ mà Nguyên huynh đã chọn hát những bài thơ phổ nhạc của Nguyên huynh đấy. Bây giờ Nguyên huynh cứ "làm tới nữa" đi nhé.
Kính Nguyên huynh lời chúc vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Kha Khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 09:57:01 bởi Kha Khả Tú >

kieuvien
  • Số bài : 3
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2009
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 11:08:40
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn!
Đây là những vần thơ đầu tay mình viết cho người ấy, bằng cảm xúc từ trái tim. Mong được chia sẻ và góp ý từ tất cả các anh chị và các bạn.
Thân mến,
 
 
TÀN ĐÔNG
 
Em về qua nhà anh
Vẫn ánh mắt gieo nỗi niềm thương nhớ
Thấy nhói lòng,
Sao cứ mơ điều ngây dại
Anh chỉ là tháng năm…
 
Tháng Chạp, đã tàn đông.
Gió cứ thổi đông vẫn còn nghiệt ngã
Cái lạnh kia không lạnh lùng hơn được nữa
Mưa cứ rơi …
Nước trắng đồng thêm khắc khoải nỗi đa mang
 
Ừ thôi em đi!
Đếm từng bước độc hành trên phố lạ
Rũ bỏ nỗi niềm…                  
Anh không đến nên vô thường không đến
Trăm năm kia tình vẫn đứng chờ...
                                      -Viết cho ngày về quê ghé qua nhà anh-
 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 11:19:28

  ĐÀN MƠ XUÂN

Tình thơ lời ước lời mơ
Cung đàn trổi nhịp đón chờ Xuân sang
Lùa Đông qua cuối mùa tàn
Cho xinh chồi mọc cho chàng gặp em

So dây nắn phím bên rèm
Tóc em hong gió trước thềm nắng mai
Má em hồng phấn hây hây
Bên cây đào mộng vây vây sắc hồng

Mai cành vàng rực mở lòng
Xuân sang khắp chốn đàng trong đàng ngoài
Đàn mơ xuân đến anh chờ
Kiệu hoa đón rước tình thơ dạt dào

Ôi chao ! Mắt biết xinh nào
Môi xinh nhấp nháy thương chào tình Xuân
Hương hoa thơm ngát xa gần
Bướm Xuân bay lượn quanh sân nắng đào...
Kha Khả Tú


nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 11:42:17
THÊM PHẦN TUỔI NHỚ

Thuở xưa ví chú như thân cây trúc
Cháu mai vàng tựa núp bóng cành cao
Và một hôm cháu phải vẫy tay chào
Đi du học nơi phương trời xa lạ.

Xa quê hương vẫn nhớ về bóng lá
Những chiều mưa có cả chú ở đây
Cháu xoè tay hứng từng giọt nước dài
Chú mắng : Bé đừng chơi nghịch nước

Cháu té nước cả hai tay, chú ướt!
Chú mắng yêu: nhóc hư anh không chìu
Cháu khúc khích cười vẫy nước càng nhiều
Chú lạnh quá  bờ môi thăm tím lại

Chuyện ngày xưa sao lòng cứ nhớ mãi
Xa nhau rồi và cứ mãi mãi xa
Xuân năm nay nở rộ lắm màu hoa
Nhưng màu nhớ vẫn cành mai ngày ấy

Khi xuân sang chú thường hay trộm hái
Mai vườn bên mang tặng cháu lấy hên
Vì mai là may mắn suốt năm liền
Cháu nhớ lắm những ý từ chú nói

Bao xuân qua xuân này cháu mòn mõi
Trông tin ai vẫn biền biệt đường dài
Dấu hài xưa còn mãi trong chiều mưa
Và ánh mắt vẫn đọng trong nỗi nhớ

Biết anh yêu nhưng em mãi hững hờ
Gọi "chú" mãi dù chú mơ tiếng "anh" đấy
Thuở xưa ấy tình em như trang giấy
Trắng tinh khôi không bẩn vết mực sầu

Khi xa rồi em lại cứ nhớ từng câu
Anh thường nói dù là câu mắng bé
Và tất cả những lời anh nhỏ nhẹ
Ánh mắt yêu thương...trong kí ức ngày thơ...

Người xưa ơi mùa xuân còn muôn thuở
Mà tình người có trở lại vui xuân
Để cho ai mòn mõi ngày qua dần
Nhìn mai nở là thêm phần tuổi nhớ...
Nhã Trân


nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 11:53:27

BUỒN VÀO ĐÔNG

Ta vẫn buồn như mùa đông băng giá
Gió mùa thu lá đổ ngập linh hồn
Nhớ ai nhiều khi trời xuống hoàng hôn
Rớt chầm chậm trên vai người qua ngỏ

Em vẫn đó môi hồng, đôi mắt biếc
Lén lén nhìn thời tiết đọng rèm mi
Anh gặp em chẳng biết nói câu gì
Nén nhung nhớ lần vào khung trời hẹp

Em là một ánh hồng bừng sắc nét
Tạo nhân sinh trời vương mãi lòng anh
Ngóng trông hoài chẳng thấy thơ xanh
Ôm đau khổ anh say tình mộng ảo

Mối tình đầu anh ghi vào tâm nảo
Bước thời gian hằn dấu vết cô đơn
Gót độc hành trên khắp nẻo tủi hờn
Em  chua xót tím hồn nghiêng bóng ngã.
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 11:58:50
XUÂN DUYÊN

Em về ướt mắt lặng câm

Bao nhiêu nhung nhớ âm thầm chờ anh...

Xanh xanh nét mực xanh xanh
Mùa xanh hy vọng cho anh đến gần
Xa xa chân bước phân vân
Thấy người phương ấy như gần như xa

Đàn hoa khúc nhạc giao hoà
Cho bao nhung nhớ ơi là người thương
Nhạc đàn lên tiếng tình trường
Cho mây nhớ gió thêm hương hoa hồng

Cho anh xít lại càng gần
Cho cành hồng thắm thêm phần tin yêu
Cho em xinh mãi mĩ miều
Cho anh nhung nhớ mấy chiều tương tư

Anh yêu em từ thuở kiếp nào?
Em yêu anh từ thuở chào đời oa oa
Thương anh dặm bước đường xa
Nhớ em anh lại đến nhà cưới xin
Hôm qua lễ cưới chúng mình
Anh vui sóng bước vợ xinh nhất đời
Bông tơi chiếc gối chợt rơi
Giậc mình tỉnh giấc chơi vơi một mình???

Yêu nhau ta vẹn chung tình
Xuân này duyên kết đẹp tình xứng đôi
Nhã Trân


nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 12:06:07
TUYẾT ĐÔNG

Bên em tuyết cũng có rơi
Du học lạnh lắm ngoài trời gió đông
Tháng ngày em mãi ngóng trông
Phương trời xa ấy tơ hồng còn vương

Ta đi bỏ lại người thương
Xa xôi vạn lí đường trường nhớ nhau
Bao giờ gặp lại chốn nao
Có còn nhớ những lời trao ân tình

Bây giờ biệt bóng xa hình
Chỉ nhìn tưởng nhớ bên mình điện reo
Chuông trao như gió bay vèo
Lặng im mất hút trôi theo mây ngàn

Bây giờ chia biệt đôi đàng
Tình chàng ý thiếp lỡ làng duyên nhau
Gió đông lùa lá xao xao
Tiết trời lạnh lẽo thắm vào tận tim.
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TÀN ĐÔNG & CHÀO XUÂN - 17.01.2009 12:11:22
CUNG ĐÀN DỆT MỘNG

Cung đàn dệt mông chốn nhân gian
Dệt mộng tình yêu dưới trăng vàng
Mây thơ thi sĩ buồn man mát
Gió bay ngơ ngát cành lá bàng
Thơ si lại lắm mơ nhiều ước
Cùng em dìu bước ngàn quan san

Thơ yêu chết lặng cả hồn tôi
Thi sĩ đau thương luỵ tình đời
Ôi nàng ngọc nữ trời tiên giáng
Cho ngẩn ngơ người chốn trần gian

Anh nói yêu em giấc mộng vàng
Trong mủa đông lạnh tiết vừa sang
Em nhìn mây bạc trông ngơ ngác
Tim anh rào rạc hình bóng nàng

Yêu quá đi thôi tiếng em cười
Trông cánh hoa hồng anh nâng niu
Mắt nai ngơ ngát tình thêm mộng
Anh ước cùng em trọn lời yêu.
Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 12:28:10 bởi nhatran89 >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 9 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 258 bài trong đề mục