** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 125 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
nha uyen 29.12.2008 21:07:30 (permalink)
0


LỜI CÁM ƠN !
Đường em đường mía thật đường quê !
Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
Thân phượng thân rồng không kén chọn,
Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
 
                      nhã uyên
#31
    Người lính 29.12.2008 21:25:17 (permalink)
    0




    Trích đoạn: nha uyen



    LỜI CÁM ƠN !
    Đường em đường mía thật đường quê !
    Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
    Thân phượng thân rồng không kén chọn,
    Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
    Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
    Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
    Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
    Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
     
                          nhã uyên


    Người lính
    TÌNH QUÊ
     
    Đời anh đời lính sống đời quê
    Dạo bước phong trần chẳng dám chê.
    Băng rừng, vượt núi khi đã chọn
    Gát súng, làm thơ cũng không nề.
    Người xướng thiết tha chờ man mác...
    Kẻ họa thâm tình đợi tái tê...
    Xướng họa xong rồi ôm súng tiếp
    Hành trang đầy "cóc" cũng tình quê!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 21:26:53 bởi Người lính >
    #32
      Trần Mạnh Hùng 30.12.2008 04:09:05 (permalink)
      0

      Ngăn cách

      Yêu người muốn được cùng hơi thở
      Viễn xứ  hoài trông lòng mãi nhớ
      Tuyết phủ che đường giận cách xa
      Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
      Bao lần hạ đến dáng chờ mong
      Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
      Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
      Đêm về gác vắng buồn không hở ?

      Vanali 12.28.08


      TÌNH NGHẸN THỞ

      Tình chẳng nên duyên tình nghẹn thở
      Nói làm sao hết niềm nhung nhớ
      Ai đời chưa họp đã dang xa

      Sao chẳng chia ly mà cách trở
      Tay kiếm vòng tay phút ngậm ngùi
      Mắt nhìn trong mắt dòng nham nhở
      Âm thầm nuôi một mối tình câm
      Biết đến khi nao lòng hớn hở !

      Lá chờ rơi 29/2/08

      Thôi cho xin. Cái trò vần trắc khó xơi quá.  

      KHÔNG CHỖ HỞ
      Đêm xuống thấp hòa vào nhịp thở
      Như lời ru dắt về niềm nhớ.
      Bồng bềnh say đắm thuở ban đầu
      Trôi nổi cơn mê khi cách trở.
      Em nóng bỏng vòng tay thiết tha.
      Em kiều diễm nét mày nhăn nhở
      Anh như mê đắm đuối tình sâu
      Đóng kín trái tim không chỗ hở
      Trần Mạnh Hùng
       
      #33
        nha uyen 30.12.2008 09:27:44 (permalink)
        0

        Ngăn cách

        Yêu người muốn được cùng hơi thở
        Viễn xứ  hoài trông lòng mãi nhớ
        Tuyết phủ che đường giận cách xa
        Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
        Bao lần hạ đến dáng chờ mong
        Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
        Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
        Đêm về gác vắng buồn không hở ?

        Vanali 12.28.08


        TÌNH NGHẸN THỞ

        Tình chẳng nên duyên tình nghẹn thở
        Nói làm sao hết niềm nhung nhớ
        Ai đời chưa họp đã dang xa

        Sao chẳng chia ly mà cách trở
        Tay kiếm vòng tay phút ngậm ngùi
        Mắt nhìn trong mắt dòng nham nhở
        Âm thầm nuôi một mối tình câm
        Biết đến khi nao lòng hớn hở !

        Lá chờ rơi 29/2/08

        Thôi cho xin. Cái trò vần trắc khó xơi quá.  

        KHÔNG CHỖ HỞ
        Đêm xuống thấp hòa vào nhịp thở
        Như lời ru dắt về niềm nhớ.
        Bồng bềnh say đắm thuở ban đầu
        Trôi nổi cơn mê khi cách trở.
        Em nóng bỏng vòng tay thiết tha.
        Em kiều diễm nét mày nhăn nhở
        Anh như mê đắm đuối tình sâu
        Đóng kín trái tim không chỗ hở
        Trần Mạnh Hùng
         
        ĐÊM ĐÔNG !
         
        Nhớ lắm buổi nào cùng nhịp thở !
        Đường chia hai ngả lòng luôn nhớ.
        Nhạn xa cách nhạn bỡi đường bay,
        Đò vội xa bờ tình cách trở.
        Lá rụng ngoài sân tim nhói đau 
        Giọt sầu loang mặt hoa nham nhở
        Tình xa ! ai gảy khúc tình xa !
        AI khóc ? ai vui ? ai hớn hở ?
         
                                nha uyen
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 09:31:17 bởi nha uyen >
        #34
          vancali96 30.12.2008 09:37:02 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nha uyen


          Ngăn cách

          Yêu người muốn được cùng hơi thở
          Viễn xứ  hoài trông lòng mãi nhớ
          Tuyết phủ che đường giận cách xa
          Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
          Bao lần hạ đến dáng chờ mong
          Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
          Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
          Đêm về gác vắng buồn không hở ?

          Vanali 12.28.08


          TÌNH NGHẸN THỞ

          Tình chẳng nên duyên tình nghẹn thở
          Nói làm sao hết niềm nhung nhớ
          Ai đời chưa họp đã dang xa

          Sao chẳng chia ly mà cách trở
          Tay kiếm vòng tay phút ngậm ngùi
          Mắt nhìn trong mắt dòng nham nhở
          Âm thầm nuôi một mối tình câm
          Biết đến khi nao lòng hớn hở !

          Lá chờ rơi 29/2/08

          Thôi cho xin. Cái trò vần trắc khó xơi quá.  

          KHÔNG CHỖ HỞ
          Đêm xuống thấp hòa vào nhịp thở
          Như lời ru dắt về niềm nhớ.
          Bồng bềnh say đắm thuở ban đầu
          Trôi nổi cơn mê khi cách trở.
          Em nóng bỏng vòng tay thiết tha.
          Em kiều diễm nét mày nhăn nhở
          Anh như mê đắm đuối tình sâu
          Đóng kín trái tim không chỗ hở
          Trần Mạnh Hùng
           
          ĐÊM ĐÔNG !
           
          Nhớ lắm buổi nào cùng nhịp thở !
          Đường chia hai ngả lòng luôn nhớ.
          Nhạn xa cách nhạn bỡi đường bay,
          Đò vội xa bờ tình cách trở.
          Lá rụng ngoài sân tim nhói đau 
          Giọt sầu loang mặt hoa nham nhở
          Tình xa ! ai gảy khúc tình xa !
          AI khóc ? ai vui ? ai hớn hở ?
           
                                  nha uyen
           

          Chết em gùi , đúng là gây sóng gặp Ba...õ , hỏng còn cọng tóc nào để họa đám lễ đây chời....cho em suy nghĩ gùi em trã lời nhe(em ghét chị Bảo L. hỏi làm chi cho gắc rối)
          Chúc quí bạn Happy Neww Year.
           
          #35
            HÀN PHONG 30.12.2008 09:42:46 (permalink)
            0
            LỜI CÁM ƠN !

            Đường em đường mía thật đường quê !
            Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
            Thân phượng thân rồng không kén chọn,
            Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
            Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
            Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
            Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
            Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
             
                                  nhã uyên

            ĐƯỢM CHẤT QUÊ

            Mộc mạc thơ người đượm chất quê
            Màng chi thế thái tiếng khen chê
            Đông đào, tây liễu người tìm lại
            Bắc vũ, xuân phong khách kéo về
            Lục bát nối câu lo chữ khó
            Đường thi xướng hoạ...ngại vần "tê"
            Có đâu lại ngại nhà tôm, vịt
            Tôm, vịt mời nhau nhấp chén hề...

            Hàn Phong

            Hoạ "xuất vận" cho thoải mái chút nhé Nhã Uyên
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 09:47:47 bởi HÀN PHONG >
            #36
              Trần Mạnh Hùng 30.12.2008 10:36:08 (permalink)
              0



              Tin vịt 

              Ghệ nhí hay vào tụ điểm đông
              Hơi đâu bận bịu chuyện tìm chồng
              Ăn hàng thõa dạ đời sung sướng
              Tán gẫu vui mồm sống khoẻ không
              Liếc mắt bao chàng thương để ý
              Cong môi lắm gã muốn chìu lòng
              Nhiều người thích ả phao tin vịt
              Gái ế huynh Hùng Lão Trạc mong.

              Vancali 12.24.08

              Giáng sinh vui vẻ ...hì hì ...




              KHI SẠCH TÚI

              Hắt hiu đêm lạnh lúc vào đông
              Muốn khỏi co ro phải kiếm chồng
              Cẳng gác đêm xuân mê hết cỡ
              Tay mò túi bạc hỏi còn không ?
              Việc nhà anh gánh gồng trăm thứ
              Hàng chợ em vơ vét thật lòng
              Đồng vợ đồng chồng khi sạch túi
              Đem về lẹ lẹ kẻo em mong.

               
              Lá chờ rơi 27/12/08
               
              Chaò Bác Lá , em mạo muội hỏi Bác nếu phiền lòng Bác coi như hỏng có nhe...
              Thầy em dặn là khi mình ra bài xướng nên tìm vần cho nhiều người họa , và cho mình , có nghỉa là mình ra bài xướng phải có (ít nhất một bài ) bài họa cùng vần bài xướng , chứ mình làm khó người ra vần bể đầu mà mình không họa lại được thì không có bạn chơi với mình , theo kinh nghiệm của Bác  , Bác nghĩ sau.....?
              Vì cháu thấy có người chỉ tung mà không hứng..?..hỏng lẻ thầy cháu nói.....?
              Chúc Bác cùng quí bạn Happy New Year ( Vì gần hết năm cũ nên cháu hỏi cho xong qua năm mới học hỏi mới )
              Thân chào Bác Lá.

              Theo sự nhận sét của riêng em thì thầy của tỷ đúng đó , bởi gì mình tung bài xướng
              rồi không đáp lễ cũng hơi buồn lòng bạn chơi khổ công họa bài xướng , ai ăn sò bắt mình đổ vỏ cũng hỏng công bằng ,ý thầy của tỷ nói là mình làm khó người là làm khó chính mình vậy hì hì...hỏng biết Bác Lá nghĩ sao nè???????
              Nói đi nói lại mình phài họa dàp lễ bài tin vịt nè hì hì....


              Một tấm chồng

              Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
              Cũng muốn như ai một tấm chồng
              Sợ bướm bay đi cùng nắng hạ
              Lo người để lại với tình không
              Đặt tài ra xỉu đau buồn dạ
              Ước đỏ thành đen quặng nhói lòng
              Hạnh-phúc trăm năm nào dám nhẹ
              Song đường cuối lại dạ hoài mong

              Vancali 12.29.08

              Chúc quí bạn ngày vui hì hì...
               
               GÌ
              CHẲNG   MONG
              Đón xuân khách viếng thật là đông.
              Xấp lớp người xe tựa chất chồng.
              Quần áo lượt là phô khắp ngõ.
              Phấn son ngào ngạt tận từng không
              Em cười toe tét cười căng bụng
              Anh nói hả hê nói ấm lòng.
              Thỏa mái vô tư ngày tết nhất
              Tha hồ vung vít chẳng gì mong
              TRẦN      HÙNG
              MẠNH
              T
              |
              |
              |
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 10:41:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
              #37
                Trần Mạnh Hùng 30.12.2008 12:02:19 (permalink)
                0


                LỜI CÁM ƠN !
                Đường em đường mía thật đường quê !
                Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
                Thân phượng thân rồng không kén chọn,
                Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
                Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
                Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
                Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
                Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
                 
                                      nhã uyên
                (
                O
                (()   )
                                                      O o                               
                    )     () o  
                (     o )      )
                  O     )

                (     o      0
                0   O
                )   O
                ()   ( o  ) 
                  o)
                __O__
                TẤM       ÁO      QUÊ
                Em ở Đô Thành vẫn dáng quê.
                Hồn nhiên chất phát chỗ nào chê.
                Công ngôn cha dạy tròn trung hiếu.
                Dung hạnh mẹ chăm giữ nếp nề.
                Trí cả băng ngàn đè sóng biển.
                Tài cao vượt núi bẻ sừng tê.
                Tuổi thơ tuy vậy còn e lệ.
                Vẻ đẹp nhu mì vạt áo quê
                Trần  Mạnh  Hùng
                }{___}{___}{
                (____________)
                {} 30.12.2008  {}

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 12:26:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #38
                  nha uyen 30.12.2008 12:38:10 (permalink)
                  0


                  LỜI CÁM ƠN !
                  Đường em đường mía thật đường quê !
                  Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
                  Thân phượng thân rồng không kén chọn,
                  Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
                  Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
                  Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
                  Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
                  Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
                   
                                        nhã uyên


                  Người lính
                  TÌNH QUÊ
                   
                  Đời anh đời lính sống đời quê
                  Dạo bước phong trần chẳng dám chê.
                  Băng rừng, vượt núi khi đã chọn
                  Gát súng, làm thơ cũng không nề.
                  Người xướng thiết tha chờ man mác...
                  Kẻ họa thâm tình đợi tái tê...
                  Xướng họa xong rồi ôm súng tiếp
                  Hành trang đầy "cóc" cũng tình quê!


                   TÌNH QUÊ !
                   
                  Ơn người vương vấn chút tình quê.
                  Thơ thẩn đôi lời hổng trách chê.
                  Tình lính tình quê luôn khắng khít'
                  Ba lô con cóc cũng không nề.
                  Xuân về trăm thứ đều thấy thiếu,
                  Khổ nhất cũng là thiếu chữ tê (tiền)
                  Chẳng thể gởi nhiều quà đến lính,
                  Mong người nhận chút tấm lòng quê !
                   
                                                     nha uyen




                  Toàn ở vườn nhà đấy, tặng Lính và các bạn Lính ,chúc vui, NU
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 12:46:50 bởi nha uyen >
                  #39
                    nha uyen 30.12.2008 12:55:09 (permalink)
                    0
                    LỜI CÁM ƠN !

                    Đường em đường mía thật đường quê !
                    Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
                    Thân phượng thân rồng không kén chọn,
                    Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
                    Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
                    Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
                    Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
                    Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
                     
                                          nhã uyên

                    ĐƯỢM CHẤT QUÊ

                    Mộc mạc thơ người đượm chất quê
                    Màng chi thế thái tiếng khen chê
                    Đông đào, tây liễu người tìm lại
                    Bắc vũ, xuân phong khách kéo về
                    Lục bát nối câu lo chữ khó
                    Đường thi xướng hoạ...ngại vần "tê"
                    Có đâu lại ngại nhà tôm, vịt
                    Tôm, vịt mời nhau nhấp chén hề...

                    Hàn Phong

                    Hoạ "xuất vận" cho thoải mái chút nhé Nhã Uyên



                    LỜI XIN LỖI.
                     
                    Chỉ là mình tự nhận mình quê.
                    Nói trước cho người khỏi phải chê.
                    lỡ trót sinh ra nơi gốc rạ
                    Rộng lòng quân tử chẳng câu nê.
                    Đường thi có biết bao nhiêu vận,
                    Hà cớ gì người ngán vận tê ?
                    Nếu vậy cho Uyên xin lỗi nhé ,
                    Lần sau sẽ hổng viết thơ quê !
                     
                                                 nha uyen
                    #40
                      nha uyen 30.12.2008 13:24:07 (permalink)
                      0


                      LỜI CÁM ƠN !
                      Đường em đường mía thật đường quê !
                      Cảm kích ơn người hổng nỡ chê,
                      Thân phượng thân rồng không kén chọn,
                      Nhà tôm  nhà vịt chẳng câu nề.
                      Thâm tình day dứt ơn đền đáp,
                      Nghĩa nặng chưa tròn dạ tái tê.
                      Dẫu có mê thơ lòng vẫn nhớ
                      Thơ mình vẫn mãi chỉ thơ quê !
                       
                                            nhã uyên
                      (
                      O
                      (()   )
                                                            O o                               
                          )     () o  
                      (     o )      )
                        O     )

                      (     o      0
                      0   O
                      )   O
                      ()   ( o  ) 
                        o)
                      __O__
                      TẤM       ÁO      QUÊ
                      Em ở Đô Thành vẫn dáng quê.
                      Hồn nhiên chất phát chỗ nào chê.
                      Công ngôn cha dạy tròn trung hiếu.
                      Dung hạnh mẹ chăm giữ nếp nề.
                      Trí cả băng ngàn đè sóng biển.
                      Tài cao vượt núi bẻ sừng tê.
                      Tuổi thơ tuy vậy còn e lệ.
                      Vẻ đẹp nhu mì vạt áo quê
                      Trần  Mạnh  Hùng
                      }{___}{___}{
                      (____________)
                      {} 30.12.2008  {}
                      TÌNH QUÊ !
                       
                      Vẫn là hồn hậu chút chân quê !
                      Thơ ruộng hoa đồng chẳng sợ chê.
                      Nắng gió đêm ngày đâu quản ngại
                      Tuyết sương khuya sớm cũng không nề.
                      Thương ai xa xứ buồn xuân đến
                      Nhớ kẻ quê người dạ tái tê
                      Xuân đến hương xuân bay khắp chốn,
                      Tâm tình trang trải chút tình quê !
                       
                                            nha uyen
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 13:36:58 bởi nha uyen >
                      #41
                        banglang07 30.12.2008 16:42:17 (permalink)
                        0

                        #42
                          Trần Mạnh Hùng 31.12.2008 07:58:31 (permalink)
                          0
                          Chịu trận
                           
                          Vụng lời chịu trách biết làm sao
                          Chả dám chứ đâu phải với cao
                          Hai quý phu nhân tình chót vót
                          Một mình gã ấy tính ào ào
                          Các nàng thơ thả như diều bổng
                          Còn gã câu buông chỉ cánh nhào
                          Thôi thế thì thôi thôi cũng chịu
                          Mình gây nên tội biết làm sao /.

                          Trạc Tuyền


                          CHẲNG LÀM SAO

                          Làm sao thời cũng chẳng làm sao*
                          Ai nói gì đâu chuyện thấp cao
                          Do gã Hùng râu bày rắc rối
                          Thả con vần Trắc chạy ồn ào
                          Khó chơi nên xúm nhau bàn tán
                          Không thích thì cho nó lộn nhào
                          Mọi việc kể như đà kết thúc

                          Làm sao thời cũng chẳng làm sao.

                          Lá chờ rơi 30/12/08 BN

                          * thơ bắt quàng bình dân :
                           
                          Làm sao cũng chẳng làm sao
                          Nếu có bề nào cũng chẳng làm chi
                          Làm chi cũng chẳng làm chi
                          Nếu có bề gì cũng chẳng làm sao
                           
                          Làm sao cũng chẳng làm sao
                          v.v.



                          LỠ Ế SAO
                          Em chả lấy chồng - cứ thế sao?
                          Làm như mới lớn - giá treo cao. 
                          Miệng leo lẻo chối vờ chưa thích
                          Bụng khóai mê tơi tưởng vỡ ào.
                          Em hứng giả ngơ như hụt hẫng
                          Em tung khóai trí đến lăn nhào
                          Có người đến hỏi làm e thẹn
                          Em chả lấy chồng: lỡ ế sao?
                          Trần Mạnh Hùng
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 08:12:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #43
                            vancali96 31.12.2008 08:02:33 (permalink)
                            0
                              
                             
                            Ngăn cách

                            Yêu người muốn được cùng hơi thở
                            Viễn xứ  hoài trông lòng mãi nhớ
                            Tuyết phủ che đường giận cách xa
                            Sương giăng khuất lối hờn ngăn trở
                            Bao lần hạ đến dáng chờ mong
                            Mấy lượt thu qua hình nhắc nhở
                            Lất phất mưa rào lạnh buốt tim
                            Đêm về gác vắng buồn không hở ?

                            Vanali 12.28.08


                            TÌNH NGHẸN THỞ
                             
                            Tình chẳng nên duyên tình nghẹn thở
                            Nói làm sao hết niềm nhung nhớ
                            Ai đời chưa họp đã dang xa

                            Sao chẳng chia ly mà cách trở
                            Tay kiếm vòng tay phút ngậm ngùi
                            Mắt nhìn trong mắt dòng nham nhở
                            Âm thầm nuôi một mối tình câm
                            Biết đến khi nao lòng hớn hở !

                            Lá chờ rơi 29/2/08

                            Thôi cho xin. Cái trò vần trắc khó xơi quá.


                             Xin lỗi Bác Lá nhe , tại huynh Hùng bày đầu em hỏng biết à nha  hì hì...


                             Chaò Bác Lá , em mạo muội hỏi Bác nếu phiền lòng Bác coi như hỏng có nhe...
                            Thầy em dặn là khi mình ra bài xướng nên tìm vần cho nhiều người họa , và cho mình , có nghỉa là mình ra bài xướng phải có (ít nhất một bài ) bài họa cùng vần bài xướng , chứ mình làm khó người ra vần bể đầu mà mình không họa lại được thì không có bạn chơi với mình , theo kinh nghiệm của Bác  , Bác nghĩ sau.....?
                            Vì cháu thấy có người chỉ tung mà không hứng..?..hỏng lẻ thầy cháu nói.....?
                            Chúc Bác cùng quí bạn Happy New Year ( Vì gần hết năm cũ nên cháu hỏi cho xong qua năm mới học hỏi mới )
                            Thân chào Bác Lá.

                            KHÔNG CHỖ HỞ

                            Đêm xuống thấp hòa vào nhịp thở
                            Như lời ru dắt về niềm nhớ.
                            Bồng bềnh say đắm thuở ban đầu
                            Trôi nổi cơn mê khi cách trở.
                            Em nóng bỏng vòng tay thiết tha.
                            Em kiều diễm nét mày nhăn nhở
                            Anh như mê đắm đuối tình sâu
                            Đóng kín trái tim không chỗ hở

                            Trần Mạnh Hùng

                                                                                   ĐÊM ĐÔNG !
                             
                                                                        Nhớ lắm buổi nào cùng nhịp thở !
                                                                       Đường chia hai ngả lòng luôn nhớ.
                                                                       Nhạn xa cách nhạn bỡi đường bay,
                                                                            Đò vội xa bờ tình cách trở.
                                                                         Lá rụng ngoài sân tim nhói đau 
                                                                       Giọt sầu loang mặt hoa nham nhở
                                                                          Tình xa ! ai gảy khúc tình xa !
                                                                           AI khóc ? ai vui ? ai hớn hở ?
                             
                                                                                                nha uyen
                             

                            Chết em gùi , đúng là gây sóng gặp Ba...õ , hỏng còn cọng tóc nào để họa đám lễ đây chời....cho em suy nghĩ gùi em trã lời nhe(em ghét chị Bảo L. hỏi làm chi cho gắc rối)
                            Chúc quí bạn Happy Neww Year.

                             
                            Cho em trả nợ vần trắc này cho xong nợ năm nay chứ hong xui lém hì hì....

                            Thệ ước

                            Vắng anh gối chiếc buồn than thở
                            Ấp ủ trong tim nhiều chuyện nhớ
                            Tại số không may lắm nhọc nhằn

                            Hay duyên chẳng hợp đầy trăn trở
                            Ở đây mỗi tối vẫn mơ nhè
                            Chốn ấy bao ngày đâu biết nhở
                            Lá rụng xa cành mãi vấn vương

                            Còn đâu thệ ước ngày xưa hở


                            Vancali 12.30.08


                            Con một ngày nửa là New Year rồi chúc Bác Lá cùng huynh Hùng và quí bạn năm mới an-khang , thịnh vượng.

                            2009
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 08:32:10 bởi vancali96 >
                            #44
                              nha uyen 31.12.2008 08:15:15 (permalink)
                              0
                              ui, lo trả nợ rùi quýnh quáng hả ? chúc Bác Lá với huynh Hùng mà dzô nhà U chúc ? làm U mừng hụt ,hihi
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 08:31:14 bởi nha uyen >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 125 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9