** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 125 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 07.01.2009 04:56:17 (permalink)
0
Khóai Ăn Sang
Khóai ăn sang mỗi sáng ăn khoai.
Nhàn nhã phong lưu chả kém ai.
Ngây ngất rờ làn da trắng nõn.
Mê ly cắn thớ thịt hồng hây
Lim dim thưởng thức trong say đắm.
Ngất ngưởng mơ màng chốn mộng nhai 
Chiêu ngụm trà tàu sao ngọt thế.
Tần mần bóc nắn đã đôi tay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:49:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
#76
    nha uyen 07.01.2009 11:23:12 (permalink)
    0
    SẼ ĐƯỢC
     
    Xa xôi cách trở vạn trùng dương
    Gửi chút tình riêng chút nhớ thương
    Nắng sớm tô mầu hoa sắc thắm
    Mưa chiều thả nhẹ sợi tơ vương
    Xuân về thôn xóm vàng mai nở
    Tết đến thiệp hồng gửi khắp phương
    Có ước có mong thời có được
    Ngắm trăng uống rượu vịnh thơ Đường.
     
                                      nha uyen


               CHÚC TẾT

    Nơi nầy nơi đó cách trùng dương
    Tết đến tỏ lòng gởi nhớ thương
    Chén rượu ân tình hoài dạ khắc
    Câu thơ tình nghĩa mãi lòng vương
    Cầu cho Tết đến hồng muôn ngã
    Chúc đặng Xuân về xanh khắp phương
    Cũ kiệu dưa leo cùng nhẩm nhí
    Ta vui qua lại vịnh thơ Đường

                       Thanh Huy

     
    THƯ XUÂN
     
    Ta vui qua lại vịnh thơ Đường
    Tình thắm thơ đầy gửi bốn phương
    Tết đến em thơ mừng áo mới
    Xuân về cô gái mộng tơ vương
    Lối xưa ghi dấu lời hò hẹn 
    Đường cũ chạnh lònh nôi nhớ thương
    Đây đó xa xôi ngàn dặm cách
    Nỗi niềm trải rộng mấy trùng dương !
     
                       nha uyen
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 11:26:29 bởi nha uyen >
    #77
      nha uyen 07.01.2009 11:30:15 (permalink)
      0
      Khóai Ăn Sang
      Khóai ăn sang mỗi sáng ăn khoai.
      Nhàn nhã phong lưu chả kém ai.
      Ngây ngất rờ làn da nóng hổi.
      Mê ly cắn thớ thịt hương bay
      Lim dim thưởng thức trong say đắm.
      Ngất ngưởng mơ màng chốn mộng nhai 
      Chiêu ngụm trà tàu sao ngọt thế.
      Tần mần bóc nắn đã đôi tay
      Trần Mạnh Hùng


       
      BỮA SÁNG NHÀ EM
       
      Anh luôn thích được sáng ăn khoai
      Cứ thích những gì hổng giống aiGỡ chậm vỏ ngoài anh nói nhỏKhoai thơm như má bé hây hâyĂn khoai mà tưởng chừng ăn cỗThích thú mơ màng nhỏ nhẹ nhaiKhoai nghệ trà sen luôn có sẳnEm làm ngày một riết quen tay.                          nha uyen 
      #78
        Trần Mạnh Hùng 07.01.2009 11:36:31 (permalink)
        0






        _____________________________


        CHUYỆN XA VỜI
        Đón mừng trừ tịch bóng và ta
        Pháo giả bên thêm lẫn lá hoa.
        Thức đến giao thừa khai bút giấy...
        Uống tràn cung bậc thóat cung đà...
        Ngày mai mùng một còn trong sở.
        Sáng mốt mùng hai vẫn thế mà.
        Rồi lại nối ngày mùng mấy nhỉ?
        Hơi đâu nhớ chuyện quá vời xa
        Trần Mạnh Hùng
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 21:02:26 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #79
          nha uyen 07.01.2009 18:45:50 (permalink)
          0
          HỎI BẠN
           
          Mạo muội đôi lời nhé bạn Uyên
          Cảm thông dùm tớ chớ nên phiền
          Xuân sang mấy bận hôn màu tóc?
          Sức được bao hồi cụng sắc duyên?
          Dạo bước vườn hồng gai có thép?
          Thả hồn thân liễu lá còn tiên?
          Mốt mai gặp mặt thì ta biết
          Khỏi ngở ngàn nhau nữ sĩ hiền.
           
          Nguyên Hải
           
           
          MÌNH THƯA
           
          Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
          Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
          Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
          Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
          Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
          Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
          Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
          Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
           
          Nguyên Hải


          TRẢ LỜI
           
          Võ vẽ dăm câu chữ thánh hiền
          Quê mùa cục mịch chẳng như tiên
          Vườn thơ vui bước câu thơ phú
          Chẳng ước mơ gì chữ nợ duyên
          Mấy bận xuân qua hông đếm xuể
          Lúc quên lúc nhớ bạn đừng phiền
          Tình thơ thắm thiết vần thi họa
          Mong bạn mãi là bạn của Uyên.
           
                                  nha uyen
          #80
            NGUYÊN HẢI 07.01.2009 19:43:49 (permalink)
            0







             
            BÁI SƯ

             
            Bạn trả lời thơ khéo quá chừng
            Đọc rồi ngâm ngẫm thấy mà hưng
            Một bồ thiên hạ hoài công học *
            Mấy chữ nàng Uyên thoáng hoạ tưng
            Đảo vận chơi xuân tài trốn tuổi
            Né tình dạy Hải nết đùa...xưng
            Mốt mai hạnh ngộ đây xin bái
            Sư phụ-nương ta, mở tiệc mừng.
             
            Nguyên Hải
             










                                    *  Thiên hạ chia nhau có một bồ = Cao Bá Quát
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:47:08 bởi NGUYÊN HẢI >
            #81
              nha uyen 07.01.2009 23:25:20 (permalink)
              0
              BÁI SƯ
              Bạn trả lời thơ khéo quá chừng
              Đọc rồi ngâm ngẫm thấy mà hưng
              Một bồ thiên hạ hoài công học *
              Mấy chữ nàng Uyên thoáng hoạ tưng
              Đảo vận chơi xuân tài trốn tuổi
              Né tình dạy Hải nết đùa...xưng
              Mốt mai hạnh ngộ đây xin bái

              Sư phụ-nương ta, mở tiệc mừng.
               
              Nguyên Hải 
               
              HỔNG DÁM ! HỔNG DÁM !
               
              Học đây củmg có học cầm chừng
              Thế sự suy tàn đến thịnh hưng
              Cụ Quát một mình ôm bồ chữ
              Một bồ thiên hạ phải tưng tưng
              Thơ văn vốn dĩ đâu nề tuổi
              Phận kém tài hèn chẳng dám xưng
              Nếu có cơ may ta gặp mặt
              Ngại chi chẳng mở tiệc ăn mừng .
               
                                                   nha uyen
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 23:26:54 bởi nha uyen >
              #82
                nha uyen 08.01.2009 07:24:19 (permalink)
                0
                 


                 




                _____________________________



                CHUYỆN XA VỜI
                Đón mừng trừ tịch bóng và ta
                Pháo giả bên thêm lẫn lá hoa.
                Thức đến giao thừa khai bút giấy...
                Uống tràn cung bậc thóat cung đà...
                Ngày mai mùng một còn trong sở.
                Sáng mốt mùng hai vẫn thế mà.
                Rồi lại nối ngày mùng mấy nhỉ?
                Hơi đâu nhớ chuyện quá vời xa
                Trần Mạnh Hùng
                 
                CẢ NGHĨ !
                 
                Nghĩ trước một năm đâu đã xa
                Trăm năm còn có nữa kia mà
                Nghĩ nhiều nghĩ ít đều lo nghĩ
                Nước đến nơi chân chạy lỡ đà
                Tống cựu nghinh tân thông lệ tốt
                Đông tàn xuân đến đẹp muôn hoa
                Ước mơ, hoài bão còn xa lắc
                Đêm vắng trăng tàn ta với ta !
                 
                                            nha uyen
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 07:25:58 bởi nha uyen >
                #83
                  nha uyen 09.01.2009 07:50:38 (permalink)
                  0
                  Lưu ý ! Lưu ý ! Cám ơn !

                  Bài này cũng thuộc loại làm chơi. Bắt chước thơ của Vương Bột nhiều hơn tí nữa là :
                   
                  4 câu trên Niêm theo 1-4 2-3, có 3 vần « U » thanh Trắc
                  4 câu dưới Niêm theo 1-3 2-4, có 3 vần « U » thanh Bằng
                   
                  Bạn nào ham vui muốn bắt chước thì cứ tự tiện, nếu không sợ bị chê cười. Vì các lò thơ theo Niêm Luật của giới khoa cử ngày xưa thì chỉ chấp nhận duy nhất một phép Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7.
                  Nhưng xin yên trí là cách (Niêm+Vần) chúng ta chơi đây vẫn theo đúng phép chơi của các đại thi gia đời Đường.
                  Vì nội dung mang tính chất trào lộng nên gửi một bản cho Gánh Đường Thùng. Nếu Van-cà-ry vì thấy nó cay hơn cà-ry nhà nên không thích, thì sẽ đem ra.
                  Thân mến.


                  THÍCH GÁI Ù !

                  Biếng ăn thì lại càng siêng ngủ
                  Ngủ cũng như ăn* nên mập ú
                  Cử ngọt cử chua bụng vẫn thèm
                  Nhai dòn nhai cứng răng còn đủ
                  Kiêng ăn nhịn uống bấy nhiêu lâu
                  Ngóng mối chờ mai đã mấy thu
                  Mơ tiên gọi khách ru hồn bướm
                  Kiếp tục chờ ai thích gái ù !
                   
                  Lá chờ rơi 09/01/09
                   
                  * thành ngữ Pháp Qui dort dîne = Ngủ là Ăn




                  KIẾP MÁ Ù
                   
                  Ăn thì rất ít chỉ ham ngủ
                  Ấy vậy mà người sao mập ú
                  Ngọt hổng có thèm chỉ thích chua
                  Me xoài cốc ổi nhà sẵn đủ
                  Uống trà giảm béo thiệt là lâu
                  Uống riết từ xuân cho tới thu
                  Hết tiền mập vẫn nguyên là mập
                  Tủi phận buồn thiu kiếp má ù
                                                     nha uyen
                   
                  Em cũng ham dzui nên cho em theo Bác mí nha,hihi nha uyen
                  #84
                    nha uyen 09.01.2009 08:40:10 (permalink)
                    0



                    Rất cám ơn anh bài thơ thật hay và đầy tâm sự, U xin phép được viết lại, anh xem có đẹp kg,chúc anh luôn vui,đàn hay chứ hổng kêu tịch tịch nữa,hihi NU
                    #85
                      vancali96 09.01.2009 11:04:18 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nha uyen

                      Lưu ý ! Lưu ý ! Cám ơn !

                      Bài này cũng thuộc loại làm chơi. Bắt chước thơ của Vương Bột nhiều hơn tí nữa là :
                       
                      4 câu trên Niêm theo 1-4 2-3, có 3 vần « U » thanh Trắc
                      4 câu dưới Niêm theo 1-3 2-4, có 3 vần « U » thanh Bằng
                       
                      Bạn nào ham vui muốn bắt chước thì cứ tự tiện, nếu không sợ bị chê cười. Vì các lò thơ theo Niêm Luật của giới khoa cử ngày xưa thì chỉ chấp nhận duy nhất một phép Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7.
                      Nhưng xin yên trí là cách (Niêm+Vần) chúng ta chơi đây vẫn theo đúng phép chơi của các đại thi gia đời Đường.
                      Vì nội dung mang tính chất trào lộng nên gửi một bản cho Gánh Đường Thùng. Nếu Van-cà-ry vì thấy nó cay hơn cà-ry nhà nên không thích, thì sẽ đem ra.
                      Thân mến.


                      THÍCH GÁI Ù !

                      Biếng ăn thì lại càng siêng ngủ
                      Ngủ cũng như ăn* nên mập ú
                      Cử ngọt cử chua bụng vẫn thèm
                      Nhai dòn nhai cứng răng còn đủ
                      Kiêng ăn nhịn uống bấy nhiêu lâu
                      Ngóng mối chờ mai đã mấy thu
                      Mơ tiên gọi khách ru hồn bướm
                      Kiếp tục chờ ai thích gái ù !
                       
                      Lá chờ rơi 09/01/09
                       
                      * thành ngữ Pháp Qui dort dîne = Ngủ là Ăn


                      KIẾP MÁ Ù
                       
                      Ăn thì rất ít chỉ ham ngủ
                      Ấy vậy mà người sao mập ú
                      Ngọt hổng có thèm chỉ thích chua
                      Me xoài cốc ổi nhà sẵn đủ
                      Uống trà giảm béo thiệt là lâu
                      Uống riết từ xuân cho tới thu
                      Hết tiền mập vẫn nguyên là mập
                      Tủi phận buồn thiu kiếp má ù
                                                         nha uyen
                       
                      Em cũng ham dzui nên cho em theo Bác mí nha,hihi nha uyen 

                       
                        Gái đẹp ăn hàng
                       
                      Gái đẹp ăn hàng thêm thích ngủ
                      Thân gầy dạo trước nay tròn ú
                      Ba khen tướng gọn má hồng tươi
                      Chị bảo người xinh răng trắng đủ
                      Ghé miễu cầu duyên chờ trống mõ
                      Về nhà đón phận đợi trăng thu
                      Mua quà đãi bạn tình không đến
                      Sợ bỏ mồm xơi bụng ú ù
                       
                      Vancali 1.8.09
                       
                      #86
                        HÀN PHONG 09.01.2009 16:32:25 (permalink)
                        0


                        SẼ ĐƯỢC
                         
                        Xa xôi cách trở vạn trùng dương
                        Gửi chút tình riêng chút nhớ thương
                        Nắng sớm tô mầu hoa sắc thắm
                        Mưa chiều thả nhẹ sợi tơ vương
                        Xuân về thôn xóm vàng mai nở
                        Tết đến thiệp hồng gửi khắp phương
                        Có ước có mong thời có được
                        Ngắm trăng uống rượu vịnh thơ Đường.
                         
                                                          nha uyen

                        KHI NGƯỜI TRỞ LẠI

                        Buổi ấy người đi cách viễn dương
                        Bỏ thơ, bỏ nhạc, bỏ người thương
                        Sông xưa cô quạnh buồn man mác
                        Bến cũ u hoài nỗi vấn vương
                        Đôi mắt mòn trông nơi đất khách
                        Bàn chân mỏi bước chốn tha phương
                        Vọng Phu tưởng đã rêu phong đá
                        Đâu biết ngụa xưa vẫn nhớ đường*

                        Hàn Phong
                        * Ngựa quen đường cũ

                        Thấy bài thơ của NU ngộ ngộ nên hoạ chứ hổng ăn nhập vô đâu cả : ).

                        #87
                          Trần Mạnh Hùng 09.01.2009 21:01:23 (permalink)
                          0
                          Lưu ý ! Lưu ý ! Cám ơn !

                          Bài này cũng thuộc loại làm chơi. Bắt chước thơ của Vương Bột nhiều hơn tí nữa là :
                           
                          4 câu trên Niêm theo 1-4 2-3, có 3 vần « U » thanh Trắc
                          4 câu dưới Niêm theo 1-3 2-4, có 3 vần « U » thanh Bằng
                           
                          Bạn nào ham vui muốn bắt chước thì cứ tự tiện, nếu không sợ bị chê cười. Vì các lò thơ theo Niêm Luật của giới khoa cử ngày xưa thì chỉ chấp nhận duy nhất một phép Niêm theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7.
                          Nhưng xin yên trí là cách (Niêm+Vần) chúng ta chơi đây vẫn theo đúng phép chơi của các đại thi gia đời Đường.
                          Vì nội dung mang tính chất trào lộng nên gửi một bản cho Gánh Đường Thùng. Nếu Van-cà-ry vì thấy nó cay hơn cà-ry nhà nên không thích, thì sẽ đem ra.
                          Thân mến.


                          THÍCH GÁI Ù !

                          Biếng ăn thì lại càng siêng ngủ
                          Ngủ cũng như ăn* nên mập ú
                          Cử ngọt cử chua bụng vẫn thèm
                          Nhai dòn nhai cứng răng còn đủ
                          Kiêng ăn nhịn uống bấy nhiêu lâu
                          Ngóng mối chờ mai đã mấy thu
                          Mơ tiên gọi khách ru hồn bướm
                          Kiếp tục chờ ai thích gái ù !
                           
                          Lá chờ rơi 09/01/09
                           
                          * thành ngữ Pháp Qui dort dîne = Ngủ là Ăn

                          KIẾP MÁ Ù
                           
                          Ăn thì rất ít chỉ ham ngủ
                          Ấy vậy mà người sao mập ú
                          Ngọt hổng có thèm chỉ thích chua
                          Me xoài cốc ổi nhà sẵn đủ
                          Uống trà giảm béo thiệt là lâu
                          Uống riết từ xuân cho tới thu
                          Hết tiền mập vẫn nguyên là mập
                          Tủi phận buồn thiu kiếp má ù
                                                             nha uyen
                           
                          Em cũng ham dzui nên cho em theo Bác mí nha,hihi nha uyen
                           
                          Gái đẹp ăn hàng
                           
                          Gái đẹp ăn hàng thêm thích ngủ
                          Thân gầy dạo trước nay tròn ú
                          Ba khen tướng gọn má hồng tươi
                          Chị bảo người xinh răng trắng đủ
                          Ghé miễu cầu duyên chờ trống mõ
                          Về nhà đón phận đợi trăng thu
                          Mua quà đãi bạn tình không đến
                          Sợ bỏ mồm xơi bụng ú ù
                           
                          Vancali 1.8.09
                           
                          Chúc Bác ngày vui  hì hì
                           
                           
                           
                          ()
                          ____oOo____
                          MUỐN CHẠY Ù
                          Cái khóai nhất đời ăn với ngủ
                          Ăn ngon ngủ nướng thân phì ú
                          Mất ăn một miếng giận tràn hơi
                          Thẳng giấc cả đêm chưa gáy đủ.
                          Trắng đục thân ngà như mỡ đông
                          Vàng lơ mắt ngọc nhuộm màu thu
                          Rung rinh rủng rỉnh đôi mông phệ.
                          Ngắm ảnh trong gương muốn chạy ù
                          TMH
                          T M H
                          T  M  H 
                          T   M   H
                          ||||||||||||||||||||||||
                          _O_____O_____O_
                          {}                    {}
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 00:34:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
                          #88
                            nha uyen 10.01.2009 07:43:01 (permalink)
                            0
                            KHI NGƯỜI TRỞ LẠI

                            Buổi ấy người đi cách viễn dương
                            Bỏ thơ, bỏ nhạc, bỏ người thương
                            Sông xưa cô quạnh buồn man mác
                            Bến cũ u hoài nỗi vấn vương
                            Đôi mắt mòn trông nơi đất khách
                            Bàn chân mỏi bước chốn tha phương
                            Vọng Phu tưởng đã rêu phong đá
                            Đâu biết ngụa xưa vẫn nhớ đường*

                            Hàn Phong



                            NHỚ NGƯỜI XƯA
                             
                            Biển chiều rợp bóng rặng thùy dương
                            Nghe gió vọng lời ai nhớ thương
                            Người cách xa người đàn lạc phím
                            Mộng tàn mơ úa lệ sầu vương
                            Văn Quân ray rứt tình Tư Mã
                            Lối cũ mong chờ gót viễn phương
                            Chim lỡ xa bầy còn nhớ tổ
                            Nẻo về ai lại nỡ quên đường !
                             
                                                nha uyen
                            #89
                              NGUYÊN HẢI 10.01.2009 08:15:23 (permalink)
                              0
                              KHI NGƯỜI TRỞ LẠI

                              Buổi ấy người đi cách viễn dương
                              Bỏ thơ, bỏ nhạc, bỏ người thương
                              Sông xưa cô quạnh buồn man mác
                              Bến cũ u hoài nỗi vấn vương
                              Đôi mắt mòn trông nơi đất khách
                              Bàn chân mỏi bước chốn tha phương
                              Vọng Phu tưởng đã rêu phong đá
                              Đâu biết ngụa xưa vẫn nhớ đường*

                              Hàn Phong



                              NHỚ NGƯỜI XƯA
                               
                              Biển chiều rợp bóng rặng thùy dương
                              Nghe gió vọng lời ai nhớ thương
                              Người cách xa người đàn lạc phím
                              Mộng tàn mơ úa lệ sầu vương
                              Văn Quân ray rứt tình Tư Mã
                              Lối cũ mong chờ gót viễn phương
                              Chim lỡ xa bầy còn nhớ tổ
                              Nẻo về ai lại nỡ quên đường !
                               
                                                  nha uyen





                               






















                              ĐÒI...
                               
                              Dùm ơn trả lại cái vần ương
                              Hải xướng nên chi phải bắt thường
                              Gió lạnh trêu hoài thân liễu yếu
                              Mình ngồi đòi miết dáng người thương
                              Xuân về cho gởi lời thăm chúc
                              Tết lại dâng mời chén rượu hương
                              Nhưng cũng không quên đòi cái chữ
                              Dùm ơn trả Hải những vần ương.
                               
                              Nguyên Hải











                              Cho Nguyên Hải đùa chút cho vui nghe  quý anh chị Hàn Phong và Nhã Uyên, Chữ của thánh Hiền mà, phải chi của Hải mà đòi.
                              Kình chúc anh năm mới vui  trẻ khỏe hạnh phúc thắng lợi.


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 08:26:53 bởi NGUYÊN HẢI >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 125 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9