** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 125 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
HÀN PHONG 10.01.2009 09:27:50 (permalink)
0

ĐÒI...

 
Dùm ơn trả lại cái vần ương
Hải xướng nên chi phải bắt thường
Gió lạnh trêu hoài thân liễu yếu
Mình ngồi đòi miết dáng người thương
Xuân về cho gởi lời thăm chúc
Tết lại dâng mời chén rượu hương
Nhưng cũng không quên đòi cái chữ
Dùm ơn trả Hải những vần ương.
 
Nguyên Hải


TÍNH ẨM ƯƠNG

Bởi cái nhà này tính ẩm ương
Chữ đâu mà lại bắt bồi thường
Chưa chi kêu ỏm nên thêm ghét
Mới gặp đòi liền đố dám thương
Chắc hẳn "nhàn cư vi bất thiện"
Phải đâu "hữu xạ tự nhiên hương"
Lần sau gặp mặt em lo...chạy
Bởi cái nhà này tính ẩm ương

Hàn Phong

hoạ vui với thi hữu Nguyên Hải nha, cái vần ương này thiệt tê cả lưỡi, cứng cả hàm

#91
    TTH 10.01.2009 11:52:18 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nha uyen









     
    CẢ NGHĨ !
     
    Nghĩ trước một năm đâu đã xa
    Trăm năm còn có nữa kia mà
    Nghĩ nhiều nghĩ ít đều lo nghĩ
    Nước đến nơi chân chạy lỡ đà
    Tống cựu nghinh tân thông lệ tốt
    Đông tàn xuân đến đẹp muôn hoa
    Ước mơ, hoài bão còn xa lắc
    Đêm vắng trăng tàn ta với ta !
     
                                nha uyen
     


            Gặp nhau
           
    Đêm vắng trăng tàn ta với ta!
    Xuân vui Đường phú vịnh trăng hoa
    Câu thơ tình tứ hoà chung mức
    Chén rượu yêu thương cụng quá đà
    Nam nữ hân hoan tình chia đó
    Anh em ngon ngọt nghĩa chung mà
    Hãy ngây ngất nhớ ngày son sắc
    Vui vẻ chớ lòng nghĩ chuyện xa

                       Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 12:22:20 bởi TTH >
    #92
      NGUYÊN HẢI 10.01.2009 13:08:08 (permalink)
      0




      MÌNH THƯA
       
      Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
      Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
      Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
      Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
      Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
      Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
      Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
      Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
       
      Nguyên Hải


      HỎI

      Người xưng tên Hải, họ là Nguyên
      Chữ nghĩa xem ra bậc thánh hiền
      U sáu hãy còn sung sức chán
      Ơ hai (hay) đã có mối lương duyên?
        (thay bằng "hai" cho chỉnh đối với sáu)
      Hay là đơn độc ngoài thiên lý
      Chẳng lẽ mình ên dưới mái hiên
      Hỏi vậy bởi thương không bởi ghét
      Chớ nên nghi hoặc chớ nên phiền

      Hàn Phong








      THƯA
       
      Tên vậy mà tình chẳng được nguyên
      Lỡ thầy vụng thợ chỉ ngoan hiền
      Giao bôi ngày ấy giờ tan số !?
      Đáo tuế bây giờ buổi nát duyên!
      Vó mõi sơn-hà đời vạn lý
      Chân mòn trọ-thất bóng cùng hiên
      Âm thầm cúi nhận lời thương ghét
      Tâm nhẹ làm vui, dám luy phiền !!!?
       
      Nguyên Hải
       

      (trả lời: HÀN PHONG)






       
      Post #: 61











      RE: Thơ Nguyên Hải - 10.1.2009 12:16:36   









      showPicture("1/10/2009 6:16:36 AM",0,0,0,430636,183)


      NGUYÊN HẢI

      titleAndStar(99,0,false,false,"","")
      Bạn Thân


       

      Bài viết đã đăng: 99
      Gia nhập ngày: 26.12.2007
      Hiện trạng: online

      quote:

      Trích đoạn: HÀN PHONG


      TỰ THUẬT

      Tóc vài sợi bạc dẫu đương xuân
      Nửa cuộc phù hoa vẫn bước dần
      Thi phú mấy câu chưa đúng luật
      Tơ duyên một cặp đã nên vần
      Cơm canh đạm bạc nhờ ơn nước
      Trăng gió ngao du ấy phúc phần
      Quân tử có thương thì...ghé lại
      Mời nhau chén rượu kết tình thân

      Hàn Phong

       
       






      TÌNH  THÂN
       
      Gió lạnh làm người bạc tóc xuân
      Nửa trăm năm nhẹ thoáng qua dần
      Văn hay tứ lạ  cần chi luật
      Nguyệt chuốt, tơ xe đã trọn vần
      Huynh bạn đức dầy ơn vạn kiếp
      Đệ mình duyên hẩm nghĩa không phần
      Lời thăm mấy chữ chào huynh vậy
      Được phép, đệ nầy hứa kết thân.
       
      Nguyên Hải




      #93
        NGUYÊN HẢI 10.01.2009 13:11:57 (permalink)
        0




        Trích đoạn: HÀN PHONG

        ĐÒI...

        Dùm ơn trả lại cái vần ương
        Hải xướng nên chi phải bắt thường
        Gió lạnh trêu hoài thân liễu yếu
        Mình ngồi đòi miết dáng người thương
        Xuân về cho gởi lời thăm chúc
        Tết lại dâng mời chén rượu hương
        Nhưng cũng không quên đòi cái chữ
        Dùm ơn trả Hải những vần ương.

        Nguyên Hải


        TÍNH ẨM ƯƠNG

        Bởi cái nhà này tính ẩm ương
        Chữ đâu mà lại bắt bồi thường
        Chưa chi kêu ỏm nên thêm ghét
        Mới gặp đòi liền đố dám thương
        Chắc hẳn "nhàn cư vi bất thiện"
        Phải đâu "hữu xạ tự nhiên hương"
        Lần sau gặp mặt em lo...chạy
        Bởi cái nhà này tính ẩm ương

        Hàn Phong

        hoạ vui với thi hữu Nguyên Hải nha, cái vần ương này thiệt tê cả lưỡi, cứng cả hàm



        GIỮ CÁI ƯƠNG
         
        Lạ nhỉ huynh mình nói dở ương
        Mượn xài chưa trả phải nên thường
        Ối giời, làng nước coi  ai né
        Đất hởi, dân tình ngó ổng thương !
        Cứ phải nan truy cùng tứ mã
        May còn dị bảo cái ngàn hương
        Ớ huynh Gió Lạnh, kìa sao chạy
        Nguyên Hải thề: quyết giữ cái ương.
         
        Nguyên Hải

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 13:15:47 bởi NGUYÊN HẢI >
        #94
          nha uyen 10.01.2009 15:09:58 (permalink)
          0
          BỚT TAI ƯƠNG
           
          Ai nào có mượn cái vần ương
          Sao dám vào đây bắt phải thường
          To họng dài hơi tài cãi cối
          Lắm lời nhiều chuyện biểu ai thương
          Thơ nhiều mến mộ vì lời đẹp
          Hoa lắm bướm vờn bỡi sắc hương
          Thơ phú vui trao câu xướng họa
          Bớt lời bớt chuyện bớt tai ương


                               nha uyen
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 15:24:14 bởi nha uyen >
          #95
            NGUYÊN HẢI 10.01.2009 15:52:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nha uyen

            BỚT TAI ƯƠNG
             
            Ai nào có mượn cái vần ương
            Sao dám vào đây bắt phải thường
            To họng dài hơi tài cãi cối
            Lắm lời nhiều chuyện biểu ai thương
            Thơ nhiều mến mộ vì lời đẹp
            Hoa lắm bướm vờn bỡi sắc hương
            Thơ phú vui trao câu xướng họa
            Bớt lời bớt chuyện bớt tai ương


                                nha uyen




            RÚT ĐƠN
             
            Khoái chí thơ đường giởn cũng... ương
            Đùa chưa hết mức phải lo thường
            Hụt hơi tức bụng cười nghe rổn
            Hạ bút theo mồm dẽo thấy thương
            Mấy chữ ngo ngoe chi có đẹp
            Năm vần ngọ nguậy lại là hương
            Thì thôi, đây rút đơn thưa kiện
            Hàn-Nhã đằng kia khỏi phải thường.
             
            NGUYÊN HẢI
             

             
             
            #96
              nha uyen 10.01.2009 22:34:32 (permalink)
              0
              CẢ NGHĨ !
               
              Nghĩ trước một năm đâu đã xa
              Trăm năm còn có nữa kia mà
              Nghĩ nhiều nghĩ ít đều lo nghĩ
              Nước đến nơi chân chạy lỡ đà
              Tống cựu nghinh tân thông lệ tốt
              Đông tàn xuân đến đẹp muôn hoa
              Ước mơ, hoài bão còn xa lắc
              Đêm vắng trăng tàn ta với ta !
               
                                          nha uyen
               


                     Gặp nhau
                    
              Đêm vắng trăng tàn ta với ta!
              Xuân vui Đường phú vịnh trăng hoa
              Câu thơ tình tứ hoà chung mức
              Chén rượu yêu thương cụng quá đà
              Nam nữ hân hoan tình chia đó
              Anh em ngon ngọt nghĩa chung mà
              Hãy ngây ngất nhớ ngày son sắc
              Vui vẻ chớ lòng nghĩ chuyện xa

                                Thanh Huy



               
              NHỚ TẾT
              Một rượu một trăng với một ta
              Trăng say cùng rượu thơ say hoa
              Xa gần bạn hữu lời thăm hỏi
              Sau trước tình thơ mãi đậm đà
              Tết đến vui sao quần áo mới
              Được nhiều bao đỏ tục xưa mà
              Ngày xuân thơ bé thân thương quá
              Dù đã mịt mờ xa khuất - xa !
                                                   nha uyen
              #97
                Trần Mạnh Hùng 10.01.2009 23:15:30 (permalink)
                0
                 
                 Người yêu hỡi
                 
                Nhìn trăng gọi khẽ người yêu hỡi
                Cánh nhạn mờ xa lòng vẫn đợi
                Nhắn gió về Nam tính vật trao
                Nhờ mây lên Bắc tình thơ gởi
                Nhìn sao lấp lánh nhớ trào dâng
                Thấy nguyệt lung linh buồn chợt tới
                Bạn nhé đừng quên lối hẹn thề 
                Mơ ngày gặp lại ngàn tin mới
                 
                Vancali 1.9.09
                 
                Chúc Bác Lá huynh Trần Mạnh Hùng  cùng các bạncuối tuần vui vẻ nhậu khoẻ hì hì...
                 
                 
                LUÔN LUÔN ĐỔI MỚI
                Em nhớ anh!!! trời ơi đất hỡi.
                Như trăng vàng lẻ loi mong đợi.
                Như vừng mây gió cuốn tìm ai...
                Như nước mắt cô dâu khóc gởi...
                Em nhớ anh ăn cháo chẳng nhai..
                Em thương anh ngủ ngon làm tới...
                Người yêu ơi!!!nhớ mãi không quên.
                Tình thắm thiết luôn luôn đổi mới
                Trần Mạnh Hùng
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 08:23:31 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #98
                  nha uyen 11.01.2009 12:23:07 (permalink)
                  0
                   
                   
                   

                     

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 15:20:20 bởi nha uyen >
                  #99
                    NGUYÊN HẢI 11.01.2009 15:31:49 (permalink)
                    0
                     
                     


                    ANH MUỐN...

                    Anh muốn rằng em mỗi sớm hồng
                    Điểm trang cùng với áng thơ trong
                    Ngoài tai thêu dệt lời ong lượn
                    Tâm trí khắc ghi nốt nhạc mong
                    Đã trắc Tơ đồng mây tháng hạ
                    Nay về phách nguyệt sáo đêm đông
                    Thì thôi em hởi, ngày xưa ấy !
                    Khép lại tìm vui những giấc nồng.
                     
                    Nguyên Hải

                    nha uyen 11.01.2009 18:36:17 (permalink)
                    0
                    Chờ bạn
                    ---------
                    Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
                    Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
                    Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
                    Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
                    Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
                    Sương sa vàng áo chẳng phai màu
                    Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
                    Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
                     
                    T.T.K.9.1.2008


                    NHỚ !

                    Chút thương chút nhớ cứ âm thầm
                    Nhẹ nhẹ theo cùng suốt tháng năm
                    Phố núi mù sương chiều hạ vắng
                    Người đi kẻ ở dạ hoài mong
                    Đò neo bến cũ tìm nơi đậu
                    Phượng tím ngày thơ vẫn thắm màu
                    Đà Lạt in sâu bao kỷ niệm
                    Mãi là nỗi nhớ thưở ban đầu !



                                                       nha uyen



                    Vấn vương vương vấn mãi trong hồn
                    Hoài nhớ niềm đau dậy sóng  cồn
                    Đứng lặng bâng khuâng lòng xót nhớ
                    Giữa rừng hoang vắng dạ bồn chồn
                    Thuyền xuôi theo nước buồm no gió
                    Bến cũ ngu ngơ vẫn mỏi mòn
                    Đa lạt nay còn bao kỷ niệm
                    Tình đầu một thủa dạ tơ non
                     
                                      T.T.K.10.1.2008 

                    HẸN !
                    Chiều dâng nỗi nhớ ngập vào hồn
                    Con nước đầy vơi dậy sóng cồn
                    Rộn rã bước chân về phố cũ
                    Đường xưa ai đợi dạ bồn chồn
                    Phượng hồng nhớ bạn buồn phai sắc
                    Phố cũ chờ ai đến mỏi mòn
                    Hẹn ước về thăm thành phố nhớ
                    Tình đầu xanh mãi núi cùng non !
                     
                                                          nha uyen


                    Kiếm tìm
                     
                    Đồi thông lãng đãng trắng sương giăng
                    Lạc cánh nhạn thưa mãi kiếm tìm
                    Khắp nẻo lang thang đời rộn rã
                    Bới tung ngõ ngách vẫn im lìm
                    Nhớ ai phượng tím buồn phai sắc
                    Xanh ngát mimosa chút nỗi niềm
                    Phố núi êm đềm trong vắng  lặng
                    Nhưng tình cay đắng nặng nơi tim
                     
                    T.T.K.11.1.2009 
                     

                    NHỚ !
                     
                    Chiều về phố núi tím mây giăng
                    Người  đã xa xôi mãi ngóng tìm
                    Nẻo cũ bụi mờ che bóng nhạn
                    Lều xưa cổng kín lạnh im lìm
                    Thẫn thờ một góc đời hiu quạnh
                    Ray rứt lòng đau một nỗi niềm
                    Người hỡi chiều nay nơi phố cũ
                    Có người ứa lệ dấu trong tim !
                     
                                           nha uyen
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 18:39:06 bởi nha uyen >
                    Trần Mạnh Hùng 11.01.2009 20:35:40 (permalink)
                    0
                     
                    Thơ củ đăng cho huynh đọc vui tối thứ bảy nè hì hi....
                     
                    Thầy tôi

                    Thầy tôi tâm tánh thật trầm tư
                    Tận tụy trau thơ thỉnh thoảng thừ
                    Thi tứ thiên tài toàn tuyệt tích
                    Tình thư thấm thía tập trang thư
                    Thương trò tiếp thụ thêm tri thức
                    Thích trẻ tiềm tàng tính thiện từ
                    Thực tế tân thời tim thấp thỏm
                    Tiếc thay tuổi thọ tiến trình trừ
                     
                    Vancali  96
                     
                     


                    Cũng là bài thơ cũ trước năm 1999
                    Bạn đọc cho vui
                     
                    Chặng Cuối Cùng.

                    Chinh chiến chuyển chuyên chuốc chán chường.
                    Cơ cùng chồng chất chuộng cầm cương.
                    Cộc cằn cố chấp cam cầu cạnh.
                    Cau có chua cay cứ cuống cuồng.
                    Cá chậu cắn câu còn chạnh chọe
                    Chim chuồng cành cạnh chỗ cây cong (*)
                    Cớ chi chen chúc chờ cơm cháo.
                    Chẳng chịu chôn chân chặng cuối cùng
                    TMH

                    (*) KIỀU
                    Thiếp như con én lạc đàn.
                    Phải cung rày đã sợ làn cây cong

                    nha uyen 11.01.2009 23:51:18 (permalink)
                    0
                    Tết
                     
                    Rượu cúc nồng thơm uống đêm nay
                    Nâng ly cụng chén hoạ thơ say
                    Thâm giao chia sẻ lời tâm sự
                    Đầy chén tình thơ ngọt mãi này
                    Xuân đến đào phai buông nụ thắm
                    Tết này mai trắng tựa mây bay
                    Rượu thơ vơ hết đem đây uống
                    Chúc mãi cho nhau say ngất ngây
                     
                    T.T.K.11.1.2008


                    CÙNG SAY !
                     
                    Ta người đối ẩm một đêm nay
                    Rượu cạn thơ đầy lúy túy say
                    Chén bạn chén thơ cùng cạn chén
                    Tình em tình chị nối tình này
                    Say hoa bút múa lời châu ngọc
                    Đắm nguyệt cung  đàn phím nhạc bay
                    Chợt ngỡ dường như ta trở lại
                    Học trò áo trắng thưở thơ ngây !
                     
                                               nha uyen


                     
                    Tập tạnh
                    Thời gian lặng lẽ thoáng qua mau
                    Xa xót tình phai nặng nỗi đau
                    Sao bỏ lại đây trời thương nhớ
                    Cho lòng kẻ ở mãi rơi châu
                    Cô đơn tập tạnh làm  thơ phú
                    Ngả bóng canh khuya viết bốn câu
                    Niêm luật mặc dầu chưa biết tỏ
                    Cũng cho vơi bớt chút u sầu
                    T.T.K.11.1.2008  
                     

                    MỘT PHƯƠNG SẦU
                    Phút giây gặp gỡ vội qua mau
                    Kẻ ở người đi dạ xót đau
                    Gãy một nhịp cầu lòng héo hắt
                    Đường hai lối rẽ nhạt nhòa châu
                    Lời thương còn đọng trên môi thắm
                    Tiếng nhớ ngại ngùng chẳng trọn câu
                    Ai có biết ai hoài ngóng đợi
                    Nghìn thu ai oán một cung sầu !
                     
                                                 nha uyen
                     




                    Trần Mạnh Hùng 12.01.2009 04:11:57 (permalink)
                    0
                     
                    Má Phớt Hồng
                    Em có bao giờ luyến tiếc không? (*)
                    Có vui kỷ niệm trải bên lòng
                    Có cười tủm tỉm khi âu yếm
                    Hay giận lặng thinh lúc dỗi hờn.
                    Có nhớ gì chăng ngày gặp gỡ
                    Hay yêu biết mấy phút chờ mong.
                    Có thì thầm gọi tên khi nhớ
                    Hay nghĩ đến nhau má phớt hồng
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                     
                    (*) Anh hỏi xin đừng lêng tiếng nhé
                    Trần Mạnh Hùng 12.01.2009 07:43:10 (permalink)
                    0
                    CÂU HỎI NHỚ NHUNG
                    Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
                    Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
                    Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
                    Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
                    Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
                    Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
                    Anh xin em tảng lơ không biết.
                    Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    (*) Em có bao giờ luyến tiếc không
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 03:46:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 125 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9