** THƠ ĐƯỜNG ** NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 125 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 12.01.2009 07:59:42 (permalink)
0
  
 

GIẤC MỘNG SI
Ấm lạnh bên kia khác chỗ ni.
Bên kia nắng ấm tựa xuân thì.
Những cô thiếu nữ khoe hương thắm.
Lắm cậu thanh niên quýu bước đi.
Gió thổi bên ni như cắt thịt.
Cô chui trong áo dáng ù lì.
Cậu vùi chăn ấm rên hừ hử.
giá lạnh làm teo cái khúc si
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 08:39:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 12.01.2009 08:52:08 (permalink)
0
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em tảng lơ không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không

 

VU VƠ
 
Hãy để con tim lên tiếng nhé
Nói lời thương lời nhớ vô cùng
Đêm huyền diệu thơ trăng hòa mộng
Trăng lả lơi rực rỡ lạ lùng
Phút tĩnh lặng nghe tim thổn thức
Xót xa lòng đêm tối mông lung
Cung trầm ai thả trong đêm vắng
Nôt nhạc rơi  theo lệ nhớ nhung !
 
                       nha uyen
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 06:22:00 bởi nha uyen >
NGUYÊN HẢI 12.01.2009 10:17:08 (permalink)
0
 




CÓ PHẢI VÌ ƯƠNG
 
Vì ƯƠNG ta mất khách tình thơ
Gió Lạnh trời thanh cũng hững hờ
Mấy bửa trông hoài không thấy xướng
Ba đêm thức trắng cứ mong chờ
Bồn chồn thờ thẩn  đầu ngu rối
Ray rức  ngẩn ngơ dạ dại khờ
Biết hỏi ai chừ trăng lẻ bóng
Thôi  đành hỏi thật với người mơ.
 
Nguyên Hải
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 10:20:00 bởi NGUYÊN HẢI >
HÀN PHONG 12.01.2009 11:08:32 (permalink)
0

CÓ PHẢI VÌ ƯƠNG

 
Vì ƯƠNG ta mất khách tình thơ
Gió Lạnh trời thanh cũng hững hờ
Mấy bửa trông hoài không thấy xướng
Ba đêm thức trắng cứ mong chờ
Bồn chồn thờ thẩn  đầu ngu rối
Ray rức  ngẩn ngơ dạ dại khờ
Biết hỏi ai chừ trăng lẻ bóng
Thôi  đành hỏi thật với người mơ.

Nguyên Hải


GIẤC MƠ

Nào phải vì "Ương' mất khách thơ
Chẳng qua xứ ảo ngại duyên hờ
Người nơi cuối bể bồn chồn ngóng
Ta tận đầu non mải miết chờ
Cành liễu trông hoài nên hoá đá
Cây si cắm mãi cũng ra khờ
Ví dầu đây - đấy không tương ngộ
Thì hãy xem tình tựa giấc mơ

Hàn Phong


hi hi, thay mặt NU trả lời huynh trước vậy, chắc giờ này NU đang...ăn cơm rồi nhỉ
  (công nhận là mình nhiều chuyện thật)
nha uyen 12.01.2009 19:49:57 (permalink)
0
CÓ PHẢI VÌ ƯƠNG

Vì ƯƠNG ta mất khách tình thơ
Gió Lạnh trời thanh cũng hững hờ
Mấy bửa trông hoài không thấy xướng
Ba đêm thức trắng cứ mong chờ
Bồn chồn thờ thẩn  đầu ngu rối
Ray rức  ngẩn ngơ dạ dại khờ
Biết hỏi ai chừ trăng lẻ bóng
Thôi  đành hỏi thật với người mơ.

Nguyên Hải


GIẤC MƠ

Nào phải vì "Ương' mất khách thơ
Chẳng qua xứ ảo ngại duyên hờ
Người nơi cuối bể bồn chồn ngóng
Ta tận đầu non mải miết chờ
Cành liễu trông hoài nên hoá đá
Cây si cắm mãi cũng ra khờ
Ví dầu đây - đấy không tương ngộ
Thì hãy xem tình tựa giấc mơ

Hàn Phong


hi hi, thay mặt NU trả lời huynh trước vậy, chắc giờ này NU đang...ăn cơm rồi nhỉ
  (công nhận là mình nhiều chuyện thật)

XIN LỖI
 
ƯƠNG có hay không vẫn bạn thơ
Chỉ vì bận quá mới ơ hờ
Mừng xuân chuẩn bị bao nhiêu thứ
Đành phải quên ai mãi đợi chờ
Quà biếu ông bà lo phát ốm
Phong bao con cháu mệt muốn khờ
Dùm thương một chút xin đừng trách
Còn sức đâu mà mộng với mơ !
                               nha uyen
Xin lỗi 2 huynh nha hihi, mệt wà ,chưa có ăn cơm nè hi hi ,nha uyen

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 19:56:51 bởi nha uyen >
nha uyen 12.01.2009 21:46:51 (permalink)
0
Mayngan xin thân chúc Nhã Uyên và các bạn một mùa xuân như ý
và xin tặng các bạn một bài thơ CHÚC XUÂN

CHÚC XUÂN KỶ SỬU
Xuân thắm yêu thương khắp mọi miền
Mừng Xuân Kỷ Sửu vạn niềm tin
Công danh thăng tiến tròn mong ước
Kinh tế hanh thông thỏa ý riêng
Đào ngát hương xuân,Xuân hội ngộ
Mai tươi sắc Tết,Tết đoàn viên 
Chúc xuân thịnh vượng, Xuân đầy phúc
Tài lộc đơm hoa nở đỏ hiên  
     
                        Mayngan
 
CHÚC  XUÂN !
 
Gửi thiệp mừng xuân đến mọi miền
Xuân tràn ước vọng với niềm tin
Tình duyên chỉ thắm nghìn dây cột
Danh lợi cao dày chật túi riêng
Cầu được ước đầy bao ước nguyện
Mơ tròn mộng thắm mộng đoàn viên 
Thâm tình vui chúc nhau ngày tết
Chợt thấy xuân về nhẹ trước hiên !
 
                                  nha uyen
 


Trần Mạnh Hùng 13.01.2009 00:53:49 (permalink)
0
CÂU HỎI NHỚ NHUNG
Anh hỏi xin đừng lên tiếng nhé (*)
Chút tình rơi đắm đuối khôn cùng
Niềm xao xuyến mở toang tràn ngập.
Nỗi đắm say tuông phá lạ lùng
Nếu có nghe làm như nghễnh ngãng
Cũng như nhìn giả bộ mông lung.
Anh xin em Tảng Lơ không biết.
Mặc kệ anh câu hỏi nhớ nhung.
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Em có bao giờ luyến tiếc không
 
Nhã Uyên thân
 
Bạn làm ơn sửa giùm  hai chữ TẢNG LƠ
 
Cám ơn nhiều

Trần Mạnh Hùng 13.01.2009 04:09:07 (permalink)
0
KHÚC HOAN CA

Đương khi đọ sức với sư tà
Trong bụi ra thêm một lão ma
Diệu võ gậy to xoay hướng gió
Dương oai gươm báu bỡn râu già
Bé Uyên thọc đủa khều răng cọp
Sư Trạc mang bùa tiếp sức ta
Ma phục bùa linh hô biến mất
Thơ cuồng lại nối khúc hoan ca.
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
Hai bạn Sư Trạc và Nhã Uyên cảm phiền xóa hộ bài viết về Phục Linh đi. Tôi đã nhờ Mod trang thơ xóa hộ bài mà Phục Linh không chịu tự xóa theo yêu cầu của tôi. Thân mến cám ơn hai bạn. 

LỜI CA
Chẳng gì nôn nóng cứ tà tà
Đêm vắng có ngày sẽ gặp ma.(*)
Mặc kệ lời đồn vui miệng khách.
Hơi đâu cự bặt khổ thân già.
Thong dong tự tại thơ cùng rượu.
Vui thú điền viên bạn với ta.
Mọi việc lo buồn xin quẳng hết.
Xin mời chén rượu lẫn lời ca
Trần Mạnh Hùng

(*) Đi đêm có ngày gặp ma - Thành ngữ 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 10:23:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
nha uyen 13.01.2009 07:12:53 (permalink)
0
KHÚC HOAN CA

Đương khi đọ sức với sư tà
Trong bụi ra thêm một lão ma
Diệu võ gậy to xoay hướng gió
Dương oai gươm báu bỡn râu già
Bé Uyên thọc đủa khều răng cọp
Sư Trạc mang bùa tiếp sức ta
Ma phục bùa linh hô biến mất
Thơ cuồng lại nối khúc hoan ca.
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
Hai bạn Sư Trạc và Nhã Uyên cảm phiền xóa hộ bài viết về Phục Linh đi. Tôi đã nhờ Mod trang thơ xóa hộ bài mà Phục Linh không chịu tự xóa theo yêu cầu của tôi. Thân mến cám ơn hai bạn. 

LỜI CA
Chẳng gì nôn nóng cứ tà tà
Đêm vắng có ngày sẽ gặp ma.(*)
Mặc kệ lời đồn vui miệng họ.
Hơi đâu đèo với khổ thân già.
Thong dong tự tại thơ cùng rượu.
Vui thú điền viên bạn với ta.
Mọi việc lo buồn xin quẳng hết.
Xin mời chén rượu lẫn lời ca
Trần Mạnh Hùng

(*) Đi đêm có ngày gặp ma - Thành ngữ 
 
VUI HÁT CA
 
Hổng có gì đâu cứ việc tà
Dẫu là quỷ dữ hoặc tà ma
Tề Thiên sư phụ em cầu cứu
Thiết bảng vung lên sợ đến già
Thoải mái vui say thơ với rượu
Tình thân nghĩa trọng vẫn quanh ta
Mùa xuân hạnh phúc đang về tới
Hãy vỗ nhịp mừng vui hát ca !.
                        
                             nha uyen
 


mayngan 13.01.2009 12:11:29 (permalink)
0
HOA SẦU

Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
Trời mây bát ngát xuân nào thắm
Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng


Mayngan
vancali96 13.01.2009 12:22:15 (permalink)
0


 



GIẤC MỘNG SI
Ấm lạnh bên kia khác chỗ ni.
Bên kia nắng ấm tựa xuân thì.
Những cô thiếu nữ khoe hương thắm.
Lắm cậu thanh niên quýu bước đi.
Gió thổi bên ni như cắt thịt.
Cô chui trong áo dáng ù lì.
Cậu vùi chăn ấm rên hừ hử.
Giá lạnh làm teo cái khúc si
Trần Mạnh Hùng
 
 

ĐỐ AI …
 
Đố ai hơn được những nàng ni
Thơ xướng vừa ra họa tức thì
Trêu chúng giả vờ đang bị ế
Mặc người kêu réo chẳng thèm đi
Khuyên trưa khuyên sớm đều không thích
Cãi cuội cãi trăng vẫn cố lì
Chỉ tội mấy anh chàng ngốc nghếch
Tháng ngày ôm mãi mối tình si !
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
 
Gái đương thì
 
Lối xóm khen thầm cái bé ni
Ngây thơ nét mặt gái đương thì
Khi cười bướm mật xuôi tình đậu
Lúc nói trai làng chậm bước đi
Áo trắng tan trường lòng hớn hở
Quần xanh theo dấu dạ lầm lì
Mưa chiều dáng mỏng đời xuân nữ
Ngõ hẹp đường về lắm kẻ si
 
Vancali 1.12.09
 
Chúc Bác Lá,Huynh Hùng, chế Nhã Uyên và các bạn thứ hai vui...cày tiếp nhe hì hì...
nha uyen 13.01.2009 14:23:06 (permalink)
0
 



GIẤC MỘNG SI
Ấm lạnh bên kia khác chỗ ni.
Bên kia nắng ấm tựa xuân thì.
Những cô thiếu nữ khoe hương thắm.
Lắm cậu thanh niên quýu bước đi.
Gió thổi bên ni như cắt thịt.
Cô chui trong áo dáng ù lì.
Cậu vùi chăn ấm rên hừ hử.
Giá lạnh làm teo cái khúc si
Trần Mạnh Hùng
 
 

ĐỐ AI …
 
Đố ai hơn được những nàng ni
Thơ xướng vừa ra họa tức thì
Trêu chúng giả vờ đang bị ế
Mặc người kêu réo chẳng thèm đi
Khuyên trưa khuyên sớm đều không thích
Cãi cuội cãi trăng vẫn cố lì
Chỉ tội mấy anh chàng ngốc nghếch
Tháng ngày ôm mãi mối tình si !
 
Lá chờ rơi 12/01/09
 
 
Gái đương thì
 
Lối xóm khen thầm cái bé ni
Ngây thơ nét mặt gái đương thì
Khi cười bướm mật xuôi tình đậu
Lúc nói trai làng chậm bước đi
Áo trắng tan trường lòng hớn hở
Quần xanh theo dấu dạ lầm lì
Mưa chiều dáng mỏng đời xuân nữ
Ngõ hẹp đường về lắm kẻ si
 
Vancali 1.12.09
 
Chúc Bác Lá,Huynh Hùng, chế Nhã Uyên và các bạn thứ hai vui...cày tiếp nhe hì hì...
 
SỐ 1
 
Không chê đâu được cái cô ni
Nghe quán nào ngon tới tức thì
Bún mắm bún khô chơi tuốt luốt
Hang cùng ngõ hẻm cũng tìm đi
Hết tiền ăn chịu không hề ngại
Chủ nợ đòi trơ cái mặt lì
Cái nết phàm ăn cô số một
Vậy mà  lắm kẻ đến trồng si !
 
                       nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 15:07:36 bởi nha uyen >
nha uyen 13.01.2009 15:08:17 (permalink)
0

ANH LÀ...
 
Anh là nỗi nhớ của riêng em
Là ánh sao khuya rụng trước thềm
Là khúc Nhạc Chiều rơi với gió
Là vầng mây ấm lúc trăng lên
Là khu vườn mộng đầy hoa trái 
Là cánh võng ru giấc ngủ mềm
Là mặt trời hồng luôn tỏa sáng
Và...là nỗi nhớ của riêng em !
 
                     nha uyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 06:57:34 bởi nha uyen >
#118
    HÀN PHONG 13.01.2009 16:58:02 (permalink)
    0
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D6634D4B343546CBA564A3102D51178F.jpg[/image]


    HOA SẦU


    Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
    Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
    Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
    Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
    Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
    Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
    Trời mây bát ngát xuân nào thắm
    Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng

    Mayngan


    NGẮM HOA

    Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
    Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
    Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
    Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
    Đất khách ngựa xe nhạt vị
    Thành đô gió bụi bước lao lung
    Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
    Mở rộng vòng tay hết lạ lụng

    Hàn Phong

    Attached Image(s)
    #119
      mayngan 13.01.2009 17:25:50 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HÀN PHONG

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/D6634D4B343546CBA564A3102D51178F.jpg[/image]


      HOA SẦU


      Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
      Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
      Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
      Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
      Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
      Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
      Trời mây bát ngát xuân nào thắm
      Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng

      Mayngan


      NGẮM HOA

      Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
      Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
      Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
      Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
      Đất khách ngựa xe...đi nhạt vị
      Thành đô gió bụi bước lao lung
      Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
      Mở rộng vòng tay hết lạ lụng

      Hàn Phong

      XUÂN NGÀN

      Ngàn thông xanh ngát én chao ngang
      Lộc biếc chồi non rực nắng vàng
      Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng
      Muôn cành mai cũ dạ mang mang
      Tâm tư vời vợi hoang trời tím
      Ký ức miên man đắm mộng vàng
      Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ
      Bến xuân còn đó chuyến đò ngang

       
      mayngan

      #120
        Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 125 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 1871 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9