Xa Nhà
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 304 bài trong đề mục
co quanh 27.01.2009 03:55:55 (permalink)
0
 
Xuân Lang Thang

hứa với Mẹ năm sau con về tết
nào biết đâu mình đã hết duyên rồi
nén nhang nầy là hơi ấm tim côi
lòng tưởng nhớ đến ngậm ngùi ruột thắt

mưa như trút, nước trào dâng khóe mắt
dáng Mẹ yêu đâu còn để tay ôm
qua lắm mùa xuân trông ngóng đến lưng còm
rồi,,, xuân nầy nữa, bóng con vời ... xa tấp

hứa với Mẹ,,, xuân lòng không cố chấp
cũng giao thừa, cũng pháo đỏ ... mai vàng
nhưng Mẹ ơi, ngập hồn những xốn xang
con xa Mẹ, đời lang thang trống trải

 
CQ
 
#16
    co quanh 28.01.2009 02:02:04 (permalink)
    0
     
    Xuân Cô Quạnh
     
    thấm thoát nàng Xuân lại bước về
    mang nhiều kỷ niệm nhớ nhung quê
    nhớ thời niên thiếu đi chân đất
    áo rộng thùng thình trông ngố ghê
     
    với bạn cùng thôn tập đánh bài
    góc cây vú sữa kế nhành mai
    bông vàng hực hỡ thơm hương ... tết
    câu hát mừng xuân nhộn cả tai
     
    rời bỏ quê hương ngót mấy mùa
    cũng trầm nhang, câu đối... cũng trà dưa
    nắng xuân chan chứa,,, hoa đầy ngõ
    nhưng chẳng xuân nào giống ... xuân xưa
     
    CQ
     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 05:16:46 bởi Huyền Băng >
    #17
      co quanh 29.01.2009 01:30:04 (permalink)
      0
       



      Tết đã qua rồi ... không ghé đây!
      Sao quên chẳng nhớ đến nơi nầy!
      Giao thừa đón Tết buồn ngây ngất!
      Tết đã qua rồi ... không ghé đây! ..... NĐC

       
      Mời Xuân ...
       
      Én nhởn nhơ mời ... Xuân tới đây
      Rượu thơm pháo đỏ mứt dưa đầy
      Mồng-ba đưa tiển buồn ngây ngất
      Tết dẫu qua rồi ...  Xuân ở đây ... ...
       
      CQ
       
      #18
        co quanh 02.02.2009 10:10:54 (permalink)
        0
         
        Níu Xuân !!!
         
        cuộc đời một giấc ngủ ... gian truân
        cỏ dại mềm hoa đứng giữa chừng
        nhụy rưng ngày nắng ... chân người bước
        thắm nụ đêm hàn ... tay níu xuân
        thuở ấy tương phùng trời mây thắm
        bây giờ ly biệt núi mù sương
        em ơi ngoảnh mặt trông tình cũ
        giữa chốn trời xanh vãng hạ buồn
         
        CQ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 03:46:55 bởi co quanh >
        #19
          co quanh 04.02.2009 03:46:26 (permalink)
          0
           
          Nắng Hãy Vào Đây
           
          vào đây nắng, mang bóng xanh của lá
          chở ước mơ, ta gởi bước giang hồ
          vọng quê nhà giữa nhộn nhịp thành đô
          từ lữ khách hải hồ ... xa xóm nhỏ
           
          từng hạt nắng dịu dàng hôn lá cỏ
          muốn dừng chân năm tháng lạnh cô đơn
          khói nhà ai vương mái lá chiều buông
          đêm khép mộng ... số, duyên ... màu ảm đạm
           
          CQ
           
          #20
            co quanh 06.02.2009 11:36:09 (permalink)
            0
            Nấc Nhẹ ...
             
            mù sương trùm nỗi nhớ
            mây mở lối tơ v
            ương
            giọt nào ướt đẫm yêu đương

            kết trên lá úa mấy đường dọc ngang

            hạt mưa rớt nhịp nhàng
            ướt đàn chim bất hạnh
            có hạt kim cương pha lấp lánh
            kiêu sa qua ngàn ánh nắng hồng
            mắt buồn gởi mênh mông 
            giọt buồn văng tung tóe

            xa vắng em về ôm gối lẻ
            có nỗi buồn thương nấc nhẹ bài thơ
             
            CQ
            #21
              co quanh 09.02.2009 03:17:41 (permalink)
              0
               
              Sa Chơn Lối Tình
               
              thanh âm xoa dịu cuộc đời
              nụ cười ngây dại  vuốt nguôi oán hờn
              sướng vui vào mắt cô đơn
              vầng thơ nhẹ chảy sa chơn lối tình
               
              CQ
               
              #22
                co quanh 11.02.2009 09:23:26 (permalink)
                0
                 
                Băn Khoăn Câu Thề ???
                 
                khi cơn mưa đã tạnh rồi
                nước đen cuồn cuộn mùi hôi rất nồng
                tim côi thôi thúc chờ mong
                tàng cây so đũa trổ bông ngoài đường
                quên đi dơ dáy dưới chơn
                trời chưa quang đãng bởi cơn mưa về
                tâm tư hoài nhớ làng quê
                nẻo vô tư có câu thề .... băn khoăn ???
                 
                CQ
                 
                #23
                  co quanh 14.02.2009 09:08:28 (permalink)
                  0
                   
                  Ngàn Sau ... Cuộc Tình !!!

                  dù trăng rọi thấu đêm trường
                  gió xua mây xám buồn vương ... nỗi sầu
                  lối mòn đậm dấu ... thương đau
                  nuốt hờn, tơ tưởng ngàn sau ... cuộc tình

                  CQ
                  #24
                    co quanh 22.02.2009 10:28:36 (permalink)
                    0
                     
                    Ru Mềm ...

                    ve kêu tiển bạn ru sầu
                    hạ rơi sân nắng đỏ màu phượng yêu
                    em về tập cất, buồn treo
                    nụ cười gói chặt gởi theo một người

                    mây ơi nhắn hộ đôi lời
                    một lần tim đề bồi hồi tiếng ... ưa
                    hoa lòng kết nụ đong đưa
                    mắt nhung xa vắng vườn thưa gót hài

                    tiếng ve khóc bạn u hoài
                    như ray với rứt rót đầy áng thơ
                    tình xanh trăn trở sầu mơ
                    mi lem nuốt cạn ngôn từ trái tim

                    tiển chân ngày cũ qua thềm
                    nhớ hoài điệu hát môi mềm tiếng ... ru

                     
                    CQ

                     
                    #25
                      HKBT138 22.02.2009 10:40:46 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: co quanh

                       
                      Cảm Ơn Đời
                       
                      em là gió cô đơn
                      mang nỗi buồn bất tử

                      anh là cơn bão dữ
                      quất nát nụ xuân tình

                       
                      đi tìm ánh bình minh
                      xây niềm tin hy vọng

                      chút  tình trong cuộc sống
                      lạnh lẽo áng mây trời

                       
                      xin được cảm ơn đời
                      tặng cho ngàn nỗi nhớ ...

                       
                      CQ


                       
                       
                      Em là bông hoa xinh
                      Cho lòng anh thương nhớ
                      Anh bỗng là chàng khờ
                      Viết thơ để tặng em.
                       
                      Rồi một mai em xem
                      Thấy tình anh trong đó
                      Xin đừng là cơn gió
                      Thổi bay mất tình anh
                       
                      Xin cám ơn co quanh
                      Cho tình tôi ở lại
                       
                       
                      #26
                        co quanh 26.02.2009 03:37:00 (permalink)
                        0
                         
                        Em Là ...
                         
                        em là chim yến nhỏ
                        tung tăng ngắm mây trời
                        ôm tình gió chơi vơi
                        thiên đàng hương bất tận
                         
                        niềm mơ không vướng bận
                        bởi số kiếp cô đơn
                        gởi ngày bóng hoàng hôn
                        nhốt đêm trong dĩ vãng
                         
                        bạn bè mây lơ đãng
                        giá lạnh ướm tim sầu
                        buồn vui bỏ tận đâu
                        nhà năm châu đại chúng
                         
                        CQ
                        #27
                          banglang07 28.02.2009 18:40:29 (permalink)
                          0
                          Cầu Vồng Lưu Luyến
                           
                          chiếc cầu vồng bắc qua hai thế giới
                          giọt buồn sương lui tới rửa niềm đau
                          thoáng mơ hoa cầu lắm sắc thêm màu
                          tim bát ngát nhớ nhung dâng đợi nắng
                           
                          từ mặt nước phập phồng bông biển trắng
                          dốc triều cao như tuyết phủ mênh mông
                          úa màu đông băng giá tản ngập giòng
                          cầu vòng lại bắc qua hai điểm ... nhớ
                           
                          tình đến rồi đi ... ấy tình dang dở
                          đợi bóng trăng về xoay dấu rũ vườn tim
                          ngấn lệ hoen, buông hơi thở nằm im
                          chiều khẽ gác qua cầu tim ... lưu luyến
                           
                          dầy cay đắng ghì vết đau lặng tiếng
                          oán chi đời gió chuyển sóng miên man
                           
                          CQ

                                   



                          CẦU VỒNG ANH BẮC …

                          Cầu Vồng anh bắc em sang
                          Ngân Hà nước chảy mênh mang đôi bờ
                          Ngọt ngào một dải sông thơ
                          Phù vân hư ảo , bây giờ trắng tay
                          Triều cao tuyết phủ khói mây
                          Mùa đông băng giá …ai say men nồng ?
                          Tình là có đấy mà không
                          Như trăng đáy nước mênh mông diệu huyền
                          Bao ngày bến mãi đợi thuyền
                          Thuyền đi muôn nẻo khắp miền hư vô
                          Cầu Vồng ai bắc tình thơ
                          Ai ôm thương nhớ thẫn thờ đợi ai
                          Vườn tim lá rũ u hoài
                          Cầu xưa giờ đã chia hai nửa rồi
                          Buồn hoen ngấn lệ , người ơi !
                          Giấc mơ đọng giọt sương rơi đắng lòng …
                          BL07


                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 15:20:45 bởi banglang07 >
                          #28
                            co quanh 01.03.2009 03:14:22 (permalink)
                            0
                             
                            Vần Thơ Úa Màu
                             
                            đêm về ủ giấc chiêm bao ***
                            mang theo thương nhớ quyện vào cuối tim
                            dạ hương len lén qua thềm
                            biết người trỉ kỷ có tìm thấy xưa ***
                             
                            má hồng ngày ấy nghe ưa
                            âm thầm ướp lệ cho vừa tương tư
                            buồn đau như thể nầy ư
                            vì sao cứ để hồn như ... dật dờ
                             
                            tìm trong rung cảm ... nguồn thơ
                            lạc vào lối mộng sững sờ khúc tiên
                            dịu dàng hai tiếng thiên duyên
                            nghe hơi sương lạnh triền miên ... ngỡ ngàng
                             
                            đêm về ủ giấc mơ tàn
                            dù sao cũng đã lệ mang xuống mồ
                            dạ hương thoang thoảng quanh hồ
                            trăng mờ mây phủ vần thơ ... úa màu
                             
                            CQ
                             
                            #29
                              banglang07 01.03.2009 08:48:59 (permalink)
                              0
                              Vần Thơ Úa Màu
                               
                              đêm về ủ giấc chiêm bao ***
                              mang theo thương nhớ quyện vào cuối tim
                              dạ hương len lén qua thềm
                              biết người trỉ kỷ có tìm thấy xưa ***
                               
                              má hồng ngày ấy nghe ưa
                              âm thầm ướp lệ cho vừa tương tư
                              buồn đau như thể nầy ư
                              vì sao cứ để hồn như ... dật dờ
                               
                              tìm trong rung cảm ... nguồn thơ
                              lạc vào lối mộng sững sờ khúc tiên
                              dịu dàng hai tiếng thiên duyên
                              nghe hơi sương lạnh triền miên ... ngỡ ngàng
                               
                              đêm về ủ giấc mơ tàn
                              dù sao cũng đã lệ mang xuống mồ
                              dạ hương thoang thoảng quanh hồ
                              trăng mờ mây phủ vần thơ ... úa màu
                               
                              CQ

                                     


                              SỮNG SỜ …

                              Cảm ơn vì một bóng hình
                              Cảm ơn vì một chữ Tình hôm nay
                              Người về gom lá thu bay
                              Chôn vùi quá khứ để say hương nồng
                              Vô thường ảo ảnh hư không
                              Ngất ngây giọt nắng đầu đông ngọt ngào
                              Ta cùng cạn chén rượu đào
                              Men cay dẫn bước đi vào bến mơ
                              Dạ hương thổn thức hồn thơ
                              Nhịp cầu ai bắc , đợi chờ ai sang
                              Tơ vương dệt bởi nắng vàng
                              Cung thương , cung nhớ ngỡ ngàng lòng ai
                              Ơ kìa ! Cũng buổi sáng nay
                              Đọc thơ ai viết , lòng ai sững sờ
                              Như quen tự thuở bao giờ
                              Mà như xa cách đôi bờ sông Ngân
                              Ước sao dù chỉ một lần
                              Nhịp cầu Ô Thước nối gần tình xa …
                              BL07

                              Chào bạn coquanh !
                              Sáng nay chủ nhật , BL đi dạo một vòng và gặp bài thơ rất hay này của bạn . Bạn vui lòng cho BL được họa lại với bạn nhé !

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 304 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9