Vuốt Mộng
mộng trời đổ xuống trần gian
lòng nghe mưa vỡ chợt tràn cơn say
cỏ may thêu đẹp gót hài
ngây thơ lẽo đẽo thêm vài cánh hoa gã khờ trố mằt nhìn xa
thuyền quyên mơ vội nên nhoà ái ân
trên không mây bỗng xuống gần
bồ câu vổ cánh ân cần chốn không bởi ngàn nắng trổ mênh mông
chùm hoa mắc cỡ mới không khép tình
vì ai khoe áo màu trinh
mộng trời thổn thức nép mình thôi miên mắt nghiêng cười nụ mới hiền
đưa tay vuốt mộng bình yên cõi đời
đêm về đợi ánh sao khơi
tìm trong trang vở tình rơi mất rồi CQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 05:13:22 bởi co quanh >