NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 64 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 20.02.2009 10:17:23 (permalink)
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/48CFEBD845C344B4B8106E63FB333570.jpg[/image]
Attached Image(s)
Han Bang 20.02.2009 10:34:37 (permalink)
0


TIM HỒNG

(Tặng Hàn Băng)
Hoa tim anh giữ trong lòng
Tay anh ôm trọn đóa hồng em trao
Hoa tim vẫn mãi thắm màu
Đóa hồng xinh xắn ngọt ngào tình ta...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
20/02/2009







Han Bang 20.02.2009 11:51:16 (permalink)
0


NHỚ NGÀY XƯA ẤY


Ta về cứ mãi ngóng trông
Chờ mong phương ấy thơ nồng hương bay
Gió ơi gió hãy về ngay
Đưa hương hoa thắm ngọt say tim hồng
Bao mùa lá đổ Thu, Đông
Xuân sang, Hè tới phượng hồng trổ hoa
Nhớ sao là nhớ ngày qua
Ta nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Kết lên mái tóc huyển nhung
Hoa phượng đỏ ánh má hồng em xinh
Anh bảo em đẹp nàng tiên tiên
Nhưng em chẳng chịu sợ lên cõi trời
Lên trời anh em đôi nơi
Nên em chỉ muốn ở nơi cõi trần
Bây giờ trường vắng người thân
Phượng hồng chưa trổ màu hồng tìm đâu
Một mình anh mối tình sầu
Nhớ sao là nhớ tìm đâu bóng hình

H B


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/DE1A795CBA29478EAF51FF4510FC8CD7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Han Bang 20.02.2009 12:04:50 (permalink)
0
Người đàn ông đa tình 
 
 
 
Đa tình người nói yêu tôi
Rồi mai người lại bỏ tôi giữa đời
Tình yêu đâu phải cuộc chơi
Xin người đừng có mượn lời trêu hoa .
 
Như Hằng









Trêu hoa buồn tím xót xa
Vì ong bướm đã bay xa tít mù
Mỗi chiều nghe gió vi vu
Hoa buồn rủ cánh tà dư úa màu
Tình yêu thoáng chốc xa nhau
Anh như đôi cánh chuồn mau bái bài (bye bye)
Đàn ông không thật xưa nay
Ví như cánh mỏng chuồn bay mất rồi
H B




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 23:06:06 bởi Han Bang >
Han Bang 21.02.2009 00:03:19 (permalink)
0

 


Mưa Chiều
 
 Một chiều tay đón giọt mưa
Một chiều nghe gió đong đưa sợi mềm
Gió đưa hạt trắng rớt êm
Hay gieo tiếng khóc ủi an chính mình

 Mưa chiều thiếu hạt nắng tình
Chợt làm nhòe mực tím xinh đang chờ
Chờ tay thi sỷ thả thơ
Vần buồn như giọt lơ mơ mưa chiều…
 
T.A.


Mình em đứng dưới mưa chiều
Phố qua vắng lặng buồi hiu hắt buồn
Trời buồn đổ giọt mưa tuôn
Thương người xa xứ trời buồn đổ mưa

H B
Han Bang 21.02.2009 00:51:36 (permalink)
0


Một áng mây bay bay qua ngỏ
Xuân đi rồi hạ sắp về chơi
Gió vi vu bay mãi muôn nơi
Gom góp bão về xây lầu băng giá
Mây lang thang về vùng trời xa lạ
Ngắm biển đông dậy sóng bọt trắng trào
Nhìn thuyền xa lòng lữ khách nao nao
Trông xa thẳm hỏi ai nào có nhớ...

H B
T.A. 21.02.2009 00:53:27 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/A7C7082CB43F46D78642D9F6BBCB4AFE.jpg[/image]
 
Em là giọt mưa
 
Em là giọt ấm mưa chiều
Lá si ướt đẫm hạt truê thêm buồn
Em văng hạt ướt làm nguồn
Mộng mơ thi sỹ giăng buồm ra khơi
 
Mưa em rơi hạt đầu đời
Hạt thương đừng vỡ, hạt rời cuộn nhau
Giọt thơ ngây rớt chi mau
Giọt mềm thùy mỵ giữ màu môi xinh
 
Phải mưa đã biết đưa tình?
Trời thơ nghiêng ngả…vì hình như mưa…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 11:36:31 bởi T.A. >
Attached Image(s)
Han Bang 21.02.2009 01:00:17 (permalink)
0



Nắng sa mạc xương rồng phô sắc ngọc
Màu cát vàng, nắng hắt nhộm ý thơ

Cho thi sĩ vẽ lầu mơ cát trắng

Một màu hoa một màu hồng của nắng

...

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 01:04:39 bởi Han Bang >
Han Bang 21.02.2009 01:10:50 (permalink)
0


Miền sơn dã thảo hoa phơi mái tóc
Phiến nham buồn hoa xương rồng mọc hoang sơ
Dừng bước chân ta viết nốt vần thơ
Tròn ước hẹn trang thơ tình ai đó

H B

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 01:18:01 bởi Han Bang >
Thần Phong 21.02.2009 06:35:17 (permalink)
0
 
 
Nắng đã lên xua tan làn sương lạnh
Gió vi vu thổi mát dịu tâm hồn
Em đã đến mang theo ngàn tia nắng
Cho hồn thơ ấm áp mãi khôn thôi...
 
Chúc một ngày vui!....
Lê Thị Như Hằng 22.02.2009 04:27:19 (permalink)
0
 
 
          * Cám ơn Hàn Băng Đã ghé qua trang thơ của Như Hằng và để lại một bài thơ hay thật hay, chúc Hàn Băng vui, hạnh phúc giữa đời thường và cả trong những trang thơ nhé  !!!!!!! 
 
 
 
Xuân ... 
 
 
 
 
Tuyết tan dần trên phố mùa đông
Ấm vương trên má gái chưa chồng
Lộc non lún phún trồi mới nẩy
Đón chút xuân về má hay hây .
 
Như Hằng
 







 
Han Bang 22.02.2009 08:45:04 (permalink)
0
Nhớ!
 
Vì ai? Cứ mãi thẩn thờ,
Đêm về nhung nhớ vẩn vơ thế này?!
Men tình mới chớm đã say!...
Bồi hồi run rẩy, đứng ngồi không yên.
 
Ngỡ như gặp giấc mộng tiên!...
Xua đi u ám muộn phiền hôm qua,
Em ơi dạ khúc tình ta!
Sẽ là mãi mãi muôn đời ngân vang...
Thần Phong




DẠ KHÚC TÌNH YÊU

Ngân vang dạ khúc vương mang
sầu vương ý nhạc lòng mang tình sầu
Gió ơi gió đã về đâu
Mây trôi tìm mãi nhuốm màu buồn thương

Ai đi cách mấy nẻo đường
Ai tìm ai chốn muôn phương khắp miền
Bao giờ ai về bến duyên
Cho tình người trọn vẹn nguyền lời nao

Thế rồi mỗi đêm nhìn sao
Người thôi oán trách tình sao lỗi thề
Vì người đã tìm đường về
Bên vườn thơ cũ nguyện thề ngày xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Vần thơ trang cũ vẫn chừa người ghi
Một lời vàng đá xuân thì
Vườn thơ thi sĩ tình si một người

Sum vầy dạo khúc tình ơi
Thương sao thương quá ngàn lời nhớ nhau
Dạo lên khúc nhạc muôn sao
Dạt dào như suối tuôn trào lời yêu
Hàn Băng

Thần Phong 23.02.2009 04:33:59 (permalink)
0
Hạnh phúc!
 
Hình như...trong mỗi buổi chiều,
Cùng em đứng ngắm hoàng hôn chân trời!
Nắm tay không nói một lời,
Mà như cảm nhận ngàn lời yêu đương...
 
Chim ca muôn vạn nẻo đường!
Trỗi lên những khúc du dương ngân dài...
Em ơi! Anh thấy ngày mai!
Bến bờ hạnh phúc đang chờ đôi ta...
Han Bang 23.02.2009 09:39:26 (permalink)
0
Hạnh phúc!
 
Hình như...trong mỗi buổi chiều,
Cùng em đứng ngắm hoàng hôn chân trời!
Nắm tay không nói một lời,
Mà như cảm nhận ngàn lời yêu đương...
 
Chim ca muôn vạn nẻo đường!
Trỗi lên những khúc du dương ngân dài...
Em ơi! Anh thấy ngày mai!
Bến bờ hạnh phúc đang chờ đôi ta...
Thần Phong


Nhìn trời xanh biếc bao xa
Tình ta đếm mãi biết là bao nhiêu
Nhớ nhau cứ mỗi buổi chiều
Nhìn trời xa thẳm cánh diều hoàn hôn
Nhớ nhau ruột thắt bồn chồn
Nhớ xưa ta ngắm hoàng hôn thế này
Đan nhau ta nắm chặt tay
Mà không nói được lời ngây ngất tình
Chỉ nhìn nhau cứ lặng thinh
Yêu thương ngần ấy hẹn tình trao nhau
Mai sau... cho đến mai sau
Tình ta vẫn mãi thắm màu tình chung

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 09:40:50 bởi Han Bang >
Han Bang 23.02.2009 09:52:13 (permalink)
0
Hình như?!
 
Gió đưa ngọn trúc lung lay...
Đêm khuya tĩnh mịch thấy hồn buồn tênh!
Nhón tay buông phím bẽ bàng...
Trông làn hư ảo chạnh lòng tương tư...
 
Cuộc đời...cứ mãi hình như...?
Tưởng là cánh gió suốt đời lang thang.
Ngỡ ngàng rồi đến ngỡ ngàng,
Như là điệp khúc vương mang trong lòng!!!

Thần Phong



Trong lòng in mãi bóng hồng
Đàn lên cung phím bềnh bồng gió reo
Ngân vang tiếng suối trong veo
Khúc ca tình ái mãi theo bóng hồng

Nhạc ngân điệp khúc ngóng trông
Nhớ sao sao nhớ tận trong tâm hồn
Cung đàn ngân mãi hoàng hôn
Gam màu đỏ thẳm vào hồn say tư

Hàn Băng


 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 64 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9